1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ferguson: "Bóng đá Anh cũng cần nghỉ đông"


    Trong khi các cầu thủ châu Âu khác vui đón năm mới, các cầu thủ ở Anh vẫn phải vắt kiệt sức trên sân
    HLV Alex Ferguson của Manchester United đã cảm thấy quá mệt mỏi với một mùa bóng kéo dài mà không có ngày nghỉ. Ông cho rằng bóng đá Anh cũng nên có kỳ nghỉ đông như các giải bóng đá châu Âu khác. Nhưng chính thời điểm này, giải ngoại hạng Anh lại thu hút sự chú ý nhiều của dân chúng khi mọi người dân có nhiều thời gian dành cho thể thao hơn.

    Theo HLV Ferguson, các giải bóng đá Anh có thể nghỉ đông muộn hơn các giải vô địch châu Âu khác, sau tháng 1 chẳng hạn: " Chúng tôi cũng biết rằng các CLB sẽ thu nhập tốt hơn vào dịp này vì khán giả đến sân xem bóng đá rất đông nhưng không vì thế mà bóng đá Anh không có kỳ nghỉ".
    Trong tuần qua, chỉ trong 48 giờ đồng hồ. MU đã phải chơi hai trận gặp Everton và Middlesbrough. Ngày 4-1 tới họ gặp Aston Villa ở FA Cup và tiếp Bolton trong khuôn khổ Premiership 3 ngày sau đó. Đội trưởng Roy Keane sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Everton cuối tuần này vì chấn thương và cũng vì quá mệt mỏi.
    Trả lời báo chí Anh về khả năng giành chức vô địch mùa này của MU, Ferguson cho rằng Arsenal và Chelsea luôn là những đối thủ khó chịu, họ đang bám đuổi MU rất quyết liệt. MU không được phép phạm bất cứ một sai lầm nào hết. Ông Ferguson khẳng định rằng ông đang có trong tay một đội hình gồm các câù thủ đạt phong độ tốt nhất, sắp tới trung vệ Wes Brown sẽ trở lại đội hình chính thức khi chấn thương đầu gối của anh đã hồi phục.
    Khi được hỏi về án phạt 8 tháng mà Liên đoàn bóng đá Anh dành cho Rio Ferdinand, HLV Ferguson cho rằng đó là mức phạt quá nặng và không công bằng với Rio. Ông cũng hy vọng Solskjaer sẽ thi đấu trở lại vào ngày 15-1 tới gặp Birmingham: " Anh ấy đang hồi phục rất tốt".
    Theo Thể thao VN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cuộc săn lùng Louis Saha của MU


    Saha, sức bật của Fulham mùa giải này
    Ở xứ sở sương mù, người ta bắt đầu gọi Louis Saha là ?oviên ngọc đen?. Các đội bóng hàng đầu cũng đang nhìn về anh bằng những cặp mắt thèm thuồng. Sau khi đã chứng tỏ được bản lĩnh tại Fulham, Saha cần có một đội bóng lớn để chắp cánh cho những tham vọng của mình. Hẳn nhiên, đó không phải là Fulham.
    Sir Ferguson: Không thể làm ngơ trước Saha!
    M.U là đội bóng đầu tiên bày tỏ mong muốn ký hợp đồng với Louis Saha. Thông tin này được chính Fulham, CLB đang sở hữu Saha, thừa nhận. Trong một phát biểu chính thức vào hôm thứ tư, một lãnh đạo của đội bóng London cho biết: ?oChúng tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị liên quan đến Saha. Trong số đó, M.U tỏ ra sốt sắng nhất?.
    Nhiều tờ báo tại xứ sở sương mù cho biết những đội bóng còn lại đang sắp hàng xin chữ ký của Saha là Chelsea, Arsenal, Newcastle và giá chuyển nhượng của cầu thủ người Pháp này hiện vào khoảng 20 - 25 triệu USD.
    Điều gì khiến cựu ngôi sao U.21 Pháp này trở nên đắt giá như vậy?
    Gia nhập Fulham từ CLB Metz vào năm 2000 với giá 2,1 triệu USD, Saha chỉ đóng một vai trò rất mờ nhạt tại đội bóng London trong suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, vào đầu mùa bóng này, tiền đạo người Pháp đã vụt sáng để trở thành một ngôi sao tấn công siêu hạng tại Premier League. Đến thời điểm này, anh đã đóng góp cho Fulham đến 10 bàn thắng.
    Ở cầu thủ da màu này, người ta thấy có tất cả những tố chất của một tiền đạo hàng đầu: tốc độ, kỹ thuật, khả năng chớp thời cơ và phán đoán tình huống cực tốt. Nói tóm lại, đó là một ngôi sao mà các đội bóng hàng đầu không thể bỏ qua. Hôm qua, trên tờ Daily Record, HLV Ferguson của M.U khẳng định: ?oThật khó có thể làm ngơ trước một mục tiêu quyến rũ như Saha?
    Chris Coleman: Hãy bước qua xác tôi!
    Đội bóng London lúc này đang rất cần tiền và họ sẽ không ngần ngại bán đi chân sút số 1 của mình nếu có một đề nghị hấp dẫn. Thế nhưng, HLV Chris Coleman đã lên tiếng chặn đứng những ý định này: ?oHãy bước qua xác tôi nếu muốn bàn đến chuyện bán Saha. Dù người ta có đề nghị mua Saha với giá 30 triệu USD, câu trả lời của tôi vẫn là: không!?.
    Coleman hiện nay đã trở thành người hùng tại sân Loftus Road sau khi lèo lái con tàu Fulham tiến những bước vững chắc ở đầu mùa bóng này. Hơn ai hết, nhà chiến lược trẻ tuổi của thành London hiểu rõ giá trị của Saha và ông quyết định làm tất cả để giữ chân anh này. Phát biểu của ông trong lúc này cũng rất có sức nặng.
    Louis Saha: M.U là giấc mơ của tôi
    Saha thì lại có lập trường khác hẳn HLV của mình. Phát biểu với hãng tin BBC vào đầu tuần này, tiền đạo người Pháp thẳng thắn thừa nhận: ?oM.U là giấc mơ bấy lâu nay của tôi.? Anh cũng đã từ chối ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng với lãnh đạo Fulham. Lý do mà Saha đưa ra là hợp đồng hiện tại của anh còn 2 năm nữa, nhưng sau cái lắc đầu đó của anh, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh của các đại gia Chelsea, M.U, Arsenal.
    Theo Thanh Niên

