1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Barthez được giải thoát khỏi "địa ngục MU"

    Manchester United đã chấp thuận cho Olympique Marseille mượn Fabien Barthez, thủ môn cũ của đội bóng nước Pháp, cho tới tháng 6 năm sau. Nguồn tin này do Chủ tịch Marseille Christophe Bouchet công bố trên website chính thức của CLB.
    Bản hợp đồng này vẫn cần phải được LĐBĐ thế giới FIFA phê chuẩn trước khi chính thức trở thành hiện thực bởi nó diễn ra khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đã kết thúc từ khá lâu. Barthez, thủ môn đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998, đã trở thành ''''người thừa'''' tại Old Trafford kể từ khi HLV Alex Ferguson mang về thủ thành người Mỹ Tim Howard còn cầu thủ người Bắc Ireland Roy Carroll thì sắm vai dự bị cho Howard. Trong khi đó, Barthez, 32 tuổi, hiện còn hạn hợp đồng với MU cho tới năm 2006.
    Dù xác nhận rằng đang đàm phán với Marseille nhưng MU vẫn nói rằng bản hợp đồng này chưa được chính thức hoàn tất. Người phát ngôn của MU cho hay: ''''Chúng tôi đang thương thảo với Marseille nhưng vẫn chưa đạt đến thoả thuận sau cùng''''. Vào tháng 5 năm 2000, HLV Ferguson đã mua Barthez từ Monaco với giá chuyển nhượng kỷ lục 7,8 triệu bảng (13 triệu USD), còn trước khi tới Monaco, Barthez đã chơi cho Marseille đến năm 1995 và cùng CLB này giành Cúp C1 châu Âu năm 1993.
    Với sự có mặt của Barthez ở sân Velodrome thì chưa rõ số phận thủ môn số một người Croatia hiện nay của Marseille, Vedran Runje, sẽ ra sao. Theo như lời phát biểu của Bouchet trên tờ L''Equipe vào hôm qua (16/10), rất có thể Barthez sẽ thi đấu ở giải VĐQG còn Runje được dành cho Champions League.
    Mất chỗ đứng tại MU nhưng Barthez vẫn được HLV trưởng đội tuyển Pháp Jacques Santini tín nhiệm. Tuy nhiên mới đây Santini cũng tuyên bố rằng ông muốn thấy Barthez có mặt ở đội hình chính thức của CLB nhiều hơn trong thời gian từ nay tới Euro 2004.
    Vài nét về thủ môn Fabien Barthez:
    Sinh ngày: 28/06/1971 tại Lavelanet (Pháp)
    + 1985-88: Khoác áo CLB nghiệp dư Lavelanet
    + 1990-92: Đầu quân cho Toulouse, thi đấu trận ra mắt ở giải hạng Nhất Pháp vào ngày 21/9/1991 gặp Nancy
    + 1992: Gia nhập Olympique Marseille và giành Cúp C1 châu Âu ngay ở mùa giải đầu tiên
    + 26/5/1994: Lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Pháp trong trận gặp Australia
    + 1995: Chuyển sang Monaco, giành chức VĐQG Pháp trong các năm 1997 và 2000, chơi 236 trận ở giải hạng Nhất Ligue 1
    + 1998: Vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp, chỉ để lọt lưới hai bàn trong cả VCK
    + 5/2000: Chuyển qua Manchester United với giá 7,8 triệu bảng (13 triệu USD) - Cùng đội tuyển Pháp vô địch Euro 2000
    + 2001: Vô địch nước Anh cùng MU
    + 2002: Dự VCK World Cup 2002 với tư cách là ĐKVĐ thế giới nhưng bị loại ngay ở vòng bảng
    + 2003: Vô địch nước Anh cùng MU
    + 10/2003: Được cho Olympique Marseille mượn sau 139 trận dưới màu áo MU.
    Tính tới thời điểm này Barthez đã 63 lần khoác áo đội tuyển Pháp
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    MU giành 3 điểm cực nhọc tại Leeds​


