1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV Ferguson thường ném chai nhựa khi bực tức​
    Chính tiền vệ Veron vừa tiết lộ rằng nhà cầm quân người Scotland thường ném chai đựng nước mỗi khi nổi cáu với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Cầu thủ người Argentina còn cho biết đã một lần phải né tránh chiếc chai bay về phía đầu anh.
    Cũng vì tức giận sau khi MU bị Arsenal đánh bại tại vòng 5 Cup FA ngay trên sân Old Trafford hồi tháng 2, ông Ferguson đã đá văng một chiếc giày trong phòng thay đồ. Giày bay trúng mặt Beckham, và gây ra một vết rách ở phía trên mắt trái.
    Tuy nhiên, theo Veron, ông Ferguson hành động như vậy không nhằm làm đau một cá nhân nào trong đội. Anh nói thêm: "Tôi không cảm thấy phiền mỗi khi HLV Ferguson nổi nóng. Ông chỉ cố gắng đem lại những điều tốt đẹp cho CLB, và luôn được mọi người kính trọng".
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cantona muốn làm HLV một đội bóng lớn như MU​
    Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, cựu ngôi sao bóng đá người Pháp vừa cho biết: "Tôi có nhiều ý tưởng mới về bóng đá và sẽ theo nghiệp huấn luyện nếu như có thể áp dụng quan điểm của mình. Để làm được điều đó, tôi cần có những cầu thủ lớn như tại Manchester United".
    Cantona gia nhập CLB thành Manchester năm 1992 với giá chuyển nhượng 1,2 triệu bảng từ Leeds United, mở đầu một thập kỷ đầy vinh quang cho đoàn quân của HLV Alex Ferguson. Anh đã cùng MU 4 lần vô địch quốc gia các năm 1993, 1994, 1996 và 1997. Ngoài ra anh còn giành 2 Cup FA các năm 1994 và 1996. Những thành công này biến MU thành đội bóng lớn nhất nước Anh.
    Nhưng ngay sau khi kết thúc mùa giải năm 1997, Cantona đã giải nghệ. Anh cho biết: "Tôi rời Manchester vì không còn tìm thấy hứng thú trong bóng đá. Tôi cũng không muốn trở thành một món hàng thương mại".
    Bị HLV Aimé Jacquet loại ra khỏi đội tuyển Pháp từ năm 1995, nhưng Cantona không cảm thấy hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới năm 1998: "Tôi không được gọi vào đội tuyển vì tính cách của mình. Thà được làm theo những gì mình suy nghĩ còn hơn vô địch World Cup 10 lần".
    Cựu tiền đạo quốc tế không quên nhắc lại tình cảm của mình với nước Anh: "Tôi không hề tự hào vì là người Pháp. Ngược lại, tôi đã khóc khi nghe quốc ca nước Anh tại trận chung kết với MU. Không ai không xúc động khi khán giả đồng thanh cất tiếng hát".
    Tuy nhiên, anh cũng dành một góc trái tim cho Olympique Marseille, đội bóng của thành phố quê hương: "Cho dù tất cả những chuyện đã xảy ra, cho dù mọi thứ làm tôi chán ghét thể thao đều ở đó, nhưng mỗi lần nghe tin Marseille thất bại, tôi lại nhói đau trong lòng". Cantona đã có 2 mùa giải thất vọng tại Marseille vào năm 1989 và 1991, thời điểm lần đầu tiên một đội bóng Pháp lọt vào chung kết Cup C1, nhưng đã để thua Sao Đỏ Belgrade.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ronaldinho chỉ cách Old Trafford vài bước chân
    M.U đã chấp nhận mua Ronaldinho với giá 14 triệu bảng.​

    Manchester United đã chấp nhận bỏ ra 14 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao người Brazil Ronaldinho và nhiều khả năng bản hợp đồng chuyển nhượng này sẽ được hoàn tất trong ngày mai (2/7).
    Anh trai và đồng thời cũng là đại diện của Ronaldinho, Roberto Assis, vừa tiết lộ rằng tiền vệ Paris St Germain rất hài lòng với bản hợp đồng với đội bóng chủ nhà sân Old Trafford. Giám đốc điều hành Manchester United Peter Kenyon hy vọng các cuộc đàm phán tại Paris vào hôm nay (1/7) sẽ mau chóng đạt được kết quả cuối cùng.
