1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Manchester Utd: Đích đến là tương lai - Thế hệ Vàng của Beckham, Scholes...đã rực sáng, giờ đây MU lại xây dựng một thế hệ Vàng mới!​
    Chưa có mùa chuyển nhượng nào Giám đốc điều hành Manchester Peter Kenyon phải ký tên mình vào đến 5 bản hợp đồng mới như mùa hè này. Lần lượt là Eric Djemba-Djemba, David Bellion, Tim Howard, Cristiano Ronaldo, Kleberson. Người lớn tuổi nhất trong số đó mới là 24. Rõ ràng Manchester United không chỉ xây dựng lực lượng cho mùa giải 2003-2004 mà còn hướng tới tương lai.
    Tương lai đó không thể thiếu HLV Alex Ferguson. Vì thế, sẽ đến một ngày Peter Kenyon phải ký tiếp một hợp đồng mới thay thế hợp đồng hiện tại của Ferguson (đang còn hai năm hiệu lực).
    Kenyon cho biết: ?oNgay từ ngày đầu tiên, khi Alex Ferguson quyết định ở lại, chúng tôi đã đặt mục tiêu phải tăng cường công tác chuẩn bị cầu thủ trẻ, vì đó chính là tương lai. Năm cầu thủ mới ký hợp đồng đã được chúng tôi theo dõi từ trước. Không một cầu thủ nào trong đó mới lạ đối với chúng tôi. Và việc ký kết với những cầu thủ trẻ tuổi này cho thấy Manchester quyết tâm hướng tới tương lai như thế nào?.
    Cristiano Ronaldo là cầu thủ vị thành niên đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, nhưng giá của cầu thủ này mới đạt đến con số 12,24 triệu bảng. Thêm Kleberson, Tim Howard, Eric Djemba-Djemba và David Bellion, tổng số tiền chuyển nhượng mà Manchester United phải bỏ ra trong mùa hè năm nay mới vào khoảng 25 triệu bảng. Bán đi một mình Beckham đủ để mua năm cầu thủ khác. Vấn đề còn lại là chất lượng mà thôi!
    Với Kleberson, cầu thủ 24 tuổi này không thể nổi tiếng bằng David Beckham, nhưng anh hơn Beckham ở chức vô địch World Cup 2002. Ferguson nhận xét: ?oCách chọn vị trí của Kleberson trong đội hình Brazil ở World Cup 2002 mang tính quyết định đối với lối chơi của họ. Bạn sẽ nhớ đến sự hài hòa trong lối đá Brazil, nhưng họ cần một cầu thủ biết tạo ra sự ổn định, vững chắc ở tuyến giữa. Kleberson mang lại sự ổn định ấy?. Thêm vào đó, Ferguson còn cho rằng Kleberson có ưu điểm là đa năng, đảm nhiệm được bất kỳ vị trí nào trong hàng tiền vệ.
    Sự đa năng cũng là yêu cầu đặt ra cho tất cả các cầu thủ còn lại trong đội hình thi đấu. Ferguson đã thử nghiệm thành công Quinton Fortune và Phil Neville trong vai trò hậu vệ cũng như tiền vệ. Bên cạnh đó, Ferguson cũng đã tính đến chuyện thử sức Djemba-Djemba ở vị trí hậu vệ cánh, đưa Roy Keane xuống hàng phòng thủ. Trong số những người mới đến, có lẽ chỉ một mình thủ thành Tim Howard là không bao giờ thay đổi vị trí trên sân!
    Với tiền đạo 18 tuổi Cristiano Ronaldo, HLV Ferguson giao cho chàng trai trẻ này chiếc áo số 7. Đó là cách dạy cho cậu bé này biết mọi điều về cái gọi là áp lực tâm lý. Ferguson nói: ?oThực ra cũng không có gì quá quan trọng trong việc giao chiếc áo số 7 cho Cristiano Ronaldo. Cậu ta là một cầu thủ còn rất trẻ, đang tiến bộ. Trong đội hình Manchester United từng có nhiều cầu thủ nổi tiếng mang áo số 7. Ngày trước, đó là Eric Cantona, Bryan Robson và David Beckham. Một cầu thủ trẻ như Ronaldo nhận số áo này thì cũng hợp lý thôi?.
    Cristiano Ronaldo còn rụt rè, nhút nhát. Hỏi tại sao chọn Manchester, Ronaldo chỉ trả lời được rằng ?ovì đây là CLB lớn nhất thế giới?. Hỏi ai là thần tượng của anh, Ronaldo trả lời đó là Thierry Henry (và Ferguson nói đùa ngay rằng trả lời như vậy là tốt). Cristiano Ronaldo còn ngây ngô đến độ không biết Henry và Arsenal là đối thủ số một của Manchester United!
    Nhưng Cristiano Ronaldo là một mũi nhọn sắc bén. Trong trận giao hữu tuần qua trên sân Sporting Lisbon, anh đã quần cho John O?TShea bở hơi tai. Với cái giá cao nhất trong 5 cầu thủ mới, với sự ra mắt đầy ấn tượng như vậy, Cristiano Ronaldo mới đúng là nhân vật triển vọng nhất trong đội quân mới của những con quỷ đỏ...

