1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longthien

    longthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Alex Ferguson: "Chelsea chưa sẵn sàng giành ngôi vô địch !"
    "Vẫn sẽ là cuộc đua tay đôi MU và Arsenal"​
    HLV Alex Ferguson đã xua tan những dự báo của dư luận cho rằng cuộc đua tranh giành ngôi vô địch mùa này sẽ là cuộc chiến mở rộng, và khẳng định đó vẫn là ?otrò chơi? giữa Manchester và Arsenal.
    Thách thức từ phía Arsenal
    Với sự đầu tư của Roman Abramovich, Chelsea trở thành một đội ngũ đầy tiềm năng, trong lúc Newcastle và Liverpool đều tăng cường lực lượng mạnh hơn hẳn mùa trước.
    Trong bối cảnh đó, công chúng nước Anh tin rằng sự thống trị giải nội địa của hai ông lớn Manchester và Arsenal đã kết thúc, nhưng Sir Alex vẫn khăng khăng cho rằng Premier League không tồn tại cuộc đua tay năm.
    Ông tin rằng Arsenal sẽ khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết sau một chiến dịch nhục nhã khi để vuột chiến thắng vào giai đoạn cuối: ?oMỗi năm, chúng ta nói là có 4 hay 5 đội bóng tranh đua ngôi vô địch, nhưng khi mùa giải đến chỉ còn lại 2 ứng viên thực sự: Chúng tôi và Arsenal. Mùa này tôi không biết Arsenal sẽ phản ứng như thế nào sau thất bại, bởi tôi không hiểu hết cá tính của các cầu thủ Luân Đôn. Nhưng tôi biết họ sẽ chơi hết sức mình bởi nỗi đau mùa trước và bởi họ có một số cầu thủ xuất sắc trong đội hình?.
    Như để minh chứng cho lập luận của mình, Sir Alex đề cập đến phong độ của các đội còn lại: ?oNewcastle đóng một phần quan trọng của cuộc đua tranh mùa qua, nhưng họ không duy trì được ở những lượt đấu cuối. Liverpool đã làm điều kỳ diệu cho đến tháng 12 và tôi nghĩ Chelsea đã chứng tỏ sự ổn định suốt mùa. Mùa này tôi mong đợi những cuộc đột phá từ họ.
    Nhưng trên tiến trình giải, các đội cứ rơi rụng dần và nếu bạn nhìn vào giải ngoại hạng trong cả thập kỷ qua thì chỉ thấy sự thống trị của chúng tôi và Arsenal. Do vậy, một lần nữa tôi mong đợi một thách thức thực sự từ Arsenal ?" đó là điều mà bản thân tôi và các cầu thủ đang chuẩn bị để đối đầu?.
    Chelsea không thể cạnh tranh
    Ferguson vẫn đang dõi theo cuộc cách mạng tại Chelsea nhưng ông tin là hiệu quả chỉ có được trong vài mùa tới để họ thực sự trở thành ứng viên vô địch. Sir Alex cho rằng Chelsea đã rất đúng đắn khi quyết định mua những cầu thủ trẻ, những tài năng mới nổi hơn là những ngôi sao đã định danh, đó sẽ là cơ sở để họ tranh đua ngôi vị trong thời gian tới:
    ?oHọ mua những cầu thủ thích hợp, những cầu thủ trẻ để xây dựng đội bóng cho tương lai, điều đó đã phô bày rõ ràng ý định của họ. Glen Johnson, Duff, Bridge đều rất trẻ, trong lúc những cầu thủ cũ như Lampard, Gallas, Terry và Gudjohnsen cũng còn rất trẻ. Chelsea đã có nền tảng tốt, nhưng họ cần nhiều thời gian để trở thành một thách thức thực sự. Và khi đội ngũ này tích lũy được kinh nghiệm thì họ chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho Arsenal?.
    Mục tiêu của Mancherter là tăng cường tuyến giữa
    Sau chiến thắng ngoạn mục mùa qua, Sir Alex nhận thức sâu sắc sự cần thiết tăng cường lực lượng mà chủ yếu là tuyến giữa bằng Eric Djemba- Djemba, Kleberson, và cả David Bellion vốn có thể chơi tiền đạo hoặc tiền vệ cánh.
    Dù đã có một tuyến giữa dữ dội nhưng Ferguson hiểu rằng đó là khu vực quyết định thành công ở Champions League và Premier League: ?oChúng tôi hiện rất mạnh ở tuyến giữa và tôi nghĩ điều này sẽ tạo nên khác biệt lớn lao. Chúng tôi không thể chấp nhận một chấn thương trong tuyến phòng thủ, nhưng cần phải có những tiền vệ đa năng, có khả năng chơi ở tuyến sau khi cần thiết?.
    Ông giải thích: ?oBạn cần một nhóm lớn các cầu thủ tiền vệ để đối phó với tình trạng tổn thất hoặc sức lực bị mài mòn trong khoảng tháng 12 và đầu tháng giêng. Đó là thời điểm mà sức mạnh chiều sâu chứng tỏ tầm quan trọng cho cả mùa bóng?
    Sir Alex cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Van Nistelrooy trong tuyến tấn công Manchester và kết luận bằng những tuyên bố chắc nịch trước mùa bóng mới: ?oĐó sẽ là một mùa bóng kỳ diệu và chúng tôi phấn khích với những thách thức phía trước. Các cầu thủ khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết và tôi cũng vậy. Tinh thần đội bóng thật tuyệt và chúng tôi háo hức chờ ngày nhập cuộc??

