1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Nhà tỷ phú Mỹ & tham vọng chiếm hữu Old Trafford


    Malcolm (trái) với danh hiệu vô địch nước Mỹ cùng Tampa
    Một người Mỹ giàu có và đầy tham vọng đang trên đường mua đứt Manchester United. Lại thêm một Roman Abramovich nữa dấn bước vào làng bóng đá xứ sở sương mù. Đầu tuần này, tỷ phú người Mỹ Malcolm Glazer đã tăng cổ phần của mình tại Manchester United từ 4,6 lên 14,3% và không hề che dấu tham vọng trở thành ông chủ của đội bóng số 1 nước Anh này.
    Hiện Malcolm đã trở thành cổ đông lớn tại M.U, chỉ đứng sau 2 ông trùm đua ngựa người Ireland John Magnier và JP McManus với số cổ phần chung là 23%.
    Hiện Malcolm đang dự định ?othanh toán? luôn số cổ phần 5,3% của ngân hàng UBS (trụ sở tại Thuỵ Sĩ) và một số cổ đông nhỏ khác để trở thành nhân vật số 1 của M.U. Như vậy, trùm tư bản nước Mỹ đang đi những bước vững chắc trên con đường chiếm hữu đội bóng vô địch nước Anh. Nhưng ông ta là ai vậy?
    Sinh năm 1928 tại New York, Malcolm đã trở nên giàu có sau khi kế thừa doanh nghiệp sản xuất đồng hồ của cha vào năm 1943. Trong suốt 50 năm sau đó, Malcolm đã sở hữu hàng loạt công ty. Hiện nay, tài sản của Malcolm ?ochỉ? vào khoảng 1 tỷ USD, xếp thứ 244 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Có thể so với ông trùm Roman Abramovich của Chelsea, Malcolm chỉ là một chú bé tí hon. Tuy nhiên, người đàn ông 75 tuổi sinh ra tại New York này lại có thế mạnh khác: kinh nghiệm trong kinh doanh thể thao.
    Năm 1995, Malcolm bắt đầu đến với thể thao bằng việc mua lại đội bóng bầu dục Tampa Bay Buccaneers với giá 190 triệu USD. Những đồng tiền của Malcolm đã biến Tampa thành đội bóng hàng đầu nước Mỹ; giá vé xem các trận đấu của Tampa qua đó cũng tăng tiến chóng mặt. Sau khi đoạt chức vô địch vào năm 2003, Tampa đã được định giá đến 671 triệu USD. Chỉ mới 8 năm sau khi đầu tư vào Tampa, những đồng tiền của Malcolm đã tăng hơn 3 lần.
    Thắng lớn tại nước Mỹ, Malcolm vươn rộng ra thế giới mà kế hoạch đầu tiên là sở hữu M.U - đội bóng nổi tiếng và giàu có nhất thế giới trong những năm gần đây. Khả năng Malcolm độc chiếm M.U càng có cơ sở hơn khi gần đây, những nguồn tin không chính thức tiết lộ rằng các cổ đông John Magnier và JP McManus đang có ý định rút khỏi đội bóng số 1 nước Anh. 2 ông trùm đua ngựa Ireland này đang thất vọng trước việc M.U đang dần bị Chelsea qua mặt.
    Hôm thứ ba, khi tới London để ký hợp đồng tài trợ trị giá 62 triệu USD với hãng viễn thông Vodafone, Giám đốc điều hành David Gill của M.U cho biết: ?oMalcolm đang rất hứng thú trước việc đầu tư vào M.U và sẽ tăng cường vai trò của mình tại đội bóng. Chưa có một kế hoạch cụ thể nào được vạch ra nhưng có thể nói sự tham gia của Malcolm là một điều rất tốt đối với chúng tôi?.
    Theo Thanh Niên

