1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Thắng thuyết phục Rangers, MU đặt một chân vào vòng sau


    Kiếm thêm 3 điểm sau cuộc ''''nội chiến tương tàn'''' với G.Rangers nhờ 3 bàn thắng của cặp tiền đạo Nistelrooy-Forlan, M.U đặt một chân vào tứ kết khi bỏ xa đối thủ đứng sau tới 5 điểm. Như vậy, chỉ cần 1 trận hoà ở 2 lượt còn lại là MU vượt qua vòng bảng.
    Trong khi đó, đội bóng đến từ nước Đức Stuttgart (bằng điểm M.U nhưng dẫn đầu bảng E nhờ thắng trong đối đầu trực tiếp ở lượt đi) cũng ở vào hoàn cảnh tưong tự "Bầy quỷ đỏ" sau khi đánh bại Panathinaikos trong trận đấu diễn ra cùng giờ.
    Không có sự phụng sự của P. Scholes và Solskjaer, cỗ máy M.U vẫn vận hành một cách trơn tru trong cuộc chiến nội bộ vương quốc Anh. Lợi thế sân nhà cùng với đội hình đồng đều, đẳng cấp hơn MU dễ dàng tạo ra thế trận một chiều trước đối thủ bậc trung đến từ Scotland G. Rangers.
    M.U xuất quân với cặp tiền đạo Nistelrooy-Forlan nhưng thực tế Forlan chơi chẳng khác nào một tiền vệ tấn công. Tiền đạo người Urugoay liên tục di chuyển để làm cầu nối giữa Giggs, Ronaldo từ hai cánh, Keane, P. Neville ở trung tâm hàng tiền vệ với trung phong Nistelrooy.
    Sự xông xáo cần thiết và phong độ đang lên đã mang lại cho tiền đạo này bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 với cú vô lê tuyệt đẹp từ góc trái sau pha phá bóng bằng đầu của hậu vệ Rangers. Bị thủng lưới sớm đội khách bừng tỉnh, dường như không muốn thua bẽ mặt họ bắt đầu phòng ngự tập trung hơn. Và các cầu thủ Rangers khiến các đồng nghiệp bên phía M.U phải đến phút 43 mới nâng tỷ số lên 2-0 với pha kết thúc có phần may mắn của Nistelrooy. Bàn thắng xuất phát từ cú xoay người vô lê của Forlan bị xà ngang từ chối nhưng bóng lại rơi đúng chỗ tiền đạo người Hà Lan trong tư thế trống trải.
    Sang hiệp hai, đội khách Rangers vùng lên ở những phút đầu hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đẳng cấp không cho phép họ duy trì thế trận ấy được lâu. Phút 60, họ bị thủng lưới bàn thứ 3, người lập công cho M.U lại là Nistelrooy sau đường đá phạt cực kỳ khó chịu từ cánh phải của Giggs. Cầm chắc chiến thắng trong tay nên ở 20 phút cuối M.U lần lượt rút 3 trụ cột là Nistelrooy, Forlan, Giggs ra sân và chơi chậm rãi, chắc chắn đợi tiếng còi mãn cuộc.
    Ở trận đấu còn lại của bảng này, trên sân của Panathinaikos, mặc dù bị dẫn trước nhưng với phong độ tuyệt vời, hiện có Stuttart đã lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi 3-1 trong khoảng thời gian nửa cuối hiệp hai. Qua đó tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng, còn đội bóng Hy Lạp Panathinaikos chính thức bị loại khỏi cuộc chơi.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Nistelrooy - Khẩu súng đã thông nòng