    Assis nói: "Ngày mai chúng ta sẽ rõ liệu Ronaldinho sẽ tới Manchester hay ở lại Paris". Assis cho biết Ronaldinho đã nhất trí về các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng do phía M.U đề nghị. Ronaldinho hiện còn hợp đồng với PSG cho đến năm 2006, và Assis tuyên bố: "Điều khó khăn nhất là việc liệu hai CLB (PSG và M.U) có tiến tới một thoả thuận. Về phần chúng tôi thì hoàn toàn êm xuôi, còn Ronaldinho rất bình thản. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu ấy cũng đang có một hợp đồng tốt cùng với PSG''.
    (Theo BBC)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh cuối cùng của Beckham trong màu áo M.U ​

    Trong tấm ảnh đặc biệt này, chàng tiền vệ điển trai của đội tuyển Anh và CLB M.U quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, do vừa mới bước ra khỏi phòng tắm ở khu thay đồ của sân Goodison Park của CLB Everton. Anh ngồi ngay sau chiếc Cúp vô địch Premiership vừa được trao cho M.U ở trận cuối cùng của mùa giải, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
    Trên tấm ngực trần của Becks là tấm huy chương của nhà vô địch - Những con quỷ đỏ. Nụ cười tươi tắn của Becks cho thấy, lúc này, anh còn đang say sưa với chiến thắng và chưa hề hay biết về việc sắp phải chia tay với CLB mà anh đã gắn bó từ thuở niên thiếu để đầu quân cho một đội bóng Tây Ban Nha.
    Theo dự kiến, ngày mai (2/7), Becks sẽ có cuộc ra mắt chính thức với CLB mới Real Madrid.
    Beckham và chiếc Cúp vô địch.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Veron cũng suýt bị Ngài Ferguson ném trúng đầu​
    Tiền vệ CLB Manchester United Juan Sebastian Veron mới đây tiết lộ rằng, trong phòng thay đồ sân Old Trafford, có lần anh cũng suýt bị ông thầy Ferguson ném một chai nhựa vào đầu. Tất nhiên, Ngài Ferguson không hề cố ý mà đó dường như chỉ là ''thói quen'' mỗi khi ông nổi cơn thịnh nộ.
    Cách đây vài tháng, tên tuổi HLV Ferguson và hình ảnh Becks bị ''thương tích'' trên trán đã đồng loạt xuất hiện trên trang nhất các mặt báo bởi nguồn tin, ông thầy đáng kính đã song phi một chiếc giày trúng vào cậu học trò cưng. Thực hư thế nào trong phòng thay đồ của M.U thì có trời mà biết, nhưng việc Veron (người khá ít nói) lên tiếng bày tỏ ''cảm giác bị sốc'' từ ''hậu trường'' này sau khi chuyển đến từ Lazio, xem ra những ''cơn giận dữ khó kiềm chế'' của Ngài Ferguson là có thật.
    Tuyển thủ người Argentina nói với tờ Mirror: ''Những cái chai vẫn được ném trong phòng thay đồ. Có một lần tôi đã tránh được khi nó bay sượt qua đầu. HLV Ferguson không cố ý làm vậy đâu. Ông ấy không nhằm vào ai mỗi khi ném một vật gì đó trong cơn tức giận cả. Lúc ấy, ông không kiểm soát được bản thân''.
    Rồi Veron nói thêm: ''Nhiều khi, ông ấy rất chan hòa, nói chuyện thật gần gũi. Việc ông ấy tức giận đều có lý do chính đáng cả. Tôi không để ý lắm những lúc ông ấy quẳng chai lọ và cũng chẳng quá phiền muộn về điều này. HLV Ferguson là người rất có trách nhiệm với đội bóng và luôn làm việc hết lòng vì CLB. Xét ở một khía cạnh nào đó, những cơn giận của ông ấy còn khuyến khích tôi làm việc tốt hơn''.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    David Bellion khoác áo MU​
    CLB thành Manchester vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng đầu tiên của mùa hè năm nay. Theo đó, tiền vệ 20 tuổi người Pháp David Bellion sẽ thi đấu tại sân Old Trafford trong vòng 4 năm, sau khi trở thành người tự do tại Sunderland hôm 30/6.
    Cầu thủ trẻ này gia nhập đội bóng vùng đông bắc nước Anh Sunderland từ CLB AS Cannes (Pháp) vào năm 2001. Mùa bóng vừa rồi, anh liên tục phải vật lộn với những chấn thương kéo dài nên chỉ được ra sân 20 trận, trong đó 15 lần từ ghế dự bị. Tuy vậy, Bellion vẫn được đánh giá là gương mặt có nhiều triển vọng nhờ có tốc độ hàng đầu giải Ngoại hạng.
