1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Raul không tham dự trận M.U - Real​

    Tiền đạo ngôi sao Raul Gonzalez của Real Madrid sẽ không thể có mặt trong trận tứ kết lượt về Champions League gặp Manchester United tại sân Old Trafford, rạng sáng thứ năm (24/4). Anh vừa phải trải qua một ca phẫu thuật viêm ruột thừa.
    Hôm qua (21/4), tiền đạo 25 tuổi này đã được khẩn trương cho lên xe cấp cứu đưa tới bệnh viện để cắt ruột thừa sau khi bị sốt và lên cơn đau dữ dội tại trung tâm tập luyện của Real. Sự thiếu vắng Raul sẽ là cú sốc lớn với Real Madrid, đội bóng từng chơi trên chân Manchester United trong chiến thắng 3-1 ở trận tứ kết lượt đi diễn ra tại Santiago Bernabeu 2 tuần trước.
    Như thường lệ, HLV Real Madrid Vicente del Bosque lại tỏ ra khá điềm tĩnh: ''Sự việc xảy ra thật bất ngờ, nhưng một khi là những người chuyên nghiệp thì chúng tôi không thể than khóc về điều đó. Không nghi ngờ gì về việc đây là một tổn thất to lớn, nhưng đội hình hiện tại cũng đủ mạnh để chơi tốt tại Old Trafford và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hy vọng anh ấy bình phục càng nhanh càng tốt''.
    Thủ quân Real Madrid Fernando Hierro cũng phụ hoạ: ''Đây là một tai hoạ thực sự, nhưng cuộc sống là như vậy. Cầu thủ bóng đá buộc phải trải qua những tình huống ngoài tầm kiểm soát, nhưng tất cả chúng tôi đều mong muốn anh ấy bình phục càng nhanh càng tốt. Tôi muốn Real vượt qua Manchester để tặng cho anh ấy chiến thắng này. Tôi mong Real sẽ lọt vào bán kết và anh ấy sẽ có thể trở lại đội hình để giúp đỡ chúng tôi''.
    Raul chính là người đã ghi hai bàn trong chiến thắng 3-1 của Real, và được HLV Alex Ferguson coi như là mối đe doạ chính yếu đối với khả năng lật ngược thế cờ của M.U tại Old Trafford trong trận lượt về diễn ra vào rạng sáng ngày thứ năm.
    Tiền đạo người Brazil Ronaldo đã không còn bị ảnh hưởng bởi những vết bầm tím gặp phải trong trận gặp Barcelona tại Primera cuối tuần vừa rồi, và sẽ có mặt trong đội hình Real bay tới Manchester. Trong khi đó, M.U lại được khích lệ tinh thần với thông tin, Juan Sebastian Veron có thể đã bình phục để ra sân trong đội hình xuất phát với Real sau khi chữa trị chấn thương dây chằng đầu gối. Do Paul Scholes bị treo giò do phải nhận thẻ vàng thứ hai, sự hiện diện của Veron sẽ là nhân tố sống còn với M.U nếu như họ muốn hạ gục Real để vào bán kết.
    (H.L - Theo BBC)

  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    May quá, Raul đá hay nhất trận lượt đi .....
    Liệu tin này có đúng không nhỉ

  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    MU trút mưa bàn trong ngày chia tay Champions League

