1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Sir Ferguson: Ngày mai mới là quan trọng!​


    Hướng tới mùa bóng 2003-2004, HLV Alex Ferguson đã kêu gọi các học trò phải tạm quên đi chiến thắng ở mùa giải 2002-2003 để tập trung tốt cho chiến dịch mới ở Premier League. Theo Ferguson, nếu có dấu hiệu tự mãn với hào quang quá khứ, sự thống trị của Manchester sẽ bị đe dọa nghiêm trọng ?" nhất là khi Chelsea đang nổi lên như một thế lực mới.
    Ferguson phát biểu trên kênh truyền hình MUTV: ?oMùa giải trước thật tuyệt vời cho đội bóng này. Cuộc đua của chúng tôi từ tháng 12 trở đi hoàn toàn tuyệt diệu. Manchester United xứng đáng với chức vô địch, nhờ phong độ đỉnh cao. Nhưng giờ đây điều đó không còn mang ý nghĩa gì nữa. Ngày hôm qua là ngày hôm qua. Ngày mai mới là quan trọng?.
    Chính vì thế, Ferguson không tỏ ra chút buồn bực với trận thua 1-3 trên sân Sporting Lisbon vào thứ Tư tuần qua sau khi Manchester United thắng cả bốn trận trong chuyến du đấu tại Mỹ. ?oĐối với chúng tôi, thêm một trận như vậy là quá nhiều. Chúng tôi đến Bồ Đào Nha vào tối thứ Hai và một số cầu thủ đã bị thức giấc lúc 3 giờ sáng. Hơn thế nữa, ở BĐN nóng nực đến khó tưởng tượng nổi?.
    Về lực lượng cho mùa bóng mới, Ferguson cho biết ông cần thêm một tiền đạo và một hậu vệ nữa. Jermain Defoe của West Ham, hậu vệ cánh Hatem Trabelsi của Ajax và trung vệ Puyol của Barca đang được nhắc tới. Tuy nhiên, Ferguson cho biết những cầu thủ ông cần mua không nhất thiết phải nằm trong danh sách ba cầu thủ nói trên. ?oChúng tôi biết mình cần gì?.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U sắp mua Cristiano Ronaldo và Kleberson​


    Tin từ nước Anh cho hay, Manchester United gần như chắc chắn sẽ có được tài năng trẻ của Cristiano Ronaldo của Sporting Lisbon. Bên cạnh đó, HLV Alex Ferguson cũng đón nhận một tin rất vui khi Kleberson đã được cấp giấy phép lao động tại Anh và bản hợp đồng với tiền vệ người Brazil này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.
    Theo một nguồn tin xác thực, M.U đã thoả thuận với Sporting một khoản phí chuyển nhượng trị giá 11 triệu EUR. M.U đã kết thúc cuộc thương lượng với Jorge Mendes, đại diện của Ronaldo và có nhiều khả năng cho thấy hai bên đã thống nhất ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Hôm qua (11/8), Ronaldo đã cùng Mendes bay sang Anh để gặp gỡ các đại diện bên phía M.U.

    Kleberson đã được cấp giấy phép lao động.

