1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Barcelona sẵn sàng chi 30 triệu bảng mua Beckham ​

    David Beckham phải quyết định tương lai của anh sẽ ở đâu.
    Cuối tuần qua, đại diện của CLB khổng lồ xứ Catalan đã tới thành Manchester và đưa ra đề nghị mua thủ quân đội tuyển Anh với mức giá trên. Ban lãnh đạo MU cũng đã đồng ý tiến hành thỏa thuận chi tiết bản hợp đồng chuyển nhượng hứa hẹn gây chú ý nhiều nhất mùa bóng tới.
    Rất nhiều tờ báo lớn tại Anh như Sunday Express, Mail, Independent hôm qua đều đưa tin về vụ đàm phán này. Tuy nhiên, Barcelona chưa thể chắc chắn mua Beckham cho tới khi bầu ra được một tân chủ tịch sau cuộc họp vào ngày 15/6. Joan Laporta, ứng cử viên thay thế cựu chủ tịch Joan Gaspart, đã từ chức hồi tháng 2, là người lên tiếng sẽ đưa Beckham về sân Nou Camp. Laporta cho biết: "Beckham là một trong số ít cầu thủ đẳng cấp thế giới có khả năng mang lại lợi nhuận cho CLB chỉ tính riêng việc kinh doanh hình ảnh của anh".
    Thủ tướng Italy Berlusconi, sở hữu CLB AC Milan, cũng người hâm mộ Beckham. Ngoài ra, cầu thủ 28 tuổi người Anh còn nhận được sự quan tâm từ phía Inter Milan, AS Roma và Real Madrid. Giám đốc điều hành Peter Kenyon của MU mới đây đã khẳng định rằng ban lãnh đạo sẽ cân nhắc những lời đề nghị có giá trị 30 triệu bảng trở lên. Với số tiền đó, HLV Alex Ferguson sẽ có dư dả ngân quỹ để đa dạng hóa đội hình hiện nay, tăng khả năng chiến thắng tại Champions League mùa bóng tới.
    Beckham, đang cùng gia đình đi nghỉ tại Mỹ, từng bộc lộ ý muốn rời sân Old Trafford. Cầu thủ đầu tiên có thể đến thế chân Beckham đã được nhắc đến nhiều ngày qua, đó là tiền đạo người Brazil Ronaldinho. Anh phát biểu: "Gia nhập MU là giấc mơ của tôi. Đây là một đội bóng lớn, đã giành được nhiều thành công và có phong cách chơi rất hợp với tôi". Các trợ lý được ông Ferguson cử đi tìm kiếm tài năng bóng đá khắp nơi còn để mắt tới Xabi Alonso, ngôi sao mới nổi đang khoác áo Real Sociedad.
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mua Beckham của Barcelona được chấp nhận​


    Nhiều tờ báo số ra ngày 31/5 đưa tin Barcelona đã đề nghị mua David Beckham với giá 30 triệu bảng. Theo báo giới, Manchester United nói chung đã chấp nhận hợp đồng này sau cuộc đàm phán sơ bộ với các đại diện của Barca.
    "Đại gia" xứ Catalan không thể đưa ra hợp đồng chắc chắn đối với Beckham cho đến khi CLB tuyên bố chủ tịch mới sau cuộc bầu cử vào 15/6. Chủ tịch tương lai của Barca, Joan Laporta nói trên tờ Tin nhanh Chủ Nhật: "Tôi đã biết tin này bởi giá của Beckham quá hấp dẫn. Anh là một trong số ít cầu thủ trên thế giới có khả năng mang tiền về cho chúng tôi".
    Được biết, nhiều CLB từng tiếp cận với cầu thủ 28 tuổi này như AC Milan, Inter Milan, Roma và Real Madrid. Giám đốc điều hành của MU, Peter Kenyon xác nhận CLB sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để có được Beckham.
    Beckham, hiện đang nghỉ cùng gia đình ở Mỹ, từng tuyên bố anh muốn ở lại Old Trafford.
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ronaldinho mơ đến ngày khoác áo M.U ​
    Tiền đạo người Brazil Ronaldinho, hiện khoác áo Paris Saint Germain (PSG) vừa thổ lộ giấc mơ được chơi bóng cho ''Những con quỷ đỏ'' Manchester United. Thông tin này đã khuấy đảo lên không khí yên ắng tại PSG sau thất bại trước Auxerre trong trận chung kết Cúp quốc gia Pháp cuối tuần qua.
