1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Keane phải giải nghệ sớm?​



    Tiền vệ đội trưởng CLB Manchester United, Roy Keane cho hay anh không dám chắc có thể hoàn tất 3 năm hợp đồng còn lại cùng "những con quỷ đỏ".
    Keane sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng tới, anh tiết lộ: "Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi phải chờ diễn biến trong mùa giải tới, nhưng thi đấu 2 hay 3 năm nữa... tôi không dám chắc".
    Anh cho biết thêm: "Tôi sẽ nói chuyện với huấn luyện viên bởi tôi không muốn chơi bóng trong ký ức. Tôi luôn khao khát được chơi bóng nhưng phải đối mặt với sự thật và tôi muốn nhận được sự đồng cảm của mọi người".
    Trong đội hình của M.U., Keane là một trụ cột không thể thiếu, đồng đội luôn coi anh là hình tượng để noi theo.

    Việc Beck ra đi cộng thêm chấn thương hông của Keane sẽ là 1 thiệt thòi lớn đối với Old Trafford trước mùa giải mới.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Manchester United dễ dàng vượt qua America ​

    Đêm qua, hơn 57.000 khán giả có mặt tại sân vận động thành phố Los Angeles, Mỹ, đã được chứng kiến đương kim vô địch nước Anh đè bẹp đại diện đến từ Mexico với tỷ số 3-1. Diego Forlan 2 lần lập công, bàn thắng còn lại do công của Van Nistelrooy.
    Do Gary Neville, Paul Scholes và Roy Keane đang nghỉ dưỡng thương. HLV Ferguson chủ động bố trí đội hình thiên về phòng ngự, đồng thời tạo cơ hội cho các hậu vệ trẻ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho mùa giải đầy khó khăn sắp tới. Vì thế, sức tấn công của những con quỷ đỏ bị giảm sút nghiêm trọng. Trong khi đó, America cũng chẳng thi đấu ấn tượng hơn và không tạo được một tình huống thực sự nguy hiểm nào. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
    Sang hiệp 2, MU như lột xác với sự thay đổi ở một vài vị trí. Phút thứ 47, Van Nistelrooy lái đường bóng đi vào giữa 2 trung vệ rồi đánh bại thủ thành America từ khoảng cách 13 mét, phá vỡ thế quân bình. MU thừa thắng xông lên, Forlan kết thúc một đường chuyền đẹp của tiền vệ Quinton Fortune bằng cú lao người đánh đầu, nhân đôi cách biệt 4 phút sau đó. CLB America dần bắt nhịp lại được với trận đấu. Phút 54, Alvaro Ortiz sút phạt trực tiếp, bóng bay qua hàng rào và xuyên thủng góc phải khung thành đối phương. Tuy nhiên, nhưng bàn thắng này không được công nhận do trọng tài cho rằng một cầu thủ của đội bóng châu Mỹ đã phạm lỗi đẩy người.
    Ở trận đấu này, Forlan đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm thay cho đội trưởng Roy Keane trong suốt thời gian thi đấu. Phút 79, cầu thủ người Uruguay nhận đường chọc khe của Ole Gunnar Solskjaer, lạnh lùng kết thúc nâng tỷ số lên 3-0. Phía America cũng có bàn thắng danh dự khi tiền đạo Christian Patino thoát ra khỏi sự kìm kẹp của các hậu vệ áo đỏ, tung cú sút ghi bàn danh dự 3 phút trước lúc hết giờ.
    Trong khuôn khổ chuyến du đấu tại Mỹ, Manchester sẽ tranh tài với nhà vô địch Serie A - Juventus - ngày 31/7 tới và gặp gã khổng lồ Barcelona 4 ngày sau đó.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0



