1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man Utd - Aston 2-0 . Trận Chung Kết cúp FA MU - Millwall 21h ngày 22/5/04 trực tiếp trên ESPN

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng đầu tiên sau ba năm của Gary Neville tại giải Ngoại hạng đủ để MU giành chiến thắng 1-0 trong cuộc tiếp đón Leicester, đêm qua. Như vậy, CLB thành Manchester chỉ còn kém đội nhì bảng Chelsea đúng 3 điểm, nhưng đấu ít hơn một trận, trong khi giải còn 5 vòng đấu nữa.
    MU không thể ra sân với đội hình mạnh nhất, vì Roy Keane và Van Nistelrooy vắng mặt do chấn thương nhẹ. Còn Howard, Solskjaer và Giggs được nghỉ ngơi, và khởi đấu trận đấu trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, Leicester chỉ mang tới sân Old Trafford một thủ môn. Điều này chứng tỏ đội quân của HLV Micky Adams cần sức tấn công, để giành điểm. phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng.
    Các cầu thủ Leicester không hề bị choáng dù phải thi đấu tại "Nhà hát của những giấc mơ". Họ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với quyết tâm thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Và ở giây thứ 90, thủ thành Roy Carroll đã phải vất vả chống đỡ cú dứt điểm căng từ khoảng cách 9 m của tiền vệ Muzzy Izzet. Khung thành MU tiếp tục chao đảo trong ít phút tiếp theo. Tuy nhiên, hàng thủ MU, dưới sự chỉ huy của G. Neville, vẫn thi đấu chặt chẽ và tỉnh táo. CĐV đội chủ nhà phải đợi đến phút thứ 15 mới được chứng kiến pha uy hiếp đầu tiên của MU. Nhưng pha phối hợp tam giác giữa Paul Scholes, Neville và Louis Saha lại kết thúc bằng cú sút chệch cầu môn của tiền đạo người Pháp. Kể từ đó, MU liên tục gia tăng sức ép về phía cầu môn đối phương. Mặc dù vậy, đội khách đáp trả quyết liệt và giữ sạch lượt cho đến hết hiệp một. Hơn thế, ngay trước giờ nghỉ, Leicester suýt phá thế quân bình, khi cú đánh đầu cận thành của Marcus Bent chệch đích gang tấc.
    Sang hiệp hai, MU như được lột xác hoàn toàn, thi đấu mạnh mẽ. Paul Scholes và Cristiano Ronaldo thay nhau làm khổ hàng thủ đối phương. Nhưng cũng phải tới phút 59, MU mới có được điều mình mong muốn - bàn thắng duy nhất. Cú sút của Cristiano Ronaldo khiến bóng bật chân hậu vệ Dabizas, nhưng hậu vệ Gary Neville có mặt kịp thời sút bồi tung lưới thủ thành Ian Walker, trong niềm vui khôn tả của HLV Ferguson và các cộng sự. Đả thông được sức nặng tâm lý sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ MU tiếp tục khuấy đảo khung thành đối phương, với hai tiền vệ thường xuyên dâng cao là Scholes và C. Ronaldo. Tuy nhiên, trong những phút còn lại, MU không nới rộng được khoảng cách.
    Với chiến thắng này, MU gia tăng sức ép lên đội thứ nhì Chelsea. Đội bóng thành Manchester hiện kém CLB thủ đô 3 điểm nhưng vẫn thi đấu ít hơn một trận, trong khi giải Ngoại hạng còn 5 vòng nữa.
  2. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    MU cay đắng trắng tay rời sân của một Portsmouth đang cần từng điểm để trụ hạng. Thất bại 0-1 cũng đủ khiến chiến dịch tranh ngôi nhì bảng của MU với Chelsea trở nên khó khăn. Đội bóng thành Manchester hiện đấu ít hơn Chelsea một trận, nhưng cũng đã kém tới 4 điểm. Portsmouth ghi bàn duy nhất ở phút 37. LuaLua thực hiện quả căng ngang sát mặt đất từ bên cánh phải vào giữa khu cấm địa của MU. Yakubu lập tức đưa bóng tới chân Steve Stone, và tiền vệ này đã không bỏ lỡ thời cơ lập công, với cú sút chéo góc rất căng và chuẩn xác.
