1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Beckham bị gãy xương ​

    Các kết quả xét nghiệm y tế chính thức xác nhận rằng thủ quân đội tuyển Anh David Beckham đã bị gãy xương thuyền ở bàn tay phải trong trận giao hữu giữa Anh và Nam Phi diễn ra vào hôm thứ năm (22/5).
    Beckham đã bị chấn thương sau một cú ngã khá nguy hiểm ở hiệp một và cầu thủ này phải lên máy bay hồi hương với cánh tay bị băng bó kín mít. Tay phải của Beckham sẽ bị bó bột trong khoảng từ 6 đến 8 tuần, nhưng một thông báo của Manchester United lại cho hay tiền vệ này có thể sẽ cùng tham dự chuyến du đấu giao hữu tại Mỹ vào tháng 7 sắp tới cùng toàn đội.
    Người phát ngôn của LĐBĐ Anh cho biết: ''David đã bị gãy xương thuyền, là cái xương nhỏ nằm ở cuối ngón cái và nối với xương cổ tay. Anh ấy đã được đưa tới bệnh viện ngay sau khi chấn thương để chụp X-quang và hiện đã có thể kết luận rằng đây là một ca gãy xương''. HLV trưởng đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson đã bày tỏ sự tiếc nuối về chấn thương vừa qua của Beckham: ''Thật không may cho anh ấy bởi lại bị chấn thương trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Tôi cảm thấy rất tiếc cho anh ấy. Hy vọng rằng anh ấy sẽ bình phục càng nhanh càng tốt và có thể trở lại cuộc sống thường nhật sau khi kết thúc mùa hè''. Chấn thương này của Beckham đã xảy ra chỉ hơn một năm sau khi cầu thủ này bị gãy xương bàn chân ngay trước thềm World Cup 2002.

  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ruben Baraja sẽ đến Manchester United?​

    Ngài Alex Ferguson đang muốn đưa tiền vệ Ruben Baraja, vận động viên "điền kinh" của Valencia về Old Trafford. Mặc dù các đối thủ nặng ký như Real Madrid hay Barcelona cũng muốn sở hữu cầu thủ này nhưng với lời mời rất hấp dẫn từ phía Old Trafford, rất có thể tiền vệ Ruben Baraja sẽ tới MU dù anh mới gia hạn hợp đồng với CLB Valencia cho tới năm 2008.
    Trong số các CLB châu Âu đang săn đón tiền vệ 27 tuổi người Tây Ban Nha này, Manchester là CLB đầu tiên đã chấp nhận mức giá ban đầu mà Valencia yêu cầu là 18 triệu bảng.
    Trong khi báo giới đang loan tin về vụ chuyển nhượng này, đại diện của Ruben Baraja, ông Manuel Garcia Quilon lại cho biết họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ phía MU.
    Baraja là mẫu tiền vệ khá giống Roy Keane. Anh rất khéo léo và là cầu thủ có kỹ thuật, có khả năng truyền cảm hứng cho đồng đội. Đó chính là yếu tố mà ông Ferguson nhận thấy MU còn thiếu trong mùa giải vừa qua tại Champions League. Việc đưa Baraja về Old Trafford là một phần trong kế hoạch lấp chỗ trống ở hàng thủ khi trung vệ West Brown phải nghỉ dưỡng thương cho tới lễ Giáng Sinh năm sau còn những lão tướng như Laurent Blanc hay David May cũng sẽ ra đi.
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ferguson muốn có thêm một chức vô địch Champions League với M.U​
    Theo HLV Alex Ferguson, ''Những con quỷ đỏ'' Manchester United (M.U) vẫn có thể đoạt thêm một chức vô địch Champions League nữa trước khi ông kết thúc sự nghiệp HLV lừng lẫy với đội bóng số một của nước Anh. Với hợp đồng còn 2 năm nữa, nhà cầm quân người Scotland tin rằng, M.U có thể lập lại chiến thắng vang dội ở đấu trường châu Âu như hồi năm 1999, khi họ đánh bại Bayern Munich vào những phút cuối để đăng quang.
    Đêm nay (28/5), Ngài Alex Ferguson sẽ đến sân Old Trafford quen thuộc của M.U để dự khán trận chung kết Champions League 2002-2003. Ở giải đấu danh giá nhất châu Âu này, M.U đã bị Real Madrid loại ở vòng tứ kết. M.U vừa ăn mừng chức vô địch ở Premiership nhờ vượt qua đối thủ Arsenal trong những vòng đấu cuối cùng. Đây là chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 8 của M.U trong 11 năm dưới triều đại của Ngài Ferguson. Ngay sau đó, HLV Ferguson đã hướng các học trò đến mục tiêu chinh phục châu Âu: ''Tôi nghĩ, M.U đã chứng tỏ được khả năng và giờ đây chỉ còn 1 điểm yếu: thiếu kinh nghiệm, đặc biệt ở hàng phòng thủ. Cầu thủ của tôi chưa tự tin là họ có thể một chọi một với những cầu thủ như Ronaldo hoặc Raul. Nhưng tôi biết họ có thể làm tốt điều ấy. Và điều này sẽ được thể hiện trong vài mùa tới đây. Tôi còn 2 năm nữa mới hết hợp đồng, và tôi tin, mình có thể giành thêm một chức vô địch Champions League nữa''.

