1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U duy trì ngôi đầu bảng

    (VietNamNet) - Cuộc chạy đua đến với danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2002-2003 tiếp tục rộng mở với cả Arsenal và Manchester United khi hai đội này cầm hoà nhau với tỷ số 2-2 trong trận đấu diễn ra trên sân Highbury vào rạng sáng hôm nay (17/4). Kết quả này giúp M.U tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình tại ngôi đầu bảng Premiership với 3 điểm nhiều hơn Arsenal.
    Ngoại trừ sự vắng mặt của thủ thành David Seaman, Arsenal bước vào ''trận chung kết Premiership'' gặp M.U với đội hình mạnh nhất của mình, trong khi bên phía đội khách, HLV Alex Ferguson tiếp tục bố trí một sơ đồ giống hệt như ở trận thắng Newcastle cuối tuần trước. Lợi thế sân nhà đã giúp Arsenal nhập cuộc rất nhanh và liên tục gây sức ép mạnh mẽ về phía phần sân M.U bằng những pha đan bóng nhanh kết hợp với phối hợp nhóm nhỏ. Trước khí thế tấn công hừng hực của đội chủ nhà, M.U chủ động chơi chậm, chắc để kìm lại tốc độ trận đấu cũng như để giảm bớt sự hưng phấn của các cầu thủ Arsenal. Trong bối cảnh phải chịu áp lực nặng nề như vậy, M.U lại là bên tạo ra cơ hội ăn bàn đầu tiên trong trận này ngay từ phút thứ 9, khi Paul Scholes bật cao trong vòng cấm Arsenal đón đường tạt bóng của đồng đội bên cánh phải nhưng lại đánh đầu chệch cột dọc.
    Hai phút sau, Arsenal có câu trả lời bằng một pha xuyên thủng hành lang cánh phải M.U cực nhanh, nhưng cú căng ngang khi vừa xâm nhập vòng cấm của một cầu thủ đội chủ nhà lại bị hậu vệ M.U cản phá thành công. Sau khoảng 10 phút đầu chơi bóng với tốc độ cao mà không thật sự hiệu quả, Arsenal đã chủ động giảm dần tốc độ trận đấu. Tuy cầm nhiều bóng hơn nhưng đội chủ nhà lại hiếm khi tạo ra được những tình huống thật sự nguy hiểm về phía khung thành M.U, do Patrick Vieira chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên thi đấu với hiệu suất không cao, và cuối cùng buộc phải rời sân ở phút 34.
    Trong khi đó, tuyến giữa M.U lại chơi khá tốt, và chỉ trong vòng 4 phút giữa hiệp một, Ruud Van Nistelrooy đã có hai lần đối mặt với Stuart Taylor trong vòng cấm Arsenal, và đến lần thứ hai ở phút 24 thì tiền đạo người Hà Lan này đã sút tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số trận đấu. Trước đó, Van Nistelrooy đã có pha qua người và thoát đi tuyệt đẹp bên cánh trái sau khi nhận được đường chuyền của Ryan Giggs rồi kết thúc bằng một pha bấm bóng lạnh lùng và chuẩn xác. Sau bàn thắng này, M.U tiếp tục trung thành với lối chơi chậm chắc, chờ cơ hội phản công giống như chiến thuật mà họ áp dụng ở đầu hiệp một. Còn Arsenal, do bị phong toả quá chặt ở khu trung lộ và cả hai cánh nên họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, và không mấy khi khiến thủ môn Fabien Barthez của M.U phải làm việc vất vả.
    Tuy nhiên, vừa bước sang hiệp hai khoảng 7 phút, Arsenal đã có bàn thắng cân bằng tỷ số sau pha phối hợp nhanh bên cánh trái giữa Ashley Cole và Dennis Bergkamp. Cú sút trong vòng cấm của Cole không thật hiểm nhưng lại chạm đúng vào chân Thierry Henry nên bị đổi hướng xuyên qua hai chân Barthez, và đi thẳng vào lưới M.U trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội khách. Phấn khích vì đã san bằng được cách biệt tỷ số, Arsenal lại trở về lối chơi rất hưng phấn như những phút đầu trận, và điều này đã giúp họ có được thế trận nhỉnh hơn đôi chút so với đối phương. Trước diễn biến trận đấu có phần bất lợi cho đội nhà, HLV Ferguson đã kéo Gary Neville, vào sân thay John O'Shea ở đầu hiệp hai, dịch sang cánh trái chơi hậu vệ để Mickael Silvestre lui vào chơi cặp trung vệ với Rio Ferdinand như hiệp một, còn Wes Brown lại từ vị trí trung vệ chuyển sang trấn giữ bên cánh phải. Bằng biện pháp điều chỉnh này của HLV Ferguson, M.U đã khống chế tốt hơn sức tấn công bên hành lang trái của Arsenal, vốn rất mạnh với sự xuất hiện thường xuyên của Henry, Cole, Robert Pires và cả Bergkamp.
    Thế nhưng, điều này vẫn không ngăn cản được việc Barthez phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong trận này ở phút 62 sau pha dứt điểm nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc của Henry. Xuất phát từ đường chuyền của đồng đội từ giữa sân, Henry trong tư thế việt vị rất rõ từ dưới đi lên, đón bóng và nhanh chóng hạ gục Barthez trong pha mặt đối mặt ngay sau đó. Các trọng tài đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi công nhận bàn thắng này của Henry, bởi pha chiếu chậm sau đó của truyền hình cho thấy tiền đạo này đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của hàng thủ M.U tới hơn 1m trước khi nhận bóng. Tuy nhiên, trong khi các cầu thủ Arsenal còn chưa tận hưởng hết niềm vui ''trời cho'' này thì chỉ hai phút sau đã lại bị đội khách chọc thủng lưới. Ole Gunnar Solskjaer đã có một pha tạt bóng rất đẹp bên cánh phải, tạo điều kiện cho Giggs bật cao đánh đầu trong tư thế không người kèm, và dù Taylor đã chạm được tay vào bóng nhưng cũng không thể ngăn cản được bàn thua thứ hai của đội chủ nhà.
    Trong gần nửa giờ còn lại, Arsenal thể hiện quyết tâm không cho M.U rời sân Highbury với một điểm trong tay bằng cách liên tục gia tăng sức ép tấn công, và lần lượt tung nốt hai tiền đạo Sylvain Wiltord và Nwanko Kanu vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ ba. Thế nhưng, trước một hàng thủ M.U chơi khá chặt chẽ và cảnh giác, các chân sút Arsenal đã không có cách gì xuyên thủng, ngoại trừ tình huống Silvestre phá bóng vào chân Henry ngay trước vòng cấm ở phút bù giờ thứ nhất, nhưng rất may cho đội khách khi thủ môn Barthez đã kịp thời phản ứng và hoá giải thành công cú sút của Henry. Trong gần 10 phút cuối, Arsenal chỉ còn chơi với 10 người sau khi trung vệ Sol Campbell bị truất quyền thi đấu ở phút 83 do thúc cùi chỏ vào mặt Solskjaer. Tuy nhiên, do M.U không chấp nhận mạo hiểm dâng cao tấn công và dường như cũng có vẻ hài lòng với một trận hoà tại Highbury nên đội khách đã không thể chuyển hoá ưu thế về quân số thành bàn thắng.
    Đội hình hai bên:
    Arsenal: Taylor, Lauren, Keown, Campbell, Cole, Ljungberg, Silva, Vieira (34' Edu), Pires (80' Kanu), Bergkamp (75' Wiltord), Henry.
    M.U: Barthez, Brown, Ferdinand, Silvestre, O'Shea (46' G.Neville), Solskjaer, Butt, Keane, Giggs, Scholes, Van Nistelrooy.

