1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man Utd - Liverpool: Không bao giờ “giao hữu”

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi xfree006, 04/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xfree006

    xfree006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Từ rất lâu, giữa Man Utd và Liverpool không bao giờ có khái niệm đá “giao hữu” với nhau. Vì vậy, bất chấp tính chất một giải đấu giao hữu như International Champions Cup, người ta có thể chờ đợi một trận “derby nước Anh” nảy lửa tại Florida sáng mai.

    Man Utd đã thẳng tiến vào chung kết ICC 2014 với các chiến thắng thuyết phục trước Roma và Real Madrid. 3 trận đấu, họ chỉ có 1 lần không thể dứt điểm đối phương trong 90 phút khi gặp Inter Milan, nhưng vẫn thắng trên chấm 11m sau đó.
    [​IMG]
    Quan trọng hơn các chiến thắng, M.U bắt đầu lấy lại hình ảnh một đội bóng lớn dưới thời Van Gaal, điều mà họ đã đánh mất ở mùa giải trước cùng David Moyes. Các pha ban bật xuất hiện ngày một nhiều hơn và đẹp mắt hơn. Lối đá tạt cánh đánh đầu đơn thuần hoàn toàn biến mất dù sơ đồ 3-4-3 tạo điều kiện lớn cho nó phát huy, thay vào đó, Quỷ đỏ đá trực diện hơn và đa dạng hơn.
    Sự xuất hiện của Ander Herrera là nhân tố then chốt tạo ra sự thay đổi. Sự linh hoạt của tiền vệ người TBN giúp tuyến giữa của Quỷ đỏ trở nên mượt mà hơn hẳn, và nó là tiền đề cho các miếng đánh tấn công phía trên. Trong bối cảnh Wayne Rooney vẫn ổn định, các cầu thủ tưởng như đã bỏ đi như Ashley Young, Darren Fletcher bất ngờ tỏa sáng, người M.U bắt đầu hy vọng, mơ mộng vào một mùa giải tươi sáng phía trước.
    Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, so với M.U, các đối thủ của họ như Inter Milan, Roma hay Real Madrid đều không cho thấy sự quyêt tâm cao độ, hay sự nghiêm túc thật sự với giải đấu. M.U đá hay so với chính bản thân họ ở năm trước, nhưng thực tế, họ chưa gặp phải một đối thủ chất lượng có máu ăn thua, có tính cạnh tranh tương tự. Hình ảnh của M.U sẽ được thể hiện rõ hơn vào sáng mai, khi họ gặp Liverpool.

    Với M.U, Liverpool không có khái niệm giao hữu. Bản thân Liverpool sau một mùa giải thành công vẫn còn rất nhiều điều phải chứng minh, tinh thần của họ xuyên suốt giải ICC năm nay cho thấy điều đó. Liverpool muốn cho tất cả thấy họ vẫn sống khỏe khi Luis Suarez ra đi, và họ vẫn ổn định, vẫn mượt mà như mùa giải năm ngoái bất chấp việc Anfield đón thêm gần chục tân binh trong mùa Hè này.
    Không cần nói lại sự thù địch giữa M.U và Liverpool, sự đảo chiều bất ngờ vị trí của 2 CLB ở mùa giải trước khiến cả 2 càng có lý do để “ăn thua đủ” với nhau trên nước Mỹ. M.U muốn chứng minh “hạng 7” đơn giản chỉ là một tai nạn, đã qua rồi thôi, trong khi Liverpool sẵn sàng tuyên bố họ suýt vô địch Premier League không phải nhờ sự thăng hoa nhất thời, mà vì đẳng cấp đích thực đã trở lại dưới sự lèo lái của Brendan Rodgers.
    Dự đoán: Liverpool thắng 2-1
    Đội hình dự kiến

    [​IMG]
  2. vuhoangtelecom

    vuhoangtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đập cho Liv 3 trái luôn đi MU. ^^

Chia sẻ trang này