    Bị chỉ trích vì không ghi được bàn nào ở Giải vô địch Anh trong 4 trận liên tiếp, tiền đạo Van Nistelrooy đã ghi liền hai bàn góp phần trong chiến thắng 3-0 của M.U trước đội khách Rangers ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League vào rạng sáng nay (5-11).
    Không chỉ vậy, tiền đạo người Hà Lan này đã tiếp cận kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Denis Law cho CLB tại Cúp châu Âu khi chỉ còn thua có 1 bàn (27 so với 28).
    Ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất, thiếu Scholes và Solskjaer, nhưng M.U cũng dễ dàng làm chủ thế trận và có bàn thắng sớm ở phút thứ 6 do công của Diego Forlan, với cú vô lê tuyệt đẹp khi bóng bị hậu vệ Rangers phá ra đến chân anh. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 43 và 60, đội chủ nhà mới có hai bàn thắng tiếp theo, do các cầu thủ Rangers đã phòng thủ rất tốt và chơi tập trung, mà người kết thúc không ai khác chính là Van Nistelrooy.
    Mặc dù bàn đầu tiên do Nistelrooy ghi được khá may mắn (bóng đập xà ngang sau cú sút của Forlan bật đúng đầu gối của anh vào lưới), nhưng HLV Ferguson vẫn hết lời ca ngợi: '''' Tôi luôn hi vọng các tiền đạo có thể ghi bàn từ những tình huống bóng bật ra như vậy. Chẳng có gì phải xấu hổ, bởi bản thân tôi cũng từng ghi được một vài bàn thắng kiểu vậy khi còn là một tiền đạo của Rangers''''.
    Hay ngay cả HLV McLeish (Rangers) cũng phải khen ngợi khả năng săn bàn của tiền đạo này khi nói: ''''Rudd có mặt trong tất cả những tình huống bóng bật ra và đó là bài học lớn cho các tiền đạo trên khắp thế giới về kĩ năng ghi bàn''''.
    Nhưng không chỉ có Nistelrooy chơi tốt trong trận này bởi người đá cặp với anh là Forlan cũng đã trình diễn một phong độ tuyệt vời trong thời gian vừa qua khi bàn mở tỷ số trong trận này là bàn thắng thứ 4 trong 4 trận liên tiếp của tiền đạo người Uruguay này.
    Chính HLV Ferguson cũng đã phải khen ngợi: ''''Khi một tiền đạo ghi bàn đều đặn hàng tuần, thật khó phải để anh ta ngồi ngoài. Với phong độ như hiện nay, Forlan chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Liverpool vào chủ nhật tới".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. davidhuy1408

    davidhuy1408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    MU la so mot
    MU luon la noi san sinh ra cac nhan tai
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 1-2 M.U: Không có "quá tam ba bận" cho Liverpool


