1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man Utd - Aston 2-0 . Trận Chung Kết cúp FA MU - Millwall 21h ngày 22/5/04 trực tiếp trên ESPN

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Ông Mino muốn làm Mod box này ko?Thấy ông tích cực gửi bài phết,gửi Profiles của ông cho tôi đi,tôi nhờ set Mod cho.
    [​IMG]
  2. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tuân này trên sân khách chúng ta sẽ gặp phải một khó khăn trước đội bóng cùng thành phố là Manchester City.Nếu thua hoặc hoà có nghĩa là MU chính thức buông xuôi trong cuộc bám đuổi "vô vọng" với Arse ở mùa bóng năm nay,thậm chí còn có thể là mua bóng thứ 2 trong vòng 10 năm chúng ta kết thúc mùa bóng không ở 2 vị trí đầu(lần trước là mùa bóng2001-2002)
    MU sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi không có đội hình mạnh nhất,hang hậu vệ khủng hoảng nghiêm trọng vơi sự thiếu vắng của:R.Ferdi,M.Silvestre,Q.Fortune.Hàng tiền vệ thi chúng ta sẽ có thể không có tiền vệ trẻ tài năng kĩ thuật nhất trong đọi hình C.ROnaldo do anh đã bị một trấn thương khá nặng trong trận gặp Porto.
    Hy vọng chúng ta sẽ có 1 kết quả khả quan.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  3. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Trận derby thành Manchester đã kết thúc tối qua với tỷ số khó tin 4-1 nghiêng về phía Man. City. Thất bại thứ sáu ở giải Ngoại hạng mùa này khiến cho cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của MU gần như chấm dứt hoàn toàn, khi họ kém Arsenal tới 12 điểm sau 28 vòng đấu.
    Manchester United đang sa sút phong độ và mới bị loại khỏi Champions League hồi giữa tuần, nhưng khó ai có thể tin đương kim vô địch nước Anh lại có thể thảm bại trước đối thủ cùng thành phố. Trong hai lần gặp nhau trước đó ở mùa giải này (một tại Premier League và một tại Cup FA), các học trò HLV Ferguson đều giành chiến thắng. Không kể trận này, tính tổng số tất cả những cuộc đối đầu giữa hai đội trong 17 năm Alex Ferguson dẫn dắt MU, Man. City mới chỉ hai lần đánh bại đối thủ.
    Những cặp đấu vòng 28
    Thứ bảy
    Birmingham - Leicester 0-1
    Blackburn - Arsenal: 0-2
    Bolton - Chelsea: 2-0
    Charlton - Middlesbrough 1-0
    Everton - Portsmouth 1-0
    Fulham - Leeds 2-0
    Chủ nhật
    Man. City - MU: 4-1
    Southampton - Liverpool: 2-0
    Tottenham - Newcastle: 1-0
    Wolves - Aston Villa: 0-4
    Ở trận này, đội khách MU không có được lực lượng mạnh nhất (Roy Keane, Saha chấn thương còn Gary Neville bị treo giò) và thiếu may mắn với hai lần sút trúng khung gỗ của C. Ronaldo các phút 4 và 39. Nhưng yếu tố quyết định trận thảm bại của họ là những sai lầm tệ hại ở hàng phòng ngự. Đầu tiên là Phil Neville chậm chạp, để Robbie Fowler nhanh chân đón được cú đánh đầu chuyền bóng của Sibierski, và sút tung lưới Tim Howard từ khoảng cách gần ngay phút thứ 3. Trong lúc đang nắm quyền kiểm soát bóng và tìm kiếm bàn gỡ hoà, đội khách thủng lưới lần thứ hai. Phút 32, bóng được chuyền qua một loạt các hậu vệ áo đỏ vào vòng 16m50 cho Jon Macden xoay người sút bóng chính xác vào góc xa. Đến phút 35, Giggs nhận bóng từ C.Ronaldo, tạo điều kiện cho Paul Scholes sút chìm rất mạnh, gỡ lại một bàn.