    longthien
  2. longthien

    longthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    MU đại bại trận đầu​


    Đội hình trẻ của S.Lisbon (trái) đã đá bại đội hình dự bị của MU
    Chuỗi thắng lợi trong các trận đấu giao hữu gần đây của Manchester United đã bị chấm dứt vào hôm qua (6/8) khi nhà quán quân nước Anh chịu thất thủ 1-3 trước Sporting Lisbon trong trận đấu khánh thành sân vận động mới của CLB Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho giải vô địch châu Âu diễn ra vào năm sau.
    M.U, vào cuộc sau 4 trận thắng liên tiếp trong chuyến du đấu tại Mỹ nhưng lần này thiếu vắng hàng loạt cầu thủ trụ cột, đã thể hiện một lối chơi chẳng mấy cố gắng tại sân Alvalade XXI. Sporting, xếp thứ ba ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, là đội chiếm ưu thế trong toàn bộ 90 phút thi đấu. Manchester thi đấu không đến nỗi nào ở tuyến giữa nhưng không sắc sảo và thiếu chiều sâu trong các pha tấn công.
    Luis Filipe là người mở tỷ số ở phút 24 sau đường chuyền sệt từ cánh trái của cầu thủ 18 tuổi Cristiano Ronaldo. Joao Pinto, cầu thủ nhỏ con nhất trên sân, đánh đầu ghi bàn từ một cú sút phạt bên cánh trái ở phút 61 và lập công lần thứ hai ở phút 79 với một pha dứt điểm ngay trong vòng cấm. Pha đá phản lưới nhà do lỗi của Hugo hai phút trước khi trận đấu đã giúp đội khách M.U có được bàn thắng danh dự.
    HLV Alex Ferguson nhận xét về Sporting Lisbon: "Họ đã chơi rất tốt". Ferguson đã thực hiện một số thay đổi so với bộ khung từng giúp M.U giành 4 trận thắng liên tiếp trong chuyến du đấu kéo dài 14 ngày tại Mỹ.
    Tiền đạo ngôi sao Ruud van Nistelrooy, tiền vệ Ryan Giggs và thủ môn tân binh người Mỹ Tim Howard đều không có mặt trong đội hình chính thức. Thay vào đó, người ta lại thấy những gương mặt như thủ môn Fabien Barthez, tiền vệ trái Kieran Richardson, tiền vệ người CameroonEric Djemba Djemba cùng Quinton Fortune và David Bellion.
    Ferguson muốn cho các trụ cột nghỉ ngơi và thử nghiệm những gương mặt mới ít được sử dụng hơn trong chuyến du đấu tại Mỹ trước khi M.U gặp Arsenal trong trận tranh Siêu Cúp Community Shield mở màn cho mùa bóng mới sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật sắp tới (10/8). M.U cũng không cho ra sân Juan Sebastian Veron bởi trong ngày hôm qua họ đã chấp thuận bán tiền vệ này cho Chelsea với giá 15 triệu bảng (23 triệu USD). Ngoài ra, Diego Forlan và Gary Neville cũng không có mặt do bị chấn thương.
    Trong khi đó, Sporting lại giới thiệu hàng loạt tân binh mới chiêu mộ trong mùa hè năm nay như thủ môn người Bồ Đào Nha Ricardo Pereira, tiền vệ người Brazil mượn của Barcelona Fabio Rochemback và chân sút người Brazil Silva mới chuyển sang từ Boavista.
    Barthez đã thực hiện được một số pha cứu bóng xuất sắc để chứng tỏ với HLV Ferguson rằng thủ môn người Pháp này chưa hết thời. Cơ hội duy nhất của M.U trong hiệp một là cú dứt điểm từ xa không mấy chính xác của Djemba Djemba ở phút 23.
    Còn Paul Scholes cũng không may mắn hơn khi khống chế bóng không chuẩn xác trong vòng cấm ở hiệp hai mặc dầu không bị kèm. Van Nistelrooy, ghi bàn liên tiếp trong 14 trận đấu gần đây cho M.U, vào sân trong 10 phút cuối nhưng cũng không thể hiện được nhiều và chỉ buộc thủ thành Pereira phải trổ tài một lần duy nhất.