    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ferguson dự đoán Juve sẽ thắng AC Milan​

    Nhà cầm quân người Scotland cho rằng CLB thành Turin sẽ đoạt chức vô địch Champions League vào đêm nay. Ferguson còn nhấn mạnh ông đã tin Juventus sẽ vô địch châu Âu mùa này từ hồi vòng đấu bảng thứ hai chưa kết thúc, dù khi đó đội bóng của Italy thua MU trong cả hai trận.
    Ngài Alex nói thêm: ?oTôi đã tin chắc rằng Juve sẽ vượt qua Barcelona ở tứ kết. Sau đó, tôi không hề nghi ngờ khả năng Juve sẽ loại Real Madrid ở bán kết, dù họ thua 1-2 trên sân Bernabeu ở lượt đi. Đơn giản vì R. Madrid đã quá mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần sau khi căng sức đá với MU tại tứ kết?.
    Ông Ferguson còn đánh giá rất cao tài cầm quân của HLV Lippi: ?oÔng ấy hiểu rất rõ các cầu thủ của mình, biết cách kích thích tinh thần thi đấu của họ. Xem kỹ Juve thi đấu, bạn sẽ nhận thấy ông Lippi thật tuyệt trong việc dùng người tùy theo diễn biến thế trận. Bản hợp đồng có giá trị nhất mà Juve đạt được cho tới nay chính là hợp đồng với HLV Lippi?.
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    AC Milan lần thứ 6 vô địch châu Âu​
    Với chiến thắng sau loạt đấu cân não từ chấm 11 m, CLB có lối chơi tấn công đẹp mắt nhất Serie A đã giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League toàn Italy đầu tiên. Còn Juve không thể đạt mục tiêu giành cú đúp trong mùa này, dù hàng thủ của họ chơi tuyệt vời trong suốt 120 phút (hòa 0-0).
    Nhờ chiến thắng trước tân vô địch Serie A, Ancelotti đã trở thành nhà vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV của AC Milan. Còn Seedorf trở thành cầu thủ đầu tiên đăng quang ở giải đấu này trong màu áo của ba đội khác nhau. Trước đó, tiền vệ người Hà Lan đã cùng Ajax và Real Madrid đăng quang vào các năm 1995, 1998. Hậu vệ đội trưởng Maldini thì lần thứ tư bước lên bục chiến thắng, sau 6 lần cùng đội bóng áo sọc đỏ - đen tham gia trận chung kết.
    Đúng như dự đoán của VnExpress, cầu thủ chạy cánh trái người Argentina là Mauro Camoranesi đã được HLV Lippi tín nhiệm bố trí đá thế vị trí của Nedved (bị treo giò). Trong khi đó, AC Milan xuất trận với đội hình mạnh nhất, và được thi đấu trong trang phục màu trắng từng đem lại may mắn cho họ hồi thập kỷ 90. Và họ lại thành công trong sắc áo trắng, sau cú sút lạnh lùng và chính xác của Shevchenko ở lần đá cuối cùng của cuộc so tài từ chấm 11 m.
    Loạt đá luân lưu căng thẳng (AC Milan thắng 3-2)
    Các cầu thủ Juventus đã chứng tỏ bản lĩnh thi đấu tuyệt vời ở Champions League mùa này, nhưng tại thời điểm quyết định của trận đấu cuối cùng, một số trụ cột của họ không còn đủ sức vượt qua áp lực tâm lý. Trezeguet được giao trọng trách đá quả 11 m đầu tiên cho Juve. Tiền đạo người Pháp căng thẳng tiến đến điểm phạt đền, rồi sút sệt và nhẹ bằng má chân phải, tạo điều kiện cho thủ môn Dida dễ dàng lập công. Sau đó, trung phong Zalayeta, trung vệ Montero sút thẳng vào vị trí của Dida, dù thủ thành người Brazil đã sớm đổ người. AC Milan cũng có tới hai cầu thủ sút không thành công, nhưng là bởi Buffon phản xạ tuyệt vời: Seedorf sút chéo góc căng và hiểm, nhưng Buffon vẫn kịp ngả sang phải đấm bóng; liền đó, thủ môn người Italy kịp dùng chân cản cú sút của Kaladze, dù anh đã bị hậu vệ người Gruzia đánh lừa.
    Những cầu thủ tham gia thi đá 11 m

