1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ferguson: "M.U sẽ lội ngược dòng"


    "Chúng tôi có kinh nghiệm chạy nước rút"
    HLV Alex Ferguson tin rằng Arsenal vẫn chưa thể khép lại cuộc tranh đua ngôi vô địch mùa này chỉ vì để mất quá nhiều điểm trong những trận hòa, và ông khẳng định Manchester United sẽ thắng tất cả 13 trận còn lại để đặt sức ép lên đội bóng của Wenger.
    ?oChúng tôi đã nhiều lần rơi vào tình thế này mà vẫn vươn lên giành ngôi vô địch. Chúng tôi biết mình có kinh nghiệm để làm điều đó một lần nữa. Tôi biết bây giờ chúng tôi không thể để thua thêm một trận nào nữa. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình sau trận thua Middlesbrough là đã đến lúc ?ocả hệ thống phải tiến lên?. Arsenal có thể đi đến cuối giải với thành tích bất khả chiến bại nhưng họ vẫn có thể mất ngôi vô địch với số trận hòa quá nhiều. Vượt qua cả mùa giải mà không thua trận nào là một gánh nặng rất lớn?.
    Sir Alex ví đối thủ như một cái chai (có thể chứa đựng mọi cái ?" những trận thắng lẫn những kết quả hòa), còn đội bóng của mình là cái cổ chai - chỉ gạn lọc những gì tinh túy (chiến thắng). Quả là cách hình tượng hóa kỳ lạ nhằm mô tả phong cách chơi khác biệt giữa hai đội: Arsenal thi đấu với tiêu chí ?onếu không thể thắng thì hòa cũng được? còn M.U thì khác ?" ?oMột là thắng hai là thua?.
    Song ông dẫn giải mối nguy hại mà Arsenal đeo đuổi bằng kinh nghiệm bản thân - Bất khả chiến bại đến ngày cuối cùng vẫn không đảm bảo giành được ngôi vô địch!: ?oKhi tôi còn thi đấu cho Ranger năm 1967, chúng tôi đã bất khả chiến bại cho đến trận cuối cùng. Và trong trận cuối mùa đó, chúng tôi dẫn 2-1 trước Aberdeen, nhưng để thua 2-3 trong 15 phút cuối và mất luôn ngôi vô địch vào tay Celtic?.
    M.U lúc này đang ở vào vị thế tương tự như cách đây 12 tháng, thời điểm họ thực hiện cuộc rượt đuổi ngoạn mục nhất trong lịch sử Premier League bằng chuỗi 9 trận thắng, 1 trận hòa để vượt qua Arsenal trước lượt đấu cuối cùng. Sir Alex khẳng định: ?oChúng tôi phải vượt qua phần còn lại của mùa bóng mà không thua trận nào nhưng chúng tôi sẽ không ngừng thách thức họ?.
    Theo SGGP

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Phillip Neville: "M.U có thể bị loại khỏi Champions League"


    Tiền vệ Phil Neville của Manchester United cảnh báo các đồng đội rằng họ đang đối mặt với nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League nếu không khắc phục tinh thần thi đấu yếu kém như hiện nay.
    Ở vòng đấu thứ 26 vừa qua của giải Ngoại hạng Anh, Manchester United bị cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà trước Leeds United. Kết quả tồi tệ này khiến mục tiêu bảo vệ danh hiệu VĐQG của "Những con quỷ đỏ" ngày càng trở nên khó thực hiện bởi giờ đây họ kém đội đầu bảng Arsenal đến 7 điểm.
    Theo Phil Neville, tình hình này phải được cải thiện, đặc biệt giấc mơ châu Âu của M.U phải được xác định rõ ràng hơn. Porto hẳn không phải là trở ngại khó vượt qua nhưng dù sao đội bóng này là ĐKVA Cúp UEFA và lập thành tích bất bại tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Chính vì thế, Phil lo ngại điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cho đội bóng của anh.
    Phil nói: "HLV nói với chúng tôi trước trận đấu rằng ông không muốn chúng tôi thi đấu vật vờ tại Champions League, nhưng chúng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi cần trở lại bằng một trận thắng mặc dù không dễ dàng chút nào. Trận đấu tới đây (gặp Porto) là trận quan trọng đối với chúng tôi và hy vọng một kết quả tốt đẹp sẽ thuộc về chúng tôi như trong quá khứ. Nhưng nếu chúng tôi thi đấu không giống như thế, chúng tôi sẽ bị loại khỏi giải trong vài tuần tới".
    Sự vắng mặt của trung vệ Rio Ferdinand (bị treo giò 8 tháng vì quên kiểm tra chất kích thích sau trận đấu) là một tổn thất nặng nề cho hàng phòng thủ của M.U. Thêm vào đó, hậu vệ Gary Neville bị treo giò từ 1 đến 3 trận vì phạm lỗi đối với tiền đạo trẻ James Milner của Leeds United ở trận vừa qua và đối với tiền vệ Steve McMamaman của Manchester City 7 ngày trước đó. Tồi tệ hơn, hậu vệ Mikael Silvestre cũng vừa bị chấn thương ở vùng đầu gối và mắt cá chân trong pha va chạm với tiền đạo Alan Smith của Leeds. Với những mất mát này, HLV Alex Ferguson buộc phải bố trí John O''Shea và Wes Brown ở vị trí trung vệ.
    Để có thể tiếp tục cuộc cạnh tranh ngôi VĐ Premier League, M.U hy vọng Arsenal sẽ thất bại ít nhất hai trận - kể cả trận đối đầu giữa hai đội trên sân Highbury vào cuối tháng tới. Phil kết luận: "Hiện tại, chúng tôi hy vọng Arsenal sẽ sẩy chân, đó là điều họ không muốn gặp phải. Chúng tôi có đội hình tài năng nhưng hiện giờ chúng tôi phụ thuộc vào kết quả của đội bóng khác".