    Cả hai đội khởi đầu trận đấu đầy ấn tượng trên sân Fratton Park nắng ấm. Louis Saha, với tốc độ và kỹ thuật, nhanh chóng trở thành mối đe doạ thường trực trước cầu môn đội chủ nhà. Chính tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ hai cơ hội đầu tiên của trận đấu. Sau đó, đến lượt Solskjaer có pha kết thúc chìm khá nguy hiểm, nhưng thủ môn Hislop của Portsmouth lại là người chiến thắng. Nhưng rồi, Portsmouth nhanh chóng có câu trả lời ở phút 37, và thành công ngay ở cơ hội đáng kể đầu tiên mà họ tạo ra. MU có cơ hội san bằng ngay trong hiệp một, nhưng Saha rồi John O''Shea đều không thắng được Hislop. Sang hiệp hai, MU gia tăng sức ép để kiếm tìm bàn gỡ hoà. Càng về cuối trần, đội bóng áo đỏ càng tỏ ra "điên cuồng". Họ tạo được không ít tình huống nguy hiểm, khi Eric Djemba-Djemba Solskjaer, Scholes, Cristiano Ronaldo và G. Neville thay nhau thử tài thủ thành Hislop. Nhưng cũng vì mải mê tấn công, MU không ít lần suýt dính đòn phản công của đội chủ nhà, với Yakubu và LuaLua là những cầu thủ có tốc độ rất cao.
    Đội hình:
    Portsmouth: Hislop - Primus, Stefanovic, De Zeeuw, Stone, Faye, Smertin, Berkovic (Quashie 45), Taylor, LuaLua (Sheringham 79), Yakubu
    MU: Carroll - Gary Neville, Brown, Silvestre, O''Shea (Fletcher 74), Butt (Bellion 89), Scholes, Djemba-Djemba (Ronaldo 58), Giggs, Saha, Solskjaer
    [​IMG]
  3. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hai bàn thắng của Saha và G. Neville giúp MU thắng Charlton với tỷ số 2-0, ở trận đấu bù giải Ngoại hạng Anh, diễn ra trên sân Old Trafford đêm qua. Với thắng lợi này, CLB thành Manchester hiện chỉ còn kém đội nhì bảng Chelsea một điểm (71-72), trong khi Premiership còn 4 vòng nữa.

    Saha (đỏ) toả sáng đúng lúc, giúp MU giành 3 điểm quan trọng.
    Trước sự chứng kiến của hơn 67 nghìn khán giả, ngồi chặt cứng tại "Nhà hát của những giấc mơ", các cầu thủ MU trở thành những nghệ sĩ, biểu diễn một thứ bóng đá tấn công nhuần nhuyễn, đầy tốc độ. Phút 28, sau nhiều pha uy hiếp liên tiếp về khung thành đối phương, MU có bàn thắng mở tỷ số. Nhận đường chuyền của đồng hương David Bellion, Louis Saha đột phá xuống phía trái khung thành Charlton, sau đó thực hiện cú sút chân trái hiểm hóc, hạ thủ thành Kiely. Chiến thắng 2-0 được ấn định cho nhà đương kim vô địch ở phút 65. Trong tình huống dẫn tới bàn thắng này, Saha đóng vai trò là nhà kiến tạo. Quan sát thấy Gary Neville đang đột nhập vào khu cấm địa, tiền đạo người Pháp thực hiện một pha chọc khe rất đúng tầm để hậu vệ đội tuyển Anh dứt điểm chéo góc, giúp MU giành 3 điểm trọn vẹn. Trong trận này, thần may mắn không đứng về phía đội khách. Họ không chỉ bị trọng tài từ chối một quả phạt đền sau khi Paul Konchesky bị phạm lỗi trong vòng cấm, mà sau đó cú đánh đầu của tiền đạo Shaun Bartlett cũng chỉ điều khiển trái bóng tìm trúng khung gỗ.
    Chiến thắng 2-0 trước Charlton giúp MU thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng Chelsea xuống còn một điểm, trong khi giải Ngoại hạng vẫn còn tới 4 vòng đấu nữa. Và một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới vẫn buộc CLB thành London và đội bóng thành Manchester phải cạnh tranh quyết liệt.
    HLV Alex Ferguson thay đổi 5 vị trí so với trận thua cay đắng trước Portsmouth cuối tuần trước. Tiền đạo Ruud Van Nistelrooy ra sân ngay từ đầu, sau khi bình phục chấn thương mắt cá chân. Thủ thành Tim Howard, hậu vệ Phil Neville, tiền vệ Darren Fletcher và tiền đạo Bellion cùng có tên trong đội hình xuất phát. Và chỉ sau 9 phút sau giờ bóng lăn, cơ hội thuận lợi đầu tiên của đội chủ nhà được đặt lên đôi chân của Saha, sau đường chọc khe thuận lợi của Nistelrooy. Mặc dù vậy sát thủ người Pháp vẫn không thể tung ra một cú dứt điểm uy lực như mong muốn. 10 phút sau đó, Phil Neville cũng làm chao đảo khung thành Charlton, sau pha phối hợp đá phạt trực tiếp với Saha. Tuy nhiên, pha kết thúc của tuyển thủ Anh này bị thủ thành Dean Kiely xuất sắc hoá giải. Nhưng đến phút 28, lưới của đội khách cũng bị tung lên lần đầu tiên. Sự do dự của tuyến phòng ngự Charlton tạo điều kiện cho David Bellion đi bóng xuống sát vòng 16m50 trước khi chọc khe thông minh để tiền đạo người Pháp tung chân sút căng, ghi bàn đầu tiên cho MU.
