1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Solskjaer đã trở lại
    Tiền đạo người Na Uy đánh dấu cuộc tái xuất sau 4 tháng dưỡng thương bằng bàn thắng đẹp mắt giúp đội hình hai M.U thắng Aston Villa 3-0.


    Những tưởng phải ''''ngồi chơi xơi nước'''' tới hết mùa giải nhưng nhờ tập luyện kiên trì, Solskjaer được Sir Ferguson tin tưởng tung ra sân trong trận đấu đội hình hai với Aston Villa tại Altrinham và cầu thủ này nhanh chóng đền đáp bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ hai. Anh trở thành tâm điểm chú ý của khán giả cho đến khi bị thay ra. Tiền vệ người Brazil Kleberson nhân đôi cách biệt trước khi tiền đạo người Pháp David Bellion ấn định tỷ số.
    ''''Trở lại sau một thời gian dài đến vậy là một điều tuyệt diệu'''', Solskjaer tâm sự. Lần cuối cùng xuất hiện tại Premier League vào ngày 16/9, tiền đạo người Na Uy hiện đã có trong danh sách lựa chọn đội hình của M.U cho trận gặp Everton đêm mai. Tin vui liên tiếp đến với ''''những con quỷ đỏ'''' khi cả Ryan Giggs lẫn Gary Neville đều có thể trở lại trong trận đấu này.
    (Linh Lang-Theo BBC, SL)

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Rock of Gibraltar - Con ngựa làm dậy sóng Old Trafford

    Đó là con ngựa dẫn đến cuộc tranh cãi giữa Alex Ferguson và cổ đông John Magnier tại Manchester United. Chỉ vì giành nhau con ngựa, hai nhân vật quyền lực của M.U đã ?ohuynh đệ tương tàn?, khiến tương lai của ngài Ferguson tại Old Trafford đang trở nên bấp bênh.
    Chàng ?oRoy Keane? cự phách
    Tháng 9/2002, Rock of Gibraltar trở thành con ngựa đua xuất sắc nhất lịch sử khi vượt qua kỷ lục cũ của chú ngựa Mill Reef lập ở mùa giải 1971-1972. Rock thắng 10 trong số 13 lần xuất phát và nâng tổng số giải thưởng mà nó nhận được trong sự nghiệp lên tới 1.269.800 bảng Anh. Một con số kỷ lục! Rock khi đó được huấn luyện bởi chuyên gia đua ngựa Aidan O''Brien và được điều khiển bởi tay đua cự phách Michael Kinane. HLV Alex Ferguson là một trong những người sở hữu Rock.
    Thực ra thì trước đó khá lâu người ta đã có thể dự đoán được một tương lai huy hoàng của chú ngựa non có nguồn gốc Ireland này. Là "con trai" của lão ngựa nổi tiếng Danehill, Rock được gia đình chuyên gia Aidan O''Brien nuôi nấng và huấn luyện để trở thành một tay đua chuyên nghiệp.
    Sau một thời gian xuất hiện mờ nhạt, Rock nổi lên thành một hiện tượng trong các cuộc đua tại xứ sở sương mù từ cuối năm 2001 và thắng liền một mạch trong 7 cuộc đua danh giá. Khởi đầu là cuộc đua Grand Criterium tại Longchamp vào tháng 10/2001 và kết thúc là cuộc đua mang tính lịch sử Prix du Moulin cũng diễn ra tại Longchamp vào tháng 9/2002.
    Cuối 2002, Rock được bầu là "Chú ngựa tiêu biểu trong năm" - y như cách người ta bầu chọn đối với David Beckham, Michael Owen... trong bóng đá vậy. Chưa đầy 1 năm với 7 chiếc cúp vô địch trong tay, Rock thực sự là một huyền thoại trong môn thể thao có nguồn gốc xa xưa của Vương quốc Anh. Từ đó, nó có mặt ở hầu hết các cuộc thi danh tiếng từ châu Âu đến Bắc Mỹ.
    Người ta đã không ngần ngại gọi Rock là chú ngựa vĩ đại nhất trong lịch sử. HLV Alex Ferguson của Manchester United, người sở hữu một phần giá trị của chú ngựa, thì đơn giản hơn: "Rock là Roy Keane!". Cũng không có gì quá đáng cả bởi sau những thành tích mà Rock đạt được, nó xứng đáng nhận được những lời xưng tụng như thế.
    Tại M.U và trong bóng đá, Roy Keane là một nhân vật hàng đầu và là một trong những người có đóng góp lớn lao trong việc đưa tên tuổi M.U tới đỉnh cao. Về mặt này, Rock cũng chẳng kém gì Roy Keane. HLV Alex Ferguson có thể đã nổi tiếng từ lâu trong bóng đá nhưng chỉ đến khi Rock xuất hiện với những bước chạy như gió cuốn, ngài hiệp sĩ xứ sương mù mới bắt đầu được biết đến và được xưng tụng quanh những đường đua.
    ?oRoy Keane? là cả một gia tài
    "Roy Keane" là cả một gia tài. Hẳn nhiên, với thành tích xuất sắc mà Rock đạt được trong các cuộc đua, nó chẳng những trở thành một ngôi sao đường đua mà còn là bộ máy kiếm tiền của nhiều người. Đừng đề cập đến phần thưởng trị giá 1.269.800 bảng Anh mà Rock nhận được trong suốt sự nghiệp của mình bởi đó chỉ là một hạt cát trong đống tiền khổng lồ mà Rock mang về cho những người sở hữu nó.