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Wenger: "M.U thậm chí còn đáng ngại hơn khi không có Rio"



    Án phạt 8 tháng mà FA dành cho Rio Ferdinand rõ ràng làm Sir Ferguson đau đầu khi sức mạnh phòng thủ của M.U giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên HLV Wenger của CLB kình địch Arsenal lại cho rằng lực lượng của M.U có thể yếu đi, nhưng tinh thần của họ sẽ mạnh hơn.
    Mỗi đội bóng lớn đều biết phải phản ứng như thế nào mỗi khi gặp trắc trở và Wenger hiểu điều đó hơn ai hết. Đội bóng của ông, Arsenal, đã siết chặt quyết tâm vượt qua khó khăn khi có nhiều cầu thủ bị treo giò sau trận hòa 0-0 đầy sóng gió với Manchester United. Wenger tin rằng đối thủ Manchester cũng làm y như thế khi mất trung vệ Rio Ferdinand: ?oTrong một CLB lớn, các cầu thủ phải mạnh mẽ về tinh thần và sự trắc trở đôi lúc còn làm cho họ mạnh mẽ hơn trên con đường chinh phục chức vô địch?.
    Bên cạnh đó, Wenger cũng cho rằng cả Rio Ferdinand và Manchester United phải cùng chia sẻ trách nhiệm khi cầu thủ này vắng mặt trong một lần thử doping nhưng tất nhiên Ferdinand sẽ thiệt thòi nhiều hơn: ?oManchester lẫn Ferdinand đều phải chịu trách nhiệm nhưng trách nhiệm của ai nặng hơn thì tôi không biết. Chắc chắn Rio Ferdinand đang có cảm giác bị đối xử bất công. Anh ta không thể thi đấu trong khi Manchester thì vẫn tiếp tục. Họ sẽ phải thay thế Ferdinand và điều đó khiến người ta cảm thấy tiếc rẻ cho cầu thủ này?.
    Wenger còn nhận định rằng Manchester United đang lâm vào tình cảnh tương tự như Olympique Marseille trước đây sau khi chủ tịch FIFA Sepp Blatter cấm họ kiện ra tòa án dân sự. ?oVới sự ngăn cấm của Sepp Blatter, tình thế của Manchester giống như Marseille khi họ bị loại khỏi các cuộc tranh tài cúp châu Âu. Họ đã thua khi khiếu nại FIFA nhưng thắng ở một tòa án dân sự tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, FIFA đã gây sức ép với LĐBĐ Pháp để Marseille phải chấp nhận án phạt này. Điều đó đã xảy ra?...
    Theo SGGP

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 19 (Kết thúc lượt đi) Giải Ngoại hạng Anh:
    M.U giành chức "Vô địch mùa đông" Premiership