  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Andy Cole - Dwight Yorke trở lại Old Trafford

    Chiến thắng lại đến với đội quân của HLV Ferguson?
    Tối nay, hai tiền đạo này sẽ cùng Blackburn đến làm khách CLB cũ Manchester Utd. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, đặc biệt là MU - CLB hiện dẫn đầu bảng giải Ngoại hạng với 3 điểm nhiều hơn Arsenal (71-68).
    MU cần một chiến thắng tại "nhà hát của những giấc mơ" vào tối thứ bảy để trả món nợ thua 0-1 trên sân Ewood Park hồi tháng 12, đồng thời gia tăng hoặc ít nhất cũng duy trì lợi thế 3 điểm với Arsenal. Hơn thế, nếu giành được chiến thắng đậm, MU có thể sẽ san bằng hoặc vượt Arsenal về hiệu số bàn thắng bại, nhằm tránh phải đấu play-off trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau khi kết thúc mùa bóng.
    Tuy nhiên, vượt qua Blackburn ở thời điểm này không phải là nhiệm vụ dễ thực hiện đối với MU. Blackburn không những có phong độ tốt trong thời gian gần đây, mà họ còn thi đấu với khát vọng tranh suất dự Cup UEFA mùa tới (hiệp xếp thứ 7 với chỉ 3 điểm ít hơn Liverpool). Hơn thế, đội bóng này còn được mệnh danh là "kẻ hủy diệt những gã khổng lồ", sau khi hạ nhiều đại gia ở mùa giải này, đặc biệt là chiến thắng kép trước Arsenal. Dưới sự dẫn dắt của Graeme Souness, Blackburn thắng tới 6 trong tổng số 7 trận vừa qua tại Premiership. Vì vậy, họ sẽ giữ nguyên đội hình như ở những trận gần đây, với cặp tấn công chính là Hakan Sukur - Andy Cole, còn Yorke ngồi dự bị. Nhưng phong độ của MU cũng tuyệt vời: bất bại 14 trận liên tiếp tại Ngoại hạng (11 thắng, 3 hòa, toàn thắng 3 trận gần đây), không thua trên sân nhà trong 5 trận qua trên mọi mặt trận, ghi bàn đều đặn trong 15 trận vừa qua tại Premier League (trong đó, có tới 10 bàn được ghi chỉ trong hai trận thắng Liverpool và Newcastle).
    Blackburn không gặp trở ngại nào về nhân sự trước trận đấu tối nay. MU cũng không phải lo lắng về việc thiếu hậu vệ O'Shea (chấn thương). Tuy nhiên, ông Ferguson sẽ phải cân nhắc xem tiếp tục tin dùng Solskjaer ở cánh phải, hay tung Beckham đã bình phục vào sân.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    MU: Barthez, G. Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre, Solskjaer, Butt, Keane, Scholes, Giggs, Van Nistelrooy
    Blackburn: Friedel, Gresko, Neill, Short, Berg, Dunn, Tugay, Flitcroft, Duff, Sukur, Andy Cole