    longthien
  3. longthien

    longthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ronaldinho: "Tan nát cõi lòng vì không đến được MU"​


    Sự ?ođổi trắng thay đen? của Ronaldinho một lần nữa được phô bày. Ngày 2-8, Ronaldinho thách thức Manchester United bằng tuyên bố Manchester phải ?ochấp nhận? việc anh quyết định đầu quân cho Barcelona. Sau đó 24 giờ, Ronaldinho lại bảo rằng anh ?otan nát cõi lòng? khi mong ước đầu quân cho Manchester bất thành (!).
    Ronaldinho là tâm điểm của một câu chuyện dài tập chẳng kém gì Beckham trong mùa chuyển nhượng. Đã có giai đoạn Manchester tỏ ra đầy triển vọng ký hợp đồng với cầu thủ này. Cũng đã có giai đoạn Ronaldinho bày tỏ mong ước thi đấu cho Manchester trước khi anh quay ngoắt sang Barca và chọc giận Ferguson: ?oNếu Ferguson bực tức tôi thì đó là vấn đề của ông ta. Tôi có sự lựa chọn của mình và chẳng hối tiếc?.
    Rồi Ronaldinho đổ lỗi cho Manchester tất cả: ?oManchester United là sự chọn lựa đầu tiên của tôi. Ban đầu, họ rất lịch sự nhưng họ đã để lại nhiều câu hỏi không có lời đáp. Tôi bị bỏ lại với cõi lòng tan nát. Điều đáng thất vọng nhất là tôi đã sẵn sàng và đã đến rất gần cái ngày trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên của Manchester. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình thương thảo, Manchester United vẫn tỏ ra xa cách trong khi Barcelona thì lại tiến đến gần tôi hơn. Tôi phải quyết định đến Barcelona vì Manchester không tiếp xúc với tôi?.
    Trong khi đó, HLV Ferguson của Manchester United tỏ ý tiếc rẻ vì hụt mất Ronaldinho: ?oTôi cảm thấy rằng nếu Manchester có cầu thủ này, chúng tôi sẽ có cơ hội lớn ở cúp châu Âu. Ronaldinho có thể mang lại cho đội hình thêm nhiều phương án thi đấu. Không có Ronaldinho, thật sự chúng tôi không thể làm điều gì khác với mùa giải năm ngoái?.
    Và Ferguson đổ lỗi cho...Roberto Assis, anh trai và người đại diện của cầu thủ này: ?oNỗi thất vọng duy nhất của chúng tôi là người anh của Ronaldinho. Thậm chí chúng tôi không có cơ hội ngồi bàn thảo với cầu thủ này. Với Roberto Assis, chúng tôi không biết Ronaldinho có dứt khoát muốn thi đấu cho Manchester hay không.
    Chúng tôi đã đưa ra một thời hạn chót, rồi bỏ đi. Vấn đề nằm ở chỗ mọi cuộc đối thoại đều được thực hiện thông qua Roberto Assis. Dù sao chăng nữa, trước đây đã có nhiều cầu thủ khác từ chối thi đấu cho Manchester nhưng chúng tôi vẫn giành được những chức vô địch??
    Ferguson kết luận: ?oKhi những cầu thủ mà chúng tôi muốn mua tỏ vẻ quanh co, chúng tôi bỏ đi ngay. Ở trường hợp Ronaldinho, chúng tôi đã đi quá xa và chờ đợi anh ta quá lâu?.