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  3. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu thứ 100 của HLV Alex Ferguson tại Champions League đã không thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ khi Manchester United của ông bị thua ngược chủ nhà Porto dù đã sớm mở được tỷ số.
    Việc HLV Ferguson xếp Gary Neville (2) chơi cặp trung vệ cùng Wes Brown (6) đã khiến khu trung tâm hàng thủ M.U trở nên an toàn hơn, nhưng đồng thời nó cũng làm suy giảm đáng kể khả năng phát động tấn công từ biên phải của M.U, bởi Phil Neville (3) sau một thời gian dài thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự đã mất đi ít nhiều kỹ năng cần thiết của một hậu vệ cánh. Chính vì thế, cộng với việc tuyến giữa M.U thường xuyên lui khá sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự nên thế trận trên sân đã hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Porto. Tuy nhiên, Porto chưa kịp cụ thể hoá ưu thế của mình trên sân thành bàn thắng thì lại bị thủng lưới trước ở phút 14. Thủ môn Vitor Baia (99) bắt không dính bóng sau cú sút phạt mạnh như búa bổ của Paul Scholes (8), và Quinton Fortune (25) nhanh chóng ập vào đá bồi trước khi hậu vệ Porto kịp can thiệp. 2 phút sau, thiếu chút nữa cách biệt tỷ số đã được nhân đôi cho M.U khi Fortune tạt bóng cắt mặt từ cánh trái loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Porto, nhưng Ruud Van Nistelrooy (10), sau một thoáng giật mình, lại tiếp bóng hụt ở nhịp 1 và không có ai hỗ trợ khi chuyền bóng trở ra.
    Đây là những tình huống tấn công hiếm hoi của M.U trong cả trận bởi phần lớn thời gian họ dùng để chống trả sức ép ngày càng gia tăng của đội chủ nhà. Porto làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân nhưng do M.U tập trung quân số rất đông ở trung lộ nên các học trò của HLV Jose Mourinho không có cơ hội thực hiện những pha phối hợp nhuyễn nhỏ sở trường. Tuy nhiên, Porto đã biết thích ứng rất nhanh, họ chuyển sang tấn công bằng cách chơi giãn biên để kéo mỏng hàng thủ M.U. Ngón đòn này nhanh chóng phát huy hiệu quả, ngay ở phút 27, Dmitri Alenichev (15) đưa ra lời cảnh báo đầu tiên khi dùng kỹ thuật cá nhân vượt qua hàng loạt hậu vệ M.U ở góc phải khu cấm rồi dứt điểm rất căng nhưng bóng chạm phải G.Neville ra ngoài. Thế nhưng, Porto đã không phải chờ lâu, bởi chỉ 2 phút sau, lại là Alenichev chuyền bóng rất đẹp từ cánh phải cho Benni McCarthy (77) bắt vôlê tung lưới Tim Howard (1), gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà. Bàn thua này có lỗi rất lớn của hàng thủ M.U khi có tới 3 hậu vệ áo đỏ đứng gần McCarthy mà không có lấy một người theo sát tiền đạo người Nam Phi. Trong những phút bù giờ của hiệp 1, M.U có cơ hội rất tốt để gia tăng cách biệt nhưng Louis Saha (9) lại đánh đầu vọt xà sau pha lật bóng rất chuẩn xác từ cánh trái của Ryan Giggs (11).
    Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục nghiêng hẳn về Porto, hàng công M.U với Van Nistelrooy-Saha vốn hiếm khi có bóng nhưng lại thường xuyên khống chế không tốt hoặc chuyền thiếu chính xác nên dễ dàng bị các hậu vệ Porto hoá giải. Trong khi cặp Fortune và Giggs còn đôi lúc khuấy đảo bên trái thì ở hành lang phải, Phil Neville hầu như im hơi lặng tiếng và không làm tốt cả 2 nhiệm vụ phòng ngự và tấn công. Đến khi HLV Ferguson nhận thấy rằng Porto đang ra sức khai thác nhược điểm này và vội vã tung John O''Shea (22) và Ronaldo (7) vào thay để cải thiện sức chiến đấu của cánh phải thì đã quá muộn. 12 phút trước giờ mãn cuộc, từ một pha chuyền bóng bên cánh phải M.U của Nuno Valente (8), McCarthy bật cao hơn cặp trung vệ G.Neville-Brown đánh đầu ngược rất hiểm đưa bóng bay sát mép dưới xà ngang đánh bại thủ môn Howard. Bàn thắng này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Porto trong cả trận và đồng thời cũng là hậu quả của lối chơi quá thận trọng và nặng về phòng ngự mà M.U áp dụng.
    Có lẽ HLV Ferguson muốn chờ tới khi quay về sân nhà Old Trafford sau đây 2 tuần mới tung hết bài vở ra để giải quyết Porto. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà các học trò của HLV Mourinho lại càng quyết tâm dứt điểm M.U ngay tại sân nhà để phòng ngừa hậu hoạ, dẫu sao với thắng lợi này họ cũng chỉ cần hoà ở lượt về là lấy vé vào tứ kết, trong khi nhiệm vụ của M.U sẽ phải là giành chiến thắng bằng mọi giá, nặng nề và khó khăn hơn rất nhiều. Không những thế, thủ quân Roy Keane của M.U chắc chắn sẽ không có mặt ở trận lượt về do bị trọng tài người Đức Herbert Fandel rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân ở phút 87 vì hành vi cố tình dẫm lên người Baia. Hành động nóng nảy của Keane cũng thể hiện hình ảnh bế tắc và bất lực của M.U trong cả hiệp 2 khi họ không có lấy nổi một tình huống nguy hiểm về khung thành Porto.
    Đội hình:
    Porto: 99-Vitor Baia; 22-Paulo Ferreira, 2-Jorge Costa, 4-Ricardo Carvalho, 8-Nuno Valente; 15-Dmitri Alenichev (9-Edgaras Jankausas 63''), 23-Pedro Mendes, 18-Maniche Ribeiro, 10-Deco Souza; 19-Carlos Alberto (25-Ricardo Fernandes 75''), 77-Benni McCarthy (28-Bruno Moraes 83'')
    Manchester United: 14-Tim Howard; 3-Phil Neville (22-John O''Shea 70''), 6-Wes Brown, 6-Gary Neville, 25-Quinton Fortune; 8-Nicky Butt, 18-Paul Scholes, 16-Roy Keane, 11-Ryan Giggs; 9-Louis Saha (7-Cristiano Ronaldo 76''), 10-Ruud van Nistelrooy