    Henry trong trận thắng Boro 2-0 hồi đầu mùa.
    Cũng trong tối thứ bảy, Arsenal sẽ hành quân tới sân của đối thủ khó chơi Middlesbrough trong tình trạng khủng hoảng lực lượng, khi cả hai tiền vệ trung tâm là Patrick Vieira và Edu đều phải nghỉ dưỡng thương. Middlesbrough đang khát khao kéo dài mạch 8 trận bất bại. Do vậy, nếu họ giành chiến thắng, Arsenal có thể sẽ bị MU bỏ xa tới 6 điểm - một khoảng cách khó có thể san bằng trong những vòng còn lại, dù Arsenal hiện đá ít hơn MU một trận. Tuy nhiên, Arsenal có thành tích rất tốt trong các cuộc đối đầu gần đây với Boro: thắng 2-0 hồi đầu mùa tại Highbury và đại thắng 4-0 ngay trên sân Riverside mùa trước.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Middlesbrough: Schwarzer, Cooper, Ehiogu, Southgate, Queudrue, Greening, Doriva, Juninho, Geremi, Maccarone, Christie.
    Arsenal: Taylor, Lauren, Campbell, Keown, Cole, Ljungberg, Parlour, Gilberto, Pires, Wiltord, Henry.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  3. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    MU đã trở thành một CLB giàu có như thế nào?
    [​IMG]
    Old Trafford - nhà hát của những giấc mơ.​
    Arsenal có thể vượt qua Manchester United trên bảng tổng sắp giải Ngoại hạng Anh, để trở thành đội bóng đáng gờm nhất đảo quốc sương mù. Nhưng một điều họ chắc chắn sẽ không bao giờ làm được là vượt qua "những con quỷ đỏ thành Manchester" với tư cách CLB giàu có nhất.
    Không tính các khoản tiền mua bán cầu thủ, trong thời gian 6 tháng trước ngày 31/1 năm nay, doanh thu của MU đã tăng 32% và đạt mức 31,1 triệu bảng. Con số này càng trở nên khổng lồ khi so sánh với doanh thu của những đối thủ khác tại Premiership như Leeds và Chelsea. Vậy, MU đã trở thành CLB giàu có hàng đầu thế giới như thế nào?
    Đội bóng sở hữu sân Old Trafford cần phải cảm ơn số phận vì họ đã may mắn thống trị bóng đá Anh đúng vào thời điểm giải Ngoại hạng (Premier League) khai sinh và nhu cầu về truyền hình cao.
    Trong thập kỷ vừa qua, MU không phải tiêu tốn hàng triệu bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng nhờ sở hữu những tên tuổi lừng danh xuất thân từ lò đào tạo trẻ của CLB như Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt và anh em nhà Neville. Không giống như nhiều đối thủ khác vẫn cứ phải liên tục kiếm tiền, trang trải các chi phí, rồi trả nợ, MU vẫn tiếp tục hoạt động và phát triển mà không phải nợ nần bất kỳ ai.
    Những hợp đồng giá trị lớn với các hãng như Nike, Pepsi và Budweiser cũng đóng góp không nhỏ vào túi tiền của CLB. Những khoản thu khác đến từ các cuộc hội thảo, ngành công nghiệp ăn uống và các lĩnh vực khác như dịch vụ tài chính. Một khoản thu lớn khác của CLB là bản quyền truyền hình với những hợp đồng kếch xù.

