1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man Utd - Aston 2-0 . Trận Chung Kết cúp FA MU - Millwall 21h ngày 22/5/04 trực tiếp trên ESPN

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    MU đã bị chặn lại ở League Cup năm nay ngay tại vòng 2 sau trận thua 0-2 trước Wesbrom.Đội hình toàn cầu thủ trẻ của MU đã ko thể vượt qua được đội hình có kinh nghiệm của WB
    [​IMG]
  2. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Mu đã có một trận tấn công rất đẹp măt đạc biệt là tiền vệ trẻ người Bồ đào nha C.Ronaldo sau một chuỗi trận thi dấu không thành công anh đã có một trận đấu rất hay .Bằng nhưng pha di bóng wen thuộc bên cánh trái anh đã làm cho thần đông trẻ người Anh Rooney tỏ ra rất khó chịu với anh,Và trận đáu tồi tệ của Roony đã phải kết thúc sau 2 cú đạp bóng ác ý với Crist và một thẻ vàng.Nếu như HLV của Everton không sớm thay anh ra thì sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn với anh
    Đẹp trai con nhà giàu mà có người yêu đẹp thì gọi là là cực kì tầm thường
    Con nhà giàu mà có người yêu đẹp người ta gọi là tầm thường
    Không đẹp trai nhà không giàu mà có người yêu đẹp người ta gọi là  bình thường 
    Xấu trai con nhà nghèo mà có người yêu đẹp người ta gọi là bất thường
    Bị dị tật mà  có người yêu đẹp người ta gọi là dị thường.
  3. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Cái diễn đàn này sắp chết hay sao mà đến cả tin tức cơ bản cũng không chịu update Mấy ông làm tui thất vọng wá hay cái MUHP này lập ra để làm hôi đú
                                          
     
     
     
                                                                                   In the end
  4. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    - Kỷ lục buồn 30 năm không thắng tại Old Trafford của Manchester City lại tiếp tục kéo dài sau thất bại 2-4 trước chủ nhà Manchester United, bất chấp việc các học trò của HLV Kevin Keegan được chơi hơn người trong gần 2/3 thời gian.

    Van Nistelrooy ăn mừng bàn thắng.
    Tiếp đón đối thủ cùng thành phố Man City trong bối cảnh chịu sức ép rất lớn sau thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Middlesbrough ở giải Ngoại hạng hồi giữa tuần, M.U khiến cho các CĐV của mình có lý do phải lo lắng khi họ tỏ ra khá vất vả trong việc tìm lối vào khung thành của Man City. Ép sân nhiều nhưng M.U chủ yếu chỉ gây nên sóng gió từ ngoài vòng cấm mà hiếm có dịp xâm nhập khu vực 16m50 của Man City. Lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh của Man City dù chỉ đạt một nửa hiệu quả vì thiếu vắng chân sút số một Nicolas Anelka, nhưng cũng vẫn buộc M.U phải chờ tới nửa sau hiệp 1 mới có bàn thắng mở tỷ số.
    Xuất phát từ pha căng ngang bên cánh trái của Ryan Giggs, Paul Scholes lợi dụng sự bất cẩn của hàng thủ Man City len vào dứt điểm bằng chân phải qua người thủ môn Arni Arason vào lưới, phá vỡ thế bế tắc cho đội chủ nhà. Đây là trận đấu thứ 400 của Scholes cho M.U và tiền vệ này đã tự thưởng cho mình cũng như toàn thể đội bóng một món quà rất có ý nghĩa. Tưởng chừng như M.U sẽ tràn lên ''''làm gỏi'''' Man City sau khi có bàn thắng mở tỷ số khiến đối phương không thể tiếp tục chơi co cụm, thì hậu vệ kỳ cựu Gary Neville lại tự gây khó dễ cho đội nhà bằng chiếc thẻ đỏ khá ngớ ngẩn ở phút 38. Sau một cú ngã ở bên phải khu cấm Man City, Neville bật dậy đòi hưởng một quả penalty nhưng trọng tài Jeff Winter đã thẳng thừng từ chối. Bất bình với quyết định của trọng tài, Neville xoay sang cãi cọ với các cầu thủ Man City, và trong một giây phút thiếu kiềm chế, hậu vệ đội tuyển Anh đã dùng đầu húc vào mặt người cựu đồng đội Steve McManaman. Hậu quả là Neville nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân và McManaman cũng bị trọng tài Winter cảnh cáo bằng một chiếc thẻ vàng.