    Trước một chủ nhà Leeds quyết tâm cải thiện vị trí thứ 5 từ dưới lên, đội bóng thành Manchester đã phải nỗ lực đến phút 80 mới ghi được bàn duy nhất của trận đấu. Thắng lợi 1-0 đưa MU vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng trong ít giờ, trước khi cuộc chạm trán Arsenal - Chelsea kết thúc.
    Đội chủ nhà thiếu vắng cả chuyên gia đá phạt Ian Harte lẫn tiền vệ Jody Morris (đều bị treo giò). Phía MU cũng không thể tung vào sân Giggs (bị ốm). Do đó, Cristiano Ronaldo có tên trong đội hình xuất phát để đảm nhận cánh trái, còn Fletcher như mấy trận gần đây chơi ở vị trí tiền vệ phải. Rio Ferdinand đang đối mặt án treo giò dài hạn vẫn được trở lại sân Elland Road gặp các đồng đội cũ.
    Leeds vào cuộc đầy quyết tâm với hy vọng lặp lại thắng lợi 1-0 trên sân nhà ở mùa trước, khiến hàng phòng ngự MU gặp không ít khó khăn trong những phút đầu. Tuy nhiên, MU dần lấy lại thế cân bằng, nắm quyền kiểm soát bóng và triển khai tấn công sắc nét hơn. C. Ronaldo hoạt động khá hiệu quả bên sườn trái, và hai lần ngã trong khu cấm địa khi cố gắng vượt qua Gary Kelly, nhưng MU không được hưởng phạt đền.
    Về cuối hiệp một, đội khách có không ít cơ hội tiếp cận được khu 16m50 của Leeds, nhưng các pha xử lý cuối cùng của các cầu thủ MU thường thiếu chuẩn xác hoặc không đủ độ hiểm hóc. Đội quân sân Old Trafford không thể tìm được đường vào cầu môn đối phương trong suốt 45 phút đầu tiên một phần còn vì các hậu vệ áo trắng chơi khá tập trung, cản phá quyết liệt và khôn ngoan.
    Hiệp hai vừa bắt đầu được ít phút, Scholes đã buộc thủ môn Robinson phải trổ tài cản phá với cú vôlê rất căng từ gần vạch 16m50. Leeds gần như lập tức đáp trả với pha hãm thành nguy hiểm, buộc G. Neville phải phá bóng ngay trong khu 5m50. Những phút tiếp theo, hai bên thay nhau tấn công, đẩy nhịp độ trận đấu lên cao.
    Phút 60, HLV Ferguson quyết định tung Forlan vào thay Fletcher với hy vọng tăng cường sức mạnh cho hàng công. Phút 65, C. Ronaldo bất ngờ sút từ xa, khiến bóng bay về phía góc xa, qua tầm với của Robinson nhưng chạm xà ngang bật ra ngoài. Phút 70, tiền đạo Viduka của Leeds do hoạt động không hiệu quả cũng đã phải nhường chỗ cho Bridges. Sau đó, hai đội đều tăng cường tấn công trung lộ. Tuy nhiên, các trung vệ của hai bên cùng chơi rất tốt ở trận này.
    Nhưng rồi MU cũng phá được thế cân bằng ở phút 80. Nistelrooy nhanh chân đá bóng ngay trước mặt một cầu thủ áo trắng, ở gần khu cấm địa của Leeds. Gary Neville nhận được bóng ở bên hành lang phải, lập tức câu bổng về phía góc xa bằng chân phải. Không một hậu vệ áo trắng nào đủ sức cắt được đường chuyền này. Và đội trưởng Roy Keane có mặt kịp thời ở bên trái khu 5m50, bật cao đánh đầu chéo góc chuẩn xác, cho dù bị một hậu vệ Leeds đeo bám rất sát ở phía sau.
    Chưa đầy 5 phút sau, Nistelrooy có thời cơ tuyệt vời để nhân đôi cách biệt, khi anh sút phạt căng đưa bóng xuyên qua hàng rào Leeds. Nhưng Ronbinson đã ngả người kịp thời, đẩy bóng giải nguy. Phút đá bù giờ thứ hai, Robinson cũng như toàn bộ hàng phòng ngự Leeds chịu bó tay trước cú sút căng cận thành của Scholes. Nhưng bóng bật mép dưới xà ngang rồi ra ngoài.
    Đội hình xuất phát:
    Leeds: Robinson, Kelly, Camara, Matteo, Olembe, Pennant, Batty, Seth Johnson, Milner - Viduka, Smith.
    MU: Howard, Gary Neville, Ferdinand, Silvestre, Fortune, Fletcher, Keane, Phil Neville, C. Ronaldo - Scholes - Nistelrooy.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Rio Ferdinand khó thoát khỏi lệnh "hành quyết"