    8 phút sau giờ nghỉ, đội quân của HLV Alan Curbishley có cơ hội san bằng tỷ số khi Gary Neville đốn ngã Konchesky trong vòng cấm. Nhưng trọng tài Steve Dunn lại nghĩ khác, và không có quả phạt đền nào dành cho đội khách. 12 phút sau, Charlton phải trả giá cho khả năng phòng ngự kém cỏi của mình. Lo sợ trước những sát thủ lợi hại như Nistelrooy, Saha, HLV Alan Curbishley chỉ đạo các học trò vô hiệu hoá cặp bài trùng này. Tuy nhiên, tử thần xuất hiện từ tuyến dưới. Nhận đường kiến tạo của Saha, Gary Neville đột nhập vào vòng cấm đối phương trước khi tung ra một cú sút chéo góc, nhân đôi khoảng cách cho MU. Sau bàn thua, Jason Euell và lão tướng Di Canio được tung vào sân. Và sức mạnh hàng công của đội khách, cũng vì thế mà mạnh lên trông thấy. Những đường bóng qua chân tiền đạo người Italy đều mang tính biến hoá và bất ngờ cao, khiến các hậu vệ MU phải vất vả chống đỡ. Nhưng tất cả những gì đáng kể mà Charlton có thể làm được cũng chỉ là cú đánh đầu trúng khung gỗ MU của Shaun Bartlett ở phút 74. Vài phút sau đó, Jason Euell cũng không thành công với cú sút vôlê của mình. Trận đấu kết thúc với màn ăn mừng của "Những con quỷ đỏ".
    Đội hình:
    MU (4-4-2): thủ môn Howard, hậu vệ Gary Neville, Brown, Silvestre, Phil Neville, tiền vệ Fletcher (Ronaldo, 83''), Butt (Keane, 74''), Djemba-Djemba, Bellion; tiền đạo Saha (Giggs, 65''), Nistelrooy.
    Charlton (4-4-2): thủ môn Kiely, hậu vệ Young, Fortune, Powell (Perry, 83''), Konchesky, tiền vệ Jensen, Stuart (Di Canio, 74''), Holland, Hreidarsson, tiền đạo Johansson (Euell, 63''), Bartlett.
    [​IMG]
    Saha toả sáng giúp MU chiến thắng
  4. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nắm giữ thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu trước một Liverpool chọn lối đá tử thủ, nhưng CLB thành Manchester đã chơi tấn công thiếu sáng tạo và đành chấp nhận thất bại 0-1. Murphy một lần nữa là cầu thủ mang lại niềm vui cho đội bóng thành phố cảng, khi thực hiện thành công quả phạt đền.
    Với kết quả này, Liverpool gia tăng cơ hội đoạt vị trí thứ tư khi mùa giải kết thúc, và giành vé dự vòng sơ loại Champions League mùa tới. Về phía chủ nhà MU, họ đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để có thể chiếm vị trí thứ hai từ tay Chelsea. Nếu chỉ đứng thứ ba chung cuộc, MU sẽ buộc phải dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới từ vòng sơ loại.
    Trận này, MU thiếu hai trụ cột là tiền vệ Scholes (treo giò) và tiền đạo Nistelrooy (chưa bình phục chấn thương). Vì vậy, Giggs được đẩy lên cao đá cặp tấn công cùng Saha, còn P. Neville vào sân từ đầu đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự bên cạnh Roy Keane. Trong khi đó, HLV Houllier quyết định bố trí Kewell chơi cao hơn thường lệ để hỗ trợ cho Owen, còn hai tiền đạo Heskey và Baros cùng ngồi trên băng ghế dự bị. Murphy kịp bình phục chấn thương, và lại trở thành người hùng với lần thứ ba dưới thời HLV Gerard Houllier ghi bàn thắng quyết định mang lại thắng lợi cho Liverpool trên sân Old Trafford. Bàn thắng duy nhất trận đấu tối thứ bảy cũng mang lại chiến thắng thứ ba cho Liverpool ngay tại "nhà hát của những giấc mơ" trong bốn năm gần đây.