    Ronaldo phá tan giấc mộng vàng của MU.
    Với nỗ lực tấn công không mệt mỏi sau ba lần bị dẫn trước bởi cú hat-trick của Ronaldo ở trận tứ kết lượt về, "gã khổng lồ" của bóng đá Anh đã giành được chiến thắng 4-3 trước Real Madrid tại Old Trafford. Tuy nhiên, CLB thành Manchester vẫn phải dừng bước trước vòng bán kết, do thua chung cuộc 5-6.
    Real xuất trận với đội hình có hai sự thay đổi so với lượt đi: Guti thay tiền đạo Raul (nghỉ sau khi mổ ruột thừa), McManaman thế chỗ của Conceicao ở hàng tiền vệ. MU cũng để Beckham ngồi dự bị, và bố trí Gunnar Solskjaer đá chính bên hành lang phải. Tuyển thủ Nauy này và Giggs chơi cao hơn thường lệ để cùng Nistelrooy hình thành dàn tấn công gồm ba người. Scholes bị treo giò, nhưng Veron đã kịp bình phục chấn thương để bù đắp lại phần nào thiếu hụt của đội quân áo đỏ ở hàng tiền vệ.
    Với lợi thế khán giả nhà, lại cần một chiến thắng lớn, MU đã nhập cuộc rất hăng. Họ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, khung thành Real bị uy hiếp. Và nếu thủ môn Casillas không cảnh giác, anh đã phải vào lưới ôm bóng sau cú sút ở sát biên ngang bên phải rất căng của Nistelrooy. Trước quyết tâm đẩy cao tốc độ của MU, Real vẫn bình tĩnh chủ động chơi chậm nhưng chắc, chuyền ban ăn ý. Họ cố gắng giành quyền kiểm soát bóng ở khu trung tuyến nên chỉ cắm mình Ronaldo ở tuyến trên, kéo Guti xuống chơi như một tiền vệ thứ 5. Hàng tiền vệ và phòng ngự của họ chơi khá gần nhau để tăng sức phòng thủ. Và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thành công với đấu pháp này ở phút thứ 12. Sau đường chuyền của Zidane vào trung lộ từ giữa sân, Guti lập tức đẩy bóng sang cánh phải cho Ronaldo bắt tốc độ đột nhập vào khu cấm địa, rồi tung cú sút chìm căng bằng má trong chân phải đưa bóng vào sát mép trong cột dọc bên phải. Barthez lên hơi cao trong tình huống này, nên đành chịu bó tay.
    Những phút tiếp theo, Real vẫn là đội sở hữu bóng nhiều hơn, tiền vệ trung tâm Makelele thu hồi bóng và phát động tấn công rất tốt. McManaman cũng chơi khá hay dù hiếm khi được đá chính ở giữa hàng tiền vệ. Hàng phòng ngự của đội khách cũng rất tập trung, và bắt người hợp lý, khiến MU ít có thời cơ tiếp cận cầu môn ở đầu trận. Không có Beckham, MU rất chịu khó "đánh" trung lộ ở trận này. Phút 35, Giggs sút căng ở sát vạch 16m50, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Pha kết thúc của Solskjaer từ cự ly chỉ chừng 10 m khoảng 5 phút sau thì không qua được tay của Casillas. Nhưng rồi những nỗ lực gỡ hoà 1-1 của MU cũng được đền đáp trước giờ nghỉ giải lao khoảng 5 phút, sau pha phối hợp bộ ba ăn ý. Solskjaer phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền thông minh của Giggs vào bên phải khu cấm địa. Sau đó, anh căng ngang ngay trước mặt Helguera và Casillas. Bóng đi vào giữa khu 5m50, và Nistelrooy chỉ việc nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống bất chấp cố gắng cản phá của Salgado, ghi bàn thắng thứ 12 cho riêng mình ở Champpions League mùa này - một kỷ lục mới của làng bóng đá châu Âu. Sau đó, khung thành Real liên tục chao đảo với những pha kết thúc của Giggs, rồi Nistelrooy.

    Nistelrooy lập kỷ lục ghi bàn tại Champions League (12 lần chọc thủng lưới đối phương trong một mùa), nhưng cũng không thể giúp MU thoát hiểm.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, các cầu thủ áo đỏ đã đẩy cao cả ba tuyến, tràn về phần sân của Real Madrid để kiếm tìm bàn thắng. Nhiều khi, hàng thủ của MU chỉ còn Silvestre và Ferdinand. Và họ đã phải trả giá vì sự nôn nóng. Phút 50, Figo sút kỹ thuật từ gần vạch 16m50, khiến bóng đập xà ngang. Gần như ngay sau đó, Real nâng tỷ số lên 2-1. Carlos có bóng ở bên trái khu phạt đền sau đường chuyền của Zidane, và căng ngang cho Ronaldo tiếp bóng cận thành chính xác. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, MU cân bằng 2-2 nhờ công của chính cầu thủ Real. Veron thoải mái nhận bóng ở bên trái khu 16m50, và định chuyền cho Nistelrooy dứt điểm cận thành. Helguera đoán được ý định của tiền vệ người Hà Lan, nhưng thay vì phá bóng ra biên, trung vệ này đã sút tung lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của Casillas. MU có thời cơ vượt lên dẫn trước ít phút sau, nhưng Casillas lại xuất sắc phá được cú sút sấm sét từ giữa khu cấm thành của Solkjaer. Do ham tấn công, hàng phòng ngự của MU liên tục để lộ ra những khoảng trống chết người, và không đeo bám sát các chân sút của đối phương. Và họ đã bị dẫn 2-3 ở phút 59. Ronaldo rảnh chân kết thúc từ cự ly khoảng 18 m, hoàn thành cú hat-trick. Bóng đi thẳng vào giữa khung thành, vượt qua đầu thủ môn Barthez đã lên cao, trước khi yên vị trong lưới.
    Phút 65, Veron nhường chỗ cho Beckham. MU tiếp tục tấn công với nhịp độ cao, và tạo được hai cơ hội nguy hiểm liên tiếp, khi Nistelrooy sút trúng cột dọc và Solkjaer đánh đầu cận thành chệch đích trong gang tấc. Trong khi đó, do đã giành lợi thế quá lớn, HLV Del Bosque quyết định rút Ronaldo và McManaman ra, đồng thời đưa Solari và Portillo vào sân. Real chơi chậm lại, cả Zidane và Figo đều lui về rất thấp. Và đó chính là thời cơ để đội chủ nhà gia tăng sức ép. Phút 70, MU san bằng tỷ số 3-3. Beckham thực hiện thành công cú đá phạt trực tiếp siêu hạng, khiến bóng bay qua đầu hàng rào Real, đập mép dưới xà ngang và nằm gọn trong lưới. Casillas không kịp phản xạ, chỉ còn biết vung tay đổ lỗi cho các đồng đội làm rào chắn không tốt. Phút 85, MU ấn định thắng lợi 4-3. Nistelrooy đột phá dũng mãnh vào bên trái khu 16m50, sút căng chéo góc. Đội trưởng Hierro cố gắng phá nhưng không thành công. Bóng đi đến gần cột dọc bên phải, và Beckham ập vào kịp thời đá bồi chính xác.
    Tuy nhiên, kết quả này không đủ để đưa MU lọt vào vòng bốn đội cuối cùng. Và Real Madrid, với chiến thắng chung cuộc 6-5, sẽ so tài cùng Juventus tại bán kết. Đây là lần thứ tư liên tiếp, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha giành quyền vào vòng áp chót của giải đấu danh giá nhất châu Âu.