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    MU thành công rực rỡ trong ngày khai mạc - Giggs ghi hai bàn trong ngày khai mạc.​
    Tối thứ bảy, trên sân Old Trafford, đội quân thành Manchester đã có sự khởi đầu cực kỳ ấn tượng trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Họ không những thắng vang dội 4-0 trước Bolton, mà còn chứng kiến sự ra mắt thành công của ba tân binh: Tim Howard, Djemba và Cristiano Ronaldo.
    Nhờ phong độ tốt trong những trận khởi động vừa qua, tân thủ thành Tim Howard chiếm vị trí chính thức trước cầu môn MU, buộc Barthez phải ngồi dự bị. MU xuất quân với sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1. Scholes hộ công cho Nistelrooy. Giggs đá bên cánh trái, còn Solskjaer đảm nhận nhiệm vụ của tiền vệ phải thay Beckham. Butt và R. Keane hình thành cặp tiền vệ trung tâm. Ở hàng phòng ngự, Fortune đá bên trái, Ph. Neville chơi cánh phải, còn Silvestre và Ferdinand đá cặp trung vệ. Bolton cũng ra quân với đội hình gần như là mạnh nhất, hòng lần thứ ba liên tiếp đánh bại MU tại Old Trafford. Phía đội khách chỉ có một vài gương mặt đáng chú ý là tiền vệ trái Okocha, tiền vệ trung tâm Ivan Campo, và tân binh tiền đạo Kevin Davies (chuyển sang từ Southampton theo diện chuyển nhượng tự do). Djorkaeff ngồi trên ghế dự bị, còn Mario Jardel thì chưa thể ra sân vì chấn thương.
    Kết quả
    Arsenal - Everton: 2-1
    Blackburn - Wolves: 5-1
    Fulham - Middlesbrough: 3-2
    Leicester - Southampton: 2-2
    Man Utd - Bolton: 4-0
    Birmingham - Tottenham: 1-0
    Portsmouth - Aston Villa: 2-1
    Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Không có Beckham và cả Veron, nhưng hàng tiền vệ MU đã hoạt động khá tốt ở đầu trận, tạo nên những pha phối hợp nhịp nhàng, tốc độ và đẹp mắt. Giggs không chỉ chạy cánh trái mà còn thường xuyên lui vào trung lộ, nhiều khi dạt sang tận hành lang phải. Roy Keane, Butt tranh chấp bóng quyết liệt. MU giành thế chủ động trong suốt 45 phút đầu tiên. Phút thứ 10, Scholes đột phá trung lộ đến sát vạch 16m50 rồi gạt ra cho R. Keane chuyền bóng tới chân Solskjaer ở bên cánh phải. Tiền đạo người Nauy quyết định sút ngay. Bóng đi chéo góc, đập chân một hậu vệ áo trắng rồi đi chệch đích trong gang tấc. Phút 15, pha phối hợp bộ ba ăn ý của MU lại làm chao đảo cầu môn đội khách. Sau khi nhận bóng từ chân của Scholes, Solskjaer nhồi bóng từ bên phải khu cấm địa vào ngay giữa khu 5m50. Giggs ập vào rất nhanh, nhưng dứt điểm không thành. Phút 25, MU có thêm cơ hội tuyệt vời để phá thế quân bình. Đón đường kiến tạo của Scholes, Giggs đột phá rất dũng mãnh vào bên trái khu cấm địa, đảo người loại một hậu vệ Bolton, nhưng rồi anh lại phải chịu dừng chân trước hậu vệ cuối cùng của đối phương. Nhưng rồi tiền vệ người xứ Wales cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho MU ở mùa giải mới, sau một pha sút phạt mẫu mực khiến người hâm mộ không còn nhớ đến cái chân phải ma thuật của Beckham. Phút 35, Nistelrooy quay người rất nhanh và định đột phá trung lộ thì bị kéo ngã gần khu 16m50. Giggs bình tĩnh lấy đà rồi sút bằng chân trái, bóng bay vòng qua hàng rào, đập cột dọc bên phải (theo hướng tấn công) trước khi yên vị trong lưới. Trong khi MU liên tục tiếp cận được khung thành, thì Bolton hiếm khi quấy phá khu 16m50 của đội chủ nhà. Họ thường phải thử vận may bằng những cú sút xa, và cũng tạo được một số tình huống ghi bàn. Trong đó, đáng chú ý là tình huống ở phút 12, khi Nolan quyết định sút kỹ thuật bằng chân phải từ xa. Bóng bay bổng về phía góc gần, nhưng Tim Howard đã kịp bật cao đẩy bóng vọt xà.