    Premier League vòng 35
    21h, ngày 24/4
    Everton - Blackburn 0-1
    Fulham - Charlton 2-0
    Leicester - Man City 1-1
    MU - Liverpool 0-1
    Middlesbrough - Aston Villa 1-2
    Southampton - Bolton 1-2
    25/4
    Leeds - Portsmouth (17h30)
    Birmingham - Wolver (18h)
    Newcastle - Chelsea (20h)
    Tottenham - Arsenal (22h)
    Thiếu hai chủ chốt có thiên hướng tấn công, nhưng MU vẫn đẩy cao tốc độ và liên tục ép thành ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ triển khai lên bóng mạch lạc hơn hẳn đội khách, và làm chủ khu trung tuyến. Mặc dù vậy, các đợt tấn công của MU thiếu những đường chuyền quyết định đạt độ chuẩn xác và hiểm hóc, nên cuối cùng đều chỉ dừng lại ở mức uy hiếp hàng phòng ngự và thủ môn đội khách. Đội chủ nhà thiếu biến hoá trong tấn công, còn đội khách lại tuân thủ đấu pháp phòng ngự phản công đến tận phút cuối. Chính vì vậy, cuộc chạm trán không hấp dẫn như mong đợi, và cũng có ít cơ hội rõ ràng. Liverpool đã trả được món nợ thất bại 1-2 trên sân Anfield ở lượt đi một phần là nhờ G. Neville đã có pha cản phá hấp tấp, dẫn tới việc MU chịu phạt đền. Một hậu vệ lão luyện và chọn vị trí tốt chắc chắn sẽ xử lý khác Neville, và có thể MU đã tránh được bàn thua cay đắng.
    Trong hiệp một, MU hoàn toàn kiểm soát thế trận. Nhưng họ lên bóng đơn giản, chủ yếu dọc hai cánh và thường qua chân C. Ronaldo. Lối đá đơn giản này chỉ tạo được một vài pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn của Dudek trong hiệp đầu. Phút thứ 8, MU có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi C. Ronaldo sút vọt xà gang tấc từ ngoài khu 16m50. Phút 35, C. Ronaldo nhận bóng ở bên phải khu cấm thành của Liverpool, sau đường chuyền như đặt của Saha. Nhưng cú dứt điểm của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bị Carragher dũng mãnh lao ra cản phá. Phút 42, Giggs có pha đột phá dũng mãnh, xâm nhập nửa trái khu phạt đền đội khách trước sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ áo trắng, và sút chệch đích trước sự nuối tiếc của khán giả nhà. Trái lại, Liverpool chủ động chơi phòng ngự phản công, sử dụng nhiều đường chuyền dài nhưng thiếu chính xác. Hàng tiền vệ của Liverpool có rất ít bóng, và chỉ tập trung hỗ trợ phòng ngự từ xa chứ ít kiến tạo bóng cho tuyến trên. Chính vì vậy, Owen và Kewell luôn đói bóng. Bản thân hai anh cũng chơi mờ nhạt, và cùng bị thay ra ở cuối trận. Nhưng hàng phòng thủ của đội bóng thành phố cảng, với Henchoz và Hyypia ở trung tâm, đã chơi tập trung và bọc lót tốt, khép gần như kín mọi ngả đường vào khu cấm địa.

    G. Neviile cản ngã Gerrard.
    Hiệp hai bắt đầu với kịch bản tương tự như 45 phút đầu tiên. MU cố gắng tìm đường vào cầu môn đối phương, nhưng thiếu sự sắc nét và biến hoá cần thiết trong những pha phối hợp cuối cùng. Còn Liverpool không hề có ý định tăng tốc, tiếp tục lối đá phòng ngự phản công. Và họ đã thành công ở phút 63. Steven Gerrard đột phá dũng mãnh vào bên trái khu cầu môn, và G. Neville không đủ sức làm gì hơn đành hấp tấp cản ngã tiền vệ đội tuyển Anh. Murphy nhận trọng trách thực hiện phạt đền sau khi Owen cũng như chính Gerrard thường xuyên bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11 m trong mùa này. Và Murphy đã thành công với cú sút quyết đoán khiến Howard bay hết tầm cùng đành bó tay. HLV Ferguson lập tức rút hậu vệ O''Shea và tung Solskjaer vào sân tăng cường sức tấn công biên. P. Neville lùi xuống đá bên trái hàng hậu vệ, còn Fletcher lui vào trung lộ, nhường cánh phải cho Solskjaer.
    Có bàn thắng, Liverpool càng có điều kiện theo đuổi đấu pháp tử thủ. MU thì vẫn không thể tăng tính biến hoá và đa dạng trong các đợt lên bóng, dù cố gắng hết sức trong những phút còn lại. Phút 81, MU có một pha bóng làm thót tim các CĐV Liverpool. Đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà họ tạo ra trong trận này, khi Giggs sút bóng trúng cột dọc nảy ra. Hai phút sau, lại Giggs đẩy bóng cho Saha kết thúc hiểm hóc từ sát vạch 16m50. Nhưng Dudek đã xuất sắc ngả người bắt bóng.