    Quinton Fortune giúp M.U chiến thắng bằng một bàn thắng may mắn
    Phải thi đấu với 10 người từ phút 64, nhưng "Những con quỷ đỏ" thành Manchester vẫn giành thắng lợi ngay trên sân của Middleborough, nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 14. Với 46 điểm sau 19 vòng đấu, M.U là quán quân của lượt đi Giải Ngoại hạng năm nay, giành lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến ngôi Vô địch mùa này.
    Trong trận đấu này, hậu vệ trái Jonathan Greening và HLV McLaren của Boro có dịp gặp lại đội bóng cũ. Còn cổ động viên MU chào đón sự tái xuất của 5 trụ cột là P. Neville, Giggs, Nistelrooy, Scholes và đội trưởng Roy Keane. Điều này cũng chứng tỏ MU đánh giá Middleborough rất cao. Sự dè chừng của CLB thành Manchester là hoàn toàn có cơ sở, bởi đội chủ nhà cũng có trong đội hình một số tên tuổi như Zenden, Mendieta và Juninho.
    Kết quả
    Chelsea 3 - 0 Portsmouth
    Newcastle ?" Blackburn: 0-1
    Villa ?" Fulham: 3-0
    Bolton ?" Leicester: 2-2
    Everton ?" Birmingham: 1-0
    Manchester ?" Liverpool: 2-2
    Tottenham ?" Charlton: 0-1
    Wolverhampton ?" Leeds: 3-1
    Middlesbrough - MU: 0-1
    10 phút đầu, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng trong một thế trận căng thẳng, với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến. Nhưng quyền kiểm soát trận đấu dần dần rơi vào tay MU khi hàng tiền vệ đội khách, dưới sự dẫn dắt của Roy Keane, thi đấu hiệu quả hơn hẳn và thường giành phần thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi.
    Các học trò của HLV Ferguson chứng minh đẳng cấp vượt trội của mình, với khả năng giữ bóng chặt và phát động tấn công nhịp nhàng của tuyến tiền vệ, đặc biệt là phong độ ổn định của Darren Fletcher bên cánh phải. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi cho MU ở phút 14. Sau một pha phản công do Scholes khởi xướng. Tiền vệ Fortune xử lý bóng tốt, trước khi tung ra một cú sút căng chéo góc về phía khung thành đội chủ nhà. Bóng đập trúng người hậu vệ Danny Mills, bay thẳng vào lưới trước sự bất ngờ của thủ thành Mark Schwarzer.
    Được đà tâm lý sau bàn mở tỷ số, MU càng thi đấu mạnh mẽ và biến hoá hơn. Những pha tấn công dồn dập trên khắp mặt sân của nhà đương kim vô địch tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà. Cùng lúc đó, Middleborough không còn duy trì được tính ổn định, vốn là vũ khí duy nhất của họ trong nhiều năm gần đây.
    Phải đợi đến phút 30, các CĐV ngồi chặt cứng sân Riverside mới được chứng kiến tình huống nguy hiểm đầu tiên mà đội nhà tạo được trước khung thành Tim Howard. Tuy nhiên, cơ hội hiếm hoi từ cú đá phạt trực tiếp ngay trên vạch 16m50 của Zenden không biến thành bàn quân bình tỷ số.
    Sang hiệp hai, không đành lòng chịu trắng tay, HLV McLaren thúc giục các học trò tràn sang phần sân đối phương để kiếm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, chiến thuật này vô tình lại tạo cơ hội tốt cho đội khách. Phút 56, Nistelrooy xoay sở hợp lý trong phạm vi hẹp trước khi nhả bóng thuận lợi để P. Scholes thực hiện một cú sút cận thành. Nhưng thủ môn Mark Schwarzer phản xạ tuyệt vời đẩy bóng đập trúng xà ngang.
    10 phút sau đó, Darren Fletcher của MU nhận tấm thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Chơi thiếu người trong suốt hơn 20 phút cuối cùng nên các cầu thủ MU phải chơi lùi hơn để bảo vệ thành quả. Nhận ra sự bế tắc của các cầu thủ kiến thiết và cũng để tận dụng lợi thế hơn người, HLV McLaren tung liền 2 cầu thủ có thiên hướng tấn công là Massimo Maccarone và Stewart Downing vào sân với hy vọng cải thiện kết quả.
    Tuy nhiên, những cổ động viên Middlesbrough cuối cùng vẫn đành nhìn MU rời sân Riverside với 3 điểm trọn vẹn. Bởi trước đó, HLV Ferguson đã quyết định bảo vệ bằng được tỷ số 1-0 khi ông quyết định rút Nistelrooy và thay vào đó bằng một tiền vệ có khả năng thu hồi bóng tốt là Nicky Butt.
    Thắng trận 1-0, MU giữ vững ngôi đầu bảng với 4 điểm nhiều hơn Chelsea và Arsenal (46-42). Cũng trong đêm qua, Chelsea đại thắng Portsmouth 3-0, nhờ công của Wayne Bridge, Lampard, Geremi. Ở vòng 19 này, Arsenal thi đấu muộn nhất (3h ngày 30/12).
    Theo VnExpress

