1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man United & Champions World Series: Cấp cứu!...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ANHTUAN303, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Man United & Champions World Series: Cấp cứu!...

    MU đã thất bại! Thất bại trên chính nơi họ chọn làm miền đất hứa. Sự ngưỡng mộ đã sụp đổ, niềm tin đã bị đánh cắp, những đồng đô-la đã không dễ dàng chảy về Old Trafford... Thay vì thu tiền và quảng bá tên tuổi, MU sắp mất tất cả, dù Alex Ferguson đã tức tốc gọi 4 ngôi sao (Van Nistelrooy, Scholes, Saha và Silvestre) sang viện trợ.


    Tảo hôn...
    Nước Mỹ giàu có, nước Mỹ của những đồng đô-la lấp lánh, nước Mỹ của thiên đường du lịch, ăn chơi... Tất cả thôi thúc thầy trò Alex Ferguson không quản 3.500 dặm đường xa xôi... để được đứng dưới chân Nữ thần tự do mùa hè 2003. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như những tính toán ban đầu của Old Trafford.

    4 trận thắng với 14 bàn dễ như trở bàn tay (trước Celtic, Club America, Juventus và Barcelona), 300.000 lượt người kéo đến SVĐ để được tận mắt chứng kiến và khoe khoang với họ hàng thế nào là Man United... Nước Mỹ giàu có đã được thỏa thê mà không tính đến gần 3 triệu bảng tiền vé họ đã bỏ ra, trong khi MU và cả 3 đối tác lớn trên đất Mỹ - Nike, Budweiser và Pepsi - hớn hở ra mặt. Trước khi về, gã khổng lồ của nước Anh còn kiếm thêm gần 5 triệu bảng, ký được vô khối hợp đồng truyền hình và không quên mang theo chiến lợi phẩm - thủ môn Tim Howard - về Manchester. Thành công đến quá chóng vánh, nó rực rỡ hơn bội phần khi đem so sánh với lần thăm Mỹ đầu tiên của MU (năm 1976, hoà Chicago Sting 2-2 và chỉ có 9.000 lượt người đến sân Soldier Field). Họ không ngờ rằng ?okhai hoang? mảnh đất này dễ thế, người Mỹ quá tuyệt vời... và MU vội vàng quàng lấy ?omối tình non?, gán thêm cho nó cái tên thật mỹ miều: đám cưới vĩ đại giữa người khổng lồ Manchester United và nước Mỹ hoa lệ.

    Old Trafford đâu biết rằng 11 ngày chưa đủ để thử thách một tình yêu, và họ càng không thể lường hết... tảo hôn sẽ mang lại hậu quả như thế nào.

    Vụ ly dị được báo trước?
    Bén mùi, thầy trò Alex Ferguson lại rục rịch chuẩn bị cho mùa hè nước Mỹ 2004 từ tháng 11/2003. Ngày 22/07/04, họ lại vượt đại dương, lại gian truân trên 3.500 dặm đường để tìm đến miền đất hứa. Nhưng MU đã quên mất một điều: người Mỹ vẫn là người Mỹ, họ tôn thờ bóng rổ, bóng chày và bóng bầu dục. Champions World Series chẳng qua chỉ là một cuộc triển lãm ngôi sao (đúng như cách gọi của báo Mỹ - stars?T exhibition) và phần đông người ta đến sân vì tò mò về cái mà cả thế giới gọi là football, trong khi họ chỉ nhớ loáng thoáng một từ 2 âm tiết soc-cer. Vậy mà MU đã để các ngôi sao ở nhà, đó là sai lầm chết người và điềm dữ trên miền đất lạ.

    Quả vậy, Alex Ferguson đã thất bại ngay trong cuộc thử nghiệm đầu tiên ở Chicago (hoà 0-0 rồi thua Bayern Munich 2-4 bằng đá luân lưu), còn người Mỹ thì cáu um lên: ?oChúng tôi không thừa tiền (150 USD/vé) và thời gian để đi xem mấy đứa nhóc (Bardsley, McShane, Djordjic...) loăng quăng trên sân!? Trong trận thứ 2 (thua Celtic 1-2), MU tiếp tục có những ?ohành động ngớ ngẩn?. Những người Mỹ kiên nhẫn nhất đã bắt đầu phủi mông và... chửi, còn với thầy trò Fergie, thiên đường Mỹ bắt đầu sụp đổ...