    Sang hiệp hai, MU tiếp tục là đội nắm quyền kiểm soát bóng. Các tiền vệ áo đỏ thi đấu quyết liệt, và chịu khó tranh cướp bóng ngay bên phần sân đối phương. Phút 65, nhằm cải thiện sức tấn công, HLV Sam Allardyce quyết định tung lão tướng người Pháp Djorkaeff vào thế chỗ tiền đạo Pedersen. Ngay sau đó, MU giới thiệu gương mặt mới: Cristiano Ronaldo (đến từ Sporting Lisbon, 12,24 triệu bảng). Và các cổ động viên có mặt trên sân Old Trafford cùng HLV Ferguson đã đồng loạt vỗ tay chào đón tiền đạo 18 tuổi người Bồ Đào Nha. Nhường chỗ cho tài năng trẻ này là Butt. Phút 75, tân binh tiền vệ Eric Djemba-Djemba cũng được xung trận, thay Solskjaer. Cả hai tân binh này cùng rất chịu khó di chuyển và tranh bóng ngay sau khi vào sân. Chính sự có mặt của hai cầu thủ này đã đẩy tốc độ tấn công của MU lên rất cao. Phút 77, chính Cristiano Ronaldo lao vào bên trái khu cấm địa nhận bóng, và buộc Nolan phải phạm lỗi. Nhưng Nistelrooy đã bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để nhân đôi cách biệt khi sút không thành công quả phạt đền. Thủ môn Jussi Jaaskelainen đã bay người rất nhanh cản cú sút vào của tiền đạo người Hà Lan. Nhưng cũng chỉ khoảng 3 phút sau, MU nâng tỷ số lên 2-0. Ronaldo của Bồ Đào Nha lại đóng vai trò người châm ngòi, khi anh tạt từ bên cánh phải, đưa bóng tới chân Scholes. Tiền vệ người Anh lập tức chuyền cho Nistelrooy dứt điểm ngay. Thủ môn Jaaskelainen cản được, nhưng Giggs áp sát kịp thời, đá bồi cận thành chính xác.
    Phút 80, MU có bàn thắng thứ ba. Djemba chuyền bóng ở trung lộ, Nistelrooy tỏ vẻ không tham gia vào tình huống tấn công này vì đã ở vào thế việt vị. Nhưng bóng đã bật chân anh, tạo điều kiện cho Scholes một mình nhận bóng rồi đối mặt thủ môn của Bolton và dễ dàng lập công. Ngay sau đó, Giggs nhường chỗ cho Forlan thử sức. Phút 85, Bolton có thời cơ rút ngắn cách biệt khi Okocha bay người đánh đầu đập cột dọc. Nhưng chỉ 2 phút sau, MU ấn định kết quả 4-0. Nistelrooy thoải mái nhận quả chọc khe của Forlan và sút căng, ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này.
    Cũng trong ngày khai mạc, đương kim á quân Arsenal thắng Everton với kết quả 2-1. Hiệp một, Arsenal dẫn 1-0, khi Henry thực hiện thành công quả phạt 11 m ở phút 36. Nhưng trước đó khoảng 10 phút, Arsenal rơi vào cảnh thiệt quân do Sol Campbell nhận thẻ đỏ rời sân vì phạm lỗi thô bạo với cầu thủ của Everton. Phút 58, Pires đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Phải đến phút 84, Everton mới gỡ được một bàn do công của Thomasz Radzinski.
    Tối mai, trận đấu hứa hẹn hấp dẫn nhất của vòng một sẽ diễn ra, khi Liverpool tiếp Chelsea
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Kleberson: Ước mơ thành sự thực ​


    Trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên chơi cho MU, với Kleberson là một niềm tự hào lớn. Nhưng đi kèm với đó là một trọng trách lớn lao. Trận mở màn mùa giải của MU, Kleberson ngồi trên hàng ghế khán giả với bộ complet lịch sự. Anh đã có một cuộc trò chuyện nhỏ.
    + Trong thời gian dài, điều làm anh lo lắng nhất là giấy phép hành nghề để có thể thi đấu cho Manchester United?
    - Đương nhiên bởi đó là cách duy nhất nếu muốn phát triển sự nghiệp bóng đá ở Anh. Tôi cảm thấy rất lo nhưng dù sao với hồ sơ hoàn chỉnh cũng như nhờ số lần khoác áo đội tuyển Brazil, tôi đã vượt qua chướng ngại này và sau cùng mọi chuyện đã thành công như mong đợi.
    + Cảm giác của anh khi chính thức trở thành thành viên của Manchester United?
    - Đó là thời điểm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp và tôi không biết diễn tả niềm vui của mình thế nào nữa.
    + Anh là cầu thủ Brazil đầu tiên thi đấu cho Manchester United, đó hẳn là niềm tự hào?.
    - Với tôi, gia nhập một trong những CLB hàng đầu thế giới như Manchester luôn là đích nhắm số 1. Giờ đây, ước mơ này đã trở thành sự thực.
    + Cho đến nay, ngoại trừ tiền vệ Juninho của Middlesbrough, rất ít cầu thủ Brazil thành công ở giải ngoại hạng Anh. Anh sẽ phá vỡ khuynh hướng ?otiêu cực? này và tạo được tác động lớn ở Old Trafford?
    - Tôi không nghĩ mình giỏi hơn những người đồng hương từng thi đấu ở Anh nhưng nếu phát huy được khả năng một cách hiệu quả nhất cũng như thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự kiên nhẫn, tôi có thể đạt được những thành tựu lớn lao ở Manchester.
    + Anh có cho rằng mình là thế hệ kế tiếp của nhà vô địch nước Anh?
    - HLV Alex Ferguson đặt trọng tâm vào sự trẻ hóa và những cầu thủ vừa tuyển mộ như tôi, Cristiano Ronaldo, Djemba-Djemba, Bellion đã cho thấy mục tiêu đó. Tôi sẽ chứng tỏ chính sách này của ông ấy là hợp lý. Mục tiêu của tôi là gắn bó lâu dài với Manchester và vươn tới những thành công mà đội đã đạt được trong nhiều năm qua.