    according to: vnn.vn
     


    không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ không có người để  ta yêu..
     
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV của Porto chế nhạo Alex Ferguson


    Sir Alex không thể nói năng gì với thất bại của M.U
    HLV Jose Mourinho đã tỏ ý khích bác ông Ferguson sau trận MU thua 1-2 trên sân của Porto, tại lượt đi vòng 16 đội Champions League đêm qua. Mourinho còn yêu cầu nhà cầm quân người Scotland phải xin lỗi Vitor Baia nếu những lời phàn nàn về thủ môn này không có cơ sở.
    Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Ferguson đã giáp mặt Mourinho để phàn nàn về việc thủ môn Vitor Baia giả vờ đau đớn buộc Roy Keane của MU phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Thậm chí, ông Ferguson còn không bắt tay đồng nghiệp sau trận đấu.
    Trước sự phản ứng của ông Ferguson về hành động của Baia, Mourinho tỏ ý chế giễu: "Alex đã nói với tôi trong đường hầm rằng Baia giả vờ đau để loại Keane khỏi trận lượt về. Tôi hiểu rõ vì sao ông ấy lại tỏ ra bức xúc quá mức như vậy. Một đội bóng toàn ngôi sao như MU mà lại bị ép bởi một CLB chỉ chi 10% ngân sách cho việc xây dựng đội hình như Porto thì không buồn sao được. Tôi sẽ xem lại băng ghi hình, nếu quả thực Baia đã vờ đau để hại Roy Keane thì tôi sẽ xin lỗi. Còn nếu không có bằng chứng gì thì Ferguson phải xin lỗi tôi và Baia. Chính Victor Baia đã nói với tôi rằng khi cậu ấy đang lao ra cản phá thì bị Keane đạp lên người và thấy đau".
    Trong khi đó, HLV Ferguson thừa nhận MU sẽ suy yếu khi không có Roy Keane ở trận lượt về, trên sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Scotland nói thêm: "Keane không hề ác tâm trong pha va chạm với Baia, vì bản chất của Roy Keane không phải như vậy. Đó chỉ là do cậu ấy không thể tránh kịp. Thủ môn Baia cũng đã tỏ ra đau đớn quá mức, khiến trọng tài bị tác động và rút thẻ đỏ phạt Keane".
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV Ferguson "khai trương" CLB 100


