1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mãn thiên hoa vũ" là "tuyệt chiêu" gì?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi falling-rain, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    "Mãn thiên hoa vũ" là "tuyệt chiêu" gì?

    Ai trả lời hộ tớ với. Thanks!


    cho các tỉ, muội
    cho các huynh, đệ

    FR
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dịch thoát ý là "mưa hoa bay đầy trời". Đây là tên của 1 tuyệt chiêu phóng ám khí. Khi ra tay thì ám khi bay đầy trời, đối thủ hết thoát. Đây là tuyệt chiêu do Bắc Cái Hồng Thất Công sáng chế để phá bầy rắn của Tây Độc Âu Dương Phong.
    Si l'amour existe encore
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehe... lúc trước ai biểu chị Rên không đọc cái Thảo Luận Chân Kinh nên mới lạc hậu đến nỗi không biết chiên Mãn Thiên Hoa Vũ.
    Cái mà Kiều huynh đề cập là chiêu Mãn Thiên Hoa Vũ của Hồng Thất Công. Còn ở cyberworld này là "ngậm máu phun người""bọt văng khắp trời" hơi có chút xíu thô bỉ và mất vệ sinh :)
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    He he, cái tuyệt chiêu "mãn thiên hoa vũ " này cứ gọi là kinh người nhé, lão cái bang tay cầm cả nắm kim, phi 1 phát thì tiêu tùng cả chục con rắn của lão độc dược ấy chứ.
    Còn cái gọi là ngậm máu phun người của prankster huynh thì rắn ko sợ mà người sợ... Bọt văng khắp trời, cái tên nghe hay phết.
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, Kiều đệ ơi, đổi cái title cho tỉ tỉ đi, hu hu...
    FR
  6. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Thế so với chiêu " thiên nữ tán hoa" thì có khác gì không nhỉ, tôi thấy nó cũng tương tự nhau.

    Nhẫn
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chiêu ấy thì tớ kô rõ nghĩa của chữ "nữ" và "tán".
    Si l'amour existe encore
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 bộ võ công mà tại hạ đọc dược ở trong bí cấp võ công cổ xưa ( các vị nào có nguồn tin khác thì tại hạ không biết). Chiêu "tiên nữ tán hoa" tên cũng như chiêu đúng là "tán" thiệt
    Chiêu này xuất phát từ Tây Vực người xài chiêu này nhất thiết phải là nữ và điều kiện tiên quyết nhất nữa là phải xinh đẹp và có 1 cái body gọi là "rực lửa" thì sử chiêu mới đạt đến độ vi diệu . "hoa" ở đây cũng giống như một loại ám khí thông thường các cao thủ có nhiều chiêu giấu ám khí rất lợi hại ( nhất là những tay ngụy quân tử). Ám khí có thể ngậm trong miệng giấu trogn tay áo, trogn binh khí .... nói chung là càng bí ẩn kín đáo thì hiệu quả càng cao. Nhưng nói tới chiêu "tiên nữ tán hoa" này thì cách giấu ám khí phải nói là "không đụng hàng" và cũng không ai ngờ đó lại là ám khí bởi vậy đến nay vẫn còn vô số võ lâm tiền bối anh hùng hảo hán,hào kiệt giang hồ chết vì "thiếu hiểu biết".
    Nói đi nói lại mà vẫn chưa nói chỗ nào giấu ám khí thì các huynh đệ đây chắc là cũng bức xúc lắm thôi thì nói gần nói xa hổng qua nói xạo... í lộn nói thật. Ám khí chính là y phục, như đã nói ở trên chiêu này bắt nguồn từ Tây Vực. Tây Vực nổi tiếng về kì hoa dị thảo,độc trùng rắn rết.... tuỳ tiện chọn đại cũng đủ cả trăm loại để kết thành bộ Bách Hoa y. Khi sử dụng chiêu này chỉ cần xoay người như bông vụ ( cứ như là múa ba-lê í) thì quần áo trên người cũng tự nhiên không cánh mà bay ( đó là "tán" đó kiều huynh), lẽ thường mà nói các cao thủ tinh thông Lăng Ba Vi Bộ hay nhanh chân lẹ tay một chút chạy trốn chắc cũng ổn. Nhưng ở cái tình huống "ngàn năm không có một" trước cái cảnh sếch-xi như dzậy thì bỏ đi cũng uổng ---> chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu. Bởi vậy cho đến nay cao chiêu này vẫn chưa ai đỡ nổi
    Bởi vậy các huynh đệ thấy đó 2 chiên "mãn thiên hoa vũ" và "thiên nữ tán hoa" mặt nghĩa thì tương tự nhưng cách sử chiêu khác nhau hoàn toàn. Đó gọi là mỗi phái đều có sở trường riếng đều "mười phân vẹn mười"
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    kinh dị, tiểu sư ca sao rành quá vậy. Đã dính một đòn nào chưa thế
    Nhân nói về ám khí,ngoài 2 món ám khí kinh dị trên thì còn món ám khí nào đáng sợ nữa hông? thỉnh giáo
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhẩy prankster huynh, cái chiêu "thiên nữ tán hoa" này phải gọi là siêu độc. Vừa là độc môn lại vừa độc hại quá chừng. Xưa nay có câu :anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cái trò này ko hiểu làm nướng mạng biết bao cao thủ ấy chớ. Prankster huynh còn đọc chiêu nào nữa kể ra cho các huynh đệ mở rộng tầm mắt đi. Mà cái bí cấp võ công cổ xưa của huynh thì kiếm đâu ra bi giờ, tại hạ cũng muốn nâng cao kiến thức chút đỉnh.
    Vote cho prankster 5* về cái độc chiêu này nhe!
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người

Chia sẻ trang này