    + Có một cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha trong đội như Cristiano Ronaldo sẽ giúp anh hòa nhập nhanh hơn vào cuộc sống ở nước Anh cũng như ở Manchester?
    - Với Ronaldo, tôi cảm thấy dễ chịu hơn bởi chúng tôi, hai cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha duy nhất ở Old Trafford, sẽ giúp đỡ nhau dễ dàng hơn.
    + Phát âm chính xác tên của anh?
    - Kleberson có thể nói chệch một chút thành ?oclever son? (đứa con thông minh)! Hay thân mật hơn có thể gọi tôi là Kleb.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Barthez nên sớm rời Old Trafford! Đến lúc nói lời chia tay rồi đấy Fabien!​
    Thủ thành người Pháp phải chứng kiến tân binh Tim Howard giành vị trí chính thức trong khung thành Manchester trong trận khai mạc giải ngoại hạng gặp Bolton. Tệ hại hơn, vị trí thủ môn dự bị dành cho Roy Carroll là một nỗi nhục của Barthez khi HLV Alex Ferguson phân cấp các thủ thành không theo vai vế và đẳng cấp thế giới.
    Tuy nhiên, tất cả những biểu hiện bên ngoài đó chẳng thấm vào đâu với đòn chí mạng mà Sir Alex dành cho thủ thành từng thắng Cúp thế giới chỉ một ngày trước khi mùa giải bắt đầu: ÔÂng khẳng định với Barthez là anh sẽ không còn tương lai ở M.U! HLV Ferguson đã dành cho Barthez cơ hội cuối cùng, vào đêm thứ tư 13-8 vừa qua, để chứng tỏ anh vẫn còn là ứng viên cho vị trí chính thức, nhưng trận tập huấn tại Stoke đã kết thúc với tỷ số nhục nhã 1-3 và Barthez trở thành nạn nhân của thảm bại đó.
    Dĩ nhiên, đó là những ?otuyên bố? phũ phàng, cho dù bản tính cẩu thả và tùy tiện của Barthez nhiều lần khiến Sir Alex lên ruột và đẩy Manchester vào cảnh khốn khó. Xét cho cùng, Barthez đã cống hiến không ít cho những thành công của Manchester. Anh là thủ thành tài năng và cần nhận được sự đối đãi tương xứng. Nếu Sir Alex không muốn giữ Barthez, ông có thể đặt anh trên ghế dự bị nhưng không thể xếp sau cả thủ môn mới ra nghề như Carroll!
    Thủ môn huyền thoại của Manchester, Alex Stepney tin rằng HLV Ferguson cuối cùng đã đánh mất niềm tin vào ngôi sao Pháp. Stepney là người trấn giữ khung thành Manchester trong chiến tích châu Âu năm 1968 và ông hiểu rõ những vinh quang và tủi nhục trong bóng đá:
    ?oDường như Barthez luôn do dự và âu lo khi bước vào những trận đấu cực lớn và tôi nghĩ điều đó đã khiến anh chơi sa sút. Ngay sau trận đấu với Real Madrid, khi Manchester bị đánh bật khỏi Champions League, Barthez đã bị loại ra và Roy Carroll đứng giữa hai trụ thành cho đến tận cuối giải.
    Thật ngạc nhiên khi bạn xét đến danh hiệu vô địch thế giới của Barthez nhưng trong những trận đấu lớn, tôi nghĩ Sir Alex có cảm giác là Barthez đã làm Manchester thua cuộc. Ôâng ấy cần một nhân vật khác cho những trận cầu áp lực lớn, một người có thể giải quyết vấn đề, một người có thể đứng vững trước mọi áp lực?.
    Stepney tin rằng số phận của Barthez đã được quyết định trước khi Howard đến với Old Trafford: ?oVới những tin đồn liên quan đến Barthez trong cuộc thương thảo tuyển mộ Ronaldinho, coi như cầu thủ người Pháp này đã không còn trụ lại được nơi này?.
    Thực ra, Ferguson đã không còn tin tưởng là Barthez có thể tìm lại phong độ tốt nhất, tìm lại sự tự tin vốn có, nhưng Manchester vẫn còn cần đến Barthez bởi vì thủ thành Ricardo người Tây Ban Nha muốn trở về nhà chỉ 1 năm sau khi anh bất ngờ xuất hiện ở Old Trafford (anh muốn về với đội mới thăng hạng Murcia theo hợp đồng cho mượn). Và chính vì vậy, Ferguson vẫn luôn lên tiếng bênh vực Barthez trước những lời chỉ trích. Nhưng bênh vực chứ không phải là trọng dụng!
    Chơi thất thường và yếu kém trong sử dụng chân, Ricardo ra đi là đúng, nhưng với Barthez thì việc ở lại ngày nào sẽ tổn hại đến tương lai của anh ngày đó. Và với tất cả sự chân thành của người đi trước, Stepney khuyên Barthez nên rời khỏi Manchester trước khi quá muộn!