    Dẫn dắt Manches United tới sân Estadio das Antas để so tài cùng đội chủ nhà FC Porto đêm qua, Alex Ferguson đã trở thành HLV đầu tiên cầm quân 100 trận tại Champions League. Cột mốc đáng nhớ của HLV người Scotland này đã được tặng thưởng bằng "danh hiệu đặc biệt" của UEFA.
    Nhưng trước khi đạt tới "sự trường thọ" và nhận được sự thừa nhận như trên, Alex Ferguson đã phải trải qua biết bao cay đắng chìm nổi. 11 năm trước đây, Ferguson có trận ra mắt cùng MU tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, chiến thắng 3-2 trước CLB Kispest Honved ngay trên sân khách. Tuy nhiên, "cuộc phiêu lưu đầu đời" của Ferguson nhanh chóng kết thúc ở vòng 2 sau thất bại trước Galatararay tại vòng 2, theo luật bàn thắng trên sân khách.
    Mùa bóng tiếp theo, MU bị loại ngay từ vòng đấu bảng sau thất bại trước Barcelona và IFK Gothenburg. Sau một năm vắng bóng, MU trở lại Champions League mùa bóng 1996-1997 và chỉ chịu dừng bước tại bán kết sau thất bại trước Borussia Dortmund (đội sau đó vô địch). Mùa bóng sau MU lại một lần nữa ngậm ngùi rời cuộc chơi sau vòng tứ kết. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Ferguson cuối cùng cũng được đền đáp vào năm 1999, CLB chủ sân Old Trafford làm nên chiến thắng lịch sử (2-1) trong trận CK Champions League trước Bayern Munich tại sân Nou Camp.
    Ferguson nhận "danh hiệu đặc biệt" của UEFA khi trở về Forto tại Old Trafford ngày 9-3. Hy vọng phần thưởng này sẽ khích lệ Ferguson trong trận cầm quân thứ 101 tại Champions League, đưa Manchester lần thứ 8 liên tiếp có mặt tại tứ kết.
    Hiện nay người đứng thứ hai trong danh sách những HLV có số trận cầm quân nhiều nhất tại Champions League là Ottmar Hitzfeld, HLV của Bayern Munich, 90 trận.
    Hitzfeld chính là HLV đầu tiên giành Champions League với 2 CLB khác nhau: Borussia Dortmund (1997) và Bayern Munich (2001), ông cũng là một trong hai HLV từng giành được 2 Champions League. Người kia là cựu HLV Real, Vicente Del Bosque, vô địch các năm 2000 và 2002.
    HLV thành công nhất trong lịch sử Cup châu Âu hiện nay vẫn là Giovanni Trapattoni, người Italia: HLV duy nhất có đủ bộ sưu tập 3 Cúp châu Âu (C1, C2, C3). Vị HLV đang được Tottenham liên hệ cũng là HLV giành được nhiều Cup châu Âu nhất: 5 chiếc (2 C1 cùng Milan, 1 C1, 1 C2 và 1 C3 cùng Juventus). Xếp kế tiếp là Bob Paisley, cựu HLV Liverpool giành 3 Cup C1 và HLV huyền thoại của AC Milan Nereo Rocco.
    Theo Bóng đá

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Premier League vòng 27: M.U - Cánh cửa đến chức VĐ như đã khép