    Phút 73, pha trả bóng bất cẩn của Silvestre dội một gáo nước lạnh vào những nỗ lực tấn công của đồng đội. Trevor Sinclair nhanh như sóc băng lên cướp bóng, đi thêm một nhịp trước khi làm tung lưới đội khách lần thứ ba. Đúng vào phút cuối cùng, Shaun Wright-Phillips nhấn chìm MU bằng bàn thắng đẹp mắt. Bóng đi từ cánh phải theo hướng tấn công của đội chủ nhà, bay qua tầm với thủ thành Howard, dội mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới. Không có được tâm lý hưng phấn nhờ chiến thắng gần kề, ngay cả những tiền đạo hàng đầu thế giới cũng khó lòng thực hiện được cú đá ở một góc tương tự, với trung vệ Wes Brown đứng chắn trước mặt.
    Sau trận đấu, bản thân HLV Ferguson thừa nhận: "Chúng tôi đã phạm phải những sai lầm ngu ngốc. Một kết quả vô cùng tệ hại. Giờ đây khó mà có thể đuổi kịp Arsenal, nên điều quan trọng nhất là đội bóng tìm lại được phong độ đỉnh cao". Nhưng chính Ferguson cũng đã mắc sai lầm ở trận này. Trong hiệp đầu, chiến lược gia người Scotland bố trí Giggs và C.Ronaldo đá ở hai cánh hàng tiền vệ. Nhưng việc ông cho phép cả hai, nhất là Giggs, dạt quá sâu vào trung lộ đã hạn chế tầm ảnh hưởng của Scholes, được bố trí đá hộ công cho Van Nistelrooy. Tiếp đó, trong hiệp hai, ông rút cả hai cầu thủ trên ra và đưa vào Solskjaer (thay C.Ronaldo) và Forlan (thay Giggs) cũng tỏ ra bất hợp lý. Hai cầu thủ mới vào đã làm giảm sức tấn công của MU trong khi trước đó C.Ronaldo đã thường xuyên có những đường tạt bóng gây rối hàng hậu vệ Man. City.
    Thắng cách biệt 3 bàn, Man. City vừa gia tăng khoảng cách điểm số với nhóm xuống hạng, đồng thời cân bằng luôn hiệu số bàn thắng bại (28-28) kể từ đầu giải.
    Đội hình:
    Man City: James; Dunne, Van Buyten, Distin, Wright-Phillips; Reyna (Bosvelt 45''), Sibierski (Jihai 84''), McManaman (Sinclair 45''), Tarnat; Macken, Fowler.
    Man Utd: Howard; Phil Neville, Brown, Silvestre, O''Shea; Ronaldo (Solskjaer 72''), Fletcher, Butt, Giggs (Forlan 77''); Scholes, Vvan Nistelrooy.
    MU đã không còn là chính mình khi để thua đội bóng cùng thành phố trong trận derby tối qua.Tôi nghĩ mục tiêu bây giờ của MU là cúp FA và vị trí thứ 2.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  4. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    MU đã có cuộc ngược dòng ngoạn mục ở cuối mùa giải trước để san bằng khoảng cách 8 điểm và sau đó qua mặt Arsenal để bước lên bục vinh quang. Tuy nhiên, hiện giờ họ đã kém Arsenal tới 12 điểm, lại đang có phong độ không lấy gì làm hứa hẹn nên khó có thể tiếp tục làm sững sờ làng bóng đá Anh. Nhưng đội quân áo đỏ vẫn phải chiến đấu hết mình để tranh suất vào thẳng Champions League mùa tới, với tư cách á quân giải Ngoại hạng. Chelsea hiện hơn họ 3 điểm.