    AC Milan Juventus
    Serginho Trezeguet (hỏng)
    Seedorf (hỏng) Birindelli
    Kaladze (hỏng) Zalayeta (hỏng)
    Nesta Montero (hỏng)
    Shevchenko Del Piero
    120 phút bất phân thắng bại
    Trước sự chứng kiến của khoảng 40.000 cổ động viên hai bên, AC Milan chủ động chơi tấn công mạnh ngay sau tiếng còi khai cuộc, và liên tục tạo được sức ép trước cầu môn Buffon. Tiền đạo Shevchenko thi đấu rất cơ động, gây sức ép lớn lên hàng phòng ngự của đối phương, và chính anh đã đưa được bóng vào lưới Juve ở phút thứ 10 bằng cú sút căng ở tư thế trống trải ngay trong khu cấm thành. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì trọng tài biên thổi phạt việt vị tiền vệ Rui Costa. Chưa đầy 5 phút sau, chân sút số một của Milan tại Champions League năm nay là F. Inazghi chứng tỏ khả năng chớp thời cơ bẩm sinh của mình trong khu 16m50. Anh bất ngờ xuất hiện, và bay người sát đất đánh đầu cực căng sau quả tạt rất dẻo và chuẩn của Seedorf từ bên hành lang phải. Nhưng Buffon - thủ môn số một của đội tuyển Italy - đã có một pha cứu bóng vào loại đẹp nhất Champions League mùa này, khi anh ngả người rất nhanh dù bị đồng đội che tầm nhìn và đẩy được bóng đi chệch cầu môn.
    Trái lại, hàng tiền vệ của Juve do không có Nedved đã suy yếu rõ. Họ để Milan giành thế chủ động ở khu trung tuyến, và liên tục phát động tấn công. Chính vì vậy, Juve đã buộc phải lùi về phần sân nhà trong nửa đầu hiệp một để giữ một thế trận an toàn, chờ thời cơ đáp trả. Và Juve đã suýt thành công với đấu pháp này ở phút 12, nếu Maldini không kịp kèm sát Trezeguet khi tiền đạo này bật lên đánh đầu từ cự ly chỉ khoảng 7 m, sau đường chuyền của Thuram. Khả năng hộ trợ tấn công của hàng tiền vệ Juve giảm, nhưng hàng phòng ngự của họ vẫn chứng tỏ được sự chắc chắn như thường lệ, lại được sự hậu thuẫn của thủ thành xuất sắc Buffon. Các trung vệ Juve chơi rất tập trung, bình tĩnh và chọn vị trí hợp lý. 5 phút trước giờ nghỉ giải lao, hàng thủ của đội bóng thành Turin gặp tổn thất khi Tudor phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Birindelli. Trong khi tuyến dưới của Juve thi đấu vất vả trong suốt 45 phút đầu tiên, thì hàng phòng ngự của AC Milan hầu như không phải đối mặt với sóng gió. Tiền vệ trung tâm Pirlo cũng không gặp khó khăn trong việc hỗ trợ phòng ngự, do Juve không có nhiều pha đánh trung lộ đầy sức mạnh như thường thấy ở hiệp một của trận này.
    AC Milan với 9 lần vào chung kết và 6 chức vô địch
    1958 thua Real Madrid 2-3
    1963 thắng Benfica 2-1
    1969 thắng Ajax 4-1
    1989 thắng Steaua Bucharest 4-0
    1990 thắng Benfica 1-0
    1993 thua Olympique Marseille 0-1
    1994 thắng Barcelona 4-0
    1995 thua Ajax 0-1
    2003 hoà Juventus 0-0 (thắng ở loạt đá luân lưu)