    Trong cuộc chạy đua giành chữ ký Ronaldo, M.U đã vượt qua sự cạnh tranh của Chelsea và đội bóng Italia Parma, bởi cầu thủ này tuyên bố rằng Manchester United là sự ưu tiên số một của anh. Sắp tới Ronaldo sẽ trải qua một cuộc kiểm tra y tế trước khi được giới thiệu trước các phương tiện thông tin đại chúng với tư cách là vụ tuyển mộ lớn nhất trong mùa hè của M.U. Mặc dù sắp có Ronaldo nhưng M.U vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng chân sút số một của West Ham Jermain Defoe và hiện nay nhà quán quân nước Anh đã nâng giá lên tới 10 triệu bảng.
    Bên cạnh việc xúc tiến hợp đồng với Ronaldo và Defoe, M.U cũng đón nhận một tin rất vui khi biết tiền vệ 24 tuổi người Brazil Kleberson đã xin được giấy phép lao động tại Anh và việc ký kết hợp đồng chính thức giữa hai bên chỉ còn là vấn đề thời gian. Người phát ngôn của M.U cho hay: ''''Chúng tôi xác nhận rằng Kleberson đã được cấp giấy phép lao động và hy vọng bản hợp đồng này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới''''.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo của Bồ Đào Nha đầu quân cho MU
    CLB đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh đã đạt được thỏa thuận mua Cristiano Ronaldo từ Sporting Lisbon với gia 12 triệu euro. Dự kiến, hôm nay, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng có thời hạn 5 năm, và tiền đạo 18 tuổi này sẽ ra mắt người hâm mộ tại sân Old Trafford ngay sau đó.
    Cristiano Ronaldo, sản phẩm mới nhất của lò đào tạo trẻ Sporting, đã gây ấn tượng mạnh đối với HLV Ferguson. Đặc biệt trong trận giao hữu diễn ra giữa tuần trước, tiền đạo đội tuyển U21 Bồ Đào Nha này đã kiến tạo 2 đường bóng để đồng đội lập công, giúp Sporting đánh bại MU với kết quả 3-1.
    Bản hợp đồng này là kết quả của mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 CLB mà cựu trợ lý HLV MU Queiroz - hiện là HLV trưởng Real Madrid - dày công tạo dựng.
    Tiền vệ người Brazil Kleberson cũng đã được cấp giấy phép lao động ở Anh. Và nhiều khả năng, cũng trong hôm nay, Kleberson - thành viên của đội tuyển áo vàng xanh đoạt chức vô địch World Cup 2002 - sẽ ký hợp đồng trị giá 6 triệu bảng với MU.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Kleberson, Ronaldo ra mắt M.U ​
    Sáng nay (13/8), tiền vệ người Brazil Kleberson và tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã hoàn tất bản hợp đồng mới nhất với CLB thành Manchester và ra mắt các CĐV M.U, khi mùa giải mới Ngoại hạng Anh chuẩn bị khai diễn vào cuối tuần này.
    Tiền đạo Cristiano Ronaldo gia nhập M.U từ CLB Sporting Lisbon với giá chuyển nhượng trị giá 12,24 triệu bảng, trong thời hạn hợp đồng là 5 năm. Tiền đạo trẻ này được xem là tài năng mới đầy hứa hẹn của bóng đá Bồ Đào Nha. Trong buổi ra mắt, anh đã vinh dự được đón nhận chiếc áo số 7 của tiền vệ David Beckham từ tay HLV Ferguson.
    Trong khi đó, tiền vệ Kleberson đã chia tay CLB Atletico Paranaense để đầu quân cho đội bóng đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh, với bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 5,93 triệu bảng và có cùng thời hạn 5 năm.

    Tại buổi hợp báo ra mắt hai bản hợp đồng mới với báo giới và các CĐV của M.U, HLV Ferguson tỏ ra rất hào hứng. Ông cho rằng, cả Cristiano Ronaldo và Kleberson đều là những cầu thủ mà M.U rất cần cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch Premiership và chinh phục các danh hiệu lớn tại đấu trường châu Âu sắp tới. Theo đánh giá của giới chuyên môn, tiền vệ Kleberson sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất hiện nay của HLV Ferguson cho vị trí của Veron vừa chuyển sang Chelsea.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chiếc áo số 7 tại MU đã có chủ mới​