    Thày trò HLV Ferguson đều tỏ rõ quyết tâm đánh bóng lại hình ảnh của mình trong những trận còn lại của mùa bóng, trong đó đặc biệt có trận bán kết Cup FA gặp Arsenal. Tối nay, họ đón tiếp Tottenham trên sân Old Trafford - nơi mùa trước MU đã giành thắng lợi 1-0 nhờ cú đá phạt penalty thành công của Nistelrooy. Ở giai đoạn một, Nistelrooy cũng đóng góp một bàn, giúp MU thắng 2-1 ngay tại White Hart Lane. Tại giải Ngoại hạng, Tottenham đang có phong độ không tồi khi thắng 4 trong 6 trận gần đây, và mới chỉ thua 1 trong 5 trận qua (0-1 ở Middlesbrough hôm 9/3). Tuy nhiên, ở đấu trường Premiership, Old Trafford lại là miền đất dữ đối với Tottenham. Đội bóng thành London chưa hề thắng trong 11 lần viếng thăm "nhà hát của những giấc mơ", trong đó thua tới 10. Vì thế, MU có cơ sở để vực dậy sau những ngày gây thất vọng. Nhưng đoàn quân quỷ đỏ sẽ phải kiếm tìm chiến thắng trước Tottenham mà không có sự góp mặt của Roy Keane, Louis Saha, Cristiano Ronaldo, Eric Djemba-Djemba và Kleberson (cùng bị chấn thương). Tottenham cũng bị sứt mẻ lực lượng khi Simon Davies, Darren Anderton và Dean Richards đều không thể ra sân vì chấn thương. Jamie Redknapp đã bình phục, nhưng anh khó có thể chơi với phong độ cao nhất sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương đầu gối từ tháng 9 năm ngoái.
    Giờ đây chúng ta phải chiến đấu vì danh dự và vì vị trí thứ 2 không còn cách nào khác ngoài chiến đấu hết mình.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  5. Thu_CongTu

    Thu_CongTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thiệt với cả nhà rằng MU năm nay không còn được như trước nữa.Nhưng bản lĩnh của nhưng con quỉ dỏ sẽ được thể hiện tại trận đấu với arsenal vào hôm nay . MU sẽ dành chiến thắng áp đảo
  6. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Trận cầu đỉnh cao tối chủ nhật tại Highbury diễn ra hấp dẫn và quyết liệt, đúng như nhiều người đã ví là "long hổ giao tranh". Arsenal chơi hay hơn trong phần lớn thời gian thi đấu, vượt lên dẫn trước nhờ cú dứt điểm siêu hạng của Henry. Nhưng MU chiến đấu đến cùng, và giành được kết quả hoà 1-1.

    Trong sân các cầu thủ đọ sức, ngoài đường biên Wenger và Ferguson cũng khẩu chiến.
    Như vậy, trong hai lần đã giao đấu ở giải Ngoại hạng mùa này, hai đội bóng hàng đầu của Anh cùng phải chia điểm (đầu mùa hoà 0-0 ở Old Trafford). Vì vậy, trận bán kết Cup FA cuối tuần tới sẽ là cơ hội cuối cùng ở mùa giải này để MU hoặc Arsenal khẳng định phần thắng trong cuộc chiến tay đôi. Kết quả cuộc thư hùng ở Highbury tối chủ nhật khiến Chelsea vui mừng. Bởi tối thứ bảy, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã đại thắng Wolves với tỷ số 5-2, thu hẹp cách biệt với Arsenal xuống còn 7 điểm và tiếp tục hy vọng mong manh giành ngôi vô địch. Premier League còn 8 vòng nữa sẽ kết thúc.