    M.U tiếp tục ca khúc khải hoàn
    Năm thứ hai liên tiếp, ''''Cuộc chiến màu đỏ'''' trên sân Anfield kết thúc với phần thắng thuộc về Quỷ đỏ ''''khách''''. Liverpool lại gục ngã cay đắng lần thứ 3 ngay tại sân nhà trước các "đại gia" mùa này. Trước đó, họ đã thua cả Arsenal và Chelsea cùng tỉ số 1-2.
    Sự căng thẳng được đón chờ cả tuần trước đó bùng nổ ngay khi trọng tài cất tiếng còi khai cuộc. Đã quá hiểu nhau nên cả Liverpool và MU đều đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu.
    Trong 15 phút đầu tiên, Liverpool nắm thế trận nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ, đặc biệt là Kewell và Diouf bên 2 cánh. Tuy nhiên, MU phòng ngự từ xa khá tốt nên đội chủ nhà không áp sát được khung thành của Howard. Các chân sút chủ nhà cầu may bằng những cú sút xa nhưng chỉ có Kewell đe dọa Tim Howard bằng một cú sút chân phải ngay sát vạch 16m50 đi sạt xà ngang ở phút 38.
    Phía bên kia, Van Nistelrooy và Forlan thường xuyên ''''đói'''' bóng nên phải lùi sâu về sân nhà, Giggs cũng thi đấu kém hiệu quả khi chuyển sang phải. Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng.
    Sang hiệp 2 được ít phút, sóng gió bắt đầu nổi lên ở cả 2 phía khung thành. Phút 46, Kewell tiếp tục thử thách Tim Howard bằng một cú sút cực mạnh, lần này bằng chân trái sở trường, khiến thủ thành người Mỹ phải cố hết sức bay người đẩy bóng. MU ngay lập tức đáp trả với 2 pha dứt điểm liên tiếp của Giggs và Nistelrooy.
    Hai đội thi nhau ăn miếng trả miếng với tốc độ cao, Liverpool cố gắng áp đặt thế trận nhưng không thành công. Phút 59, thế bế tắc bị phá vỡ, nhận đường chuyền từ Phil Neville, Giggs tung đường chuyền từ bên phải vòng cấm vào trong cho Van Nistelrooy nhưng bóng lại đi chệch mục tiêu theo hình vòng cung, qua đầu Nistelrooy và bay vào lưới trước sự giật mình của Dudek, MU dẫn 1-0.
    Liverpool không nhụt chí sau bàn thua và vẫn quyết tâm chơi tấn công khi ông Houllier tung Sinama Pongolle vào sân để chơi với 3 tiền đạo. Đội chủ nhà tiếp tục cầm bóng nhiều hơn nhưng những bài tấn công tỏ ra quá đơn điệu nên hàng thủ MU cản phá khá đơn giản.
    Chính trong những lúc say sưa với lối chơi tốc độ, Liverpool nhận bàn thua thứ hai. Diego Forlan căng ngang khung thành, bóng bật chân một hậu vệ Liverpool đến đúng tầm sút của Ryan Giggs và tiền vệ người xứ Wales tung cú sút chân trái hiểm hóc lần thứ hai hạ gục Dudek.
    Không chấp nhận trắng tay, Liverpool tấn công quyết liệt và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 75. Kewell đón đường căng ngang của Pongolle và thoải mái hạ thủ môn Tim Howard. Những phút cuối, đội chủ nhà tạo được một số cơ hội rất nguy hiểm nhưng các chân sút của họ tỏ ra thiếu tỉnh táo nên đều bỏ lỡ. Phút 78, trong một tình huống tấn công nhanh, Sinama Pongolle bị Ferdinand đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Liverpool hưởng penalty.
    Phút 80, Murphy dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng lại chạm chân Silvestre bay ra ngoài. Cơ hội tốt nhất để kiếm lại 1 điểm bị Heskey phung phí vào những giây cuối cùng khi anh sút sạt cột dọc trong gang tấc.
    Chiến thắng chung cuộc thuộc về Quỷ đỏ thành Manchester, với cùng tỷ số như mùa giải năm ngoái. Với Liverpool, họ đã thất bại trong cả 3 lần đối đầu với 3 ông lớn là Arsenal, MU và Chelsea, đều với tỷ số 1-2 trên sân Anfield.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U sẽ đem 20 triệu bảng đi săn lùng các chân sút