    Cửa hàng ngay trong khu sân vận động.
    David Gill, Giám đốc điều hành CLB, cho biết: "Chúng tôi đã đạt được những thành công nhất định trong thập kỷ 90 vừa qua. Sân vận động, khu tập luyện của chúng tôi được đầu tư đầy đủ. Chúng tôi đã tạo ra một khối lượng tiền mặt lớn và tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác".
    Chi tiêu lớn nhất của MU là tiền lương, khoảng 80 triệu bảng cho mỗi năm. Dù vậy, khoản tiền đó mới chỉ chiếm 43% doanh thu của họ, ít hơn bất kỳ đối thủ nào, và mức lương cho mỗi thành viên CLB luôn cao nhất tại Premiership.
    Trong khi đó, Leeds và Chelsea lại đang nợ đầm đìa. Đội bóng của thủ đô London hiện nợ tới 85 triệu bảng Anh, và điều lo lắng nhất của họ là sẽ phải hoàn trả 53 triệu bảng trong vòng 12 tháng tới. Còn Leeds đang phải lo lắng để trả hết 60 triệu bảng. Trên lý thuyết, sử dụng khoản tiền đó để tậu những cầu thủ nổi tiếng sẽ đảm bảo những vị trí ổn định tại Champions League, và doanh thu từ giải bóng đá lớn này đủ để họ trang trải khoản nợ đó. Nhưng trên thực tế, Leeds chưa bao giờ thực sự thành công và thu được các khoản lợi nhuận theo kế hoạch.
    Trong khi các CLB khác vẫn đang tiếp tục cố gắng tính toán để làm sao nhanh chóng thanh toán các khoản nợ, thì MU vẫn tiếp tục tạo ra doanh thu khổng lồ cho mình một cách khá dễ dàng để duy trì vị trí đại gia trong làng bóng đá châu Âu, thậm chí cả thế giới.
    H. Linh (theo BBC)
    Vũ ninh gặp nguy,trieuvietvuong ko thể đứng nhìn,vì bá tánh nguyện chết cùng sứ quân người lính đánh thuê
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chức vô địch Premiership có thể phải phân định bằng play-off

    M.U và Arsenal trước khả năng bất phân thắng bại.
    BTC giải Premier League vừa ra thông báo, nếu hai CLB đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh Manchester United (M.U) và Arsenal kết thúc mùa giải trong thế quân bình cả hiệu số bàn thắng - thua và tổng số bàn thắng, họ sẽ phải chơi trận quyết định trên một sân trung lập để xác định chủ nhân của chức vô địch.
    M.U (71 điểm; hiệu số: 63-31) hiện đang đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn Arsenal, sau khi hai đội hoà nhau với tỷ số 2-2 trên sân Highbury hôm thứ năm vừa qua. Tuy nhiên, đội bóng sân Old Trafford đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
    Các đối thủ còn lại của M.U
    19/4: Blackburn (sân nhà)
    27/4: Tottenham (sân khách)
    3/5: Charlton (sân nhà)
    11/5: Everton (sân khách)
    Trong khi đó, các nhà đương kim vô địch Arsenal (68; 69-36) hiện đang hơn M.U 1 bàn ở chỉ số cách biệt bàn thắng, và hơn 6 bàn trong tổng số bàn thắng. Nếu cả hai CLB đều giành thắng lợi ở tất cả những trận đấu còn lại, họ sẽ quân bình điểm số với nhau và cùng được 83 điểm.
    Nếu số bàn thắng và số bàn thua của M.U và Arsenal bằng nhau, BTC Premier League Board sẽ phải quyết định tổ chức trận play-off trên một sân trung lập. Trận đấu này có thể sẽ diễn ra trên sân Villa Park vào ngày 14 hoặc 21/5, nhưng nếu tổ chức vào các ngày khác sẽ có thể gây ra rắc rối.
    Các đối thủ còn lại của Arsenal
    19/4: Middlebrough (sân khách)
    26/4: Bolton (sân khách)
    4/4: Leeds (sân nhà)
    7/5: Southampton (sân nhà)
    11/5: Sunderland (sân khách)
    Ngày 17/5, Arsenal sẽ gặp Southampton ở trận chung kết Cúp FA, trong khi đó, M.U có thể sẽ tham dự trận bán kết lượt về Champions League vào ngày 14/5 (nếu đội bóng sân Old Trafford vượt qua Real Madrid ở tứ kết). Kế hoạch chuẩn bị cho trận giao hữu của đội tuyển Anh với Nam Phi vào ngày 22/5 vì thế có thể bị phá vỡ.

  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Stam muốn rời Lazio nhưng không quay lại Premiership ​