    Premier League vòng 30
    Thứ bảy
    Birmingham - Leeds 4-1
    Blackburn - Portsmouth 1-2
    Charlton - Aston Villa 1-2
    Chelsea - Wolver 5-2
    Everton - Middlesbrough 1-1
    Man City - Fulham 0-0
    Southampton - Tottenham 1-0
    Chủ nhật
    Bolton - Newcastle 1-0
    Leicester - Liverpool 0-0
    Arsenal - MU 1-1
    So với trận hoà trên sân của Chelsea ở tứ kết lượt đi Champions League, Arsenal chỉ có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát: Reyes thay Bergkamp đá cặp tấn công với Henry, còn cầu thủ trẻ người Pháp là Clichy thế chỗ hậu vệ trái Ashley Cole (chấn thương). MU cũng có một số thay đổi so với khi đại thắng Tottenham cuối tuần trước. G. Neville trở lại sau án treo giò, buộc cậu em trai P. Neville trở về băng ghế dự bị, đồng thời O''Shea chuyển sang đá hậu vệ trái. Scholes được đẩy lên cao đá hộ công cho Nistelrooy, còn Fletcher nhập cuộc bên hành lang phải. Trung tâm hàng tiền vệ do Keane cùng Djemba-Djemba đảm nhận, để Giggs tung hoành ở biên trái.
    Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, cho thấy rằng cả hai đội cùng quyết chiến vì kết quả của chính cuộc chạm trán lần này chứ không hề muốn giữ chân và sức cho trận bán kết Cup FA cuối tuần tới như nhiều nhà chuyên môn dự đoán. MU thừa nhận khó còn có thể đuổi kịp Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay, nhưng họ quyết chiến đấu vì danh dự của mội đội bóng lớn. CLB phía bắc thành London cũng vậy, họ cần một chiến thắng để khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục. Scholes cảnh báo cầu môn Arsenal bằng cú sút chệch khung thành ngay ở phút đầu tiên. Nhưng sau đó, Arsenal thể hiện sự sắc nét hơn trong các miếng phối hợp tấn công, sở hữu bóng nhiều hơn và nắm quyền kiểm soát trung tuyến. Nhưng trong hai nỗ lực công thành trung lộ nguy hiểm đầu tiên, các chân sút Arsenal đều bị trung vệ Brown chặn lại. Phút thứ 5, Ljungberg đột phá vào bên phải khu cấm địa với tốc độ chóng mặt sau khi nhận bóng từ chân Henry, nhưng Carroll đã khép góc kịp thời. Ở hiệp một, MU phòng thủ rất tập trung, Roy Keane có nhiều pha cắt bóng từ gần giữa sân rất hay. Mặc dù vậy, khu 16m50 của đội khách vẫn luôn bị đặt trong tình trạng báo động, bởi Henry hoạt động rất rộng, cầm bóng tốt, di chuyển khéo léo, quan sát nhanh và rất chịu khó đột phá. Xung quanh tiền đạo người Pháp này là các "vệ tinh" hoạt động hiệu quả không kém như Pires, Ljungberg, Reyes, Vieira. Phút 17, hai trung vệ MU bị Reyes đánh lừa, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này đã không thắng được cái chân của Caroll. Phút 25, ngay sau khi bóng bật ra từ chân một cầu thủ áo đen, Henry co chân sút ngay. Bóng đi căng, nhưng Caroll lại kịp với tới đẩy bóng chịu phạt góc.
    Trước sức ép khá lớn từ phía đội chủ nhà, MU vẫn tạo ra được những đợt lên bóng nguy hiểm, dù Nistelrooy có vẻ đơn độc trên hàng công. Đáng chú ý là tình huống ở phút 35. Giggs di chuyển sang cánh phải, đột phá tốc độ vượt qua hậu vệ của Arsenal rồi tạt từ gần đường biên ngang. Bóng đi vào khu cấm địa mà không gặp bất cứ sự cản phá nào. Nhưng Scholes đã giật mình, trượt chân khi nhận bóng và định kết thúc trong tư thế không bị kèm. Trước đó, ở phút 12, cổ động viên Arsenal thót tim khi Djemba-Djemba sút căng từ gần vạch 16m50. Nhưng thủ môn Lehmann - nhân vật đang công khai cạnh tranh suất trấn giữ cầu môn đội tuyển Đức với Kahn - kịp thời trổ tài cản phá.

