1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man xẩy chân ngay trên The Opera of the dreams

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Mozali, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mozali

    Mozali Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Man xẩy chân ngay trên The Opera of the dreams

    Các nhà vô địch giải Ngoại hạng đã để tuột khỏi tay cơ hội nới rộng khoảng cách điểm số với hai đội đứng sau, khi bị Boro làm cho bẽ mặt ngay tại Old Trafford với tỷ số 1-0. Xuất hiện trên sân đêm nay không phải là một MU dũng mãnh thường lệ mà là 11 cầu thủ mỏi mệt, thi đấu vô hồn và rời rạc.

    MU có thể đánh mất ngôi đầu bảng vào đêm mai, nếu Liverpool vượt qua được Chelsea. Một con hổ khác cũng đang phục sẵn để cướp đi chiếc ngai vàng của đội bóng thành Manchester là Arsenal, với 2 trận chưa đấu và chỉ kém hơn 1 điểm. Các pháo thủ thành London còn có niềm vui lọt vào bán kết Cup FA tiếp sức, sau khi chiến thắng Newcastle 3-0.

    Do Solskjaer bị chấn thương, Diego Forlan được tung vào sân ngay từ đầu trận, đá bên cạnh Van Nistelrooy. Đây là dịp tốt để tiền đạo người Uruguay chứng tỏ khả năng của mình. Tuy nhiên, anh lại không tận dụng được cơ hội trời cho đó, thi đấu mờ nhạt và hầu như không phối hợp với đồng đội người Hà Lan.

    HLV Steve McClaren của Middlesbrough đã chọn một chiến thuật hợp lý là phòng ngự số đông, phản công tốc độ để đối chọi lại ông thầy cũ Ferguson của mình. Các cầu thủ áo xanh cũng rất may mắn khi gặp một MU uể oải ngay từ lúc xuất phát. Bàn thắng ghi được từ sớm càng giúp Boro củng cố thêm lòng tự tin.

    Phút thứ 9, Veron để mất bóng ngay trên phần sân nhà. Benito Carbone cướp được, dắt bóng vào gần khu vực 16m50 rồi chuyền cho Alen Bolsic, lúc này đã đối mặt với thủ môn Fabien Barthez. Tuyển thủ Croatia tạt nhẹ vào góc phải khung thành, đưa Boro lên dẫn trước 1-0.

    Sau đó, MU vẫn chơi như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay, có bóng cũng không dốc sức tấn công. Trong suốt 25 phút đầu, các chàng trai áo đỏ không tạo được tình huống nào nguy hiểm về phía khung thành Boro. Đến phút 28, Van Nistelrooy mới có cú sút đầu tiên. Pha xoay người sút bóng của anh khá nhanh và đẹp mắt, nhưng lại chệch cột dọc. Hai phút sau, Ryan Giggs có cơ hội tương tự song cũng không thành công.

    Sang hiệp hai, lối chơi của MU đã trở nên mạch lạc hơn. Tuy nhiên, sự chặt chẽ và tỉnh táo của tuyến sau đội khách đã làm các chân sút áo đỏ nản lòng. Những cú dứt điểm từ mọi tư thế của Van Nistelrooy, và pha vôlê của Forlan đều không qua được bàn tay thủ thành Mark Schwarzer. Thay vì ghi bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà lại liên tiếp ăn thẻ phạt do chơi xấu và phản đối trọng tài.

    Trong khi đó, hai tiền đạo luống tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm của Boro tiếp tục làm hàng phòng ngự MU toát mồ hôi. Carbone và Boksic vẫn thể hiện khả năng phối hợp ăn ý, lên xuống nhịp nhàng hỗ trợ cho nhau. Trên hàng ghế chỉ đạo, ông Ferguson giận điên lên và bắt đầu kiếm chuyện với mấy vị trợ lý trọng tài. HLV người Scotland đã phải đưa cả Scholes, rồi Fortune vào sân, nhưng không xoay chuyển được tình thế. MU đành chịu chấp nhận thất bại 0-1.

    Kết quả này giúp Middlesbrough vượt 3 bậc trong bảng xếp hạng, chiếm vị trí thứ 10 với 38 điểm.


    Pha ghi bàn của Fowler (27) vào lưới Leicester.
    Trên sân khách, Leeds kiếm được 3 điểm quan trọng sau khi đánh bại Leicester 2-0, qua mặt Chelsea lên hàng thứ năm. Tuy nhiên, thắng lợi này không đến với các cầu thủ áo trắng một cách dễ dàng, mặc dù Leicester đang là CLB đội sổ. Đội chủ nhà suýt mở được tỷ số ở phút 13, khi Elliott sút trúng cột dọc. Hai phút sau, Mark Viduka giúp Leeds phá vỡ thế quân bình bằng pha đánh đầu búa bổ. Leicester tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu đáng kinh ngạc, cho đến khi Robbie Fowler nhân đôi khoảng cách vào phút 31. Nếu cẩn trọng hơn trong dứt điểm, Leeds có thể đã đem về nhà bàn thắng thứ ba.

    Aston Villa lại thể hiện sự đuối sức, khi bị Ipswich cầm hòa 0-0. Vẫn ở vị trí thứ 7, nhưng đội bóng sân Villa Park đã kém đội đứng liền trước là Chelsea tới 11 điểm, không còn hy vọng giành một suất dự Champions League mùa giải tới.

    Kết quả các trận đấu khác tại giải Ngoại hạng:

    Charlton - Bolton: 1-2.
    Derby - Everton: 3-4.
    Sunderland - Southampton: 1-1.

    Trích từ VNE

    I have my Amplatzer
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác Trung bẹt đâu rồi, bình luận trận MU-Mid này đi chớ.
    whisper@

Chia sẻ trang này