    Một trong những chiến tích của Rock.

    Tại Vương quốc Anh, đua ngựa có lẽ còn được ưa chuộng hơn cả bóng đá và những cuộc đua nơi đây thường diễn ra như những ngày hội. Ngựa từ khắp năm châu, từ Hungary, Mông Cổ, từ các nước Nam Âu và từ sa mạc Ả Rập xa xôi... đều có mặt khiến người ta liên tưởng các cuộc đua với những giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu hay những trò tiêu khiển xa hoa của các vua chúa xưa.
    Cũng tương tự bóng đá, quanh các trường đua, các sòng cá cược bao giờ cũng hết sức xôm tụ. Người ta có thể đặt những kèo đáng giá cả triệu bảng Anh. Các ông chủ ngựa sẽ được hưởng phần trăm từ các nhà cái nếu ngựa mình chiến thắng. Đây mới chính là con số có trọng lượng. Ngoài ra, một khi ngựa đã trở nên nổi tiếng, người ta có thể bán các sản phẩm lưu niệm liên quan đến nó.
    Sau khi Rock of Gibraltar trở thành ngôi sao vào cuối năm 2001, trong suốt 2 năm sau đó, những chiếc mũ mang dòng chữ Rock of Gibraltar bán chạy như tôm tươi quanh các trường đua; chẳng khác gì những chiếc áo mang tên David Beckham trong bóng đá vậy. Những đồng tiền từ bốn phương cứ chạy đến với các ông chủ.
    Đến nay, khi đã về hưu, Rock of Gibraltar vẫn là một chú ngựa bạc triệu bởi người ta còn cần đến nó để lai tạo ra những chú ngựa đua hàng đầu. Giá trị cao nhất của Rock có khi lên tới 65 triệu bảng Anh. Một con số mà các cuộc chuyển nhượng kỷ lục trong bóng đá đều phải "ngước nhìn". Chính giá trị quá lớn này đã khiến cho cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu Rock of Gibraltar giữa HLV Alex Ferguson và ông trùm đua ngựa John Magnier trở nên hết sức căng thẳng.
    Trước đây, có thông tin cho rằng John Magnier đã đồng ý nhượng 50% quyền sở hữu Rock cho ông Ferguson. Tuy nhiên, trong những tranh cãi gần đây, ông trùm đua ngựa Ireland này lại khăng khăng rằng ông chỉ từng đồng ý chia 50% số tiền thưởng mà Rock nhận được cho vị HLV già mà thôi. Một cuộc chiến gay cấn, đậm mùi tiền bạc và vượt ra ngoài phạm vi một trò chơi thể thao.
    Tại Anh, đua ngựa được ưa thích vì đó là một trò chơi quý tộc. Người ta cũng đến với các cuộc đua với hy vọng một sự đổi đời thông qua các sòng cá cược.
    Đua ngựa vì thế có lẽ cũng là trò chơi ưa thích thứ nhì của những nhân vật nổi tiếng trong bóng đá tại xứ sở sương mù. Rất nhiều ngôi sao hàng đầu nước Anh như David James, Robbie Fowler, David Seaman... từng hơn một lần nướng tiền vào các sòng cá cược đua ngựa. Tiền đạo Michael Owen của Liverpool thì có hẳn một đội đua gồm 2 con ngựa. Một nàng ngựa cái mang tên Etienne Lady (thiếu nữ Etienne) - cái tên để kỷ niệm bàn thắng tuyệt vời của anh vào lưới Argentina trên sân vận động St Etienne tại France 1998. Con thứ 2 là một chú ngựa đực tên gọi Talk to Mojo. Tất nhiên, Talk to Mojo hay Etienne Lady đều chưa thể sánh với Rock of Gibraltar bách chiến bách thắng ngày nào, nhưng theo Owen, đó là những con ngựa đua có nhiều triển vọng.
    Đến bây giờ, đua ngựa đối với Owen không còn là thú tiêu khiển thông thường mà nó ít nhiều mang tính chất kinh doanh. Chính Owen từng thú nhận rằng anh đã rất nhiều lần tham gia cá cược và việc nướng vài chục ngàn bảng Anh trong một giải đua là chuyện bình thường. Không chỉ cá cược suông, Owen cũng đã đầu tư vài chục ngàn bảng Anh mỗi tháng cho cặp ngựa của mình với hy vọng chúng sẽ đưa tên tuổi anh bay bổng trên các đường đua.
    Theo Thanh Niên
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    C. Ronaldo hẹn hò với bồ cũ của Alan Smith