    Henry và cú sút thần sầu.
    Hiệp hai mới bắt đầu được 5 phút, Arsenal vượt lên dẫn trước. Sau một loạt pha phối hợp ở trung lộ, Reyes đưa bóng tới chân Henry ở cách cầu môn MU chừng 25 m. Djemba-Djemba đứng gần nhưng không kịp thời cản phá, thủ môn Carroll thì lên hơi cao lại bị che mặt, và tiền đạo người Pháp đã không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn thắng tuyệt đẹp. Sau cú sút kỹ thuật của Henry bằng mu chân phải, bóng đi cầu âu qua đầu Carroll và làm tung nóc lưới MU. Với bàn thắng thứ 22, Henry tiếp tục dẫn đầu danh sách làm bàn ở Premiership mùa này. Bị giáng một đòn đau, MU vùng lên đáp trả. Phút 53, Giggs ngã trong khu cấm địa. Nhưng trọng tài G. Poll không cho MU được hưởng phạt đền. Các cầu thủ đến từ Manchester phản đối dữ dội, vì họ cho rằng Sol Campbell đã phạm lỗi từ phía sau với Giggs. Phút 58, Keane đá nối rất nhanh, nhưng Lemahn xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, HLV Ferguson tung tiền đạo Saha vào thế chỗ của tiền vệ trung tâm Djemba-Djemba, để giúp hàng công trở nên mạnh hơn. Giggs tiếp tục là cầu thủ chơi tấn công nổi bật ở trận này. Phút 67, tiền vệ người xứ Wales đi bóng thần tốc ở cánh trái rồi tạt ngang. Nhưng Lemahn đã ôm gọn, chấm dứt tình huống nguy hiểm mà đội khách tạo ra. Phút 71, Solskjaer vào thay Fletcher. Ông Ferguson hy vọng các đợt tấn công bên sườn phải của MU sẽ trở nên hiệu quả hơn, bởi Fletcher đã chơi quá hiền. Trong khi đó, Arsenal vẫn chủ động giữ nhịp độ trận đấu, và không ngừng có những pha phối hợp hãm thành lắt léo đầy biến hoá. Đội bóng thành London vẫn rất sung sức, dù phải căng sức đá trên nhiều mặt trận, và liên tục đụng những đối thủ mạnh. Phút 70, Pires kỹ thuật vượt qua một hậu vệ MU rồi chuyền cho Reyes ở trong khu cấm địa. Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha đã không thể dứt điểm thành công khi Carroll dũng cảm lao lên phá bóng.
    Khi trận đấu chỉ còn 4 phút, và nhiều người đã nghĩ rằng MU khó đảo ngược được tình thế, thì cũng là lúc hàng thủ Arsenal có một phút lỏng lẻo và phải trả giá. G. Neville phát động đợt phản công từ bên cánh phải ở phần sân nhà. Bóng đến chân Nistelrooy ở trung lộ. Tiền đạo người Hà Lan lập tức đẩy cho Scholes, trước khi tuyển thủ Anh này chuyền sang phải cho Solskjaer căng ngang về phía góc xa để Louis Saha thoải mái kết thúc cận thành chéo góc bằng chân trái, san bằng 1-1. MU và Arsenal đều có cơ hội giành chiến thắng sau đó, nhưng cả Nistelrooy rồi Henry đều bỏ lỡ.
    Đội hình:
    Arsenal: thủ môn Lehmann - hậu vệ Lauren, Campbell, Toure, Clichy - tiền vệ Pires (Bergkamp 85), Vieira, Edu, Ljungberg (Cygan 82) - tiền đạo Reyes (Silva 77), Henry
    MU: thủ môn Carroll - hậu vệ Gary Neville, Brown, Silvestre, O''Shea - tiền vệ Fletcher (Solskjaer 71), Djemba-Djemba (Saha 59), Keane, Giggs - Scholes - tiền đạo Nistelrooy.
