1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ferguson: "MU vẫn dư thừa tài năng"


    Lực lượng của MU khá dồi dào
    Đã bán cặp tiền vệ Beckham và Juan Veron trong mùa hè vừa qua, thế mà HLV Ferguson vẫn đau đầu mỗi khi xếp đội hình thi đấu. Đó là tình trạng dư thừa tài năng của Manchester United.
    Theo Ferguson, chỉ cần một mình Phil Neville cũng đủ làm ông khó xử. Ở mùa giải năm ngoái, Phil Neville chỉ là cầu thủ dự phòng mỗi khi Beckham, Roy Keane, Nicky Butt vắng mặt. Thế nhưng, Phil Neville đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đến nỗi Sir Alex cảm thấy không thể để cầu thủ này ngồi ngoài được.
    ?oLiệu có ai nghĩ rằng Phil Neville sẽ có một mùa bóng tuyệt vời như thế? Phil Neville đã làm tốt công việc của mình và lấy luôn một chỗ trên hàng tiền vệ. Cậu ta khiến Eric Djemba-Djemba phải ngồi ngoài, Darren Fletcher và Klerberson cũng phải ngồi ngoài. Điều đó không dễ chút nào?. Có một cầu thủ cũng thường xuyên bị Phil Neville gạt ra ngoài: Nicky Butt, tiền vệ chính thức của đội tuyển Anh.
    Ferguson nói tiếp: ?oTôi may mắn có quá nhiều tiền vệ giỏi, những cầu thủ rồi sẽ đóng góp tích cực cho đội bóng. Nhưng tất nhiên khi số lượng trận đấu đến ồ ạt thì không có cách nào những cầu thủ như Phil Neville và Roy Keane tham gia tất cả. Ở Manchester, các cầu thủ đều hiểu sự vận hành của đội bóng và biết rằng có sự công bằng. Cách đây 3 năm, hẳn là Phil Neville có cùng suy nghĩ như Nicky Butt hiện nay?.
    Tình trạng dư thừa cầu thủ giỏi của Manchester sẽ trầm trọng hơn khi Paul Scholes đang chuẩn bị trở lại sau ca giải phẫu chữa trị chứng thoát vị bẹn. Theo Ferguson, Paul Schole có thể tham dự trận đấu với Stuttgart trong khuôn khổ Champions League vào ngày 9-12 và chắc chắn Scholes sẽ có mặt trong trận derby với Manchester City vào ngày 13-12.
    Bên cạnh Paul Scholes, trung vệ Wes Brown cũng đang chuẩn bị trở lại sân cỏ trong vòng 2 tuần tới. Còn tiền vệ/tiền đạo Ole Solskjaer sẽ trở lại vào tháng 1-2004.
    (SGGP)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lượt trận thứ 5 bảng E vòng bảng Champions League:

    MU ghi tên mình vào vòng 1/16

    08:24'' 27/11/2003 (GMT+7)



    [​IMG]

    Forlan (phải) - Người hùng của M.U. 
    (VietNamNet)- Kiếm 1 điểm trên đất Hy Lạp trước Panathinaikos để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp không phải nhiệm vụ quá khó với MU, ngay cả khi HLV Ferguson tự tin tung ra đội hình không phải mạnh nhất.