    Ngôi sao 19 tuổi của CLB Manchester Utd gần đây thường cặp kè với người mẫu Lauren Frain - bạn gái cũ của tiền đạo Alan Smith (CLB Leeds). Theo báo giới Anh, Lauren Frain đẹp lộng lẫy, rất gợi cảm. Đặc biệt hơn, cô chính là một fan của MU.
    Mối tình giữa Lauren (21 tuổi) và Alan Smith (23 tuổi) đã kéo dài nhiều năm qua. Tuy nhiên, không lâu sau khi Cristiano Ronaldo xuất hiện tại Old Trafford với khoản phí chuyển nhượng hơn 12 triệu bảng, Lauren đã quyết định thay đổi người tình.
    Người đẹp đã bị C. Ronaldo hút hồn tại buổi tiệc mừng Giáng Sinh vừa qua do CLB MU tổ chức. Sau đó, nàng chinh phục được chàng trai kém mình hai tuổi chỉ sau vài buổi hẹn hò. Cặp Lauren - C. Ronaldo hiện giờ dường như đã dính chặt với nhau, bất chấp rào cản về ngôn ngữ. Lauren cho biết, trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về Cristiano, còn chuyện tình cảm với Smith đã thuộc về quá khứ từ cách đây 5 tháng.
    Tuy nhiên, Smith cũng không hề tức giận, dù trên sân cỏ cầu thủ người Anh này rất nóng tính. Đơn giản vì Smith đã nhanh chóng tìm được một người đẹp khác để chia sẻ buồn vui. Đó chính là diễn viên điện ảnh 18 tuổi Sammy Winward - bồ cũ của David Dunn (Birmingham City).
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch tại Old Trafford


    Juninho Paulista làm choáng váng Old Trafford với 2 bàn trong 4 phút
    Cuối cùng thì sự sắc sảo của những chân sút siêu hạng đã không thể cứu vãn nổi một thất bại cho Man United khi mà sự kém cỏi trong phòng ngự của họ đã đến mức không thể chấp nhận được. Trận thua 2-3 ngay tại "Nhà hát những giấc mơ" đêm qua thực sự là bi kịch bởi M.U bị Arsenal bỏ xa tới 5 điểm, trong lúc Chelsea đã tiến sát sau lưng.
    Từ khi Rio Ferdinand chính thức thụ án treo giò, hàng thủ M.U trở nên rất lỏng lẻo và điều ngạc nhiên là ngay cả chốt chặn tin cậy như thủ môn Tim Howard cũng bắt đầu mắc sai lầm. Lẽ ra M.U đã hứng chịu thất bại từ 1 hoặc 2 vòng đấu trước vì hàng phòng ngự yếu kém của mình, nhưng hàng công sắc bén của đội bóng áo đỏ đã giúp họ tránh được.
    Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng được như mong muốn và lần này, với 1 bàn kém hơn đối phương, hàng công M.U đã không thể làm gì để cứu vãn một thất bại ngay trên sân nhà trước Middlesbrough. Tiền vệ người Brazil Juninho ghi liền 2 bàn thắng cùng bằng đầu trong vòng 4 phút cuối hiệp 1, đưa Boro vượt lên dẫn trước một cách rất chóng vánh trước sự ngỡ ngàng của hơn 67.000 khán giả trên sân Old Trafford.
    Thủ môn Howard là người có lỗi khi cản phá không dứt khoát cú sút xa của Franck Queudrue, khiến bóng chạm người Howard bật lên xà ngang rồi rơi xuống ngay trước mặt Juninho, và không một hậu vệ M.U nào kịp can thiệp khi cầu thủ người Brazil nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.
    Chỉ 4 phút sau, khi hàng thủ M.U chưa kịp hoàn hồn thì từ một pha phạt góc do Gaizka Mendieta thực hiện, Stewart Downing chuyền bóng cho Juninho ở tư thế không người kèm và cú đánh đầu thành bàn thứ 2 trong trận này của tiền vệ người Brazil đã giúp Boro dẫn trước 2-0.
    Vào phút cuối cùng của hiệp 1, Ruud Van Nistelrooy thắp lại hy vọng cho M.U bằng cú vôlê rất quyết đoán hạ gục thủ môn Boro Mark Schwarzer sau pha chuyền bóng bằng ngực chuẩn xác của Louis Saha. Sang hiệp 2, M.U có vẻ chơi tốt hơn và ở phút 63, HLV Alex Ferguson đã tạm thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến Ryan Giggs chọc thủng lưới Boro bằng cái chân trái sở trường sau đường chuyền bằng đầu của Van Nistelrooy.

    Lúc này, các CĐV M.U bắt đầu nghĩ đến kịch bản của 2 trận thắng nghẹt thở trước Southampton và Everton ở các vòng trước khi hàng thủ Boro phải chống đỡ khá vất vả trước những pha ép sân của đội chủ nhà. Tuy nhiên, 10 phút trước khi trọng tài Paul Durkin thổi còi dứt trận, Joseph Desire-Job đã làm đám đông CĐV M.U trên sân Old Trafford chết lặng với cú sút không thể cản nổi từ cự ly 18m.