    Đích thân Ngài Alex Ferguson đã sang Pháp để dự khán trận đấu này. Sự có mặt của HLV Ferguson làm cho người ta tin rằng, lời bộc bạch của Ronaldinho là có cơ sở và khả năng nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh ký hợp đồng với Ronaldinho là rất thật. Ronaldinho phát biểu trên tờ Independent: ''Tôi ngưỡng mộ M.U và tôi thích được xem họ chơi bóng. Tất nhiên, như bất cứ cầu thủ khác, tôi muốn được có mặt trong một đội bóng lớn như thế. Được khoác áo M.U là giấc mơ của tôi, bởi họ là một đội bóng hàng đầu, một CLB thành công và chơi giống phong cách của tôi. Tôi muốn được chơi cho một đội bóng luôn có những trận đấu lớn''.
    Cầu thủ 23 tuổi này cũng thổ lộ, anh đặc biệt mong được chơi ở đấu trường Champions League vì nơi đây thường mang lại cho bản thân mỗi cầu thủ một cảm giác đặc biệt. Thông qua người bạn, và cũng là đồng đội ở tuyển Brazil Gilberto (Arsenal), Ronaldinho càng thèm khát được ''nhảy ngay vào Champions League để phô diễn tài năng''. Ronaldinho nói: ''Gilberto đã nói cho tôi biết, tình yêu bóng đá của anh ấy nhiều đến mức nào và điều này khiến tôi cũng muốn có được cảm giác tương tự''.
    Ronaldinho ghi được 12 bàn thắng trong 31 lần khoác áo tuyển Brazil, trong đó bàn thắng ấn tượng nhất là cú sút xa hiểm hóc từ khoảng cách 35m, hạ gục thủ môn David Seaman ở tứ kết World Cup 2002 giữa Brazil - Anh. Có lẽ, anh khó tìm được cơ hội có một bàn thắng thứ hai như thế, bởi anh thừa nhận, trong đó có phần nhiều của yếu tố ''may mắn''.
    (BK - Theo Soccer)

    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện Beckham đến Barcelona ​
    Tin đồn Beckham đến Barca chỉ là sản phẩm của các ứng viên Chủ tịch CLB.
    HLV tạm thời của Barcelona là Radomir Antic không tin vào những tin tức trên báo chí cho rằng, thủ quân đội tuyển Anh David Beckham sẽ khoác áo đội bóng xứ Catalan. Ông khẳng định, ông không hề hay biết chuyện này, và nếu có một hợp đồng nào đó được ký kết, ít ra với vai trò HLV, ông cũng sẽ được biết qua.
    HLV Antic cho biết, chẳng ai hiểu đội bóng cần gì hơn các HLV cũng như những gì họ có thể tham gia vào thị trường chuyển nhượng. Tương lai của vị HLV này cũng chưa rõ ràng. Ông Antic có thể có một hợp đồng kéo dài 1 năm với Barca. Tuy nhiên, điều này còn phải chờ sự chấp thuận của tân Chủ tịch CLB.
    Vào 15/6 tới đây, Barcelona sẽ tiến hành bầu cử Chủ tịch mới cho đội bóng. Suy cho cùng, những tin đồn về chuyển nhượng mà báo chí có được cũng xuất hiện từ cuộc bầu cử này. Đơn giản, để giành được phiếu bầu, nhiều ứng viên đã mạnh miệng tuyên bố, sẽ mang ''sao'' nào đó về cho người dân xứ Catalan. Như tin đồn mang Beckham từ M.U về cũng từ ứng viên Joan Laporta mà ra. Tuy nhiên, xem ra ''chiêu'' này không có nhiều tác dụng vì ông Joan ít có cơ hội giành được nhiều phiếu bầu của 100.000 thành viên Barcelona. Thay vào đó, ông Lluis Bassat đang chiếm ưu thế. Ngoài việc mượn tên tuổi Beckham, có ứng viên khác còn mang những tên tuổi như Ruud van Nistelrooy (M.U) và thủ thành của ''kẻ thù không đội trời chung'' Real Madrid Iker Casillas để ''câu phiếu''.