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 15 giải Ngoại Hạng, MU thắng nhẹ nhàng 4-0 thu ngắn khoảng cách với 2 đội đầu bảng chỉ còn 1 và 2 điểm
    Một chiến thắng quá nhẹ nhàng cho đội chủ nhà, và đã phần nào làm người hâm mộ quên đi hai thất bại của MU chỉ trong vòng 1 tuần (thua Chelsea 1-0 tại PL, và thua WBA 2-0 tại Cup Liên đoàn). Với cả Chelsea và Arsenal đều hoà trên sân khách, bảng xếp hạng tuần này lại quay lại thế giằng co hơn bao giờ hết, với chỉ 2 điểm ngăn cách 3 đội đầu bảng.
    MU vào trận với Scholes quay trở lại trên băng ghế dự bị, và Kleberson, C.Ronaldo một lần nữa được tin dùng ngay từ đầu, bên cạnh Giggs, P.Neville và Keane trên hàng tiền vệ. Ferdinand, Silvestre, G.Neville và Q.Fortune trấn giữ trước khung thành thủ môn T.Howard. van Nistelrooy đơn độc trên hàng công. Ngay sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc, MU đã chủ động đẩy nhanh trận đấu và tấn công liên tục. Ngay từ phút thứ 2 Kleberson đã kịp thử tài thủ môn Sorensen của Villa bằng một cú sút xa sau cú chuyển của Giggs, tuy nhiên bóng đi đúng tới vị trí của thủ môn. Ngay sau đó Ronaldo có một pha đi bóng rất nguy hiểm vòng khu cấm địa, tuy nhiên bị một hậu vệ Villa chặn lại. Roy Keane thiếu chút nữa đã mở tỷ số tuy nhiên cú sút rất căng của anh lại bị Lee Hendrie chặn đứng ngay trước cầu môn. Tuy nhiên các CĐV cũng chỉ phải chờ đến phút thứ 16 để nhìn MU ghi bàn. Sau một đợt tấn công khởi xướng từ Giggs, van Nistelrooy phối hợp bật tường cùng Kleberson và bóng đến chân Nistelrooy trong vòng cấm, anh dứt điểm kỹ thuật hạ gục thủ thành của Villa. Trong những phút sau đó, thế trận tiếp tục nghiêng về MU, đặc biệt với Cristiano Ronaldo liên tụng khuấy đảo ở cả hai cánh, liên tục có những pha đi bóng lắt léo, và Kleberson thi đấu tự tin và hưng phấn sau bàn thắng cách đây hai tuần và phần nào đã hoà nhập với lối chơi của MU. Villa có được cú sút đầu tiên ở phút thứ 30, tuy nhiên nỗ lực của Dublin bị Neville cản phá. Ngay phút cuối cùng của hiệp 1, van Nistelrooy lần thứ 2 ghi tên mình vào danh sách ghi bàn, sau khi đệm bóng chính xác từ quả tạt của Giggs. Kết thúc hiệp một tỷ số đã là 2-0 và với thế trận một chiều, coi như trận đấu đã ngã ngũ.
    Hiệp hai bắt đầu được ít phút, lần đầu tiên trong trận đấu này Villa sút bóng được đến tầm tay của T.Howard, sau một pha phá bóng hỏng của Fortune. Tuy vậy Villa vẫn không thể thay đổi được thế trận, và thiếu chút nữa tỷ số đã là 3-0 ở phút thứ 57 - nhận được đường chuyền của Ronaldo, Kleberson dẫn bóng và dứt điểm ở cụ ly 20 mét, tuy nhiên bóng đi vọt xà trong gang tấc. Phút thứ 58, Scholes được tung vào sân lần đầu trong vòng gần 1 tháng, và anh đã nhận được chàng pháo tay của hơn 60 nghìn CĐV trên sân Old Trafford. Lần lượt sau đó van Nistelrooy và Giggs được thay ra để giữ sức cho trận đấu giữa tuần với Stuttgart tại C1, David Bellion và Forlan được tung vào sân thay thế. Hendrie, điểm sáng duy nhất của Villa trong trận đấu này, có cú sút nguy hiểm nhất của cả đội, với nỗ lực ở phút 62 của anh bị Howard đẩy đi vọt xà. Sau khi thay 3 cầu thủ, MU chủ động đá chậm lại và thế trận diễn ra trong thế giằng co, tuy vậy Villa vẫn không thể tìm được đường tới khung thành của MU, hơn thế nữa họ còn suýt bị thủng lưới ở phút thứ 72 khi Ronaldo băng lên rất nhanh từ đường chuyền của Forlan, nhưng cú sút của anh bay vọt xà. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-0, thì Forlan liên tiếp ghi 2 bàn thắng trong nhũng phút đá bù giờ, đầu tiên anh sút xa rất căng vào góc khung thành, sau đó ghi bàn từ một sai lầm của Delaney, ấn định tỷ số. Chung cuộc MU thắng Aston Villa 4-0.
    Nhìn chung đây là một sự khởi đầu tốt đẹp cho tuần đấu quan trọng của MU, khi vào thứ ba họ sẽ tiếp Stuttgart trên sân nhà tại C1, và vào thứ 7 sẽ đến làm khách tại Stadium of Manchester trong trận derby Manchester đầu tiên của năm nay. Phong độ các cầu thủ đang ở mức cao nhất, với van Nistelrooy và Forlan đều ghi bàn, Giggs, P.Neville và Keane chắc chắn, Ronaldo tiếp tục chứng tỏ mình, và đặc biệt là Kleberson, anh đã tìm được tiếng nói chung và thi đấu rất xuất sắc trong những trận gần đây, và đã chứng tỏ vì sao Alex Ferguson đã chọn mình là cầu thủ Brazil đầu tiên được khoác áo United.
    Bài viết của alpha_au box MUFC
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    MU giành chiến thắng, Chelsea và Liverpool thất bại
    [​IMG]

