1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 21 Giải Ngoại hạng Anh: Dù bị Newcastle cầm chân, M.U vẫn leo trở lại ngôi đầu.


    Quyết liệt nhưng thiếu tinh tế và...bàn thắng
    Đêm chủ nhật, HLV Ferguson thay ba cầu thủ trong hiệp hai nhằm tăng cường sức tấn công khi tiếp Newcastle, trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, MU vẫn đành chấp nhận trận hoà 0-0 trước đối thủ đã thua họ 3 trận liên tiếp gần đây ở giải Ngoại hạng. Dù sao thì kết quả này cũng đã đưa họ trở lại ngôi đầu bảng.
    Trong trận đấu này, cả Scholes và Nistelrooy đều xuất trận từ đầu, khiến hàng phòng ngự Newcastle có lý do để lo ngại. Mùa trước, cũng tại Old Trafford, Nistelrooy lập hat-trick và Scholes ghi một bàn giúp MU thắng 5-3. Còn khi Newcastle đón MU và thua 2-6, Scholes lập hat-trick. Trong trận lượt đi mùa này hồi tháng 8 năm ngoái, MU thắng 2-1 nhờ công của Nistelrooy và Scholes.
    Tuy nhiên, hàng thủ của MU cũng phải giáp mặt với chân sút rất nguy hiểm. Đó là Shearer - tiền đạo đã 6 lần chọc thủng lưới đội bóng áo đỏ. Có Shearer trong đội hình xuất phát, nhưng HLV Bobby Robson thiếu hàng loạt tiền đạo vì những lý do khác nhau và buộc phải đẩy tiền vệ tốc độ Dyer lên cao chơi cặp tấn công.
    Những cơn mưa bàn luôn xuất hiện trong các cuộc chạm trán giữa MU và Newcastle. Và trong trận này, cầu thủ hai bên cũng nhập cuộc rất nhanh, đầy hưng phấn. Newcastle dâng cao, tranh cướp bóng quyết liệt, đá áp sát để hạn chế lối đá tấn công mạnh mẽ của MU. Tuy nhiên, có rất ít cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành hai bên trong hơn 10 phút đầu. Nistelrooy sút chệch đích, còn Shearer gần như biến mất trên sân.
    Nhưng nửa cuối hiệp một, Newcastle cầm bóng nhiều hơn, không ngừng tổ chức các đợt ép thành. Phút 25, thủ thành Howard cản ngã Shearer, nhưng trọng tài không thổi phạt đền vì cho rằng đội trưởng của Newcastle dù không ngã cũng không thể đuổi kịp bóng. Phút 28, Dyer sút đập đất khiến bóng vọt xà trong gang tấc. Phút 40, các hậu vệ áo đỏ đã phải vất vả chống đỡ hai pha dứt điểm liên tiếp của Woodgate.
    Ít phút cuối hiệp một, đến lượt MU làm chủ khu trung tuyến, thực hiện nhiều pha phối hợp đẹp mắt, tạo được một số pha bóng nguy hiểm nhưng cũng không biến thành bàn phá thế quân bình.
    Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Forlan được tung vào thay Giggs chơi không hiệu quả trong hiệp một. Và MU lập tức dâng cao đội hình, cố gắng đẩy cao nhịp độ. Nhưng Newcastle cũng đã sẵn sàng đón chờ sự tăng tốc của đội chủ nhà, và đáp lại bằng lối đá nhanh nhưng cũng vẫn rất chắc chắn ở phần sân nhà để tránh bị đại bại như mùa trước.
    Phút 56, Newcastle bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời. Sau quả phạt góc từ bên phải của Robert, Jenas bật cao đánh đầu rất căng. Thủ môn Howard chịu bó tay, nhưng bóng chỉ làm rung chuyển xà ngang rồi bật ra trước sự nuối tiếc của cổ động viên và toàn đội khách. Phút 63, hàng phòng ngự đội khách đã phải vật lộn mới cản phá được pha phối hợp vây hãm cầu môn của bộ ba Nistelrooy - Roy Keane - Kleberson.
    Phút 65, Silvestre đưa bóng nằm gọn trong lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì hậu vệ người Pháp trước đó đã phạm lỗi đẩy người. Chỉ khoảng 3 phút sau, Paul Scholes bình tĩnh chỉnh bóng và sút xa rất căng. Nhưng thủ môn Shay Given đã kịp thời cản phá. Ngay sau đó, Forlan cướp được bóng sau đường chuyền về của Speed, nhưng cú sút của tiền đạo người Uruguay đã lại không hạ được Given.
    Mãi không thể xuyên thủng lưới Newcastle, HLV Ferguson quyết định tung Fortune vào thế chỗ P. Neville để cải thiện khả năng tấn công, và hy vọng tạo được đột biến trong lối chơi. MU lấn sân, buộc Newcastle phải chuyển sang phòng ngự phản công. Phút 73, Dyer đột phá từ gần giữa sân, nhưng đã phải dừng lại ở gần khu 16m50 do không qua được hai hậu vệ cuối cùng của MU. Chưa đầy hai phút sau, Given lại phải trổ tài hoá giải pha kết thúc rất căng từ xa của Fortune.
    Trận đấu còn khoảng 10 phút, HLV Ferguson tiếp tục tăng cường quân số cho hàng tấn công bằng việc rút G. Neville ra và đưa tiền đạo người Pháp Bellion vào thay thế. Sức công phá của MU mạnh hơn hẳn, nhưng vẫn chưa đủ để phá được sự liên kết nơi hàng thủ đội khách và thắng được một Given đang thi đấu rất ổn định.
    Hoà trận này, MU được 50 điểm sau 21 vòng đấu, hơn đội thứ nhì là Arsenal đúng 1 điểm. Tuy nhiên, thành tích 6 trận liên tiếp không thua tại Premiership của MU đã không thể kéo dài.
    Cũng trong tối chủ nhật, Chelsea đại thắng 4-0 trên sân của đội bóng đứng thứ ba từ dưới lên trong bảng xếp hạng - Leicester. Hasselbaink lập công ở các phút 12 và 44, trước khi Mutu rồi Babayaro lần lượt ghi bàn ở các phút 88 và 90. Nhờ đó, CLB thành London có 45 điểm, bỏ xa CLB xếp thứ tư là Charlton (34 điểm) và Liverpool (32 điểm).
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Giải Ngoại hạng Anh, vòng 21:
    ''''Hạn hán'''' ở Old Trafford!
    01:47'' 12/01/2004 (GMT+7)