    HLV Antic nói dứt khoát, chẳng ai trong 3 ngôi sao trên sẽ có mặt ở sânNou Camp, ''tất cả chỉ là những lời đồn thổi''. Ông nói thêm: ''Trừ phi họ có mặt ở đây thì tôi mới tin''. Cũng như ông thầy, Overmars cũng không tin chuyện Beckham đến Barca. Anh cũng phủ nhận luôn khả năng người đồng hương Ruud van Nistelrooy có thể rời sân Old Trafford. Overmars nói: ''Ruud sẽ chơi thêm một hoặc hai mùa bóng nữa ở M.U''.
    Trong khi đó, ĐKVĐ Champions League AC Milan cũng phủ nhận chuyện mua Beckham, với lý do giá chuyển nhượng quá cao.
    (BK - Theo Soccer)

    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Beckham và Victoria chói sáng tại kinh đô Hollywood ​
    Hôm qua (1/6),cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nước Anh Beckham và Victoria đã làm xôn xao cả kinh đô điện ảnh Hollywood khi họ có mặt tại lễ trao giải thưởng điện ảnh MTV Movie Awards. Với trang phục màu trắng và trang sức bằng kim cương lộng lẫy, đôi uyên ương này đã làm lu mờ hàng chùm sao khác hiện diện tại buổi lễ này.
    Becks mặc một bộ vét tông màu trắng bằng vải mềm, hiệu Dolce & Gabbana. Trên cổ anh toòng teng sợi dây chuyền theo kiểu ca sĩ nhạc ráp, trị giá 75.000 bảng Anh - trên đó có gắn 2 cây thập ác đính kim cương. Posh thì mặc một chiếc áo dài hở ngực khoảng 15.000 bảng cũng của nhà thiết kế Italia nói trên.

    Sau buổi lễ, những tên tuổi lớn trong làng giải trí đã không tiếc lời khen ngợi thủ quân đội tuyển Anh David Beckham và cô vợ ca sĩ Victoria - người hy vọng sẽ xâm nhập được vào lĩnh vực điện ảnh trong tương lai không xa.
    Diễn viên Samuel L. Jackson nói: ''Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và cô ấy thực sự là một mỹ nhân''. Ca sĩ Beyonce thì nhận xét: ''Beckham là người hùng của tôi. Anh ấy thật đẹp đẽ. Mọi người đều bị mê hoặc bởi Becks và Posh''. Huyền thoại điện ảnh Harrison Ford có mặt ở đó cùng cô bạn gái là Calista Flockhart thì bình phẩm ngắn gọn: ''Họ thật xứng đôi và anh ấy là một tài năng thực sự''.

    Đạo diễn phim George Lucas nhận xét: ''Anh ấy là một tài năng phi thường còn cô ấy thì rất xinh đẹp''. Chuyên gia hàng đầu về thời trang Steven Cojocaru của tạp chí People thì thốt lên: ''Đây là hiện tượng đáng chú ý nhất mà tôi từng thấy. Họ thật giống như tài tử Hollywood vậy - thật quyến rũ và trên cả sự tưởng tượng. Họ là một cặp Ben Affleck và J-Lo mới. Thật kinh ngạc khi trông thấy họ - hoàn toàn không màu mè nhưng quyến rũ và thật lung linh''.Tại buổi lễ, Beckham và Victoria đã cùng xuất hiện trên sân khấu để trao giải thưởng Gương mặt mới xuyên Đại Tây Dương hay nhất.
    Giải thưởng này được trao cho diễn viên nam người Ireland Farrell, người đầu tiên bước lên định bắt bàn tay bị thương của Becks. Sau đó, diễn viên này còn chơi nổi hơn khi ôm cứng lấy Posh và tặng cho phu nhân của Becks một cái hôn thật kêu lên má, khiến tiền vệ này chỉ còn biết ngượng ngùng đứng sau đó mà không có phản ứng gì.
    Posh - gần đây đã thu âm ở New York cùng với một số ngôi sao nhạc rap để chuẩn bị ra một album mới đã nói rằng, cô rất muốn thâm nhập vào lĩnh vực điện ảnh.