    Đội hình xuất phát:
    MU: Howard, Gary Neville, Brown, Silvestre, O''Shea, Fletcher, Keane, Phil Neville, Ronaldo, Saha, Giggs
    Liverpool: Dudek, Finnan, Henchoz, Hyypia, Carragher, Murphy, Gerrard, Hamann, Riise, Owen, Kewell
  5. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy, bàn thắng duy nhất của Jonathan Stead ở phút 85 giúp Blackburn giành chiến thắng quan trọng trước MU. Cùng lúc đó, Chelsea cho Southampton phơi áo với 4 bàn không gỡ để duy trì lợi thế so với đội bóng thành Manchester trong cuộc ganh đua giành vị trí thứ hai chung cuộc ở giải Ngoại hạng.
    Trong khi Blackburn có thể đưa ra sân tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình, thì HLV Ferguson của MU buộc phải lắp ráp một đội hình chắp vá, do đội trưởng Roy Keane và cặp sát thủ Nistelrooy - Saha bị chấn thương. Do đó, đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành của Tim Howard, sau giờ bóng lăn, bằng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của cặp tiền đạo Jonathan Stead - Andy Cole. Phút 19, pha phối hợp mẫu mực của hai sát thủ này kết thúc bằng cú lốp bóng vào lưới đội bóng cũ của Andy Cole. Nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
    [​IMG]
    Kết quả vòng 36
    Ngày 1/5
    Arsenal - Birmingham: 0-0
    Blackburn - MU: 1-0
    Charlton - Leicester: 2-2
    Chelsea - Southampton: 4-0
    Man. City - Newcastle: 1-0
    Portsmouth - Fulham: 1-1
    Wolves - Everton: 2-1
    2/5
    Aston Villa - Tottenham (21h)
    Bolton - Leeds (20h)
    Liverpool - Middlesbrough (22h)
    Kịch bản của 45 phút đầu tiên lặp lại sau giờ nghỉ. Trong khi Blackburn tỏ ra quyết tâm thì các cầu thủ MU lại thi đấu rời rạc và hầu như không tạo được một pha uy hiếp nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Brad Friedel, ngoại trừ cú dứt điểm hiểm hóc nhưng không thành bàn của Kleberson. Phút 69, lẽ ra đội chủ nhà có thể ăn mừng bàn phá thế quân bình, khi Tugay tung chân đá vôlê. Nhưng thủ thành Tim Howard xuất sắc đẩy bóng giải nguy. Trong khi nhiều người nghĩ rằng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, thì phút 85, Blackburn ghi bàn quyết định, giành chiến thắng quan trọng. Nhận đường chọc khe rất thông minh từ chân tiền vệ Paul Gallacher qua khe hai trung vệ của MU, Jonathan Stead thực hiện cú dứt điểm đẳng cấp từ khoảng cách 2 m, mang về 3 điểm cực kỳ quý giá cho đội chủ nhà.
    Với thất bại này, khoảng cách hiện giờ giữa MU và Chelsea đã là 4 điểm (71-75), trong khi Premiership mùa này chỉ còn hai vòng nữa. "Những con quỷ đỏ" có thể sẽ không thực hiện được mục tiêu giành vị trí thứ hai chung cuộc, một kết quả đảm bảo cho họ một vị trí tại vòng đấu bảng Champions League năm tới. Vào ngày 8/5, MU sẽ tiếp chính Chelsea tại sân Old Trafford. Còn Blackburn, với 3 điểm trọn vẹn tối qua, họ giành được chỗ đứng ở vị trí thứ 13, với 43 điểm và chắc chắn trụ hạng trước hai vòng đấu.
    Đội hình:
    Blackburn (4-4-2): thủ môn Friedel, hậu vệ Neill, Babbel, Johansson, Gray, tiền vệ Andresen, Flitcroft, Tugay (Emerton, 90''), Douglas, tiền đạo Stead, A. Cole (Gallagher, 84'').
    MU (4-4-2): thủ môn Howard, hậu vệ Gary Neville, Silvestre, Brown, O''Shea, tiền vệ Phil Neville, Butt (Bellion, 70''), Djemba-Djemba (Fletcher, 81''), Kleberson (Forlan, 77''), tiền đạo Giggs, Solskjaer.
  6. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Pha dứt điểm đẳng cấp cao của Gronkjaer, cùng với cú sút penalty hỏng ăn của Nistelrooy đã góp phần mang lại trận hoà 1-1 vừa đủ cho đội bóng thành London. Chelsea đoạt vị trí thứ nhì giải Ngoại hạng trước một vòng đấu, đồng thời buộc MU phải kiếm vé dự Champions League mùa tới ở vòng sơ loại.
