1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi love_forever1102, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mạn đàm...

    Thời nay, có rất nhiều bạn gái luôn đi tìm cho mình người đàn ông mà họ cho là lý tưởng... Vậy như thế nào mới la người đàn ông lý tưởng nhỉ??? Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện rồi nhận xét nhé!

    Có một người đàn ông đang ngồi uống cafe thì một người ăn xin bước vào:
    -Tôi sẽ không cho anh tiền đâu, anh lại đi uống rượu hết thôi. Người đàn ông nói.
    - Ăn tôi còn không có, rượu chè gì.
    - Vậy anh cũng đánh bạc hết thôi.
    - Tôi tuyệt đối không cờ bạc mà.
    - Thế thì anh đi cho gái chứ gì???
    - Thân tôi tôi còn không lo nổi, sao lại cho gái chứ.
    - Thôi được, người đàn ông nói, tôi sẽ cho anh tiền với điều kiện anh phải đi với tôi về nhà để cho vợ tôi biết một người đàn ông không cờ bạc, rượu chè, trai gái thì sẽ như thế nào...
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    " Có một người đàn ông đang ngồi uống cafe thì một người ăn xin bước vào:"
    Người ăn xin bước vào chưa hẳn là đã xin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Có thể người ăn xin đó vào uống cafe cũng nên.
    Bởi vì không rượu chè,cờ bạc,trai gái nhưng lại khoái một tách đen đặc .Ngồi nhâm nhi và suy nghĩ thế sự thì sao?
    Và cũng tuỳ theo các woman thôi.
    Có người cho là không rượu chè,cờ bạc,trai gái mới là lý tưởng
    Cũng có người cho rằng nếu không như thế thì không nam tính
    Trong tứ khoái thì ít nhất cũng phải có một cái khoái nào đó chứ
    ..........................
    Theo tui thì một người đàn ông được cho là lý tưởng thì !
    Chỉ có thể là một anh chàng họ lý và tên là tưởng

Chia sẻ trang này