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Beckham hài lòng với Cristiano Ronaldo​

    David Beckham đã tỏ ra hết sức hài lòng khi chứng kiến ''''truyền nhân'''' mang áo số 7 của mình tại Manchester United Cristiano Ronaldo thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ngay trong trận ra mắt.
    Beckham nhận xét: "Theo những gì tôi được chứng kiến thì kể từ lúc vào sân Ronaldo đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Điều này có ý nghĩa thật tốt với Man Utd. Tôi muốn họ gặt hái những thành tích tốt nhất. Tôi luôn ủng hộ họ và sẽ mãi là như thế. Thật là vui khi thấy cái áo số 7 đã có người sở hữu trong mùa giải này".
    Hiện nay, Beckham đang cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với Croatia diễn ra vào ngày thứ tư (20/8), và dù bị chấn thương nhẹ nhưng tiền vệ này vẫn sẵn sàng ra sân trong đội hình xuất phát. Beckham cho biết: ''''Tôi cảm thấy hơi mệt vì tuần qua phải tập luyện căng thẳng quá. Thật may là tôi đã bình phục. Khả năng hồi phục của tôi luôn rất tốt nên sẽ không có vấn đề gì nếu ra sân thi đấu trong trận đấu ngày mai. Sẽ luôn rất thú vị nếu được trở lại nơi mà các cầu thủ cùng nói chung tiếng mẹ đẻ, nhưng những đồng đội người Tây Ban Nha cũng hết sức chu đáo với tôi, họ nói một ít tiếng Anh và dạy tôi tiếng Tây Ban Nha".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    "Số 7 cũ" và "Số 7 mới" của MU: Hãy so sánh!
    Sau khi Beckham ?orũ áo ra đi?, những tưởng MU sẽ cần khá nhiều thời gian để lấy lại sự ổn định, nhưng xem ra ?okhông có Beckham vẫn không có vấn đề gì? khi Man Utd đè bẹp Bolton trong trận mở màn. Và trận đấu này cũng là lần đầu tiên ngài Alex Fegurson ?olăng xê? bản hợp đồng mới nhất của ông: "Cristiano Ronaldo sẽ là thần tượng mới của sân Old Trafford".
    Mặc dù chỉ ?olên hình? đúng 30 phút cuối của trận đấu, nhưng Cristiano Ronaldo đã để lại một ấn tượng rất đẹp mắt đối với công chúng bằng những pha xử lý bóng khéo léo chẳng kém gì người trùng tên với cầu thủ này hiện đang chơi trong màu áo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid. Đến lúc này, người ta bắt đầu so sánh ?otân số 7? của Man Utd với huyền thoại một thời của sân Old Trafford là George Best.
    Kỹ năng:
    Theo các nhà chuyên môn đánh giá thì George Best "quyến rũ" hàng phòng ngự đối phương bằng khả năng rất riêng biệt, đó là cái mà người ta khó có thể tập luyện được mà nó là những kỹ năng thiên bẩm. Khả năng này sẽ giúp ta phân biệt một ngôi sao với một cầu thủ bình thường.
    Đối với bản hợp đồng mới nhất của sân Old Trafford, "bản năng" chơi bóng của cầu thủ này mặc dù vẫn còn thô sơ nhưng đã cho thấy đây sẽ là một tên tuổi lớn trong làng cầu Anh quốc nhờ vào sự nhanh nhẹn, nhạy cảm của đôi chân. Còn một điều nữa mà George Best có và Cristiano Ronaldo sẽ có, theo lời nhận xét của một số chuyên gia, là sự khó lường trong các pha bóng với rất nhiều phương án có thể được đưa ra tuỳ từng tình huống.
    Bước chạy:
    Người ta nhận xét rằng George Best là một cầu thủ có bước chạy cá tính nhưng tiềm ẩn trong đó một cái gì đó hơi "nham hiểm, quỷ quyệt". Chính vì những bước chạy như vậy mà George Best có khả năng biến các hậu vệ đối phương thành "những anh hề trên sân cỏ". Sau George Best, sân Old Trafford còn sở hữu một cầu thủ có những bước chạy "ma quái" như vậy, đó chính là Ryan Giggs và bây giờ là Cristiano Ronaldo.
    Sức thu hút:
    George Best là một cầu thủ có cá tính, có sức thu hút ngay cả khi không còn là người Manchester United nữa. Thậm chí ngay cả khi chìm đắm trong nghiện ngập, con người này vẫn được người ta tôn trọng bởi sự khẳng khái của mình. Còn với Cristiano, người ta vẫn chưa biết nhiều về cầu thủ này nhưng cách anh khiến các CĐV bật dậy khỏi chỗ ngồi cho thấy một điều rằng họ đã sẵn sàng đón nhận một người hùng mới của sân Old Trafford.
    Sự tự tin:
    Về điểm này thì có lẽ "bậc cha chú" George Best khác hẳn với Ronaldo. Best thể hiện sự tự tin của mình bằng sự ngạo mạn thường thấy trong con người của ngôi sao "lắm tài nhiều tật" này. Khác với George Best, Cristiano Ronaldo nắm lấy cuộc chơi mới với nhiều áp lực bằng sự tự tin nhưng không kiêu căng. Bước ra "sân khấu lớn" khi tuổi đời còn trẻ sẽ làm cho Cristiano trưởng thành nhanh chóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Với những gì Cristiano đã thể hiện ngay sau khi đến MU, người ta đặt rất nhiều hy vọng rằng anh sẽ là một nhân cách lớn của Man Utd trong tương lai.