    Theo thông tin do người đại diện của Jaap Stam, Tom van Dalen, tiết lộ, thì trung vệ người Hà Lan này mong muốn được rời Lazio càng nhanh càng tốt nhưng sẽ không bao giờ trở lại Premiership.
    Stam không hài lòng với lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới nhất gần đây của Lazio, và hậu vệ này không giấu giếm nguyện vọng chia tay đội bóng thành Roma. Mặc dù đã có một số đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh muốn có Stam, nhưng theo Van Dalen, cựu trung vệ Manchester United sẽ không bao giờ đầu quân cho một CLB Anh nào khác, mà cuộc chuyển nhượng tới một đội bóng hàng đầu Italia xem ra có vẻ là sự lựa chọn khả thi hơn.
    Van Dalen cho biết: ''Anh ấy sẽ không trở lại nước Anh. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Jaap cho rằng một khi đã chơi cho Manchester United thì bạn sẽ không thể gia nhập một CLB Anh nào khác. Thực sự thì Jaap vẫn còn cảm thấy bực bội với cách đối xử của M.U với anh ấy trong thời gian cuối tại đây''. Van Dalen xác nhận rằng Lazio tiếp tục nợ lương Stam, và lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới nhất của CLB này lại khiến cho Stam cảm thấy bị xúc phạm. Van Dalen tiết lộ: ''Họ yêu cầu anh ấy giảm lương và nhận cổ phiếu của CLB thay vì lương tháng. Rõ ràng là anh ấy không hài lòng và sẽ chấm dứt việc thương thảo hợp đồng mới cùng Lazio. Đã có một số đội bóng lớn của Italia bày tỏ mối quan tâm với anh ấy''.
    Bên cạnh việc thông báo rằng Stam vẫn chưa quyết định sẽ lựa chọn chuyển sang đội bóng nào, nhưng hậu vệ này đã loại bỏ khả năng trở về Hà Lan hoặc tới Tây Ban Nha thi đấu. Van Dalen nói: ''Anh ấy hoàn toàn không muốn chơi bóng tại Tây Ban Nha. Còn rõ ràng chẳng đội bóng Hà Lan nào đáp ứng được yêu cầu về lương bổng của anh ấy, thậm chí ngay cả Ajax cũng vậy''. Hiện nay, cả ba CLB tại Serie A đang theo dõi rất sát sao từng động thái của Stam tại Lazio cũng đồng thời là những ứng viên sáng giá nhất trong cuộc chạy đua giành Scudetto mùa này: Inter, Juventus và Milan.

  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Quyết liệt và gay cấn ở các giải VĐQG châu Âu​

    (VietNamNet) - Chỉ còn một số vòng đấu nữa, các giải VĐQG ở làng bóng châu Âu sẽ chính thức khép lại. Hiện tại, Juventus, M.U và Real Madrid là những đội đang chiếm ưu thế ở các giải Serie A, Ngoại hạng Anh và Primera Liga, nhưng việc họ có tiếp tục duy trì được vị thế của mình hay không lại là chuyện khác. Cuộc đua giành thứ hạng cao nhất thực sự tới hồi gay cấn và hấp dẫn nhất, trong đó không có chỗ cho đội nào lơ đễnh dù chỉ là trong tích tắc.
    Serie A: ''Bà đầm già'' gặp khó?
    So với M.U ở giải Ngoại hạng Anh và Real Madrid ở La Liga, Juventus có lợi thế hơn nhiều khi hơn hai đội bám đuổi phía sau là Milan và Inter đến 6 điểm. Ngoài ra, từ nay đến cuối giải (6 vòng), đội quân của ông Lippi có đến 4 trận được chơi trên sân nhà (Roma, Bresia, Perugia và Chievo), trong khi cả hai đại diện thành Milan chỉ có 3. Duy có một điều cả 3 đều giống nhau là ở đoạn gần cuối cuộc hành trình này, nhất thiết phải đi qua thành Rome. Với Juventus, họ phải đối đầu với cả AS Roma và Lazio. Cụ thể, vào rạng sáng ngày mai (20/4), tại sân Del Alpi, ''Bà đầm già'' sẽ vượt qua ''chướng ngại vật'' AS Roma.
    Tuy là đội chơi rất thất thường gây thất vọng nhất ở giải năm nay nhưng ở giai đoạn hiện tại, Roma chơi khá ổn định. Việc kiếm được 1 điểm trên sân San Siro qua trận hòa 3-3 và thắng Parma 2-1 ở lượt trận vừa rồi đã minh chứng cho điều đó. Hôm 16/4 vừa qua, Roma cũng đã đạt được mục tiêu lọt vào chung kết Cúp quốc gia Italia nhờ chung cuộc giành thắng lợi 3-1 trước kình địch Lazio. Rõ ràng có lý do để Roma lên tinh thần, thậm chí chẳng có gì phải e ngại khi đến làm khách của Juve. Không còn động lực để chơi ở Serie A (chỉ còn hi vọng kiếm vé dự Cúp UEFA mùa tới nhờ Cúp quốc gia) khi ở mãi thứ hạng 8 nhưng trước một đội bóng sừng sỏ, Roma vẫn còn muốn chứng tỏ mình biết chơi bóng và không dễ bị khuất phục.
    Về phía chủ nhà Juventus sẽ có chút ít áp lực, đòi hỏi họ luôn phải tỉnh táo tất cả cho mục tiêu, giữ lại cúp vàng ở Turin. Nhưng ở phía trước họ không chỉ có AS Roma, mà còn có cả một đội bóng ở đất nước khác, ấy là Barcelona. Vào giữa tuần tới, Juve sẽ đến sân Nou Camp chơi trận lượt về tứ kết Champions League. Lượt đi hai đội hòa nhau 1-1 không mang lại lợi thế cho Juve. Với một bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh như Juve, khán giả trông chờ, họ sẽ không vì ''lo cùng lúc cả hai'' mà đâm ra không thể tập trung ở một thời khắc nào. Trezeguet vẫn chưa thể thi đấu trở lại. Nhưng điều đó không phải là mối lo lắng lớn của Juve. Nhìn toàn diện, Roma có thể gây nhiều khó khăn cho Juve, nhưng khó mà đánh bại được Juve. Có nghĩa là ít nhất, Juve có được 1 điểm. Trong khi đó, khả năng Milan và Inter sẽ kiếm được 3 điểm khi Milan tiếp Empoli trên sân nhà, còn Inter đến làm khách của Bresica.
    Kết qủa Bresica-Inter:0-1; Juve-Roma: 3-1
    Premiership: M.U tiếp tục ganh đua với Arsenal
    Trận hòa 2-2 giữa Arsenal và M.U rạng sáng thứ năm càng làm cho Premiership ở vào thế giằng co, chưa thể phân định được. M.U tạm dẫn đầu với 3 điểm cách biệt so với Arsenal nhưng đội bóng của HLV Wenger vẫn còn thi đấu kém một trận. Cuối tuần này, trên sân nhà, M.U sẽ tiếp Blackburn, đội bóng đá gây bất ngờ khi lượt đi quật ngã M.U 1-0. Tuy nhiên, so với giai đoạn đầu, M.U hiện nay hoàn toàn khác, bứt phá mạnh mẽ và việc đòi lại ''nợ cũ'' với các học trò của Ngài Alex Ferguson là không mấy khó khăn. M.U sẽ cố giải quyết nhanh gọn trận đấu vì còn dành sức cho một cuộc chiến tối quan trọng, lật đổ Real Madrid để tiếp tục cuộc tranh tài ở Champions League. Trong 8 đội có mặt ở bán kết, M.U chính là đội còn ít hy vọng nhất. Trong khi đó, nhìn về lực lượng, Arsenal mạnh hơn hẳn Middlesbrough. Tuy nhiên, đội chủ nhà Middlesbrough đang giữ thành tích, mới chỉ thua trên sân nhà đúng 1 trận kể từ đầu giải. Bởi thế, Arsenal không được phép xem nhẹ đối thủ, bởi mọi sai lầm chỉ mang lại lợi thế cho M.U mà thôi.
    Kết qủa MU-Blackburn: 3-1; Middlesbrough-Arsenal: 0-2
    MU vẫn hơn Arsenal điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