    Ferguson chưa yên tâm với tuyến tấn công của "Quỷ đỏ"
    Chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân Liverpool cho thấy tiềm lực của Manchester trong cuộc chạy đua giành ngôi vô địch mùa này, nhưng bầy quỷ đỏ phải trông chờ vào sự chói sáng bất ngờ của Ryan Giggs thì rõ ràng tuyến tiền đạo vẫn còn là vấn đề làm Sir Alex âu lo.
    Khi chuẩn bị triển hạn hợp đồng với Manchester đến năm 2007, HLV thành công nhất trong bóng đá thời hiện đại này phải toan tính một kế hoạch dài hơi để thu gom chiến tích trên sân Old Trafford và điều kiện cần và đủ để thực hiện được điều đó là năng lực ghi bàn của các tiền đạo mà ông có trong tay. Theo những thông tin đáng tin cậy từ Old Trafford, Sir Alex đang chuẩn bị bỏ ra 20 triệu bảng để săn lùng một tiền đạo khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng giêng tới.
    Nistelrooy vẫn thường xuyên xuất hiện trên bảng tỷ số, Diego Forlan đã trỗi dậy với 5 bàn thắng trong vài trận gần đây, nhưng cả hai đều im bặt trong trận gặp Liverpool và Alex Ferguson hiểu rằng Manchester cần một tiền đạo đẳng cấp khác có thể chơi thường xuyên bên cạnh Van Nisterlrooy trên tuyến tấn công. Sự trỗi dậy của Forlan không làm các cổ động viên Manchester lạc quan bởi tuyển thủ Uruguay rõ ràng chưa đủ phẩm chất để có thể chơi hữu hiệu bên cạnh Nistelrooy. Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn dưỡng thương cho đến đầu năm tới và có lẽ sẽ hữu ích khi trở về chơi ở biên phải; David Bellion mờ nhạt và chỉ là cầu thủ cho tương lai.
    Kể từ khi ?ophóng thích? Cole, Yorke và cả Sheringham, Manchester ngày một khan hiếm tiền đạo và trong những tình thế nguy khốn, người ta chẳng còn thấy Sir Alex đánh cược với số phận khi tung 4 hay 5 tiền đạo vào sân như giai đoạn phấn khích năm 1998 ?" 2000. Đơn giản vì ông chẳng có nhiều tiền đạo để có thể tung vào đánh đòn quyết định. Ferguson đã tìm cách ký hợp đồng với Ronaldinho, Harry Kewell và Damien Duff hồi mùa hè nhưng đều thất bại mà nguyên nhân chính là ông không có sẵn tiền để mạnh miệng đề nghị những cái giá hấp dẫn.
    Bây giờ mọi chuyện đã khác. Manchester chắc chắn có thừa tiền để chi phí. CLB tuyên bố khoản lợi nhuận đến hơn 39 triệu bảng, thậm chí trước khi bán Beckham cho Madrid và Veron cho Chelsea để thu về hơn 40 triệu bảng. Ferguson cho biết ông sẽ ưu tiên săn tìm tiền đạo cho dù Manchester cũng rất cần một trung vệ khi Rio Ferdinand đối diện với án treo giò. Việc tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp sẽ rất khó khăn bởi cầu thủ đó cần thích ứng với vòng đấu knock-out ở Champions League.
    Nhưng hầu hết các chân sút sáng giá đều đã khoác áo CLB tham dự các trận cúp châu Âu mùa này. Rafael van der Vaart của Ajax sẽ không thích ứng cho đến mùa hè tới. Jermain Defoe vẫn còn bị ràng buộc ở West Ham đến hết mùa. Luis Saha của Fulham có thể là một chọn lựa tốt nhưng gã nhà giàu Manchester dường như vẫn bủn xỉn với cầu thủ ?otrong nhà? ở Premiership khi đưa ra cái giá 5 triệu bảng chẳng quyến rũ được ai!
    Nếu cứ ?okén cá chọn canh? và không liều lĩnh tranh mua trên thị trường, Ferguson có thể sẽ phải cất lại 20 triệu bảng vào két để chờ đến? mùa hè! Điều đó cũng có nghĩa là Manchester sẽ phải dựa vào tài nghệ của Nistelrooy (ghi 27 bàn trong 29 trận ở Champions League) và một Forlan đang cải thiện phong độ.
    Tiền đạo trị giá 7,5 triệu bảng Diego Forlan thổ lộ: ?oDù đang được mọi người ca ngợi, tôi vẫn tiếp tục tập luyện chuyên cần để quyết không để cơ hội trôi qua. Tôi không biết mình sẽ tiến bộ như thế nào khi được chơi thường xuyên nhưng tôi biết mình cần cải thiện. Thật khó giành vị trí chính thức bởi ở đây có quá nhiều cầu thủ xuất sắc. Tôi đã ngồi dự bị khá nhiều và bất ngờ được chơi liên tiếp 4 trận, vì vậy tôi phải nắm chắc cơ hội của mình?.
    (SGGP)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    M.U không cần Abramovich


    [​IMG]

    M.U vẫn thành công mà không cần phải đầu tư hàng núi tiền
    Manchester United sẽ không tìm kiếm và không cần một nhà tỷ phú cỡ như Roman Abramovich hậu thuẫn. Đó là tuyên bố của chủ tịch điều hành David Gill trong cuộc họp cổ đông hằng năm. Gill nói: ?oChúng tôi đang đi theo chiến lược riêng, có kết quả tốt đẹp?.