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U 4 - 3 Real Madrid: Trận đấu của năm 2003


    "Quả bom tấn" Ronaldo tàn phá Old Trafford đêm ấy
    Trận chung kết sớm mùa giải Champions League 2002-2003 giữa M.U và Real được nhật báo thể thao số 1của Pháp L''Equipe đánh giá là trận đấu của năm 2003. Đó không chỉ là một trận đấu ''''khổng lồ'''' mà còn là bước ngoặt trong đời cầu thủ của nhiều tên tuổi lớn.
    ''''Vì sự kịch tính, tầm cỡ và chất lượng kỹ thuật của nó mà trận đấu này thu hút sự quan tâm của tất cả chúng ta. Đó chính là trận lượt về giữa Manchester United và Real Madrid tại vòng tứ kết Champions League 2003.
    Hiếm khi nào mà cuộc đụng đầu giữa 2 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu lại diễn ra trong một thế trận tấn công đặc quánh như vậy. Bị chỉ trích rất nhiều tại thời điểm đó nhưng Ronaldo đã lập một hat-trick kỳ diệu. Bên phía M.U, Solskjaer, Van Nistelrooy rồi Beckham là những người lập công. Vào sân phút 63 và ghi 2 bàn thắng, đây chắc chắn là thời điểm mà chàng David điển trai thuyết phục được ban lãnh đạo đội bóng thành Madrid''''.
    Cũng theo đánh giá của L''Equipe, trận đấu này là bước ngoặt của nhiều tên tuổi lớn: Ronaldo chiếm được niềm tin vững chắc của các CĐV Real; Beckham tiến một bước dài để trở thành một Madrilene; niềm tin của Ferguson vào Veron và Barthez sụp đổ, dẫn đến sự ra đi tất yếu của 2 cầu thủ này vào cuối mùa giải.
    Chuyển sang các giải đấu khác, nhật báo Pháp tỏ ra ưu ái những sự kiện có tính đột phá, trong đó sự tiến bộ chóng mặt của Stuttgart taị Bundesliga, sự bùng nổ của bộ đôi tấn công nguy hiểm nhất La Liga, Kovacevic - Kahveci... được coi là những ấn tượng nổi bật tại các giải VĐQG châu Âu.
    Manchester United 4 - 3 Real Madrid
    M.U:
    Barthez,
    Brown - Ferdinand - Silvestre (P.Neville, 79'') - O''Shea
    Giggs - Butt - Keane (Fortune, 82'') - Veron (Beckham, 63'')
    Van Nistelrooy - Solskjaer.
    --------------------
    Ronaldo - Guti
    McManaman (Portillo, 69'') - Zidane - Figo (Pavon, 87'')
    Makelele
    R.Carlos - Hierro - Helguera - Salgado
    Casillas
    Real Madrid
    Theo VNN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Một tỷ phú người Nga muốn mua M.U


    Tỷ phú Ralif Safin
    Theo báo giới Anh, Ralif Safin, người sáng lập tập đoàn dầu mỏ Lukoil của Nga, đã bày tỏ ý định theo chân người đồng hương Abramovich đầu tư vào lĩnh vực bóng đá Anh, khi quyết định muốn mua lại Manchester United.
    Ông trùm dầu mỏ 49 tuổi, một trong những người giàu nhất nước Nga và là cha của ngôi sao nhạc pop Alsou Safina, đã làm việc với các ngân hàng đầu tư tại London để bàn bạc về phương cách tiếp nhận đội bóng một cách tối ưu. Hiện nay, cố phiếu của M.U đã tăng từ 4 xu lên 260 xu. Tuy nhiên, Safin không phải là người duy nhất quan tâm tới M.U, ngoài tỷ phú dầu mỏ này còn có những nhân vật nặng ký khác như nhà tư bản người Mỹ Malcolm Glazer hoặc JP McManus và John Magnier người Ireland.
    Hiện nay, kế hoạch mua lại M.U của Safin đã tạm hoãn lại do mối lo ngại về bàn tay cứng rắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với những nhà tài phiệt dầu mỏ nước này. Một nguồn tin thân cận với Safin cho biết: ''''Safin có quan tâm tới M.U, nhưng ông muốn xem cuộc bầu cử ở Duma quốc gia Nga diễn tiến ra sao và hiện giờ là lúc cần im hơi lặng tiếng''''.
    Theo VNN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Sir Alex và một năm 2003 nhiều tai tiếng