    longthien
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Cổ động viên MU đòi HLV Ferguson tăng cường sức mạnh
    Sau khi hai ngôi sao David Beckham và Juan Veron nối gót nhau ra đi, còn hàng loạt các tên tuổi khác lần lượt từ chối đến sân Old Trafford, các fan của đội bóng thành Manchester bắt đầu sốt ruột. Họ buộc lòng phải nêu ý kiến với HLV Ferguson.
    Trong mùa hè này, nhà cầm quân người Scotland mới chi tổng cộng 10 triệu bảng để chiêu mộ thủ thành Tim Howard, tiền vệ Cameroon Eric Djemba, và tiền đạo David Bellion. Sau thất bại trong việc đưa tiền đạo Ronaldinho và tiền vệ Damien Duff về Old Trafford, ông Ferguson chuyển đích ngắm sang Jermain Defoe nhằm xua đi làn sóng phản đối đang dâng cao từ phía người hâm mộ. Nhưng khoản phí chuyển nhượng 7 triệu bảng không thuyết phục được West Ham. Không chịu bỏ cuộc, MU nâng giá mua Defoe lên 10 triệu bảng. Nhưng West Ham vẫn chưa trả lời về việc này, vì muốn giữ Defoe lại cho chiến dịch thăng hạng năm sau. Đội quân áo đỏ cũng chưa thể có Kleberson, dù tiền vệ này đã đồng ý về thành Manchester. Tuyển thủ Brazil này chưa được cấp giấy phép lao động tại Anh. Theo HLV Ferguson, Kleberson là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất Brazil, nhanh nhẹn và sáng tạo.
    Tất cả những hợp đồng mới và những lời hứa hẹn của HLV Ferguson không làm cho các fan MU yên tâm. Họ lo ngại MU khó có thể bảo vệ chức vô địch Premier League khi những trụ cột như Roy Keane, Gary Neville và Wes Brown đang bị chấn thương? Tồi tệ hơn, những trụ cột này có thể vắng mặt trong nhiều trận đầu mùa bóng. Anh Andrew Egan, một cổ động viên trung thành của MU, boăn khoăn: ?oTôi không thể hiểu nổi có điều gì đang xảy ra ở Old Trafford . Lần đầu tiên tôi thấy MU tự làm mình yếu đi trong khi Arsenal và Chelsea không ngừng lớn mạnh. Thú thực, tôi rất lo lắng?. Còn CĐV tên Pierre Reklev than phiền: ?oMU đã bán đi hai cầu thủ giỏi nhất của mình mà chẳng thấy khuôn mặt đáng tin cậy nào đến cả?. Anh Peter thì nổi giận: "Ông ấy (Ferguson) không thể xây dựng một đội hình mạnh chỉ dựa trên những cầu thủ mới chỉ 22, 23 tuổi còn non kinh nghiệm. Giải nội địa họ còn chẳng có lợi thế gì hơn đối thủ thì tại đấu trường Champions League, MU làm gì có tương lai?.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  5. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Cho điểm hàng tiền vệ của MU