    Juve bắt đầu hiệp hai với một sự thay đổi nhân sự ở hàng tiền vệ: lão tướng Conte thế chỗ Camoranesi chơi không tốt ở trận này. Và chỉ ít giây sau khi vào sân, Conte đã uy hiếp khung thành AC Milan. Sau quả tạt của Del Piero vào bên trái khu cấm địa, Conte đánh đầu trong tư thế bị một hậu vệ áo trắng bám chặt. Thủ môn Dida đã chịu bó tay, nhưng bóng lại bay trúng xà ngang. Những phút tiếp theo của đầu hiệp hai, Juve chơi khác hẳn so với trước giờ nghỉ giải lao. Họ dâng cao các tuyến, giành quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, và liên tục vây hãm khu 16m50 của AC Milan. Tuy nhiên, Milan đã không để thế trận một chiều diễn ra lâu. Họ nhanh chóng lập lại thế cân bằng ở trung tuyến. Phút 60, Maldini nỗ lực ghi bàn trong trận chung kết Cup châu Âu thứ 6 của riêng anh. Nhưng pha đánh đầu của đội trưởng AC Milan đã bị hậu vệ của Juve phá được. Phút 65, AC Milan củng cố sức phòng thủ với việc đưa Roque Junior vào thay lão tướng Costacurta. Ngược lại, Juventus tăng cường sức công phá khi cho Edgar Davids ra nghỉ, và tung vào trung phong Zalayeta - cầu thủ đã ghi bàn thắng quyết định loại Barcelona ở tứ kết. Phút 70, Milan cũng thể hiện quyết tâm tấn công để ghi bàn ngay trong thời gian thi đấu chính thức thông qua việc đưa tiền vệ cánh trái Serginho vào thay Pirlo. Chỉ khoảng 5 phút sau, tiền vệ người Brazil này đưa bóng hiểm hóc vào ngay khu 5m50 của Juve. Nhưng F. Inzaghi đã bị bám sát nên chỉ đủ sức đánh đầu chệch cột dọc. Ít phút sau, Inzaghi lại chịu thua trước tài kèm người của trung vệ Juve, khi anh không thể rảnh chân kết thúc ngay từ cự ly 8 m. Phút 88, hộ công Rui Costa phải nhường chỗ cho Ambrosini vì thường xuyên chuyền thiếu chính xác trong hiệp hai.

    Hai bên bắt đầu hiệp phụ thứ nhất với tốc độ khá cao. Và Juve là đội có thời cơ ghi bàn trước, khi Zalayeta đánh đầu cận thành khiến bóng đi chệch cột dọc. Những phút còn lại, AC Milan gặp bất lợi khi Roque Junior buộc phải tập tễnh tiếp tục thi đấu, vì đội đã hết quyền thay người. Juventus làm chủ thế trận ở những phút còn lại của hiệp phụ đầu tiên, nhưng cũng không thể ghi được bàn thắng. Hiệp phụ thứ hai diễn ra cân bằng, và cũng kết thúc không bàn thắng.
    ĐỘI HÌNH 2 BÊN
    Juventus (4-4-2): Buffon - Thuram, Ferrara, Montero, Tudor - Zambrotta, Davids, Tacchinardi, Camoranesi - Del Piero, Trezeguet
    AC Milan (4-3-1-2): Dida - Costacurta, Nesta, Maldini, Kaladze - Gattuso, Pirlo, Seedorf - Rui Costa - Shevchenko, Inzaghi
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 29/05/2003
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Barcelona, AC Milan đều muốn Beckham​