    Cristiano Ronaldo mới nhận chiếc áo đấu số 7 mà Beckham từng mang trước khi chuyển tới Real Madrid. Tối qua, CLB thành Manchester đã hoàn tất vụ chuyển nhượng tiền đạo 18 tuổi này từ Sporting Lisbon theo bản hợp đồng trị giá 12,24 triệu bảng, có thời hạn 5 năm.
    Đích thân HLV Ferguson đã trao cho Cristiano Ronaldo chiếc áo từng gắn bó với một số ngôi sao sáng của MU như Eric Cantona và Beckham, với sự kỳ vọng: Ronaldo của Bồ Đào Nha sẽ giúp MU tiếp tục gặt hái thành công.
    Trong lễ ký kết, HLV Ferguson đã ca ngợi cậu học trò mới của mình: ?oCristiano Ronaldo là một cầu thủ trẻ xuất sắc. Cậu ấy là mẫu sát thủ toàn diện, với khả năng chơi bóng bằng cả hai chân và ở mọi vị trí trên hàng công: tiền đạo trái, trung phong, tiền đạo phải?. Về phần mình, Ronaldo cũng thể hiện niềm sung sướng: "Được chơi cho CLB vĩ đại như MU là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Tôi còn tự hào là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên khoác áo MU, và sẽ gắng sức giúp đội bóng gặt hái được nhiều thành công hơn trong thời gian tới?.
    Từ khi còn thi đấu ở đội một của Sporting, Ronaldo đã thể hiện được tài năng của mình và giành được một vị trí trong đội tuyển U19 Bồ Đào Nha. Tại giải vô địch châu Âu dành cho lứa tuổi này được tổ chức ở Liechtenstein, Ronaldo gây ấn tượng mạnh với phong độ chói sáng, khiến cả Liverpool và Chelsea đều muốn có tiền đạo này, nhưng cuối cùng chỉ có MU mới thực sự quyến rũ được anh.
    Đôi nét về Cristiano Ronaldo:
    Tên đầy đủ: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.
    Ngày sinh: 5/2/1985 tại Madeira, Bồ Đào Nha.
    Năm 2002: lần đầu tiên khoác áo đội 1 Sporting Lisbon.
    Năm 2003: gia nhập MU sau khi từ chối Chelsea và Liverpool.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Barthez lại làm M.U thất trận - Tương lai u ám đang chờ Barthez.​

    Thủ môn người Pháp Fabien Barthez lại một lần nữa trở thành kẻ tội đồ khi mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến cho Manchester United phải hứng chịu thất bại 1-3 trước Stoke City trong một trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải Premier League 2003-2004 sẽ khai diễn vào cuối tuần này.
    Khán giả trên sân Britannia của Stoke City đã được chứng kiến Barthez để lọt lưới một bàn thua khá vô duyên mà có thể khiến cho thủ môn hay diễn trò khỉ này tuột mất vị trí số một trong khung thành đội bóng chủ nhà sân Old Trafford, nhất là trong bối cảnh tân binh người Mỹ Tim Howard rất được Sir Alex Ferguson mến mộ.
    Barthez đã xử lý rất lúng túng sau cú sút xa của Marc Goodfellow, làm bóng bật xà dội ra rồi lăn vào lưới sau khi chạm phải ...cái đầu trọc của chàng thủ môn tội nghiệp này. Đây là một bàn thua rất ngớ ngẩn mà chắc hẳn Barthez muốn mau chóng quên đi, đặc biệt là sau khi cựu thủ môn Monaco này chơi rất tốt trong hiệp một. Diego Forlan là người gỡ hoà cho M.U sau bàn mở tỷ số của Goodfellow, trong khi Chris Iwelumo ghi bàn thứ ba cho Stoke City.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    "Beckham đệ nhị" - Cristiano Ronaldo - Học trò cưng mới của Sir Alex ​