    Van Nistelrooy đã không thể một mình làm nên chuyện cho MU.
    (VietNamNet) - Không giải toả được cơn khát bàn thắng ở Old Trafford, Manchester United đã buộc phải chấp nhận chia điểm với Newcastle và không thể tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm với Arsenal.
    Giống như những lần chạm trán trước đây, trận đấu muộn nhất của vòng 21 giữa M.U và Newcastle đã diễn ra rất sôi động và cởi mở. M.U chiếm ưu thế trong nửa đầu hiệp 1, nhưng Newcastle dần dần lập lại thế quân bình ở nửa sau, thậm chí có những thời điểm đội khách còn chơi ép sân. Việc HLV Alex Feguson chỉ bố trí một tiền đạo thực thụ là Ruun Van Nistelrooy đã khiến cho sức ép tấn công mà M.U tạo được về phía cầu môn Newcastle không mạnh như mong đợi, cho dù cả Ryan Giggs, Paul Scholes và Kleberson rất tích cực dâng cao hỗ trợ Van Nistelrooy.
    Trong một thế trận như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Newcastle tỏ ra nhỉnh hơn chủ nhà M.U về số cơ hội ăn bàn, và nếu may mắn hơn, lẽ ra họ còn được hưởng một quả penalty ở phút 26 khi thủ môn Tim Howard làm ngã Alan Shearer trong vòng cấm. Không giống với thông lệ luôn có mưa bàn thắng ngay trong 45 phút đầu tiên của những lần chạm trán trước, hiệp 1 của trận đấu giữa M.U và Newcastle đã kết thúc mà không có cầu thủ nào ghi tên lên bảng tỷ số.
    Sang hiệp 2, HLV Ferguson thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm bằng cách tăng cường hàng tấn công với Diego Forlan vào thay Giggs. Với sự thay đổi này, M.U đã bắt đầu hiệp 2 rất khí thế bằng hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội mà không thể chuyển hoá thành bàn thắng. Trong khi đó, gần 6 vạn CĐV trên sân Old Trafford đã có dịp thót tim khi chứng kiến Jermain Jenas làm rung chuyển khung thành thủ môn Howard bằng cú đánh đầu dội xà ngang đầy uy lực ở phút 57.

    Sức trẻ của Dyer (trái) đã làm những lão tướng như Roy Keane phải vất vả.
    Lối chơi áp sát, tích cực bắt người ngay từ giữa sân cùng với một hàng thủ chắc chắn, mà nổi bật nhất là thủ môn Shay Given, đã giúp Newcastle lần lượt bẻ gãy những pha lên bóng của M.U. Không những thế, sự sắc bén trong các đợt phản công nhanh của Newcastle cũng làm cho hàng thủ M.U phải dè chừng, không dám dâng cao hỗ trợ tấn công. Bất lực trong việc tìm lối vào khung thành Given, HLV Ferguson tiếp tục phải điều chỉnh đội hình bằng cách lần lượt cho Quinton Fortune và David Bellion vào sân để tăng cường khả năng tấn công bên cánh trái (cánh phải đã có Kleberson) nhằm kéo giãn hàng phòng ngự Newcastle.
    Tuy nhiên, canh bạc này cũng không mang lại hiệu quả cần thiết và cuối cùng M.U vẫn buộc phải chia điểm với Newcastle ngay trên sân nhà một cách rất cay đắng. Trong những phút cuối, sự nóng ruột của HLV Ferguson đã lên tới đỉnh điểm khi nhà cầm quân người Scotland không còn đủ bình tĩnh để nhai kẹo cao su như thường lệ mà chỉ liên tục xem đồng hồ, và rồi thất vọng khi chứng kiến Newcastle của HLV lão làng Bobby Robson rời Old Trafford với 1 điểm trong tay.
    Mặc dù hoà trận này và lấy lại ngôi đầu bảng nhờ hơn Arsenal 1 điểm, nhưng khoảng cách giữa M.U với 2 đội xếp sau đã bị thu ngắn, bởi ở trận đấu diễn ra trước đó 2h, Chelsea đã dễ dàng giành thắng lợi 4-0 trước chủ nhà Leicester City.
    Giải Ngoại hạng Anh
    (Vòng 21)
    Xem chi tiết»
    TT Ðội Trận Ðiểm
    1 MU 21 50
    2 Arsenal 21 49
    3 Chelsea 21 45
    4 Charlton 21 34
    5 Liverpool 20 32
    6 Fulham 21 31
    7 Newcastle 21 30
    8 Birmingham 20 29
    9 Southampton 21 27
    10 Aston Villa 21 27
    11 Bolton 21 26
    12 Everton 21 24
    13 Tottenham 21 24
    14 Middlesbrough 20 24
    15 Man City 21 22
    16 Blackburn 21 22
    17 Portsmouth
    21 22
    18 Leicester City 21 19
    19 Leeds United 21 17
    20 Wolves 20 15

    H.L

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U sẽ có Roy Keane mới
    Manchester United đã giành được chữ ký của tài năng trẻ Celtic Liam Miller, được mệnh danh là Roy Keane mới, trong bản thoả thuận tiền hợp đồng.