    Mới trở lại sau chấn thương, nhưng Scholes vẫn tỏa sáng.
    Tối thứ bảy, hai bàn thắng của Scholes và 1 bàn của Nis giúp MU đánh bại Man. City với tỷ số 3-1. Qua đó, họ duy trì kỷ lục 29 năm không thua tại Old Trafford trong trận derby thành Manchester. Trái lại, cả Chelsea và Liverpool đều ngậm ngùi chấp nhận thất bại trên thánh địa của mình trước Bolton và Southampton, cùng với kết quả 1-2.
    Tiền vệ P. Scholes đã không thể khoác áo MU được một phút nào kể từ ngày 4/10, do chấn thương cơ háng. Nhưng anh vẫn tỏa sáng trong lần tái xuất tối qua, với hai lần chọc thủng lưới thủ thành lão luyện David Seaman ở phút 7 và 73. Man. City cũng kịp ghi bàn danh dự ở phút 62, do công của Shaun Wright-Phillips. Nhưng trước đó, Nistelrooy đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 34. Thắng trận 3-1, MU không chỉ nâng thành tích lên 129 lần đánh bại đối thủ trong lịch sử đối đầu của 2 CLB, mà còn trở lại ngôi đầu bảng Premier League. Trong trận đấu này, các cầu thủ MU thi đấu rất ấn tượng. Nhưng người hùng của "những con quỷ đỏ" chính là Tim Howard. Thủ thành người Mỹ đã hơn 3 lần cứu thua cho đội chủ nhà, đặc biệt là sau cú vôlê như trái phá của tiền vệ McManaman.
    Kết quả ngày 13/12

    Thứ bảy: Leicester - Birmingham: 0-2MU - Man. City: 3-1Chelsea -Bolton: 1-2Liverpool -Southampton: 1-2Middlesbrough -Charlton: 0-0Newcastle -Tottenham: 4-0Portsmouth -Everton: 1-2Chủ nhật: Villa - Wolverhampton Arsenal - Blackburn Leeds - Fulham
    MU nhập cuộc với tâm lý thỏa mái, và nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. 7 phút sau giờ bóng lăn, CĐV đội chủ nhà có dịp ăn mừng bàn mở tỷ số, khi Scholes đánh đầu hạ thủ thành David Seaman, sau pha phối hợp đẹp như mơ với hậu vệ phải Gary Neville. Đến phút 34, nhận đường tạt bóng của Ryan Giggs, Nistelrooy vượt qua sự truy cản quyết liệt của trung vệ Richard Dunne, trước khi nhân đôi cách biệt cho đội quân của HLV Ferguson.
    Sang hiệp hai, Man. City thi đấu với quyết tâm rất cao và họ cũng tạo được áp lực đáng kể lên khung thành đối phương. Pha bóng nguy hiểm nhất của đội khách kể từ đầu trận là cú dứt điểm tầm xa của Robbie Fowler, nhưng pha công thành của cựu tiền đạo Liverpool bị Tim Howard từ chối. Tuy nhiên, những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội khách cũng được đền đáp xứng đáng sau pha dứt điểm thành bàn của Wright-Phillips. Tuyển thủ U21 nước Anh đã chấm dứt 7 giờ thi đấu mà không ghi được bàn thắng của đội quân do HLV Keegan dẫn dắt. Những phút tiếp theo, như được tiếp thêm sức mạnh sau bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, Man. City chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, họ không những không thực hiện được điều đó mà còn bị thủng lưới lần thứ ba. Cú bay người đánh đầu của Scholes quá nhanh và bất ngờ, khiến thủ thành Seaman không kịp phản xạ. Bị dồn vào đường cùng, đội khách vùng dậy. Và nếu không có sự xuất sắc của John Howard thì MU đã bị thủng lưới, ít nhất là hai lần sau những pha dứt điểm đẳng cấp của McManaman và Anelka. Những phút cuối cùng, dù đã cố gắng hết sức nhưng Man. City cũng phải trắng tay khi rời sân Old Trafford.
    Đội hình:
    MU: Howard, G. Neville, Ferdinand, Silvestre, O''Shea, Kleberson (Ronaldo, 74), P. Neville, Keane, Giggs, Scholes, Nistelrooy.
    Man. City: Seaman, Jihai, Dunne, Sommeil, Distin, Wright-Phillips, McManaman, Barton, Sinclair (Wanchope, 81), Fowler, Anelka.
    [​IMG]

