1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm về tình yêu ! < GDCD> :D

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Admin_PDP, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm về tình yêu ! :D

    Tình yêu không chỉ đơn thuần là tình cảm riêng tư,bí mật giữa 2 người yêu nhau ! Tình yêu còn lien quan đến rất nhiều vấn đề trong xã hội như các quan niệm đạo đức,những chuẩn mực trong giai cấp v.v . .. Từ đó,chúng ta nhận thức được rằng tình yêu vô cùng quan trọng trong cuộc sống.Tình yêu chính là động lực thúc đẩy ta tiến bộ,là nguồn sức mạnh to lớn nâng đỡ ta khi thực hiện những ước mơ,hoài bão cao cả.

    Mỗi người yêu theo cách của riêng mình.Quan sát đời sống tình yêu trong xã hội,ta thấy rằng tình yêu không hoàn toàn là một hiện tượng riêng tư,nó còn phụ thuộc rất nhiều vào các quan niệm về cuộc sống. Đồng thời kết quả của tình yêu lại dẫn đến những vấn đề mà xã hội đang phải quan tâm như hôn nhân,gia đình,giáo dục,dân số,việc làm,nhà ở ..v.v?Tính xã hội trong tình yêu được biểu hiện rất rõ ở điểm này.

    Tình yêu là một hiện tượng xã hội,xã hội càng văn minh ,càng phát triển thì tình yêu càng đi xa hơn giới hạn của nó.Vì thế, để phát triển trong trật tự,xã hội không thể bàng quan trước đời sống tình yêu của thanh niên.Xã hội phải hướng dẫn,giúp đỡ cho thanh niên có quan niệm đúng đắn về tình yêu,song không được can thiệp 1 cách thô bạo

    + Những cơ sở để có 1 tình yêu chân chính
    Để có thể phát triển và tồn tại 1 tình yêu chân chính,ta cần phải có những cơ sở sau :

    Trước tiên là sự quyến luyến,quấn hút lẫn nhau giữa 2 người khác giới - Biểu hiện ở sự mong muốn được gần gũi,làm việc ,vui chơi cùng nhau. Chính sự đồng cảm giữa 2 người có cùng tâm tư tình cảm ,nguyện vọng giống nhau sẽ là những nhân tố thúc đẩy sự quyến luyến,thu hút.Tuy nhiên,trong tình yêu cũng chấp nhận sự tương phản,bù trừ,bổ sung cho sự tương đồng về tính cách của 2 người.

    Cơ sở thứ 2 là sự quan tâm sâu sắc đến nhau,Sự chân thành tin cậy và tôn trọng trong tình yêu.Tình yêu một mặt đòi hỏi sự duy nhất,không chia sẻ,không thể cùng lúc tồn tại nhiều tình yêu song song giữa 2 người?.Đặc biệt trong tình yêu là sự chung thủy.Nếu trong tình yêu mà tồn tại sự nghi ngờ thì tất dẫn đến đổ vỡ.

    Yêu nhau là giúp đỡ nhau sống vị tha,nhân ái hơn và hoàn thiện hơn.Tình yêu có sức giáo dục và cải tạo con người.Sự vươn lên của mỗi cá nhân giúp cho tình yêu bền chặt và nó củng cố những cơ sở của 1 tình yêu chân chính.

    + Những biểu hiện cần tránh trong tình yêu :

    Những thái độ thô lỗ ,nông cạn,cẩu thả trong tình yêu như vụ lợi,chiếm đoạt,thái độ yêu gấp,yêu đồng thời nhiều người 1 lúc v.v .. là những tháiđộ sai trái cần phê phán và khắc phục trong tình yêu.Những thái độ này xuất phát từ ý thức và sự thiếu tôn trọng nhân phẩm.

    Không nên nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Ở lứa tuổi 16 ?" 17 ,chúng ta thưonừg có rất nhiều cảm xúc dẫn đến ?orung động đầu đời?.Nhiều khi ta không phân biệt được đâu là tình bạn , đâu là tình yêu.Vì thế,ta cần phải tỉnh táo và nhận thức đúng đắn về tình cảm trong các mối quan hệ với người khác giới !

    Không nên yêu quá sớm.Nếu quan niệm tình yêu nhưng một nhu cầu giải trí có tính giai đoạn thì khó có thể tránh khỏi những nỗi đau trong cuộc đời.Con người có văn hóa càng cao ,càng trưởng thành về trí tuệ và cảm xúc thì tình yêu đến với họ càng đẹp và phong phú.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------



    http://pdp.2ya.com
    Phan Đình Phùng Forum​

    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?