    Liam Miller trong màu áo đội tuyển Ireland
    Theo đó, tiền vệ 22 tuổi này sẽ chính thức gia nhập đội bóng chủ nhà sân Old Trafford từ ngày 1/7 năm nay. Miller, vừa từ chối lời mời gia hạn hợp đồng trị giá 1 triệu bảng/năm tại Celtic, phát biểu: "Từ khi còn là một cậu bé tôi chỉ ủng hộ 2 CLB Glasgow Celtic và Manchester United. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi khoác áo Celtic trong 6 năm qua và giờ là lúc tôi hướng tới Manchester United".
    Miller nói thêm: "Thật vui sướng và cũng sẽ là một thử thách thực sự khi đầu quân cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới". Còn HLV M.U Alex Ferguson cho biết: "Chúng tôi đã nhận thấy tiềm năng của Liam khi cậu ấy trải qua một mùa bóng tuyệt vời tại Celtic. Cậu ấy là một phần quan trọng trong kế hoạch trẻ hoá đội hình của M.U trong những năm tới".
    Giám đốc điều hành M.U David Gill thì phụ hoạ: "Tôi rất hài lòng khi có được chữ ký của Liam, điều đó cho thấy chúng tôi tiếp tục giữ vững lời cam kết sẽ mang về nhiều gương mặt trẻ". Quá trình phát triển tài năng của Miller tại sân Celtic Park từng bị gián đoạn bởi chấn thương khi tiền vệ này mới chập chững bước vào nghiệp cầu thủ, và sau đó, Celtic đã cho đội bóng Đan Mạch Aarhus mượn Miller trong mùa giải 2001 để học hỏi kinh nghiệm.
    Nhưng tiền vệ người gốc xứ Cork đã nhảy vọt lên đội một của Celtic ngay trong mùa giải năm nay, và chơi nổi bật cả ở giải quốc nội và Champions League. Thông tin về việc Miller sẽ tới M.U xuất hiện chỉ 24 giờ sau khi Celtic giành được chữ ký của tiền vệ người Scotland Stephen Pearson từ Motherwell với giá 350.000 bảng. M.U sẽ không mất một xu nào để có Miller vào mùa hè năm nay bởi khi ấy, tiền vệ người Ireland này sẽ mãn hạn hợp đồng với Celtic.
    Miller được Celtic phát hiện khi tiền vệ này còn chơi cho đội bóng địa phương ở Ovens, quận Cork, và chuyển tới Scotland vào năm 1997. Miller là một trong những trụ cột của đội tuyển U-21 Ireland và đã được gọi vào đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu với Canada vào tháng 11 vừa qua. Với việc gia nhập sân Old Trafford từ Celtic Park, Miller sẽ theo chân các bậc tiền bối như Brian McClair, Lou Macari và Paddy Crerand.
    (H.L - Theo BBC

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Nicky Butt sẽ chia tay Manchester United


    Butt - người hùng thầm lặng sẽ chia tay Old Trafford sau 10 năm
    Sau cuộc trò chuyện rất dài trong hôm qua, yêu cầu được chuyển nhượng của Nicky Butt đã được Manchester United chấp thuận, và HLV Alex Ferguson sẽ cho phép tiền vệ đội tuyển Anh ra đi với giá 5 triệu bảng.
    Thực tế, HLV Ferguson không muốn mất Butt, nhưng ông không thể bảo đảm cho cầu thủ 29 tuổi này một suất chính thức tại Old Trafford. Ngay sau khi nhận được tin Butt sẽ ra đi sau 12 năm gắn bó với M.U, cả Tottenham, Everton và Birmingham đã cùng sẵn sàng nhập cuộc để săn lùng chữ ký của tiền vệ này.
    HLV Ferguson bộc bạch: ''''Thật buồn khi Nicky Butt yêu cầu rời M.U. Nicky đã cống hiến rất nhiều cho Manchester United, nhưng cậu ấy muốn có mặt ở đội hình chính thức. Với phong độ rất tốt của Phil Neville, cùng sự có mặt của Darren Fletcher và Kleberson thì cơ hội dành cho Nicky là rất nhỏ và vì thế cậu ấy đã yêu cầu được rời đội bóng''''.
    Butt còn hơn 2 năm hợp đồng với M.U, nhưng ở mùa giải năm nay tiền vệ này đã bị mất chỗ đứng và chỉ được đá chính có 11 trong tổng số 31 trận. Butt lo ngại rằng vị trí của mình ở danh sách đội tuyển Anh tham dự EURO 2004 sẽ bị đe doạ nếu như tiền vệ này không chịu rời M.U để có nhiều cơ hội đá chính hơn. Sự ra đi của Butt sẽ chấm dứt mối quan hệ gắn bó lâu dài của anh với M.U, vốn là CLB duy nhất của Butt từ lúc khởi nghiệp cầu thủ vào tháng 7 năm 1991.
    Butt chơi trận đầu tiên cho đội một M.U khi CLB này gặp Oldham vào tháng 11 năm 1992, và tới nay, Butt đã có 26 bàn thắng sau 372 lần xuất trận dưới màu áo M.U. Chỉ có Ryan Giggs (571 trận), Gary Neville (419), Roy Keane (417) và Paul Scholes (394) là những cầu thủ hiện nay của M.U có số lần ra sân nhiều hơn Butt.
    Sau David Beckham, Butt là người thứ 2 trong lứa cầu thủ trẻ nổi tiếng do HLV Ferguson phát hiện (gồm Scholes, Beckham, Butt, Giggs và anh em nhà Neville) buộc phải nói lời chia tay với sân Old Trafford khi nhà ĐKVĐ Premiership chuẩn bị xây dựng một thế hệ cầu thủ mới cho tương lai.
    Theo VNN