    Về bản hợp đồng với Bellion, HLV Alex Ferguson phát biểu: ?oCậu ấy còn trẻ nhưng có tài, và sẽ thích hợp với kế hoạch tương lai của CLB. Chúng tôi rất vui khi Bellion chọn MU". Còn Bellion tâm sự: "Tôi rất sung sướng được trở thành một phần của sân Old Trafford. Khi còn là một cậu bé, tôi đã mơ ước được khoác trên mình chiếc áo đấu của MU, và đã sẵn sàng làm việc chăm chỉ để cống hiến 100% phong độ cho CLB?.
    MU từng đề nghị phí chuyển nhượng 1,5 triệu bảng, nhưng Sunderland muốn có 3 triệu bảng. Đến nay, giá trị của vụ chuyển nhượng chưa được tiết lộ. Bellion đã kết thúc hợp đồng với Sunderland, nhưng MU vẫn phải bồi thường phí đào tạo vì cầu thủ này chưa đầy 23 tuổi. Ông Ferguson mong rằng MU sẽ chỉ phải trả mức phí hợp lý vì tiền vệ này mới gắn bó với sân Ánh sáng hai mùa giải.
    Cũng trong hôm qua, MU đã cố gắng thuyết phục Ronaldinho và Eric Djemba-Djemba về sân Old Trafford. Tuy nhiên, việc thương lượng vụ chuyển nhượng tiền vệ của Nantes là Djemba-Djemba có thể rơi vào ngõ cụt vì 2 bên không thỏa thuận được phí chuyển nhượng. Còn Ronaldinho đang bị Real Madrid "ve vãn" với khoản tiền 35 triệu euro.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    PSG từ chối bán Ronaldinho cho M.U
    Chủ tịch Paris St Germain Francis Graille đã từ chối lời đề nghị của Manchester United về việc dạm mua Ronaldinho. PSG giải thích rằng sở dĩ có việc này là do cái giá mà M.U đề nghị quá thấp so với yêu cầu của đội bóng thủ đô nước Pháp.
    Graille đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Manchester United Peter Kenyon tại Paris vào hôm qua (2/7) để bàn bạc về khả năng bán cầu thủ người Brazil. Nhưng Graille tuyên bố lời dạm mua nói trên (không được tiết lộ cụ thể) không chạm tới cái giá mà PSG yêu cầu, và ông tiết lộ họ cũng đã đàm phán với Real Madrid về Ronaldinho. Graille cho biết: "Manchester United đã đặt vấn đề với chúng tôi nhưng việc thương lượng không tiến triển được chút nào. Chúng tôi cũng đã liên hệ với một số CLB khác, nhưng vào lúc này thì Real Madrid hiện có lợi thế nhất. Tôi đã nói chuyện với chủ tịch Real Madrid Florentino Perez thêm một lần nữa vào hôm thứ ba (1/7)".
    Graille đã ''hét'' cái giá 31 triệu bảng cho Ronaldinho, nhiều hơn gấp đôi so với số tiền mà Manchester United dự tính bỏ ra để chiêu mộ tuyển thủ 23 tuổi này. Trước đó, nhà quán quân Premiership tuyên bố đã thoả thuận xong xuôi những điều khoản cá nhân với Ronaldinho, vốn còn hợp đồng với PSG tới năm 2006. Nhưng Graille lại nói rằng Real muốn mua Ronaldinho với giá 24 triệu bảng và sẽ để cầu thủ này ở lại PSG thêm một mùa bóng nữa trước khi chuyển sang Tây Ban Nha. Sở dĩ PSG tự nhiên lại ''làm cao'' như vậy là do Ủy ban kiểm tra tài chính của LĐBĐ Pháp, DNCG, đã gỡ bỏ mọi hình thức kỷ luật với CLB này. Trước đó, DNCG đã cấm PSG được mua bất cứ cầu thủ nào do những món nợ khổng lồ mà đội bóng thủ đô Paris mắc phải. Tuy nhiên, cổ đông chính của PSG, kênh truyền hình Canal Plus, đã nhảy vào can thiệp và giúp PSG thoát án kỷ luật.
    Đại diện và cũng là anh trai của Ronaldinho, Roberto Assis, hiện vẫn rất tin tưởng vào khả năng Manchester United thỏa thuận được một bản hợp đồng với PSG. Assis tuyên bố: ''Chúng tôi rất bình tĩnh và các cuộc thương lượng vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Khả năng của Ronaldinho đã được thực tế sân cỏ kiểm nghiệm nên chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi chắc rằng Manchester United sẽ đưa ra một cái giá khác. Việc chúng tôi để cho các CLB tìm ra một giải pháp phù hợp là rất quan trọng".