    Trong nỗ lực tránh trận thua thứ 2 kể từ đầu giải trên sân nhà của M.U, HLV Ferguson đã tung thêm tiền đạo thứ 3 Diego Forlan vào sân, và thiếu chút nữa cầu thủ người Uruguay đã san bằng tỷ số cho đội chủ nhà vào những phút bù giờ nếu như cú đánh đầu của anh không đưa bóng chạm trúng xà ngang.
    Sau trận đấu, mặc dù vẫn nói cứng về khả năng bảo vệ thành công chức quán quân của đội nhà nhưng HLV Ferguson không giấu nổi sự thất vọng: "Họ (Boro) cứ như là có ma ám ở Old Trafford vậy. Điều chán nản nhất là chúng tôi đã để lọt lưới quá dễ dàng". Còn HLV Steve McClaren thú nhận rằng ông đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất khi Giggs quân bình tỷ số cho M.U, nhưng ''''lúc đó chúng tôi đã gặp may'''' và nhờ giữ vững được thế trận trước sức ép của M.U nên Boro mới có bàn thắng quyết định.
    Ngoài M.U, còn có tới 3 đội chủ nhà khác cũng thất bại ở vòng 25 là Fulham, Portsmouth và Charlton. Trong trận thắng Portsmouth với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách của Chelsea, tân binh Scott Parker chính là người mở tỷ số bằng cú dứt điểm ở cự ly gần sau pha phối hợp bật tường với Adrian Mutu. Sau vòng 25, khoảng cách giữa M.U xếp nhì và Chelsea xếp 3 chỉ còn có 1 điểm và các học trò của HLV Claudio Ranieri có thể bắt đầu nghĩ tới một cuộc soán ngôi ở những vòng đấu kế tiếp.
    Liverpool đã leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Manchester City, nhưng họ chỉ xếp trên Newcastle về hiệu số bàn thắng thua.
    Kết quả các trận đấu đêm 11/2:
    Birmingham-Everton 3-0
    Fulham-Aston Villa 1-2
    Blackburn-Newcastle 1-1
    Charlton-Tottenham 2-4
    Liverpool-Man City 2-1
    M.U-Middlesbrough 2-3
    Portsmouth-Chelsea 0-2
    Theo VNN

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ferguson: "Hàng phòng ngự đã giết M.U"


    Trong buổi họp báo sau trận thua 2-3 trước Middlesbrough, chiến lược gia người Scotland tức giận thừa nhận khả năng phòng ngự yếu kém là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của MU. Nhà vô địch bị thủng lưới tới 8 lần chỉ trong 3 trận gần đây, sau khi khi trung vệ Ferdinand chịu án treo giò 8 tháng.
    HLV Ferguson nói: "Nếu muốn bảo vệ danh hiệu vô địch, MU không được để cho đối phương ghi nhiều bàn thắng đến như vậy. Hàng phòng ngự của chúng tôi chơi không tập trung và có dấu hiệu của sự uể oải. Nhưng điều quan trọng là các cầu thủ MU phải thi đấu hết mình vì khoảng cách giữa chúng tôi và đội dẫn đầu Arsenal đã là 5 điểm. Chúng tôi từng bị đặt vào tình thế khó khăn hơn thế này nhiều ở mùa trước, nhưng cuối cùng mọi việc cũng diễn ra tốt đẹp".
    Trong khi đó, HLV Steve McClaren của Middlesbrough - từng là trợ lý của ông Ferguson khi cả hai cùng phục vụ cho MU - hồ hởi: "Các cầu thủ của chúng tôi thể hiện được quyết tâm và khao khát giành chiến thắng, sau khi MU ghi những bàn thắng cân bằng tỷ số. Tôi thừa nhận rằng may mắn đã thuộc về chúng tôi, trong trận đấu khó khăn này.
    Trước giờ bóng lăn, tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng chúng ta phải thi đấu hết mình, cần sự tinh tế trong những pha chuyền bóng và hơn hết phải phòng ngự tốt. Và các học trò của tôi đã thực hiện được cả 3 điều đó một cách xuất sắc. Đang bị Arsenal dẫn điểm, nhưng tôi tin chắc rằng MU vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này".
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Báo động đỏ ở Old Trafford