    Chỉ vài tuần sau khi Real Madrid khẳng định chưa hề liên hệ với Beckham, hôm qua, một loạt tờ báo có tiếng của châu Âu đã đăng tin Barcelona và tân vô địch Champions League AC Milan đang cố gắng dồn tiền để mua ngôi sao tiền vệ của MU.
    Theo tờ London's Times, HLV Ferguson sẵn sàng đồng ý bán thủ quân đội tuyển Anh nếu có một CLB nào đó chấp nhận khoản phí chuyển nhượng 30 triệu bảng (khoảng 48 triệu USD). Với số tiền này, nhà cầm quân người Scotland sẽ có ngân sách để củng cố đội hình trong mùa hè năm nay, nhằm đạt được tham vọng vô địch Champions League và cả giải Ngoại hạng mùa tới. Ông muốn MU có thêm một thủ môn đẳng cấp thế giới, một hậu vệ và một tiền đạo. Hồi đầu tháng 5, Giám đốc Peter Kenyon cũng đã tuyên bố sẽ xem xét việc bán Beckham nếu nhận được đề nghị trị giá 30 triệu bảng. Ông nói: "David là một phần quan trọng của MU. Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi. Kể cả nếu Beckham muốn gắn bó với sân Old Trafford cả đời, thì chúng tôi cũng có lúc cần phải thay anh ấy".
    Cũng theo tờ London's Times, Barcelona hiện là ứng viên số một trong cuộc đua giành chữ ký của Beckham. Nếu Joan Laporta trở thành tân chủ tịch Barca, sau cuộc bầu cử vào 15/6, ông này sẽ bằng mọi cách đưa Becks đến CLB xứ Catalan.
    Còn theo nhật báo thể thao nổi tiếng nhất Italy là Gazzetta dello Sport, AC Milan đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc mua Beckham.
    Tuy nhiên, mới đây, Beckham khẳng định muốn tiếp tục cống hiến cho MU: "Tôi biết chắc Ban lãnh đạo và HLV Ferguson sẽ đề nghị tôi gắn bó với CLB. Và chỉ cần điều đó cũng đủ để giữ chân tôi ở lại Anh. Tôi yêu MU".
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Kleberson - cầu thủ Brazil đầu tiên tới MU?​