    Thay thế Beckham ở MU: Cuộc đua tam mã



    Trong lúc nhiều người vẫn còn than vãn sự mất mát khi David Beckham sang Madrid thì sự vắng mặt của thủ quân tuyển Anh lại mở đường cho một số tài năng trẻ chen chân vào đội hình chính thức ở Manchester. Có lúc câu trả lời là Ole Solskjaer, lúc khác là sự mong đợi từ Ronaldinho hoặc sự chuyển biến sang ?othể thức kim cương?? Nhưng những toan tính gần đây của Sir Alex cho thấy vị trí tiền vệ cánh phải vẫn còn bỏ trống và đó là sự ganh đua giữa Fletcher, Bellion và Fortune!
    Đứng đầu danh sách là DARREN FLETCHER. Cầu thủ trẻ đầy triển vọng này đã khoác chiếc áo số 7 trong trận thắng Celtic tại Seattle và Old Trafford kỳ vọng anh sẽ là người thay thế xứng đáng cho Beckham. Hai cuộc trình diễn đầy ấn tượng ở Champions League (mùa giải 2002 - 2003) trước FC Basel và Deportivo đã thực sự đặt anh trên con đường bắt kịp những chuyên gia cánh phải như Beckham và cả Ronaldinho.
    Fletcher có thể giành lấy cơ hội để chứng tỏ tiềm năng và trở thành siêu sao kế tiếp của Manchester United. Ra sân trong hiệp 2 trận thắng Celtic, Fletcher đã ghi dấu ấn và được Sir Alex xem là một thành viên chủ chốt của tuyến tiền vệ Manchester trong tương lai gần. Ferguson luôn dõi theo những bước phát triển của Fletcher, nhưng ông không thể đưa chàng trai còn ngồi trên ghế nhà trường vào sân sớm hơn chỉ vì những điều luật của Hiệp hội bóng đá Anh. Sau lần đầu khoác áo Manchester trong trận gặp Aston Villa mùa bóng 1999-2000, chàng trai 19 tuổi này giờ đã có cơ hội cất cánh.
    Ứng viên thứ hai, DAVID BELLION đã được chuẩn bị đầy đủ từ khi anh còn khoác áo Sunderland. Điều đó thể hiện qua nỗ lực của Sir Alex trong phi vụ táo bạo để mang anh khỏi sân vận động Ánh Sáng. Nhưng trong lúc chàng trai 20 tuổi này có lẽ đã hài lòng chấp nhận chơi vai dự bị nhiều hơn là chính thức ở mùa bóng tới thì pha ghi bàn trong trận gặp Celtic của anh lại là một tác động tích cực cho sự lựa chọn của Alex Ferguson. Kỹ thuật không sánh bằng Ryan Giggs nhưng tốc độ thì vượt trội, Bellion sẽ hữu dụng trên vị trí của Beckham ở nhiều thời điểm quan trọng.
    QUINTON FORTUNE, nhân vật cuối cùng được đề cập cho vị trí tiền vệ phải, đã bước sang tuổi 26. Giống như Fletcher, sự nghiệp của anh đã bị hủy hoại bởi những chấn thương. Anh bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa bóng qua vì vấn đề ở gót Achille. Trở lại trong tháng 11 và đóng góp công sức trong việc đưa Manchester trở lại với cuộc đua tranh, nhưng rồi cái chân gãy đã loại anh khỏi cuộc chiến cho đến tận tháng 3.
    Bước vào cuộc ganh đua, cả 3 ứng viên đều có ưu điểm riêng: Bellion có tốc độ và duyên ghi bàn, Fletcher có kỹ thuật và khả năng ứng biến, còn Fortune là kinh nghiệm và sự đa năng ?" vốn rất cần thiết trong việc chuyển đổi chiến thuật thi đấu. Tuy nhiên, tất cả đều chưa trang bị đầy đủ cho mình ngón tuyệt chiêu của Beckham: Quả lật bóng chính xác và đường chuyền đầy uy lực. Ai sẽ chạm đích trước trong cuộc chạy đua này? câu trả lời nằm ở chính bản thân mỗi người trong việc rèn luyện thứ vũ khí từng mang đến thành công cho David Beckham!


