1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MAN IN GIRL'S EYES

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi rose87, 02/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    To dart : anh chú còn nhiều tài lắm
    To snow : đấy gọi là tài năng đó
    To rose : em nói năng nặng nề quá ...... Anh nghĩ em nên có 1 số quan niệm khác về tình yêu đi .
    Chúa sinh ra đàn bà
    Để hầu hạ đàn ông
    đàn bà mà ko thế
    (Chắc không phải đàn bà...)he he he
    Hoa hồng nào chẳng có gai
    Gái nào mà chẳng có 2 tấm lòng
    2,4,6 lượn Avenis
    3,5,7 lượn @
    Ôi! Phụ nữ luôn là như vậy

    Đau đớn thay phận đàn bà
    Hơn 5 , 3 tuổi vẫn là đàn em
    Hôm nay mình tập hợp thơ đủ rồi . Đi về đi ngủ
    Is The Fate Unchageable ?
    Eternal Love ?
    Story Never Ends.................
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thời này hay thật.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  3. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là em có nhiều quan niệm ko tốt lắm về con trai nhưng em bảo chỉ là một phần thôi, cũng như anh nói mà.
    Đàn ông ư? Họ đểu lắm
    Yêu làm gì_Chùm chăn ngủ khoái hơn
    Ba đồng một mớ đàn ông
    Chị bỏ vào ***g, chị dắt đi chơi
    Ba trăm một mụ đàn bà
    Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi.​
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng và tiếng thở dài
    Nhìn đồng hồ, thấy sắp đến h nghỉ anh đứng dậy thu dọn tài liệu. Anh phóng xe ra chợ, qua mấy sạp vải chọn mua tấm vải.
    La cà lựa chọn, cuối cùng anh cũng chọn mua được tấm vải như ý. Mấy cô bán hàng đùa vui:
    - Ông anh hơi kỹ tính đấy. Chắc chị bồ anh phải xinh lắm.
    - Bồ bịch gì đâu, tôi mua về cho bà xã tôi đấy
    Vừa gói tấm vải vào túi nilon chị bán hàng vừa vui chuyện:
    - Bà vợ nào lấy đức ông chồng như anh thật may mắn. Chẳng bù cho đức ông chồng em chẳng nhớ gì tới ngày sinh tháng đẻ vợ con. Ngày 8/ 3, con nó đùa: " Bố mua quà gì cho mẹ con" thì ông ý gắt lên: "********* có tiền thích mua gì thì mua nấy, còn phải quà với cáp, vẽ chuyện"
    - Mỗi ng một tính chị ạ - anh khẽ nói
    Trên đường về, anh thấy trong lòng vui vui và hình dung ra nét mặt tươi vui của vợ khi đón nhận món quà của anh. Tiện thể anh ghé qua hàng hoa quả mua một ít nho và dưa hấu để cả nhà cùng vui sau bữa tối. Xe mới đến cổng anh đã nghe tiếng vợ nói với con:
    - Sao giwò này bố vẫn chưa về nhỉ. Chắc là sẵn tiền sẵn xe lại bù khú ở đâu rồi.
    - Bố con vẫn thường về đúng giờ đấy chứ ạ.
    - Còn bênh hả. Đúng là bố nào con nấy
    Anh dắt xe vào cổng tươi cười:
    - Con chẳng giống bố thì giống ai nào. Tôi hôm nay về muộn vì phải qua chợ.
    - Anh qua chợ làm gì?
    - Em quên rồi à? Hôm nay là ngày sinh nhật em
    - A! bố tuyệt vời - cô con gái reo lên. - Để con xem bố mua quà gì cho mẹ nào. Mẹ ơi lại xem này, bố mua vải cho mẹ cứ gọi là tuyệt vời
    Nghe con nói vậy chị đi lại phía hai bố con:
    - Anh mua miếng vải này giá bao nhiêu tiền?
    - Anh mua may đủ cả bộ, giá có 100. 000 đồng. Còn màu này anh chọn mãi mới được đấy.
    - Biết ngay mà - chị vừa nói vừa đặt miếng vải xuồng giỏ xe - anh cho nó tiền rồi, đàn ông các anh là hay mắc bệnh sĩ lắm. Thật vẽ chuyện, cứ để em mua chỉ có 80. 000 là cùng, sinh với chả nhật. Mà còn gì nữa đây, chị nắm tay vào chếc túi vải.
    - Anh mua thêm ít hoa quả để cả nhà cùng mừng ngày sinh nhật em.
    - Sinh với chả nhật, phú quý đâu mà đã sinh lễ nghĩa.
    - Bây giờ thu nhập gđ mình đã khá hơn, mình phải cải thiện đời sống tinh thần chứ.
    - Em không cần tinh thâng, không cần sinh nhật quà cáp. Chỉ cần anh đưa hết lương cho em là được rồi. Cần gì em mua nấy.
    Anh cất tiếng thở dài
    - Butchi -
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    con trai trong mắt em thì tuỳ từng người
    có người nhìn vào đã thấy bệnh hoạn,có người nhìn thấy bình thường,nhưng chẳng có ai vừa nhìn đã thấy yêu mới khổ :D
    nhưng em thích ai chịu hoc chịu chơi :D