    Nicky Butt sẽ chia tay Manchester United


    Butt - người hùng thầm lặng sẽ chia tay Old Trafford sau 10 năm
    Sau cuộc trò chuyện rất dài trong hôm qua, yêu cầu được chuyển nhượng của Nicky Butt đã được Manchester United chấp thuận, và HLV Alex Ferguson sẽ cho phép tiền vệ đội tuyển Anh ra đi với giá 5 triệu bảng.
    Thực tế, HLV Ferguson không muốn mất Butt, nhưng ông không thể bảo đảm cho cầu thủ 29 tuổi này một suất chính thức tại Old Trafford. Ngay sau khi nhận được tin Butt sẽ ra đi sau 12 năm gắn bó với M.U, cả Tottenham, Everton và Birmingham đã cùng sẵn sàng nhập cuộc để săn lùng chữ ký của tiền vệ này.
    HLV Ferguson bộc bạch: ''''Thật buồn khi Nicky Butt yêu cầu rời M.U. Nicky đã cống hiến rất nhiều cho Manchester United, nhưng cậu ấy muốn có mặt ở đội hình chính thức. Với phong độ rất tốt của Phil Neville, cùng sự có mặt của Darren Fletcher và Kleberson thì cơ hội dành cho Nicky là rất nhỏ và vì thế cậu ấy đã yêu cầu được rời đội bóng''''.
    Butt còn hơn 2 năm hợp đồng với M.U, nhưng ở mùa giải năm nay tiền vệ này đã bị mất chỗ đứng và chỉ được đá chính có 11 trong tổng số 31 trận. Butt lo ngại rằng vị trí của mình ở danh sách đội tuyển Anh tham dự EURO 2004 sẽ bị đe doạ nếu như tiền vệ này không chịu rời M.U để có nhiều cơ hội đá chính hơn. Sự ra đi của Butt sẽ chấm dứt mối quan hệ gắn bó lâu dài của anh với M.U, vốn là CLB duy nhất của Butt từ lúc khởi nghiệp cầu thủ vào tháng 7 năm 1991.
    Butt chơi trận đầu tiên cho đội một M.U khi CLB này gặp Oldham vào tháng 11 năm 1992, và tới nay, Butt đã có 26 bàn thắng sau 372 lần xuất trận dưới màu áo M.U. Chỉ có Ryan Giggs (571 trận), Gary Neville (419), Roy Keane (417) và Paul Scholes (394) là những cầu thủ hiện nay của M.U có số lần ra sân nhiều hơn Butt.
    Sau David Beckham, Butt là người thứ 2 trong lứa cầu thủ trẻ nổi tiếng do HLV Ferguson phát hiện (gồm Scholes, Beckham, Butt, Giggs và anh em nhà Neville) buộc phải nói lời chia tay với sân Old Trafford khi nhà ĐKVĐ Premiership chuẩn bị xây dựng một thế hệ cầu thủ mới cho tương lai.
    Theo VNN

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Có âm mưu chống lại Sir Alex Ferguson?
    CLB Manchester United hiện nay đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến những cổ đông lớn của đội là John Magnier và JP McManus, đang cố gắng lật đổ Sir Alex Ferguson vì những tranh cãi liên quan đến luật pháp giữa HLV của United và Magnier.
    Theo thông tin từ Man United cho biết, họ đã nghi ngờ việc thường nhân người Ailen này là nhân vật đứng đằng sau những bài viết không hay về Ferguson trên các báo trong thời gian gần đây. Và họ đã có ý định lật đổ Ferguson trong cuộc gặp mặt thường niên của Man United bằng một số câu hỏi khó dễ...
    Hôm thứ bảy vừa qua, Sharecholders United, nhóm có tiềm lực nhất trong Hội cổ đông của Man United, đã đưa ra cái gọi là "Hồ sơ bằng chứng" và trình lên Giám đốc điều hành của CLB, David Gill. Ông này đã có một sự tôn trọng rất cao đối với nhóm nói trên và đương nhiên, vụ việc cùng những chứng cơ này sẽ càng được tin tưởng hơn khi người trình lên là Michael Crick, một trong những thành viên của Uỷ ban điều hành.
    Tại Old Trafford, Crick được biết đến như một người điều tra tài tình và là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng, trong đó có cuốn tự truyện của ông về Ferguson với tựa đề The Boss và The many đang có những tranh cãi với Ferguson về vấn đề liên quan đến việc sở hữu con ngựa đua mang tên Rock of Gibraltar, mặc dù theo thông tin cũ thì vụ việc này đã được kết thúc tại toà án Dublin hồi năm ngoái.
    Trong thời gian đó, Magnier và McManus tiến hành thuê một thám tử tư điều tra về ông Ferguson, và theo tiết lộ Shareholders United, thì vào tháng 11 vừa qua, định đưa ra các câu hỏi với Ferguson (được biết, đó là chỉ thị của Magnier, người đã từng hợp tác với Ferguson trong hoạt động liên quan đến đua ngựa). Tuy nhiên, Ferguson đã không tham dự cuộc họp đó và ông đã nhận được sự chỉ trích từ các cổ đông.
    Oliver Houston, người phát ngôn của nhóm Shareholders United cho biết: "Michael luôn tiến hành điều tra rất tốt và ông ấy đã nghiên cứu rất cẩn thận. Những chứng cứ chúng tôi đưa ra hiện đang ở trong tay David Gill và rõ ràng, điều này buộc ông ấy phải quan tâm". Gill, người hiện cũng đang nắm giữ Cubic Expression, công ty có 24,24% cổ phần tại CLB, tất nhiên sẽ không thể bỏ qua vụ việc được cho là phức tạp này.
    Cuối tháng 12 vừa qua, ông Ferguson đã có những tiết lộ trên báo chí về sự rạn nứt mối quan hệ bên trong CLB về vấn đề gia hạn hợp đồng với ông.
    Theo Thể thao VN
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Paul Scholes: ?oTôi rất hạnh phúc được thi đấu ở nhiều vị trí?