    Cô nói rằng: ''Tôi rất hài lòng với những gì mình đang thực hiện, nhưng tôi muốn tham gia đóng phim''. Có một nguồn tin tiết lộ, Victoria đang có một cuộc thoả thuận lớn với một sao trong làng ca nhạc và Posh cảm thấy rất sung sướng. ''Cô ấy đã học hát và nhảy ở trường điện ảnh và khi cô ấy nhìn thấy Catherine Zeta Jones ở Chicago, cô ấy đã nghĩ, mình có thể làm được điều đó''.
    Sau buổi lễ ở Shrine Au***orium, Posh và Becks vai kề vai cùng đến dự buổi dạ tiệc do ca sĩ nhạc rap P. Diddy tổ chức. Vẻ đẹp đài các của họ đã biến mất sau khi cô em gái của Posh Louise chạy vào, mang cho họ một suất ăn McDonald.
    (Hàn Nhi - Theo Sun)

    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát bắt giữ Nicky Butt ​
    Cảnh sát vùng Cheshire, miền trung nước Anh, khẳng định đêm qua đã giam giữ và thẩm vấn tiền vệ đang khoác áo Manchester United. Nicky Butt bị một phụ nữ kiện, sau khi dính líu vào vụ ẩu đả tại một hộp đêm thuộc Alderley Edge, Cheshire.
    Cảnh sát đã giữ Butt lại khi anh xuất hiện tại trụ sở Wilmslow cùng với luật sư. Nhưng sau đó cầu thủ của đội bóng đương kim vô địch giải Ngoại hạng đã đóng tiền bảo lãnh và được trả tự do. Các cuộc điều tra làm rõ nội vụ sẽ tiếp tục được tiến hành.
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    AC Milan không muốn có Beckham​
    Phó chủ tịch của AC Milan - Adriano Galliani - mới đây khẳng định CLB này chưa hề thương lượng về việc chuyển nhượng ngôi sao tiền vệ của MU, chấm dứt mọi tin đồn về tương lai của thủ quân đội tuyển Anh ở sân San Siro. Galliani còn nói rằng giá mua Beckham quá cao, đủ để "tậu" vài hậu vệ giỏi.
    Galliani - gần đây hoạt động rất hiệu quả trong vai trò người điều hành thay cho đương kim thủ tướng Italy Silvio Berlusconi - còn nhấn mạnh: "Chúng tôi không cần Beckham vào thời điểm này. Không có anh ấy, chúng tôi vẫn sẽ chơi tấn công hiệu quả".
    HLV Carlo Ancelotti thì phụ họa: "Beckham không phù hợp với lối chơi của AC Milan, và nếu sang đây anh ấy sẽ mất rất nhiều thời gian để thích ứng. Hiện giờ ưu tiên của chúng tôi là một hậu vệ phải xuất sắc".
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hai ứng viên chủ tịch Barcelona muốn có Nistelrooy​
    Trước cuộc bầu cử chủ tịch mới của CLB Barcelona vào giữa tháng 6, hai ứng cử viên nặng ký Martinez Rovira và Jodi Majo đều hứa sẽ đem bằng được tiền đạo Nistelrooy của MU về sân Nou Camp. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được điều này, CLB Barca sẽ phải bỏ ra ít nhất 40 triệu bảng.
    Cả ông Josep Martinez Rovira, từng là phó chủ tịch Barcelona, và đối thủ Jodi Majo đều khăng khăng chính họ mới họ là người đầu tiên liên lạc với vị đại diện của Van Nistelrooy. Và cả hai cùng khẳng định sẽ bằng mọi giá đưa được tiền đạo người Hà Lan này tới Tây Ban Nha.
    Tuy nhiên, mức giá 40 triệu bảng có lẽ còn hơi ít để có thể kéo cầu thủ này khỏi MU. Van Nisstelroy đang rất hài lòng với cuộc sống ở Manchester. Trong hai mùa bóng ở sân Old Trafford, Nistelrooy đã ghi được 80 bàn thắng. Hơn thế, anh vừa chủ động đề nghị được gia hạn hợp đồng với MU.
    Tuy nhiên, Barca chưa hẳn mất hết hy vọng, bởi Van Nistelrooy luôn muốn đá cặp với đồng đội tại tuyển Hà Lan là Patrick Kluivert - cầu thủ trụ cột của Barca hiện nay. Trong khi đó, HLV Ferguson lại chưa có ý định giúp bộ đôi này được hội ngộ ở Old Trafford.
    Cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo Barca còn có Jordi Medina. Tuy nhiên, ứng cử viên này bị lu mờ khi chỉ đưa ra hai cái tên Harry Kewell (tiền đạo của Leeds) và Jaap Stam (trung vệ của Lazio) vào danh sách những cầu thủ ông sẽ tậu vệ Nou Camp nếu trúng cử. Một ứng viên chủ tịch khác - Joan Laporta - thì hứa sẽ tìm mọi cách mua tiền vệ Beckham của MU.
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Giao hữu quốc tế: Joe Cole giúp Anh thắng Serbia&Montenegro 2-1​
    (VietNamNet) - Bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia của tiền vệ trẻ Joe Cole đã giúp chủ nhà Anh giành thắng lợi 2-1 sát nút trước Serbia&Montenegro trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng nay (4/6). Các tuyển thủ Anh đã chơi không thật xuất sắc nhưng dẫu sao họ cũng vẫn có được điều mình cần là một chiến thắng mang tính chất khích lệ tinh thần trong bối cảnh vắng mặt một số trụ cột vì chấn thương.
    Trái với dự đoán của giới chuyên môn, HLV trưởng đội tuyển Anh Sven Goran đã Eriksson không ghi tên tiền vệ Bayern Munich Owen Hargreaves vào danh sách thi đấu chính thức, thay vào đó lại là Phil Neville của Manchester United. Có thể thấy bộ tứ Gerrard-Scholes-Lampard-Neville nhiều khả năng sẽ là sự lựa chọn số một của HLV Eriksson cho hàng tiền vệ đội tuyển Anh ở trận đấu gặp Slovakia sắp tới. Tuy nhiên, phong độ của bộ tứ này đã không thuyết phục được ai bởi họ dù chơi rất máu lửa nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Trong cả hiệp một, hàng tiền vệ đội tuyển Anh chỉ vài lần hiếm hoi thực hiện được một pha phối hợp trung lộ ra hồn và một trong những tình huống đó đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ở phút 35.
    Bên cạnh đó, mặc dù không giấu ý đồ chơi tấn công biên nhưng tuyến giữa đội chủ nhà lại chỉ chủ yếu lên bóng bên cánh phải với sự lên xuống tích cực của Gerrard và Mills, còn họ gần như bỏ mặc cánh trái cho Ashley Cole tự xoay sở. Thế nên, hàng tấn công của Anh với bộ đôi Owen-Heskey thường xuyên bị ''bỏ đói'' và phải lùi sâu về sân nhà kiếm bóng. Tuy vậy, trong một số lần đội trưởng Owen, trận này chơi như một vệ tinh xoay quanh trung phong cắm Heskey, lại quá ham qua người và sử dụng kỹ thuật cá nhân một cách rất không hợp lý trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật, có chiều sâu và bọc lót tốt của Serbia&Montenegro.
    Trong khi đó, dù thi đấu không quá xuất sắc và cất nguyên bộ ba Kovacevic-Mijatovic-Milosevic trên băng ghế dự bị, nhưng đội khách vẫn đủ khả năng duy trì một thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà nhờ khả năng cầm bóng khá tốt của hàng tiền vệ với những pha phối hợp bật tường nhóm nhỏ ở cự ly ngắn và trung bình. Serbia&Montenegro kém hơn Anh một chút về thời gian giữ bóng, nhưng họ thua hẳn về số cơ hội ăn bàn tạo ra được bởi chỉ có một nhóm nhỏ cầu thủ lên tham gia tấn công, mặt khác cặp trung vệ Upson-Southgate cũng đã chơi khá ăn ý và an toàn.
    Sau nhiều pha bóng ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng Anh cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 35 nhờ một pha phối hợp trung lộ khá bài bản và mang đậm dấu ấn Liverpool. Nhận bóng từ khu vực giữa sân, Gerrard dấn xuống thêm vài nhịp rồi bật tường nhanh với Lampard trước khi chuyền sang cánh trái cho Owen. Cú căng ngang vào trong ngay sau đó của Owen cực kỳ chính xác và vừa vặn để Gerrard băng xuống dứt điểm bằng chân phải làm tung lưới đội khách. Điều đáng nói là ngay ở pha phối hợp trung lộ thành công đầu tiên của mình, đội tuyển Anh đã có được bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài được lâu, bởi chỉ 10 phút sau, cũng ở cơ hội ăn bàn đáng kể đầu tiên của mình, Serbia&Montenegro đã có dịp san bằng cách biệt sau cú đánh đầu cận thành của Nenad Jestrovic (11).