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy - "đấng tối cao" tại MU ​


    Đứng trước cơn lốc phá giá chuyển nhượng khủng khiếp của tỷ phú Roman Abramovich, Manchester khẳng định: Ruud Van Nistelrooy là vô giá. Anh là cầu thủ duy nhất mà đồng tiền không thể mua được.
    Nhưng khi ra một tuyên bố chắc như đinh đóng cột, gã khổng lồ giàu có ở Old Trafford đã cho mọi người thấy rằng họ thực sự khiếp sợ quyền lực đồng tiền ở Chelsea cũng như bộc bạch với cả thế giới rằng cầu thủ mà họ muốn bảo vệ nhất chính là Nistelrooy!
    Không ai là bất khả xâm phạm, trừ Ruud!
    Khi CLB Chelsea đưa ra đề nghị chuyển nhượng siêu sao Raul của Real Madrid với giá 71 triệu bảng, những CLB hùng mạnh nhất hành tinh đều khiếp hãi và lo ngại rằng những ngôi sao hàng đầu của họ sẽ không tránh khỏi nanh vuốt của Abramovich. Tỷ phú người Nga đã chứng tỏ rằng có đủ tiền để đặt giá và chiếm đoạt bất cứ cầu thủ nào mà ông muốn.
    David Beckham là một điển hình cho cuộc chiếm đoạt của Real: Đặt tiền đúng cửa, tự khắc sẽ mua được siêu sao. Rút kinh nghiệm từ Beckham, chủ tịch điều hành Peter Kenyon đã sớm đưa ra tuyên bố: Có một cầu thủ mà cho dù Abramovich có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, đó chính là... Van Nistelrooy.
    Tiền đạo người Hà Lan đã liên tiếp phá những kỷ lục ghi bàn kể từ khi chuyển đến Manchester với giá chuyển nhượng 19 triệu bảng từ PSV Eindhoven cách đây 2 năm. Trong 101 lần khoác áo CLB, Ruud đã ghi đến 80 bàn và đó là một cơ sở khiến anh trở thành cầu thủ không thể thay thế tại Manchester.
    Ông Kenyon cho rằng Nistelrooy là bất khả xâm phạm cho dù với bất cứ giá đề nghị điên cuồng nào: ?oCách đặt giá của Chelsea làm nhụt chí những bộ óc sáng suốt nhất. 71 triệu bảng là cái giá mà bạn thậm chí không thể lưỡng lự hay chối từ.
    Manchester được xem là một trong những CLB kinh doanh và kiếm lời nhiều nhất trong bóng đá nhưng chúng tôi cũng không thể tiếp nhận đề nghị kiểu đó. Rõ ràng, trong quan điểm của chúng tôi, Ruud là không thể đem bán với bất cứ giá nào. Anh ta là phần quan trọng nhất trong đội hình của Manchester.
    Chúng tôi phải nhìn vào định hướng của đội bóng và kim chỉ nam cho tất cả những thương vụ cũng như hoạt động của chúng tôi đều dựa trên đội bóng và thành công của nó. Bạn không thể thay thế một Van Nistelrooy bởi chẳng có ai sánh bằng anh ta. Cách duy nhất để đánh giá tầm vóc của Ruud là xem anh như ? một ngoại lệ! Và chúng tôi hy vọng anh sẽ tiếp tục khoác áo Manchester thêm nhiều năm nữa?.
    Tích cực hay tiêu cực?
    Peter Kenyon là người trực tiếp điều hành cỗ máy kinh doanh khổng lồ của Manchester trên toàn thế giới, và dĩ nhiên với bản lĩnh, kinh nghiệm trong kinh doanh bóng đá, ông có những đánh giá xác thực về cách sử dụng và tác động của đồng tiền trong bóng đá. Tuy nhiên, Kenyon cũng không tin chắc là hàng núi tiền đang được trút vào Stamford Bridge là điều mà bóng đá cần đến trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay.
    Khi mà giá chuyển nhượng và lương cầu thủ đang bắt đầu bị khống chế, thì Abramovich lại khuấy động lên bằng 37 triệu bảng cho bộ tứ Damien Duff, Geremi, Wayne Bridge và Glen Johnson. Đó không phải là cái giá quá mắc thuở trước nhưng lại hết sức khủng khiếp trong tình hình hiện nay và ông Kenyon khẳng định Manchester sẽ không bị cuốn vào những chi tiêu khổng lồ chỉ bởi vì những hành động của Chelsea.
    Ông nói: ?oNhững gì xảy ra tại Chelsea chắc chắn sẽ kích thích thị trường chuyển nhượng. Thị trường vốn đã trải qua 18 tháng đình trệ một cách đáng yêu và giá cầu thủ đã hạ xuống cùng với mức lương, và tôi nghĩ như thế là tốt cho nền công nghiệp bóng đá.
    Điều đáng ngại từ sự kiện Chelsea là giá chuyển nhượng mà mức lương cầu thủ một lần nữa bị thổi phồng lên. Mặt tích cực của nó là ít nhất cũng có nhiều triệu đồng được trút vào trận đấu, vào bóng đá. Nhưng tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh CLB bỏ ra 30 triệu bảng chỉ để mua một cầu thủ như đôi lần trước đây?.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Paul Scholes:"Tôi muốn ở lại MU trọn đời, nhưng..."​