    [​IMG]
    MU buộc phải thắng tại "Nhà hát của những giấc mơ" tối nay mới mong kết thúc Premiership mùa này ở vị trí thứ nhì, cùng một suất vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa tới. Trong khi đó, Chelsea cần thêm một điểm để đứng ngay sau tân vô địch Arsenal, bất chấp kết quả vòng đấu cuối cùng (ngày 15/5). Chính vì vậy, trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao tới phút cuối, và khá căng thẳng: một thẻ đỏ cho đại diện của Chelsea (trung vệ Huth); còn Scholes thì phải rời sân giữa chừng vì bị đau và tránh nhận thẻ vàng thứ hai. Thắng trận này, Chelsea có 76 điểm, MU mới được 72 điểm, và giải chỉ còn đúng một vòng.
    Premier League vòng 37 (áp chót)
    8/5
    MU - Chelsea 1-1
    21h
    Everton - Bolton 1-2
    Leeds - Charlton 3-3
    Leicester - Portsmouth 3-1
    Middlesbrough - Man. City 2-1
    Southampton - Aston Villa 1-1
    Tottenham - Blackburn 1-0
    Birmingham - Liverpool 0-3
    9/5
    Newcastle - Wolves (21h)
    Fulham - Arsenal (22h)
    Đội chủ nhà đón chào sự trở lại sau chấn thương của tiền đạo Nistelrooy, cùng tiền vệ Paul Scholes (hết thời hạn treo giò). Nhưng đội trưởng Roy Keane vẫn vắng mặt vì chấn thương, nên Ph. Neville cùng Scholes sát cánh ở trung tâm tuyến giữa, để Giggs dâng cao tự do hoạt động hỗ trợ cho Nistelrooy. Phía Chelsea thiếu hầu hết các chân sút trụ cột vì những lý do khác nhau, nên mình Gudjohnsen chơi cao nhất, với sự hộ công của Joe Cole.
    Hai đội nhập cuộc khá nhanh, và chơi ăn miếng trả miếng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chelsea thi đấu khá thoải mái và tự tin, như thể đã rũ sạch mọi buồn đau và mệt mỏi sau khi bị Monaco loại khỏi Champions League hồi giữa tuần. Nhưng MU là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 6, Scholes thử tài Cudicini bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa, buộc thủ thành người Italy phải mất hai nhịp mới ôm được bóng. Phút thứ 8, C. Ronaldo sau khi loại Melchiot ở bên cánh trái đã thực hiện quả lật về phía góc xa. Đường kiến tạo hơi sâu này vô tình trở thành pha dứt điểm khá hiểm hóc, buộc thủ môn Cudicini phải vất vả mới đẩy được bóng đi vọt xà. Phút 16, Chelsea đáp trả. Gudjohnsen kết thúc chìm từ cự ly gần sau đường chọc khe của đồng đội. Bóng nằm gọn trong lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì tiền đạo người Đan Mạch đã nhận bóng ở tư thế việt vị. Nhưng các cổ động viên khách cũng không phải đợi bàn phá thế quân bình lâu. Phút 19, Gronkjaer nhận được bóng ở bên trái khu cấm thành, sau đường chuyền vào bằng đầu của Joe Cole. Anh chỉnh thêm một nhịp rồi sút bóng kỹ thuật vào góc cao và xa, bằng chân phải từ sát vạch 16m50. Bóng đi vòng hiểm hóc, rồi chạm mép dưới xà ngang trước khi nằm gọn trong lưới, làm bó tay Howard, Chelsea dẫn 1-0. Bàn thắng đẹp mắt này làm những ai yêu mến Chelsea hồi tưởng lại giây phút tuyệt vời tại Stamford Bridge hồi giữa tuần, khi chính Gronkjaer làm tung lưới Monaco ở bán kết lượt về Champions League với pha kết thúc còn siêu hạng hơn thế.
    MU tăng tốc, gia tăng sức ép nhằm kiếm tìm bàn gỡ. Phút 25, Giggs có mặt gần khu 5m50, và lẽ ra nên dứt điểm ngay ở tư thế khá thuận lợi, thay vì chuyền lại hỏng ăn cho đồng đội. Sau đó, lại chính Giggs và C. Ronaldo bỏ lỡ thời cơ. Phút 36, HLV Ferguson buộc phải đưa Saha vào thế chỗ Scholes (bị đau; và tránh nhận thẻ vàng thứ hai). Chỉ khoảng 6 phút sau, MU bỏ lỡ tình huống tuyệt vời để có thể san bằng tỷ số. Saha đột phá thẳng vào giữa khu 16m50, và trung vệ trẻ Huth buộc phải cản ngã tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên, Nistelrooy đã sút phạt đền không tốt, để Cudicini ngả người phá bóng. Ở giai đoạn một của mùa bóng, Nistelrooy cũng sút hỏng quả phạt đền quan trọng trong trận tiếp Arsenal (hoà 0-0).