    Giới chuyên môn đã thử đánh giá trình độ sáng tạo của những tiền vệ còn lại trong đội hình Manchester để thấy rằng mùa giải tới thực sự đáng lo ngại, nhất là khi Manchester bước vào chiến dịch Champions League với những đối thủ sừng sỏ của châu Âu.
    Hàng tiền vệ Manchester United có đủ trình độ sáng tạo để thành công ở giải ngoại hạng Anh cũng như Champions League hay không? Đó là một câu hỏi lớn sau khi Manchester hụt mất Ronaldinho, đã vậy còn bán tiền vệ người Argentina Juan Veron cho Chelsea với giá 15 triệu bảng Anh.
    1- Nicky Butt
    Với vị trí tiền vệ trụ, Nicky Butt thành công một cách đáng ngạc nhiên trong đội hình Anh ở World Cup 2002. Ở Manchester, anh vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy bên cạnh Roy Keane. Thế nhưng, chính Nicky Butt cũng đã thừa nhận rằng trình độ chuyền bóng của anh vẫn còn rất hạn chế. Điểm sáng tạo của cầu thủ này: 3/10.
    2- Eric Djemba-Djemba
    Chàng tiền vệ được mệnh danh là "Eric Cantona của châu Phi" này chưa có cơ hội chứng tỏ mình trước khán giả Old Trafford vì anh mới ký hợp đồng chuyển nhượng từ Nantes. Song, người ta biết rằng Djemba-Djemba khá toàn diện: Rất năng động, không chút lưỡng lự trong các pha truy cản quyết liệt, chấp nhận lãnh thẻ vàng, thẻ đỏ. Cái giá 3,5 triệu bảng Anh là một giá tốt cho Alex Ferguson.
    Nhưng đáng tiếc thay, Manchester mua Djemba-Djemba không phải để mở toang hàng phòng ngự đối phương. Điểm: 4/10.
    3- Quinton Fortune
    Tuyển thủ Nam Phi này đã trải qua hai mùa giải "khổ đau" ở Old Trafford vì chấn thương liên tục. Đã vậy, vị trí lý tưởng của anh trong đội hình lại là vị trí của Ryan Giggs. Tất nhiên Fortune không thể cạnh tranh với Giggs. Anh chấp nhận đóng vai trò một cầu thủ dự bị hữu ích. Điểm: 5/10.
    4- Ryan Giggs
    Hết mùa này sang mùa khác, bao giờ Giggs cũng là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Manchester United nhờ những cú đi bóng ngẫu hứng. Ngược lại, chúng ta cũng chỉ nhớ đến Giggs ở những cú đi bóng mê hoặc với bước chân dẻo dai ấy. Anh có thể sấn thẳng vào hàng hậu vệ đội bạn, tạo khoảng trống ghi bàn cho đồng đội cũng như cho chính mình, nhưng trình độ chuyền bóng của Giggs không bì được với Beckham. Hơn thế nữa, anh không có được đôi mắt của Veron để thực hiện những đường chuyền quyết định cho đồng đội. Điểm: 7/10.
    5- Roy Keane
    Nói một cách đơn giản, Keane là thủ lĩnh tuyến giữa. Danh tiếng và uy quyền của anh trên sân lớn đến mức chúng ta không cần phải nói nhiều. Nhưng điều quan trọng là Roy Keane xuất sắc với việc tranh cướp, thu hồi bóng hơn là sử dụng bóng một cách hiệu quả. Điểm sáng tạo: 5/10
    6- Kleberson
    Kleberson chính là tác giả đường chuyền quyết định cho Ronaldo ghi bàn 2-0 trong trận chung kết World Cup 2002. Không có Ronaldinho, Ferguson mua Kleberson vậy. Thế nhưng, đây không phải là mẫu tiền vệ Brazil cổ điển, với những màn ảo thuật với bóng như...Ronaldinho. Do vậy không thể biết trước được Kleberson sẽ mang gì đến giải ngoại hạng. Điểm: 6/10.
    7- Paul Scholes
    Paul Scholes là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Manchester mùa qua. Anh được HLV Ferguson sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau để thấy rằng một khi vào vòng cấm địa, Paul Scholes nguy hiểm hơn cả Beckham lẫn Veron. Nhưng cũng như Ryan Giggs, khả năng chuyền những đường bóng quyết định của Scholes vẫn chưa bằng Beckham. Điểm: 8/10
    8- Ole Gunnar Solskjaer
    Solskajer có thể đảm nhận vị trí Beckham để lại và từ vị trí ấy có thể anh ghi được nhiều bàn thắng hơn Beckham. Tuy nhiên, vốn dĩ Solskjaer là một tiền đạo. Vì vậy, trong trường hợp Van Nistelrooy chấn thương, Solskajer sẽ trở lại hàng tiền đạo và đương nhiên anh...không còn là tiền vệ nữa. Điểm 7/10.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV Ferguson lý giải việc bán Veron​