    Tuy vậy, các học trò của ngài Alex đâu chỉ chấp nhận ra về có 1 điểm mà là 1 bàn thắng cùng 3 điểm mặc dù họ đã chơi không thực sự xuất sắc.
    Với những toan tính về lực lượng, HLV Ferguson quyết định không đưa ra sân hậu vệ phải G. Neville, cặp tiền vệ trung tâm Keane-Scholes cùng "sát thủ" Nistelrooy. Thay thế họ là O''Shea, Butt-Kleberson, Forlan chơi trung phong dưới sự hỗ trợ của Fletcher. Với đội hình như vậy, tinh thần thi đấu cũng không thực sự quyết tâm, thế nên  không có gì ngạc nhiên khi MU đã chơi khác với phong cách của mình. Họ để cho đội chủ nhà dễ dàng tạo thế tranh chấp ngang ngửa ở khu vực giữa sân. Khi hàng tiền vệ chơi không trên chân thì hàng công  MU xem ra thiệt thòi, không có lấy một vài tình huống nguy hiểm. Tất nhiên về phần chủ nhà, tình thế của họ cũng chẳng sáng sủa hơn trước cặp trung vệ Ferdinand-Silvetre.
    Thế trận nhạt nhoà ấy kéo dài suốt 2/3 thời gian trận đấu nhưng không làm HLV Ferguson lo ngại để có thể tung vào sân những con át chủ bài. Phút 74, MU có sự thay đổi người đầu tiên khi Bellion vào thế chỗ Fletcher. Thế nhưng, chính cầu thủ ít tên tuổi này đã tạo ra điểm sáng duy nhất của trận đấu với pha đi bóng tốc độ từ giữa sân và chọc khe để Forlan băng xuống phá vỡ thế bế tắc ở phút 85. Bàn thắng được xem là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ chơi hay nhất trận đấu, bởi dù khá đơn độc nhưng tiền đạo này rất chịu khó di chuyển tìm cơ hội và anh đã có được vài cú sút xa.
    Ở trận đấu còn lại của bảng này diễn ra cùng giờ, trên sân nhà đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Đức Stuttgart không mấy khó khăn giành thắng lợi 1-0 trước Rangers đến từ Scotland. Qua đó Stuttgart vươn lên dẫn đầu bảng E với 12 điểm, đồng thời cùng MU có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, MU xếp thứ 2 với 10 điểm, hai đội Panathinakos và Rangers chính thức bị loại.
    Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng giữa MU và Stuttgart tại Old Trafford diễn ra sau đây 1 tuần hứa hẹn rất hấp dẫn bởi MU vẫn cần phải đánh bại Stuttgart, còn đội khách chí ít phải cầm hoà đội chủ nhà để tránh đụng độ với các đại gia như Real Madrid hay Juventus ở vòng đấu loại trực tiếp.


    Lê Nam
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0


    Cristiano Ronaldo cũng "dính" Doping?


    [​IMG]

    Nếu sử dụng doping, coi như "Ronaldo bé" sẽ mãi mãi không thể bay cao
    Nghi án Rio Ferdinand sử dụng doping chưa ngã ngũ, giờ đến lượt Cristiano Ronaldo. "Cậu bé" chạy cánh với các màn ảo thuật trên sân Old Trafford e chừng còn bị nặng hơn. Bây giờ không phải là F.A nữa mà chính UEFA sẽ ra quyết định. Nếu Ronaldo có tội, mức án sẽ rất cao: treo giò tất cả các trận tại đấu trường châu Âu.

    Rắc rối đến với Ronaldo hôm thứ bảy tuần trước khi U-21 Bồ thắng Pháp 4-1 sau loạt sút luân lưu trên sân Saint Etienne. Tan trận, không biết hứng chí thế nào mà Ronaldo cùng đồng đội như Viana (của Newcastle) và Postiga (của Tottenham) phá tan hoang phòng thay đồ rồi bỏ đi. Ác ở chỗ là người ta lại tìm thấy nhiều ống kim tiêm trong đóng ngổn ngang bừa bộn.
    Chưa hết, khi được yêu cầu xét nghiệm thử doping Ronaldo lại từ chối. Có lẽ tức tối vì trận thua Bồ Đào Nha nên HLV U21 Pháp R.Domenech lớn tiếng kết tội và yêu cầu UEFA làm sáng tỏ vụ việc.
    Phía Bồ Đào Nha vội vàng thanh minh. Bác sĩ  Joo Resende bào chữa cho rằng các ống chích ở phòng thay đồ là để tiêm thuốc chống sưng mà thôi, còn chuyện "quậy" ở phòng thay đồ, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã lên tiếng xin lỗi với lý do vì hưng phấn các cầu thủ đã tung hứng HLV Joo Romo nên gây xáo trộn đổ bể. Phía BĐN cho rằng cầu thủ của họ có quyền từ chối phía Pháp xét nghiệm.
    UEFA đang vào cuộc để tìm hiểu mức độ hợp lý và khả năng vi phạm này. Nếu đúng là có cố tình vi phạm các cầu thủ U21 BĐN sẽ bị cấm thi đấu chí ít là 2 năm và tất nhiên trong đó có cả Ronaldo. Điều này cũng có nghĩa Ronaldo sẽ không được thi đấu ở Lyon hay Monaco nếu M.U tiến sâu vào vòng trong Champions League.
    Mọi chuyện chưa đến nỗi ầm ĩ nhưng vụ việc của cả hai sao Ferdinand và Ronaldo đã làm cho M.U phát rầu. Bộ phận chống doping của UEFA có vẻ đang rất đoàn kết và cứng rắn trong vụ này vì họ biết Liên đoàn BĐ hai nước Anh và Bồ Đào Nha cũng sẽ tìm mọi kẽ hở để cứu "con cưng" của mình, kể cả trong trường hợp có tội. Còn M.U thì im hơi lặng tiếng vẻ như "tay không muốn vấy bùn".
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Sir Ferguson: "Chelsea thực sự là một thách thức cho M.U"