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
    Được longqua sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 03/07/2003
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ferguson gặp lại Stam​
    HLV Arsene Wenger đã đánh ván bài phiêu lưu trên thị trường chuyển nhượng khi đưa ra lời đề nghị đến 7 triệu bảng cho cựu hậu vệ của Manchester United, Jaap Stam. Và có lẽ HLV Ferguson sẽ không khỏi khó chịu khi chàng hậu vệ này sẽ lại xuất hiện trên sân Old Trafford dưới màu áo "kỳ phùng địch thủ" Arsenal.

    Cuộc khủng hoảng tài chính ở Roma vẫn chưa chấm dứt và HLV Roberto Mancini của Lazio đã buộc phải để hậu vệ khổng lồ này rời khỏi đội. Cách đây hai năm, Lazio đã trả cho Manchester 16,5 triệu bảng để mua lấy sự tự do cho Stam. Một cái giá khá bèo so với tầm vóc của cầu thủ mang đến nỗi khiếp sợ ở Old Trafford.
    Lúc đó, Manchester muốn bán tống bán tháo một phần tử nổi loạn, còn Lazio mua về để phòng hờ cho Mijatovic, để rồi vá víu anh vào vị trí hậu vệ cánh phải. Trong hai năm qua, chưa lúc nào Stam có được sự trân trọng đúng mức và lần trở lại đảo quốc này sẽ là cơ hội lớn cho anh. Bản hợp đồng với CLB Ý Lazio có thể được hoàn tất trong 48 giờ tới. Những đại diện của Arsenal đã thực hiện một phi vụ thành công hơn mong đợi khi "hớt tay trên" cả Barcelona, AC Milan lẫn Juventus để thương thảo với cầu thủ 30 tuổi người Hà Lan.
    Ký hợp đồng với Stam, ông Wenger đã đáp ứng mục tiêu tăng cường sức mạnh hàng phòng thủ, nhưng trên nhiều mặt, đó là một ván bài phiêu lưu bởi nó tương tự như một hành động trêu tức đối thủ Alex Ferguson ?" người đã thải loại Stam để trừng phạt việc anh ấn hành cuốn tự truyện viết nhiều điều liên quan đến những xung đột trong phòng thay quần áo và tiết lộ hành vi bất hợp pháp của Sir Alex khi lôi anh khỏi Eindhoven. Stam có 3 năm thành công ở Old Trafford và là nhân tố chính trong cú ăn ba năm 1999 nhưng bấy nhiêu chưa đủ khiến Ferguson phải nương tay, dù khi tống khứ Stam tháng 8/2001 ông khẳng định đó chỉ là ?onhững lý do thuộc về bóng đá?.
    Bây giờ, khi Stam ló mặt ở Highbury thì Sir Alex không tránh khỏi điên tiết khi Manchester gặp lại Arsenal. Một cơ hội lớn cho báo giới khai thác, một cái gai trong lòng ông chủ lớn của Old Trafford. HLV Wenger khăng khăng rằng Jaap Stam là cơ may cuối cùng để cứu vãn cơn khủng hoảng hàng thủ của Arsenal, sau khi Pascal Cygal chơi tệ hại, Keown già cỗi còn Sol Campbell chấn thương. Nhưng chẳng ai dám chắc là ông Wenger đưa Stam về Highbury chỉ vì "những lý do bóng đá"!

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Djemba Djemba đầu quân cho Manchester United.​

    Hôm qua (3/7), Manchester United thông báo rằng tiền vệ người Cameroon Eric Djemba Djemba sẽ rời CLB Nantes của Pháp để chuyển sang thi đấu cho nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh từ mùa giải năm sau theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.
    Đội bóng chủ nhà sân Old Trafford đã ra một bản thông báo với nội dung: "Hôm nay Manchester United xin trân trọng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được một thoả thuận với FC Nantes về việc chuyển nhượng Eric Djemba Djemba với khoản phí 3,5 triệu bảng (5,82 triệu USD)...''.
    Còn bản thân Djemba Djemba thì hồ hởi cho biết: ''Đây là một khoảnh khắc hết sức tự hào với tôi. Ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên tôi đã mơ đến một ngày được chơi cho Manchester United. Nếu đội bóng quyết định ký hợp đồng với tôi thì chính là bởi vì họ đã tin tưởng vào khả năng của tôi. Tôi sang M.U là để học hỏi và làm việc chăm chỉ, và tôi cảm thấy sốt ruột phát điên lên khi chờ mùa giải mới bắt đầu".
