1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man of the match

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi khunglongcoi, 22/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tiền đạo người Nigeria đã sửa sai giúp thủ môn Seaman bằng bàn ấn định thắng lợi 2-1 đúng vào phút 90, trong trận gặp Bolton tối thứ bảy. Với kết quả này, "những chàng pháo thủ thành London" tiếp tục độc chiếm ngôi đầu giải Ngoại hạng sau 7 vòng.

    Đây còn là trận thứ 46 liên tiếp Arsenal ghi bàn ở giải Ngoại hạng.

    Henry mở tỷ số cho đội chủ nhà vào phút 28, sau khi thực hiện không thành công một quả penalty và lãng phí một cơ hội ngon ăn khác. Nhưng sai lầm của Seaman ở phút 47 - tương tự như khi anh để Ronaldinho của Brazil ghi bàn loại đội Anh tại tứ kết World Cup 2002 - đã Các giải VĐQG châu Âu
    trao tay Bolton bàn gỡ hòa 1-1. Farrelly chỉ định thực hiện một quả treo bóng vào trước khung thành cho đồng đội ghi bàn. Nhưng bóng đi hơi mạnh, vòng qua đầu Seaman rồi nằm gọn trong lưới. Như vậy, Farrelly đã ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ chọc thủng lưới thủ môn số một của đội tuyển Anh trong những tình huống tưởng chừng vô hại, sau Ronaldinho, Dietmar Hamann (Liverpool) và trung vệ Nayim (cầu thủ ghi bàn từ khoảng cách 45 mét, giúp Real Zaragoza đoạt Cup C2 năm 1995). Phải đợi đến những giây đá bù giờ của trận đấu, Kanu mới giúp Arsenal giành trọn 3 điểm bằng pha kết thúc ngay trong khu cấm địa.

    Đội hình thi đấu:

    Arsenal: Seaman, Lauren (Toure 84), Campbell, Keown, Cole, Ljungberg (Bergkamp 68), Silva, Parlour, Wiltord (Jeffers 68), Kanu, Henry.

    Bolton: Jaaskelainen, Whitlow, Bergsson, Campo, Barness, Farrelly, Frandsen, Charlton, Djorkaeff (Tofting 81), Dean Holdsworth (Okocha 66), Pedersen (Ricketts 48).


    ARSENAL NUMBER ONE
  2. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    May là có Nwanko, chứ nếu không thì cũng mất thể diện. Nhưng dù sao thì cũng còn hơn MU, thua ngay trên sân nhà.
  3. ilove

    ilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thắng Tottenham 1-0 mà...đang nói vòng đấu này tự nhiên sang vòng đấu trước.
  4. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn MU bẩn ấy thắng nhờ quả Pen nói làm giè , mà thắng bửn , ghi mõi một bàn + gần hết giờ . Lũ nhai xnhép , năm nay MU hết thời rìu
    Kẻ lang thang cơ nhỡ ko nơi nương tựa , các bác cho cháu nghỉ chân nhờ tí nhể
    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đêm thâu


  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hư` hư`,ngồi xem trận MU_Tot,thấy mình hoà 1-1 với bon,hồi hộp vãi cả....
    nhưng may quá...
    [​IMG]
  6. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác Cleg nói đúng, Mu hết thời rồi. Bây giờ đến lượt Arsenal !
  7. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic arsenal thì nhất rùi nhưng năm nay cuộc đua vị trí thứ hai mới hay.có ai cá không?liverpool sẽ về sau arsenal khoảng 7 điểm
    Arsenal
  8. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ ngồi xem được một chút với toàn cổ động viên MU

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223
    Và đặc biệt www.tvk6.com/forum

Chia sẻ trang này