    La Liga: Nóng bỏng trận thư hùng Real Madrid - Barcelona
    Mọi sự chú ý đang đổ dồn về sân Bernabeu, nơi sẽ diễn ra cuộc chạm trán nảy lửa giữa Real Madrid và kẻ thù truyền kiếp Barcelona. Hơn cả một trận derby thông thường chứa đầy niềm kiêu hãnh, trận Real - Barca còn mang nặng cả hận thù ở trong và ngoài sân cỏ mà bóng đá cũng không thể san lấp được, cứ ngày một chất chồng. Ở cuộc gặp lần này, Barca yếu thế hơn hẳn, đang ở giữa bảng xếp hạng và cần phải có 6 diểm nữa thì mới kiếm được vé dự Cúp UEFA mùa tới. Real hồi tuần trước bị Sociedad hạ gục 4-2, và thu hẹp về điểm số. Nhưng đội bóng của Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn đang xếp nhất, cùng với một lực lượng hùng mạnh, họ hoàn toàn có thể giành cúp từ tay ĐKVĐ Valencia.
    Lịch sử cũng chứng minh, Barca không có nhiều cơ hội khi đến Bernabeu. Trong số 72 lần Barca đặt chân đến thủ đô Madrid, đội bóng này chỉ giành được 12 trận thắng, trong đó lần gần đây nhất cách đây cũng đã 5 năm. Thêm nữa, năm nay ở giải VĐQG, Barca chơi không thuyết phục. Lượt đi, hai đội hòa nhau không bàn thắng, trong đó một lần nữa Luis Figo lại bị người dân xứ Catalan dè bỉu. Tuần trước, cả Real và Barca đều bị thua đậm. Điều này cũng là một trong lý do khiến cuộc đối đầu trở nên căng thẳng hơn. Rõ ràng không chỉ vì danh dự, Real và Barca còn muốn có một tâm trạng thật thoải mái khi trở lại với cúp C1 vào giữa tuần. Hai đại diện bóng đá Tây Ban Nha này đang có nhiều lợi thế ở giải châu Âu. Cầm hòa Juventus 1-1, Barca tiếp tục giữ kỷ lục chưa thua trận nào kể từ đầu giải. Trong khi đó, Real thắng tưng bừng M.U 3-1. Lượt về tứ kết tới đây, nếu như Barca chỉ cần hòa không bàn thắng thì Real thậm chí thua 0-1 và 1-2 cũng vẫn có mặt ở bán kết. Tuy nhiên, người hâm mộ Real đang lo lắng vì chưa biết chắc Raul có thể vào sân thi đấu hay không khi hôm qua anh phải nghỉ tập vì bị đau ở mắt cá chân sau một pha vào bóng của đồng đội Makelele. Barca cũng không có Saviola, khi đó Luis Enrique sẽ vào sân ngay từ đầu để chơi cặp cùng Patrick Kluivert.
    Kết qủa 2 đội hòa nhau 1-1
  7. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Real Madrid sẽ loại MU ngay tại Old Trafford?