    Với hợp đồng trị giá 12,24 triệu bảng trong 5 năm, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong làng bóng Anh và chàng trai quê mùa này sẵn sàng giải đáp những câu hỏi ngờ vực vừa dấy lên trong lòng công chúng.
    Ngay sau khi được trao chiếc áo số 7 danh tiếng của David Beckham, cầu thủ người Bồ Đào Nha thừa nhận: ?oChiếc áo số 7 là một vinh dự và cũng là một trọng trách. Tôi hy vọng nó sẽ mang đến cho tôi nhiều may mắn?. Chàng trai 18 tuổi của CLB Sporting Lisbon được Ferguson cho trình làng ngay lập tức trong trận tập huấn cuối cùng trước giải. Ông đánh giá Cristiano Ronaldo ?olà một trong những điều lý thú nhất, một trong những cầu thủ trẻ kích động nhất mà tôi từng thấy?.
    Và dĩ nhiên, trong lứa tuổi còn đầy đam mê, Cristiano rất hứng thú trước cơ hội sưu tầm những kỷ vật: Anh đã đổi được chiếc áo của Nistelrooy sau trận Sporting Lisbon thắng M.U 3-1 đầu tuần trước, và bây giờ anh đang lên kế hoạch xin chữ ký của Beckham trên chiếc áo số 7 đầu tiên của mình ở Manchester. Cristiano Ronaldo tiết lộ: ?oTôi quyết định giữ lại chiếc áo trong trận đầu tiên ở Premier League và sẽ đề nghị Beckham ký tên vào trong cuộc hẹn sau đó?.
    Một đặc điểm khác của tuổi trẻ cũng thể hiện qua tuyên bố của Cristiano Ronaldo khi anh không chút e ngại để thay thế hình ảnh của Beckham: ?oTôi không nghĩ đó là cơ hội mà tôi phải giành lấy. Tôi sẽ giữ đôi chân mình trên mặt đất nhưng có lẽ tôi là người thay thế của định mệnh?.
    Đứa con của người thợ giặt áo
    Giá chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo (có thể được trả trong 2 năm) vượt xa số tiền kỷ lục trước đó (8,5 triệu bảng) của cầu thủ trẻ Hugo Viana mà Newcastle đã chi cho Sporting Lisbon cách đây 1 năm. Dĩ nhiên, con số đó còn kém xa kỷ thục thế giới 19 triệu bảng mà AS Roma đã chi ra cho cầu thủ 19 tuổi Antonio Cassano từ Bari vào tháng 7-2001, nhưng với kỷ lục của bóng đá Anh, Cristiano trở thành một nhân vật nổi cộm kèm theo vài nghi vấn?
    Alex Ferguson thú nhận là ông quyết định mua Cristiano khi nghe những lời ca ngợi của các cầu thủ Manchester trong phòng thay quần áo: ?oTrong giờ giải lao trên sân Lisbon, bọn trẻ đã yêu cầu tôi ký hợp đồng với cậu ta. Họ đã đánh giá Cristiano rất cao. Cậu ấy là cầu thủ cực kỳ tài năng, đá hai chân như một và có thể chơi bất cứ vị trí nào trên tuyến tấn công?.
    Nhưng Cristiano là ai? Anh ra đời trên đảo Madeira, một vùng đất nghèo nàn và lạc hậu. Và ông bố Jose vốn là thợ giặt quần áo cho đội bóng địa phương đã mơ một ngày gia đình thoát khỏi mảnh đất khốn khó này để thay đổi cuộc đời. Cristiano tiết lộ cái tên Ronaldo của anh là do ông bố yêu thích sự kiện diễn viên Hollywood Ronald Reagan trở thành tổng thống Mỹ và quyết định đặt tên con mình theo tiếng Bồ Đào Nha.
    Cristiano nói: ?oTôi đang sống trong giấc mơ mà chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc. Tôi biết Manchester đang để mắt tới nhiều cầu thủ Sporting nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ mình được chọn. Tôi rất hạnh phúc gia nhập đội bóng xuất sắc nhất thế giới và đặc biệt tự hào là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên chơi cho Manchester?.
    Ở Madeira, người ta kể lại nhiều câu chuyện về chàng trai vàng của vùng đảo này: Thuở thiếu thời, Ronaldo chơi cho đội bóng địa phương Nacional nhưng Sporting đã chộp được cậu bé thần đồng ở tuổi 13 bằng hợp đồng trị giá? 1.500 bảng. Khi đến với đội bóng thủ đô, Cristiano phải tự bảo vệ mình trước sự chế nhạo của đồng đội vì cách phát âm ngọng nghịu và quê kệch của mình.
    Và có lẽ quen đối đầu với những trở ngại lớn lao trong cuộc đời, chàng trai không chút e dè trước những thách thức ở Old Trafford: ?oNhiều cầu thủ trẻ đã thành đạt tại Manchester, vậy tại sao tôi không thể làm được điều đó? Tôi không lo lắng, tôi còn quá trẻ và đó là một khích lệ để thể hiện năng lực của mình?