    Đầu hiệp hai, Eric Cantona - huyền thoại của sân Old Trafford - ngồi trên khán đài tỏ vẻ không hài lòng với màn trình diễn của các đàn em. MU tỏ ra rất nỗ lực, nhưng có quá nhiều pha phối hợp thiếu ăn ý, hay để mất bóng ở giữa sân, xử lý bóng bế tắc gần và trong khu cấm địa đối phương. Những cầu thủ chạy biên của MU là Fletcher và C. Ronaldo đều không phát huy được hiệu quả khi giáp mặt Geremi và Gronkjaer của đội khách. Trong khi đó, Chelsea giữ bóng khá chắc, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, và sẵn sàng phạm lỗi từ xa để tránh nguy hiểm cho khu vực cầu môn. Phút 70, đội bóng thành London suýt nhân đôi cách biệt, sau sai lầm trong kèm người của hàng thủ MU. Brown và G. Neville để Gudjohnsen dễ dàng đón đường chuyền bổng từ cánh phải sang của Gronkjaer, rồi đối mặt Howard. Nhưng thủ môn người Mỹ đã bình tĩnh vô hiệu hoá pha dứt điểm của tiền đạo Chelsea.
    Phút 72, trung vệ Robert Huth nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, sau pha phạm lỗi với Nistelrooy. Không lâu sau, MU cụ thể hoá ưu thế về quân số thành bàn san bằng. Phút 77, Silvestre đón bóng bên hành lang trái, sau khi hàng phòng ngự Chelsea phá lên. Hậu vệ người Pháp lập tức đưa bóng bổng vào khu phạt đền. Thủ môn Cudicini nhảy lên bắt không dính bóng. Nistelrooy chớp thời cơ, khống chế bằng ngực, rồi thoải mái sút bóng vào khung thành bỏ trống từ cự ly gần, gỡ hoà 1-1 cho MU. Hưng phấn sau khi chọc thủng lưới đối phương, các cầu thủ áo đỏ triển khai lên bóng mạch lạc hơn hẳn, ép thành liên tục. Phút 86, Solskjaer vào thay C. Ronaldo. MU dồn Chelsea lùi sâu cố thủ ở những phút cuối, thi đấu máu lửa như thể họ đang đọ sức trong một trận chung kết. Nhưng thời gian còn lại quá ít, và "những con quỷ đỏ" đành nhìn Chelsea đoạt ngôi á quân ngay tại thánh địa Old Trafford.
    Chelsea vẫn trắng tay mùa này dù đã chi khá nhiều tiền để củng cố lực lượng. Nhưng những gì họ làm được cũng đủ để khiến nhiều đội khác phải thèm muốn: vào tới bán kết Champions League sau khi loại Arsenal hùng mạnh; kết thúc Premiership ở vị trí thứ hai, đoạt vé vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa tới. Còn MU vẫn còn cơ hội để cứu vãn một mùa bóng trắng tay, khi chỉ phải tranh Cup FA với đối thủ ở giải hạng Nhất là Millwall vào tối 22/5. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ lại đứng trước nguy cơ vắng mặt ở đấu trường số một châu Âu mùa tới, khi phải tranh vé vào vòng đấu bảng ở vòng sơ loại.
    Đội hình xuất phát:
    MU: Howard - Gary Neville, Brown, Silvestre, O''Shea - Fletcher, Scholes (Saha 36), Phil Neville (Kleberson 78), Ronaldo (Solskjaer 87) - Giggs - Nistelrooy
    Chelsea: Cudicini - Melchiot (Johnson 74), Huth, Terry, Bridge - Gronkjaer (Babayaro 83), Lampard, Makelele, Geremi - Joe Cole (Parker 78) - Gudjohnsen
  7. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Aston Villa để tuột cơ hội dự Cup UEFA khi thua đội khách MU với kết quả 0-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội bóng thành Manchester là C. Ronaldo (5'') và Nistelrooy (10''). Cuối trận, có tới hai cầu thủ MU bị truất quyền thi đấu do nhận hai thẻ vàng: Fletcher (phút 75) và C. Ronaldo (83'').
    Được redmonster07 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 17/05/2004
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Kết thúc mùa giải 2003/2004 ở vị trí thứ 3 thắng 23 trận hoà 6 trận và thua 9 trận . Ghi được 64 bàn thằng và để lọt lưới 35 bàn tổng số điểm thu được 75 . Trước mắt còn Chung Kết cúp FA và tràn chề hi vọng vô địch khi đối thủ là MillWall 1 câu lạc bộ tại giải hạng nhất
  9. kindaichi_hp

    kindaichi_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trề cái *** gì thua ra đấy thì có mà cười tiếng Hán
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chung kết Cup FA: Cơ hội cho MU cứu vãn cả mùa giải​

    Nistelrooy hạ quyết tâm chọc thủng lưới Millwall.
