1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MAN ơi, Bye bye nhé....

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi only_arsenal, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    MAN ơi, Bye bye nhé....

    Sau trận hoà với West Ham , MU đã bị đội đầu bảng là Arsenal bỏ xa đến 10 điểm và với phong độ này thì không biết bao giờ MU mới đuổi kịp được Arsenal,nhất là khi Arsenal lại chơi tốt trở lại.Có lẽ Arsenal sẽ chẳng nhìn thấy MU khi họ ở quá thấp như vậy.Chắc phải chờ đến trận MU-Arsenal vào tháng 12 này.
    Tiếp đón Sunderland trên sân nhà Anfield, Liverpool rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần và lấy lại ngôi đầu bảng Premiership từ tay Arsenal. Thế nhưng, những gì mà đội bóng áo đỏ làm được chỉ là một điểm và buộc phải chấp nhận vị trí thứ hai. Sunderland hầu như không tạo ra được bất kỳ một cơ hội ăn bàn nào về phía khung thành thủ môn Dudek, nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm, phong độ xuất sắc của thủ môn Jurgen Macho cộng với một chút may mắn đã giúp đội khách không phải rời sân Anfield với hai bàn tay trắng. Không thể tính hết những pha sóng gió mà các chân sút Liverpool tạo ra trước khung thành Sunderland, nhưng điều đáng tiếc là các chân sút của đội chủ nhà không làm sao biến được những cơ hội của mình thành bàn thắng.

    Do thiếu vắng của hàng loạt cầu thủ trụ cột vì chấn thương, M.U đến làm khách trên sân Upton Park của West Ham, CLB chưa thắng một trận nào trên sân nhà kể từ đầu mùa giải, với một đội hình sứt mẻ. Chính vì thế, M.U đã vào trận khá loạc choạc và để West Ham chơi ăn miếng trả miếng ngang ngửa. Thậm chí, nếu quan sát kỹ trận cầu này thì gần như không cảm nhận được sự khác biệt về trình độ của hai đội bóng đang ở hai nửa của bảng xếp hạng. Hơn thế nữa, chủ nhà West Ham còn là bên tạo được nhiều cơ hội hơn và tấn công mạch lạc hơn nhờ phong độ nổi bật của tiền vệ trẻ Joe Cole bên cánh phải.

    Những đợt triển khai tấn công của M.U tỏ ra không biến hoá và kém sắc sảo do hàng tiền vệ chơi dưới phong độ, nên không mấy khi tạo được nguy hiểm về phía khung thành thủ môn David James. Tuy vậy, M.U cũng vẫn có bàn thắng mở tỷ số ở phút 38 sau khi Ruud Van Nistelrooy dứt điểm kỹ thuật từ đường căng ngang của Ole Gunnar Solskjaer. Sau đó, chỉ vài phút sau, M.U thiếu chút nữa có cơ hội nhân đôi cách biệt khi thủ môn James của West Ham phát bóng cẩu thả bật vào chân Nistelrooy, nhưng pha xoay người sút bóng vào khung thành trống của Solskjaer đã không chính xác.

    Với quyết tâm không để thua trận thứ tư liên tiếp tại giải Ngoại hạng, West Ham tràn lên tấn công quyết liệt trong những phút còn lại của trận đấu. Thế nhưng, phải đợi đến phút 86 họ mới có bàn thắng san bằng tỷ số sau pha dứt điểm cận thành khéo léo của Jermain Defoe. M.U có liên tiếp hai cơ hội nâng cao tỷ số trong những phút cuối, nhưng lần lượt hết Solskjaer rồi Laurent Blanc đều không thắng được thủ môn James. Hoà trận này, M.U không những không cải thiện được vị trí trong bảng xếp hạng của mình mà còn bị các đội xếp sau bắt kịp.

    Everton đang trở thành một hiện tượng của giải Ngoại hạng Anh khi họ liên tục thắng trận trong những vòng đấu gần đây và giờ đang chễm chệ ở vị trí thứ tư, hơn cả M.U, Newcastle, Leeds. Dường như trận thắng Arsenal 2-1 đã trở thành một liều thuốc kích thích đặc biệt với các cầu thủ Everton và giúp phong độ của họ lên cao như diều gặp gió. Nạn nhân ở vòng này của Everton là chủ nhà Blackburn Rovers, còn người lập công với bàn thắng duy nhất cho đội khách chính là tiền đạo Kevin Campbell.

    Leeds United lại chứng tỏ họ luôn là đội bóng có phong độ thất thường nhất ở giải Ngoại hạng và sân nhà Elland Road không phải là thánh địa của họ. Sau khi vừa thắng West Ham ngay trên sân khách với tỷ số 4-3 ở vòng trước, Leeds lại ngã ngựa khi tiếp đội bóng đang đứng đội sổ Bolton ngay tại sân nhà Elland Road. Trớ trêu cho Leeds là dù đã hai lần cân bằng tỷ số, nhưng cuối cùng họ vẫn thua trận bởi đội khách đã ấn định chiến thắng 4-2 nhờ hai bàn thắng được ghi trong những phút cuối của trận đấu.




    Only_Arsenal

  2. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    ô thế là Man hoà à, vậy ra cả Liv cả Man cùng hoà à, sao kô thua hết đê nhể, hehe
    Xem chừng Arsenal nhà mình dạo này fong độ lại ngon rồi đấy cả nhà nhỉ, cứ thế này mà tiến nhẩy, còn cái C1 kô biết tình hình như nào đây
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hay thì cũng chỉ đến thía mà thui, dù sao cũng chúc mừng chiến thắng của Arsenal nhà các bác...................

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  4. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    bóng đá Anh mà kém đội đầu bảng đến 1od thì khó có hi vọng vô địch, nhưng mà quả bóng tròn, cha biết the nào mà lần. MU chắc cung biết đã khó có cơ hội vô đich premier league năm nay nen họ dồn sức cho champions league. biết đâu tran chung kết lai giữa arsenal voi MU
    BeCkS
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    đúng thía,tất cả còn ở phía trước mà,MU sẽ phải chiến thắng(hichic mặc dù thích cả asenal nhung tui ko thể bỏ MU đươc)
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO TUI KO HIỀN
  6. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , Mu á , đang dứng dưới cả Everton, , khổ thân mấy bạn ý . Manure đáng kém Arsenal nhà mình đến gần chục điểm sướng hơn là bạn becks bị gãy xươing sườn , đúng là trời báo oán có khác , bõ công mình cầu trời niệm fật suốt
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  7. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hix, gãy xương sườn thì ko biết đến bao giờ mới khỏi, khổ thân beckham của mình, tui thích cả arsenal lẫn MU
    BeCkS
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể nuốt được 2 đội ở cùng 1 giải nhờ???Khó hiểu thế???
    [​IMG]
    luiz nazariodelima
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nuốt nữa thì tui cũng nuốt được hichic người ta xem bóng đá để thưởng thức cái hay của bóng đá chứ có phải để mà ngồi khấn vái như mấy người đâu,he he ngay cả cái đội tin hin trong bõ 84hn tui còn khoái nữa là Asenal hay MU,chuối thật
    chúa ơi nếu yêu là có tội với chúa
    thì con sắp là tội đồ của chúa rồi
  10. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Tham thế, bóng đá thì đội wé nào cũng có cái hay hết!
    Cẩn thận bội thực à nghen!
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này