    Bàn thắng của Crespo cũng không giúp Chelsea tránh được một thất bại trên sân nhà.
    Cũng trong đêm qua, hai đại gia của nền bóng đá xứ sương mù là Chelsea và Liverpool đều thất bại trên sân nhà cùng với tỷ số 1-2 trước những đội bóng dưới cơ Bolton và Southampton. Dù phá thế quân bình từ phút 22 sau cú đánh đầu tầm thấp của tiền đạo người Argentina Crespo, nhưng thế dẫn điểm của Chelsea cũng chỉ duy trì được vỏn vẹn 17 phút, khi Bruno N''Gotty thực hiện cú dứt điểm bằng cú đánh đầu chính xác, làm bó tay thủ môn Cudicini. Nhưng vào đúng phút cuối cùng của trận đấu, bi kịch của đội chủ nhà mới diễn ra. Trung vệ John Terry đá phản lưới nhà, sau đường tạt tưởng chừng vô hại của Pedersen. Thất bại này đẩy Chelsea xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn MU. CLB thành Manchester ít nhất cũng giữ được vị trí này cho tới khi trận Arsenal - Blackburn kết thúc vào đêm mai.
    Cùng lúc đó, Liverpool nuôi hy vọng giành trọn 3 điểm trong cuộc chạm trán với Southampton trên sân nhà Anfield. Nhưng ngay ở phút thứ hai, lòng quyết tâm của đội chủ nhà bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh sau bàn mở tỷ số của Brett Ormerod. Dâng cao đội hình trong một thế trận ăn miếng trả miếng, đội bóng giàu thành tích vào bậc nhất nước Anh bị thủng lưới bàn thứ hai sau đường dứt điểm hóc hiểm của Michael Svensson. Những nỗ lực muộn màng của đội chủ nhà cũng chuyển thành bàn thắng danh dự khi Emile Heskey sút tung lưới đội khách. Với chiến thắng sát nút 2-1, Southampton nhẩy hai bậc lên vị trí thứ 6 với 23 điểm.
    Công Thắng
    Ngoại hạng Anh (sau 13/12)


     Chi tiết» 
    TT
    Đội
    Trận
    T
    H
    B
    Điểm

    1
    MU
    16
    12
    1
    3
    37

    2
    Chelsea
    16
    11
    3
    2
    36

    3
    Arsenal
    15
    10
    5
    0
    35

    4
    Fulham
    15
    7
    4
    4
    25

    5
    Newcastle
    16
    6
    6
    4
    24

    6
    Southampton
    16
    6
    5
    5
    23

    7
    Charlton
    16
    6
    5
    5
    23

    8
    Birmingham
    16
    6
    5
    5
    23

    9
    Liverpool
    16
    6
    4
    6
    22

    10
    Bolton
    16
    5
    6
    5
    21

    11
    Middlesbrough
    16
    5
    5
    6
    20

    12
    Man. City
    16
    5
    4
    7
    19

    13
    Tottenham
    16
    5
    3
    8
    18

    14
    Blackburn
    15
    5
    2
    8
    17

    15
    Everton
    16
    4
    5
    7
    17

    16
    Leicester
    16
    4
    4
    8
    16

    17
    Portsmouth
    16
    4
    4
    8
    16

    18
    Villa
    15
    3
    5
    7
    14

    19
    Leeds
    15
    3
    3
    9
    12

    20
    Wolves
    15
    2
    5
    8
    11
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Rio Ferdinand - "biết ra sao ngày mai"​