    Trận hoà 1-1 tai hại với chủ nhà Fulham đã đẩy Manchester United tụt lại xa hơn trong bảng xếp hạng và hiện kém Arsenal tới 9 điểm, một khoảng cách điểm số khổng lồ và gần như không thể bắt kịp. Không những thế, họ còn không giữ được vị trí thứ hai khi để Chelsea vượt mặt bằng chiến thắng trước Man City.
    MU đang rất cần một chiến thắng để duy trì khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal, đồng thời gỡ lại danh dự sau 3 trận liên tiếp chỉ biết hoà và thua. Nhưng dù phải du đấu trên sân của đội đã thắng họ 3-1 ở nửa đầu mùa, HLV Ferguson vẫn quyết định cho hàng loạt trụ cột nghỉ dưỡng sức trên băng ghế dự bị: thủ môn Howard, tiền đạo Nistelrooy và cầu thủ chạy cánh Ryan Giggs. Do đó, Flecher và C. Ronaldo cùng có tên trong đội hình xuất phát, lần lượt đảm nhận hành lang phải và trái, còn Forlan chơi cặp tấn công với Louis Saha. Hàng phòng ngự thiếu cả G. Neville (treo giò) và Silvestre (chấn thương), nên MU đã buộc phải kéo Roy Keane xuống đá cặp trung vệ với Brown - cầu thủ chơi lăn xả ở hiệp một.
    Mặc dù nhập cuộc với đội hình không phải là mạnh nhất, MU vẫn tỏ ra nguy hiểm với những đợt phản công ở hiệp một, đặc biệt là khi xuất phát từ cánh trái. Ngay phút thứ nhất, Louis Saha thiếu chút nữa đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội bóng cũ Fulham, khi anh tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc gang tấc.
    Những phút sau đó, tiền đạo người Pháp tiếp tục phải thi đấu trước sự phản ứng dữ dội và có phần thái quá của các cổ động viên Fulham. Trên khán đài, có không ít tấm biển khá to đề dòng chữ "Saha, kẻ phản bội"; "Saha là Judas phản chúa"...
    Mặc cho những người từng hâm mộ anh chửi bới, Saha vẫn bĩnh tĩnh thi đấu và làm chết lặng cầu trường sân Loftus Road ở phút 13, với bàn thắng phá thế quân bình sau một đợt phản công thần tốc của MU. Nhận bóng từ thủ môn Carroll, C. Ronal dốc bóng tốc độ bên hành lang trái trước khi vẩy bóng điệu nghệ cho Saha. Tuyển thủ Pháp này đột phá một mạch ở trung lộ từ gần giữa sân, vượt qua khe hai trung vệ Fulham, đột nhập khu cấm địa trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân phải đưa bóng vào giữa khung thành đội chủ nhà.
    Phút 20, sự chậm chạp của hậu vệ Goma tạo điều kiện cho Fletcher đưa bóng vào góc kết thúc thuận lợi, nhưng tiền vệ này đã đưa bóng đi chệch cột dọc góc xa trong gang tấc, bỏ lỡ thời cơ đưa MU nhân đôi cách biệt.
    Tạo được không ít cơ hội trong 45 phút đầu tiên, ghi được bàn, nhưng điều mà các cổ động viên MU lo ngại nhất vẫn xảy ra. Đó chính là sự lỏng lẻo trong phòng ngự, dù các hậu vệ áo đỏ đã tỏ ra rất cố gắng trong hiệp đầu.
    Phút 13, John O''Shea bắt người không tốt và buộc phải phạm lỗi với Brian McBride ngoài vòng cấm, nếu không một tình huống sóng gió đã xảy ra trước cầu môn MU.
    Phút 30, bóng dội xà ngang, sau cú đánh đầu của Legwinski. Trong tình huống này, Roy Keane đã kịp áp sát Legwinski để không cho cầu thủ này thoải mái dứt điểm. Thiếu Rio Ferdinand (bị treo giò 8 tháng), khả năng chống bóng bổng của MU rất yếu. Điều này thể hiện rõ qua mấy trận gần đây, và lặp lại ở phút 45. Brown bật cao hết sức cũng không thể ngăn được cú đánh đầu nguy hiểm của McBride. Rất may cho M.U, bóng đã bay chệch đích.
    Đầu hiệp hai, MU lặp lại kịch bản mà họ đã diễn không tệ trong 45 phút đầu tiên: tấn công mạnh bên hành lang trái, nơi có C. Ronaldo kỹ thuật, tốc độ và di chuyển khéo léo. Và cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã có cơ hội để tung ra hai pha dứt điểm liên tiếp ngay sau giờ nghỉ giải lao.
    Những phút tiếp theo, MU phát huy lối đá một chạm nhanh, sử dụng nhiều đường chuyền dài và trung bình nhưng thiếu tính đột biến nên dễ bị hoá giải. Fulham thì vẫn đáp trả quyết liệt, và có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 65. Sau đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Boa Morte khống chế hợp lý ở gần khu 16m50, đột ngột thay đổi tốc độ và dũng mãnh vượt qua Brown yếu ớt chới với ở phía sau, trước khi anh sút sệt ở góc hẹp bằng chân trái. Carroll kịp khép góc, nhưng đã phản xạ không tốt trước cú dứt điểm ở bên trái khu 5m50 của tiền đạo đối phương.
    Carroll lẩm bẩm tự trách mình. Còn Butt cùng Ferdinand ngồi trên khán đài mặt sầm lại khi chứng kiến các đồng đội nhận bàn thua không đáng có.