    Từ khi Rio Ferdinand bắt đầu án treo giò 8 tháng, Manchester đã chơi 3 trận ở Premier League và số bàn thủng lưới của họ đã nhảy vọt lên đến mức báo động đỏ: 8. ?oKhông thể không lo lắng?, HLV Ferguson nói, ?oThủng lưới quá nhiều như vậy không phải là sự ngẫu nhiên. Chúng tôi đang cho đối thủ quá nhiều khoảng trống vì phòng ngự lỏng lẻo?.
    Không phải đợi đến lúc này thầy trò Ferguson mới lên tiếng báo động. Ngay sau trận cầu ú tim trên sân Everton, đội trưởng Keane thay vì vui mừng đã bực bội chỉ trích đồng đội: ?oManchester không thể thi đấu tệ hại như vậy từ nay đến cuối mùa giải. Chúng ta thoát nạn trong trận đấu với Everton và cả trận trước đó với Southampton, nhưng với các đối thủ mạnh hơn ở Premier League cũng như Champions League, chắc chắn chúng ta sẽ không thể thoát được. Không thể cho đối thủ cơ hội ghi bàn như những trận đấu gần đây?. Tóm lại là Keane khá gay gắt, nhưng đã muộn rồi!
    Manchester đã bắt đầu bộc lộ những vết nứt đáng lo ngại ở trận thua Wolves 0-1 vào ngày 17-1. Rio Ferdinand bị chấn thương ở phút thứ 14 sau một cú ngã rất nặng, nhưng vẫn cố gắng cầm cự đến phút thứ 50 mới rời sân. Wes Brown vào. Sau đó 17 phút, Brown trượt chân khi theo một quả đánh đầu của Denis Irwin và Miller đã tận dụng sai lầm này để chọc thủng lưới Manchester United, ghi một chiến thắng chấn động.
    Sau trận thua đó, tình hình ngày càng tệ hại hơn và ?ocơ chế? thủng lưới của Manchester United ngày càng trở nên...phong phú và đa dạng chẳng khác gì phương pháp ghi bàn của họ! Xâu chuỗi những trận đấu trong hai tuần qua, các lỗ hổng trên hệ thống phòng ngự Manchester cứ mỗi trận lại lộ ra ở một chỗ khác nhau. Tiếp đón Southampton, cặp trung vệ Wes Brown và Silvestre thường xuyên bị cướp bóng ở vị trí chốt chặn cuối cùng. Tất nhiên lỗi ở họ là phần lớn, nhưng cũng phải nhìn thấy rằng hai trung vệ này không được Roy Keane bảo vệ chu đáo từ khu vực giữa sân.
    Trên sân Everton, hàng phòng ngự Manchester United dường như không còn biết đối phó với các pha bóng bổng nữa. Ba tình huống đá phạt của Everton dẫn đến 3 bàn thắng, giúp đội chủ nhà gỡ từ 0-3 ở hiệp một thành 3-3 trong hiệp hai, một hiệp đấu và vẻ lúng túng của hậu vệ trẻ O?TShea lộ quá rõ ?" nhất là sau khi anh giúp quả phạt góc của đối phương trở thành bàn phản lưới nhà.
    Tuy nhiên, trận thua Middlesbrough mới thật là...hết chỗ nói. Tiền vệ Juninho người Brazil đã mỏng người lại còn thấp ?" chỉ cao khoảng 1m65, tức là thấp hơn các hậu vệ Manchester cả cái đầu. Thế mà anh ta lại thảnh thơi đánh đầu ghi liền hai quả chỉ cách nhau vài phút. Không còn chịu nổi nữa, HLV Alex Ferguson buộc phải rút hậu vệ Wes Brown ra ngoài ở giờ nghỉ giải lao và chuyển O?TShea vào giữa đá cặp cùng Silvestre. Vậy mà giải pháp này cũng không làm cho hàng phòng ngự Manchester trở nên an toàn hơn, vì sau đó Middlesbrough vẫn ghi được thêm một bàn nữa...
    O?TShea, Wes Brown, Silvestre, họ chỉ chơi tốt khi đứng bên cạnh Rio Ferdinand. Không có Rio, họ cứ như không biết phải làm gì. ?oThật thất vọng khi Rio Ferdinand đang chơi rất ăn ý và hiệu quả với Silvestre thì bị treo giò?. Ferguson có hối tiếc thì cũng lại muộn rồi.
    ?oBây giờ ưu tiên số một là phòng thủ?, Ferguson nhấn mạnh khác hẳn với việc ca ngợi sức tấn công như những hôm trước đây, ?oManchester United đã thủng lưới quá nhiều và điều đó không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã thua 5 trận ở Premier League. Arsenal vẫn chưa thua trận nào. Đó là cả một sự khác biệt. Arsenal đang dẫn trước chúng tôi tới 5 điểm. Vì thế chúng tôi không được quyền để thua trận đấu nào nữa, đơn giản là như vậy?.
    Nhưng đơn giản! Cho dù Manchester có tránh được thất bại từ nay đến cuối mùa giải thì điều đó cũng chẳng có nghĩa là họ sẽ đuổi kịp và vượt qua Arsenal để giành chức vô địch một cách ngoạn mục như mùa giải năm ngoái. Mùa trước, có lúc Manchester bị dẫn 8 điểm nhưng vẫn vượt qua được. Mùa này, Arsenal chắc chắn cảnh giác hơn để khi đã nắm được ưu thế trong tay thì không buông ra như trước nữa. Chính vì thế, sự thua kém 5 điểm của Manchester hiện thời có thể đồng nghĩa với sự vô vọng cho dù các cầu thủ Manchester vẫn rất tin vào một cái gì đó lạc quan.
    ?oBóng đá là một trò chơi toàn đội nên tất cả mọi thành viên đều phải rà soát lại. Tôi không chỉ trích riêng hàng phòng ngự mà tôi cho rằng cả đội hình đều đã phạm sai lầm?. Lời kêu gọi của Roy Keane mấy hôm trước nay lại được tiền vệ tấn công Ryan Giggs hưởng ứng: ?oPhòng thủ, đó là nỗ lực toàn đội. Trong những trận đấu gần đây chúng tôi đã thủng lưới nhiều quả và rõ ra cần phải làm một điều gì đó. Đội bóng này luôn tạo ra cơ hội ghi bàn nhưng chúng ta cần phải phòng ngự tốt hơn và trở lại con đường chiến thắng?.
    Phòng thủ tốt hơn, trở lại con đường chiến thắng, nhưng cụ thể là bằng cách nào thì chẳng ai nói ra được. Những phương án phòng thủ được vạch ra cho trận đấu với Manchester City ở Cúp FA ?" một trận cầu để lấy lại niềm tin ?" đều không làm cho giới CĐV an tâm. Nào là O?TShea vào giữa cùng Silvestre, Gary Neville ?" Silvestre. Nào là đưa Roy Keane từ hàng tiền vệ về hậu vệ. Tất cả những sự vá víu ấy khiến giới CĐV Old Trafford không thể không đặt câu hỏi: Biết là Rio Ferdinand bị treo giò nhưng tại sao khi mua tiền đạo Saha không mua luôn một hậu vệ giỏi?
    Theo SGGP