    Vụ Rio đã dai dẳng quá lâu
    Cuối cùng sau gần ba tháng tranh cãi, vụ "vô tình" quên không tham gia thử chất kích thích của hậu vệ đội tuyển Anh và CLB Manchester United, Rio Ferdinand, có thể sẽ ngã ngũ trong ngày hôm nay, 19/12.
    Theo dự kiến, Ferdinand sẽ phải có mặt tại phiên toà được Liên đoàn bóng đá Anh, FA tổ chức tại thành phố Bolton và khung hình phạt đưa ra có thể chỉ là cấm thi đấu ba trận hoặc cấm thi đấu hai năm tuỳ theo mức độ vi phạm
    Gây ra nhiều tranh cãi, vụ việc này đã nhận được không ít sự quan tâm của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA và tổ chức chống doping quốc tế, WADA và hai tổ chức này đã rất nhiều lần lên tiếng chỉ trích FA là "chậm chễ trong việc giải quyết vấn đề này" cũng như đã áp dụng những thủ tục pháp lý không phù hợp.
    Ngày 23-9, hậu vệ CLB Man Utd, Ferdinand không biết đã "vô tình hay cố ý" không tham gia thử chất kích thích tổ chức tại trại huấn luyện của CLB và FA coi hành động này như là việc "có phản ứng dương tính với chất kích thích". Lý do bận chuyển nhà được Rio đưa ra đã không được các cơ quan chức năng chấp nhận vì có bằng chứng cho thấy cầu thủ này có mặt tại một khu phố mua sắm ở thành phố Manchester cùng ngày.
    Mặc dù đã vượt qua cuộc thử được tổ chức hai ngày sau đó và đại diện của CLB Man Utd và Hiệp hội các cầu thủ đứng ra bênh vực nhưng FA vẫn không đưa ra được quyết định dứt khoát và trong thời gian đó, Rio không được phép chơi trong màu áo của đội tuyển Anh. Theo ý kiến của chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, Sepp Blatter được đăng tải trên tờ Thời báo tài chính thì FA cần "cương quyết trong việc đưa ra quyết định của mình. Nếu Rio có tội, anh ta phải chịu hình phạt thậm chí CLB của anh ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đó dù họ có là ai đi chăng nữa".
    Bên cạnh đó, ông Blatter cũng nói rằng "sau vụ việc này, FIFA sẽ xem xét xem có nên áp dụng điều luật cấm thi đấu suốt đời đối với các trường hợp sử dụng chất kích thích và buộc CLB sở hữu cầu thủ đó chuyển xuống chơi ở hạng đấu thấp hơn hay không khi mà ngày càng có nhiều những sự việc tương tự xảy ra trong bóng đá".
    Theo như thông báo, có thể Rio Ferdinand sẽ bị cấm thi đấu trong khoảng thời gian là 2 năm nhưng theo giới truyền thông của nước Anh thì mức án này là quá nặng và theo họ thì chỉ nên áp dụng khung hình phạt là ba tháng nhưng mức án này lại không thể làm cho FIFA và WADA hài lòng. Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cùng chủ tịch WADA, Dick Pound lập tức tuyên bố "sẽ có biện pháp can thiệp" nếu như FA nương tay.
    Dưới áp lực của hai tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới, dường như Ferdinand khó có thể thoát khỏi hình phạt như ông Gordon Taylor, người đứng đầu hiệp hội các cầu thủ nhà nghề mô tả và ông cũng chỉ trích rằng FA đã hành động chẳng khác gì họ là "một cơ quan cảnh sát hay như những công tố viên lạnh lùng".
    Chưa biết số phận của Rio Ferdinand sẽ ra sao nhưng gần như phiên toà sẽ không thể kết thúc trong vòng 2 ngày như đã dự định. Sẽ còn nhiều tranh cãi.
    Theo Thể thao VN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ châu Á đầu tiên khoác áo Manchester United:
    Khoác áo M.U không phải nhờ đá bóng giỏi!​


    Dong Fangzhuo sắp đi vào lịch sử bóng đá TQ khi khoác áo một trong những CLB lớn nhất TG
    Hôm 18/12, ông Lin Lefeng, giám đốc điều hành đội bóng Dalian Shide (Trung Quốc), cho biết CLB của ông và M.U sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng tiền đạo trẻ 18 tuổi Dong Fangzhuo trị giá hơn 6 triệu USD. Nếu không có gì thay đổi, Dong sẽ đến Anh khi thị trường chuyển nhượng châu Âu mở cửa trở lại vào đầu năm 2004.
    Dong là một trong số những cầu thủ trẻ được các CLB hàng đầu Trung Quốc gửi đến thử việc ở Anh hồi tháng tám vừa qua và đã được chọn để ký hợp đồng.
    Thật ra, quyết định mua Dong của M.U chưa hẳn nằm ở vấn đề chuyên môn. M.U đang đi một nước cờ khôn ngoan trên thương trường là sử dụng hình ảnh của Dong để khuếch trương tên tuổi của họ ở châu Á. Ngoài việc mua Dong, đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh cũng đã khai trương nhà hàng và quán bar mang nhãn hiệu M.U ở thành phố Chengdu nằm ở phía tây Trung Quốc.
    Nhưng tại sao M.U lại quyết định đầu tư vào Trung Quốc khi trước đó họ chỉ chú trọng đến thị trường Nhật?
    Thứ nhất, Trung Quốc với hơn 1 tỉ dân là một thị trường kinh doanh rộng lớn và béo bở. Tên tuổi của đối thủ cùng thành phố với M.U là Manchester City ngày càng trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc khi họ mua hậu vệ Sun Jihai - một cựu cầu thủ Dalian. Hằng tuần mỗi trận đấu của Manchester City và Everton (CLB có tiền vệ người Trung Quốc Li Tie khoác áo) ở giải ngoại hạng Anh thu hút sự chú ý của hàng trăm triệu khán giả Trung Quốc.
    Thứ hai, các nhà kinh doanh của M.U thật sự lo ngại sau chuyến du đấu châu Á thành công của đội bóng Tây Ban Nha Real Madrid (RM). Đáng nói ở chỗ công việc kinh doanh của RM ở Trung Quốc hết sức thành công nhờ họ sử dụng hình ảnh tiền vệ David Beckham - một cựu cầu thủ M.U. Mới đây, quyển nhật ký của David Beckham được dịch sang tiếng Trung Quốc đã bán đắt như tôm tươi! Ngoài ra, hàng hóa mang nhãn hiệu RM hiện cũng được tiêu thụ rất mạnh ở Trung Quốc.
    Ngoài Trung Quốc, M.U cũng đang ráo riết mở rộng các hoạt động kinh doanh tại Mỹ - nơi mà họ đã có chuyến du đấu hết sức thành công mùa hè qua. Cũng xuất phát từ lợi ích kinh tế nên M.U đã đặt bút ký hợp đồng với thủ môn người Mỹ Tim Howard và đang tìm cách mang về Freddy Adu - cầu thủ 14 tuổi gốc Ghana nổi tiếng nhất ở Mỹ hiện nay.
    ?oQuỉ đỏ? M.U đang làm tất cả để đẩy hình ảnh và tên tuổi của họ lan tỏa khắp toàn cầu.
    Theo Tuổi Trẻ