    Phút 66, Saha ngã trong khu cấm địa sau khi đón đường chuyền của Forlan. Nhưng trọng tài không cho MU được hưởng phạt đền. Các cổ động viên của đội chủ nhà đồng thanh hưởng ứng quyết định của trọng tài. Còn Saha lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, vì quả thật anh đã bị thủ thành Van der Sar cản ngã rất khéo.
    Sau đó ít phút, MU tung liền hai cầu thủ vào sân nhằm gia tăng sức công phá: Giggs buộc Fletcher rời sân, còn Forlan nhường chỗ cho Nistelrooy - hung thần đối với Fulham (tiền đạo người Hà Lan đã có 6 bàn vào lưới đội bóng thành London). MU dâng cao tấn công liên tục, nhưng luôn gặp phải sự kháng cự mãnh mẽ của các cầu thủ Fulham ở khu 16m50. Ngay cả khi Nistelrooy phá bẫy việt vị thành công để lao vào khu 5m50 thì anh cũng không thắng nổi một Van der Sar băng ra dũng mãnh để cản phá.
    Phút 90, C. Ronaldo thử vận may ở cú sút phạt trực tiếp, nhưng Van der Sar đã bắt dính bóng. MU đành chấp nhận chia điểm. Như vậy, sau vòng đấu 27, MU cùng có 58 điểm như Chelsea nhưng đứng sau vì kém hiệu số bàn thắng bại.
    Trong khi M.U phải trải qua một trận khổ chiến với Fulham thì Arsenal cũng đã vất vả lắm mới bảo toàn trọn vẹn 3 điểm trong cuộc so tài với đối thủ cùng thành phố Charlton, cho dù đội bóng pháo thủ đã sớm dẫn 2-0 chỉ sau 4 phút thi đấu. Dường như điều này đã khiến các cầu thủ Arsenal sớm rơi vào tâm lý chủ quan khinh địch, và cuộc vùng dậy quyết liệt của Charlton ở hiệp 2 suýt nữa đã mang lại bi kịch cho sân Highbury nếu như cột dọc khung thành Jens Lehmann không ngăn cản cú sút của Jonatan Johansson trong những giây bù giờ.
    Trước đó, Claus Jensen đã gỡ lại 1 bàn cho đội khách ở phút 60 và Graham Stuart còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi ở phút 80.
    Nhìn chung, Arsenal chỉ chơi tốt trong 45 phút đầu tiên với thứ bóng đá một chạm như thêu hoa dệt gấm, và bàn thắng mở tỷ số của họ ở phút thứ 2 (Robert Pires) chính là kết quả cuối cùng sau hơn 20 đường chuyền và pha phối hợp của gần 11 cầu thủ Arsenal. Tuy nhiên, thật khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở các cầu thủ Arsenal khi họ vừa vắt cạn sức lực cho Champions League hồi giữa tuần. Dù thắng không thật thuyết phục nhưng điều quan trọng là Arsenal đã có thêm 3 điểm và mở rộng khoảng cách với M.U và Chelsea lên thành 9 điểm.
    Sau chiến thắng cực kỳ may mắn trước VfB Stuttgart ở Champions League, vận đỏ lại tiếp tục theo chân Chelsea về Premiership khi thầy trò HLV Claudio Ranieri hạ gục Manchester City ngay trên sân khách trong bối cảnh Chelsea chơi mờ nhạt và bị ép sân liên tục.
    Chỉ có vận may và sự kết thúc thiếu chính xác của các cầu thủ Man City mới khiến cho thủ môn Carlo Cudicini giữ sạch mành lưới, và ở phần sân bên kia, dù không thật sự nhàn nhã nhưng David James cũng chẳng mấy khi có dịp phải trổ tài. Thế nhưng, thật không may cho Man City, khi thời gian trận đấu chỉ còn gần 10 phút, Chelsea bất ngờ ghi bàn thắng quyết định sau pha phá bẫy việt vị và dứt điểm rất thông minh của cầu thủ vào sân thay người Eidur Gudjohnsen.
    Chiến thắng này đã giúp Chelsea tạm qua mặt M.U để chiếm lấy vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng nhờ ưu thế về hiệu số bàn thắng bại (27 so với 26), đồng thời làm giảm bớt gánh nặng đang đè nặng trên vai HLV Ranieri sau cú hattrick thất bại trước Arsenal ở mùa giải này.
    Kết quả các trận vòng 27 đã đấu:
    Arsenal - Charlton: 2-1
    Blackburn - Southampton: 1-1
    Everton - Aston Villa: 2-0
    Fulham - Man Utd: 1-1
    Leicester - Wolves: 0-0
    Man City - Chelsea: 0-1
    Bảng xếp hạng Premier League hiện tại:
    Ngoại hạng Anh (sau 28/2)
    TT Đội Trận H/S Điểm
    1 Arsenal 27 35 67
    2 Chelsea 27 27 58
    3 MU 27 26 58
    4 Newcastle 26 10 41
    5 Charlton 27 4 40
    6 Liverpool 25 9 38
    7 Aston Villa 27 0 37
    8 Fulham 27 1 36
    9 Birmingham 25 -3 36
    10 Tottenham 26 -3 34
    11 Bolton 26 -8 34
    12 Southampton 27 0 33
    13 Middlesbrough 25 -4 31
    14 Everton 27 -6 29
    15 Blackburn 27 -5 28
    16 Man City 27 -3 27
    17 Wolves 27 -28 24
    18 Portsmouth 25 -11 23
    19 Leicester 27 -14 23
    20 Leeds 26 -27 21