    Sau một tháng rưỡi vắng mặt vì chấn thương hông, tiền vệ công Paul Scholes của Manchester United đã trở lại thi đấu và ghi 5 bàn thắng trong 6 trận vừa qua. Ngoài ra, anh còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 tại giải Ngoại hạng Anh.
    + Nghỉ thi đấu 6 tuần lễ vì chấn thương, hiện tại anh cảm thấy như thế nào khi trở lại sân cỏ?
    - Rất tốt. Tôi bị chấn thương và phải tiến hành phẫu thuật. 6 tuần có thể lâu hơn so với trước đây tôi từng bị chấn thương. Nhưng tôi nghĩ rằng chẳng ai muốn chấn thương. Hiện tại, tôi cảm thấy tốt hơn.
    + Có phải anh là một trong số những cầu thủ thích xem đội bóng thi đấu?
    - Không thành vấn đề khi xem các trận đấu mà tôi không tham dự. Nhưng thật bức xúc bởi bạn luôn muốn vào sân thi đấu cùng đội bóng. Tôi đến xem tất cả các trận đấu trên sân nhà và xem một số trận trên sân khách qua truyền hình. Có thể bạn cảm thấy rất khó chịu nhưng bạn muốn xem đội nhà thi đấu. Tôi không nói rằng tôi là một trong những cầu thủ khó chịu khi không được thi đấu trên sân nhà. Trong suốt 6 tuần lễ, tôi cố gắng bắt nhịp với cuộc sống và tập trung phục hồi phong độ.
    +Anh đã trở lại đội bóng và dường như anh không cần thêm thời gian để trở lại phong độ đỉnh cao. Anh nhận định thế nào về việc này?
    - Tôi nghĩ rằng tôi gặp chút ít khó khăn trong trận đầu tiên gặp Aston Villa, nhưng trong trận Stuttgart, tôi đã thi đấu suốt 90 phút và cảm thấy rất thoái mái. Kể từ đấy, tôi cảm thấy khá hơn và muốn thi đấu nhiều hơn. Hy vọng trong những vòng đấu tới, tôi sẽ sung sức hơn và trở lại phong độ đỉnh cao. Tôi ghi được một số bàn thắng nhưng thi đấu chưa thật sự tốt.
    + Hai trong số những bàn thắng của anh được ghi trong trận derby gặp Manchester City. Là ?ođứa con? của thành phố Manchester, không kể đến kết quả trận đấu, những bàn thắng này có làm anh cảm thấy hài lòng?
    - Rất hài lòng bởi tôi sinh ra tại Manchester, biết rõ Manchester City và CĐV M.U, do đó tôi biết rằng trận đấu này rất có ý nghĩa. Ghi 2 bàn và giành chiến thắng đã mang lại cho tôi một ngày tốt lành, đặc biệt sau những gì diễn ra hồi mùa bóng năm ngoái. Cũng như các CĐV, chúng tôi rất thất vọng sau khi đánh mất 4 điểm trước Manchester City hồi năm ngoái và hy vọng kết quả tồi tệ này giúp chúng tôi thức tỉnh.
    + Anh đánh giá thế nào về thành tích của đội bóng ở mùa giải năm nay?
    - Tôi nghĩ rằng chúng tôi thi đấu khá tốt và giành được điểm số trong từng trận đấu. Chúng tôi rất vui với những gì từng thể hiện mặc dù chúng tôi cảm thấy còn có thể thi đấu tốt hơn.
    + Anh nghĩ gì về ngôi vị đầu bảng xếp hạng hiện nay của đội bóng?
    - Cảm giác thật tuyệt vời khi duy trì ngôi vị đầu bảng xếp hạng sau lễ Giáng sinh. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ hạnh phúc ở tốp ba đội đầu bảng bởi mùa bóng vẫn còn dài.
    + HLV Ferguson cho rằng M.U luôn thi đấu tốt ở giai đoạn hai của mùa bóng. Anh có cho rằng thành tích này sẽ lặp lại?
    - Hy vọng, chúng tôi có thể cải thiện lối đá và cố gắng đoạt nhiều thành tích. Tôi nghĩ rằng áp lực sẽ xảy ra vào giai đoạn cuối của mùa bóng. Gần cuối mùa giải vừa qua, chúng tôi cần thắng 7 hoặc 8 trận cuối cùng và chúng tôi đã làm được. Lần này, hy vọng chúng tôi có thể lặp lại thành tích tương tự.
    + Mùa bóng năm ngoái, anh ghi được 20 bàn thắng với phong độ tốt nhất. Vậy, anh có mục tiêu nào ở mùa giải năm nay?
    - Tôi không đặt mục tiêu trong bất cứ mùa bóng nào. Tôi chỉ cố gắng ghi nhiều bàn thắng. Thành thật mà nói, tôi có thể ghi 20 bàn thắng trong mỗi mùa bóng. Nhưng nếu chỉ ghi từ 15 đến 20 bàn, tôi vẫn rất hạnh phúc.
    + Anh vẫn cho mình là một tiền vệ giữa hoặc thi đấu cao hơn vị trí hiện nay?
    - Mùa bóng năm nay, tôi đã thi đấu ở cả hai vị trí. Sự thật, tôi cũng từng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, ngay bên cạnh Ruud van Nistelrooy: tiền vệ giữa, tiền vệ trái và tiền vệ phải. Thành thật, tôi không nhớ mình đã thi đấu ở vị trí nào. Tôi rất hạnh phúc được thi đấu ở nhiều vị trí như thế.
    Theo SGGP