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Nicky Butt quyết giành lại chỗ đứng ở M.U​

    Tiền vệ người Anh khẳng định anh không muốn rời M.U, nhưng bày tỏ sự thất vọng khi ít được ra sân trong đội hình chính mùa này.
    Anh bác bỏ những nguồn tin cho rằng anh muốn rời đội và có tranh cãi với HLV A. Ferguson. Butt nói: ?oHLV chắc hẳn thấy tôi không đủ phong độ và có thể bán tôi, nhưng tôi sẽ không đòi hỏi bất kỳ điều gì?.
    Từ đầu mùa đến nay, Butt chỉ thi đấu 9 trận chính thức cho M.U và không được ra sân trong trận derby thắng Manchester City 3-1. Nhưng Butt lo lắng với đà này, anh có thể mất suất đến Bồ Đào Nha dự VCK Euro 2004 cùng đội tuyển Anh.
    S.K
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Rio Ferdinand bị cấm thi đấu 8 tháng


    [​IMG]

    Rio sẽ "ngồi chơi xơi nước" trong 8 tháng
    Hôm qua, LĐBĐ Anh (FA) đã tuyên án treo giò trung vệ đội tuyển quốc gia trong vòng 8 tháng, cộng thêm khoản phạt 50.000 bảng. Án phạt, bắt đầu từ 12/1, sẽ khiến Ferdinand bỏ lỡ toàn bộ thời gian còn lại của mùa giải năm nay và vắng mặt ở EURO 2004.


    Nguyên nhân của vụ việc là do Rio Ferdinand đã không tham dự buổi kiểm tra chất kích thích định kỳ của Manchester United vào ngày 23/9. Sau hai ngày tiến hành thảo luận và lắng nghe ý kiến các bên liên quan, uỷ ban kỷ luật gồm 3 người của FA đã đi đến quyết định thống nhất nêu trên. Ngay sau đó, với sự có mặt của Ferdinand bên cạnh, Giám đốc Manchester United Maurice Watkins phát biểu: "Chúng tôi vô cùng thất vọng với bản án này. Chúng tôi sẽ kháng án vì từ trước đến nay chưa có ai phải nhận một hình phạt nặng đến như vậy. Rio sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của MU và Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp (PFA)".
    Những vụ kỷ luật nặng nhất của bóng đá Anh