    Theo VnExpress & VNN

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Robben bỏ M.U để ký hợp đồng với Chelsea
    Tài năng trẻ người Hà Lan Arjen Robben đã bỏ rơi Manchester United để quay sang ký hợp đồng với đội bóng nhà giàu Chelsea với giá chuyển nhượng ước tính khoảng 15 triệu bảng (22 triệu USD).


    Nhiều khả năng cầu thủ 20 tuổi của PSV Eindhoven Robben sẽ ký hợp đồng 5 năm với Chelsea chỉ trong thời gian sắp tới, cho dù trước đó cha và cũng là người đại diện của Robben, Hans, tuyên bố rằng tiền đạo này sẽ chỉ tới M.U nếu rời Hà Lan. Chelsea đã thông báo trên website của mình rằng chỉ cần chờ Robben vượt qua cuộc kiểm tra y tế thì tài năng trẻ này sẽ là người của sân Stamford Bridge.
    Cách đây không lâu, Robben vừa nói rằng anh coi việc chuyển tới Chelsea vào mùa hè là bước phát triển mới lý tưởng trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Robben tuyên bố: "Tôi nghĩ mình sẽ còn chơi hay hơn nữa tại Chelsea. Tôi có đủ khả năng để trở thành một cầu thủ hàng đầu châu Âu''''.
    Hợp đồng hiện tại của Robben còn 3 năm nữa mới kết thúc, và cầu thủ này đã ghi được 17 bàn thắng cho PSV chỉ sau một mùa bóng rưỡi, tính cả 5 bàn ở mùa này, kể từ khi chuyển sang sân Phillips từ CLB Groningen 2 năm về trước. Có vẻ như PSV cũng khuyến khích Robben lựa chọn Chelsea, bởi hồi đầu mùa giải này, đội bóng Hà Lan đã rất bực dọc khi phát hiện M.U mời Robben sang thương lượng mà không hỏi ý kiến PSV. Trong khi đó, mối quan hệ giữa M.U và PSV cũng đã xấu đi rất nhiều sau cuộc chuyển nhượng Ruud van Nistelrooy.
    Ngày 25/1 vừa qua, ông Hans Robben đã phát biểu trên tờ Sunday Mirror rằng: "Con trai tôi sẽ không tới Chelsea. Nếu muốn đến đó nó sẽ phải bước qua xác tôi. Họ (Chelsea) có một ông chủ chẳng biết gì về nội tình CLB. Chelsea cứ vung tiền mua ngôi sao ở khắp châu Âu rồi nghĩ rằng như thế sẽ tạo nên một đội bóng lớn''''. Ông Hans còn nói Robben đã gặp HLV Alex Ferguson và chỉ muốn tới sân Old Trafford, và nếu không phải là M.U thì cầu thủ này sẽ ở lại PSV.
    Tuy nhiên, cuối cùng sự thể lại không phải như thế và việc Robben gia nhập Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian.
    (H.L - Theo AFP)

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Man Utd có thu nhập cao nhất thế giới năm 2003



    Công ty kiểm toán Deloitte dựa trên mức thu nhập năm ngoái vừa công bố tên của những đội bóng kiếm nhiều tiền nhất thế giới, theo đó CLB Anh Manchester United (M.U) đã đứng đầu với tổng thu nhập mùa bóng năm ngoái lên tới 167.83 triệu bảng Anh.
    Juventus xếp thứ hai với 145,17 triệu bảng và AC Milan ở vị trí thứ 3 với 133,66 triệu bảng. Khá ngạc nhiên là CLB Leeds United lại xếp thứ 16 trong danh sách này với thu nhập năm ngoái lên tới 61,41 triệu bảng Anh. Trong khi đó, đội bóng Arsenal xếp thứ 7 với 99, 87 triệu bảng Anh.
    ?oĐại gia? Real Madrid chỉ đứng thứ tư với thu nhập năm ngoái là 128.5 triệu bản, tiếp theo là Bayern Munich, Inter Milan?
    Danh sách 20 đội bóng kiếm tiền nhiều nhất thế giới dựa trên mức thu nhập năm ngoái:
    1. Manchester United 167,83 triệu bảng
    2. Juventus 145.75 triệu bảng
    3. AC Milan 133.66 triệu bảng
    4. Real Madrid 128.5 triệu bảng
    5. Bayern Munich 108.6 triệu bảng
    6. Inter Milan 108.4 triệu bảng
    7. Arsenal 99.87 triệu bảng
    8. Liverpool 99.74 triệu bảng
    9. Newcastle United 92.73 triệu bảng
    10. Chelsea 89.32 triệu bảng
    11. AS Roma 88.39 triệu bảng
    12. Borussia Dortmund 82.78 triệu bảng
    13. Barcelona 82.38 triệu bảng
    14. Schalke 04 79.17 triệu bảng
    15. Tottenham Hotspur 63.81 triệu bảng
    16. Leeds United 61.41 triệu bảng
    17. Lazio 59.34 triệu bảng
    18. Celtic 58.07 triệu bảng
    19. Olympique Lyon 56.27 triệu bảng
    20. Valencia 53.73 triệu bảng
    Theo Tuổi Trẻ