    Sau khi đã thất bại ở cả Champions League lẫn Premiership, CLB thành Manchester giờ đây chỉ còn đúng một trận đấu để thoát khỏi một mùa bóng không danh hiệu. 21h hôm nay, trên sân Thiên Niên Kỷ (Cardiff, xứ Wales), gã khổng lồ của bóng đá Anh chỉ phải đọ sức với CLB hạng Nhất Millwall.
    Dấu hiệu tốt lành đã đến với "những con quỷ đỏ" ngay trước trận đấu: đội trưởng Roy Keane kịp bình phục chấn thương để dẫn dắt MU vượt qua đối thủ. Tiền đạo Luis Saha không được phép thi đấu vì đầu mùa đã khoác áo Fulham tham gia đấu trường này. Mặc dù vậy, đây không phải là điều đáng ngại, bởi MU đã tiến vào trận chung kết Cup FA năm nay mà không cần có sự góp mặt của Saha. Hơn thế, hàng công của đội bóng thành Manchester vẫn còn đó Nistelerooy, Giggs, Solskjaer. Trong khi đó, Millwall có khả năng sẽ thiếu tiền vệ Dennis Wise (cũng là HLV trưởng của đội) vì chấn thương. Danh sách "thương binh" trong đội hình của "những chú sư tử" còn có tiền đạo Dichio, đội trưởng hậu vệ Kevin Muscat.
    MU từng xem nhẹ giải đấu này. Sau cú ăn ba năm 1999, đội quân của HLV Ferguson rút khỏi Cup FA mùa tiếp theo. Sau đó, MU còn có ba mùa bóng liên tiếp không vào tới tứ kết. Nhưng mùa hiện nay thì Cup FA lại trở nên cực kỳ có ý nghĩa với họ. MU cần đoạt Cup để vớt vát một mùa bóng thất vọng, gỡ lại thể diện và nhằm làm dịu bớt sự tức giận của các CĐV. Họ hoàn toàn có thể dễ dàng đoạt Cup tối nay nếu chơi đúng phong độ, bởi có tương quan lực lượng hơn hẳn Millwall.
    Nhưng trong cuộc chiến một mất một còn, Millwall có thể có một buổi tối thi đấu xuất thần tại sân trung lập để tạo nên một cú sốc nữa trong lịch sử Cup FA. Năm 1973, đội vô địch Anh và rất mạnh khi đó là Leeds đã có một kỷ niệm buồn thảm khi bị Sunderland (giải hạng Nhì cũ) cho phơi áo với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, Millwall xem ra khó có đủ khả năng để làm chuyện động trời trước một MU đang tỏ ra rất quyết tâm. Trên đường vào chung kết, đội bóng hạng Nhất này chưa một lần phải đối mặt với thử thách thực sự, tức là chưa một lần đụng phải CLB ở giải Ngoại hạng. Những vật cản trước chung kết đối với Millwall chỉ là "những viên sỏi nhỏ" như Walsall, Burnley, Tranmere. Ở bán kết, Millwall cũng chỉ phải gặp một Sunderland mà họ đã hai lần vượt qua ở giải hạng Nhất mùa này.
    Lịch sử cũng đang ủng hộ MU. Trong tổng cộng 13 lần đối đầu ở mọi mặt trận, MU đã thắng 9, hoà 3 và chỉ thua 1. Còn ở riêng Cup FA, hai bên mới chạm trán nhau một lần, và phần thắng cũng nghiêng về MU, với kết quả 1-0 hồi 1/1953.
    Với việc có mặt trong trận chung kết Cup FA lần đầu tiên sau 5 năm, MU đã cân bằng kỷ lục 16 lần dự chung kết với Arsenal. Chiến thắng trước Millwall tối nay sẽ giúp MU lập kỷ lục mới: 11 lần giành Cup FA. Trong khi đó, đây mới chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử 109 năm tồn tại, Millwall giành quyền có mặt trong trận chung kết Cup FA. Kể cả thua, Millwall cũng sẽ giành quyền dự Cup UEFA mùa tới do MU đã dự Champions League (từ vòng sơ loại).
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    MU: Howard - G. Neville, Brown, Silvestre, O''Shea - C. Ronaldo, Keane, Fletcher, Giggs - Scholes - Van Nistelrooy.
    Millwall: Marshall - Ryan, Lawrence, Ward, Livermore - Ifill, Elliott, Wise, Sweeney - Harris, Cahill.

Chia sẻ trang này