    Trước mùa bóng, HLV Alex Ferguson không xem Chelsea là mối đe dọa cho Manchester United trong cuộc chạy đua vô địch ở giải ngoại hạng với lý giải: so với M.U và Arsenal, Chelsea vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng nay, ông đã phải chấp nhận mùa bóng 2003-2004 là cuộc đua tam mã thực sự.
    Trước chuyến đi đến Stamford Bridge cho trận đấu tối 30-11, HLV Alex Ferguson tuyên bố đó là thử thách lớn nhất của M.U từ đầu mùa bóng đến nay: ?oChelsea đã khởi đầu mạnh mẽ và hẳn mọi người phải thừa nhận cơ hội đăng quang giải ngoại hạng của họ là khá lớn. Cho đến nay, hầu như Chelsea không phạm sai lầm hay có bất cứ dấu hiệu sa sút nào".
    " Nhờ khởi đầu ?othuận buồm xuôi gió?, họ không phải chịu sức ép, nhất là những câu hỏi về những bản hợp đồng đắt giá vào mùa hè và HLV Ranieri biết cách làm các ngôi sao vui vẻ dù họ không được ra sân thường xuyên. Trong bóng đá, điều quan trọng là chiến thắng và Chelsea đã đạt được mục đích đó. Không chỉ ở giải ngoại hạng, Chelsea cũng khởi đầu rất thuận lợi ở Champions League và với những gì thể hiện, quả thật họ có tiềm năng chiến thắng?.
    Có lẽ kết quả thắng bại của trận đấu này chưa quyết định ngay đội nào vô địch nhưng nếu thắng, ít nhất sẽ tạo được lợi thế tâm lý. Đó là lý do HLV Alex Ferguson cho Roy Keane ở lại Anh thay vì cùng đội đến Athens cho trận gặp Panathinaikos ở Championns League. Ngoài Roy Keane, ông Ferguson cũng cho chân sút số 1 Van Nistelrooy, anh em nhà Gary và Phil Neville nghỉ ngơi để họ dành sức cho trận đấu quan trọng cuối tuần cũng như ông sẽ có được đội hình mạnh nhất.
    Không chỉ nhà cầm quân người Scotland này, các cầu thủ Manchester United cũng rất háo hức chờ đợi cuộc chiến với Chelsea. Tiền đạo Diego Forlan, người ghi bàn thắng duy nhất trong trận M.U thắng Panathinaikos, phát biểu: ?oQua từng trận đấu, niềm tin của tôi ngày càng tăng (Forlan ghi được 5 bàn trong 6 trận vừa qua). Vì vậy, tôi rất muốn ra sân trong đội hình chính vào tối 30-11 tại Stamford Bridge bởi tôi biết bầu không khí ở đây rất nóng bỏng và chất lượng của trận đấu này rất cao".
    "Cho đến nay - Forlan nói tiếp - Manchester, Arsenal, Chelsea đã đánh bại hầu hềt các đội khác ở giải ngoại hạng và điều này có nghĩa trận đấu giữa họ sẽ có tính chất quyết định ai sẽ về đích trước tiên. Theo dõi bước tiến của Chelsea trong mùa này, tôi nhận thấy họ thực sự rất mạnh bởi những cầu thủ được tuyển mộ trong mùa hè đều rất giỏi, kinh nghiệm và ấn tượng hơn cả là họ hòa nhập rất nhanh. Nhưng một Chelsea hùng mạnh sẽ giúp Manchester thêm động lực và đến Stamford Bridge với niềm tin rất cao?.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U sẽ "cuỗm" được Cassano?