    Djemba Djemba đã gây ấn tượng mạnh với Ban huấn luyện M.U khi tiền vệ này khoác áo Nantes thi đấu với đội bóng chủ nhà sân Old Trafford trong khuôn khổ Champions League. HLV Alex Ferguson nhận xét về học trò mới của mình: ''Eric là một cầu thủ trẻ mà chúng tôi đã theo dõi trong suốt cả mùa giải vừa qua và lần nào cậu ấy cũng khiến chúng tôi phải thán phục nhờ sự xuất sắc của mình trong trận đấu. Cậu ấy nhanh nhẹn, xông xáo và chuyền bóng tốt, và đúng là mẫu cầu thủ VĐV điền kinh mà chúng tôi cần. Trong mấy tháng vừa qua, Eric đã chứng tỏ sự trưởng thành về chuyên môn tại đội tuyển Cameroon và cậu ấy trông cứ như đã là một thành viên của Manchester United vậy".
    Djemba Djemba được gọi vào đội tuyển Cameroon là từ tháng giêng năm ngoái và chỉ một tháng sau đó đã giành chức vô địch châu Phi.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 05/07/2003
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Beckham mang áo số 23?​
    Tiền vệ người Anh luôn mang áo số 7 tại MU trong 6 năm qua, kể từ sau khi nhận nó từ Cantona. Tại đội tuyển Anh, Beckham cũng mang số này. Nhưng anh đã dễ dàng chấp nhận chiếc áo đấu số 23 tại Real Madrid không một lời phàn nàn, khiến nhiều người ngạc nhiên.
    Real Madrid không giải thích rõ lý do vì sao Beckham sẽ thi đấu với chiếc áo số 23. Họ chỉ cho biết rằng trong các áo số từ 1 đến 25 thì chỉ còn trống số 4 của Hierro vừa thanh lý hợp đồng cùng số 23 của Munitis chuyển đến Santander cách đây không lâu, và Becks đã chọn số 23. Bản thân Beckham cũng không tiết lộ về việc này.
    Tuy nhiên, một số tờ báo có tiếng ở châu Âu đã dựa vào các nguồn riêng của họ để tìm ra nguyên nhân, dù đa số chỉ là giả thuyết. Guardian, Independent, Sun và cả Reuters đều cho rằng nguyên nhân chính khiến Beckham chấp nhận mang số 23 tại Real Madrid là vì nó trùng với số áo của ngôi sao bóng rổ người Mỹ Michael Jordan tại CLB Chicago Bulls. Jordan là thần tượng của Beckham. Hơn thế, số 23 sẽ giúp Beckham và cả Real Madrid thu hút được sự chú ý nhiều hơn của các khán giả Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines... - những nơi mà chính Jordan mới là người hùng thể thao chứ không phải Zidane, Figo hay Carlos...
    Ngoài lý do trên, tờ Guardian và Reuters còn chỉ ra một số điểm đáng chú ý và cũng đầy thú vị liên quan đến số áo 23 của Beckham.
    1. Aldo Duscher của Deportivo cũng mang số 23. Tiền vệ này đã phạm lỗi thô bạo với Beckham trong một trận đấu thuộc Champions League, làm anh bị gãy xương ngón chân và thiếu chút nữa đã không thể dự World Cup 2002.
    2. Tại Primera Liga đã có một số cầu thủ mang áo số 23 được biết tiếng như tiền đạo Raul Tamudo của Espanyol, tiền đạo Jose Mari của Alt. Madrid và tiền vệ Torrado của Sevilla. Và Beckham có lẽ muốn trở thành cầu thủ mang áo số 23 nổi danh nhất tại Tây Ban Nha. Trung vệ hàng đầu của bóng đá Anh và giải Ngoại hạng hiện nay là Sol Campbell cũng mang số áo 23 khi thi đấu cho Arsenal. Tiền vệ trung tâm xuất sắc vừa qua đời của Cameroon là Vivien Foe cũng mang áo số 23 khi thi đấu tại Manchester City.
    3. David and (và) Victoria Beckham = 23 chữ cái.
    4. Romeo and Brooklyn Beckham (hai cậu con trai của Beckham) = 23 chữ cái.
    5. Manchester Utd Real Madrid = 23 chữ cái.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này