    Cùng trưởng thành trong một lò đào tạo và gần như cùng có mặt trong đội hình chính của Manchester nhưng so với David Beckham, trung tâm của mọi chú ý, thì Paul Scholes thầm lặng hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa những đóng góp của anh cho thành công của Manchester trong gần một thập niên qua ?oyếu hơn? người đồng đội nổi tiếng.
    Thậm chí như báo chí Anh nhận xét, nếu sự ra đi của David Beckham tạo cảm xúc lẫn lộn thì sự ra đi của Paul Scholes chắc chắn sẽ gây ra sự phản kháng mạnh mẽ từ các CĐV Manchester. May mắn, chuyện đó đã không xảy ra và có lẽ là không bao giờ!
    Tuy nhiên, Scholes không cho rằng vị trí trong đội hình chính thức dành cho anh là lẽ đương nhiên: ?oKhông ai nghĩ đến chuyện rời bỏ CLB mình yêu mến nhưng trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ai muốn ngồi ghế dự bị mỗi tuần, vì vậy tôi cảm thấy rất vui bởi chỗ đứng của mình hiện nay khá chắc chắn và đó là lý do tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở đây.
    Beckham rời Manchester nhưng tôi không cảm thấy hụt hẫng bởi đó là một phần của bóng đá. Chúng ta phải chấp nhận hiện thực: rất hiếm cầu thủ nào thi đấu suốt đời cho một CLB. Đó là chuyện lý tưởng nhưng trong cuộc sống điều như vậy không phải lúc nào cũng xảy ra?.
    Paul Scholes gần như lánh xa cuộc sống ồn ào của những ngôi sao bóng đá. Thay vào đó, anh cảm thấy thoải mái khi ngồi xem đội bóng quê hương Oldham thi đấu hay sum họp trong khung cảnh gia đình đầm ấm.
    Tuy nhiên, trên sân bóng Paul Scholes biến thành người khác hẳn: cần cù, không ngại va chạm và ghi những bàn thắng ở vào những thời điểm bất ngờ nhất. Nhiều đối thủ đã gọi anh là ?oác quỷ? bởi không thể nào ngăn cản tiền vệ này sút tung lưới của họ. 20 bàn thắng của Paul Scholes ở mùa bóng vừa qua cũng như nhiều bàn thắng ở những mùa trước đủ chứng tỏ anh nguy hiểm như thế nào.
    Với việc Veron chuẩn bị gia nhập Chelsea và Roy Keane không còn ở phong độ đỉnh cao, trách nhiệm ở giữa sân càng đè nặng lên vai của Paul Scholes. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng: ?oVới sự gia nhập của Djemba-Djemba và Kleberson, cuộc cạnh tranh một vị trí ở hàng tiền vệ của Manchester trở nên khó khăn hơn. Điều đó có nghĩa bạn phải nỗ lực không ngừng bởi chỉ cần một hay hai trận đấu tệ hại, bạn sẽ mất chỗ ngay?.
    Tuy vậy để giành chỗ của Paul Scholes, như tờ Mail nhận xét, các gương mặt mới phải chứng tỏ tài nghệ thật đặc biệt và hiệu quả cao. Chuyện như vậy rất khó thực hiện và Paul Scholes có thể an tâm với mục tiêu ?oở lại Old Trafford suốt đời?.
    Thế nhưng, theo một nguồn tin khác ở nước Anh, hôm qua 30/7, Paul Scholes khẳng định khả năng anh rời khỏi sân Old Trafford là không phải không có. "Tôi không thể ngồi ghế dự bị được, và nếu như không được thi đấu thường xuyên hay chỉ là giải pháp tình thế cho MU, tôi sẽ ra đi".
    Phản ứng của cầu thủ này cho thấy đã có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa cầu thủ và ban lãnh đạo CLB M.U. Trong gần một thập kỷ thống trị giải ngoại hạng Anh của M.U, Scholes luôn đóng vai trò là cầu thủ trung tâm, một nhân tố tạo động lực cho toàn đội thi đấu.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Veron đang trên đường đến Chelsea​