    Năm nay, khá nhiều lần Ngài Fergie phải chỉ đạo học trò từ trên khán đài
    Alex Ferguson, một cái tên khiến những người yêu bóng đá không thể thờ ơ khi nghe đến. Đó là do những thành công của ông khi dẫn dắt Manchester United. Nhưng cũng có những lúc vì hành động rất ?odiều hâu? và thái độ nóng nảy thiếu kiềm chế, bột phát của ông ở hậu trường sân cỏ, đặc biệt trong năm 2003.
    Tháng 1
    Ngày 23. Ferguson bị Sunderland tố cáo rằng ông đã dùng thủ đoạn ti tiện khi theo đuổi tiền đạo David Bellion của họ.
    Tháng 2
    Ngày 14: Ferguson buộc tội FA thiên vị Arsenal, sau khi FA tuyên bố Martin Keown không bị phạt cho dù những pha quay chậm của truyền hình cho thấy hậu vệ của Arsenal đã phạm lỗi nặng với Ruud van Nistelrooy, trong trận đấu giữa hai đội vào ngày 07/12/2002.
    Ngày 17: Sau trận thua 2-0 trước Arsenal trên sân Old Trafford trong khuôn khổ Cúp FA, trong cơn tức giận, Ferguson đã đá chiếc giầy vào mặt David Beckham, làm cho chàng tiền vệ đẹp trai này phải khâu 4 mũi ở mắt trái.
    Ngày 22: HLV Sven?"Goran Eriksson điên tiết lên khi nghe tin Ferguson buộc tội ông đang có ý định phá vỡ hợp đồng với FA và chuyển sang dẫn dắt M.U
    Tháng 3
    Ngày 18: Ferguson tấn công võ mồm với Arsenal bằng tuyên bố: ?onếu M.U vượt mặt Arsenal và giành chức Vô địch giải Ngoại hạng Anh ở mùa bóng này thì đó sẽ là chiến thắng lớn nhất của đời tôi?.
    Ngày 28: Ferguson mặt mày tối sầm khi nghe tin Real Madrid sẽ đưa Beckham về sân Bernabeu.
    Tháng 4
    Ngày 8: Hàng loạt tờ báo của Tây Ban Nha đều chạy tít lớn ?oHooligan Ferguson? ở trang nhất khi M.U đến Madrid để quyết chiến ở trận tứ kết Champions League với Real Madrid. Ferguson cho rằng Real có thể đã móc nối với trọng tài và khơi dậy chuyện mua Beckham để làm xáo trộn tình hình nội bộ của M.U
    Ngày 9: UEFA cho biết có thể sẽ phạt Ferguson vì HLV này buộc tội họ đã cố tình sắp xếp cho Real Madrid gặp M.U.
    Tháng 5
    Ngày 2: Eriksson lại nổi cơn điên với Ferguson. Lần này là sự kiện Ferguson khuyên Beckham đừng nên theo đội tuyển Anh đến Nam Phi sau khi mùa bóng 2002-2003 kết thúc.
    Tháng 6
    Ngày 2: Quan hệ giữa Ferguson và học trò cưng Beckham bị đổ vỡ sau khi M.U chấp nhận bán Becks cho Real Madrid.
    Ngày 19: Ferguson lên tiếng lý giải về sự ra đi của Becks: ?oTất cả chỉ vì cô vợ ca sĩ Victoria của cậu ấy. Chính cô ta đã biến Becks thành một người khác và lôi kéo chồng mình đến Madrid.?
    Tháng 7
    Ngày 30: Juan Veron buộc phải rời sân Old Trafford đến Chelsea, cho dù trước đó Ferguson đã bày tỏ ý định níu giữ anh lại và còn quả quyết rằng Veron là một con bài quan trọng trong kế hoạch của ông.