    Nistelrooy của MU đang có phong độ rất tốt.
    Điều này nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực vào đêm mai, khi hai đội đọ sức tại tứ kết lượt về Champions League. Theo nhận định của chính HLV Ferguson, MU chỉ có thể vượt qua Real sau khi đã chịu thất bại 1-3 cách đây hai tuần nếu họ có màn trình diễn hay nhất trong lịch sử CLB thành Manchester.
    Sau cuộc giao tranh trên sân Bernabeu hôm 8/4, MU quay về với chiến dịch tranh đua ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Và họ đã chứng tỏ sức mạnh tấn công của mình trong các trận đại thắng Newcastle 6-2, hòa Arsenal 2-2 và đánh bại Blackburn 3-1. Chuỗi thành công này chắc chắn sẽ kích thích tinh thần thi đấu của đội quân áo đỏ trước cuộc quyết tử với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Trái lại, Real Madrid gây thất vọng tại Primera Liga trong thời gian đó: thảm bại trên sân của Sociedad với kết quả 2-4, và hiện chỉ còn hơn hai đội đứng thứ nhì đúng 1 điểm sau khi bị Barca cầm chân 1-1 ngay tại Bernabeu đêm thứ bảy vừa qua. Tuy nhiên, Real luôn biết cách vượt qua những chướng ngại ở châu Âu, kể cả khi đang lận đận ở giải nội địa.
    Ngoài thành tích đáng nể (đã 9 lần vô địch châu Âu), Real đến sân Old Trafford đêm mai với nhiều lợi thế khác. Về mặt tâm lý, Real không phải vào trận với gánh nặng phải thắng. Họ chỉ cần thi đấu chắc chắn, an toàn để không bị thua trắng hai bàn hoặc thua cách biệt từ ba bàn trở lên. Trái lại, MU sẽ không có cách nào khác ngoài chơi tấn công mạnh ngay từ đầu, thậm chí phải mạo hiểm để sớm có bàn thắng giải tỏa áp lực. Do vậy, nếu bế tắc ở đầu trận, MU có thể sẽ nôn nóng và phải trả giá đắt. Chính HLV Ferguson cũng đã thừa nhận: "Chúng tôi cần phải đạt được mục tiêu là thắng 1-0 trước khi hiệp một kết thúc, thì mới mong thay đổi được tình thế". Tại "nhà hát của những giấc mơ" cách đây 3 năm, Real đã thắng MU 3-2, cũng ở tứ kết lượt về Champions League. Điều này cho thấy CLB thành Madrid không ngại sức nóng trên thánh địa của MU, và nó sẽ giúp các cầu thủ Real vững tin hơn trước chuyến du đấu quan trọng lần này. Hơn thế, chưa một CLB nào đoạt chức vô địch châu Âu ngay trên sân của mình, kể từ khi Inter làm được tại San Siro năm 1965 (chung kết Champions League năm nay tổ chức tại Old Trafford vào 28/5). Do vậy, nếu MU loại Real rồi sau đó tiến vào trận tranh Cup, họ sẽ phải phá vỡ lịch sử - điều khó xảy ra trong bóng đá.
    Về mặt nhân sự, MU cũng gặp khó khăn. Họ sẽ thi đấu mà không có sự góp mặt của hậu vệ Gary Neville và tiền vệ Paul Scholes (đều bị treo giò). Việc thiếu vắng Scholes chắc chắn sẽ khiến hàng tiền vệ của MU suy yếu rõ rệt, bởi anh đang có phong độ rất tốt thời gian gần đây. Phía Real cũng gặp thiệt hại đáng kể do tiền đạo Raul không thể thi đấu vì mới mổ ruột thừa. Cầu thủ 25 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng.
    Cũng trong đêm thứ tư, AC Milan đón Ajax tại sân san Siro, sau khi hai đội hòa 0-0 cách đây hai tuần. Đội thắng của cặp đấu này sẽ đọ sức với Valencia hoặc Inter tại vòng bán kết. Đêm nay, Valencia nghênh tiếp Inter - đội đã thắng họ 1-0 tại Italy ở lượt đi. Cùng giờ với trận đấu này, Barcelona chạm trán Juventus trên sân Nou Camp, sau khi hai đội hòa 1-1 ở Delle Alpi hôm 9/4. CLB chiến thắng của cặp đấu này sẽ giáp mặt Real hoặc MU ở bán kết.