    Sau thời gian dài thương lượng, cuối cùng Juan Sebastian Veron đã đồng ý gia nhập Chelsea với giá chuyển nhượng 16 triệu bảng và ông chủ Roman Abramovich đang sẵn sàng ký thêm nhiều tấm séc để nâng mức chi phí chuyển nhượng mùa hè lên đến con số kỷ lục 100 triệu bảng trước khi mùa bóng khởi tranh.
    Vài ngày trước, Veron đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị 14 triệu bảng cùng mức lương 90.000 bảng/tuần của Chelsea khiến Sir Alex cũng phải ca ngợi quyết tâm và lòng trung thành của anh.
    Tuy nhiên, mọi việc đã chuyển biến nhanh chóng khi Chelsea nâng giá lên 16 triệu và đồng ý trả mức lương hàng đầu thế giới: 100.000 bảng/tuần. Khi tiếp nhận giá chuyển nhượng hấp dẫn này, Manchester đã thuyết phục Veron ra đi, nhưng cầu thủ người Argentina chỉ thực sự đồng ý sang Stamford Bridge khi HLV Ferguson khẳng định rằng anh sẽ không có tương lai ở Old Trafford.
    Chelsea rất muốn hoàn tất hợp đồng với Veron trước thứ năm tuần tới ?" thời hạn chót để đăng ký danh sách cầu thủ tham dự vòng loại sơ bộ Champions League (diễn ra ngày 13-8). Cùng lúc, họ chờ đợi quyết định của Roma trong vụ chuyển nhượng tiền vệ Emerson và tiếp tục săn đuổi Makelele từ Real Madrid. Cho dù không giành được Emerson và Makelele, Chelsea vẫn có thể yên tâm với tuyến giữa khi Veron đáp máy bay trở về Luân Đôn từ Mỹ.
    Giờ đây, Abramovich tập trung vào tuyến tấn công vốn phô bày sự yếu kém trong giải tứ hùng ở Malaysia. Bộ đôi Hasselbaink - Eidur Gudjohnsen đã gây nhiều thất vọng cho Abramovich và càng khiến ông quyết tâm săn đuổi Samuel Eto?To cũng như nối lại cuộc thương lượng với Christian Vieri.
    Chelsea chỉ còn đúng 1 tuần để bổ sung lực lượng trước khi chính thức bước vào cuộc tranh đua giành vinh quang ở Champions League. Thời gian đang cạn dần và tham vọng lớn lao giành chiến tích cấp thời sẽ thúc giục tỷ phú người Nga tung ra những quyết định bất ngờ nhất. Một tờ báo Anh kết luận: 50 triệu bảng đã là quá nhiều với tất cả các đội nhưng 100 triệu vẫn là chưa đủ với Roman!

