1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MAN NIEN NHAT NHAT ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Re-post cái bài bị error "Java" quái quỷ gì đó :
    Mãn niên những tưởng ...
    Mãn niên những tưởng đã tiêu đời
    Thập tử nhất sinh ốm tả tơi
    Hết cháo hết cơm chưa hết nợ
    Còn thang còn thuốc vẫn còn cười
    Hàng Long mấy chưởng ma xa chạy
    Đả Cẩu vài chiêu quỷ trốn rồi
    Trà rượu đàn bà thôi hết dám
    Làm thơ nuôi dưỡng chút tàn hơi
    Hồng Thất Công
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Tạ Từ
    Tạ từ xao xuyến lẫn buồn vui
    Tâm tư man mác ráng mây trôi
    Nhân gian nhoà nhạt làn sương khói
    Thế sự lan man nỗi cảm hoài
    Ngọc bích trăm viên xâu thành chuỗi
    Châu sa ngàn hạt hiến dâng đời
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  3. dichoivn

    dichoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này