    Tháng 8
    Ngày 23: FA buộc tội Ferguson đã có hành động không đúng mực với trọng tài Jeff Winter (Ferguson đã chửi rủa trọng tài này) trong trận đấu với Newcastle vào ngày 12/04/03.
    Tháng 9
    Ngày 1: Vụ việc về quyền sở hữu chú ngựa đua Rock of Gilbraltar giữa Ferguson và cổ đông lớn nhất của M.U ?" John Magnier - bắt đầu nảy sinh. Ferguson chuẩn bị mọi thủ tục để kiện lên toà án.
    Ngày 22: Ferguson lên án những hành động hung hăng của các pháo thủ thành London đối với tiền đạo Ruud van Nistelrooy trong trận đấu giữa M.U và Arsenal vào ngày 21/09/2003. Đồng thời, Ferguson cũng đã nổi cơn cáu giận khi FA cho rằng 2 tiền vệ của M.U là Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo cũng đã cư xử không phải trong ?oTrận đại chiến thành Old Trafford? hôm đó.
    Tháng 10
    Ngày 7: Ferguson lên tiếng kêu gọi 4 cầu thủ của M.U ?obãi công? đối với đội tuyển Anh để ủng hộ Rio Ferdinand, sau khi hậu vệ này ?oquên? buổi thử doping hồi cuối tháng 9/2003.
    Ngày 18: M.U phải bồi thường 3 triệu bảng Anh cho Sunderland về vụ chuyển nhượng Bellion. Vì sự kiện này, Ferguson đã lên tiếng quở trách Ban giám đốc của M.U về cung cách làm ăn quá nghiệp dư của họ.
    Ngày 21: Ferguson bị phạt 10.000 bảng Anh và không được trực tiếp chỉ đạo các học trò do thiếu kiềm chế trong trận đấu gặp Newcastle 2 tháng trước đó.
    Tháng 11
    Ngày 1: Ferguson cho rằng Arsenal đã ?ođi đêm? với FA khi các cầu thủ của Arsenal liên quan đến sự kiên ?oĐại chiến thành Old Trafford? hồi tháng 9 chỉ bị phạt nhẹ. Cùng lúc, Ferguson đã sỉ vả GĐĐH Mark Palios của FA về việc Rio Ferdinand không được khoác áo đội tuyển Anh trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại Euro 2004.
    Ngày 19: John Magnier thông báo việc gia hạn hợp đồng giữa M.U và Ferguson sẽ gác lại cho đến khi vụ chú ngựa Rock of Gilbraltar được giải quyết.
    Tháng 12
    Ngày 9: Ferguson nổi quạu với anh em nhà Neville về việc họ tham gia vào một chương trình quảng cáo truyền hình. Trong mục quảng cáo này, Gary Neville và Phil Neville đứng run rẩy trong mưa ở Manchester, trong khi David Beckham nằm phơi nắng ở Madrid (một điều chứng tỏ M.U thấp kém hơn Real Madrid).
    Ngày 24: Ferguson, với những lời đao to búa lớn, lên tiếng chỉ trích án phạt 8 tháng dành cho Ferdinand mà FA đã đưa ra (về sự kiện ?oquên? buổi thử doping) và tuyên bố ông sẽ đưa vụ việc này lên toà án chứ không dừng lại trong khuôn khổ của FA.
    Theo Báo Bóng đá