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Saha sẽ chính thức là người của M.U


    Saha sẽ thay màu áo đỏ trong tuần này
    Cuối cùng thì Fulham chẳng còn lý do gì để giữ chân Louis Saha khi mà cầu thủ này nhất quyết ?odứt áo ra đi? vì không cảm thấy ?ohạnh phúc? tại đây nữa. Saha chắc chắn sẽ đầu quân cho M.U với giá 10 triệu bảng?
    Saha trở thành cầu thủ thứ 3 mà M.U đưa về Old Trafford trong tuần này. Tiền đạo 25 tuổi này tỏ ra vô cùng vui mừng khi được thi đấu cho một đội bóng lớn như M.U. Và cái giá 10 triệu cũng không đến nỗi ?obèo bọt? chút nào.
    ?oCứ như là trong mơ vậy. Gần một tháng nay, tôi mong chờ giây phút được gia nhập M.U. Tôi không sợ sẽ trở thành một cầu thủ chỉ để thay thế. Tôi sẽ chứng tỏ khả năng của mình và tôi không thể đợi được nữa? - Saha nói.
    Saha và người đại diện của mình mong muốn, hợp đồng sẽ chính thức được ký kết trong tuần này, chấm dứt những ?otranh cãi? giữa hai CLB trong vài tuần qua.
    Hôm 12/01/2004, M.U đã có cuộc gặp với phía Fulham để thỏa thuận giá chuyển nhượng Saha. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng được cân nhắc giữa số tiền 8 triệu bảng mà M.U đề xuất và 15 triệu bảng do Fulham đưa ra.
    Fulham phải chấp nhận thực tế là không thể bắt ép một cầu thủ ở lại khi mà anh ta cứ nhất quyết đòi ra đi.
    Tuần trước, việc mua bán dường như có nguy cơ đổ vỡ khi ông chủ Mohammed Al Fayed và HLV Chris Coleman của Fulham kịch liệt phê phán ý đồ của ngài Alex Ferguson và BLĐ của M.U.
    Nhưng cuối cùng, sự theo đuổi lì lợm của M.U đã được đền đáp bằng cái gật đầu đầy miễn cưỡng của tỷ phú Mohammed Al Fayed. Cũng trong tuần này, M.U đã thành công trong việc thỏa thuận một tiền hợp đồng với tiền vệ Liam Miller của Celtic (Scotland). Theo đó, cầu thủ này sẽ tới Old Trafford vào ngày 01/7/2004. Và bản hợp đồng gần đây nhất của M.U là tiền đạo trẻ 19 tuổi người Trung Quốc Dong Fangzhou đến từ CLB Dalian Shide. Dong sẽ được gửi đến Royal Antwerp, CLB được M.U đỡ đầu, trong một năm đầu tiên và phải có được hộ chiếu Bỉ trước khi trở lại Old Trafford phục vụ M.U.
    Saha được ngài Alex ?onhăm nhe? với mục đích ?odự bị? cho hàng tấn công nhỡ Ruud van Nistelrooy bị chấn thương.
    Theo Bóng đá

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Saha chính thức gia nhập Manchester United​

    Saha sẽ hợp với Van Nistelrooy thành cặp tấn công "đen-trắng" lợi hại cho đoàn quân đỏ
    Cuối cùng thì những nhập nhằng xung quanh vụ chuyển nhượng tiền đạo Luis Saha từ Fulham sang M.U đã được gỡ bỏ. "Viên ngọc đen" người Pháp này đã chính thức gia nhập đội ĐKVĐ Premier League với giá 9,8 triệu bảng Anh. Saha sẽ chơi cặp cùng Nistelrooy trên hàng công của Manchester United.
    Hai lần chinh phục nước Anh
    Saha chuyển sang Fulham từ Metz vào tháng 6 năm 2000 với giá chuyển nhượng 2,1 triệu bảng. Trước đó, cầu thủ người Pháp này từng có thời gian chơi bóng ở giải Ngoại hạng dưới màu áo Newcastle theo một hợp đồng cho mượn vào tháng một năm 1999, nhưng không gây được ấn tượng nào đặc biệt. Lần đầu tiên Saha xuất hiện trên sân cỏ nước Anh trong trận Newcastle gặp Chelsea, nhưng lại bị chấn thương dây chằng và phải nghỉ 1 tháng. Quãng thời gian cho mượn không mấy thành công của Saha kết thúc với vỏn vẹn 12 lần ra sân trong 6 tháng.
    Tuy nhiên, mọi nghi ngờ về khả năng của Saha đã chấm dứt khi cầu thủ này chuyển tới Fulham và chơi rất xuất sắc. Ngay trong trận đấu đầu tiên ở giải hạng Nhất, Saha đã khiến các CĐV Fulham phát điên vì sung sướng khi tiền đạo này đón một đường chuyền dài tới 40m của John Collins rồi tung cú sút vôlê nửa nẩy như trời giáng từ sát mép vòng cấm khiến thủ môn đối phương chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.
    Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, có tốc độ xuất phát cao và tranh chấp bóng bổng tốt, Saha đã ghi được 32 bàn thắng cho Fulham ở tất cả các mặt trận trong năm 2000. Gần như không một hậu vệ nào ở giải hạng Nhất có thể ngăn cản được cỗ máy làm bàn người Pháp này. Nhờ đó, Saha đã được nhà tài trợ Nationwide bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2000, và còn ẵm thêm giải thưởng Cầu thủ hay nhất của giải hạng Nhất do tạp chí Four Four Two bình chọn.
    Louis Saha