    Cassano đang là nỗi thèm khát của cả châu Âu
    Những màn trình diễn của ngôi sao trẻ người Italia đã làm những nhà tuyển mộ của M.U mê đắm. Giới truyền thông Italia cho hay CLB Anh đang chực chờ chiếm đoạt Cassano và họ hoàn toàn có thể thực hiện phi vụ quan trọng bậc nhất này bởi Giallorossi đang đắm chìm trong cảnh nợ nần.
    Sau những ấn tượng mà Cassano tạo dựng ở Roma và nhất là triển vọng tham gia EURO 2004 cùng tuyển Italia sau bàn thắng trong trận Ba Lan, giới truyền thông Italia dự báo M.U hoàn toàn có thể đưa Cassano đến Old Trafford với cái giá chuyển nhượng không dưới 30 triệu bảng.
    Sau vụ gây gổ mới nhất với Fabio Capello, Cassano đã tự ý rời sân tập, bất chấp những lời khuyến cáo của người dẫn dắt đội bóng. Bình luận về việc này Capello khẳng định: ?oKhông có chỗ cho hành động nổi loạn nơi này. Trong mỗi đội bóng đều có luật lệ và bạn phải tôn trọng nó cũng như tôn trong các bạn đồng nghiệp. Tôi từng nói rằng Cassano đang trưởng thành, nhưng tôi cũng nhấn mạnh là chúng ta cần kiên nhẫn chờ tiến trình đó diễn ra hoàn hảo?.
    Capello khuyên mọi người nên chờ nhưng có lẽ ông đã mất dần sự kiên nhẫn và CLB lại càng không thể chịu đựng mãi những scandal bên ngoài sân bóng từng làm sụp đổ mọi hy vọng đua tranh như mùa trước.
    Khi hay tin Cassano rời bỏ sân tập, Chủ tịch Franco Sensi của Roma đã nín lặng và từ chối bình luận bất cứ điều gì liên quan đến triển vọng của đội bóng. Đó là một thái độ khác thường bởi mới trước đó vài ngày ông đã phấn khích trước sụ tiến bộ của Cassano: ?oNhiều CLB đã dè bỉu, chế nhạo khi chúng tôi bỏ ra 20 triệu bảng để mang chàng trai trẻ từ Bari về Roma, nhưng giờ đây cả châu Âu đều ghen tị với chúng tôi?.
    Tình trạng tài chính ở Roma hiện đang rất khó khăn. họ đang nợ dù không chính thức công bố con số thua lỗ nhưng biểu hiện rõ nét là họ đang nợ lương cầu thủ trong 4 tháng qua. Emerson đã đe dọa sẽ chuyển sang Barca nếu anh không nhận được sự đảm bảo cho số nợ lương trên.
    Cassano cũng đang cân nhắc tương lai ở Roma, nhưng đằng sau cuộc cãi vã gần đây, không ai biết anh đang nghĩ gì. Có thể đó là động thái cần thiết để đánh đổ mọi kiên nhẫn của Capello và CLB. Cũng có thể đó chỉ là nước cờ đầu tiên trong quá trình rời bỏ Roma của Cassano. Hôm nay Capello đã xuống nước, nhưng liệu ngày mai ông sẽ phản ứng như thế nào?
    Giới truyền thông Italia e ngại rằng Roma sẽ phải bán nếu M.U ra cái giá thích hợp, mà 30 triệu bảng là điều mà cả hai bên đều sẵn lòng. M.U có thừa tiền sau khi bán Veron và Beckham. họ cũng có kinh nghiệm tranh mua sau khi để vuột Damien Duff và Harry Kewell. Họ cho thấy sự khát khao trẻ hóa đội hình bằng những tài năng như Cristiano Ronaldo và họ đang tiến hành quá trình trẻ hóa một cách hết sức nghiêm túc.
    M.U rõ ràng đang âm thầm tiến hành chiến dịch Cassano. Vấn đề là lúc nào họ đưa ra lời đề nghị và lúc nào Cassano gây ra vụ scandal thứ hai mùa này. Ly nước Roma đã quá đầy và có lẽ chỉ còn chờ giọt nước sau cùng?
    (SGGP)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    7 sự lựa chọn mới cho hàng tấn công MU