    Eric Cantona: 9 tháng cấm thi đấu và phải lao động công ích vì song phi vào người một CĐV.Mark Bosnich: nghỉ 9 tháng vì bị phát hiện dương tính với cocaine.Vinnie Jones: nghỉ 6 tháng và nộp phạt 20.000 bảng vì bình luận cho một băng video ca ngợi bạo lực và các trò chơi bẩn trong bóng đá.Roy Keane: nghỉ 5 tuần và nộp 150.000 bảng vì công khai thừa nhận cố tình đá gãy chân Alfie Haaland trong cuốn tự truyện của mình.
    Bản thân Giám đốc điều hành PFA - Gordon Taylor - thì thẳng thừng tuyên bố rằng đây là một quyết định "tàn nhẫn". Thế nhưng người đại diện của FA lại cho rằng uỷ ban kỷ luật đã làm đúng trách nhiệm của mình và ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc Rio Ferdinand bỏ cuộc kiểm tra doping. Theo Chủ tịch Văn phòng chống doping thế giới Dick Pound, Ferdinand đáng phải bị treo giò lâu hơn và "mức phạt này mới chỉ bằng 1/3 so với thời hạn tối đa mà Rio Ferdinand có thể phải nhận".
    86 ngày sau khi xảy ra việc của Rio Ferdinand, bản án mới có thể được đưa ra. Trong thời gian đó, FA đã chịu rất nhiều sức ép từ dư luận quốc tế, đặc biệt là từ LĐBĐ thế giới. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng yêu cầu dành cho Rio Ferdinand một mức phạt thật nặng.
    Ferdinand từng nói anh đã có liên hệ ngay với CLB để yêu cầu được tham dự cuộc kiểm tra doping của Manchester United nhưng người ta nói rằng đã quá muộn. Hai ngày sau, cầu thủ 26 tuổi cung cấp một mẫu nước tiểu âm tính và lời biện luận chưa bao giờ có dính dáng tới các chất kích thích trong suốt sự nghiệp. Thế nhưng các luật sư của Rio Ferdinand đã không thành công trong việc thuyết phục uỷ ban kỷ luật rằng thân chủ của họ chỉ đơn giản là quên mất buổi kiểm tra.
    Manchester United có thời gian cho tới ngày 5/1/2004 để kháng án. Cho tới lúc đó, Ferdinand vẫn được phép chơi bóng và trận gặp Newcastle tại Old Trafford vào 11/1/2004 là trận cuối cùng trước khi thời hạn kỷ luật bắt đầu. Nếu kháng án không thành công, Ferdinand sẽ phải nghỉ thi đấu cho tới khi mùa giải 2004/2005 bắt đầu vào cuối tháng 8 năm sau.
    Theo VnExpress
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U hạ gục thành London, vươn lên đầu bảng​

    Đêm qua, Man Utd đã dành tặng các fan hâm mộ một món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa bằng chiến thắng trên sân của Tottenham với tỷ số 2-1. Không chỉ chiến thắng 1 bàn cách biệt, M.U còn vượt qua 2 CLB khác của thủ đô London là Arsenal và Chelsea cũng với 1 điểm cách biệt để "chễm chệ" trên ngôi đầu Premier League.
    Một chiến thắng trong chuyến viếng thăm thủ đô London sẽ đưa MU trở lại ngôi đầu bảng. Có động lực này, các cầu thủ MU xung trận với quyết tâm rất cao. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Styles. Và chỉ hai phút sau giờ bóng lăn, Manchester United đã tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên về khung thành đội chủ nhà. Trong một tình huống dâng cao, G. Neville tạt cánh chuẩn xác để Ryan Giggs kết thúc trái chân, làm thủ thành Keller giật mình.
    Tuy nhiên, tỷ số chỉ được mở 14 phút sau đó. Sau pha đá phạt góc của tiền vệ người Scotland Fletcher, hậu vệ O''Shea thâm nhập vào khu cấm địa trước khi kết thúc ngay bằng chân phải, khiến bóng đi chéo góc làm tung nóc lưới Tottenham.
    Dưới sức ép liên tục, phút 18, HLV Pleat tung Poyet vào sân nhằm gia tăng sức mạnh hàng công và nỗ lực tạo đối trọng với nhà đương kim vô địch. 2 phút sau, tiền đạo người Uruguay đánh dấu sự có mặt của mình bằng một cú sút rất căng và bất ngờ, nhưng thủ thành MU kịp thời đổ người, cứu cho đội khách một bàn thua trông thấy.
    Mải mê lên tấn công nhằm san bằng tỷ số khiến hàng thủ Tottenham bị phân tâm. Phút 26, "những con quỷ đỏ" nhân đôi cách biệt từ một đường phản công tưởng chừng vô hại bên phía cánh trái. Giggs chọc khe thông minh để Van Nistelrooy phá bẫy việt vị, trước khi sút tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, bóng đã chạm chân hậu vệ Anthony Gardner trước khi bay vào khung thành Tottenham.
    Sang hiệp hai, đội chủ nhà thi đấu tốt hơn và những trụ cột của Tottenham như Poyet, Kanoute và nhất là cựu cầu thủ Inter Milan Stephane Dalmat chơi rất ấn tượng. Những pha đi bóng cũng như phối hợp giữa họ tạo không ít khó khăn cho MU.
    Nhưng CĐV đội chủ nhà cũng phải chờ đợi đến phút 63 để được ăn mừng bàn gỡ của Tottenham. Sau hàng loạt những pha đi bóng lắt léo của Frederic Kanoute ở trung lộ, bóng được tách sang cánh phải cho Stephane Dalmat. Tiền vệ người Pháp chuyền ngang vào vòng cấm của MU để Gustavo Poyet dứt điểm cận thành từ khoảng cách khoảng 6 m, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
    Bàn thắng rút ngắn cách biệt của Tottenham làm sống lại hy vọng gỡ hòa của đội chủ nhà nên họ thi đấu với ý chí cao. Phải công nhận rằng khi đội quân của HLV Pleat chơi với tinh thần như vậy, họ trở thành một đối thủ thực sự nguy hiểm cho bất kì một CLB nào ở giải Ngoại hạng Anh. Lần lượt những hảo thủ của Tottenham như Helder Postiga, Rohan Ricketts và Stephane Dalmat trình diễn tài năng trong 10 phút cuối.
    Trên băng ghế chỉ đạo, khuôn mặt của HLV Ferguson bị sự lo lắng làm cho biến dạng. Không có tài năng của thủ thành Tim Howard thì cú sút của Ricketts ở phút 89 đã biến thành bàn gỡ hoà 2-2 cho đội chủ nhà. Nhưng cũng cần phải khẳng định rằng MU đã quá quen với những trận đấu như vậy, và họ có thừa bản lĩnh để vượt qua sức nóng trên sân White Hart Lane.
    Những tay săn bàn hàng đầu Premier League:
    15 bàn: Shearer (Newcastle).
    13 bàn: Nistelrooy (MU).
    10 bàn: Henry (Arsenal), Saha (Fulham).
    8 bàn: Anelka (Man. City), Owen (Liverpool), Beattie (Southampton).
    7 bàn: Kanoute (Tottenham), Forssell (Birmingham), Crespo (Chelsea), Angel (Aston).
    6 bàn: Sheringham (Portsmouth), Hasselbaink (Chelsea), Les Ferdinand (Leicester), Pires (Arsenal).
    Theo VnExpress

