1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặn và Đắng...................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mặn và Đắng...................

    http://www.blog.com.vn/Home/Danh-dap-giua-duong_8614.html

    Post cái này bên HPGĐ thì hợp hơn. Nhưng những người trẻ, cần phải biết nuôi dưỡng tâm hồn mình....
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có mặn và đắng, mà còn có máu trộn trong nước mắt nữa chị ạ, hic hic
    Ở chỗ em ở, thi thoảng cũng có ông chồng la lối vợ con, toàn dùng bơm, với điếu cày, đôi khi là bất kể cái gì tiện tay, phang thẳng vào đầu vợ con ... sợ lắm. Mà chẳng ai can ngăn được, vì can là ông chồng đó cà khịa liền, chửi bới hoặc đánh luôn người can ngăn cơ, còn ai mà gọi công an, ông chồng biết thì chết đó hic hic. Có lần thằng con ngồi ăn chậm chậm, ông bố ngứa mắt, cầm cả cái bát đập vào trán thằng bé, thế là máu chảy lênh láng hic hic, hàng xóm lấy xe đưa thằng bé đi viện thì ông lôi thằng bé khỏi xe và chửi người hàng xóm tốt bụng, nói là ai thèm nhờ vả chúng mày nọ kia hic hic, thế rồi máu me đầy mặt thằng bé, thì ông lấy giấy báo lau quệt cho nó, rồi nói huênh hoang thời xưa ông còn máu me hơn thế đã là gì, cấm thằng bé khóc nữa, hic hic. Lại có lần thấy vợ nấu cơm, ông chồng nhìn nhìn 1 hồi thì chạy ra đạp cho 1 phát xông phi bay ý chị, rồi rượt đuổi khắp xóm, vợ cứ chạy hùng hục, hic hic. Hồi thằng con còn bé, có lần nó phạm lỗi gì đó, ông bố lột hết quần áo của nó ra rồi ném luôn nó xuống bể nước sau nhà cho ướt sũng, sau đó, em nhớ hồi đó trời lạnh căm căm, sau khi nhúng cho như ướt như con chuột lột thì ném piu ra đường, 1 lúc lại chạy ra lấy chân giày giày di di nó, như xéo gium ý, thằng bé thì kêu gào, dân chạy ra can thì lại bị đánh hic hic. May là thằng bé vẫn sống nhăn răng tới giờ, và thi thoảng nó với mẹ lại bị những trận đòn kiểu đó hic hic
    Chẳng ai can ngăn được, hic hic
    Em chỉ biết xin số điện thoại nhà đó, rồi cứ nghe thấy tiếng hét kêu cứu là em dùng di động gọi tới cho ông chồng kia ngừng đánh vợ đánh con mà chạy ra nghe máy, hic hic

  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Xem xong mà bủn rủn cả người
  4. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    ui ...xem xong công nhận là chị em phụ nữ có sức chụi đựng thật ...
    mà sao lại có 1 thằng đàn ông như thế nhờ .
    bao nhiêu người đi đường như thế vậy mà .hay là người việt nam máu đang lạnh dần .
  5. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Loại khốn nạn, chó cũng chẳng như thế. Cái loại này đem chôn sống hết đi cho xã hội nhờ.
  6. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người căm phẫn lắm nhưng nếu thấy nó xảy ra trước mắt thì ai dám can thiệp? Người mình hèn thật, đúng là mặn và đắng!
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Vì Vn k có luật bảo vệ quyền phụ nữ
    Và vì phụ nữ có bị đánh thì cũgn nghĩ " xấu chàgn hổ ai " k dám tố cáo .
    Và vì .............sợ quá !
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cái này post bên Thảo Luận thì hay hơn.
    Hi vọng phụ nữ VN càng ngày càng hiểu biết rộng hơn, yêu quí bản thân hơn và không cho phép ai đánh đập bản thân mình nữa. Đọc mấy bài này tự dưng cảm thấy thời nay học võ cũng không thừa. Và những anh hùng kiểu "giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha" thời nay lại càng cần thiết. Bao nhiêu vụ bạo hành giữa đường thế này xảy ra, nhưng ai cũng sợ, ai cũng ngại rắc rối, ai cũng thấy ghê tởm nhưng không dám can thiệp. Sợ chính mình bị đánh, bị trả thù... Rồi ko khéo gia đình mình cũng bị liên lụy. Hôm trước tớ đọc một bài về sự hai mặt của lời khen. Xét ra ở nhà mình, người ta hay ca ngợi đức tính hi sinh, chịu đựng, nhẫn nhịn của phụ nữ VN, liệu có phải mong cho phụ nữ VN hài lòng với những lời khen ấy để tiếp tục hi sinh nhiều hơn, nhẫn nhịn chịu đựng nhiều hơn, lo toan gánh vác công việc gia đình nhiều hơn để những người đàn ông của họ được lai rai bên bàn nhậu, để được oai phong thoái thác việc gia đình, và nếu có thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì họ phải cố mà chịu đựng cho xứng cái danh phụ nữ VN ?
    Bạn nào có nhắc đến việc tố cáo. Nhưng đáng buồn là, ở nhà mình liệu đi tố cáo thì có được thoát thân không, có được an toàn hay không? Công an, có khi họ nghĩ chuyện gia đình lục đục, chồng đánh vợ là chuyện bình thường, chỉ giải quyết qua quít. Nhắc nhở, hòa giải là xong rồi lại đâu vào đấy. Như vụ em Nguyễn Thị Bình bị hành hạ dã man 13 năm, trong thời gian đấy bà Bình-người giải cứu- cũng lên báo công an 4 lần mà có thấy động tĩnh gì đâu, cuối cùng chính bà phải ra tay. Sau vụ đó, bà nhận được bằng khen nhưng lại bị khủng bố điện thoại, lãnh đạo trù dập đến mức phải tính kế bán xới mà đi. Đấy, làm người tốt cũng khó thế đấy Tự giải thoát xong không khéo vẫn còn nhiều chuyện...

Chia sẻ trang này