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cúp FA: Manchester Utd [4 - 2] Manchester City
    34'' [1 - 0] Paul Scholes

    38'' Gary Neville Red card

    71'' [2 - 0] Ruud van Nistelrooy

    73'' [3 - 0] Cristiano Ronaldo

    78'' [3 - 1] Michael Tarnat

    79'' [4 - 1] Ruud van Nistelrooy

    85'' [4 - 2] Robbie Fowler
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Man City nối dài cơn khát chiến thắng

    (VietNamNet) - Kỷ lục buồn 30 năm không thắng tại Old Trafford của Manchester City lại tiếp tục kéo dài sau thất bại 2-4 trước chủ nhà Manchester United, bất chấp việc các học trò của HLV Kevin Keegan được chơi hơn người trong gần 2/3 thời gian.

    Van Nistelrooy ăn mừng bàn thắng.
    Tiếp đón đối thủ cùng thành phố Man City trong bối cảnh chịu sức ép rất lớn sau thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Middlesbrough ở giải Ngoại hạng hồi giữa tuần, M.U khiến cho các CĐV của mình có lý do phải lo lắng khi họ tỏ ra khá vất vả trong việc tìm lối vào khung thành của Man City. Ép sân nhiều nhưng M.U chủ yếu chỉ gây nên sóng gió từ ngoài vòng cấm mà hiếm có dịp xâm nhập khu vực 16m50 của Man City. Lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh của Man City dù chỉ đạt một nửa hiệu quả vì thiếu vắng chân sút số một Nicolas Anelka, nhưng cũng vẫn buộc M.U phải chờ tới nửa sau hiệp 1 mới có bàn thắng mở tỷ số.
    Xuất phát từ pha căng ngang bên cánh trái của Ryan Giggs, Paul Scholes lợi dụng sự bất cẩn của hàng thủ Man City len vào dứt điểm bằng chân phải qua người thủ môn Arni Arason vào lưới, phá vỡ thế bế tắc cho đội chủ nhà. Đây là trận đấu thứ 400 của Scholes cho M.U và tiền vệ này đã tự thưởng cho mình cũng như toàn thể đội bóng một món quà rất có ý nghĩa. Tưởng chừng như M.U sẽ tràn lên ''''làm gỏi'''' Man City sau khi có bàn thắng mở tỷ số khiến đối phương không thể tiếp tục chơi co cụm, thì hậu vệ kỳ cựu Gary Neville lại tự gây khó dễ cho đội nhà bằng chiếc thẻ đỏ khá ngớ ngẩn ở phút 38. Sau một cú ngã ở bên phải khu cấm Man City, Neville bật dậy đòi hưởng một quả penalty nhưng trọng tài Jeff Winter đã thẳng thừng từ chối. Bất bình với quyết định của trọng tài, Neville xoay sang cãi cọ với các cầu thủ Man City, và trong một giây phút thiếu kiềm chế, hậu vệ đội tuyển Anh đã dùng đầu húc vào mặt người cựu đồng đội Steve McManaman. Hậu quả là Neville nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân và McManaman cũng bị trọng tài Winter cảnh cáo bằng một chiếc thẻ vàng.