    Dáng đi thư thá, khuân mặt không biến sắc, nhịp độ nhai kẹo cao su chậm đều. Đó là hình ảnh hoàn taòn trái ngược với sự mong đợi của mọi người khi gặp ngài Alex Fr sau trận thua Chelsea cuối tuần qua. Ngay cả khi thủ quân Roy Keane hét toáng lên: ?oCần phải mua gấp vài tiền đạo vào đầu năm mới?, Ferguson chỉ nở nụ cười đầy thất vọng. Thất vọng vì sau bao năm gắn bó, ?ocon cưng? Keane vẫn chẳng thể hiểu ?ongười cha? Alex, không biết được rằng danh sách 7 phương thuốc để chữa trị căn bệnh hiển nghèo ở hàng tấn công đã được ông chuẩn bị từ lâu.
    1/ Rafael van der Vaart: SN 11/02/1983; cao 1m74; nặng 70kg
    Được người ta ví như phiên bản mới của Johan Cruff ở thế kỉ 21, lần đầu tiên xuất trận trong mầu áo Ajax khi đang ở độ tuổi chưa TN cấp 3, 18 lần xé tan tác các mành lưới lớn của đối phương trong 21 lần xuất đầu lộ diện trong mầu áo đỏ trắng ở mùa bóng vừa qua, 2 năm nay vẫn thường xuyên hòa nhịp cùng cơn lốc mầu da cam, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để các cao thủ trên sân cỏ châu âu phải cúi mặt khi kiến diện. Anh là mẫu TĐ mà MU đang khao khát - tiền đạo 9+0.5 (hộ công) - để có thể chiếm lĩnh hiệu qủa khoảng trống giữa TĐ cắm Nistelrooy và hàng TV. Thực tiễn ở vòng loại EURO 2004 đã chứng minh sự tâm đầu ý hợp cũng như tính hiệu qủa khi anh và Nis song hành trong đội tuyển HL. Hợp đồng với Ajax đến 06/2006, nhưng MU vẫn tràn trề cơ hội vì Ajax qúa nổi tiếng về truyền thống xuất khẩu tài năng trẻ.
    2/ Zlatan Ibrahimovic: SN 11/02/1983; ccao 1m92; nặng 84kg
    Lại 1 tài năng măng non đến từ Ajax. Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng anh là cây săn bàn hàng đầu của Ajax (8 bàn trong mùa bóng này), và góp công to lớn đưa đội tuyển Thụy Điển đến BĐN năm sau. Thêm 1 tin tốt lành cho MU khi cầu thủ này bày tỏ nguyện vọng được chơi bóng ở MU. Tuy nhiên MU sẽ sử dụng anh như 1 con bài thay thế Nis vì Zlatan chỉ thực sự nguy hiểm ở vị trí trung phong.
    3/ Anelka: 14/03/1979; cao 1m85; nặng 82kg
    Số phận hẩm hiu nhưng với 22 bàn thắng trong 51 lần thử lửa ở Premier League trong mầu áo Man City đủ để khiến các đại gia Châu Âu phải suy nghĩ. Khả năng để mất Anelka của MAn ?oxanh? là rất cao vì anh khó có thể chấp nhận chơi trong 1 đội bóng luôn lơ lửng trong BXH. Alex sẵn xàng chi 20 triệu bảng để lôi tuỗt anh vè MU, cùng với Nis hợp thành cặp ?oHắc Bạch song sát?.
    4/ Mateja Kezman: 12/04/1979; cao 1m80; nặng 71kg
    1 khgẩu pháo 2 nòng của PSV: chơi hiệu qủa cả ở vị trí trung phong lẫn TĐ lùi. Ở giải VĐ HL mùa bóng này, với 11 lần oanh tạc khung thành đối phương, vươn lên dẫn đầu vua phá lưới, anh hoàn toàn có đủ tự tin để chơi cùng Nis. Thật đáng tiếc cho MU nếu để vuột TĐ toàn diện này.
    5,6,7/Jermain Defoe (West Ham), Alan Smith (Leeds), Kluivert (Barcelona)
    Dù đang thi đấu ở giải hạng nhất Anh, nhưng Dfoe vẫn thu hút được sự chú ý của các đội bóng lớn. Xuất sắc trong vai trò TĐ lùi, 11 bàn thắng cho WH, uớc vọng của ban lãnh đạo WH là kiếm được kha khá từ việc bán Defoe. để giải quyết món nợ 44 triệu bảng là lợi thế cho MU. Với Smith, nếu về MU anh sẽ làm vui lòng cả 3 phía: bản thân , Leeds, MU. Smith sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh phồn hoa của C1, Leeds có tiền trả nợ, còn MU chỉ mất khoảng 6 triệu bảng để có TĐ đẳng cấp này. Còn Kluivert - kẻ bị hắt hủi ở thánh địa Nou Camp - vẫn là tầm ngắm của MU cho dù anh từng thừa nhận khó chung sống với Nistelrooy.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 1/16 Cúp Liên đoàn Anh:

    M.U, Liverpool cùng bị loại

    10:56'' 04/12/2003 (GMT+7)



    [​IMG]

    Sau 19 năm West Brom mới lại thắng M.U.
    (VietNamNet) - Manchester United và Liverpool phải nói lời chia tay là kết quả bất ngờ nhất của lượt trận thuộc vòng 1/16 Cúp Liên đoàn Anh diễn ra vào rạng sáng nay.

    Ra sân với một đội hình gồm toàn những gương mặt trẻ như Carroll, Bardsley, Tierney, Pugh, Richardson, Ronaldo, Bellion nên không có gì ngạc nhiên khi M.U bị chủ nhà West Brom chơi lấn lướt và liên tục vây hãm cầu môn. Ngay từ phút thứ 6, thủ môn Carroll đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút một chạm của Bernt Haas. Các cầu thủ trẻ M.U dưới sự dẫn dắt của cựu binh Nicky Butt dù chơi rất cố gắng, nhưng cũng chỉ có vài cơ hội thực sự nguy hiểm trước khi Scott Dobie ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà ở phút 56, và Neil Clement một lần nữa lại là người thực hiện đường chuyền quyết định. Lẽ ra West Brom đã có thể định đoạt số phận trận đấu này sớm hơn nếu như Jason Koumas không sút hỏng quả penalty ở phút 24. Đây là chiến thắng đầu tiên của West Brom trước M.U sau 19 năm, và cũng sau 22 năm West Brom mới lại giành quyền lọt vào vòng tứ kết Cúp Liên đoàn. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Arsenal của HLV Arsene Wenger.


    Bốc thăm tứ kết

    Aston Villa-Chelsea Tottenham-Boro Bolton-Southampton West Bromich-Arsenal
    Cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Anfield đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về đội khách Bolton và Liverpool đã chính thức trở thành cựu vô địch Cúp Liên đoàn Anh sau vòng này. Ngay ở phút thứ 4, tận dụng sai lầm không kèm người của các hậu vệ Liverpool, Mario Jardel đã chọc thủng lưới thủ môn Jerzy Dudek bằng cú đánh đầu sau pha phạt góc do Youri Djorkaeff thực hiện. Phải tới phút 70, Danny Murphy mới gỡ hoà được cho đội chủ nhà cũng bằng một pha đánh đầu từ đường chuyền cầu may của Salif Diao. Tuy nhiên, chỉ 9 phút sau, Bolton khôi phục lợi thế dẫn bàn nhờ cú sút phạt rất đẹp mắt của Jay Jay Okocha từ ngoài vòng cấm. Liverpool thắp lại hy vọng xoay chuyển thế cờ ở phút 85 khi Vladimir phối hợp ăn ý cùng Steven Gerrard ở giữa sân trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc từ cự ly 22m. Tưởng chừng như trận đấu này sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m thì đúng vào phút 89, Bolton bất ngờ được hưởng quả penalty do Diao đốn ngã Simon Davies trong vòng cấm. Bất chấp sức ép từ phía các CĐV đội chủ nhà, Djorkaeff bình tĩnh bước lên chấm phạt 11m và lạnh lùng hạ gục Dudek, ghi bàn thắng quyết định cho đội khách.
    Kết quả thi đấu(Vòng 1/16 Cúp Liên đoàn Anh)



    function ShowDetails(sobj1, sobj2)
    {
    sobj1.style.display = ''none'';
    sobj2.style.display = '''';
    }