    Chiếc thẻ đỏ tai hại của G.Neville.
    Sang hiệp 2, tận dụng ưu thế hơn người, Man City khởi cuộc rất mạnh mẽ và khiến cho thủ môn Tim Howard phải làm việc cực kỳ vất vả để bảo vệ mành lưới, trong đó đặc biệt nguy hiểm là những pha dứt điểm của Shaun Wright-Phillips, Joey Barton và McManaman. Tuy nhiên, Man City lại không tận dụng thành công những cơ hội mà mình có được để ghi bàn thắng gỡ hoà và M.U, kỷ lục gia của Cúp FA với 10 lần đoạt chức vô địch, đã buộc họ phải trả giá với bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút 71 của Ruud Van Nistelrooy. Tiền đạo người Hà Lan đã xuất hiện kịp thời để đón đường chuyền của Cristiano Ronaldo và dễ dàng đệm bóng vào lưới. Chỉ 2 phút sau, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về M.U sau khi thủ môn Arason buộc phải ói bóng sau pha vôlê mạnh như trái phá của Giggs, và Ronaldo nhanh chân ập vào sút bồi tung nóc lưới đội khách.
    5 phút sau bàn thắng của Ronaldo, Micheal Tarnat bất ngờ làm lặng câm sự ồn ào của khán giả trên sân Old Trafford khi hạ gục thủ môn Howard bằng pha dứt điểm gọn gàng bằng chân trái. Thế nhưng, chỉ hơn 100 giây sau, Roy Keane đã chuyền bóng rất thuận lợi để Van Nistelrooy ghi bàn thắng thứ 2 của mình ngay sát vạch cầu môn, dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Man City. Và dù Robbie Fowler đã gỡ thêm 1 bàn nữa cho đội khách ở phút 85 nhờ cú đá phạt ''''ăn cắp'''', nhưng điều đó cũng chỉ khiến M.U trải qua 5 phút cuối cùng căng thẳng hơn chút ít mà không thể ngăn cản bữa tiệc chiến thắng của đội chủ nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, M.U mới lại lọt vào vòng tứ kết của Cúp FA.
  5. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Leeds sẽ đến làm khách trên sân Old Trafford của đội chủ nhà United mà ko có TĐ chủ chốt Mark Viduka...
    Cơ hội kiếm đc 3 điểm của United ko phải là khó nhưng với 1 đk... hàng phòng ngự thi đấu tập trung...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  6. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, hai đại gia của bóng đá châu Âu là MU và Juventus đều trắng tay trên sân khách ở lượt đi vòng loại trực tiếp Champions League mùa giải năm nay. CLB thành Manchester thua Porto 1-2, còn đương kim vô địch Serie A thất thủ 0-1 trước Deportivo.
    Được chơi trên sân vận động mới Estadio do Dragao, trước sự cổ vũ nhiệt tình của gần 50.000 khán giả nhà, FC Porto vào trận với lòng quyết tâm và tự tin rất cao. Bầu không khí sôi sục trên khán đài nhanh chóng lan xuống sân và hâm nóng tinh thần cho các cầu thủ. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho không thể đưa vào sân những cầu thủ chất lượng nhất của mình. Tiền vệ Costinha bị treo giò, tiền đạo Derlei đang phải nghỉ điều trị chấn thương dài hạn. Còn bản hợp đồng mới Sergio Conceicao không đủ điều kiện thi đấu vì cầu thủ chạy cánh này đã góp mặt ở đấu trường châu Âu trong màu áo của Lazio ở nửa đầu mùa. Nhờ đó, những vị trí dự bị là Maniche, Alenichev và Carlos Alberto có cơ hội chơi trong đội hình xuất phát. Edgaras Jankauskas cũng khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, nên Benni McCarthy có cơ hội ra sân ngay từ đầu.
    Đây là trận đấu thứ 100 của MU trên đấu trường Champions League. Tuy nhiên, khủng hoảng chấn thương ở hàng phòng ngự khiến HLV Ferguson phải đau đầu tìm lời giải. Mikael Silvestre vắng mặt do chấn thương ở trận hòa Leeds 1-1 cuối tuần trước, nên Gary Neville được đẩy vào đá cặp trung vệ cùng Wes Brown. Phil Neville đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh phải, Nicky Butt cùng Roy Keane chiếm chỗ ở khu vực trái tim hàng tiền vệ. Với hiệu suất ghi bàn cao, HLV Ferguson tin tưởng xếp Louis Saha sát cánh cùng Nistelrooy trên hàng công.
