1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màn nhảy cực sung của các bà, các chị trong đám cưới mùa lũ ở Quảng Bình gây sốt mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lisa2017, 15/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lisa2017

    Lisa2017 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2016
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Trải qua những ngày nắng lại yêu thêm những ngày mưa, nhưng mưa đến nỗi ngập nhà ngập cửa, ngập cả đường đi lối lại thì lại trở thành điều tệ hại, khủng khiếp với nhiều người.


    Mưa lũ khiến ai nấy đều cảm thấy ngán ngẩm lắc đầu, thế nhưng riêng với những con người này thì dường như chẳng có gì có thể làm họ nao núng. Dù mưa lũ, ngập lụt nhưng đám cưới vẫn diễn ra, các chị, các cô vùng quê Quảng Bình vẫn tưng bừng nhảy múa, ca hát rộn ràng, chẳng điều gì có thể ngăn họ tìm đến nguồn vui và hạnh phúc.

    [​IMG]
    Dù nước ngập đến ngang đầu gối...

    [​IMG]
    ... nhưng chị em phụ nữ vẫn "quẩy" tưng bừng.

    Video chỉ dài hơn 7 phút ghi lại cảnh các chị em phụ nữ, thậm chí có cả cụ bà đã lớn tuổi hò reo, nhảy múa trong đám cưới nhưng đã đủ để nói lên tinh thần lạc quan của người dân Quảng Bình, nơi rốn lũ ngay cả trong lúc khó khăn.


    Theo những hình trong video, nước ngập lênh láng, đục ngầu đường ngõ, thế nhưng các chị em vẫn vui vẻ cầm micro hát to khúc hát mừng đám cưới cho cặp đôi duyên mới. Một hình ảnh gây ấn tượng, khiến mọi người chú ý nhất có lẽ là hình ảnh cụ bà đã lớn tuổi mà vẫn sung sức ra trình diễn góp vui cùng hội con cháu, dưới chân là dòng nước chảy xiết dâng lên đến đầu gối, tiếng nước chảy lúc này đã hòa quyện cùng tiếng nhạc khiến mọi người quên đi rằng mình đang sống chung cùng lũ.

    [​IMG]
    Cụ bà đã lớn tuổi nhưng vẫn ngược dòng ngược lũ, vui mừng đám cưới.





    Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, video này đã thu hút 10.000 lượt xem, cùng với đó là những bình luận thể hiện sự thích thú của cư dân mạng: “Đây mới gọi là ăn chơi không sợ mưa rơi”, “Quá tuyệt! Tình thần lạc quan vô bờ bến”, “lụt mà lụt thì chơi vẫn chơi”, “Quảng Bình bao mến thương”, “Tự hào về quá người con miền Trung”…

    Bạn Lê Phi Long gọi đây là “đám cưới hiếm có: Đám cưới lụt”: “Đây có lẽ là những hình ảnh và âm thanh sống động, cực kỳ hiếm gặp, thể hiện rõ nhất về sự lạc quan của người dân Quảng Bình trước thiên tai, lũ dữ.


    Cụ bà dù tuổi đã cao vẫn say sưa nhảy, say sưa hát. Các chị, các mẹ cũng say sưa hát, say sưa nhảy. Dưới chân là dòng nước lũ chảy xiết. Tiếng hát, tiếng nhạc hòa vào tiếng nước lũ gầm xiết dưới chân.

    Hát một tý, rồi cùng nhau chạy lũ, dọn lũ, chống chọi với lũ, người Quảng Bình không khuất phục trước thiên tai”.

    [​IMG]
    Tinh thần lạc quan của người dân Quảng Bình khiến nhiều người nể phục.

    Xúc động trước hành động vô cùng lạc quan này của các bà, các chị, Lê Phi Long kêu gọi mọi người cùng xem để thấy tinh thần lạc quan, để có động lực, để cùng vượt qua sụ khốc liệt của thiên nhiên.


    Với Lê Phi Long, mảnh đất Quảng Bình – nơi luôn phải chịu đau thương đã tôi luyện cho con người nơi đây sự lạc quan và ý chí vững vàng trước mọi biến chuyển không mong muốn.

    Người này còn vui tính cho rằng, theo quan niệm dân gian thì đám cưới mà mưa to hay lụt lội thì “vài bữa giàu lắm đó” và cũng không quên gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi cô dâu chú rể của đám cưới.

    Được biết, đám cưới ấn tượng, gây xúc động này vừa được tổ chức vào trưa ngày 1/11 tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - thời điểm mà người dân nơi đây đang hứng chịu trận lụt thứ 2 sau trận lụt lịch sử cách đây chưa lâu, gây nhiều tang thương và thiệt hại trên diện rộng.

Chia sẻ trang này