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Anh: Hết rồi thời ném tiền qua cửa sổ​


    Cầu thủ đắt nhất nước Anh, Rio Ferdinand
    Trong khoảng thời gian từ năm 1996 tới 2002, các đội bóng đảo quốc sương mù đã vung tay chi tới 4 tỷ bảng để mua sắm và trả lương cho cầu thủ. Nhưng các chuyên gia tin rằng tình trạng điên rồ này sẽ không bao giờ còn lặp lại.
    Premier League vẫn giữ được vị trí là giải đấu giàu có nhất hành tinh, nhưng theo tổng kết mà các chuyên gia hãng kiểm toán Deloitte and Touche đưa ra ngày 30/7, mùa giải năm 2001-2002 là thời điểm chấm hết một kỷ nguyên mà các CLB xài tiền không cần tính toán.
    Tại mùa bóng đó, các CLB Anh đã chi tổng cộng 407 triệu bảng tiền chuyển nhượng, riêng giải Ngoại hạng chiếm 323 triệu bảng. Theo các tác giả của bản báo cáo, con số này sẽ giảm xuống 50% trong năm nay.
    Mùa bóng 2001-2002, lương cầu thủ tăng 26%, nhưng Dan Jones - Giám đốc phụ trách thể thao của Deloitte and Touche - tuyên bố tình trạng khó khăn tài chính hiện nay sẽ bắt đầu thời kỳ thu nhập trả cho cầu thủ dựa trên phong độ thi đấu. Jones nói: "Sau mùa giải 2001-2002, tôi tin chắc chúng ta sẽ không còn được thấy những mức chi tiêu như vài năm qua.
    Các cầu thủ con cưng trước đây là tài sản quý, được bảo vệ bằng những cam kết dài hạn, với số tiền ký hợp đồng ở mức khổng lồ, hiện được nhìn nhận là những gánh nặng. Cầu thủ sẽ vẫn kiếm được nhiều tiền nhưng thu nhập của họ sẽ phải gắn với thành tích đội bóng giành được ở giải trong nước hay thậm chí là cả ở Champions League".
    Cũng theo bản báo cáo, giải Ngoại hạng tiếp tục vượt xa các đối thủ tại Italy, Tây Ban Nha, Đức và Pháp về mặt tài chính. Tổng thu nhập của các CLB Anh hiện nay là 1.132 tỷ bảng, nhiều hơn cả giải Đức và Pháp cộng lại. Hơn nữa, các CLB hàng đầu của Anh kiếm được nhiều tiền từ các nhà tài trợ và thông qua việc bán đồ lưu niệm, do vậy không quá phụ thuộc vào tiền bản quyền truyền hình như các đội bóng tại Italy, Tây Ban Nha và Pháp.
    Thu nhập tăng, thu hút nhiều khán giả hơn, nhưng đồng thời cũng phải đầu đầu tư nhiều hơn vào xây dựng cơ sở vật chất, các CLB Anh đã bắt đầu chi tiêu thận trọng hơn trong việc tăng cường đội hình, dần phát triển cơ cấu trả lương theo thành tích.
    Năm 2001-2002, các cầu thủ của Manchester United và Arsenal có thu nhập cao nhất, với số tiền lần lượt là 69,6 triệu và 61,4 triệu bảng. MU cũng mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng trong 6 mùa bóng qua, tính tới năm 2002, với 99 triệu bảng. Xếp phía sau là các CLB: Leeds (91 triệu bảng), Chelsea (84 triệu), Liverpool (81 triệu) và Tottenham (53 triệu). Arsene Wenger của Arsenal chỉ đòi hỏi ban lãnh đạo 24 triệu bảng để mua cầu thủ, còn ít hơn cả Manchester City (32 triệu).
    Bản báo cáo còn dự báo khoảng cách giữa giải Ngoại hạng và hạng Nhất bóng đá Anh sẽ ngày càng gia tăng. Trung bình các CLB Ngoại hạng kiếm nhiều gấp 4 lần hạng Nhất, và tăng thành 6 lần trong mùa 2002-2003.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    MU thành công rực rỡ trong chuyến du đấu ở Mỹ
    Đêm qua, tiền đạo Diego Forlan tiếp tục tỏa sáng ở trận giao hữu thứ tư trên đất Mỹ, khi đóng góp 2 bàn vào chiến thắng 3-1 của CLB thành Manchester trước Barcelona. Nistelrooy cũng lập công cho MU trước khi đội trở lại Anh chuẩn bị mùa giải mới.
    HLV Ferguson có một số thay đổi về nhân sự so với trận đại thắng Juventus 4-1. Ruud Nistelrooy và Juan Veron nhường vị trí cho Diego Forlan và Darren Fletcher. Ngay sau tiếng còi nhập cuộc, Barcelona thi đấu tưng bừng và đã tạo ra một thế trận có lợi. Phút 11, Ronaldinho tạo điều kiện cho tiền đạo mới được nhập cảnh vào Mỹ Patrick Kluivert mở tỷ số bằng một cú đánh đầu hóc hiểm. Nhưng ưu thế của CLB xứ Catalan chỉ tồn tại cho tới phút 26, khi Ryan Giggs thực hiện cú đi bóng thần tốc thường thấy bên hành lang trái, tạt vào cho Diego Forlan lập lại thế cân bằng. Hưng phấn sau bàn gỡ, ông Ferguson thúc giục các học trò tăng tốc và khai thác sự sơ hở ở hàng phòng ngự Barcelona. Phút 37, Nicky Butt phá bẫy việt vị, chuyền bóng cho Forlan để cầu thủ hay nhất trận đấu này ghi bàn đưa MU lên dẫn trước 2-1.
    Sang hiệp hai, Barcelona cho Ronaldinho và Kluivert ra nghỉ. Sự vắng mặt của hai con át chủ bài này tạo điều kiện cho MU thoải mái triển khai lối đá tấn công mà không sợ bị phản công, đặc biệt là sau khi tân binh David Bellion vào thay Darren Fletcher còn Van Nistelrooy thế chỗ Forlan. Phút 85, Van Nistelrooy lập công. Anh cướp được bóng từ ngoài khu 16m50, loại bỏ một loạt các hậu vệ Barca trước khi ấn định kết quả 3-1, trước sự thỏa mãn của hơn 68.000 cổ động viên trên sân.
    Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp và là trận cuối cùng của MU trong chuyến du đấu tại Mỹ. Nạn nhân đầu tiên của họ là Cetic (thua 0-4), kế tiếp là America (1-3), và Juventus (1-4). Các cầu thủ áo đỏ ghi được tổng cộng 14 bàn, và chỉ để thủng lưới 3 lần.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Juan Veron hoàn tất hợp đồng với Chelsea