    Xem chi tiết»

    Trận

    Tỷ số

    Aston Villa-Crystal Palace

    3-0

    Tottenham-Man. City
    3-1

    *Middlesbrough-Everton
    0-0

    Liverpool-Bolton
    2-3

    Reading-Chelsea
    0-1

    West Bromwich-M.U
    2-0
    (*: Middlesbrough thắng 5-4 bằng đá luân lưu 11m)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Giggs và Ronaldo thoát án treo giò của FA

    14:43'' 02/12/2003 (GMT+7)



    [​IMG]

    Ryan Giggs bị phạt 7.500 bảng Anh.
    Tham gia vào cuộc ''''vạ miệng'''' trong trận đối đầu với Arsenal, nhưng cả 2 không phải lãnh án treo giò, thay vào đó chỉ bị LĐBĐ Anh (FA) khiển trách và phạt tiền.

    Theo một phát ngôn viên FA, với tư cách đạo đức chưa tốt, tiền vệ cánh Ryan Giggs bị phạt 7.500 bảng Anh và Cristian Ronaldo 4.000 bảng. Trước đó, hồi tháng 10, cũng liên quan đến trận đấu này, FA đã phạt Arsenal tổng cộng 275.000 bảng. Ngoài ra, 4 cầu thủ Patrick Vieira, Martin Keown, Ray Parlour và Lauren bị treo giò tổng cộng 9 trận.

    [​IMG]

    P.Vieira gây lộn với Van Nistelrooy trong sự cố đêm 21/9.
    Hẳn mọi người còn chưa quên ''''sự cố sân Old Trafford'''' đêm 21/9 khi chủ nhà M.U tiếp Arsenal kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng trong một không khí khá căng thẳng. Mâu thuẫn bắt đầu nổi lên khi trong một pha tranh chấp bóng trên không, Van Nistelrooy đè ngã Patrick Vieira. Bực tức, không kìm chế được, tuyển thủ người Pháp đã đá đối thủ, buộc phải nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu. Mức căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Van Nistelrooy sút hỏng quả phạt đền ở phút đá bù giờ. Ngay cả lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các ''''gã pháo thủ'''' vẫn chưa thôi công kích tiền đạo người Hà Lan. Ngoài Patrick Vieira, Martin Keown, Ray Parlour và Lauren của Arsenal, 2 cầu thủ khác được xác định có dính líu đến vụ tranh cãi là Ryan Giggs và Ronaldo (M.U).
    Tháng 10 vừa qua, Ngài Alex Ferguson cũng bị cấm chỉ đạo 2 trận và phạt tiền vì đã có lời lẽ không phải với trọng tài bàn trong trận M.U gặp Newscatle. Hiện trung vệ Rio Ferdinand (M.U) cũng đang phải đối diện với án phạt (sẽ đưa ra vào 18 hoặc 19/12) của FA về tội cố tình không tham gia cuộc kiểm tra doping khi được yêu cầu.
    (B.K - Theo Sports)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Một huyền thoại của MU bị ung thư tiền liệt tuyến