    Sinh ngày: 08/08/1978
    Nặng: 73kg
    Cao: 185cm
    Nơi sinh: Paris
    Biệt danh: Venus
    Các CLB trước: Metz (7 bàn/51 trận), Newcastle (2 bàn/12 trận), Fulham (63 bàn/142 trận)
    Cựu thành viên đội tuyển U-17 và U-21 Pháp

    Trở lại Premiership cùng Fulham vào năm 2001, Saha đã khiến Newcastle phải bấm bụng tiếc nuối với 2 bàn thắng ngay trong trận khai mạc mùa giải gặp Manchester United tại Old Trafford. Năm sau, các CĐV Fulham ít có dịp thấy Saha trổ tài như khi ở giải hạng Nhất bởi cầu thủ người Pháp bị chấn thương liên miên và phải nghỉ tới 4 tháng. Tuy nhiên, ngay sau khi bình phục chấn thương và trở lại đội hình chính thức, Saha đã khai hoả trong trận Fulham-Birmingham City ở Cúp FA, và từ đó, Saha cứ liên tục ghi bàn vào lưới West Brom, Sunderland, Southampton và Charlton...
    Ước mơ vươn tới những vì sao
    Bước sang mùa giải năm nay, Saha còn chơi nổi bật hơn nữa với 15 bàn thắng sau 21 vòng đấu, đứng thứ 6 trong danh sách dội bom ở giải Ngoại hạng Anh, xếp trên cả những tên tuổi lừng danh như Adrian Mutu hay Hernan Crespo của Chelsea. Phong độ xuất sắc của Saha đã lọt vào mắt xanh của HLV Manchester United Alex Ferguson khi ông tìm mua một tiền đạo để đá cặp cùng Ruud Van Nistelrooy. Ban đầu, Fulham đã cự tuyệt quyết liệt lời đề nghị dạm mua Saha của M.U, và HLV trưởng Chris Coleman của CLB này thậm chí còn dành cho HLV Ferguson những lời lẽ khá nặng nề, kiểu như ''''đừng dở trò ức hiếp để bắt tôi phải bán Saha'''', hay ''''Saha muốn đi phải bước qua xác tôi''''...
    Trong khi đó, Saha lại không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ một đội bóng lớn như M.U và cầu thủ này công khai bày tỏ nguyện vọng muốn được ra đi, bất chấp những lời đe doạ cũng có, dỗ dành cũng có từ chủ tịch Mohamed Al Fayed và HLV trưởng Coleman. Thậm chí, Saha còn tuyên bố trên tờ Daily Mirror rằng: ''''Nếu đặt Coleman vào trường hợp của tôi thì ông ấy cũng chẳng thể từ chối một CLB như M.U''''. Cuối cùng, sau khi M.U quyết định nâng giá mua Saha từ 8 triệu bảng lên 9,8 triệu bảng thì Fulham đã buộc phải gật đầu đồng ý nhượng lại chân sút người Pháp này cho nhà ĐKVĐ nước Anh.


    Sang M.U, Saha gần như chắc chắn sẽ có một suất đá chính bên cạnh Van Nistelrooy để Paul Scholes và Ryan Giggs được lui về chơi ở vị trí sở trường tại tuyến tiền vệ. Trong mấy mùa giải vừa qua, do không có người chơi cặp ăn ý với Van Nistelrooy nên HLV Ferguson ít khi sử dụng đội hình 4-4-2 truyền thống mà phải chơi 4-5-1, hoặc đôn Scholes hay Giggs lên đá tiền đạo. Thế nhưng, với sự có mặt của Saha, khó khăn này xem như đã được giải toả. Vấn đề với Saha chỉ là cầu thủ này sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm quen với đội bóng mới, và liệu có phát huy được tối đa năng lực ở những đấu trường đỉnh cao như Champions League hay không?!.
    Nếu Saha sẽ toả sáng ngay lập tức trong màu áo M.U thì ước mơ cùng đội tuyển Pháp tham dự EURO 2004 của chân sút này có nhiều cơ may trở thành hiện thực. Saha là một trong những thành viên trụ cột của các tuyến U của Pháp với thành tích nổi bật nhất là bàn thắng vàng giúp đội tuyển U-18 Pháp lên ngôi vô địch ở giải vô địch châu Âu năm 1997 sau khi đánh bại Bồ Đào Nha.
    Ngoài ra, Saha cũng từng khoác áo U-21 Pháp, nhưng do chỉ chơi cho những đội bóng hạng xoàng như Metz, Fulham nên Saha không được các nhà tuyển trạch của đội tuyển Pháp ngó ngàng tới. Tuy nhiên, với bản hợp đồng chuyển nhượng sang M.U, chắc chắn HLV Jacques Santini của đội bóng áo lam sẽ không thể tiếp tục lãng quên Saha như trong thời gian trước đó.
    Năm nay mới chỉ 26 tuổi, nghĩa là đang trong thời gian sung sức nhất của đời cầu thủ, tương lai hứa hẹn của Saha còn ở phía trước.
    Theo VNN