    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    'MU - Real là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn'

    Ferguson và Del Bosque bắt tay nhau sau trận đấu.
    HLV cả 2 đội đã cùng có nhận định như vậy, sau khi trận đấu chấm dứt. Alex Ferguson vẫn tỏ ra phấn khởi, dù MU đã bị loại khỏi Champions League. Còn với ông Del Bosque, phong độ mà Ronaldo trình diễn ở trận đấu này là hết sức ấn tượng.
    HLV Ferguson nói: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, dù không vượt qua được Real Madrid. Hiếm khi khán giả được chứng kiến một cuộc đối đầu nghẹt thở như vậy. Cả 2 đội đều chơi tấn công rất hay và góp phần tạo nên trận đấu đẹp mắt nhất châu Âu mùa giải này".
    Nhà cầm quân người Scotland bảo vệ ý kiến của mình khi chọn Solskjaer chơi bên cánh phải và để Beckham trên ghế dự bị: "Solskjaer đã chơi rất tốt ở vị trí nói trên và trợ giúp được cho Veron. Không phải bao giờ cũng chỉ tung Solskjaer vào sân để cầu may". Ferguson nói thêm: "Sự xuất hiện của McManaman ở trên sân là khá bất ngờ, dù tôi đã dự kiến nhiều tình huống khác nhau. Điều duy nhất có thể lý giải là Real muốn sử dụng kinh nghiệm của McManaman trong những lần đối đầu với MU khi còn chơi bóng cho Liverpool".

    Figo đi bóng trước sự kèm cặp của các hậu vệ MU.
    Trước trận đấu, ông Del Bosque từng nhận định rằng Ronaldo sẽ đóng vai trò quan trọng khi đến làm khách tại thành Manchester. Và tiền đạo người Brazil đã đền đáp sự trông đợi bằng một cú hat-trick hoàn hảo, khiến người thày của mình phải thốt lên: "Đây là trận đấu của Ronaldo. Đồng đội chỉ tạo ra được cho cậu ấy đúng 3 cơ hội và cả 3 đều biến thành bàn thắng".
    Đánh giá về diễn biến 90 phút trên sân Old Trafford, ông Del Bosque cho biết: "Trận đấu đã diễn ra với tốc độ rất cao, giữa 2 đối thủ lớn. Cho dù có lợi thế 2 bàn ở trận lượt đi, tôi cũng chỉ thực sự an tâm khi trận đấu kết thúc".
    Phong độ của các cầu thủ Real là mối đe dọa cho những đối thủ dự định ngăn chặn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu. Tại bán kết, đối thủ của Real là Juventus. Cặp đấu còn lại là cuộc so tài giữa 2 đội bóng cùng thành phố, AC Milan và Inter. Vòng bán kết sẽ được tiến hành trong các đêm ngày 6 và 7/5 (lượt đi), 13 và 14/5 (lượt về).

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy và tình yêu bất diệt với M.U
    Tuy đã cố gắng tột cùng, ghi được một bàn thắng ở trận đấu lượt về nhưng ngôi sao tiền đạo người Hà Lan Van Nistelrooy cùng Manchester United đã bị Real Madrid loại khỏi Champions League . Dù sao thì với phong độ xuất sắc với 20 bàn thắng trong khuôn khổ Primier League và 12 bàn ở Champions League mùa này của Van Nistelrooy đã đưa anh trở thành một nhân tố quan trọng không thể thiếu của M.U. HLV Alex Ferfusion từng nhận xét rằng ?o Van Nistelrooy là một tiền đạo xuất sắc nhưng cũng có cách bày tỏ tình yêu với M.U khá đặc biệt?. Về việc M.U muốn gia hạn sớm hợp đồng của Van Nistelrooy đến năm 2008 và tăng mức lương của anh lên 116.000 euro / tuần, anh nói ?o Tiền không phải là tất cả. Tôi không muốn chỉ ghi bàn thắng rồi lao đến nhà băng xem mình có bao nhiêu tiền. M.U rất quan trọng đối với tôi vì đấy là một thứ tình yêu đặc biệt, thật sự bất diệt?. Van Nistelrooy về đầu quân cho M.U từ PSV Eindhoven với mức chuyển nhượng 19 triệu bảng năm 2001.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U và Arsenal: Song hùng quyết đấu giành ngôi báu!​