    Nhà tỷ phú Roman Abramovich đã mua Chelsea trong tháng 7 và đầu tư hơn 110 triệu bảng Anh (185,8 triệu USD) vào các cầu thủ mới. Không những thế, Abramovich còn lôi kéo được chủ tịch điều hành Peter Kenyon của M.U sang làm việc cho Chelsea. Đây mới là vụ ?ochuyển nhượng? chấn động nhất vì Kenyon chính là nhà kiến thiết những thành công trong thương trường của Manchester United. Tuy nhiên, tân chủ tịch điều hành M.U David Gill vẫn khẳng định rằng sức mạnh của Manchester United không hề suy suyển: ?oDoanh thu của chúng tôi đạt 173 triệu bảng Anh (292,3 triệu USD) và chúng tôi đang có 29 triệu bảng Anh tiền mặt trong ngân hàng. Chúng tôi cũng đã có chiến lược thích hợp để nâng cao mức doanh thu. Tương lai thật sáng sủa. Các nguồn đầu tư đang sẵn sàng rót vào thành phần lực lượng vì những khoản chi vào sân thi đấu hay sân tập bây giờ đã kết thúc?. Gill còn cho biết thêm rằng trước đây Manchester United đã định mua Damien Duff trước khi cầu thủ này được Blackburn Rovers chuyển nhượng cho Chelsea với giá 17 triệu bảng Anh, đồng thời M.U cũng có ý định bán thủ môn Fabien Barthez vào cuối mùa giải. ?oChúng tôi chú ý đến Damien Duff và đã đánh giá lại mức giá cầu thủ này. Chúng tôi đã bàn bạc với người đại diện của Duff cũng như HLV trưởng Alex Ferguson. Kết quả đánh giá của HLV Ferguson và các thành viên ban lãnh đạo là Damien Duff không xứng với mức chuyển nhượng cao như thế. Chúng tôi có đủ cầu thủ dự phòng và có các mục tiêu chuyển nhượng khác?. Về những kế hoạch khác trong lĩnh vực chuyển nhượng cầu thủ, Gill cho biết phía M.U đã thương thảo với Olympique Marseille để cho CLB này mượn thủ thành Barthez đến cuối mùa bóng và tới thời điểm đó, ?ohy vọng sẽ chuyển nhượng hẳn Barthez cho Marseille?.
    Trong danh sách thi đấu của Manchester United, Barthez đã rơi xuống vị trí thủ môn số 3 ?" một sự thất sủng quá rõ đối với một thủ môn được mua vào tháng 6-2000 với giá không rẻ: 7,8 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, David Gill vẫn bảo vệ quyết định mua Fabien Barthez của Ferguson: ?oChúng tôi có một HLV trưởng mà trong 16 năm qua đã chứng tỏ rằng ông ta có con mắt nhìn ra cầu thủ tài năng?. Về trường hợp chuyển nhượng David Beckham cho Real Madrid và Veron cho Chelsea, David Gill khẳng định đều có lợi cho M.U: ?oChúng tôi thay Beckham và Veron bằng 5 cầu thủ khác cộng với hai cầu thủ được đưa lên từ đội trẻ. Và chúng tôi không tốn nhiều tiền vào bảng lương cầu thủ bằng trước đây?...
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    ĐT Nga: "Ryan Giggs phải bị trừng phạt"


    [​IMG]

    Pha thúc cùi chỏ không rõ ràng của Giggs
    Huấn luyện viên tuyển Nga, ông George Yartsev vừa đệ đơn khiếu nại lên UEFA yêu cầu xem xét lại cuộn băng ghi hình trận đấu lượt đi giữa hai đội tại Moscow vừa qua nhằm đưa ra hình phạt thích đáng đối với ngôi sao Ryan Giggs của ĐT Xứ Wales.