    Sang hiệp hai, HLV Eriksson thay nguyên hàng tiền vệ và tung thần đồng Wayne Rooney vào sân thay Owen, nhưng đội tuyển Anh vẫn tiếp tục loay hoay và bế tắc trước khung thành Serbia&Montenegro do có quá ít giải pháp tấn công hiệu quả. Không những vậy, khả năng phòng ngự từ hai biên của họ cũng không thật an toàn, tạo điều kiện cho các cầu thủ đội khách dễ dàng phối hợp chồng cánh và xuống biên như chỗ không người. Cặp tiền đạo dự bị Vassell-Rooney đã chơi không mấy ăn ý và khoảng cách giữa họ quá xa nên hiếm khi có được lấy một pha phối hợp ra hồn. Giống như đàn anh Owen ở hiệp một, Rooney cũng thường xuyên sử dụng kỹ thuật cá nhân để qua người, nhưng với dàn hậu vệ chơi rắn và kinh nghiệm của Serbia&Montenegro thì không một lần tiền đạo trẻ này thành công.
    Phải cho tới khi đội khách dần dần rút hết trụ cột ra để cho lớp trẻ thử lửa, còn bên phía chủ nhà, Joe Cole được tung vào sân thì lối chơi của đội tuyển Anh mới trở nên có đường nét hơn một chút. Khả năng hoạt động rộng cùng với kỹ thuật toàn diện của cầu thủ này đã khiến hàng phòng ngự Serbia&Montenegro phải chống đỡ khá vất vả. Thậm chí, so với cặp Vassell-Rooney, Joe Cole còn nhiều hơn hẳn nếu tính về số lần sút cầu môn. Vào phút 83 của trận đấu, sau tình huống tiền vệ đội khách để mất bóng ngay trên phần sân nhà, Cole mạnh dạn đột phá xuống sát vòng cấm thì bị hậu vệ Didic đốn ngã. Đội tuyển Anh được hưởng một quả phạt từ cự ly khoảng 20m chếch về bên trái cầu môn Serbia&Montenegro, và bằng một cú sút mu lai má hiểm hóc, trái bóng từ chân Cole đã vẽ một đường thẳng tắp và căng như kẻ chỉ, xuyên qua hàng rào rồi xoáy tung góc lưới thủ môn Zilic lúc đó đang di chuyển theo hướng ngược lại. Khoảng 7 phút sau, đội tuyển Anh liên tiếp có hai cơ hội nâng cao tỷ số rất thuận lợi nhưng Gareth Barry dứt điểm quá chậm, còn cú sửa bóng bằng chân phải sở trường của Rooney tuy đã hay nhưng pha cản phá của thủ môn Zilic còn hay hơn, và 2-1 nghiêng về đội tuyển Anh là kết quả chung cuộc của trận đấu này.
    Đội hình hai bên:
    Anh: James, Mills (Carragher 61'), Southgate (Terry 45'), Upson (Barry 85'), Ashley Cole (Bridge 46'), Phil Neville (Beattie 88'), Gerrard (Jenas 46'), Lampard (Joe Cole 61'), Scholes (Hargreaves 46'), Owen (Rooney 45'), Heskey (Vassell 61').
    Serbia & Montenegro: Jevric (Zilic 67'), Mirkovic (Nenad Brnovic 46'), Didic (Darko Kovacevic 82'), Stefanovic (Krstajic 50'), Markovic (Njegus 67'), Duljac (Boskovic 47'), Kovacedic (Malbasa 46'), Dmitrovic (Trobok 46'), Sasa Ilic (Mijatovic 68'), Zvonimir Vukic (Nenad Djordjevic 46'), Jestrovic (Milosevic 74').
    Ở trận đấu giao hữu quốc tế khác cũng diễn ra cùng giờ, đội chủ nhà Italia với nhiều gương mặt mới đã đánh bại Bắc Ailen với tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng được chia đều trong hai hiệp của Bernado Corradi và Marco Delvecchio.