    FA đã tiến hành điều tra kỹ càng vụ việc "quên" kiểm tra doping của Rio Ferdinand trong những ngày qua, và bảng liệt kê danh sách các cuộc gọi của điện thoại di động (ĐTDĐ) đã chống lại Rio Ferdinand. Mức án cao nhất nhiều khả năng Ferdinand sẽ phải chịu là: bị cấm thi đấu 2 năm...
    Theo bản tường trình ban đầu mà trung vệ M.U Ferdinand gửi cho FA là anh đã quên dự cuộc kiểm tra doping bắt buộc. Và dù CLB M.U đã nhắn tin để nhắc nhở nhưng anh không nhận được vì lúc ấy, điện thoại của anh không mở máy. Nhưng theo điều tra của 2 tờ báo ra ngày Chủ nhật vừa qua, ĐTDĐ của Ferdinand vẫn ở chế độ mở và anh đã dùng nó 5 lần trong buổi chiều định mệnh đó.
    Những dòng tin nhắn cuộc đời
    Trước đó, anh đã gửi một tin nhắn đến bác sĩ ở trung tâm Y khoa Highfield, nơi từng điều trị bệnh thận cho anh. Điều này cho thấy, nhiều khả năng Ferdinand muốn lẩn tránh vụ kiểm tra doping.
    Anh cũng gửi các tin nhắn đến người bạn của mình là tiền vệ Manchester City E. Berkovic để hẹn gặp nhau tại siêu thị Harvey Nichols.
    Theo tiết lộ của tờ News of the World số ra ngày 19-10, sau khi rời sân tập vào trưa 23-9, Rio đã nói chuyện qua ĐTDĐ với bác sĩ M.Stone của M.U khoảng một giờ rưỡi và sau đó lập tức gọi điện đến trụ sở FA nhưng đã quá muộn.
    Và đó chính là cơ sở để LĐBĐ Anh (FA) ghép Ferdinand vào tội cố tình tránh né buổi kiểm tra doping.
    Nhưng nếu chiểu theo luật và sự việc kể trên, Ferđinan khó tránh khỏi một bản án nặng nhất của FA: bị cấm thi đấu 2 năm.
    M.U cũng có liên quan?
    Ngay cả M.U cũng có thể sẽ bị phạt nặng vì tội cố tình bao che cho cầu thủ của mình.
    Trước đó, M.U khẳng định họ rất có trách nhiệm trong việc thúc giục Ferdinand dự buổi kiểm tra doping và đưa ra bằng chứng là bác sĩ M.Stone có để lại tin nhắc nhắc nhở Ferdinand nhưng không được.
    Giờ thì sự thật đã được phơi bày. Nhưng liệu đây có phải là lần đầu M.U qua mặt FA?
    Ferguson cũng "dính đòn" của FA
    Hôm thứ Hai, FA cũng đưa ra hình phạt cho HLV Ferguson của M.U. Theo đó, ông phải nộp phạt 10.000 bảng và cấm chỉ đạo 2 trận. Trong trận đấu gặp Newcastle cách đây 2 tháng, Ferguson đã bị truất quyền chỉ đạo vì lăng mạ trọng tài Rennie khi không cho M.U hỏng quả penalty sau pha phạm lỗi của O''Brien với Ryan Giggs. Lúc rời sân, ông còn chửi trọng tài bàn Winter. Fergunson có 14 ngày để kháng án


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Rangers 0 - 1 M.U: "Quà quê" của Ngài Alex là 3 điểm trọn vẹn​