    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhân sự các đội dự Champions League đêm nay

    Kluivert đã sẵn sàng đối đầu hàng thủ của Juve.
    Tại thánh địa Nou Camp, Barcelona sẽ bước vào trận đấu được coi là quan trọng nhất đối với họ ở mùa giải hiện nay trong tình trạng thiếu vắng cả Sorin và Gabri. Nếu không vuợt qua Juventus sau khi hai đội đã hòa 1-1 ở lượt đi vòng tứ kết, Barca sẽ hết cơ hội góp mặt tại đấu trường châu Âu mùa tới.
    Việc thiếu vắng Sorin và Gabri cùng một lúc sẽ buộc HLV Antic phải bố trí Reiziger đá hậu vệ trái, đồng thời kéo tiền vệ Mendieta xuống chơi ở bên phải hàng phòng ngự gồm 4 người. Khi đó, tiền đạo cánh Luis Enrique sẽ đá thay vị trí của Mendieta, còn "thỏ non" Saviola cùng Kluivert hình thành cặp tấn công.
    Phía Juve thì không thể mang theo tiền đạo Trezeguet tới Tây Ban Nha. Tuyển thủ Pháp vẫn chưa bình phục chấn thương. Do đó, Juve sẽ xuất trận với bộ đôi tấn công như ở trận thắng Roma tại Serie A cuối tuần qua, Di Vaio - Del Piero.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Barcelona (4-4-2): Bonano, Mendieta, Puyol, Frank De Boer, Reiziger, Motta, Luis Enrique, Xavi, Overmars, Saviola, Kluivert
    Juventus (4-4-2): Buffon; Thuram, Ferrara, Montero, Zambrotta; Camoranesi, Tacchinardi, Davids, Nedved; Del Piero, Di Vaio
    Khác với Juve có phần bất lợi khi du đấu tại Barcelona, đêm nay, Inter sẽ hành quân tới Valencia với hành trang là chiến thắng 1-0 tại San Siro hôm 9/4. Valencia không gặp khó khăn về nhân sự ở trận tứ kết lượt về. Còn Inter sẽ không có sự góp mặt của Cannavaro, Coco (đều chấn thương) và Emre (bị treo giò). Tuy nhiên, hàng công của đội bóng thành Milan được tăng cường trước chuyến du đấu này, với sự trở lại sau chấn thương kéo dài của Crespo. Tiền đạo người Argentina nhiều khả năng sẽ ra sân từ đầu, chơi bên cạnh Vieiri.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Valencia (4-4-2): Canizares, Reveillere, Ayala, Pellegrino, Carboni, Angulo, Baraja, Vicente, Aimar, Carew, Sanchez
    Inter (4-4-2): Toldo; J.Zanetti, Materazzi, Cordoba, Pasquale; Okan, Di Biagio, C.Zanetti, Dalmat; Vieri, Crespo

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl nhiều khả năng sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam
    Đại diện của Liên đoàn đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi với ông Riedl trong tuần qua. Theo đó, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã đồng ý với mức lương 7.000 USD/tháng. Như vậy, nhà cầm quân người Áo hiện là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV đội U23, sau khi HLV Calisto bị từ chối.
    Tuy nhiên, để hợp đồng được ký kết, hai bên vẫn tiếp tục bàn thêm một số chi tiết khác. Chẳng hạn, Liên đoàn cho biết sẽ không thể trả từ 2.000 đến 3.000 USD/tháng cho khoản tiền thuê nhà của ông Riedl như cách đây 4 năm. Trong dự thảo hợp đồng, Liên đoàn cũng nêu rõ trước mắt sẽ ký với ông Riedl từ 1/7 đến 31/12/2003. Nếu đội U23 đoạt HC tại SEA Games 2003, ông sẽ tiếp tục làm HLV trưởng cho đến hết năm 2004.
    Dự kiến ngày 1/7, ông Riedl sẽ có mặt tại Việt Nam.
    Ngoài ra, Liên đoàn cũng đang xem xét hồ sơ của ba ứng viên khác: Tavares (người Brazil, đã huấn luyện đội tuyển Việt Nam trong hai tháng vào năm 1995); David Booth (người Anh, từng giúp U23 Myanmar đoạt HC đồng SEA Games 2001, và thành công khi dẫn dắt các đội trẻ khác của Myanmar); Jose Pachani, 35 tuổi, người Brazil, mới dẫn dắt các CLB của Brazil chứ chưa từng tham gia công tác huấn luyện cấp đội tuyển.
    (Theo Thanh Niên)

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trời đất mục "đọc báo dùm bạn" lại có cả khoản bóng đá VN nữa à?!?! Hì hì nhưng tin này cũng nóng hổi đó mặc dù đã đoán chắc là A.Rield sẽ lắm đội tuyển VN từ sau vụ rắc rối giữu LĐBĐVN và HLV Calisto. Thêm nữa là ông A.Rield đồng ý với mức lương 8000 USD (chỉ bằng phân nửa của ông Calisto).
    Chúng ta cùng chúc cho ông hoàn thành nhi65m vụ là mang huy chương về cho bóng đá VN!!!!!!!!!!!!!
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! TINH THẦN SEAGAME 22 MUÔN NĂM!​

Chia sẻ trang này