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hàng thủ MU đang khủng hoảng chấn thương​


    Bắt đầu một mùa giải mới với một hàng phòng ngự "khập khiễng" dường như làm u ám thêm khuôn mặt của ông Ferguson sau khi Mikael Silvestre chịu thêm chấn thương nặng ở mắt cá chân trong trận giao hữu hôm thứ tư (13/8). Chấn thương của hậu vệ cánh trái người Pháp này đã lấy đi hậu vệ cánh trái "ngon lành nhất" của ông Ferguson trong thời điểm hiện tại.
    Hàng hậu vệ "thương binh" của Sir Fergie đã có mặt đầy đủ các hảo thủ: Wes Brown đang chịu chấn thương dài ngày chỉ có thể thi đấu vào đến đầu năm sau 2004; Gary Neville chắc chắn vắng mặt do chấn thương gân khoeo; Phil Neville chấn thương trong trận tranh cúp Community Shield; Cũng trong trận đấu này trung vệ John O''Shea đã được thay ra với cảnh báo về khả năng chấn thương háng có thể xảy ra. Ngay cả cầu thủ đa năng Quinton Fortune, đang được thử nghiệm ở vị trí của Silvestre, cũng được chẩn đoán là đang bị chấn thương.
    Hiện tại hàng thủ của MU chỉ còn Rio Ferdinand là sung sức nhất có thể anh sẽ chơi cặp cùng Roy Kean ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự, cánh phải sẽ do O''Shea đảm nhận, cánh trái là của Phil Neville, dù hai cầu thủ này vẫn đang ở tình trạng "thương binh". ở vị trí thủ môn có lẽ Tim Howard sẽ có cơ hội thể hiện trong trận đấu đầu tiên tại Premier League.
    Tuy nhiên, ông Ferguson cũng hy vọng trận đấu với Bolton là cơ hội để các hợp đồng mới của MU chứng tỏ giá trị của mình như tiền vệ người Cameroon Eric Djemba-Djemba; thủ môn Tim Howard, hay tài năng trẻ C.Ronaldo...

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy - Biểu tượng mới của Man Utd​