    Neville và Roy Keane ăn mừng bàn thắng sớm
    Không có cầu thủ Scotland nào và chỉ có 4 người mang quốc tịch Anh ra sân ngay từ đầu trong ''''Trận chiến Anh quốc'''' giữa Manchester United và Glasgow Rangers rạng sáng nay (23/10). Cũng chỉ có một bàn thắng được ghi cho đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng do các chân sút hai bên phung phí quá nhiều cơ hội.
    Đội hình xuất quân của MU chỉ có một thay đổi nhỏ so với những trận gần đây, Cristiano Ronaldo không có mặt, thay vào đó là Phil Neville. Không ai, kể cả ông Ferguson, lại có thể nghĩ rằng sự điều chỉnh đó sẽ mang lại hiệu quả tức thì.
    Phil Neville, thi đấu với phong cách khác hẳn so với mọi khi, dốc bóng từ phần sân nhà, bật tường với Van Nistelrooy và xâm nhập vòng cấm của Rangers. Các hậu vệ chủ nhà không kịp xoay trở trước quyết định táo bạo của Neville để người em trai trong gia đình Neville tung cú sút chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ môn Stefan Klos, mở tỷ số của trận đấu.
    Đó mới chỉ là phút thứ 5, khi mà số đông 48.000 CĐV trên sân Ibrox chưa kịp ổn định chỗ ngồi.
    Trước giờ bóng lăn, HLV McLeish của Rangers tuyên bố: ''''Rangers sẽ không bị cuốn theo lối chơi tốc độ của MU. Chúng tôi có phong cách giống nhau nhưng MU ở đẳng cấp cao hơn. Muốn thắng họ, bạn phải kiên trì''''.
    Thế nhưng, bàn thắng sớm của Neville khiến kế hoạch của McLeish phá sản và trận đấu không thể diễn ra chậm hơn. Những phút sau đó, Rangers chủ động dâng cao đội hình, chơi áp sát để gây sức ép với MU từ xa.
    Bóng chủ yếu được tập trung cho bộ ba Lovenkrands-Arveladze-Mols nhưng cả 3 chân sút chủ lực này của Ranger đều không đủ sắc sảo để có thể khiến hàng phòng ngự MU mắc sai lầm: Lovenkrands đánh đầu vọt xà ngang đường chuyền thuận lợi của Michael Ball, còn Mols và Arveladze không đủ độ quái để vượt qua Ferdinand và Silvestre trong những tình huống đối mặt.
    Phút 33, cơ hội thực sự đến với Ranger khi Vanoli và Ricksen tung liền 2 cú dứt điểm nguy hiểm ngay trong vòng cấm nhưng thủ môn Howard và hậu vệ MU ngăn cản kịp thời. Ít phút sau, Vanoli lại đe doạ thủ môn Tim Howard bằng một cú sút chân trái cực mạnh khi bóng bật ra từ cú ''''cắt kéo'''' của Michael Mols nhưng cú dứt điểm của anh đi chệch cột dọc.
    Đội khách lập tức đáp trả và nếu may mắn, MU đã có thể nhân đôi tỷ số. Phút 43, từ đường phạt góc của Ryan Giggs, trung vệ Silvestre nhảy lên đánh đầu đưa bóng qua tầm với của thủ môn Klos nhưng Arteta kịp thời cản phá ngay trên vạch vôi.
    Sang hiệp hai, MU là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng trong một ngày thi đấu dưới phong độ, Van Nistelrooy không tận dụng được những cơ hội rất tốt do đồng đội tạo ra. Phút 52, Paul Scholes chuyền như đặt cho Nistelrooy ở vị trí thuận lợi nhưng tiền đạo Hà Lan xử lý lóng ngóng. Bên phía Ranger, Lovenkrands, người chơi hay nhất, cũng tỏ ra kém duyên trong những pha dứt điểm cuối cùng. Anh có ít nhất 3 cơ hội trong hiệp 2 nhưng đều không thành công, trong đó đáng kể nhất là pha đối mặt với Howard nhưng không kịp dứt điểm do Ferdinand nhanh chân cản phá.
    Những phút cuối trận, Ranger ép dữ dội nhưng lần lượt Ricksen, Mols và Lovenkrands đều bó tay trước thủ thành Tim Howard. Trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút cho MU.
    Như vậy là Alex Ferguson đã thành công ngay trong chuyến ''''về quê'''' đầu tiên dưới màu áo MU. Ferguson được đón chào nồng nhiệt trước lúc trận đấu diễn ra nhưng khi vào trận, sự hâm mộ đó được các CĐV sân Ibrox thay bằng những tràng huýt sáo giành cho ông và các cầu thủ MU.
    Cùng thời gian với trận đấu trên sân Ibrox, Vfb Stuttgart tiếp tục hành trình thành công tại Champions League khi chiến thắng Panathinaikos 2-0 trên sân nhà Gottlieb-Daimler. Sau lượt đi, xếp đầu bảng E là Stuttgart, được 6 điểm. MU bằng điểm nhưng xếp thứ 2 do thua đối đầu. Rangers (4 điểm) xếp thứ 3 và cuối bảng là Panathinaikos, mới được 1 điểm.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Rio Ferdinand phải chờ án thêm một tuần