    ?oĐám cưới vĩ đại? lại ngắn ngủi vậy sao? Ferguson chợt hiểu ra rằng sự thật đó đang đến. Tín hiệu S.O.S đã được đánh về Old Trafford cầu cứu 4 viện binh Van Nistelrooy, Scholes, Saha và Silvestre (dự kiến sẽ có mặt ở New York vào hôm nay) trong nỗ lực vớt vát những hình ảnh cuối cùng của MU (gặp AC Milan, sáng 01/8).

    Cuộc viễn chinh 3.500 dặm của 4 kẻ thất trận ở EURO 2004 liệu có cứu được MU chỉ trong 90 phút? Họ sẽ làm gì với trận sơ loại Champions League 04/05 một tuần sau đó? MU đang kêu cứu...

    Theo VFF
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ nói mà chẳng chịu nghĩ, thì với những ai bỏ tiền ra thì họ phải có đòi hỏi nhưng lực lượng các ngôi sao của Mu hiện nay không đủ mạnh một số thì chấn thương một số thì mới tham dự giải Euro. Tuy là xuất quân với một loạt các gương mặt trẻ, cùng một vài cựu binh và những nhân tố mới nhưng MU đã cống hiến cho khán giả Mỹ thứ bóng đá hết mình chứ không phải là một vỡ kịch bóng đá được dàn dựng vì đô la Mỹ.
  3. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cái bài cũ rích này còn post lên làm gì thế? Cái CWS kết thúc rồi, mà MU cũng đá xong được gần cả tuần rồi, lần sau bác có copy bài ở đâu thì cũng nghĩ trước khi post nhé.
  4. beckham_in_china

    beckham_in_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thông cảm, ông này mình nhớ không nhầm chuyên đi copy bài trên NET mà không duyệt ý mà... Chỉ có điều chắc không để ý nên cứ cắm đầu mà cóp. Biết đâu, sau bài này cậu ấy lại đăng tiếp bài MU đoạt cúp C1 bằng phút bù giwò trước Bayern Munich thì cũng nên.....
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui là fan của MU, nhưng những trận đấu của MU tại Mỹ phải nói là không đáng một xu. MU đã tự làm huỷ hoại danh tiếng của mình, mà còn làm tổn hại hình ảnh môn bóng đá trong mắt người Mỹ. Nếu không đảm bảo hình ảnh một MU hùng mạnh, thì MU tốt nhất không nên đến Mỹ.
    Phải hiểu là bóng đá không thể sánh với những môn khác tại Mỹ, nên khi làm ăn ở đây, tui nghĩ MU nên cẩn thận hơn, nếu không thì phải hối hận
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Muốn tiến bộ được thì phải biết nhìn nhận những sai lầm dù là trong quá khứ ! Chưa giải quyết được thì đừng vội cho là cũ huống chi nó mới chỉ diễn ra được vài ngày !!! Thấy khen là sướng, thấy chê là nổi khủng ... thì muôn đời không khá được đâu !
  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ko ai nổi khùng cả, đồng ý về mặt thương hiệu thì chuyến du đấu của MU vừa qua ko thực sự thành công, nhưng không hiểu bác post cái bài cũ rích (trước trận MU-AC) này để làm gì? Trong khi đó có vô số các bài khác có giá trị hơn nhiều. Đó là chưa kể đến tác giả của bài viết này thực sự không suy nghĩ kỹ trong lúc viết bài khi cho rằng phong độ của "đội trẻ" MU sẽ khiến họ thất bại tại vòng "sơ loại" CL và đến lúc MU phải kêu cứu.
    P.S: Lần sau bác muốn viết bài thì nên tự mình suy nghĩ và viết hơn là cứ copy bài của người khác ở đâu đâu về rồi post lên, vì ở đây cũng không ít người đã đọc qua những bài viết mà bác post lên rồi.

Chia sẻ trang này