    Sau khi "biểu tượng" Beckham ra đi, người ta bắt đầu lo ngại rằng, M.U sẽ mất rất nhiều thứ và khoản tiền chuyển nhượng 25 triệu bảng sẽ không thể bù đắp nổi những mất mát mà chàng tiền vệ hào hoa này để lại. Thế nhưng, sau chuyến du đấu của M.U tại Mỹ vừa rồi, sân Old Trafford đang bắt đầu xây dựng một "biểu tượng" mới mang tên Ruud Van Nistelrooy.
    Bắt đầu từ những khó khăn
    Được HLV Alex Ferguson biết đến qua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 1999 và Vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Hà Lan. Trong hai mùa giải khoác áo PSV Eindhoven, chàng tiền đạo này có một phong độ tuyệt vời và hiệu suất ghi bàn khá cao với tổng số 68 bàn thắng qua 74 lần xuất hiện trên sân. Thế nhưng, con đường đến với sân Old Trafford của Van Nistelrooy lại không hề đơn giản.
    Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những trục trặc về sức khoẻ khiến tiền đạo người Hà Lan này lỗi hẹn một năm với khán giả ở sân Old Trafford ngay khi M.U đã hoàn thành mọi thủ tục để có được anh. Van Nistelrooy đã không vượt qua được kỳ kiểm tra sức khoẻ tại đây do chấn thương dây chằng đầu gối. Cuối cùng anh đành "ngậm ngùi" trở về PSV Eindhoven với hi vọng sẽ trở lại nước Anh vào năm sau.
    Với một cầu thủ bóng đá, đây có lẽ là thời điểm thử thách cho lòng kiên nhẫn và sự nỗ lực của bản thân. Và không làm phụ lòng BLĐ PSV cũng như HLV Alex Ferguson, mùa giải 2000-2001, Van Nistelrooy đã có dịp được ra sân thi đấu và khoác trên mình chiếc áo của "Những con quỷ đỏ" M.U.
    Thành công nối tiếp thành công
    Nistelrooy gia nhập M.U trong khi khán giả của sân Old Trafford vẫn chưa thể quên được những pha phối hợp hết sức ăn ý của cặp tiền đạo da màu Dwight Yorke và Andy Cole trên hàng tấn công của M.U. Thế nhưng, chỉ đến giữa mùa giải năm đó, người ta gần như quên mất sự xuất hiện của cặp tiền đạo này trước đó và dường như chỉ biết đến một "pháo thủ" có tên Van Nistelrooy.
    Chính anh đã lập một kỷ lục mới ngay tại sân Old Trafford trong mùa giải đầu tiên là ghi bàn trong 9 trận liên tiếp. Chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa thành công của ông Ferguson đã được tìm thấy. Ngay trong mùa bóng đầu tiên gia nhập M.U, Van Nistelrooy đã gặt hái được vinh quang ở đấu trường Premier League. Đến mùa giải 2002-2003, danh hiệu Vua phá lưới với 24 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh (trong tổng số 44 bàn trên tất cả các đấu trường) và Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của Premier League là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tiền đạo người Hà Lan này.
    Hiện nay, M.U đã có ý định giữ chân tiền anh thêm 6 năm nữa cho dù hợp đồng đến năm 2005 mới hết hạn. HLV Ferguson cho biết: "Van Nistelrooy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy có thể sánh ngang cùng với Zidane, Raul và Ronaldinho".
    Biểu tượng mới của "Những con quỷ đỏ"
    Sau sự ra đi của hai ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình là Beckham và Veron, M.U lại đang bắt đầu xây dựng cho mình một hình ảnh mới từ Van Nistelrooy. Xét về góc độ chuyên môn, tiền đạo người Hà Lan này có đầy đủ phẩm chất của một tài năng trên sân cỏ. Không dũng mãnh và quyết liệt nhưng sự tinh tế, kỹ thuật và tốc độ là một trong những điểm nổi bật của Van Nistelrooy.
    Ngoài ra, Van Nistelrooy cũng chỉ kém "hoàng tử nhỏ" Beckham "chút đỉnh" ở phương diện hình thức. Thế nhưng, lối sống hoà đồng, không phô trương và quá ồn ào của Van Nistelrooy lại chiếm được cảm tình của rất nhiều CĐV. Đặc biệt, trong chuyến du đấu của M.U tại Mỹ vừa rồi, Van Nistelrooy đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các VĐV tại đây nhờ lối chơi tinh tế và kỹ thuật của anh.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cristiano Ronaldo không muốn bị so sánh với David Beckham ​


    Tiền đạo tân binh trẻ tuổi của Manchester United, Cristiano Ronaldo, vừa có buổi ra mắt các CÐV của sân Old Trafford trong chiếc áo số 7 của cựu tiền vệ David Beckham, nhưng anh không muốn bị đem ra so sánh với đội trưởng ÐT Anh.
    Cầu thủ người Bồ Ðào Nha này nói: "Tôi không đến để thay thế Beckham. Tôi biết, tất cả mọi người đang chờ đợi nhiều vào tôi, nhưng chúng tôi là những cầu thủ khác nhau. Tôi đã muốn giữ số áo 28 quen thuộc của mình, nhưng CLB đã đưa cho tôi chiếc áo số 7".
    Các ngôi sao trước đây của Man United từng khoác chiếc áo số 7 là George Best, Eric Cantona và cựu đội trưởng ÐT Anh, Bryan Robson.
    Ronaldo đã đến Man United từ Sporting Lisbon theo một hợp đồng chuyển nhượng trị giá 12,2 triệu bảng (20 triệu USD) và có thời hạn 5 năm, đưa anh trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong làng bóng đá Anh.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này