1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màn này hấp dẫn đây !

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Quang, 08/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Rằng :
    "Hôm kia duới phố xuôi dòng
    Đoàn ta bám đít lòng vòng vùng nhau
    Nào cùng kiếm chỗ mau mau
    Chụp vài phô ảnh kẻo sau lại già
    Ai đi đấy , ai về đâu ?
    Kệ , ta cứ tiến vào sâu vuờn hồng
    Trai chưa vợ , gái chưa chồng
    Ríu ra ríu rít đồng lòng vô tư
    Gặp anh bộ đội ngắc ngư
    Khều anh bấm hộ ba , tư kiểu liền
    Úi chà , toàn những cô tiên (hihihi`hi` )
    Mắt cuời , chúm chím miệng hiền ,thích chưa !
    Các anh trai tráng chẳng vừa
    Mũi cao , trán rộng , dáng thừa uy nghi
    Chụp chung rồi đến so bì
    Tám tư, tám mốt , sờ gì bô lao (7x)
    Sờ bụng đã thấy xôn xao
    Ồ nhỉ , gà nuớng khu nào biết không ?
    Choc ta vận một "hồi công " ( tit , alo , alo )
    "Mĩ miều " quán ấy mau rồng rắn thôi
    Nhắc ăn , ai cũng bồi hồi
    Khí hăng ngùn ngụt gấp đôi khi này
    Đến quán tấm tắc khen hay
    Dăm ba chai cuốc đã bày sẵn ra
    Chăm chăm ngó đĩa chân gà
    Mùi thơm nưng nức chực xà xuống ngay
    Phen này , cho biết phen này
    Không say không xứng với ngày đoàn viên
    Nào đây chén cuốc đầu tiên
    Chúc cho bác Beeth chiến công oai lừng
    Chén kêu chan chát tưng bừng
    Tiếng hô lên đến mấy từng mây xanh
    Nào đây chén của các anh
    Chúc cho các chị không nhanh chống lầy
    Lấy chồng nào dám vào đây
    Gặm chân gà nướng me thầy oánh cho
    Các chị vênh mặt , " khỏi lo ! "
    Chồng cho chẳng lấy , cứ cho chân gà !
    Các anh bèn hứa mặn mà
    Câu thơ, chén ruợu " Ôi chà dễ thôi ! "
    Các chị cầm chén , bồi hồi
    Chúc cho phe ấy gấp đôi nhiệt tình
    Để sao mỗi buổi mít tinh
    Lại chân gà nuớng nghĩa tình thắm thêm
    Màn ăn mới thật " êm đềm "
    Xuơng gà gặm tuốt nhai mềm mới thui !
    Mitlou mút cứ chụt chùi
    Đôi bàn tay nhỏ dính mùi huơng ga (ga` )
    Paolo ôi thật tài ba
    Gặm luôn một mạch như là chuyên gia ! ( )
    zazu rượu đã ngà ngà
    Vừa ăn , vừa uống , khề khà nói năng :
    Rằng chén là chén cho hăng
    Cùng nhau ta quyết san bằng mới thôi !
    Nhác trông ra phía đầu hồi
    Có ba bốn bác dáng ngồi" trầm tư "
    Quân ta vốn tính " cần cù "
    Việc vui ta chén đứ đừ cho xong
    " Trạm bơm , máy điện , hàm rồng "
    "Gặm xuơng , nhấp rượu , cho lòng tốt tươi "
    No nê còn lấy sức cười
    Kara ta hét ô kề , tiến quân !