    Đã có nhiều chuyên gia lên tiếng chỉ trích việc HLV Ferguson để tiền vệ Juan Veron ra đi, sau khi đã bán Beckham cho Real Madrid hồi đầu mùa hè. Nhưng chiến lược gia người Scotland đảm bảo rằng vắng Veron, chất lượng chuyên môn của MU không hề ảnh hưởng.
    MU đã bán hai tiền vệ thuộc hàng ngôi sao là Beckham và Veron, nhưng HLV Ferguson vẫn hết sức tự tin vào sức mạnh của tuyến giữa, với sự góp mặt của Roy Keane, Nicky Butt, Paul Scholes và Eric Djemba - tân binh. Nhà cầm quân này nói thêm: "Ngay cả khi còn thi đấu tại sân Old Trafford, Veron cũng không có nhiều cống hiến cho MU. Hơn thế, sẽ rất khó nếu buộc tôi phải từ chối mức phí chuyển nhượng mà Chelsea đưa ra. Nếu giữ Veron lại, MU sẽ tiếp tục phải chi một khoản tiền lương khổng lồ?.
    Ngay sau khi Chelsea đánh tiếng mua Veron, HLV Ferguson đã liên hệ với tiền vệ người Brazil Klebersen để thay thế.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Manchester United đoạt Siêu Cup nước Anh
    Thủ thành Tim Howard đã xuất sắc giúp đương kim vô địch giải Ngoại hạng thắng chung cuộc Arsenal 5-4 sau loạt đá luân lưu tại trận tranh Community Shield Cup diễn ra tối qua, 10/8, trên sân Thiên niên kỷ, xứ Wales. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội hòa nhau 1-1.
    Cả 2 đội đều ra quân với gương mặt mới trong khung thành. HLV Ferguson gây ngạc nhiên khi quyết định chọn tân binh Tim Howard bắt thay cho Fabien Barthez. Bên phía Arsenal, Jens Lehmann, mới chuyển đến từ Borussia Dortmund, tỏ ra khá tự tin bên cạnh các đồng đội mới. Trận đấu bắt đầu với tốc độ vừa phải. Thế trận diễn ra cân bằng, không có nhiều pha tấn công sắc sảo. Đội bóng áo đỏ chơi khá cứng nhắc do không có một thủ lĩnh nổi bật ở tuyến giữa, đồng thời những đường chuyền dài cũng không tạo được sự bất ngờ như khi còn có Beckham. Ở phần sân bên kia, đoàn quân của HLV Arsene Wenger lại tỏ ra chưa thật sự sung sức. Vì thế, dù thay tới 5 cầu thủ, Arsenal cũng không làm sao xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Trong bối cảnh như vậy, 2 bàn thắng được ghi một cách khá bất ngờ.
    Phút 15, Sylvestre mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc của Ryan Giggs, Roy Keane đánh đầu chiến thuật vào trong vòng cấm địa. Hậu vệ Arsenal không kèm người, để Sylvestre thoải mái đánh đầu tung lưới Jens Lehmann. Chỉ 5 phút sau đó, Thierry Henry đưa trận đấu trở về thế quân bình bằng một cú sút phạt trực tiếp cực kỳ đẹp mắt. Từ khoảng cách 30 m, tiền đạo người Pháp đưa bóng đi vòng qua hàng rào, bay vào góc thấp khung thành MU, khiến Tim Howard dù đã bay hết tầm với vẫn không thể ngăn được bàn thua.
    Sau thời điểm này, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn nhưng khán giả không được chứng kiến thêm một bàn thắng nào. Phút 32, nhận đường chuyền bên cánh phải, Giggs đánh đầu bóng nảy đất, chạm cột dọc cầu môn Lehmann. Van Nistelrooy lao vào tiếp ứng nhưng bóng từ đầu anh lại bật trúng xà ngang, đi hết đường biên. Phút 73, sau pha vào bóng của Phil Neville, Francis Jeffers phản ứng bằng cách đá vào người đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy vậy, MU cũng không tận dụng được lợi thế hơn người. Thậm chí, nếu ở phút bù giờ thứ 2, Tim Howard không kịp băng ra ngoài vòng 16 m 50 để phá bóng trong chân Van Bronckhorst thì có thể HLV Ferguson và các học trò đã phải ra về tay trắng.
    Trận đấu không có hiệp phụ mà bước ngay vào loạt đá 11 m căng thẳng. Jens Lehmann chặn được cú sút của Van Nistelrooy ở lượt thứ 3 nhưng vẫn không thể mang lại chiến thắng cho đội bóng thành London vì người đồng nghiệp của anh - Tim Howard - đã khuất phục được cả Van Bonckhorst lẫn Pires ở lượt đá thứ 2 và thứ 5. Kết quả, MU thắng 5-4, giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới.
    Đội hình:
    Manchester United: Tim Howard; Quinton Fortune (O''Shea), Rio Ferdinand, Mikael Silvestre, Phil Neville (Forlan); Ole Gunnar Solskjaer, Nicky Butt (Djemba), Roy Keane, Ryan Giggs; Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy.
    Arsenal: Jens Lehmann; Lauren, Sol Campbell, Kolo Toure, Ashley Cole; Ray Parlour (Pires), Freddie Ljungberg (Van Bronckhorst), Patrick Vieira, Gilberto Silva (Edu); Thierry Henry (Wiltord), Dennis Bergkamp (Jeffers).
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0