    Danh sách vua phá lưới tại Giải ngoại hạng:
    22 bàn - Thierry Henry (Arsenal)
    19 - Alan Shearer (Newcastle United)
    18 - Ruud Van Nistelrooy (Manchester United), Louis Saha (Manchester United, gồm cả 13 bàn trong màu áo Fulham)
    16 - Mikael Forssell (Birmingham City)
    13 - Juan Pablo Angel (Aston Villa), Nicolas Anelka (Manchester City)
    12 - Robbie Keane (Tottenham Hotspur), Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea)
    11 - Les Ferdinand (Leicester City), Michael Owen (Liverpool), Robert Pires (Arsenal)
    10 - James Beattie (Southampton)
    9 - Paul Scholes (Manchester United), Andy Cole (Blackburn Rovers)
    8 - Paul Dickov (Leicester City), Hernan Crespo (Chelsea), Kevin Phillips (Southampton), Luis Boa Morte (Fulham), Wayne Rooney (Everton), Marcus Bent (Leicester City), Frank Lampard (Chelsea), Darius Vassell (Aston Villa), Tomasz Radzinski (Everton), Mark Viduka (Leeds United), Teddy Sheringham (Portsmouth)
    7 - Frederic Kanoute (Tottenham Hotspur), Yakubu Ayegbeni (Portsmouth), Harry Kewell (Liverpool), Juninho (Middlesbrough), Jason Euell (Charlton Athletic), Kevin Nolan (Bolton Wanderers), Alan Smith (Leeds United), Szilard Nemeth (Middlesbrough), Ryan Giggs (Manchester United), Robbie Fowler (Manchester City)
    (vnexpress.net)
    Như vậy là chúng ta đã không thua mặc dù phải nói rằng trận hoà này có phần may mắn.Tuy nhiên những phút cuối hiêp hai chúng ta đã thấy những pha bóng của MU trước đây,hy vọng đó là dấu hiệu tốt cho sự trở lại của bầy quỷ đỏ.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  7. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này 3-4, MU và Arsenal sẽ gặp lại nhau trên sân Villa Park của Aston Villa trong khuôn khổ BK FA Cup.
    Đội trưởng Roy Keane nhấn mạnh: United sẽ đi đến đích và hứa sẽ mang về chiếc cup danh giá để làm hài lòng HLV Ferguson, các quan trức của CLB cũng như các CĐV. Keane đã nói rằng những ai quá đề cao Arsenal trong thời gian gần đây chắc chắn sẽ phải hối hận sau khi trận đấu cuối tuần này kết thúc, bất chấp 2 đội lại vừa có 1 trận bất phân thắng bại nữa...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  8. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    ặ,thỏ trỏưn này 'Ă mỏƠy giỏằ VN thỏ nhỏằfy?Ko biỏt mơnh có vỏằ xem kỏằ<p ko?
    [​IMG]
  9. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    3 tiếng nữa MU sẽ có trận làm khách trên sân của Birmingham City.ARS đã thắng trong trận dá bù với Liverpool .Chelsea đang hưng phấn sau khi thắng ARS ở bán kết C1 muốn duy trì khoảng cách với 2 đội này không còn cách nào khác là chiến thắng.1chiến thắng vào lúc này đối với MU có vẻ không quá khó khăn khi dường như họ đã vượt qua khủng hoảng.
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thích là được
    &nbsp;&nbsp; Quyết tâm là chính
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Sự thay đổi người hợp lý, hai đường kiến tạo chuẩn xác của Giggs, cùng lối chơi khởi sắc ở hiệp hai đã mang lại cho CLB thành Manchester thắng lợi quý giá 2-1 ngay trên sân của Birmingham. Kết quả này giúp MU thu hẹp cách biệt với Chelsea xuống 6 điểm, và còn trong tay một trận chưa đấu.