    Kết quả
    Porto - MU: 2-1
    Stuttgart - Chelsea: 0-1
    Sociedad - Lyon: 0-1
    Deportivo - Juventus: 1-0
    Đêm thứ ba
    Lokomotiv - Monaco: 2-1
    Bayern - Real: 1-1
    Celta Vigo - Arsenal: 2-3
    Sparta - AC Milan: 0-0
    MU nhập cuộc không tốt và có phần lúng túng trước khả năng chơi bóng kỷ luật và kỹ thuật của đối phương. Vì vậy, trong 10 phút đầu tiên, thế trận rơi vào tầm kiểm soát của các cầu thủ Porto với những pha phối hợp nhuần nhuyễn và biến hóa trên khắp mặt sân. Nhưng chính MU mới là đội ghi bàn thắng trước, ở phút 14. Cú sút phạt như búa bổ của Paul Scholes khiến thủ thành Victor Baia không thể bắt dính bóng, để Quinton Fortune có mặt đúng lúc sút bồi tung lưới Porto. Bàn thắng của các cầu thủ MU khiêu khích niềm kiêu hãnh đội chủ nhà. Và trước sức ép thường xuyên ở mức độ mạnh, hàng phòng ngự chắp vá của "Những con quỷ đỏ" bắt đầu bộc lộ sai lầm. Phút 27, Porto cân bằng 1-1. Alenichev đột phá dũng mãnh bên phía cánh phải, thực hiện một cú chuyền tầm thấp rất thuận lợi để McCarthy quăng chân đá vôlê, hạ thủ thành Tim Howard. 3 hậu vệ của MU đứng dàn hàng ngang, không có ai kèm tiền đạo người Nam Phi này.

    Roy Keane (đỏ) nhận thẻ đỏ sau khi đạp vào người thủ thành Victor Baia.
    Sau giờ nghỉ giải lao, đội chủ nhà trở lại với trận đấu một cách mạnh mẽ và ấn tượng. Porto vẫn giữ được sức mạnh đã giúp họ duy trì chuỗi 27 trận không thua trên mọi mặt trận. Thất bại gần đây nhất của CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch Bồ Đào Nha chính là khi họ thua 1-3 trước Real Madrid hồi tháng tháng 10/2003. Đến phút 78, đội chủ nhà ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1. Trong một pha dâng cao, cầu thủ chơi khá ấn tượng trong trận này, hậu vệ trái Nuno Valente, thực hiện một đường chuyền nguy hiểm, tạo điều kiện thuận lợi để McCarthy bật cao hơn cả Wes Brown và G. Neville đánh đầu chạm mép dưới xà ngang, khiến Tim Howard không thể với tới bóng. 3 phút trước khi hết giờ, ở tình huống băng xuống đón đường chọc khe của đồng đội, đội trưởng Roy Keane trong khi nhảy lên tránh đã đạp vào hông thủ môn Victor Baia. Ngay lập tức, trọng tài Herbert Fandel (Đức) thẳng tay rút thẻ đỏ phạt tiền vệ người Ireland. Thua trận 1-2 lại mất đội trưởng Roy Keane, MU sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về 2 tuần sau.
    Đội hình:
    Porto: thủ môn Vitor Baia; hậu vệ Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente; tiền vệ Dmitri Alenichev (Edgaras Jankausas, 63?T), Pedro Mendes, Maniche Ribeiro, Deco Souza; tiền đạo Carlos Alberto (Ricardo Fernandes, 75?T), Benni McCarthy (Bruno Moraes, 83?T)
    MU: thủ môn Tim Howard; hậu vệ P. Neville (John O''Shea, 70?T), Wes Brown, G. Neville, Quinton Fortune; tiền vệ Nicky Butt, Paul Scholes, Roy Keane, Ryan Giggs; tiền đạo Louis Saha (Cristiano Ronaldo, 76?T), Van Nistelrooy.