    Ngôi sao trung vệ của MU lại phải chờ đợi 7 ngày nữa mới biết được hình phạt cụ thể mà Liên đoàn bóng đá Anh (FA) dành cho mình. FA cần thêm thời gian để xem xét một cách kỹ lưỡng, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng vào đầu tuần tới về việc Rio Ferdinand vắng mặt tại buổi kiểm tra doping định kỳ.
    Hôm qua, Ban pháp chế của FA đã hoàn thành việc thẩm vấn Ferdinand và xem xét thông tin từ chiếc điện di động của trung vệ này. FA cũng đã tìm thấy những bằng chứng ban đầu. Nhưng từng đó là chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng. Họ sẽ tiếp tục công tác thu thập và xử lý những thông tin liên quan đến "sự cố Ferdinand", nhằm đưa ra án phạt phù hợp với những luật lệ của FA.
    Phát ngôn viên Adrian Bevington tiết lộ trên website chính thức của FA: "Để bảo lệ quyền lợi cho Ferdinand và cũng để FA bảo vệ phép tắc của mình, chúng tôi sẽ nghiên cứu và tiếp tục thu thập thêm bằng chứng. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra hạn chót cho công tác điều tra".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U - Fulham: Đội chủ nhà thua toàn diện​
    M.U bước vào trận đấu mà không có thầy Ferguson trên băng ghế chỉ đạo (bị cấm 2 trận). Paul Scholes, Roy Keane và Quinton Fortune vắng mặt trong đội hình xuất phát. Phút thứ 3, toàn đội còn chưa kịp bắt nhịp trận đấu thì lưới của thủ thành Tim Howard đã rung lên. 1-0 cho Fulham, giữa lúc các cầu thủ đội khách cùng nhau ăn mừng bàn thắng của Lee Clark, các fan đội chủ nhà dường như không tin vào mắt mình. Ưu thế trên sân Old Trafford thuộc về Fulham. Tuy nhiên, vào những giây cuối cùng của hiệp 1, M.U đã có thể yên tâm bước vào giờ nghỉ giải lao sau bàn quân bình của Diego Forlan.
    Nhưng M.U bước vào hiệp đấu còn lại mà không cải thiện được tình hình. Một lần nữa, họ lại để đội khách qua mặt. Phút 66, Malbranque - cầu thủ vừa gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, đã đưa đội khách dẫn 2-1. Và 11 phút trước khi hết giờ, tuyển thủ Nhật Bản Inamoto ấn định chiến thắng 3-1 cho Fulham. Một kết quả xứng đáng dành cho những nỗ lực cho các học trò của HLV Chris Coleman. Đây là trận thắng đầu tiên của Fulham trước M.U trong vòng 39 năm. Ngoài ý nghĩa này, đây còn là trận thua đầu tiên của ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh trong vòng 13 tháng qua.
    Sau trận đấu, HLV Ferguson nhận xét: ''''Chúng tôi đã chơi một cách vật vờ, thiếu lửa''''. Ông lý giải nguyên nhân là do các cầu thủ chưa hồi phục thể lực sau trận thắng Rangers 1-0 ở Champions League. Trong khi đó, HLV Chris Coleman hồ hởi: ''''Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng''''.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Man Utd sắp mua một ngôi sao trẻ của Brazil​

