1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mãn thiên hoa vũ" là "tuyệt chiêu" gì?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi falling-rain, 19/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vote cho prankster huynh 5 sao vì cách giải thích "siêu độc" về "thiên nữ tán hoa". Bí kiếp võ công này hình như đã đọc ở đâu rồi, à "Lư Sơn kì nữ", có cô Bách Hoa công chúa xài độc chiêu này đó. Sun_shine_sad huynh muốn đọc thì vô www.vnthuquan.net.
    Si l'amour existe encore
  2. anh_chang_bon_mat@yahoo.com

    anh_chang_bon_mat@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì chiêu mãn thiên hoa vũ tuy theo từng truyện , có truyện thì MTHV là dùng kim trâm có truyện thì dùng một bộ bắn kim ra mỗi lần bắn thì bắn khoảng 1 ngàn mũi kim , còn có truyện thì đó là một chiêu chửơng , nhưng thường thường thì đó là một chiêu ném ám khí và dùng kim trâm hoặn là dùng lá cây .
    LONG NGẠO THIÊN
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Võ công là chết nhưng con người là sống phải biết biến hoá sao cho nó vi diệu chứ. hễ sử chiêu mà dúng với cái nguyên lí bản chất của nó là dược rồi, đó là nguyên lí thượng thừa của võ học. Đao pháp có thể sử dụng thay cho kiếm pháp và ngược lại... võ công thượng thừa thì đến lá cây, cọng cỏ cũng có thể đả thương dược người như thường.
    PS: sun_shine_sad huynh muốn mở rộng kiến thức tại hạ cũng muốn giúp đỡ lắm lắm nhưng khổ nổi không có điều kiện và thời gian để tổng kết lại. Huynh có chiêu nào không thông thì cứ théc méc tại hạ hứa nếu biết dược đến đâu sẽ tận tình đến đó ( bằng không thêm mắm thêm muối vào chắc cũng ổn).
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    "Ông ta đứng án ngữ trước mặt chị em Trình Anh, gục đầu cho cho hai cánh sen rớt xuống , dùng lưỡi đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhưng lần này ông ta không nuốt, búng miệng phun vào đám trẻ con. Xác gương sen bay vụt đến trúng vào đứa nào cũng tỏ ra đau đớn, ù té bỏ chạỵ. Lục Vô Song thích thú cười. Đồng thời cô ta cũng ngạc nhiên tự hỏi:
    - Xác gương sen nhẹ như bông, ông lão làm sao phun ra xa được. Mà vật nhẹ như thế dẫu có trúng thì làm thế nào đau đớn được"
    Chiêu này có gọi là "mãn thiên hoa vũ" không Prankster?
    FR
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chiêu này của Hoàng Lão tà cũng không thể gọi là Mã Thiên Hoa Vũ, bên Ẩn Thuật của Đông Doanh cũng có 1 chiêu tương tự như chiêu này nhưng tàn độc hơn. Các cao thủ ngậm trong miệng thuốc độc (trong cổ họng có bọc chứa thuốc), khi giao thủ thì đột nhiên phun ra cao thủ dù có lợi hại đến mấy cũng khó mà né tránh dược. Chiêu này tạm thời chưa nghĩ dược cái tên gì hay ho cho nó, tạm gọi là "Cuồng Long Phun Châu" vậy
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cái tài thêm mắm dặm muối của Prankstể huynh đã đến mức thượng thừa rùi . Hic, Hoàng lão tà có mà ssóng trên đơi chấc cũng lấy làm vinh hạnh cho cái tên "CUỒNG LONG PHUN CHÂU". Thiết nghĩ KD cũng cần có 1 tay trợ thủ đắc lực như sư huynh đây để mà ST truyện lắm.
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehe... chỉ e lúc ấy loạn mất
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    3 cái chiêu phun thuốc độc từ miệng thì mấy tay trong Ngũ Độc giáo rành rẽ lắm. Dân Nhẫn Thuật gặp Ngũ Độc giáo thì quả là đụng hàng.
    Chiêu của Hoàng Lão tà kô gọi là "Mãn thiên hoa vũ" được vì mỗi lần lão chỉ phun có 1 lá sen thôi, kô tạo thành "vũ". Hơn nữa lão dùng "diệp" chứ kô phải "hoa". Prankster huynh sáng tác cái tên chiêu này nghe hay lắm. "Sen" ví như "châu", tuyệt! Chỉ có điều Hoàng Lão Tà mà sánh với "Long" thì chưa ổn thôi.
    Si l'amour existe encore
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kiều huynh mà đã xem qua bộ Cửu Âm Chân Kinh thì sẽ cảm thấy Hoàng Lão Tà xứng đáng sánh với Long ngay. Nhưng không dùng Long cũng không ổn vì chả lẽ lại là Mãnh Hổ Phun Châu thì cũng hơi kì cục. Hoàng Lão Tà nhận 1 tiếng Cuồng Long cũng không quá dáng mà
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng thấy prankster huynh nói đúng, hoàng lão tà cũng xứng với cái danh "CUỒNG LONG" lắm.
    Một là :Dù sao lão cũng thuoccj 1 trong 5 đại cao thủ đương thời oai chánh võ lâm. Thiên hạ ai nghe tên lão cũng kphải kiêng nể vài phần. Đó là xét về mặt tiếng tăm lẫy lừng, còn thực lực của lão cũng tương xứng lắm chứ. Bằng chứng là võ công của Đào Hoa đảo cao diệu khó lường...
    Hai là : Hoàng lão tà ko phải thuộc danh ngôn chính phái, nhưng cũng ko hẳn là cái loại "tà ma ngoại đạo" cho lắm ( mặc dù giang hồ gán cho lão cái biệt hiệu Đông tà. Nói chung Hoàng lão tà tự tin với trình độ võ công của mình, luôn hành động đơn lẻ, nhưng cũng khá là quang minh chính đại ( ko như lão độc dược), và cái chính tại hạ thấy khoái cái vẻ lạnh lùng như băng của nv này.
    P/s: nhưng cách đây lâu rồi tại hạ cũng tình cờ vớđược 1 cuốn video phim chưởng lẻ về AHXĐ. Nội dung của cả bộ truyện dài như vậy mà mấy lão đạo diễn bó gọn trong có 2h phim. Trong đó tại hạ thấy nv Đông tà và Tây độc giống quái vật hơn là giống người. Hoàng lão tà xuất hiện ở đâu là thấy ma quỷ ở đó ( tà mà ) còn lão độc vật thì nhìn kinh dị hết chỗ nói với vô số rắn rết , bò cạp... bu theo, khói độc của lão thì nghi ngút như lò than. Kinh khủng khiếp!!!!!!!!
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người

Chia sẻ trang này