    Một cầu thủ của MU tử nạn
    Trong khi giải Ngoại hạng mùa mới sắp khởi tranh, thày trò HLV Ferguson cũng đang ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi quán quân nước Anh thì nghe tin dữ. Đêm qua, tiền đạo 21 tuổi Jimmy Davis đã qua đời sau một tai nạn ôtô, bỏ lại một tương lai đầy hứa hẹn.
    Jimmy Davis sinh ra ở Bromsgrove, ký hợp đồng đào tạo với MU hồi 7/1999, và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp 8 tuần sau đó. 5/11/2001, anh lần đầu khoác áo đội một MU, khi gặp Arsenal tại Cup Liên đoàn. Tháng 3 năm nay, anh có mặt trên băng ghế dự bị ở trận gặp Deportivo trong khuôn khổ Champions League.
    Theo đánh giá của ban huấn luyện MU, Davis có khả năng tiến xa. Nhưng rồi, đêm qua, anh đã ra đi vĩnh viễn mà chưa kịp đá trận đầu tiên cho đội hạng Nhất Watford, theo một hợp đồng cho mượn từ MU hồi tháng trước. Tại nạn xảy ra ở vùng Oxford, khi Davis đang trên đường tới Vicarage Road để tham gia trận đấu gặp Coventry ở ngày khai mạc giải hạng Nhất nước Anh. Theo cảnh sát, chiếc xe BMW 3-series màu xám của Jimmy Davis đã đâm vào một chiếc xe tải chạy cùng hướng với lực va đập rất mạnh. Davis chết ngay tại chỗ, nhưng tài xế xe tải thì không hề bị thương. Cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
    Sau khi hay tin, HLV Alex Ferguson phát biểu: "Jimmy Davis là tiền đạo rất có triển vọng. MU đặt nhiều hy vọng vào cậu ấy. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định gửi Jimmy đến Watford để tích lũy thêm kinh nghiệm, chuẩn bị cho những cuộc chinh chiến cùng MU sau này. Thế mà điều kinh khủng đã xảy ra?.
    Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Anh Mark Palios cũng buồn rầu: "Thật đau đớn. Cậu ấy còn quá trẻ, và có một tương lai tươi sáng. Cho phép tôi được gửi lời chia buồn đến gia đình Jimmy, Manchester United và Watford."
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy "độc chiêu" của MU​


    Mặc dù giành thắng lợi trong trận "giao hữu vĩ đại" tranh Community Shield với Arsenal, nhưng MU vẫn có điều gì đó không ổn. Rõ ràng người hâm mộ đội bóng áo đỏ cảm nhận đuợc thiếu vắng Beckham, Veron và một sự gắn kết trong lối chơi. Mặt khác, chưa thấy được nét bản sắc mới nào khả dĩ để khiến cho họ quên đi những quả tạt bóng đẹp mắt của Beckham.
    Trên tay mỗi cầu thủ đều có mảnh băng tang. Một phút mặc niệm được tiến hành để tưởng nhớ tiền đạo trẻ Jimmy Davis của Manchester United và cựu HLV Blackburn Ray Harford ?" cả hai vừa qua đời hôm 9-8. Đối với các cầu thủ, thời tiết trên sân Millenium nóng khủng khiếp. Có lẽ vì thế sân bóng không đầy khán giả...
    Giới mộ điệu không khỏi ngạc nhiên với bản danh sách thi đấu của Manchester United. Thay vì thủ thành Barthez, Ferguson bố trí thủ môn người Mỹ mới ký hợp đồng Tim Howard. Thay vì John O?TShea, Ferguson xếp tiền vệ Nam Phi Quinton Fortune vào vị trí hậu vệ trái. Ngạc nhiên hơn, hai cầu thủ này đều chơi tốt. Fortune dẻo dai và nhanh nhẹn trong những pha bóng ở hành lang cánh trái còn Howard chính là người hùng trong loạt thi sút 11m luân lưu sau đó khi đỡ được cú sút của Van Bronkhorst và Pires.
    Với Arsenal, tương tự. Gạt bỏ mọi chuyện râu ria về một bản hợp đồng mới đang còn trên bàn thương lượng, tiền vệ đội trưởng Patrick Vieira đã toàn tâm toàn ý dẫn dắt tuyến giữa Arsenal. Những cú xoạc chân lấy bóng, những lần chọn đúng thời điểm can thiệp vào các đường chuyền của đối phương cho thấy Arsenal cần Vieira đến độ nào.
    Thế nhưng, trận ?osiêu cúp nước Anh? này vẫn thiếu những pha tấn công đẹp mắt mặc dù nó căng thẳng không khác gì một trận chung kết cuối mùa. Đôi bên đã quá hiểu về nhau và do đó mỗi khi một vị trí tấn công có bóng, anh ta lập tức bị đối phương chăm sóc kỹ.
    Van Nistelrooy không có cơ hội vượt qua cặp trung vệ Toure ?" Sol Campbell. Thierry Henry thường bị hàng phòng thủ Manchester đẩy dạt ra cánh trái, ít có cơ hội xâm nhập vòng cấm địa.
    Trong sự tập trung bủa vây lẫn nhau ở khu vực giữa sân giữa những chiếc áo đỏ Manchester và những chiếc áo vàng Arsenal, thật khó tìm ra một đường chuyền xẻ đôi hàng phòng ngự để ghi bàn. Có lẽ chính vì thế cả hai bàn thắng đều xuất phát từ tình huống đá phạt và ngoài hai bàn ấy, cơ hội ghi bàn duy nhất còn lại xuất phát từ một đường chuyền phản công dài vượt tuyến.
    Và đó chính là vấn đề của Manchester United cho dù họ là đội đoạt chiếc cúp Community Shield hình chiếc đĩa lớn. Không còn những quả tạt bóng kiểu Beckham, không còn những quả chọc bóng chéo sân sắc bén của Veron, dường như Manchester không còn một độc chiêu nào khác để xuyên phá phòng tuyến của đối thủ. Nhất định HLV Ferguson phải tìm được một Ronaldinho thứ hai cho Manchester...