    Do Nistelrooy được cho nghỉ vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối, Saha đá cặp với Solskjaer trên hàng công. Roy Keane cũng bị chấn thương vắng mặt, nhường chỗ cho Djemba-Djemba cùng Scholes đảm nhận hai vị trí ở trung tâm tuyến giữa. Đội chủ nhà cũng xuất quân với đội hình mạnh nhất, đáng chú ý có sự góp mặt của Cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng tháng 3 - Mikael Forssell, tiền đạo hiện đứng thứ tư trong danh sách làm bàn với 16 lần chọc thủng lưới đối phương.
    Với ưu thế sân nhà, Birmingham nhập cuộc với tinh thần rất cao trước đối thủ đã thắng họ 3-0 trên sân Old Trafford ở giai đoạn một. Đội chủ nhà phối hợp không đẹp mắt như MU, nhưng chơi ăn miếng trả miếng và chứng tỏ sự hiệu quả hơn hẳn đội khách trong hiệp một. Ngoài bàn phá thế quân bình, Birmingham còn lãng phí một số cơ hội ngon ăn trong 45 phút đầu tiên. Phút 15, Birmingham liên tiếp bỏ lỡ hai tình huống tuyệt vời. Đầu tiên, cú sút cận thành ở góc hẹp của Bryan Hughes bị thủ môn Carroll dùng chân chặn lại. Không lâu sau, Savage thoải mái sút bóng kỹ thuật về phía góc xa nhưng dội xà ngang. Hàng phòng ngự MU tiếp tục chơi sơ hở, tạo điều kiện cho Clemence tâng bóng vọt xà ngay trong khu cấm địa ở phút 20. Sau những nỗ lực hỏng ăn, Birmingham xứng đáng có bàn phá thế quân bình ở phút 39, từ pha đá phạt ở cự ly chừng 25 m sau pha phạm lỗi của Djemba-Djemba . Martin Grainger (cầu thủ vào thay Lazaridis bị chấn thương ở đầu hiệp một) quan sát thấy lỗ hổng mà hàng rào MU để lộ ra khi đang điều chỉnh, lập tức thực hiên cú sút kỹ thuật bằng chân trái. Bóng đi hiểm và căng, khiến thủ môn Carroll dùng cả hai tay cũng không thể bắt dính, bóng tiếp tục đập mép trong cột dọc và nằm gọn trong lưới.
    MU cũng tạo được sức ép không nhỏ về phía cầu môn đội chủ nhà, và có thời cơ để ghi bàn ngay trong hiệp một, nhưng đều bỏ lỡ. Ngay phút thứ nhất, Saha đã có dịp đe doạ khung thành đội chủ nhà, nhưng dứt điểm trúng một hậu vệ áo xanh. Chính Saha bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm thứ hai mà MU tạo ra, khi tiếp bóng không tốt trong khu cấm thành của Birmingham. Scholes cũng một lần đón bóng cận thành không thành công, sau đường tạt chuẩn xác của Solskjaer.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, hình ảnh một Saha vô duyên trong hiệp một lại tái hiện. Sau nỗ lực tranh bóng của Scholes, bóng bật đến gần chấm phạt đền, nhưng Saha vội vàng co chân sút trong tư thế thoải mái khiến bóng vọt xà. Phút 50, Saha lại không tiếp ứng kịp khi Maik Taylor để bóng nảy ra sau cú sút chéo góc rất căng của Scholes. Phút 54, HLV Ferguson buộc phải đưa C. Ronaldo vào thế chỗ của Solskjaer với hy vọng tăng sự biến hoá trong các đợt tấn công, bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha có kỹ thuật rất tốt. Kể từ phút này, lối chơi của MU quả thật đã khởi sắc. Các đợt tấn công của họ trở nên khó hoá giải hơn, sức ép lên cầu môn đội chủ nhà vì thế liên