    Lại thua
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  7. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy, MU lại sớm vượt lên dẫn trước, nhưng rồi họ cũng chỉ đủ sức rời sân của Fulham cùng trận hoà 1-1. Vì thế, đương kim vô địch nước Anh đã bị Arsenal bỏ xa tới 9 điểm sau 27 vòng đấu của mùa giải hiện nay, đồng thời để Chelsea san bằng khoảng cách về điểm số.
    MU đang rất cần một chiến thắng để duy trì khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal, đồng thời gỡ lại danh dự sau 3 trận liên tiếp chỉ biết hoà và thua. Nhưng dù phải du đấu trên sân của đội đã thắng họ 3-1 ở nửa đầu mùa, HLV Ferguson vẫn quyết định cho hàng loạt trụ cột nghỉ dưỡng sức trên băng ghế dự bị: thủ môn Howard, tiền đạo Nistelrooy và cầu thủ chạy cánh Ryan Giggs. Do đó, Flecher và C. Ronaldo cùng có tên trong đội hình xuất phát, lần lượt đảm nhận hành lang phải và trái, còn Forlan chơi cặp tấn công với Louis Saha. Hàng phòng ngự thiếu cả G. Neville (treo giò) và Silvestre (chấn thương), nên MU đã buộc phải kéo Roy Keane xuống đá cặp trung vệ với Brown - cầu thủ chơi lăn xả ở hiệp một.
    Premier League vòng 27
    Thứ bảy
    Arsenal - Charlton: 2-1
    Blackburn - Southampton: 1-1
    Everton - Aston Villa: 2-0
    Fulham - Man Utd: 1-1
    Leicester - Wolves: 0-0
    Man City - Chelsea: 0-1
    Chủ nhật
    Leeds - Liverpool (19h)
    Portsmouth - Newcastle (22h)
    Mặc dù nhập cuộc với đội hình không phải là mạnh nhất, MU vẫn tỏ ra nguy hiểm với những đợt phản công ở hiệp một, đặc biệt là khi xuất phát từ cánh trái. Ngay phút thứ nhất, Louis Saha thiếu chút nữa đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội bóng cũ Fulham, khi anh tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc gang tấc. Những phút sau đó, tiền đạo người Pháp tiếp tục phải thi đấu trước sự phản ứng dữ dội và có phần thái quá của các cổ động viên Fulham. Trên khán đài, có không ít tấm biển khá to đề dòng chữ "Saha, kẻ phản bội"; "Saha là Judas phản chúa"... Mặc cho những người từng hâm mộ anh chửi bới, Saha vẫn bĩnh tĩnh thi đấu và làm chết lặng cầu trường sân Loftus Road ở phút 13, với bàn thắng phá thế quân bình sau một đợt phản công thần tốc của MU. Nhận bóng từ thủ môn Carroll, C. Ronal dốc bóng tốc độ bên hành lang trái trước khi vẩy bóng điệu nghệ cho Saha. Tuyển thủ Pháp này đột phá một mạch ở trung lộ từ gần giữa sân, vượt qua khe hai trung vệ Fulham, đột nhập khu cấm địa trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân phải đưa bóng vào giữa khung thành đội chủ nhà. Phút 20, sự chậm chạp của hậu vệ Goma tạo điều kiện cho Fletcher đưa bóng vào góc kết thúc thuận lợi, nhưng tiền vệ này đã đưa bóng đi chệch cột dọc góc xa trong gang tấc, bỏ lỡ thời cơ đưa MU nhân đôi cách biệt.
    Tạo được không ít cơ hội trong 45 phút đầu tiên, ghi được bàn, nhưng điều mà các cổ động viên MU lo ngại nhất vẫn xảy ra. Đó chính là sự lỏng lẻo trong phòng ngự, dù các hậu vệ áo đỏ đã tỏ ra rất cố gắng trong hiệp đầu. Phút 13, John O''Shea bắt người không tốt và buộc phải phạm lỗi với Brian McBride ngoài vòng cấm, nếu không một tình huống sóng gió đã xảy ra trước cầu môn MU. Phút 30, bóng dội xà ngang, sau cú đánh đầu của Legwinski. Trong tình huống này, Roy Keane đã kịp áp sát Legwinski để không cho cầu thủ này thoải mái dứt điểm. Thiếu Rio Ferdinand (bị treo giò 8 tháng), khả năng chống bóng bổng của MU rất yếu. Điều này thể hiện rõ qua mấy trận gần đây, và lặp lại ở phút 45. Brown bật cao hết sức cũng không thể ngăn được cú đánh đầu nguy hiểm của McBride. Rất may, bóng đã bay chệch đích.
