1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester trong trái tim tôi

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi tienvp_0210, 16/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Manchester trong trái tim tôi

    chào mọi người trong ngôi nhà MU.vậy là mùa bóng năm nay đã kết thúc MU của chúng ta thi đấu không thật thành công lắm nhưng tôi nghĩ mùa bong sau những con quỉ đỏ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn,oai hùng hơn.phải vậy không các bạn,chúng ta hãy tin như thế nhé.
  2. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Cò rẮt nhiĂ?u chù? 'Ă? 'Ă? bàn cò thĂ? nòi lĂn suy nghìf cù?a bàn, chứ ko nhẮt thiẮt phà?i mơ? hf?n mẶt chù? 'Ă? riĂng ra như vẶy 'Ău. TĂi sèf xòa topic nà?y trong vò?ng 12h tới.
  3. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Trước khi lẩp chủ đề mới các bạn nên đọc qua quy chế như thế này rất loãng cho box chúng ta. Rất hoan nghênh lòng nhiệt tình của các bạn
  4. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên đăng ký thành viên và đọc nội quy post bài trước khi làm chủ đề riêng ,không thì sẽ bị xoá ,hoan nghênh sự nhiệt tình của bạn
  5. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tươi đẹp đã qua, nụ cười chợt tắt, sự lãng mạn, bay bổng nhường chỗ cho âu lo, toan tính, tôi đang nói về Manchester United. "Nhà hát của những giấc mơ" được xây bằng niềm tin và ước mơ của đội bóng với biệt danh Quỷ đỏ đã hoàn toàn sụp đổ dưới chân của đế chế mới Chelsea.
    Những tham vọng của đội bóng thành London đã đánh đắm hoàn toàn những hy vọng mong manh cuối cùng của Manchester United. Từ trên đỉnh cao, đã quen với chiến thắng, giờ đây M.U đã chạm mặt đất. C. Ronaldo, R.Giggs, W.Rooney? dù có tài năng đến mấy cũng không còn đủ hơi sức chèo lái con thuyền M.U trong tâm bão. Chút ánh sáng cuối đường hầm sau sự xuất hiện của hãng tài trợ mới AIG đã vụt tắt như ánh sao băng. Những bất ổn về nội bộ xoay quanh mối quan hệ vốn đã bị rạn nứt của 2 tài năng trẻ Ronaldo và Rooney vẫn chưa cho thấy một dấu hiệu khả quan nào, thực tế các supporter của M.U vẫn chưa tha thứ cho Ronaldo, điều này tạo ra một khoảng trống mênh mang, khiến những người dân thành Manchester chìm vào hụt hẫng. Trong một môi trường đầy rẫy những rủi ro, cạm bẫy của bóng đá thời hiện đại, nơi mà chuyên môn thuần tuý chưa hẳn đã có tiếng nói quyết định, tình thế của M>U lại càng trở nên khó khăn hơn lúc nào hết?
    Sự gục ngã của Manchester United là không bất ngờ, nhưng nó khiến những người yêu bóng đá đích thực không khỏi ngậm ngùi, tiếc nuối. Đội ngũ của M.U, xét về lực lượng, không thua kém nhiều so với Chelsea hay Arsenal, lối chơi của họ cũng quyến rũ, đam mê và bùng nổ nhất Primier Ship. Chỉ có điều họ phải bước đi trong bóng tối với ánh sáng của niềm tin, mà không có những nguyên liệu để đốt lửa soi đường. Nhưng đường thì lại dài và đầy cạm bẫy, thứ ánh sáng của niềm tin không đủ để soi rọi những bước chân của các chàng trai áo màu áo đỏ. Ở những thời khắc quyết định, MU luôn bị lung lạc tinh thần bởi sự điều chỉnh rất thiếu hợp lý của Feguson, người mà thường xuyên hất cẳng những cầu thủ cưng của mình một cách không thương tiếc. Những cầu thủ trụ cột của họ cũng thường xuyên bị ?oquấy rối? bằng những ?olời tán tỉnh? từ những đối thủ ở Châu Âu và ngay cả trong nước. Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh, Chelsea của Abramovich luôn là những kẻ được hưởng lợi trong mọi hoàn cảnh. Tất cả sẽ khác đi rất nhiều nếu M.U có nhiều tiền hơn?
    Đội bóng của Ferguson đã chạm đất, nhưng có thể mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn thế. Nếu trắng tay ở mùa bóng sắp tới, việc M.U có thể giữ chân được những trụ cột trong mùa bóng sau là chuyện khó tin. Hãy thử tưởng tượng một M.U không còn Rooney, C.Ronaldo, Ferdinand? chắc chắn đó sẽ là một M.U không sắc màu, không cá tính! Nỗi ám ảnh về một mùa giải thất bát bắt đầu xuất hiện?
    Hãy tha lỗi cho tôi-một người đã từng yêu M.U say đắm nhiều năm.
  6. honda_hl

    honda_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chú nói sai rùi
    MU vẫn là MU
    uh nhưng mà bây giờ MU tệ quá mua mấy thằng chưa đẳng cấp cho lắm mà cũng không có tiền
    buồn ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này