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Nistelrooy - Gót chân Archilles của Manchester United


    Ruud có thể là nhân tố "huỷ diệt" MU, nếu anh...chấn thương
    Manchester United sẽ bước vào năm mới 2004 trong một tư thế quen thuộc: Đứng đầu bảng giải ngoại hạng Anh. Thế nhưng, chỉ cần một câu nói ngắn gọn của đội trưởng Roy Keane cũng đã lột tả nỗi lo ngại đang bao trùm Old Trafford ?" tiềm lực của hàng tấn công.
    Sức mạnh của Manchester United một lần nữa được thể hiện trên sân Middlesbrough: cho dù mất tiền vệ trẻ Darren Fletcher bởi chiếc thẻ vàng thứ hai đầy tranh cãi, những con quỷ đỏ vẫn giành phần thắng 1-0 để vững bước tiến trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch.
    Thậm chí trong nửa giờ cuối cùng, khi thiếu người, M.U vẫn chẳng hề hấn gì trước sự bùng nổ của đội chủ nhà Middlesbrough. Trận thắng này một lần nữa xác nhận những gì giới chuyên môn đánh giá về M.U: Vững vàng ở tuyến sau, mạnh ở hàng tiền vệ và đầy tính hủy diệt ở hàng tấn công.
    Tuy nhiên, đúng lúc ấy, lời cảnh báo của đội trưởng Roy Keane lại khiến giới CĐV Old Trafford nhìn kỹ hơn vào thực tế trước mắt. Hàng tấn công M.U hiện rất mạnh, nhưng vấn đề là làm thế nào gìn giữ được sức mạnh đó đến hết mùa giải vì khâu ghi bàn của M.U dựa quá nhiều vào Nistelrooy. Anh đã ghi 17 bàn cho M.U ở mùa giải hiện nay nhưng không thể nói trước được rằng anh sẽ ghi thêm 17 bàn nữa trong phần còn lại của mùa bóng. Sức người có hạn.
    Keane nói: ?oCầu trời không chuyện gì xảy ra cho Nistelrooy, vì có lẽ M.U không quá mạnh ở hàng tấn công như người ta tưởng. Tinh thần trong đội bóng thật tuyệt vời nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng tôi có thêm một hoặc hai người mới để làm an lòng tất cả các thành viên?.
    Đúng như Roy Keane đã nói, sức mạnh của M.U đang bị đặt trong một trạng thái bấp bênh. Còn Van Nistelrooy, họ còn sức mạnh hủy diệt. Mất Nistelrooy, có lẽ M.U cũng giống như Arsenal khi mất Thierry Henry. Giai đoạn cam go nhất ?" khi mùa giải vào thời kỳ chạy nước rút ?" cũng sẽ là giai đoạn dễ bị rủi ro nhất và trong lúc này hầu hết CĐV M.U đều băn khoăn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Van Nistelrooy bị chấn thương kéo dài như Ole Solskjaer!
    Sự trở lại vào giữa tháng 1-2004 của tiền đạo Ole Solskjaer sau một thời gian dài chấn thương sẽ giúp Alex Ferguson linh động hơn trong việc chọn đội hình. Thế nhưng, không thể nói trước được về hiệu suất thi đấu của tay xạ thủ có nét mặt trẻ thơ này khi trở lại sân cỏ. Đó là chưa nói đến việc trước đây Solskjaer chỉ hiệu quả nếu được tung vào sân giữa chừng từ băng ghế dự bị.
    Tương tự, tiền đạo người Uruguay Diego Forlan (mà không ít người gọi đùa là...con rể của ông Ferguson) đã tiến bộ lớn trong 12 tháng qua, nhưng anh ta vẫn chưa phải là tiền đạo của một trận đấu lớn. Diego tiến bộ thật, nhưng không một CĐV nào của Manchester United dám tin rằng anh ta có thể một mình gánh vác trọng trách trên tuyến đầu như Van Nistelrooy đang làm.
    Manchester United dứt khoát cần tăng cường thêm hàng tấn công. Một tờ báo Anh bình luận như sau: Trong 10 ngày kể từ trận thắng Middlesbrough cho đến vòng đấu kế tiếp với Bolton, HLV Alex Ferguson sẽ phải bận bịu hoàn tất những kế hoạch chuyển nhượng cầu thủ cho tháng 1-2004. Nếu quả là Diego Forlan bị đẩy đi nơi khác để đổi lấy trung vệ Southgate, có lẽ sẽ có hai gương mặt mới đầu quân cho M.U trong tháng chuyển nhượng sắp tới.
    Trong những ngày qua, giới thạo tin liên tục nhắc tên tiền đạo Viduka của Leeds và Saha của Fulham. Dù hai CLB này một mực cho rằng sẽ không bán bất cứ cầu thủ nào, Leeds vẫn khó mà từ chối nếu chiếc két sắt bị thâm thủng của họ được M.U rót vào một món tiền chuyển nhượng lớn. Bên cạnh đó, Jermain Defoe của West Ham cũng đã được nhắc tới với giá chuyển nhượng 6 triệu bảng Anh. Để có cầu thủ này, có thể M.U sẽ phải chạy đua gay gắt với Chelsea.
    Đương nhiên mua cầu thủ mới không phải là chuyện dễ. Ferguson đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại là sẽ rất khó tuyển mộ vào giai đoạn giữa mùa như hiện nay vì cầu thủ nào cũng đã có chỗ và...có giá sau nhiều tháng khẳng định được vai trò của mình trong Premier League. Do đó HLV Alex Ferguson cũng đã phải tính tới phương án...không mua được một cầu thủ nào trong tháng 1-2004.
    Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình MUTV trước Giáng sinh, ông nói: ?oKhi Ole Solskjaer vẫn còn chấn thương thì đúng là khó khăn. Tuy nhiên, đã có thời kỳ chúng tôi bố trí Diego Forlan bên cạnh Van Nistelrooy và anh ta đã ghi nhiều bàn thắng để tạo niềm tin cho chính mình. Chúng tôi còn có phương án bố trí Diego Forlan một mình trên tuyến đầu với Kleberson, Paul Scholes hoặc Ryan Giggs phía sau?.
    Cũng trong cuộc phỏng vấn của MUTV, Roy Keane nói: ?oChúng tôi hạnh phúc với những diễn biến lâu nay trong giải, nhưng tháng 5 mới là thời điểm mà chúng tôi thực sự muốn đứng đầu vì đó là khi những chiếc cúp vô địch được trao tay người thắng cuộc?. Từ nay đến tháng 5, còn quá nhiều thử thách và rủi ro trước mắt...
    Theo SGGP

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    MU đã thắng 2-1 mới coi livescore xong
    Paul Schole ghi 2 bàn thắng trong vong 5 phút vào phút 63 và 68 mang lại chiến thắng của MU khi bị AV dẫn trước ở phút thứ 19
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 3 Cúp FA: M.U, Liverpool vất vả giành vé đi tiếp.


