1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mần thế nào để sinh được con trai hả bà con ơi...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hihi, baufamily muốn sinh con trai thì liên hệ tớ, tớ vừa áp dụng thành công đấy :)
  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Nhắn Nhim76 ơi, share kinh nghiệm đi. Hồi hộp quá.
    Thanks sunway alot.
  3. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hị hị, thôi để tôi pm cho bác vậy, nói mấy chiện tế nhị đó ở public ngượng chít được, hí hí .
  4. amy10581

    amy10581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím ơi, dạy cho em với. Em cũng đang cần tạch phát đầu con trai cho yên tâm làm việc khác đây. :-)
  5. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ con cái là quan trọng. Rồi thì còn giáo dục chăm sóc chúng. Trai hay gái đều là con cả, hãy quan tâm chăm sóc và giáo dục chúng. Cũng lạ, bạn baufamily lại còn muốn biết thế nào để sơm biết cái thai là con trai hay gái, để làm gì ??? giả sử cái thai ấy không được như ý muốn thì làm gì ??? Chả hiểu nổi, có còn rồi mà suy nghĩ như một bé giá mới lớn vậy. Đã lập gia đình thì không phải là thích hay không thích nữa mà là trách nhiệm, trách nhiệm với chồng, con, gia đình và với chính mình. Con nào mà chả được, bỏ cái quan niệm trai gái đi các bác ạ. Trung Quốc bây giờ đang thiếu con gái nghiêm trọng đấy.
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
  7. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Được baufamily sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 27/07/2004
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì chồng tôi thích con trai . Nhưng khi tôi sinh được mụn con gái, chồng tôi mê nó lắm . Bây giờ thì tôi đã có được 1 đứa con gái để dẫn đi shopping, tôi mong đứa con kế tiếp sẽ là con trai để chồng tôi có thể dẫn nó đi câu cá, đá banh . Nếu đứa sau không phải trai, nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ sinh nữa . Sau khi sinh 1 đứa, tôi thích có 3-4 đứa con, không biết có tiền để nuôi không .
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Anh nhà tôi ấp ủ ý định thành lập hẳn một đội bóng, mà giờ mới được hai cầu thủ. Hí hí...
  10. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin lỗi vì đã chạm vào câu chuyện buồn của bạn. Tuy nhiên tôi không hề có ý định đấy hay nói cách khác tôi không nghĩ bạn sẽ làm như thế .
    Tôi tin là tôi hiểu bạn đấy nhưng hình như bạn thì lại không như thế. Tôi cũng xin được trình bày thêm về suy nghĩ của mình.
    Bạn đã từng làm mẹ, thiển nghĩ bạn cũng biết tâm lý và sức khoẻ của mẹ ảnh hưởng như thế nào đến việc hình thành và phát triển của thai nhi và như thế ảnh hưởng đến đứa bé sau này. VD như thai nhi không như bạn mong muốn (tôi không muốn nói là hài lòng hay không) thử hỏi tâm lý của bạn có thoải mái được không ??? chắc chắn sẽ không hoàn toàn thoải mái và như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
    Thêm nữa, khi đứa bé sau này lớn lên chắc chắn càng ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn theo chiều hướng tiêu cực nếu đôi lúc bạn nhiều thấy sự trống vắng một người đàn ông nữa trong gia đình cho bố nó. Tôi thấy rằng, những đứa trẻ sinh ra không được như mong muốn của bố mẹ bao giờ cũng bị ảnh hưởng về sự phát triển tâm lý, và tệ hại nhất nếu chẳng may nó biết được chuyện đấy.
    Mà xác suất sinh con trai hoặc gái là 50% đấy chứ, thế tại sao chúng ta cứ phải có những mong muốn làm ảnh hưởng đến tâm lý và sức khoẻ như thế.
    Thời gian hạn hẹp, câu văn lủng củng hy vọng bạn hiểu được ý của tôi.
    Chúc bạn và gia đình hạnh phúc .

Chia sẻ trang này