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hai cầu thủ MU bị tai nạn giao thông​
    Chiều qua, Phil Marsh và Callum Flanagan, hai cầu thủ trẻ của CLB MU, đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Wythenshawe sau một tai nạn giao thông. Cầu thủ 17 tuổi Marsh bị gãy chân còn Flanagan chỉ xây xước nhẹ. Hiện tại, sức khoẻ của cả hai đã ổn định.
    Tai nạn giao thông xảy ra bên ngoài Trung tâm luyện tập Carrington Lane của MU khi Phil Marsh và Callum Flanagan vừa hoàn thành buổi tập như mọi ngày. Hiện nay, tình trạng sức khoẻ của Marsh đang có những chuyển biến tốt. Tuy nhiên, anh vẫn còn đau ở tay, vùng mặt và ở một số vết bầm tím trên cơ thể. Còn Callum Flanagan không bị nặng nhưng rất hoảng sợ.
    Ngoài hai cầu thủ trên, một phụ nữ 25 tuổi cũng bị thương khá nặng ở vùng lưng và cổ và đã được đưa đến bệnh viện đa khoa Trafford để cấp cứu.
    Cách đây 5 tháng, một tai nạn ôtô đã cướp đi sinh mạng của tiền đạo đội U21 MU, Jimmy Davis, khi anh đang trên đường đến sân chơi cho đội hạng nhất Watford, theo một bản hợp đồng cho mượn.
    Minh Hải (theo Reuters)
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 22 Giải Ngoại hạng Anh: Man Utd bất ngờ thua đội bét bảng


    Chân lý "quả bóng tròn" một lần nữa lại dược khẳng định, khi ĐKVĐ Manchester United bất ngờ bị đội bóng đứng chót bảng xếp hạng - Wolverhampton - hạ gục với tỷ số 1-0, trong trận đấu sớm nhất vòng 22 diễn ra đêm 17/1. Cho dù chơi áp đảo suốt 90 phút, M.U vẫn phải chấp nhận thất bại hết sức tai hại này.
    Nỗi kinh hoàng của nhà đương kim vô địch diễn ra ở phút 66 khi Kenny Miller cướp được bóng từ ngoài vòng cấm. Tiền đạo người Scotland bỏ trung vệ vào thay người ở hiệp hai là Wes Brown ở phía sau rồi tung ra một cú sút hạ gục Tim Howard, cho dù thủ thành người Mỹ đã đoán đúng hướng bóng.
    Bị dẫn bàn trước, lòng kiêu hãnh của MU bị tổn thương ghê gớm, HLV Ferguson phải gia tăng sức mạnh hàng công bằng quyết định tung "thần tài" Diego Forlan vào sân. Dù ở những phút cuối cùng, đội khách có vài đường kiến tạo sắc nét của tiền vệ Paul Scholes nhưng mọi nỗ lực dứt điểm đều bị thủ thành Michael Oakes chối từ, ngay cả khi tiền đạo cuối cùng của MU là David Bellion cũng nhận lệnh điều động.
    Trước khi trận đấu này kết thúc, nhà đương kim vô địch MU được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt. Bản thân vị trí của mỗi đội trong bảng xếp hạng cũng đánh giá được phần nào sự vượt trội về đẳng cấp của đội bóng thành Manchester. MU ra quân với đội hình gần như mạnh nhất. Trung vệ Rio Ferdinand thi đấu trận cuối cùng trước khi thi hành án treo giò 8 tháng do vắng mặt trong buổi kiểm tra doping do Liên đoàn Bóng đá Anh tổ chức hồi tháng 8. Tuy nhiên, anh buộc phải rời sân sớm hơn dự định do chấn thương ở hiệp hai, sau pha va chạm khá mạnh với Kenny Miller. Roy Keane và Phil Neville hợp thành cặp tiền vệ trung tâm của đội khách, chơi ngay sau Paul Scholes và người Hà Lan bay - Nistelrooy.
    Trong khi đó, với lực lượng mỏng hơn, HLV đội chủ nhà Dave Jones chủ động bố trí đội hình thiên về phòng ngự, và cố gắng giành điểm trong trận này. Với hậu vệ Dennis Irwin và tiền vệ Paul Ince, đây là cuộc tái ngộ đầy ân nghĩa với người thày và các đồng đội cũ, những người đã giúp họ tạo dựng danh tiếng trong làng túc cầu thế giới. Ruud Van Nistelrooy hai lần làm chao đảo khung thành đội chủ nhà, trong đó có tình huống đánh đầu cận thành nhưng bóng bay vọt xà ngang trong gang tấc.
    Sang hiệp hai, ưu thế vẫn thuộc về MU với khả năng tấn công trên khắp mặt sân. Nhưng, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ thành Wolves Michael Oakes lần lượt trổ tài để giữ sạch lưới cho đội chủ nhà, ngay cả khi Paul Scholes tung ra một cú sút cận thành cực kỳ hiểm hóc.
    Thất bại 0-1, MU hiện vẫn đứng đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn Arsenal (50 - 49). Tuy nhiên, đội bóng thủ đô London còn một trận chưa đấu.
    Kết quả các trận đấu khác:
    Tottenham - Liverpool: 2-1
    Everton - Charlton: 0-1
    Bolton - Portsmouth: 1-0
    Man City - Blackburn Rovers: 1-1
    Middlesbrough - Leicester: 3-3
    Southampton - Leeds Utd: 2-1
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!

Chia sẻ trang này