    Phía Nga cho rằng Giggs đã cố tình thúc cùi chỏ vào mặt hậu vệ Vadim Evseev ở hiệp đấu thứ hai. Ngược lại, Giggs lại lên án cú vào bóng ác ý của Evseev: ?oCú vào bóng quả thật quá hiểm, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy và cũng chưa từng bị ai đó vào bóng kiểu này? ?" Giggs phân trần.Cầu thủ của CLB Manchester United này còn cho biết: ?oTất cả những gì tôi thực hiện lúc đó là đưa vai mình vào, nâng đỡ anh ta từ từ rơi xuống sau cú bay người quá cao đó?. Tuy nhiên, HLV Yartsev vẫn khăng khăng buộc tội: ?oBằng chứng có trong cuộn băng ghi hình cho thấy Giggs đã dùng chỏ thúc vào mặt Evssev. Anh ta đáng bị trừng phạt?.Ngược lại, HLV Mark Hughes của tuyển Xứ Gan lên tiếng phủ nhận và cho rằng: ?oTôi nghĩ họ đang cố gắng để không muốn Giggs có mặt ở trận lượt về, họ muốn chúng tôi mất cầu thủ để họ đỡ vất vả hơn. Theo tôi, đó là một cú ra đòn khủng khiếp nhắm vào Giggs mà trọng tài cũng đã chứng kiến tận mắt. Tôi không có ý kiến gì về sự cường điệu hóa sự việc của Evseev?.
    Nhưng ông Hughes cũng đưa ra câu kết luận: ?oHãy công bằng với cầu thủ của chúng tôi, họ hiểu quá rõ người Nga muốn làm gì khi cố gắng dựng lên sự việc ấy?.
    Trong khi đó, tiền vệ Robbie Savage lên tiếng chỉ trích phía ĐT Nga cư xử "không đẹp" khi muốn loại Giggs khỏi trận lượt về: "Chiến thắng là chưa đủ, mà phải chiến thắng đẹp, công bằng và có nghĩa".
    UEFA đã bắt đầu điều tra từ hôm qua, sau khi LĐBĐ Nga trình cuốn băng ghi hình pha phạm lỗi của Giggs. Hai phía hy vọng kết quả điều tra sẽ được công bố sớm để có thể có những điều chỉnh chiến thuật kịp thời trước trận lượt về vào ngày mai.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Real Madrid + MU - Chelsea: "Tam quốc diễn nghĩa" mới?