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    "M.U sẽ chịu hậu quả khôn lường, nếu bênh vực Rio"​


    FIFA rất nghiêm khắc trong vụ kỷ luật này
    Đó là lời cảnh báo của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, ngay sau khi HLV Alex Ferguson của Manchester United khẳng định rằng CLB này đang chuẩn bị kiện LĐBĐ Anh (FA) ra toà dân sự vì quyết định treo giò 8 tháng đối với hậu vệ của họ là Rio Ferdinand.
    Ông Ferguson nói: "Chúng tôi cần phải đánh giá được tình hình. Có thể chúng tôi phải đưa vụ việc này ra toà. Ferdinand có quyền bảo vệ danh tiếng và CLB sẽ phải ủng hộ anh ấy".
    Trong khi đó, như Chủ tịch Blatter khẳng định thì việc đưa FA ra toà sẽ là một hành động chống lại luật lệ của FIFA. Trong trường hợp này, theo điều 55 của FIFA, họ có thể loại Man United ra khỏi mọi giải đấu trên thế giới.
    Mức án 8 tháng dành cho Rio Ferdinand sẽ có hiệu lực kể từ ngày thứ hai ngày 12-1-2004 và Rio Ferdinand sẽ buộc phải nộp một khoản tiền là 50.000 bảng.
    Theo Thể thao VN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0


    Barclaycard Premiership


    Pos

    Team

    Pd

    W

    D

    L

    F

    A

    GD

    Pts


    1

    Manchester United

    17

    13

    1

    3

    34

    11

    23

    40


    2

    Arsenal

    17

    11

    6

    0

    31

    12

    19

    39


    3

    Chelsea

    17

    12

    3

    2

    31

    12

    19

    39


    4

    Southampton

    17

    7

    5

    5

    18

    12

    6

    26


    5

    Fulham

    17

    7

    4

    6

    28

    23

    5

    25


    6

    Newcastle United

    17

    6

    7

    4

    25

    20

    5

    25


    7

    Charlton Athletic

    17

    6

    6

    5

    22

    20

    2

    24


    8

    Birmingham City

    16

    6

    5

    5

    14

    18

    -4

    23


    9

    Liverpool

    16

    6

    4

    6

    23

    18

    5

    22


    10

    Bolton Wanderers

    17

    5

    7

    5

    17

    23

    -6

    22


    11

    Everton

    17

    5

    5

    7

    20

    22

    -2

    20


    12

    Middlesbrough

    16

    5

    5

    6

    12

    15

    -3

    20


    13

    Aston Villa

    17

    5

    5

    7

    16

    23

    -7

    20


    14

    Manchester City

    16

    5

    4

    7

    23

    22

    1

    19


    15

    Tottenham Hotspur

    17

    5

    3

    9

    19

    26

    -7

    18


    16

    Blackburn Rovers

    17

    5

    2

    10

    23

    27

    -4

    17


    17

    Leicester City

    17

    4

    4

    9

    25

    28

    -3

    16


    18

    Portsmouth

    17

    4

    4

    9

    18

    25

    -7

    16


    19

    Leeds United

    16

    4

    3

    9

    16

    36

    -20

    15


    20

    Wolverhampton Wanderers

    16

    2

    5

    9

    13

    35

    -22

    11
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này