    (VietNamNet) - Ngay từ giữa tuần trước, khi Premier League chỉ còn 4 vòng đấu là kết thúc, với khoảng cách an toàn (ít nhất 8 điểm) với đội xếp thứ 3, M.U và Arsenal đã chính thức tuyên chiến với nhau trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch sau cuộc đụng độ nảy lửa tại Highbury.
    Ở trận đấu đó, hai đội rất hy vọng vào thắng lợi làm đòn bẩy xốc tới, nhưng rốt cuộc lại hoà nhau 2-2. Tuy nhiên, chính điều này đã tạo nên cuộc đua tranh căng thẳng, quyết liệt, hấp dẫn giữa hai người khổng lồ cho đến giờ chót.
    Trong 3 trận còn lại, M.U sẽ được chơi 1 trận trên sân nhà tiếp Charlton, 2 trận trên sân khách gặp Tottenham, Everton. Trong khi đó, Arsenal cũng sẽ có 1 trận trên sân nhà tiếp Leeds, 3 trận trên sân khách gặp Middlesbrough, Bolton, Sunderland. Có thể thấy, đối thủ của hai đội đều thuộc diện trung bình và yếu, nhưng nếu soi kỹ từng gương mặt hiện nay xem ra nhiệm vụ của M.U và Arsenal chẳng nhẹ nhàng chút nào, nhất là với Arsenal.
    Bất lợi của Arsenal so với M.U chính là 3/4 đối thủ (ngoại trừ Middlesbrough) nằm trong khu vực xuống hạng hoặc ngấp nghé xuống hạng, vì vậy họ sẽ quyết tử đến cùng để trụ lại Premier League. Trong khi đó, sau khi bị Real Madrid loại khỏi tứ kết Champions League, M.U càng tập trung được sức lực cho cuộc chiến trong nước vì họ chỉ còn một mục tiêu duy nhất là chức vô địch Premiership. Khi ấy cán cân sức mạnh mới thăng bằng. Vì thế, điều kiện chiến thắng, thậm chí là ghi càng nhiều bàn càng tốt sẽ phân định thứ hạng.
    Lúc này, với lợi thế đá ít hơn 1 trận, hơn 1 bàn trong hiệu số bàn thắng thua (71-36; 66-32), Arsenal tỏ ra nhỉnh hơn chút ít so với M.U trong cuộc hành trình về đích. Tuy nhiên, BTC Premier League cũng đã tính đến khả năng, kết thúc 38 vòng đấu, M.U và Arsenal ngang bằng nhau về điểm số, hiệu số bàn thắng thua, khi đó 2 đội sẽ phải đá trận play-off trên sân trung lập để quyết định ngôi vô địch.