    Thành công khi còn quá trẻ:
    Cả Best và Cristiano đều đến chinh phục xứ sở sương mù khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng trong khi huyền thoại George Best đã bỏ về nhà ở Belfast cho đến khi ngài Matt Busby phải đến tận nơi "dỗ dành" thì Cristiano Ronaldo lại khác hẳn. Anh đến đây bằng bản hợp đồng kỷ lục đối với một cầu thủ ở độ tuổi 18 và bản thân anh nhận thức được những trách nhiệm và kỳ vọng của rất nhiều người dành cho mình.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hàng phòng ngự MU khủng hoảng trầm trọng​


    Sau chiến thắng vang dội 4-0 trước Bolton cuối tuần qua, MU đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân sự ở tuyến phòng thủ. Danh sách chấn thương của đội bóng thành Manchester ngày càng dài thêm, mà mới đây nhất là trưởng hợp của Mikael Silvestre và Phil Neville.
    Trong ngày khai mạc giải Ngoại hạng mùa mới, HLV Ferguson không thể đưa ra sân những hậu vệ tốt nhất của mình như John O''Shea, Wes Brown và Gary Neville vì cả 3 đang trong quá trình dưỡng thương. Chính vì thế, trong trận gặp Bolton, do thiếu nhân sự, Mikael Silvestre và Phil Neville đều phải thi đấu từ đầu dù bị chấn thương nhẹ. Ở trận đó, tiền vệ Fortune cũng bị kéo thấp xuống đá hậu vệ trái.
    Sự thiếu vắng những hậu vệ chủ chốt đẩy MU vào một tình thế rất khó khăn. HLV Ferguson còn đang bù đầu với bài toán ở hàng tiền vệ sau khi Beckham và Veron ra đi, thì nay ông lại phải tính đến những kế hoạch dự phòng nếu Wes Brown, John O''Shea và Gary Neville không thể sớm thi đấu trở lại.
    Đến nay, ở hàng thủ của MU, duy nhất Rio Ferdinand là hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu tình hình này không sớm được cải thiện thì nhà cầm quân người Scotland sẽ phải kéo các tiền vệ phòng ngự như Nicky Butt, Roy Keane hay Eric Djemba về đá hậu vệ.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ai là thủ môn số 1 ở Premier League? Barthez vẫn là "người gác cửa" đáng tin cậy nhất ?​
    Ai là thủ môn xuất sắc nhất giải ngoại hạng mùa bóng 2002-2003? Chắc hẳn hai cái tên Carlo Cudicini (Chelsea) và Brad Friedel (Blackburn) sẽ xuất hiện ngay trong chọn lựa của nhiều người. Tuy nhiên, theo Cuốn niên giám bóng đá hàng năm của BBC, Fabien Barthez mới là nhân vật số 1.
    Công bố của BBC gây bất ngờ lớn bởi Barthez không còn chiếm vị trí độc tôn trong khung thành của Manchester United.
    Dĩ nhiên, đưa ra kết luận như vậy, BBC dựa vào con số thống kê cụ thể, chẳng hạn như số phút trung bình cho một bàn thua. Nếu nhìn vào tỷ lệ giữa số bàn để lọt lưới sau bao nhiêu cú sút, người ta mới hiểu tại sao HLV Gordon Strachan (Southampton) đã ?otrúng lớn? trong hợp đồng mua thủ môn Antti Niemi hay tại sao Arsenal không giữ chân David Seaman?
    Bất kể HLV Alex Ferguson không còn tin tưởng Fabien Barthez như trước thì những con số thống kê vẫn là xác thực. Điều này có nghĩa người trấn giữ khung thành đáng tin cậy nhất vẫn là anh chàng đầu trọc người Pháp.