    MU vẫn đang tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để chơi cặp cùng Van Nistelrooy, và họ đã tìm thấy. Đó là Luis Fabiano, tiền đạo 23 tuổi người Brazil, một trong những ngôi sao trẻ đang rực sáng của đất nước Samba. Fabiano tuyên bố anh muốn theo chân cựu đồng đội của mình tại Sao Paolo là Kaka (hiện dang chơi cho Milan) sang thi đấu ở châu Âu. Và khả năng tiền đạo này ra đi đang hiện hữu.
    Sao Paolo đã mở ra cho Manchester United cơ hội ký hợp đồng với Fabiano trong tháng tới. CLB Brazil này đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Manchester vào cuối tháng sau để gút lại các điều khoản trong hợp đồng.
    Sao Paolo sẽ bán Fabiano với giá 15 triệu bảng, trong khi đó hợp đồng mới nhất là Kaka chỉ có 6 triệu bảng. AC Milan cũng muốn có cầu thủ quốc tế người Brazil này và Real Betis, Inter cũng quan tâm rất sát sao. Tuy nhiên, Man Utd có mối quan hệ thân thiết với Sao Paolo và họ nhiệt tình nhất trong các CLB muốn có Fabiano.
    Fabiano cho biết: "Tôi chẳng phải dấu diếm sự thật rằng rất muốn chơi ở Châu Âu. Tôi muốn chứng minh đẳng cấp của mình sau những năm tháng đen tối ở Rennes".
    Trong khi đó, đại diện của Fabiano là Jose Fuentes cũng cho biết: "Với đẳng cấp của Fabiano, sớm hay muộn thì anh ấy sẽ chơi cho một CLB lớn ở Châu Âu. Chắc chằn chỉ 3 tháng hoặc 1 năm nữa anh ấy sẽ tới Châu Âu".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    FA kết luận về ''sự kiện Rio Ferdinand''

    Sự nghiệp của Ferdinand đang bị đe doạ.
    Liên đoàn bóng đá Anh (FA) mới khẳng định, trung vệ MU đã "cố tình" bỏ buổi kiểm tra chất kích thích. Với lỗi này, có thể cựu cầu thủ của Leeds phải lĩnh án treo giò hai năm. Án phạt cụ thể sẽ được ban hành trong tương lai gần.
    FA khẳng định họ đã có đầy đủ chứng cớ thuyết phục để kết tội Rio Ferdiand.
    Ngay sau khi nhận được tin dữ, đại diện MU tuyên bố: "Có lẽ đó là một âm mưu chống lại Ferdinand. Cậu ấy đã bị kết tội và sẽ phải lĩnh một hình phạt khắc nghiệt. FA quyết định áp đặt án phạt lên Ferdinand - trung vệ hay nhất Anh quốc - chỉ vì cái gọi là không thực hiện quy định về kiểm tra doping".
    Ferdinand có 14 ngày kháng cáo, sau khi FA đưa ra phán quyết cuối cùng.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy: "Tôi chẳng tin Advocaat chút nào"


    Là số 1 ở MU nhưng là số 0 ở ĐT Da cam, sự thật oái oăm với Nistelrooy
    Lòng tin của Van Nistelrooy đối với HLV đội tuyển Hà Lan Dick Advocaat đã không còn. Trong đội quân áo da cam, Dick Advocaat trọng dụng Patrick Kluivert hơn Nistelrooy và điều đó ngày càng trở nên rõ rệt trong những trận đấu gần đây...
    Mối quan hệ giữa Ruud van Nistelrooy và HLV trưởng đội tuyển Hà Lan Dick Advocaat đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trong trận vòng loại Euro 2004 với CH Séc. Bị thay ra giữa chừng, Nistelrooy giận dữ đá văng chai nước uống. Thế nên, dù sau đó Nistelrooy có lên tiếng xin lỗi thì anh vẫn không được đưa vào đội tuyển cho trận vòng loại sau cùng với Moldova.
    Và trên nhật báo L?TEquipe cũng như Algemeen Dagblad mới đây, Van Nistelrooy đã nói huỵch toẹt những gì anh nghĩ về Advocaat: ?oXem xét lại việc ông ta liên tục thay tôi ra ngoài trong các trận đấu, tôi không còn cảm thấy tin tưởng Advocaat nữa?.
    Cũng từ đó, Van Nistelrooy tự biết là không còn cơ hội tham gia đội hình chính thức trong hai lượt trận tranh vé vớt Euro 2004 với Scotland: ?oTiền đạo được thi đấu chính thức sẽ là Patrick Kluivert. Tôi tin chắc là như vậy, cho dù Advocaat chưa nói lời nào. Tôi sẽ phải ngồi ghế dự bị trong trận đấu với Scotland nhưng dĩ nhiên điều quan trọng nhất đối với tôi vẫn là đội tuyển Hà Lan giành quyền đi Bồ Đào Nha?
    Anh kể tiếp: ?oTrong các trận đấu bảng ở vòng loại Euro 2004, tôi đã chơi 5 trận và trong những trận đấu ấy, tôi bị thay ra ngoài 4 lần sau khoảng 60 đến 70 phút. Tôi đã hỏi Advocaat rằng tôi có phải là tiền đạo của ông ta hay không. Ông ta đáp là phải, nhưng sau khi nhìn lại mọi chuyện, lòng tin của tôi chẳng còn. Tôi đã nói với Advocaat rằng một là cho tôi cơ hội thực sự, hai là hãy đưa vào đội hình xuất phát một cầu thủ khác?. Câu trả lời của Advocaat là gạt Van Nistelrooy khỏi đội tuyển và vị trí tiền đạo mũi nhọn được thay bằng Kluivert.
    Khôi hài thay, Kluivert hiện được trọng dụng ở đội tuyển Hà Lan nhưng hoàn toàn thất sủng ở CLB Barcelona. Ngược lại, ở Manchester United, Van Nistelrooy lại được HLV Alex Ferguson tin tưởng hoàn toàn?