    Bên cạnh đó, trong cuộc đua lớn cũng có phần quyết định bởi cuộc đua nhỏ "nóng" không kém, giữa một bên là Thierry Henry, bên kia là Ruud Van Nistelrooy tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Đây là 2 chân sút chủ lực của 2 đội, thường xuyên lĩnh ấn tiên phong trong hàng ngũ những cây ghi bàn hàng đầu tại Premier League. Henry luôn vượt lên trên Nistelrooy từ 1 đến 2 bàn, nhưng tiền đạo của M.U ghi bàn đều đặn hơn, trong khi ''khẩu thần công'' Henry mới khai hoả trở lại sau một thời gian tịt ngòi.
    Tuy nhiên, danh hiệu của tập thể ở giai đoạn này mới mang tiếng nói có trọng lượng nhất. Cầu thủ nào duy trì hiệu suất ghi bàn, giúp đội nhà cán đích trước sẽ xứng đáng được đền đáp bằng danh hiệu cá nhân. Cũng nên thấy rằng, M.U cũng như Arsenal đã cho thấy sự chuẩn bị rất tích cực, chu đáo về mọi mặt cho chặng nước rút qua cuộc đụng độ giữa hai đội. Vấn đề giờ nằm ở chỗ, đội nào chứng tỏ được bản lĩnh và tận dụng tốt cơ hội trong những trận đấu cuối cùng sẽ đăng quang trong mùa bóng này.
    MAN UTD VÔ ĐỊCH!!!!!!!!!!!!!!!!​
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 25/04/2003
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U chia tay Champions League trong danh dự!​
    (VietNamNet) - Manchester United đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khi ghi được những 4 bàn thắng vào lưới Real Madrid, nhưng đáng tiếc là trong khi đó hàng thủ của họ cũng lại để lọt lưới tới 3 bàn. Thế là một lần nữa Real Madrid trở thành kẻ làm tan vỡ giấc mộng vô địch Champions League của M.U, nhưng dẫu sao với thất bại chung cuộc 5-6, M.U cũng có thể ngẩng cao đầu chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu.
    Trong khi HLV M.U Alex Ferguson cho ra sân một đội hình đúng như dự đoán của giới chuyên môn, thì người đồng nhiệm bên phía Real Madrid lại gây bất ngờ với việc đưa Steve McManaman vào để chơi cặp cùng Claude Makelele ở trung tâm hàng tiền vệ, thế chỗ Flavio Conceicao. Với áp lực phải thắng hai bàn cách biệt trở lên mới mong có vé vào bán kết, các cầu thủ M.U tràn lên tấn công ngay sau khi trọng tài Pierluigi Collina thổi còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 4, khung thành của Real đã có dịp chao đảo khi Ruud Van Nistelrooy đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi tung ra một cú dứt điểm đầy uy lực ở góc hẹp khiến thủ môn Iker Casillas phải đấm bóng cứu nguy.
    Tuy vậy, M.U cũng chỉ có thể chơi nhanh trong khoảng 10 phút đầu, bởi khả năng cầm bóng rất tốt của tuyến giữa Real đã khiến cho họ mau chóng lấy lại thế trận. Mỗi khi có bóng, đội khách luôn tìm cách chuyền đi chuyền lại nhùng nhằng hoặc rê dắt lòng vòng, cốt chỉ nhằm kéo dài thật lâu thời gian cầm bóng để làm giảm hưng phấn và gây ức chế về tâm lý với M.U đang nôn nóng kiếm tìm bàn thắng. Mải tấn công, M.U có phần lơ là trong phòng ngự và ngay lập tức họ đã bị Real trừng phạt đích đáng. Xuất phát từ một pha phản công nhanh ở phút 12, Guti chuyền đẹp cho Ronaldo thoát xuống sút chéo góc tung lưới Fabien Barthez, mở tỷ số trận đấu.
    Bàn thắng này của Real đã làm cục diện trận đấu chùng hẳn xuống và hơi có phần nghiêng về phía đội khách do tuyến giữa M.U chơi không thật tốt. Những cầu thủ M.U rất được kỳ vọng trong trận này như Juan Veron, Ryan Giggs đã thi đấu không thực sự sắc sảo ở hiệp một, họ ít khi tạo được những cơ hội thuận lợi cho Van Nistelrooy ở trên. Do bị ''bỏ đói'' nên tiền đạo người Hà Lan phải dạt sang hai biên hoặc lui về kiếm bóng và tự xoay sở, nhưng tiếc là một số đường chuyền thuận lợi của Van Nistelrooy lại không được các đồng đội tận dụng thành công. Trong những phút cuối hiệp một, M.U lại có dịp chơi tưng bừng như đầu trận do Real lùi về quá sâu để bảo toàn tỷ số, và họ đã có được bàn thắng san bằng tỷ số của Van Nistelrooy sau đường chuyền như đặt của Solskjaer bên cánh phải ở phút 43.
    Hiệp hai bắt đầu với hàng loạt pha hỏng ăn cực kỳ đáng tiếc của M.U, hàng thủ Real tiếp tục chơi sơ hở như mọi khi, nhưng các chân sút chủ nhà lại không sao cụ thể hoá cơ hội của mình thành bàn thắng. Trong khi đó, tuyến phòng ngự của M.U lại tiếp tục mắc phải những sai lầm chết người với việc thường xuyên tạo khoảng trống cho Real và không tổ chức bắt người chặt. Dĩ nhiên, một đội bóng luôn chơi thực dụng như Real không thể bỏ qua những cơ may như vậy, và vào phút 50, Ronaldo đã nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách sau một pha đệm bóng cận thành. Trước đó, hàng thủ M.U đã chôn chân đứng nhìn Carlos băng từ trên xuống, xâm nhập vòng cấm để đón đường chuyền của Zidane rồi căng ngang cho Ronaldo dứt điểm.
    Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, M.U đã lại xoá thế dẫn bàn của Real nhờ pha đưa bóng về lưới nhà của trung vệ đội khách Ivan Helguera sau đường chuyền của Veron bên cánh trái. Suýt nữa M.U tiếp tục có bàn thắng thứ ba ở phút 56 khi Solskjaer có bóng đối mặt với Casillas trong vòng cấm nhưng lại không thắng được thủ môn Real. Dường như căn bệnh ''công làm thủ phá'' chưa khi nào được các cầu thủ M.U chữa trị hoàn toàn, bằng chứng là vào phút 59, các hậu vệ chủ nhà lại không tranh cướp bóng quyết liệt và che chắn cầu môn kỹ lưỡng, tạo điều kiện cho Ronaldo rảnh chân sút tung lưới Barthez từ cự ly khoảng gần 20m, hoàn tất cú hattrick của mình trong trận này. Rõ ràng M.U đã vui mừng hơi sớm khi biết tin Raul không thể tham dự trận này, bởi tuy không có Raul nhưng Real lại có sát thủ Ronaldo.