    1. FABIEN BARTHEZ (Manchester United)
    Số trận đấu (chỉ tính những trận hơn 70 phút): 27
    Số lần lọt lưới: 28
    Số trận giữ nguyên mành lưới: 9
    Mức độ an toàn: 4.3 (trung bình cứ 4,3 cú sút anh mới để lọt lưới 1 bàn)
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 91 phút
    2. ANTTI NIEMI (Southampton)
    Số trận đấu: 25
    Số lần lọt lưới: 25
    Số trận giữ mành lưới nguyên vẹn: 9
    Mức độ an toàn: 6.2
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 90 phút
    3. CARLO CUDICINI (Chelsea)
    Số trận đấu: 36
    Số lần lọt lưới: 36
    Số trận giữ mành lưới nguyên vẹn: 12
    Mức độ an toàn: 4.8
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 90 phút
    4. BRAD FRIEDEL (Blackburn)
    Số trận đấu: 37
    Số lần lọt lưới: 40
    Số trận giữ mành lưới nguyên vẹn: 15
    Mức độ an toàn: 5.4
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 83 phút
    5. JERZY DUDEK (Liverpool)
    Số trận đấu: 30
    Số lần lọt lưới: 33
    Số trận giữ mành lưới nguyên vẹn: 12
    Mức độ an toàn: 4.1
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 82 phút
    6. DAVID SEAMAN (Arsenal)
    Số trận đấu: 28
    Số lần lọt lưới: 31
    Số trận giữ mành lưới nguyên vẹn: 8
    Mức độ an toàn: 3.9
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 81 phút
    7. MARK SCHWARZER (Middlesbrough)
    Số trận đấu: 38
    Số lần lọt lưới: 44
    Số trận giữ mành lưới nguyên vẹn: 10
    Mức độ an toàn: 5.4
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 78 phút
    8. RICHARD WRIGHT (Everton)
    Số trận đấu: 33
    Số lần lọt lưới: 39
    Số trận giữ mành lưới nguyên vẹn: 11
    Mức độ an toàn: 5.2
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 76 phút
    9. PETER ENCKELMAN (Aston Villa)
    Số trận đấu: 32
    Số lần lọt lưới: 40
    Số trận giữ mành lưới nguyên vẹn: 7
    Mức độ an toàn: 4.6
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 73 phút
    10. SHAY GIVEN (Newcastle)
    Số trận đấu: 38
    Số lần lọt lưới: 48
    Số trận giữ mành lưới nguyên vẹn: 14
    Mức độ an toàn: 4.7
    Thời gian trung bình cho một bàn thua: 71 phút

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Barthez: "Tôi sẽ không đi đâu cả"​



    Dù không còn được HLV Ferguson trọng dụng, thủ thành Fabien Barthez vẫn khăng khăng cho rằng chẳng có gì buộc anh phải rời khỏi Manchester.
    Dư luận đồn đại là Ferguson muốn tống khứ Barthez nhưng thủ thành 32 tuổi này thổ lộ với bạn bè rằng anh quyết ở lại Old Trafford. Một người bạn thân của Barthez cho biết: ?oCậu ấy còn 3 năm trong hợp đồng với mức lương 50.000 bảng/tuần. Cậu ấy không có ý định chuyển đổi. Fabien hình dung mình giống như một gã hề, nhưng khi có cơ hội, cậu sẽ chứng minh tài năng của mình như từng làm điều đó ở EURO 2000?.
    Sir Alex đã quyết định đặt Barthez ra ngoài khung thành sau trận thua Real Madrid mà ông cho là thủ thành Pháp đã biếu không hai trong số 3 bàn thắng của Ronaldo. Vấn đề của Barthez hiện nay là anh chỉ được xếp vị trí thủ thành số 3, sau Tim Howard và Roy Carroll - hai đối thủ kém danh tiếng hơn nhiều. Điều đó làm tổn hại lớn đến uy danh cũng như vị trí của anh trong đội tuyển Pháp bởi HLV Santini sẽ không thể bảo vệ Barthez nếu anh không chơi trong đội hình chính ở CLB.
    Santini trấn an: ?oLúc này, chuyện đó chưa thành vấn đề. Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra vào tháng 9?. Đó là thời điểm tuyển Pháp đá vòng loại EURO 2004 gặp Sip và Slovenia, và đến lúc đó Santini mới cần cân nhắc vai trò thủ thành chính thức!
    Có lẽ Barthez sẽ cam chịu thêm vài tháng nữa. nếu Howard chấn thương và Carroll phạm sai lầm, may ra anh mới có cơ hội thuyết phục Alex Ferguson. Cơ may vào sân của Barthez thực sự quá mong manh.
    Sự nhượng bộ của Barthez cũng khiến Laurent Blanc bối rối. Người đồng đội cũ ở Manchester và tuyển Pháp này vốn thường hôn cái đầu trọc láng bóng của Barthez trước mỗi trận đấu, giờ chỉ còn bênh vực bằng những lý luận yếu ớt: ?oCậu ấy đã phô diễn những pha cứu bóng kỳ diệu trong nhiều trận đấu quyết định và đã giành cho chúng tôi ít nhất 10 điểm mùa qua. Tại sao Barthez phải chấp nhận vị trí thấp hèn như vậy??.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    MU một lần nữa hạ gục Newcastle trên sân khách​


    Chiều tối thứ bảy 23/8, trong trận đấu sớm nhất của vòng hai giải Ngoại hạng, đội bóng đến từ thành Manchester giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân St. James Park, cho dù bị dẫn trước ở hiệp một. Trong cuộc chạm trán này, đội trưởng Roy Keane trở thành người kiến tạo cả hai bàn thắng của MU.
    So với trận đầu ra quân, chiều nay, MU đón chào sự trở lại của hậu vệ O''Shea. Và anh đã đảm nhận nhiệm vụ ở bên cánh trái, buộc Fortune phải trở về băng ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền vệ phòng ngự Nicky Butt phải vắng mặt vì chấn thương, nhường chỗ cho tân binh Djemba-Djemba.
    Cristiano Ronaldo chơi rất ấn tượng ở ngày khai mạc, nhưng tiếp tục phải ngồi ghế dự bị, khi HLV Ferguson bố trí Solskjaer đá tiền vệ trái ở đầu trận, Giggs ở cánh phải, Scholes hộ công cho trung phong Nistelrooy, còn Djemba-Djemba cùng Keane hình thành cặp tiền vệ trung tâm. Phía Newcastle cũng xuất phát với đội hình mạnh nhất hiện có, với sự góp mặt của Ameobi và Shearer trên hàng tấn công.