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Con trai áh: từ trước tới h thì em cũng có thấy con trai đểu, con gái đểu cũng có.... nhưng bây h thì thấy một điều... kô fân biệt con trai con gái.. mà chính bạn bè.. anh em ... những người mà mình sống thật lòng nhất lại quay lưng lại với mình... TÌNH BẠN ÁH ????---- Là thứ rác rưởi... kô hơn...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  7. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    còn tình yêu nữa baby ơi ... cái này gọi là gì ... rác rưởi nốt ...
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Con trai bây giờ hầu hết cứ nhìn thấy con gái xinh là mắt tớn hết cả lên. Giang đã từng chứng kiến rất nhiều kiểu như thế. Để Giang kể cho các bạn nghe nhé!
    Có một anh trông rất đẹp trai, mà cũng chẳng biết nữa, đang đi cùng một chị rất xinh, trên một cái xe máy rất đẹp. Nhưng từ đằng xa, bỗng xuất hiện một chị xinh hơn cái chị đang ngồi trên xe của anh kia. Thế là anh này cứ ngoái theo nhìn chị kia. Cái chị ngồi trên xe thì đang nhắm mắt, và ôm anh ý, có bít trời đất là gì đâu. Bỗng tiếng còi vang choé lên, tiếng một người phụ nữ trung niên hét lên : "Thằng kia, mày đi đứng kiểu gì thế?" Thế là anh này mới kịp hoàn hồn, đứng ra xin lỗi bác kia, mà mắt thì vẫn hướng theo cái chị xinh xinh đang phóng qua.
    Đấy, mọi người thấy không? Có người yêu rất xinh, rất sành điệu ngồi trên xe của mình và đang ôm mình rồi thế mà vẫn tham người khác kia chứ.
    Loại con trai này bây giờ mình thấy nhiều lắm, hiếm có đứa nào chung thuỷ được như macodon87 lắm.
  9. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Thằng macodon sướng nhớ có em tieuconuong đang tưởng nhớ chú đây này
    Is The Fate Unchageable ?
    Eternal Love ?
    Story Never Ends.................
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to baby :sao vậy em ?dạo này chị thấy em mệt mỏi quá nhỉ
    đừng thế mà,vẫn còn nhiều người quan tâm đến em lắm,đứng chán nản như thế
    chị cũng đã có thời gian như em nhưng hãy vui vẻ mà sống em ạ. Khi đó em sẽ cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm .Ko có người này thì có người khác em ạ.Mình mà cứ thế này đến lúc mình ngoảnh lại thấy tiếc cho chính bản thân mình đó cưng ạ .



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này