    Không còn gì để mất, vào phút 63, HLV Ferguson quyết định chơi canh bạc cuối cùng với việc cho David Beckham vào sân thay Veron, đồng thời chuyển John O'Shea từ cánh trái sang cánh phải, kéo Wes Brown dịch vào giữa chơi cặp trung vệ cùng Rio Ferdinand, trả lại vị trí hậu vệ trái cho Mickael Silvestre. Bằng biện pháp điều chỉnh này, M.U quyết dốc toàn lực tấn công từ hai cánh sau hơn một giờ đồng hồ đánh trung lộ không hiệu quả do tuyến tiền vệ Real cầm bóng quá chắc. Có những thời điểm, các cầu thủ đội khách chuyền bóng qua lại cho nhau tới gần 5 phút mà M.U không sao tranh cướp được, chính vì thế, HLV Ferguson hy vọng lối chơi tấn công biên sẽ buộc Real phải kéo giãn đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội ăn bàn.
    Công bằng mà nói, từ khi Beckham vào sân, M.U đã khởi sắc hơn rõ rệt do Real phải phân tán bớt lực lượng sang cánh phải, tạo điều kiện cho Giggs và Van Nistelrooy hoạt động thoải mái hơn ở trước vòng cấm đội khách. Thế nhưng, các chân sút M.U, nhất là Solskjaer, tỏ ra quá vô duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng, dù những cơ hội đến với họ không phải là ít. Nếu như có mặt Paul Scholes trong trận này thì chưa chắc mọi chuyện với M.U lại khó khăn như vậy, bởi tiền vệ nhỏ con này thường chọn vị trí rất tốt và ít khi dứt điểm hỏng ăn. Thế nên, phải đợi tới khi Van Nistelrooy kiếm được một quả phạt trực tiếp ở phút 74 thì M.U mới có bàn thắng san bằng tỷ số 3-3. Cú sút phạt sở trường từ cự ly chừng 20m của Beckham đã không cho Casillas một cơ hội nào để cản phá.
    10 phút trước khi trọng tài thổi còi dứt trận, HLV Ferguson cho nốt Quinton Fortune vào sân thay đội trưởng Roy Keane, có lẽ là với hy vọng cầu thủ này sẽ mang lại may mắn cho đội nhà theo như ý nghĩa cái tên của mình. Không phụ lòng mong đợi của HLV Ferguson, M.U đã có bàn thắng thứ 4 của mình vào phút 84, nhưng người có công lớn nhất không phải là Fortune mà lại là trung vệ đội trưởng Real Fernando Hierro. Xuất phát từ một pha mất bóng ở giữa sân của Makelele, Van Nistelrooy phối hợp cùng Giggs, lần lượt vượt qua Hierro và Helguera, nhưng lại không thắng được Casillas trong pha đọ sức tay đôi. Quả bóng trôi ra đúng tầm băng về của Hierro, nhưng thay vì phá ra biên, trung vệ kỳ cựu này đã lúng túng đưa thẳng về lưới nhà, và dù bàn thắng được tính cho Beckham, nhưng công đầu chắc chắn phải thuộc về Hierro.
    Bàn thắng này lại thổi bùng hy vọng lật ngược thế cờ của M.U, giống như kịch bản trận chung kết Champions League mùa giải 1998-99 trên sân Nou Camp giữa M.U và Bayern Munich, và khiến cho Real hoảng sợ thật sự. HLV Vicente Del Bosque phải vội vã tung ngay hậu vệ Francis Pavon vào sân thay Luis Figo, còn các cầu thủ Real tìm mọi cách kéo dài thời gian bằng khả năng cầm bóng rất tốt của mình. Những phút cuối cùng của trận đấu trôi qua thật căng thẳng với kịch bản khá kỳ cục, Real tuy đang bị dẫn 3-4 nhưng vẫn cố gắng cố thủ thật chặt, còn M.U tuyệt vọng dồn cao đội hình tấn công. Thế nhưng, hy vọng về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của M.U đã chấm dứt khi trọng tài Collina thổi còi mãn cuộc mà họ vẫn không ghi thêm được bàn thắng nào nữa. Thua chung cuộc 5-6, M.U ngậm ngùi chia tay với giải, nhưng dẫu sao họ còn vớt vát lại được bằng một trận thắng danh dự.
    Ở trận bán kết còn lại diễn ra trên sân San Siro, Ajax Amsterdam suýt nữa làm nên chuyện khi cầm chân AC Milan với tỷ số 2-2 cho tới phút 90 dù đã hai lần bị dẫn trước. Tuy nhiên, pha ghi bàn quyết định vào phút bù giờ thứ nhất của Jon Dahl Tomasson đã trao chiếc vé dự bán kết vào tay Milan một cách đầy may mắn. Với kết quả này, có thể nói, bóng đá Italia đã thắng lớn tại Champions League mùa giải năm nay khi có tới ba đại diện, Juventus, Inter và Milan, cùng hiện diện ở vòng bán kết, còn Tây Ban Nha suýt nữa đã trắng tay nếu như Real không đánh bại được M.U với cách biệt hai bàn ở lượt đi. Triển vọng về một trận chung kết Champions League toàn Italia đang dần trở thành hiện thực, bởi khác với M.U, lối chơi lạnh lùng không có cảm xúc của Juventus sẽ là khắc tinh với thứ bóng đá kỹ thuật mà Real đang phô diễn.
    Thật đáng tiếc và cũng đáng buồn khi MU phải nói lời chia tay với cup C1 ngay ở vòng tứ kết. Vâng, lại là vòng tứ kết và cũng lại là do Real. Chúng ta lấy làm tiếc cho Ser Alex, cho các cầu thủ MU và cho bản thân chúng ta những fan trung thành của "những con qủa đỏ thành Manchester"! Đội bóng này đã không thể đi đến đích, đã không thể làm được điều mà tất cả chúng ta mong đơi: đoạt cup C1 ngay trên thánh địa "nhà hát của những giấc mơ"! Dù sao học cũng đã là hết sức, và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào chức vô địch giải ngoại hạng năm nay!
    Hãy cố lên nhé hỡi "những con qủy đỏ thành Manchester!"​
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 25/04/2003
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Trái tim Beckham thuộc về MU'