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    HLV Ferguson: "?oCuộc đua tay ba đã bắt đầu!?



    Khi cả ba ứng viên hàng đầu đều giành chiến thắng trong lượt đấu đêm thứ bảy vừa qua, Sir Alex Ferguson khẳng định rằng cuộc chạy đua giành ngôi vô địch giải ngoại hạng đã thực sự bắt đầu và tính chất khốc liệt của nó không cho phép Manchester United phạm bất cứ sai lầm nào.
    Sir Alex đã nổi cơn thịnh nộ khi M.U bất ngờ bị Fulham làm nhục trên sân Old Trafford tuần trước và ông đã đặt ra yêu cầu cho các cầu thủ của mình là ?ophải thắng? trước Portsmouth. Diego Forlan ghi bàn mở tỷ số nhưng chiến thắng giòn giã chỉ đến khi Cristiano Ronaldo và Roy Keane vào sân ở 15 phút cuối trận.
    Ferguson nói: ?oCon đường của giải vô địch đã được định hướng và chúng tôi sẽ phải bộc lộ sự ổn định. Chelsea thắng, Arsenal thắng và chúng tôi cũng thắng. mọi người đang chờ đợi một ai đó phạm sai lầm và đó là điều rất dễ xảy ra. Chúng tôi phải thắng trận này, nhất là sau khi để thua tuần qua. Và ở cuối trận chúng tôi đã thắng xứng đáng khi duy trì lối chơi kiên nhẫn và giữ được động lực để vượt lên. Thực hiện điều đó chẳng bao giờ dễ dàng trước những đối thủ giàu kinh nghiệm (của Portsmouth) nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt?.
    Sir Alex chẳng bao giờ phân tích chiến thuật của đội, nhưng có lẽ sau sai lầm tuần trước nên giờ đây ông bắt đầu ?okể lể? những gì mình đã làm: ?oChúng tôi đã triển khai lối chơi đảm bảo mình sẽ không thua. Đó là chơi chặt chẽ ở trung tuyến và kéo giãn đối thủ trên toàn mặt sân. Bàn thắng của Ronaldo đã đến khi phát một quả bóng tuyệt hảo vào khu phạt bóng. Cậu ấy quả đã đánh gục họ, một cú đánh khủng khiếp bằng pha bóng chết người. Sau đó, Roy cũng ghi bàn cũng bằng chân trái. tôi nghĩ là anh ấy thậm chí cũng bất ngờ với chính mình?.
    Ferguson cũng giải thích lý do đặt Roy Keane ra ngoài đội hình chính trong hai trận vừa qua: ?oChúng tôi sẽ gặp Rangers vào thứ ba và sau đó là Liverpool ngày thứ bảy, vì vậy phải chọn trận đấu để có được một Roy Keane phong độ cao nhất?


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà

Chia sẻ trang này