    Paul Scholes lại là người hùng của M.U
    M.U, Liverpool, Fulham đã cùng ghi tên mình ở vòng 4 Cúp FA, nhưng sau những chiến thắng khá nhọc nhằn trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều.
    Do M.U vào trận với sự thiếu vắng 2 trụ cột Ruud Van Nistelrooy và Roy Keane ở đội hình xuất phát, nên chủ nhà Aston Villa đã dễ dàng chiếm thế thượng phong trong khoảng 45 phút đầu tiên. Lần đầu tiên kể từ ca chấn thương đầu gối ở mùa giải năm ngoái, Wes Brown mới lại đá chính ngay từ đầu thế chỗ Rio Ferdinand, và sự phối hợp chuệch choạc giữa trung vệ này với Mikael Silvestre trong những phút đầu trận đã giúp Aston Villa kiểm soát thế trận thuận lợi hơn.
    Juan Pablo Angel và Darius Vassell đã không ít lần suýt chọc thủng lưới M.U nhưng phản xạ xuất sắc của thủ thành Tim Howard đã cứu thua cho đội khách. Tuy nhiên, cuối cùng Howard vẫn bị khuất phục sau pha dứt điểm của hậu vệ Gareth Barry ở phút 19. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Barry không quá hiểm hóc nhưng bóng lại chạm phải Brown rồi đổi hướng khiến Howard không kịp trở tay. Bàn thắng này dù có phần may mắn nhưng nó đã phản ánh chính xác diễn biến của hiệp 1: Aston Villa chơi ép sân và sắc sảo hơn, còn M.U thi đấu khá rời rạc và chỉ có 1 cơ hội duy nhất từ cú đánh đầu sạt xà ngang của John O''Shea.
    Thế nhưng, gió đã xoay chiều ở hiệp 2 khi HLV Alex Ferguson quyết nối dài kỷ lục 10 lần vô địch Cúp FA của mình bằng cách cho Van Nistelrooy và Keane vào sân thay Diego Forlan và O''Shea. Sự có mặt của Keane đã giải phóng Scholes khỏi nhiệm vụ phòng ngự và giúp tiền vệ này có nhiều thời gian hơn để tham gia tấn công. Từ một pha tấn công do Keane châm ngòi ở phút 64, Ryan Giggs căng ngang rất vừa tầm cho Scholes dễ dàng băng vào đệm bóng san bằng tỷ số 1-1 cho M.U.
    4 phút sau, M.U tiếp tục cụ thể hoá ưu thế trên sân của mình bằng bàn thắng thứ 2 và người lập công một lần nữa lại là Scholes. Tiền vệ đội tuyển Anh khởi xướng một pha lên bóng rồi bất ngờ xuất hiện đúng lúc đón đường chuyền bên cánh trái của Giggs, buộc thủ môn Thomas Sorensen lần thứ 2 trong trận này phải vào lưới nhặt bóng.
    Trong hơn 20 phút cuối trận, khung thành M.U phải chịu sức ép cực lớn từ phía Aston Villa và nếu không có sự xuất sắc của Howard thì chưa chắc M.U đã bảo toàn được thắng lợi mong manh của mình cho tới khi trọng tài Mike Riley thổi còi mãn cuộc. 2 năm trước, cũng trong khuôn khổ Cúp FA, Aston Villa từng thua ngược M.U với tỷ số 2-3 sau khi dẫn trước 2 bàn và hôm nay, kết cục này vẫn không có gì thay đổi.
    Đội bóng hạng 3 Yeovil đã không hổ danh ''''kẻ tàn sát những người khổng lồ'''' của mình khi cầm chân Liverpool ngay tại Anfield trong suốt 70 phút, thậm chí còn chơi lấn lướt hơn ở hiệp 1, trước khi bị ''''siêu dự bị'''' Emile Heskey khoan thủng mành lưới bằng cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm ở phút 71. 6 phút sau, Danny Murphy ấn định thắng lợi 2-0 khá nhọc nhằn cho Liverpool nhờ thực hiện thành công quả penalty do hậu vệ Hugo Rodrigues xô ngã Harry Kewell trong vòng cấm.
    Giống như M.U và Liverpool, Fulham cũng giành vé vào vòng 4 sau khi phải lội ngược dòng ngay trên sân nhà trước Cheltenham. Fulham bị Cheltenham dẫn trước ngay từ phút thứ 5 sau pha dứt điểm của McCann, và dù chỉ 8 phút sau, Louis Saha đã gỡ hoà cho đội chủ nhà nhưng đội quân của HLV trẻ tuổi Chris Coleman phải chờ tới phút 90 mới biết mình giành thắng lợi khi Saha thực hiện bàn thắng quyết định.
    Theo VNN

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này