    D.Beckham đang suy tính điều gì?
    Ted Beckham, cha của thủ quân đội tuyển Anh, đã phát biểu như vậy. Ông còn khẳng định: "Con trai tôi không muốn rời Manchester United, đội bóng mà nó đã gắn bó suốt 11 năm qua. Đây là nơi David nên kết thúc sự nghiệp thi đấu".
    Tuy nhiên, Ted cũng thừa nhận rằng con trai ông đã hết sức thất vọng vì đội nhà bị loại khỏi Champions League: "Sau trận gặp Real Madrid hôm thứ tư, David đã nói với tôi nó rất buồn khi không được xuất quân từ đầu trận. HLV Alex Ferguson luôn có quyết định đúng đắn, nhưng lần này tôi nghĩ ông ấy đã sai. Con trai tôi đã tạo ra sự khác biệt ngay sau khi được tung vào sân".
    Ted nói thêm: "Hiện nay mối quan tâm lớn nhất của Manchester là giành được danh hiệu vô địch Ngoại hạng. Điều đó quan trọng hơn việc Real Madrid có quan tâm đến David hay không".
    Beckham đã ghi 2 bàn sau khi vào thay người trong trận gặp Real, mang lại chiến thắng 4-3 cho MU. Dư luận cho rằng tiền vệ ngôi sao này đã gặp người đại diện và vợ của anh - Victoria - sau trận đấu để yêu cầu tiến hành thương lượng một vụ chuyển nhượng khỏi sân Old Trafford. Cái giá để cầu thủ 27 tuổi này ra đi vào mùa hè tới sẽ vào khoảng 30 triệu bảng.
    Lê Trần (theo BBC)