    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Các ứng viên chủ tịch Barca lôi kéo các ngôi sao​

    Ai có thể giúp Barca lặp lại chiến thắng tại Cup C1 năm 1992?
    Nhằm đánh bóng uy tín trước cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/6, các nhân vật có khả năng trở thành chủ tịch CLB bóng đá hàng đầu Tây Ban Nha ra sức hứa hẹn sẽ mang về sân Nou Camp những tên tuổi lớn như David Beckham, Thierry Henry hay Ruud van Nistelrooy.
    Joan Laporta đã cử đại diện đến gặp Peter Kenyon, Giám đốc điều hành Manchester United, tại London vào hôm thứ ba để bàn thảo chi tiết về bản hợp đồng chuyển nhượng Beckham trị giá 30 triệu bảng (tương đương 41,8 triệu euro, 48,9 triệu USD). Ngoài Beckham, Laporta còn đề cập tới khả năng mua Thierry Henry.
    Một ứng cử viên khác - Jaume Llaurado - cũng có ý định sử dụng Beckham làm bệ phóng cho mình. Hôm qua, Giuliano Terraneo, người sẽ trở thành giám đốc thể thao nếu Llaurado trúng cử, đã tiết lộ có liên hệ với Beckham. HLV AS Roma - Fabio Capello - và hậu vệ Ajax - Cristian Chivu - cũng nằm trong kế hoạch của Llaurado.
    Trong khi đó, Josep Martinez Rovira lại chọn Van Nistelrooy và thủ môn người Czech Petr Cech, đang khoác áo CLB Rennes tại giải vô địch Pháp, để gửi "vàng". Còn Josep Maria Minguella thì đặt niềm tin vào Roy Makaay và Deco - tiền vệ gốc Brazil của Porto. Miguella nói: "4 cầu thủ hàng đầu thế giới mà tôi có ý định tăng cường cho đội hình Barcelona đều là tuyển thủ quốc gia. Hơn nữa, không có ai trong số đó lại đòi hỏi chi phí quá đáng".
    Các cuộc khảo sát cho thấy người có khả năng chiến thắng nhất trong cuộc bầu cử chủ tịch Barca vào ngày 15/6 là Lluis Bassat - ông chủ một tổ hợp quảng cáo. Bassat đã thua Joan Gaspart ở lần tranh cử năm 2000. Tháng 2 năm nay, Gaspart đã từ chức sau 2 năm rưỡi nắm quyền điều hành. Hôm thứ ba, Bassat tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ cử Ronald Koeman làm giám đốc thể thao. Cựu hậu vệ đội tuyển Hà Lan, hiện làm HLV Ajax Amsterdam, là người ghi bàn trong trận thắng Sampdoria 1-0, mang lại chiếc Cup C1 duy nhất từ trước đến nay của Barcelona vào năm 1992.

    Đội hình Barca hiện nay cũng không thiếu ngôi sao.
    Tình trạng tương tự như trên đã xảy ra tại Real hồi tháng 7/2000. Florentino Perez thông báo rằng Luis Figo, lúc đó đang chơi cho kình địch Barcelona, hứa sẽ chuyển đến thành Madrid một khi ông trúng cử. Sau khi Perez chiến thắng, Figo đã trở thành người của Real, giáng một đòn nặng nề vào niềm tự hào của người dân xứ Catalan.
    Hôm qua, tờ Mundo Deportivo công bố kết quả một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 59,6% cổ động viên của Barcelona muốn Van Nistelrooy, trong khi chỉ có 15,4% thích Beckham. Tuy nhiên, rất nhiều người tham gia cho biết họ muốn thấy các ứng cử viên đưa ra những chương trình bầu cử nghiêm túc hơn là tranh nhau trưng ra hàng loạt các ngôi sao.
    Trong vòng 4 năm qua, Barcelona chưa hề giành được một danh hiệu nào và hiện mắc nợ tới 230 triệu euro (269 triệu USD). Với vị trí thứ 8 hiện thời, đội cũng chưa chắc chắn một suất dự Cup UEFA mùa bóng tới khi giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc.
    Every day,I think about you.All the time,crazy for you.Tell my self,again and again.I'll be patience but then.I feel you,deep in my heart.Sell my soul,for just one part.Could it be,ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này