1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man United bất ngời thất trận trước Wolverhampton

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hoangop, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Man United bất ngời thất trận trước Wolverhampton

    Chiến thắng 1-0 của Wolverhampton W. có phần may mắn nhưng phải công họ đã chơi một trận phòng ngự kiên cường với sự chỉ huy của 2 trụ cột MU những năm 90 la Denis Erwin và Paul Ince. Bàn thua duy nhất của MU có phần lỗi của trung vệ Wes Brown khi anh này dễ dàng bị Miller vặn sườn. Đối mặt với Howard, Miller sửa bóng ghi bàn giật mất của MU 3 điểm tưởng đã nắm chắc trong tay.




    Above us only the sky !
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Giờ toàn phải trích thế này chán ghê, chắc là chưa quen .
    Ngồi xem khó chịu quá, thua mất rồi. Woler đã phòng ngự tốt, một chiến thắng may mắn cho Woler. Chia buồn cũng mờ u. Hi vọng vào vòng đấu tới
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Thua thì cũng đã thua rồi nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận lối đá của MU tối qua quá dỡ. Các cầu thủ Woler chủ động áp sát và kèm chặt các ngòi nổ của MU dẫn đến các cầu thủ MU nôn nóng dâng lên tìm kiếm bàn thắng. Hậu quả là Woler phản công nhanh và đã có bàn thắng ở phút 68. Nếu các đội bóng khác đều lấy chiến thắng của Woler làm bài học kinh nghiệm thì liệu MU sẽ ra sao, chắc Sir Alex phải có bài toán giải trong tình huống này
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  4. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn, đen cho man quá, ferdinand không đá hết trận được vì bị đau, nếu có rio thì có phải là không bị thua không, hơi thất vọng một chút trước màn trình diển của wes brown nhưng cũng vẫn hy vọng sẽ khắc phục được
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Chán
    Rõ ràng là cần thêm 1 hộ công có thể thay đổi cả trận đấu và 1 hậu vệ đẳng cấp chứ Wes non quá
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  6. mannistelrooy

    mannistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là MU trân vừa rồi chơi chưa thật sự xuất sắc.Nhưng cũng phải thông cảm cho các cầu thủ của của chúng ta. Bóng đá mà...
  7. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    MU đá cứ như Leed ý ...hay vật vã....
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa ..Mà có ra sao cũng chẳng sao...
  8. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Wesly Brown đá cũng hay vật vã, giống hậu vệ Như Thành của Thể Công qúa .......... có thằng Brown này là đen lắm đấy /
    Letter
  9. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    brown từng được đánh giá là sản phẩm tuyệt vời của lò đào tạo m.u thế mà giờ hay mắc lỗi quá. wes ơi!!!!!!!!! đá cố gắng lên xem nào
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần
  10. thvktdh

    thvktdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    MU thua có 1-0 là xuân lắm rồi . Kêu gào gì nữa

Chia sẻ trang này