    Denis Law (đen) bên cạnh người đồng đội Bobby Charlton.
    Cựu ngôi sao tiền đạo người Scotland, Denis Law, đang từng ngày từng giờ đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Danh thủ một thời của CLB MU vừa thực hiện xong ca phẫu thuật hồi đầu tuần, và có dấu hiệu hồi phục tốt.
    Con gái của Denis Law là Diana, người đang làm việc cho MU, cho biết sức khỏe của bố cô đang có dấu hiệu hồi phục tốt, mặc dù bây giờ ông vẫn còn yếu.
    Một vài nét chính về sự nghiệp của Denis Law:
    Năm 1956, Denis Law chơi trận chính thức đầu tiên trong màu áo CLB Huddersfield Town khi mới 16Man. City với phí chuyển nhượng kỷ lục ở Anh lúc bấy giờ là 55.000 bảng. Năm 1961, Law đầu quân cho Torino và sau một năm ngắn ngủi ở Italy, ông chỉ có thể về thi đấu cho Manchester United khi HLV Matt Busby chịu bỏ ra 100.000 bảng.
    Bên cạnh những tên tuổi lớn khác như George Best và Bobby Charlton, tiền đạo có biệt danh "The King" này đã đóng góp một phần rất quan trọng vào những thành công cho MU ở thập niên 60. Trong 305 trận đấu cho MU, Law đã 171 lần làm tung lưới đối phương và đóng góp một bàn giúp CLB thành Manchester giành Cup FA năm 1963. Hai lần Denis Law nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu năm 1965 và 1967. Nhưng chấn thương đã buộc tiền đạo người Scotland này ra khỏi đội hình tham dự trận chung kết Cup C1 với Benfica năm 1968. Law gắn bó với Những con quỷ đỏ đến năm 1973 rồi chuyển sang thi đấu cho đối thủ cùng thành phố là Manchester City.
    Tháng 4/1974, chính Denis Law khép lại một thập kỷ vàng son của MU bằng bàn thắng ngoạn mục ngay tại Old Trafford, sau một quả đánh gót đầy nghệ thuật. Nhưng Denis Law không ăn mừng bàn thắng này vì chính nó đã đẩy CLB yêu thích của ông xuống hạng.
    Denis Law giã từ đội tuyển Scotland sau World Cup 1974 với 55 khoác áo.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Man Utd sẵn sàng mua Mark Viduka


    Viduka có thể là một đối tác tốt của Nistelrooy
    HLV Alex Ferguson của Manchester United sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị giá 5 triệu bảng để tuyển mộ tiền đạo Mark Viduka của Leeds United khi mùa chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng giêng.
    Ông Ferguson thực sự ấn tượng trước nghệ thuật ghi bàn lẫn khả năng phối hợp của cầu thủ Australia này trên hàng tấn công. Và cuộc chuyển nhượng Viduka hẳn được xem là đáng chú ý nhất mà ông Ferguson từng thực hiện từ khi cầu thủ người Pháp Eric Cantona gia nhập Old Trafford cách đây một thập kỷ.
    Hiện tại, M.U tỏ ra lo lắng cho khả năng ghi bàn của đội bóng bởi Ruud van Nistelrooy trở nên đơn độc trên hàng tấn công. Gần đây, Forlan cống hiến nhiều bàn thắng nhưng anh là cầu thủ phối hợp hơn là một tay săn bàn thực thụ.
    Như vậy, hợp đồng của Viduka có thể mang lại cho M.U nhiều khả năng lựa chọn trong sơ đồ chiến thuật và đặc biệt thi đấu tốt hơn trên đấu trường Champions League. Thế nên, lãnh đạo M.U vừa có cuộc tiếp xúc với đối tác Leeds và hy vọng rằng những khó khăn về tài chính của Leeds sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng vào tháng tới.
    Trước đó, ông Ferguson cũng từng để ý đến các tiền đạo Jermain Foe của West Ham và Louis Saha của Fulham nhưng xem ra cả hai cầu thủ này không thể so sánh với Viduka bởi họ còn quá trẻ và chưa trở thành ngôi sao thực thụ. Những tên tuổi lớn như Rivaldo, Alan Smith? đều có khả năng chuyển nhượng vào tháng giêng, nhưng ông Ferguson chỉ chọn Viduka vì tin rằng anh có thể đá cặp ăn ý với Van Nistelrooy.
    Một tin vui khác cho M.U: tiền vệ Paul Scholes sẽ trở lại thi đấu vào tuần tới sau thời gian dưỡng thương và tiền đạo Ole Gunnar Solskjaer cũng trở lại sau chấn thương đầu gối hồi đầu năm.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này