    CLB thành Manchester đã vượt qua hai đội bóng Anh khác là Leeds và Newscastle trong cuộc tranh giành Kleberson - tiền vệ đã chơi rất ấn tượng trong màu áo đội tuyển Brazil tại trận chung kết World Cup 2002. MU chỉ phải bỏ ra 5 triệu bảng để đưa cầu thủ 23 tuổi này về sân Old Trafford.
    Atletico Paranaense, CLB hiện nay của Kleberson, và cả đại diện của tiền vệ này đều tuyên bố đã thống nhất được một số điểm trong bản hợp đồng với đại diện của MU. Atletico Paranaense (Brazil) rất muốn nhanh chóng hoàn tất vụ chuyển nhượng, vì Kleberson kiên quyết không gia hạn bản hợp đồng sẽ kết thúc vào tháng 2/2004.
    Kleberson thì chẳng ngần ngại bày tỏ ước nguyện thi đấu ở Anh: ?oGiấc mơ của tôi là được chơi bóng ở Premiership. Tôi đã sẵn sàng thi đấu cho MU?.
    MU cũng đang "ngắm" hai cầu thủ Brazil khác là tiền đạo Ronaldinho (Paris Saint Germain) và hậu vệ Lucio (Bayer Leverkusen). Mùa chuyển nhượng này, HLV Fergusson được quyền chi 30 triệu bảng. Nhưng nhà cầm quân người Scotland còn muốn có thêm 5 triệu bảng để đấu với HLV Arsene Wenger (Arsenal) trong chiến dịch "săn" Harry Kewell của Leeds.
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    MU sẵn sàng từ bỏ Beckham
    Theo tờ London's Times, HLV Ferguson đã tuyên bố sẵn sàng đồng ý bán thủ quân đội tuyển Anh nếu có một CLB nào đó chấp nhận khoản phí chuyển nhượng 30 triệu bảng (khoảng 48 triệu USD).
    Với số tiền này, nhà cầm quân người Scotland sẽ có ngân sách để củng cố đội hình trong mùa hè năm nay, nhằm đạt được tham vọng vô địch Champions League và cả giải Ngoại hạng mùa tới. Ông muốn MU có thêm một thủ môn đẳng cấp thế giới, một hậu vệ và một tiền đạo. Hồi đầu tháng 5, Giám đốc Peter Kenyon cũng đã tuyên bố sẽ xem xét việc bán Beckham nếu nhận được đề nghị trị giá 30 triệu bảng. Ông nói: "David là một phần quan trọng của MU. Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi. Kể cả nếu Beckham muốn gắn bó với sân Old Trafford cả đời, thì chúng tôi cũng có lúc cần phải thay anh ấy".
    Như vậy, đến nay đã hoàn toàn rõ ràng ai là nhân vật chủ chốt trong chính sách của Manchester United - Ferguson hay Beckham. Một chi tiết đáng lưu ý là trên trang chủ của webcite câu lạc bộ, ngay sau ngày đoạt chức vô địch Ngoại hạng, chỉ có nụ cười rạng rỡ của ngài HLV trưởng, và không có gì nhắc đến các cầu thủ, kể cả Backham.
    Xuất phát điểm của cuộc ly hôn giữa Backham và MU có thể coi là sự kiện diễn ra sau trận bán kết Cúp nước Anh, khi "những con quỷ đỏ" bị thua đấu thủ truyền kiếp "Arsenal". Cuộc đối thoại không mấy êm ả trong phòng thay quần áo đã dẫn đến việc ngài Ferguson tung cả chiếc giày vào mặt Backham, làm rách phần trên mí mắt. Hành động như vậy đối với cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới khó có thể được bỏ qua. Hơn nữa, Ferguson còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng những đòi hỏi "vớ vẩn" - từ việc cấm các cầu thủ tới dự lễ sinh nhật cậu con trai của David, cho đến việc kiên quyết bắt phải bỏ giây buộc tóc với lý do nó làm ảnh hưởng hình ảnh MU. Kể từ đó, các tin đồn Backham sẽ chuyển sang thi đấu ở Lục địa không ngày nào ngưng. Tuy nhiên anh vẫn đàng hoàng kết thúc mùa bóng, và góp phần mang lại chức vô địch lần thứ 15 cho câu lạc bộ. Nhưng có lẽ điều đó không trì hoãn được hồi kết thêm được bao lâu...
    Chỉ vài tuần sau khi Real Madrid khẳng định chưa hề liên hệ với Beckham, hôm qua, một loạt tờ báo có tiếng của châu Âu đã đăng tin Barcelona và tân vô địch Champions League AC Milan đang cố gắng dồn tiền để mua ngôi sao tiền vệ của MU.
    Theo London's Times, Barcelona hiện là ứng viên số một trong cuộc đua giành chữ ký của Beckham. Nếu Joan Laporta trở thành tân chủ tịch Barca, sau cuộc bầu cử vào 15/6, ông này sẽ bằng mọi cách đưa Becks đến CLB xứ Catalan.
    Còn theo nhật báo thể thao nổi tiếng nhất Italy là Gazzetta dello Sport, AC Milan đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc mua Beckham.
    Tuy nhiên, mới đây, Beckham khẳng định muốn tiếp tục cống hiến cho MU: "Tôi biết chắc Ban lãnh đạo và HLV Ferguson sẽ đề nghị tôi gắn bó với CLB. Và chỉ cần điều đó cũng đủ để giữ chân tôi ở lại Anh. Tôi yêu MU".
    Xuân Toản (theo BBC, Gazzetta
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tương lai nào cho Becks tại Italia?​


    Rui Costa, tiền vệ ngôi sao của AC Milan quả quyết đây là thời điểm thích hợp để David Beckham thay đổi môi trường bóng đá và Beckham chắc chắn sẽ thành công nếu sang chơi bóng ở ltalia. Nhưng liệu chàng Becks thư sinh có chịu nổi sự vùi dập của thứ bóng đá phòng ngự "kín như bưng" ltalia, nơi mà ngay cả trình độ truy cản đối phương của các tiền đạo cũng chẳng kém mấy so với các hậu vệ ở Premiership.