tục được gia tăng, buộc Birmingham không thể chủ động dâng cao tấn công như hiệp một. Phút 59, Saha lại tự do tung người đánh đầu rất căng. Nhưng thủ môn Taylor xuất sắc không kém, bật người đấm bóng giải nguy. Nhưng chỉ một phút sau, C. Ronaldo đã chứng minh quyết định thay người của HLV Ferguson là hợp lý. Anh bật cao đón đường chuyền bổng của Giggs từ hành lang trái vào trung tâm khu phạt đền của Birmingham, rồi đánh đầu lái bóng về phía góc xa, khiến thủ môn Maik Taylor bay hết tầm cũng đành bó tay. MU san bằng 1-1. Trong tình huống này, hàng phòng ngự Birmingham có lỗi không nhỏ, khi kèm người không sát. Phút 70, MU có pha phối hợp bộ ba tuyệt đẹp, nhưng thiếu chút chuẩn xác để mang lại cho họ bàn vượt lên dẫn trước. Scholes đưa bóng vào khu 16m50 bằng má ngoài chân phải. Saha nhận thấy không thể đích thân kết thúc, đã nhả bóng lại đúng tầm Giggs băng vào. Nhưng cú sút quyết định của tiền vệ người xứ Wales chỉ đủ để điều khiển trái bóng đi sát mép ngoài cột dọc.
    Phút 76, HLV Ferguson tiếp tục cải thiện sức công pha bằng việc đưa tiền đạo Forlan vào thế chỗ tiền vệ phòng ngự Djemba. Nhà cầm quân người Scotland quyết định như vậy có lẽ vì nhận thấy Birmingham không còn máu lửa và mạnh mẽ như hiệp một. Nhưng ngay lập tức, đội chủ nhà đáp trả bằng cú sút căng của Forssell, khiến Carroll phải hai lần nỗ lực mới ôm được bóng. Phút 78, Saha cuối cùng cũng tự giải được vận đen của mình trong trận này. Lại cái chân trái ma thuật của Giggs đưa bóng bổng từ sườn phải vào giữa khu 16m50, và Saha bật cao hơn tất cả để đánh đầu chính xác. MU thắng 2-1. Đây là bàn thắng thứ 19 của Saha tại Premier League năm nay (trong đó có 13 bàn trong màu áo Fulham). Phút 90, Saha bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số cho MU, với cú sút từ xa vọt xà.
    Nhờ chiến thắng sát nút tối nay, MU rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng Chelsea từ 8 điểm xuống còn 6 (71-65). "Những con quỷ đỏ" hầu như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng vị trí thứ nhì là rất quan trọng để họ giành quyền vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa tới. Còn với Birmingham, trận thua này khiến giấc mộng giành một suất dự vòng sơ loại Champions League mùa tới của họ khó thành hiên thực.
    Cũng trong tối nay, Chelsea bị Middlesbrough cầm hoà 0-0 ngay tại Stamford Bridge, để tuột thời cơ duy trì áp lực với đội đầu bảng Arsenal.
    Leeds giành thắng lợi 2-1 trên sân của Blackburn, nhờ công của Caldwell (2'''') và Viduka (89''''). Qua đó, họ làm sống lại hy vọng trụ hạng mùa này.
    Đội hình xuất phát:
    Birmingham: Maik Taylor, Martin Taylor, Cunningham, Upson, Lazaridis (Grainger 14), Johnson, Savage, Clemence (John 78), Hughes, Forssell, Morrison, Grainger (Clapham 45)
    MU: Carroll, Gary Neville, Brown, Silvestre, O''''Shea, Fletcher, Djemba-Djemba (Forlan 74), Scholes, Giggs (Phil Neville 88), Saha, Solskjaer (Ronaldo 55)

Chia sẻ trang này