    Như thường lệ, hai đội chơi tấn công cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trận đấu bắt đầu được khoảng 3 phút, khung thành Newcastle đã hai lần liên tiếp bị uy hiếp trước các cú sút và đánh đầu cận thành của Nistelrooy và hậu vệ John O''Shea. Newcastle cũng không để cho hàng thủ của MU và thủ thành Howard được nhàn hạ. Họ tranh chấp bóng quyết liệt trên toàn mặt sân, và tổ chức tấn công nhanh từ mọi hướng. Tuy nhiên, MU vẫn là đội sở hữu bóng nhiều hơn, phối hợp tấn công có nét, và tạo được sức ép rất lớn về phía cầu môn của Shay Given.
    Phút 25, HLV Ferguson buộc phải rời khỏi băng ghế chỉ đạo do phản đối trọng tài về việc không xử lý hai tình huống Nistelrooy và Giggs bị đốn ngã bên trong và ngay gần khu 16m50. Chỉ khoảng hai phút sau, Newcastle phá thế cân bằng. "Pháo thủ" Shearer bật cao ở bên phải cầu môn MU sau khi thoát khỏi sự đeo bám của Silvestre và cả O''Shea, đón quả phạt từ bên sườn trái của Laurent Robert rồi đánh đầu căng. Bóng bay vào góc cao và xa, trước sự bó tay của thủ thành Tim Howard.
    Sau bàn thua, MU đẩy cao đội hình, ép thành liên tục hòng nhanh chóng có bàn gỡ hoà. Nhưng hàng thủ của Newcastle chơi rất chắc chắn và tập trung trong những phút còn lại của hiệp một, hoá giải được cả những pha phối hợp hãm thành lắt léo của đội bóng áo đỏ.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, MU có thời cơ tuyệt vời để lập lại thế quân bình, nhưng Nistelrooy đã bỏ lỡ. R. Keane chọc khe trung lộ thông minh và chuẩn xác từ giữa sân. Nistelrooy phá bẫy việt vị nhận bóng, rồi đối mặt với Shay Given nhưng sút chệch cột dọc.
    Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa trước đã kịp chuộc lỗi bằng bàn san bằng 1-1. Lại chính Roy Keane chuyền sệt và hiểm hóc từ bên cánh trái vào khu cấm địa. Nistelrooy khống chế bóng trong tư thế quay lưng về phía cầu môn, trước khi quay người và sút sệt bằng chân phải đưa bóng vào góc xa từ cự ly khoảng 15 m.
    Hưng phấn, MU tiếp tục những đợt tấn công với tốc độ cao. Phút 56, cổ động viên của Newcastle thót tim, khi chứng kiến Scholes có mặt ở ngay khu 5m50. Nhưng cú tiếp bóng cận thành của tiền vệ này đã không thắng được Given.
    Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, Scholes ghi tên mình vào danh sách làm bàn. Roy Keane căng ngang từ cánh phải đưa bóng vào khu phạt đền. Toàn bộ hàng phòng ngự áo sọc trắng đen không cản được bóng, tạo điều kiện cho Scholes một mình băng vào khu 5m50 và dùng ngực đưa bóng nằm gọn trong lưới, giúp MU ấn định kết quả 2-1.
    Bị dẫn lại quá nhanh, Newcastle cũng cố gắng tăng tốc. Nhưng hàng tiền vệ của MU ở hiệp hai cầm bóng rất chắc, thu hồi bóng tốt, và triển khai bóng linh hoạt, khiến đội chủ nhà không có nhiều cơ hội để gây sức ép, ngoại trừ hai pha dứt điểm đáng chú ý nhưng hỏng ăn của Shearer.
    Phút 71, HLV Robson buộc phải cải thiện khả năng tấn công của Newcastle bằng việc thay liền 3 cầu thủ: tiền đạo Ameobi nhường chỗ cho Chopra, Jenas vào thay tiền vệ Lee Bowyer, còn Laurent Robert phải rời sân khi Viana nhập cuộc. Ít phút sau, MU cũng thay đổi nhân sự, khi tung Cristiano Ronaldo vào thay Solskjaer.
    Sau khi tân binh người Bồ Đào Nha nhập cuộc, anh đá ở biên phải, còn Giggs trở về hành lang trái quen thuộc. Những phút còn lại của trận đấu, MU tiếp tục nắm quyền kiểm soát khu trung tuyến nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, còn Newcastle bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn của Tim Howard.
    Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Newcastle trước MU trong khuôn khổ Premiership. Mùa trước, đội quân áo đỏ thắng 6-2 ngay tại St. James Park, và thắng 5-3 ở Old Trafford.
    Đội hình thi đấu:
    Newcastle: thủ môn Given; hậu vệ Griffin, O''Brien, Bramble, Hughes; tiền vệ Robert, Dyer, Speed, Bowyer; tiền đạo Shearer, Ameobi.
    MU: thủ môn Howard; hậu vệ Phil Neville, Ferdinand, Silvestre, O''Shea; tiền vệ Keane, Djemba-Djemba, Solskjaer, Giggs; Scholes; tiền đạo Nistelrooy.
    (VnExpress)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này