    Đầu hiệp hai, MU lặp lại kịch bản mà họ đã diễn không tệ trong 45 phút đầu tiên: tấn công mạnh bên hành lang trái, nơi có C. Ronaldo kỹ thuật, tốc độ và di chuyển khéo léo. Và cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã có cơ hội để tung ra hai pha dứt điểm liên tiếp ngay sau giờ nghỉ giải lao. Những phút tiếp theo, MU phát huy lối đá một chạm nhanh, sử dụng nhiều đường chuyền dài và trung bình nhưng thiếu tính đột biến nên dễ bị hoá giải. Fulham thì vẫn đáp trả quyết liệt, và có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 65. Sau đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Boa Morte khống chế hợp lý ở gần khu 16m50, đột ngột thay đổi tốc độ và dũng mãnh vượt qua Brown yếu ớt chới với ở phía sau, trước khi anh sút sệt ở góc hẹp bằng chân trái. Carroll kịp khép góc, nhưng đã phản xạ không tốt trước cú dứt điểm ở bên trái khu 5m50 của tiền đạo đối phương. Carroll lẩm bẩm tự trách mình. Còn Butt cùng Ferdinand ngồi trên khán đài mặt sầm lại khi chứng kiến các đồng đội nhận bàn thua không đáng có.
    Phút 66, Saha ngã trong khu cấm địa sau khi đón đường chuyền của Forlan. Nhưng trọng tài không cho MU được hưởng phạt đền. Các cổ động viên của đội chủ nhà đồng thanh hưởng ứng quyết định của trọng tài. Còn Saha lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, vì quả thật anh đã bị thủ thành Van der Sar cản ngã rất khéo. Sau đó ít phút, MU tung liền hai cầu thủ vào sân nhằm gia tăng sức công phá: Giggs buộc Fletcher rời sân, còn Forlan nhường chỗ cho Nistelrooy - hung thần đối với Fulham (tiền đạo người Hà Lan đã có 6 bàn vào lưới đội bóng thành London). MU dâng cao tấn công liên tục, nhưng luôn gặp phải sự kháng cự mãnh mẽ của các cầu thủ Fulham ở khu 16m50. Ngay cả khi Nistelrooy phá bẫy việt vị thành công để lao vào khu 5m50 thì anh cũng không thắng nổi một Van der Sar băng ra dũng mãnh để cản phá. Phút 90, C. Ronaldo thử vận may ở cú sút phạt trực tiếp, nhưng Van der Sar đã bắt dính bóng. MU đành chấp nhận chia điểm. Như vậy, sau vòng đấu 27, MU cùng có 58 điểm như Chelsea nhưng đứng sau vì kém hiệu số bàn thắng bại.
    Đội hình:
    Fulham: Van der Sar - Volz, Goma, Pearce, Green - Malbranque (Inamoto 80''), Sean Davis, Legwinski, McBride - Petta (Pembridge 66''), Boa Morte.
    MU: Carroll - O''Shea, Roy Keane, Brown, Fortune - Fletcher (Giggs 72''), Scholes, Phil Neville, C. Ronaldo - Saha, Forlan (van Nistelrooy 72'').
    Mất chức vô địch mất thôi nếu cứ đá kiểu này,không còn nhận ra MU nữa,với MU là không bao giờ buông bất cứ một giải nào chứ.
    Dù sao trận này cũng đangs khen cho CRonaldo,fletcher và cả Brown nữa các anh đã chơi tốt chung ta đen và bị trọng tài chơi bẩn thôi.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  8. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tuần này giải ngoại hạng Anh nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu ở vòng tứ kết cúp FA..Trên sân nhà các cầu thủ của thành Manchester sẽ một lần nữa tiếp Fulham(đội bóng đã lấy của chúng ta 5điểm trong mùa bóng năm nay).Hy vọng sẽ dành chiến thắng.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  9. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    MU đã thắng 2 - 1 mà ko có bác nào vào update thông tin àh??? có lẽ phải đổi mod đi thôi...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm mấy hôm lên Hà Nội không có ai post bài mấy hôm nữa trả bù
       Thích là được
       Quyết tâm là chính

Chia sẻ trang này