1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn phép hỏi các bạn ở Ninh Bình

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi quachthanhdanh, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    - Có một người bạn anh tôi nói là: Anh ghét nhất bọn con gái ở chỗ, công ăn việc làm thì không ổn định, đi thuê nhà trọ mà cứ bám lấy Hà Nội làm gì trong khi về Ninh Bình chúng nó có thể có việc làm ngon ơ...
    - Lớp cấp 3 có một đứa bạn gái, học xong, về Ninh Bình, xin việc làm kế toán được một thời gian nhưng không chịu được vì lương chỉ có 200K. Sau 30/4 nhận được tin là nó vừa mới xin việc ở trên Hà Nội và lên Hà Nội rồi. Lại lên...
  2. thanhsumu

    thanhsumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em về bảo với thằng bạn anh của em rằng nó là thằng ngu nhé. Bởi vì đi hay ở còn tuỳ vào ý chí và năng lực của từng người. Phóng đại nó cũng phải hợp lý tí chút chứ làm gì có ở đâu làm kế toán lương 200k, chắc cách đây 10 năm à ?
  3. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng đấy.Nhưng dù lương chỉ 500K/tháng ta cung quyết tâm về NB xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn
  4. beginner

    beginner Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nói đúng đấy.Nhưng dù lương chỉ 500K/tháng ta cung quyết tâm về NB xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn
    [/quote]
    Mèo xám này nói phét qúa. Để xem cậu tốt nghiệp xong có về Ninh Bình làm không nhé. Thật sự mà nói nghề của cậu và tôi kiếm việc ở Ninh Bình khó hơn Hà Nội. Nếu cậu về Ninh Bình thì tương lai sẽ là đồng nghiệp của tôi cũng nên. :))
  5. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng đấy.Nhưng dù lương chỉ 500K/tháng ta cung quyết tâm về NB xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn
    [/quote]
    Mèo xám này nói phét qúa. Để xem cậu tốt nghiệp xong có về Ninh Bình làm không nhé. Thật sự mà nói nghề của cậu và tôi kiếm việc ở Ninh Bình khó hơn Hà Nội. Nếu cậu về Ninh Bình thì tương lai sẽ là đồng nghiệp của tôi cũng nên. :))
    [/quote]
    Công nhận là ông bạn mèo hơi bốc phét, không ai tin là ông bạn là kỹ sư công trình mà chấp nhận lương tháng 500k. .
  6. matrixcrolap

    matrixcrolap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là chùm khế ngọt, phải không các bạn, câu hát đó đã trỡ thành như một câu châm ngôn trong mỗi con người Việt Nam nói chung và người Ninh Bình nói riêng.
    Ai chẳng mong muốn được đem sức trẻ, trí tuệ của mình ra giúp nước, giúp quê hương để cho đất nước và quê hương của mình ngày càng giàu đẹp hơn, ít nhất là tôi nghĩ như thế. Tuy nhiên còn phải xem xét vào thực tế nữa. Tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản, chỉ để các bạn thấy rằng đôi khi mình muốn cũng chẳng được. Tôi là một cựu học viên của Học viện Hành chính quốc gia (khoá 99- 2001). Khoá tui học có tất cả là 04 học viên người Ninh Bình. Trong khi học, tất cả 4 chúng tôi đều mong muốn được về Ninh Bình làm, đó là ước mơ của cả 4 chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi ra trường thì cả 4 chúng tôi không môt ai về được Ninh Bình để làm việc, các bạn có biết lý do tại sao không? Tôi cũng xin nói thêm rằng khoá học của chúng tôi gần như là đào tạo chính quy đầu tiên về quản lý nhà nước, làm việc trong các uỷ ban, lúc đó theo tôi biết thì chưa có ai được đào tạo chính quy về nghề này, có chăng cũng chỉ là các lớp bồi dưỡng, tại chức.... Vạy mà chúng tôi không thể có một chỗ ở quê hương mình. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?
    Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, có rất nhiều bạn trẻ sau khi học xong muốn mang kiến thức về xây dựng quê hương mà chẳng được. Ngoài một số lý do ko về xây dựng quê hương như một số bạn nói trước đó, tôi nghĩ đây cũng là một lý do quan trọng. Các bạn có muón biết 4 chúng tôi giờ làm gì, ở đâu không? lần truy cập sau tôi sẽ cho các bạn biết nhé, cong bi giờ tui phải bye bye các ban roài.
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mèo xám này nói phét qúa. Để xem cậu tốt nghiệp xong có về Ninh Bình làm không nhé. Thật sự mà nói nghề của cậu và tôi kiếm việc ở Ninh Bình khó hơn Hà Nội. Nếu cậu về Ninh Bình thì tương lai sẽ là đồng nghiệp của tôi cũng nên. :))
    [/quote]
    Công nhận là ông bạn mèo hơi bốc phét, không ai tin là ông bạn là kỹ sư công trình mà chấp nhận lương tháng 500k. .
    [/quote]
    Collina chán quá.Cùng là dân kỹ thuật với nhau mà không phân biệt nổi lương với lậu.Nếu thu nhập của bọn như chúng ta dều tính vào lương thì thằng nào cũng phải đóng thuế thu nhập à.
  8. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ông bạn mèo hơi bốc phét, không ai tin là ông bạn là kỹ sư công trình mà chấp nhận lương tháng 500k. .
    [/quote]
    Collina chán quá.Cùng là dân kỹ thuật với nhau mà không phân biệt nổi lương với lậu.Nếu thu nhập của bọn như chúng ta dều tính vào lương thì thằng nào cũng phải đóng thuế thu nhập à.
    [/quote]
    Lương lậu gì không biết nhưng bên GT cứ ra đi làm thì ít ra cũng 1000k/m.
  9. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Trời đất : thế thì sao đủ nuôi di động
    Ở NB có 500k vẫn sống sung túc hơn ở HN có 2000k
    Đồng ý không ?
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Còn phải tuỳ thuộc vào công việc ,ngành nghề của từng cá nhân nữa chứ.Ngoại ngữ như bọn tui về NB thì biết làm giè.Chả lẽ lại trông chờ vào việc "hướng dẫn viên du lịch "? Du lịch NB chưa phát triển lắm,mí lại Người ta thường đi thành một đoàn,với hợp đồng cả tour,còn các ông bà TÂY BA LÔ, một con ba lô trên vai,một con bản đồ trên tay,vừa đi vừa dò đường,đến từng ngõ nghách,mặc cả còn hơn người VN nói chung và dân NB nói riêng.Về NB ,thì dân ngoại ngữ chít đói là cái chắc.Cũng yêu wê lắm,nhưng wê nó chả thèm yêu mình....

Chia sẻ trang này