    Giờ đây họ lại chung chiến tuyến
    Một kỳ chuyển nhượng lại sắp đến và lại có những CLB phải "khóc" khi bị "lột" mất những cầu thủ hay nhất của mình. Một sự thật trớ trêu chưa từng có trong lịch sử: Real Madrid và Manchester United cũng nằm trong số đó, khi những cầu thủ ngôi sao của họ đều có khả năng bị Chelsea "nẫng" mất vào tháng 1 tới. Gần đây có tin cho rằng, hai "ông lớn" này sẽ hợp sức để chống lại "đại ca" thành London.
    Kể từ khi tỷ phú người Nga Roman Abramovich nhúng tay vào Chelsea, giải ngoại hạng Anh có nhiều biến động lớn, đáng chú ý nhất là trật tự theo truyền thống bị lung lay dữ dội. Nhưng mối đe dọa này không chỉ giới hạn ở nước Anh mà còn tỏa khắp châu Âu bởi không một CLB nào có thể an toàn trước sức mạnh đồng tiền của Roman Abramovich, trong đó Real Madrid trở thành mục tiêu đặc biệt. Chuyện đó cũng dễ hiểu bởi Real là nơi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.
    Hiện có nhiều tin đồn Chelsea lên kế hoạch ?othu gom? đợt hai và lần này còn dữ dội hơn chiến dịch mùa hè. Nguồn tin này xác thực bao nhiêu, chẳng ai biết rõ nhưng ít nhất nhiều đại gia của châu Aâu đã cảm thấy run rẩy. Real hiểu rõ quyền lực của Chelsea hơn ai hết. Họ mất Geremi nhưng tệ hại nhất là bị Chelsea nẫng tiền vệ trụ Makelele ngay trước mũi.
    Chưa dừng ở đó, Chelsea bắn tin sẵn sàng bỏ 100 triệu euro ?obứng? Raul (hoặc cả Ronaldo, Roberto Carlos và David Beckham!). E sợ mọi chuyện còn tồi tệ hơn, Real vội vã đề nghị hợp đồng mới với Salgado và sắp tới là Roberto Carlos.
    Ở giải ngoại hạng, không chỉ mua Veron, Chelsea còn làm hỏng kế hoạch tuyển mộ Damien Duff của M.U và do tác động này, M.U ?obấm bụng? nâng giá gấp đôi mua Cristiano Ronaldo của Sporting Lisbon! Nhưng có lẽ đòn giáng nặng nề nhất mà Chelsea ?otặng? cho M.U là việc giám đốc điều hành Peter Kenyon gia nhập Stamford Bridge. Qua sự kiện đó, Chelsea muốn bắn tiếng không một vị trí nào của nhà VĐ nước Anh có thể bất khả xâm phạm trước quyền lực của họ, kể cả Van Nistelrooy hay Silvestre?..
    Trước những đòn tấn công của Roman Abramovich, cả Real và Manchester bỗng dưng trở nên bé nhỏ. Vì vậy, Manchester United và Real liên kết với nhau dù trong thâm tâm họ không hề muốn như vậy. Gần đây, HLV Alex Ferguson và Carlos Queiroz thảo luận một vài kế hoạch, trong đó khống chế mức lương và hạn chế giá chuyển nhượng cầu thủ giữa 2 CLB.
    Không dừng ở đó, M.U vận động các CLB lớn của giải ngoại hạng lẫn các thành viên trong nhóm G-14 hoạt động theo nguyên tắc này.
    Một trong những lý do chính Chelsea để tuyển mộ Peter Kenyon là ?ovấn đề? G-14. Với một CLB tầm cỡ như Chelsea, gia nhập G-14 là cần thiết bởi nhờ đó tiếng nói của họ trong những cuộc thương thuyết hợp đồng quảng cáo và bản quyền truyền hình của họ sẽ ?onặng? hơn cũng như ảnh hưởng trên sân khấu bóng đá châu Âu sẽ lớn hơn. Trong tổ chức G-14, Kenyon rất có uy tín và hơn nữa, những đại gia của nhóm này chẳng thà kết bạn hơn là đối đầu với Chelsea, nhất là họ tận mắt chứng kiến sức mạnh lôi kéo ngôi sao của gã nhà giàu mới này.
    M.U và Real nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng lan rộng của Chelsea mang ý nghĩa tiêu cực hơn là tích cực, đặc biệt xét về phương diện đạo đức. Chẳng hạn họ muốn dựng lên bức tường về giá chuyển nhượng.
    M.U cho rằng Chelsea phá giá khi mua Duff 17 triệu bảng nhưng quên bẵng cách đó không lâu chính họ kéo Rio Ferdinand ra khỏi Leeds bằng cái giá còn khủng khiếp hơn (30 triệu bảng). Hay Real Madrid mua Zidane với cái giá kỷ lục: 48 triệu bảng?