    Tối qua, tiền vệ người Argentina đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe và đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với CLB thành London. Như vậy, Veron sẽ chia tay MU để đến thi đấu tại sân Stamford Bridge trong 4 năm, với phí chuyển nhượng 15 triệu bảng và mức lương 90.000 bảng/tuần.
    Juan Veron đã buộc phải rời sân Old Trafford để kết thúc hai mùa giải gây thất vọng nhất trong sự nghiệp, bất chấp anh đã nỗ lực không biết mệt mỏi trong màu áo đỏ.
    Tiền vệ 28 tuổi này là cầu thủ mới thứ 7 đến với Chelsea, kể từ khi tỷ phú người Nga Roman Abramovich tiếp quản đội bóng, nâng tổng số tiền mà Chelsea phải chi cho việc tăng cường nhân sự trong hơn một tháng qua lên tới con số 58,5 triệu bảng Anh. Trong vụ Veron, trước mắt, Chelsea chỉ phải trả MU 12,5 triệu bảng. Số còn lại (2,5 triệu) sẽ được thanh toán phụ thuộc vào phong độ của Veron ở Chelsea trong 4 mùa giải tới.
    Bản hợp đồng của Veron được ký kết chỉ vài giờ sau khi tiền vệ Joe Cole gia nhập Chelsea với giá 6,6 triệu bảng. Giám đốc điều hành Chelsea Trevor Birch phát biểu: "Hôm nay, chúng tôi đã có một tiền vệ giàu tiềm năng của nước Anh. Joe Cole cùng Veron là người có thể mang thành công về cho Chelsea".
    Roman Abramovich cũng đang xúc tiến việc chiêu mộ Emerson, Edgar Davids, và tiền đạo của Inter Milan là Christian Vieri.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  10. longthien

    longthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Jermain Defoe sẽ đến Old Trafford​


    Defoe sẽ có cơ hội chơi cùng thần tượng mới Van Nistelrooy
    Nhà vô địch Anh Manchester United đã quyết định bỏ ra 10 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Jermain Defoe của CLB vừa rớt hạng West Ham. Manchester đã theo sát tiền đạo da màu này hơn một năm qua và HLV Ferguson quyết định đây là lúc ?ochộp? lấy Defoe để tăng cường sức mạnh tuyến tấn công.
    Chàng trai 20 tuổi Jermain Defoe đã mua sẵn một ngôi nhà ở Manchester để chuẩn bị cho cuộc thuyên chuyển đến thành phố công nghiệp này. Manchester hy vọng sẽ hoàn tất hợp đồng với Defoe khi trở về sau chuyến tập huấn thành công trên đất Mỹ.
    Sir Alex cũng hy vọng sẽ cùng lúc hoàn tất hợp đồng trị giá 6 triệu bảng với hậu vệ Hatem Trabelsi của Ajax Amsterdam.
    Điều đó có nghĩa là trong vòng 1 tuần, Manchester tăng cường được lực lượng cho 2 khu vực then chốt gây nhiều lo lắng nhất cho Sir Alex. Nhà chiến thuật người Scotland muốn thử nghiệm hệ thống chiến thuật mới ở mùa này nhưng ông hiểu rằng không thể ép buộc và vắt kiệt sức Ruud van Nistelrooy, tiền đạo duy nhất của Manchester hiện nay:
    ?oCó thể là thêm một tiền đạo sẽ thuận lợi hơn cho đội bóng nhưng luôn khó khăn để thực hiện một thay đổi?.
    Sự ra đi của Defoe sẽ là một tổn thất lớn cho West Ham nhưng tuyển thủ U 21 này đã đòi được chuyển nhượng sau khi đội rớt hạng. Hậu vệ phải Trebelsi là tuyển thủ Tunisia và được bầu là cầu thủ Ả rập xuất sắc nhất trong năm, anh sẽ bù đắp cho những thiếu hụt hiện nay của tuyến phòng thủ Manchester.
    Wes Brown sẽ ngồi ngoài cho đến đầu năm tới vì chấn thương đầu gối, Gary Neville vắng mặt 3 tuần vì đau gân kheo. Ferguson thú nhận: ?oTôi đã phải quay trở lại với tuyến phòng thủ và tôi thực sự không muốn gặp thêm chấn thương nào nữa. Tôi có thể xếp Phil Neville chơi hậu vệ cánh và Roy Keane chơi vai trung vệ, nhưng tôi thực sự cần thêm một chốt chặn nữa?.

    longthien

Chia sẻ trang này