    Chiếc thẻ đỏ tai hại của G.Neville.
    Sang hiệp 2, tận dụng ưu thế hơn người, Man City khởi cuộc rất mạnh mẽ và khiến cho thủ môn Tim Howard phải làm việc cực kỳ vất vả để bảo vệ mành lưới, trong đó đặc biệt nguy hiểm là những pha dứt điểm của Shaun Wright-Phillips, Joey Barton và McManaman. Tuy nhiên, Man City lại không tận dụng thành công những cơ hội mà mình có được để ghi bàn thắng gỡ hoà và M.U, kỷ lục gia của Cúp FA với 10 lần đoạt chức vô địch, đã buộc họ phải trả giá với bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút 71 của Ruud Van Nistelrooy. Tiền đạo người Hà Lan đã xuất hiện kịp thời để đón đường chuyền của Cristiano Ronaldo và dễ dàng đệm bóng vào lưới. Chỉ 2 phút sau, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về M.U sau khi thủ môn Arason buộc phải ói bóng sau pha vôlê mạnh như trái phá của Giggs, và Ronaldo nhanh chân ập vào sút bồi tung nóc lưới đội khách.
    5 phút sau bàn thắng của Ronaldo, Micheal Tarnat bất ngờ làm lặng câm sự ồn ào của khán giả trên sân Old Trafford khi hạ gục thủ môn Howard bằng pha dứt điểm gọn gàng bằng chân trái. Thế nhưng, chỉ hơn 100 giây sau, Roy Keane đã chuyền bóng rất thuận lợi để Van Nistelrooy ghi bàn thắng thứ 2 của mình ngay sát vạch cầu môn, dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Man City. Và dù Robbie Fowler đã gỡ thêm 1 bàn nữa cho đội khách ở phút 85 nhờ cú đá phạt ''''ăn cắp'''', nhưng điều đó cũng chỉ khiến M.U trải qua 5 phút cuối cùng căng thẳng hơn chút ít mà không thể ngăn cản bữa tiệc chiến thắng của đội chủ nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, M.U mới lại lọt vào vòng tứ kết của Cúp FA.
    H.L

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Quỷ đỏ Man Utd đang bị "xâu xé"


    MU tiếp tục bị "xâm thực"- đó là nhận định chung của dư luận về nội tình của CLB MU. Chỉ 24 giờ sau khi hai cổ đông lớn của "Quỷ đỏ" là John Magnier và JP McManus ra tay thâu tóm quyền lực, thì nhà triệu phú người Mỹ, Malcolm Glazer cũng đã mua thêm số lượng lớn cổ phiếu tại đây. Phải chăng đây là sự bàng trướng có ý đồ của một số nhà tài phiệt tại MU?
    68 nghìn con người gần như hoá đá, lặng im tại "Nhà hát của những giấc mơ" sau khi trọng tài Durkin nổi hiệu còi kết thúc trận đấu giữa ĐKVĐ Premier League và Middlesbrough tại vòng 25 Premier League. Thua 2-3 trước Boro là điều ít có CĐV nào của đội bóng ngờ đến. Chưa dừng tại đó, họ lại bị thêm một cú sốc lớn nữa khi hai cổ đông của đội bóng này là Magnier và McManus, những người không nhận được thiện cảm từ CĐV, tăng số lượng cổ phiếu lên 29%.
    Những âm mưu mà hai cổ đông này tiến hành tại sân Old Trafford đã bị các CĐV "bắt vở" từ lâu: thôn tính dần MU bằng việc mua thêm cổ phiếu, bước tiếp theo sẽ thanh trừng những người không thuộc phe cánh...Mà mục tiêu ở đây không ai khác là "ông già" người Scotland, Alex Ferguson. Tất cả những động thái mà hai vị cổ đông trên tiến hành thực ra là một hệ luỵ tất yếu từ việc tranh chấp pháp lý với HLV Ferguson về quyền sở hữu con ngựa đua mang tên Rock of Gibraltar.
    Trong khi đó, không ồn ào và phô trương, nhà tỷ phú người Mỹ, Malcolm Glazer lặng lẽ "ngoạ sơn quan hổ đấu" cuộc tranh chấp trên. Và rồi thời cơ đã đến, ngay sau khi hai nhà triệu phú người Ireland Magnier và McManus tung tiền ra mua cổ phiếu, nâng số lượng cổ phần lên, Glazer cũng nhanh tay nhanh chân nâng số cổ phần của mình từ 14,25 % lên 16,31 %. ước tính số lượng cổ phần mà Glazer vừa có được ngang bằng với việc mua về 5,4 triệu cổ phiếu tại MU.
    Với phi vụ trên thành công, Glazer đã làm chủ sở hữu số lượng cổ phiếu có trị giá khoảng 100 triệu bảng. "Ông chủ" của tập đoàn Tampa Bay Buccaneers này không hề che dấu ý định nhăm nhe thôn tính đội bóng hùng mạnh nhất nước Anh như MU.
    Mặc dù không dư dả như nhà tài phiệt người Nga, Roman Abramovich, tổng giá trị tài sản của Glazer vào khoảng 630 triệu bảng, nhưng tham vọng làm chủ đội bóng sân Old Trafford của nhà tài phiệt này rất lớn. Là một người dày dạn trong lĩnh vực tài chính, Glazer thừa biết sẽ cần làm những gì để có được tầm ảnh hưởng nhất định tại MU.
    Theo báo chí Anh đăng tải, Glazer đã có những bước tiến rất xa trong những nỗ lực bành trướng tầm ảnh hưởng của mình. Có nhiều khả năng, Glazer sẽ tiến hành những bước đi tiếp theo như sau: tiếp tục mua thêm cổ phiếu khi vụ tranh chấp giữa HLV Ferguson với Magnier và McManus chưa chấm dứt; đàm phán tay đôi với Magnier và McManus trong việc phân chia quyền lực tại MU khi đã có số cổ phần kha khá.
    Như vậy, tham vọng của Glazer tại sân Old Trafford là quá rõ ràng và được tính toán rất chi li cụ thể. Một con bài nữa mà Glazer sẽ tung ra trong chiến dịch thôn tính MU là hợp tác với ngân hàng Commerzbank tại London về mặt tài chính để thua mua cổ phiếu của MU. Trước những biến động này, giá cổ phiếu của MU trên thị trường chứng khoán đã tăng lên ngay 5%, từ 277 xu lên 299 xu/ 1 cổ phiếu.
    Dường như, đó là điềm báo cho một cơn bão sắp nổi lên tại sân Old Trafford.
    Theo Báo Bóng đá