    Tiền vệ ngôi sao người BĐN này đã rời Benfica để tới ltalia 9 năm trước và đã khẳng định được tên tuổi của mình qua hai CLB là Fiorentina và AC Milan. Costa nói : nhiều cầu thủ chỉ biết có một cách chơi bóng và có thể không thích ứng được với bóng đá ltalia. Nhưng Beckham có thể thích ứng dễ dàng . Anh ấy có cảm giác bóng rất tốt và kỹ năng chuyền bóng cả xa và gần siêu hạng - anh ấy sẽ là cầu thủ lý tưởng với bóng đá ltalia. Anh ấy cũng có nhiều kinh nghiệm, mà đó là điểu quan trọng khi chuyển từ một CLB lớn này sang một CLB lớn khác".

    Vào lúc này. khi mà Beckham đang cảm thay bất an về tương lai thì Costa cho rằng đây là mùa hè thích hợp để Becks nghĩ tới bản thân mình và ra đi. Anh nói: "Với trình độ và kinh nghiệm thi đấu, Beckham có đủ khả năng để đương đầu với sự thay đổi môi trường bóng đá. Cần phải tìm kiếm những trải nghiệm khác. Đó không chỉ là quan điểm trong bóng đá mà cả trong cuộc sống nói chung" .

    Costa chính là bạn thân nhất của Lui Figo, người đã thề ra đi nếu Real mua Beckham. Nhưng Costa tin rằng dù Real có mua Beckham thì Figo sẽ vẫn ở lại.

    AC Milan chính là người khổng lồ châu Âu gần đây nhất chìa tay ra với Beckham sau khi Real Madrid khẳng định họ không có ý định mua anh. Thế nhưng, ngay trước trận chung kết Champions League gặp Juventus trên chính SVĐ Old Trafford của MU, AC Milan đã quay ngoắt lại.

    HLV Ancelotti tỏ ý không định tiếp tục thay đổi đội hình và một cầu thủ chắc chắn sẽ không tới San Siro là tiền vệ Beckham. Ancelotti nói : ?oMilan không cần phải xây dựng lại. Tất nhiên đó là điều chúng tôi luôn quan tâm. nhưng Milan mùa tới sẽ vẫn duy trì như hiện nay." AC Milan đã có được danh hiệu VĐ Champions League khi chưa có Beckham và như vậy càng có lý do để không cần anh. Có thể Beckham sẽ đến ltalia, nhưng CLB đó có lẽ sẽ không phải là AC.
    (Thể Thao & Văn Hóa)
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U xuất sắc hơn Milan ​
    HLV trưởng đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson đã nhận xét như vậy sau khi chứng kiến trận chung kết Champions League giữa Milan và Juventus hồi tuần trước, với thắng lợi thuộc về đội bóng sọc đỏ đen. Nhà cầm quân người Thuỵ Điển nhấn mạnh: ''Không ai có thể thuyết phục được tôi rằng, Milan và Juventus xuất sắc hơn Arsenal và Manchester United (M.U)''.
    HLV Eriksson tỏ ra không mấy ấn tượng với trận đấu không có bàn thắng và khá tẻ nhạt giữa những người khổng lồ của bóng đá Italia vào tuần trước. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Milan với chức vô địch thứ 6 trong lịch sử Champions League có được sau loạt đá penalty.
    Ông bầu của đội tuyển đảo quốc sương mù cũng từ chối thừa nhận rằng, giải Ngoại hạng Anh kém hơn giải bóng đá của Tây Ban Nha và Italia, mặc dù chỉ có một đội bóng Anh duy nhất lọt vào một trận chung kết giải đấu đỉnh cao của các CLB châu Âu trong vòng 18 năm qua là M.U. Ông Eriksson nói: ''Lý do duy nhất mà người Anh không có nhiều đại diện lọt vào tới trận chung kết bởi họ phải thi đấu quá nhiều. Anh là quốc gia duy nhất ở châu Âu mà các CLB vừa thi đấu vào ngày thứ bảy lại có thể sớm thi đấu ngay vào tối thứ hai. Người Anh còn phải chơi bóng vào cả dịp Giáng Sinh, năm mới và Lễ Phục Sinh và bởi vậy rủi ro chấn thương lại càng lớn hơn''.

    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này