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Arsenal hụt hơi tại giải Ngoại hạng

    Arsenal , tụt lại phía sau MU trong cuộc đua tới chức vô địch.
    Cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League của đội bóng thành London đã giảm đáng kể, sau khi họ bị Bolton cầm hòa 2-2 trong trận đấu trên sân Reebok tối qua. Như vậy, Arsenal cũng đã thi đấu 35 trận như Manchester United, nhưng vẫn kém đối thủ 2 điểm (74-72).
    Nếu tối nay, 27/4, các học trò của HLV Ferguson giành chiến thắng trước Tottenham, MU sẽ đặt một tay lên chiếc Cup vô địch với khoảng cách 5 điểm.
    45 phút đầu tiên trận đấu diễn ra không hấp dẫn. Cả 2 bên chơi chậm và những đường chuyền cuối cùng đều không chính xác. Thiếu vắng Patrick Vieira, tuyến giữa của Arsenal chơi thiếu quyết liệt. Parlour và Silva không ngặn chặn được những đường lên bóng của đội chủ nhà, chưa nói đến chuyện hỗ trợ cho hàng công. Bên cánh phải, Ljungberg chơi dưới sức, gần như không nhận ra anh trên sân. Ở biên trái, Pires thường xuyên phải đột phá vào trung lộ còn Ashley Cole không thấy tham gia tấn công như thường lệ. Chính Bolton mới là đội cầm bóng tốt hơn. Dù không tấn công sắc bén nhưng điều quan trọng là các cầu thủ chủ nhà đã thể hiện được sự tự tin trước một đối thủ lớn.
    Vừa bước vào hiệp hai, đội khách gia tăng tốc độ và ngay phút đầu tiên đã phá vỡ thế bế tắc. Pha phối hợp của 3 cầu thủ người Pháp đã đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Nhận bóng từ chân Pires, Henry đột phá bên cánh trái trước khi chuyền bóng giữa khe 2 hậu vệ đối phương cho Wiltord kết thúc vào lưới trống. 10 phút sau, Pires nhân đôi cách biệt bằng pha kết thúc kỹ thuật. Cú đá từ khoảng cách 18 m của tiền vệ đội khách đi vào góc xa, làm thủ môn Bolton đã bay hết tầm vẫn không sao với tới bóng.
    Đây là trận đấu mang đậm dấu ấn các cầu thủ Pháp. Đội chủ nhà liên tiếp tổ chức tấn công, dưới sự dẫn dắt của Jay Jay Okocha và Djorkaeff. Tiền vệ người Nigeria chơi rất xông xáo, với những pha biểu diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Còn Djorkaeff, đã toả sáng đúng lúc bằng kinh nghiệm cùng lối chơi không kém phần khéo léo. 15 phút trước khi hết giờ, Frandsen sút bóng trúng cột dọc bật ra, Djorkaeff có mặt kịp thời, bình tĩnh đá bóng qua người Seaman, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Phút 83, cầu thủ người Pháp đá phạt trực tiếp, Keown đánh đầu cản phá nhưng bóng lại bay hiểm hóc vào lưới Arsenal, gỡ hoà cho đội chủ nhà. Trong những phút đá bù giờ, hậu vệ Laville của Bolton phải nhận thẻ đỏ rời sân nhưng họ vẫn bảo toàn được kết quả.
    Đội hình:
    Bolton: Jaaskelainen; N'Gotty, Bergsson, Laville, Mendy (Andre); Campo (Nolan), Frandsen, Okocha, Gardner; Djorkaeff, Pedersen (Salva 83).
    Arsenal: Seaman, Lauren (van Bronckhorst), Cygan (Keown), Campbell, Cole; Ljungberg (Luzhny 58), Parlour, Silva, Pires; Henry, Wiltord.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Arsenal tự chặt chân mình

    Nỗi thất vọng của các cầu thủ Arsenal.
    (VietNamNet) - Tham vọng giành cú đúp lần thứ hai liên tiếp của Arsenal đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh chỉ kiếm được một điểm sau trận hoà 2-2 với chủ nhà Bolton tối 26/4. Còn tại Đức, chiếc đĩa bạc dành cho nhà quán quân Bundesliga mùa giải năm nay gần như chắc chắn thuộc về Bayern Munich sau chiến thắng 2-0 trước Wolfsburg.
    Vòng 36 Premier League: Arsenal trượt chân
    Kết quả cụ thể

    Bolton-Arsenal: 2-2
    Everton-Aston Villa: 2-1
    Chelsea-Fulham: 1-1
    Charlton-Southampton: 2-1
    Sunderland-Newcastle: 0-1
    Leeds-Blackburn: 2-3
    Birmingham-Boro: 3-0
    West Brom-Liverpool: 0-6
    Manchester United đang có được lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh giành chức vô địch Premier League, sau khi Arsenal, đối thủ nguy hiểm nhất của họ, bị chủ nhà Bolton cầm hoà 2-2 tại sân Reebok, và nếu M.U đánh bại được Tottenham ở White Hart Lane vào tối nay (27/4), đội quân của HLV Alex Ferguson sẽ gia tăng khoảng cách về điểm số với Arsenal lên tới 5 điểm.
    Tưởng chừng Sylvain Wiltord và Robert Pires sẽ mang lại chiến thắng cho Arsenal với hai bàn thắng ở đầu hiệp hai, nhưng mọi chuyện đã trở nên cực kỳ bất lợi với đội khách khi lần lượt Youri Djorkaeff và pha đưa bóng về lưới nhà của Martin Keown giúp Bolton quân bình tỷ số. Sau trận hoà này, Bolton nhích gần hơn tới khu vực an toàn, còn Arsenal thì sẽ phải cầu chúc cho M.U bị Tottenham đánh bại tại White Hart Lane, nếu không, đội quân của HLV Arsene Wenger sẽ bị M.U bỏ lại khá xa trong cuộc chạy đua giành vương miện quán quân mà Premier League thì chỉ còn vài vòng đấu nữa.


    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU

Chia sẻ trang này