    Nếu xét về tiền lương, Chelsea cũng chưa thể sánh với M.U và Real. Duff chỉ nhận 70.000 bảng/tuần nhưng vẫn còn kém Roy Keane (90.000 bảng/tuần) hay Zidane (80.000 bảng/tuần). Các CLB ở Serie A như Juventus, AC Milan, Lazio hay Inter cũng chẳng kém trong chuyện này (chiếm 70% thu nhập).
    Chuyện M.U liên kết với Real nhằm chống Chelsea thật lố bịch bởi giữa họ chẳng khác biệt về bản chất. Có khác chăng chỉ là mức độ bởi những gì Chelsea đang tiến hành thì M.U, Real hay nhiều ?ođại gia? khác đã làm từ lâu! Vì vậy, bất cứ biện pháp nào M.U và Real đưa ra thực chất chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của chính họ, để tiếp tục làm mưa làm gió hơn là vì lợi ích chung của bóng đá?
    (Theo SGGP)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 13 giải ngoại hạng: MU:2 (Nis, Kleberson), Blackburn:1 (Emerton)
    Trong trận đấu sớm trước đó, MU giành 3 điểm cần thiết để tiếp tục bám đuổi Arsenal. Lần đầu tiên ông Ferguson tung tiền vệ người Brazil Kleberson vào sân sau 3 tháng anh này phải vắng mặt vì chấn thương. Tiền đạo người Pháp David Bellion cũng có mặt trên hàng công cùng Van Nistelrooy. Khán giả sân Old Trafford không được chứng kiến cặp tiền đạo con cưng của họ trong màu áo Blackburn là Cole-Yorke vì Andy Cole bị treo giò. Đội quân của Grame Souness còn chịu tổn thất nữa khi Lucas Neil và David Thompson cũng không thể ra sân.
    Đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút 24 sau pha phối hợp giữa Fortune và Nistelrooy. Cú sút căng ở khoảng cách gần của cầu thủ Hà Lan đập cột dọc và lăn vào lưới. 14 phút sau, MU nhân đôi cách biệt. Nistelrooy tiếp tục toả sáng khi đột phá bên cánh phải và chuyền thuận lợi để Kleberson dứt điểm hiểm hóc hạ gục Brad Friedel.
    Sang hiệp 2, đội khách chơi quyết tâm và nhanh chóng tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía MU. Phút 52, trong một tình huống gây tranh cãi, Dwight Yorke sút tung lưới Tim Howard nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng anh đã việt vị. Tuy nhiên, chỉ 12 phút sau, đội khách đã có bàn rút ngắn tỷ số. Đường chuyền thông minh của Paul Gallagher đặt Brett Emerton vào thế thuận lợi và cầu thủ người Australia băng xuống hạ thủ thành Tim Howard. Những phút sau đó, MU buộc phải tấn công để hạn chế sức ép của Blackburn nhưng cú đánh đầu của John O''Shea phút 69 đi trúng xà ngang còn Rio Ferdinand sút vọt xà ngang khi chỉ cách khung thành Friedel gần 4m. Tỷ số 2-1 vừa đủ mang lại 3 điểm giúp MU lên ngôi đầu bảng trong 2h trước khi phải trả lại cho Arsenal.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Kết quả ngày 22/11

    MU-Blackburn: 2-1
    Birmingham-Arsenal: 0-3
    Newcastle-Man City: 3-0
    Southampton-Chelsea: 0-1
    Everton-Wolves: 2-0
    Leeds-Bolton: 0-2
    Boro-Liverpool: 0-0
    Leicester-Charlton: 1-1
    Bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng Anh (vòng 13)

    TT Ðội Trận Ðiểm
    1 Arsenal13 33
    2 Chelsea 13 32
    3 M.U 13 31
    4 Charlton 13 22
    5 Birmingham 13 20
    6 Newcastle 13 19
    7 Fulham 12 18
    8 Man City 13 18
    9 Liverpool 13 18
    10 Southampton 13 17
    11 Portsmouth 12 15
    12 Middlesbrough 13 15
    13 Bolton 13 15
    14 Everton 13 13
    15 Leicester 13 12
    16 Tottenham 12 12
    17 Blackburn 13 11
    18 Aston Villa 12 11
    19 Wolves 13 10
    20 Leeds 13 8

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này