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Sir Ferguson đã có sẵn người thay thế Beckham và Veron​


    Lần đầu tiên kể từ khi Beckham chuyển sang Real Madrid, ông Ferguson khẳng định người sẽ trám vào vị trí nóng bỏng đó trong đội hình Manchester. Ông cũng quả quyết là không phải vì số tiền 40 triệu bảng thu được trong hai cuộc chuyển nhượng lớn mùa hè (25 triệu từ Beckham và 15 triệu từ Veron) mà mạo hiểm làm cho MU suy yếu đi. Ông đã tính toán để lấp đầy khoảng trống mà hai siêu sao đó để lại.
    Cụ thể hơn, ông nêu tên Ole Gunnar Solskjaer như một cầu thủ chơi cánh siêu phàm sẽ đảm trách khoảng trống bên cánh phải, còn ngôi sao 24 tuổi người Brazil Kleberson sẽ làm hơn cả sự mong đợi trên vị trí của Veron.
    Quyết định bán Veron chỉ được Sir Alex đồng ý sau khi Manchester nhận được tín hiệu tốt lành từ việc cấp giấy hành nghề cho Kleberson (theo ông Kenyon, nếu mọi việc tiến triển tốt thì Klberson sẽ có giấy phép vào thứ hai tới và sẽ gia nhập Manchester vào thứ ba).
    Ông Ferguson phát biểu trên MUTV: ?oKhi Chelsea lần đầu tiên bộc lộ quan điểm về Veron, tôi đã đề xướng cuộc thương lượng với Kleberson bởi tôi cảm nhận anh ta là nhân vật của tương lai và có thể cống hiến tốt cho Manchester trong một thời gian dài. Nhưng khi Chelsea không hứng thú đeo đuổi Veron, chúng tôi vẫn ký hợp đồng với Kleberson. Chúng tôi đã có nhiều tiền vệ trung tâm để chọn lựa và khi Chelsea trở lại với lời đề nghị cho Veron, chúng tôi đã quyết định tiếp nhận. Manchester chẳng còn gặp khó khăn nào trong tuyến tiền vệ?.
    Như vậy, Ferguson đã có chủ định bán Veron nếu mang được Kleberson đến Old Trafford và chính trở ngại trong giấy phép hành nghề của nhà vô địch thế giới người Brazil này đã khiến ông phải trù trừ và xoa dịu Veron.
    Từ những phát biểu trên truyền hình trong chuyến du đấu tại Mỹ (Tôi thật không biết chuyện gì đang xảy ra, ngày nào cũng có ai đó viết về việc Veron ra đi. Thật lạ lùng!) đến thái độ đầy giận dữ sau khi hay tin ban lãnh đạo bán Veron và cuối cùng là những phát biểu xoa dịu ?ochuyện đã rồi?, quan điểm của Sir Alex chuyển biến hàng ngày theo những biến đổi của thời cuộc.
    Báo chí Anh rêu rao rằng, trong toàn bộ tiến trình của cuộc chuyển nhượng Veron, chẳng có câu nói nào của Ferguson có đủ độ tin cậy bởi nó mâu thuẫn với nhau như nước với lửa chỉ sau vài giờ. Nếu tin vào những tuyên bố trên đất Mỹ thì bạn chẳng hiểu được những phát biểu mới đây của Ferguson về Kleberson!
    Nếu việc tuyển mộ Veron hai năm trước là một ván bài thất bại của Ferguson thì cuộc chuyển nhượng vừa qua của tiền vệ người Argentina này đã khiến Sir Alex phơi bày quan điểm nước đôi của mình. Vì sao vị HLV lão làng trong bóng đá Anh lúc nói ngược, lúc lại nói xuôi? Có lẽ phải hỏi chính Alex Ferguson mới rõ!

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này