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ryan Giggs muốn phá vỡ sự thống trị của Arsenal ở FA Cup



    Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Cúp FA đã một lần nữa mang đến cho Manchester United nhiều thuận lợi hơn so với Arsenal và Ryan Giggs tin rằng đội bóng của anh có thể phá vỡ thế thống trị của đối thủ trong nhiều năm qua.
    Manchester United sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp Fulham ?" West Ham vào ngày 6-3 tới trên sân nhà, trong lúc Arsenal sẽ gặp không ít khó khăn nếu Liverpool giành chiến thắng trong trận đá lại với Portsmouth. Đội bóng của Wenger đang hướng tới kỷ lục 4 lần lọt vào chung kết Cúp FA và thắng 3 lần liên tiếp, song tham vọng của họ bị đe dọa nghiêm trọng khi kéo quân đến sân Liverpool hoặc Portsmouth.
    Ryan Giggs, người ghi bàn quyết định trong hiệp phụ giúp M.U đánh bại Arsenal ở bán kết Cúp FA năm 1999, bày tỏ nỗi thất vọng của đội kể từ sau chiến tích đó: ?oSau chiến thắng 5 năm trước, chúng tôi đã không làm nên trò trống gì ở Cúp FA. Mọi người đang nói về sự kiểm soát của Arsenal trong Cúp FA, nhưng lúc này chúng tôi không thể nghĩ về họ mà chỉ tập trung về những gì chúng tôi có thể làm cho chính mình?.
    Fulham và West Ham đều chơi rất cảm hứng và thành công trong những lần ?oviếng thăm? Old Trafford gần đây: Fulham đã ghi chiến thắng 3-1 trong Premier League còn West Ham cũng giành lợi thế trong hai lần gặp gỡ năm 2001, với Paolo Di Canio ghi bàn thắng duy nhất để loại M.U khỏi vòng 4 Cúp FA.
    Dù vậy, Giggs vẫn tin rằng kết quả bốc thăm được đá sân nhà ở vòng tứ kết mang tính quyết định cho thành công của đội: ?oChúng tôi đã chơi rất tốt ở mùa giải này và chúng tôi càng tự tin sẽ tiến sâu vào giải với lợi thế sân nhà. Fulham đã thắng tại Old Trafford mùa này và sẽ không dễ nếu gặp lại họ lần nữa, nhưng dù sao thì đá sân nhà vẫn hơn?.
    Sau cuộc lội ngược dòng trước Chelsea tại Highbury, Arsenal sẽ phải chơi trận tứ kết trên sân khách, Anfield (Liverpool) hoặc Fratton Park (Portsmouth), song với phong độ từng giúp đội vượt qua Leeds, Middlesbrough và Chelsea, tiền đạo Dennis Bergkamp cho rằng: ?oTên tuổi những đối thủ (ba đội ở Premiership) chứng tỏ chúng tôi đã trình diễn ở trình độ cao. Và với kết quả bốc thăm này, không một ai có thể cho rằng Arsenal không xứng đáng nếu chúng tôi giành được chiến thắng sau cùng?.
    Arsene Wenger cũng phát biểu với vẻ thản nhiên: ?oKhi xem xét kết quả bốc thăm của chúng tôi trong 4 năm qua, bạn sẽ hết sức kinh ngạc, nhưng có lẽ những lá thăm bất lợi đó chỉ giúp bạn duy trì phong độ cao khi mà không ai được quyền thư giãn?.
    Nếu Liverpool vượt qua Portsmouth trong trận đá lại vào Chủ nhật tới, họ sẽ là mối đe dọa đáng kể cho hy vọng lập kỷ lục của Bergkamp và đồng đội, bởi Liverpool là đội cuối cùng đánh bại Arsenal ở Cúp FA ?" trong trận chung kết năm 2001.
    Kết quả bốc thăm vòng tứ kết:
    Millwall - Tranmere
    Manchester United - Fulham/West Ham
    Sunderland/Birmingham - Sheffield United
    Liverpool/Portsmouth ?" Arsenal
    Các trận đá lại diễn ra vào các ngày 22-2 (Portsmouth - Liverpool), 25-2 (West Ham ?" Fulham) và 26-2 (Birmingham - Sunderland).
    Theo SGGP

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!

Chia sẻ trang này