    (Hôm nay tâm trạng hơi ép , nên màn này chưa lột tả đuợc hết cái sức oanh liệt của bữa chân gà nuỡng , các bác đại xá cho êm cái nhá ! )
    The fool
  2. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Khá khen cô ả Giang Trang
    Chín phần xinh xẻo, mườI phần tài năng
    Chẳng ô danh đất Kim Liên
    Anh hùng hào kiệt tuôn ra tồ tồ
    Vãn sinh đây vốn dốt văn
    Chỉ sắp câu chữ cốt sao có vần
    Thôi thì bác thợ thấy thương
    Thấy rìu em múa xin nhường cho qua
    Cuộc họp 7 x nhà ta
    Em xin mạo muội gọi là góp vui
    Tưởng khi các cụ đã già
    Họp hành tụ tập chắc là cao su
    Dừng chân trước quán Dilmah
    Gái trai già trẻ cứ là đông vui
    Chọn ngay chỗ đẹp em ngồi
    Hai bên hai ả xinh tươi vô ngàn
    Thoáng trông đã thấy người quen
    Emmiu bán cá mùi tanh vẫn còn:) ( sorry sếp - nhưng thơ thì phải có vần )
    Nhìn qua cứ tưởng là xinh
    Nhìn đi nhìn lại vẫn xinh như thường :)
    Tên tuổi như sấm vang trời
    Các fan báo hoạ ( Hoa - Hoa Học Trò ) ai mà ko nghe
    Kia rồi bác CHOC nhà ta
    Dịu dàng duyên dáng điệu đa` thanh tao
    Ẩm tửu thì bác chuyên gia
    Quán ngon quán rẻ chuyên gia la cà
    Thế nên chả hỏi làm sao
    Ha ta la vit làm star bên cành ( cạnh )
    Đất lành chim đậu đúng thôi
    Tíu ta tíu tít bên nhau chẳng rời (nhưng mà ở trên là cành thì phảI rơi nó mớI thơ ạ J )
    Sát bên bé Cán ni bần ( Canniban - thổ dân ăn thịt người )
    Nhìn ai cũng nghĩ : " Kia rồI bữa trừa
    Thôi đa`nh ??o Thực phẩm mùa sau để dành ??o
    Quý hoá thay cái tính lườI
    Lâu lâu chẳng tắm thấy mình số may
    Cao su là bác Tarzan
    Vừa đi vừa hú đến sau mọI ngườI
    Bác đến mà chẳng có nhời
    Làm ai cũng hỏI khiến em chạnh lòng
    Lần sau xin bác đừng Căng
    HảI làm chi nữa, xe ôm đầy đường ( mong bác lượng thứ nhưng trong phim thì Tarzan đi bộ )
    Có đi phảI dặn bác tài
    Không nhìn ngang ngửa, die die có ngày
    Vì ngay bên bác chị WOW
    Nguyên nhân những vụ đâm xe hàng ngày
    Ôi dồI duyên quá đi thôi
    Càng cườI càng thấy giống bà Tùng Chi ( speaker chương trình Olympia )
    Cô nàng có chiềc Cha-ly
    Vừa đi vừa đẩy trông mà thấy yêu.
    Nói chuyện rõ thật là vui
    Bác Sư tử móm phía bên kia bàn
    Tửu lượng thì thuộc loạI cao
    Cầm đầu dân Bách leng keng chén mừng
    Ừ thì bác chẳng có răng
    Vậy chân gà nướng đi đâu mất rồI ??
    Được tin bác sắp trói đờI
    Em xin gọI bác là Sư Tử Tù
    ( 1.Cái răng cái tóc là góc con ngườI , bác ko có răng nghĩa là thiếu 1 góc à Tù )
    ( 2. Bác ý sắp lấy vợ )
    RồI đến là chị Mít lô
    Nhỏ xinh duyên dáng bao anh thẫn thờ
    Nhìn qua cứ tưởng trẻ thơ
    Ai dè là chị - khiến tôi đau lòng
    Kế bên là bác Paulo
    Hát hay đa`n giỏI vang danh giang hồ
    Đeo kính cận, đầu cắt cua
    Trưởng ban bóng đá - thể thao nước nhà
    Ai mà thấy bác từ xa
    Muốn trong độI bóng, khoang tay mà chào
    Chán quá... gõ xong đọc lại mà chả thấy vần vọt tẹo gì :( Các bác đọc xong bỏ quá cho :(
    HT.
  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    HiHIHIHI, Có phải em Giang Trang học ở trường NT ko?
    Tiếc quá thế mà CN vừa rồi không đi được để gặp em cùng họ với mình.
    [marque]HẾT TIỀN TÌNH TAN[/size=12][/marque]
    COMMANDOS
  4. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    các bác box 7x kinh quá nhẩy
    "văn thơ lai láng chảy ..
    ngoảnh đi ngoảnh lại đã ..."
    hêhh
    bác hoangtu không phải than vãn thế đâu, bác vẵn còn giỏi chán, như rem đay này, có móc họng cũng chả ra chữ nào dù nó có là tre hay nứa. Cho nên em nà em rất phục những người nàm được thơ dù là nhái bén (hay lớn hơn tí).
    Vậy các bác ai có tài năng như tiểu thơ và hoàng tử (đung khong bác nhẩy) thì hỹa
    "vén mây cho sáng trăng rằm" để em được "khai thông đổi bến" các bác nhẩy.
    Thôi em chào các bác, không ngờ box 7x cũng vui đáo để
    (i'm mr.HAI)
    (tiểu thơ còn nhớ tôi không vậy)
    đời mình là một khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang mu fc
  5. LaTuFuDu

    LaTuFuDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gởi bác Quang:
    Cảm xúc của bác thật dồi dào, dăn chương lai láng (có khả năng viết truyện Kìu được đây !?)nhưng này bác ạ!
    Viết dài+viết dai=viết d...ơ..ơở...
    Tui đọc bài của bác cả ngày chưa hết đây này! hic...hic...đói quá má ơi!!!...
  6. BigBang

    BigBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Bravo, tiểu thư quang
    Chắc bác là con cháu mấy đời của đại thi hào Nguyễn Du, thật may mắn quá... tưởng mỗi bác bút tre mới là hậu duệ nay còn có thêm một người nữa.............................................

    BigBang

  7. dontnod

    dontnod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, càng nghe các bác càng thấy thương cho thân phận của kẻ "trâu chậm uống nước đục này" Lần sau phải cố mới được
    dontnod
  8. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Đâu rồi hả Quang
    sao ko viết tiếp đi, làm mọi người đi đi lại lại mãi mà ko có gì mới :(
    HT.
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thui thui Hoangtu ạ
    Màn 3 nghĩ khó quá
    Sức em làm sao ra
    Bác vốn rất tài ba
    Tiếp sức cho đi ạ !

    (Hơn nữa hum đó em về sớm ! )
    Hìhì , bác nào bảo em là con cháu Đại văn hào Nguyễn Du hay hậu nhuệ của Cụ Bút tre thì êm lấy làm hân hạnh quá ! Khổ nỗi từ bé đến lớn em quen đứng bếp cầm đũa xào rau rồi nên e rằng không ổn ...Xào đi xào lại cũng chỉ lổn nhổn đuợc có chừng ấy câu thơ quê mùa , các bác có thuơng thì đọc tạm
    The fool
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Đối đáp quả là sắc sảo! Phát hiện thêm một sở đoản nữa của tiểu thơ là vung đũa múa xoong!
    Mọi người đang nghiêng tai thích thú chăm chú lắng nghe Quang lảy nốt đoạn Kiều!
    Nóng lòng wá, Quang ơi!
    Choc

Chia sẻ trang này