    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao di đâu cũng tình yêu , chẳng nhẽ ko có tình yêu thì con người ta chết sao ? Mệt quá vậy , ngun`g yêu một lúc đi !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  3. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hờ,bài này em viết cho minhngocwl đấy chứ chị ! Bạn ý ngày mai thi GDCD mà ( Đây là phần trọng tâm của bài Tình yêu )....
    Chị bị....cái gì đá hay sao mà có vẻ akay tình iu thía
    http://pdp.2ya.com
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  4. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    PDP hê hê bi giờ mới tìm thấy 1 em học PDP , ko biết dạo này trường sở thế nào , có vẻ ít tiếng tăm hơn hồi ...anh còn tại ngũ . Lão Trung phệ về hưu chưa nhỉ , anh là anh quí "bác" ý nhất đấy
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu...​
  5. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Há há ! Đi lang thang mãi mới gặp đồng môn ! Bác Trung "phệ" về vườn năm ngoái roài ! Bi giờ mr Thanh lên ngôi ! Ông anh chắc là cựu học sinh của trường đúng không ? Zdô http://pdp-hn.net reg ủng hộ thằng em cái nick đe :D
    http://pdp.2ya.com
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông Nam ghê há.Nhưng chán quá ông ạ trường tôi lại ko thi 2 cái bài dễ ẹc đó!.2 bài này ko thuộc cũng bịa được,gì chứ bịa tôi có sở trường nhất.Nhưng bọn tôi lại thi lòng yêu nước cơ.Đau khổ quá,ko biết được mấy điểm đây!
    Bà binhminh à,ông Nam ông ấy đang yêu mà,nên cái chủ đề tình yêu này ông ấy rõ hơn ai hết à.Còn bà nữa đấy,ko fall in love chắc.Còn tôi nè khoẻ re,chẳng yêu đương gì sất.1 lầ là quá đủ để thấy chán!
    Hạnh phúc là do chính mình tạo ra!!!!!!!!!!
    Chẳng có badgirl chỉ có girl ko biết vào box86-ttvn
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng là số trời...co quý nhân giúp mà cũng ko qua khỏi kì thi...thiện tai thiện tai...chắc ngày trước sát sinh nhiều wa đấy mà...điệu này chắc ngày xưa ăn thịt gà nhiều wá đây mà...hay là ăn thịt vịt nhỉ...à chắc thịt vịt rồi...bây giờ mới thấy vịt...he he he he...
    L is for LOVE
    O is for O yes I do
    V is for VIRTUE,so I amn't gonna hurt you
    E is for EVEN if you want me to
    R is for RENDER unto me
    M is for that which is MINE
    A is for ANY old how,darling
    N is for ANY old time
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    To admin : có bị ai đá đâu cơ chứ nhưng mà quá nhàm chán với tình yêu rồi , cái gì cũng giống cái gì , chẳng có sự đổi mới nào cả chán lắm . Bọn em còn chưa đc học bài tình yêu cơ mới học bài tình bạn thôi . Học bài đấy để xme các thầy cô giáo nghĩ gì về itình yêu , co skhi tình yêu do các thầy cô giáo nói lại thú vị hơn đấy . Ngày trước cô chủ nhiệm lớp em họp toàn con gái lại nói chuyện về tình yêu học trò cho chúng em nghe . Cô ko cấm yêu đuơng ở tuổi này nhưng cô chỉ nói về kết cục của tình yêu học trò . Và nói đến chuyện yêu ở tuổi này ko đc thế này ko đc thế nọ nhưng chúng nó yêu thì hcúng nó làm gì có trời mà biết đc ý chứ !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  9. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Êu êu ! bà Hổ lửa nói kiểu giề zdậy ? Ai bảo bà tui đang iu ? .
    Khẹt ! Mà khối 11 không được học bài Tình iu thì phí ghê hén,mất công đợi cả học kỳ :D
    http://pdp.2ya.com
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oé thế ông Nam ko đang yêu à.vậy sorry nha nhưng sao tôi cảm thấy ông rành về mấy chuyện này qúa dzậy ta???.Haha ko phải đang yêu thì là giè!.
    To joker_sad:Em là em ghét thịt gà nhất đấy ông anh ạ,Mà chắc cũng ko đến nỗi bị thịt vịt đâu.Ông anh nói em ghê quá!
    Còn về chuyện tình yêu đâu phải cái nào cũng giống cái nào đâu.Tôi chỉ thấy dính vào nó là mệt người quá à.Rắc rối ko để đâu cho hết!
    Hạnh phúc là do chính mình tạo ra!!!!!!!!!!
    Chẳng có badgirl chỉ có girl ko biết vào box86-ttvn

Chia sẻ trang này