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Alex Ferguson lại thua đau


    Thua Arsenal đến 9 điểm ở Premiership hoá ra vẫn chưa phải là đòn đau nhất đối với đội bóng của Alex Ferguson, bởi M.U còn có những cái thua khác có thể gây ảnh hưởng hơn cả việc mất ngôi vô địch.
    Thua Chelsea trên thị trường chuyển nhượng chẳng hạn. Trong khi các ông chủ rủng rỉnh tiền bạc tại Old Trafford còn mải mặc cả để mua Robben thì đùng một cái, Abramovich phỗng tay trên viên ngọc với giá cao gấp 2 lẫn rưỡi, chẳng cần ?ocò kè bớt 1 thêm 2?. Một thời tự hào là CLB giàu nhất nhì thế giới, M.U nay bỗng trở nên tội nghiệp khi đặt cạnh Chelsea. So về khả năng tài chính, khác biệt giữa đôi bên như đội hạng Nhất so với đội Ngoại hạng.
    Về chuyên môn, M.U thua khi mất Robben là điều rõ ràng. Gánh nặng tuổi tác cùng những chấn thương không cho phép Ryan Giggs giữ mãi phong độ đỉnh cao (anh đã xuống dần từ mùa trước). Nhưng giờ đây, việc tìm người thay Giggs phải trở lại từ đầu. Alex Ferguson có ?ocáo? đến mấy trong lĩnh vực ?ođi đêm? ở thị trường chuyển nhượng cũng đành chịu thua trước một vấn đề hóc búa: tìm người thích hợp để thay dần các ngôi sao quá nổi tiếng trong đội hình M.U.
    Cứ nhìn lại hàng thủ: chẳng phải Ferguson sai lầm khi không tăng cường một trung vệ giỏi (thay Rio Ferdinand) trong đợt chuyển nhượng giữa mùa, mà là ông kiếm không ra. Đâu dễ có một ngôi sao trẻ ở đẳng cấp xứng đáng bước vào đội hình M.U, lại có giá phải chăng, từ các CLB nhỏ.
    Cũng không thể bỏ qua về mặt danh dự. Khoác áo M.U một thời là niềm ao ước của hầu hết các ngôi sao thế giới. Ai cũng muốn đến ?oNhà hát của những giấc mơ?. Suốt sự nghiệp huấn luyện M.U (gần 20 năm), lời mời của Ferguson chỉ mới 2 lần bị khước từ, bởi cùng một cầu thủ: Alan Shearer năm 1993 và 1996. Vậy mà chỉ trong 9 tháng gần đây, đã có ít nhất 2 cầu thủ quay lưng với M.U. Ronaldinho chọn Barcelona trong mùa hè vừa qua và phong độ hiện thời ở Primera Liga cho thấy cầu thủ Brazil này đã quyết định đúng. Nay đến lượt Robben, một ngôi sao? non choẹt.
    Ferguson không ?ođau? sao được khi Robben chọn Chelsea, bất chấp nguy cơ ngồi ghế dự bị (mà ai cũng thấy rõ nơi đội bóng có gần 40 cầu thủ này). Robben giải thích: anh đến Chelsea hoàn toàn chẳng phải vì tiền, mà vì cả loạt nguyên nhân cộng lại như tình cảm, vấn đề chuyên môn, yếu tố con người?
    Nhờ đâu Chelsea được Robben đánh giá như thế? Đây có lẽ là cái thua ?ođau? nhất của Ferguson trong vụ chuyển nhượng Robben. Trước đây, sở dĩ M.U dễ dàng mua các ngôi sao là vì bên cạnh Ferguson còn có giám đốc điều hành Peter Kenyon. Từ khi tiếp quản Chelsea, Abramovich tuy mua hơn chục ngôi sao, nhưng chỉ có vụ mua đứt Kenyon là xuất sắc và bất ngờ hơn cả.
    Toàn bộ bí quyết thành công trong lĩnh vực điều hành M.U giờ đây đã thuộc về Chelsea, với dẫn chứng mới nhất là Robben. M.U ?ođi đêm? với Van Nistelrooy, Jaap Stam ra sao thì nay Chelsea cũng làm thế, thậm chí ?ocao tay? hơn. Chuyện Ferguson vào bệnh viện thăm Van Nistelrooy khi anh chấn thương để rồi sau đó anh này quyết đầu quân về M.U, nghe khá lâm ly. Nhưng ?ochiêu? ấy chỉ là trò trẻ con đối với Chelsea hiện nay.
    Thua đau trên nhiều lĩnh vực, Ferguson có lẽ đã sắp? hết thời. Cứ xem lại các cầu thủ mới của M.U mùa này. David Bellion, Eric Djemba - Djemba, Kleberson là đủ biết. Thất bại cả!
    Theo Thể thao Tp.HCM

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    HLV Ferguson có trợ lý mới

    Manchester United vừa thông báo đã bổ nhiệm HLV Walter Smith làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson từ nay cho tới cuối mùa giải. Cựu HLV Everton và Glasgow Rangers Smith sẽ lấp vào chỗ trống mà Carlos Queiroz để lại sau khi ông này rời Old Trafford sang làm HLV trưởng tại Real Madrid hồi mùa hè năm ngoái.
    HLV Smith tâm sự: "Cơ hội gia nhập Manchester United là điều mà tôi không thể từ chối". Ông nói tiếp: "Tôi rất ngưỡng mộ những gì mà Sir Alex đã làm được tại M.U và tôi lấy làm vinh dự khi được góp mặt vào kế hoạch này".
    Còn HLV M.U Ferguson nói rằng ông cảm thấy vui mừng vì sự xuất hiện của Smith. Sir Alex nhận xét: ''''Chẳng mấy người có được kiến thức, kinh nghiệm và năng lực như Walter. Tôi rất vui rằng Walter đã đồng ý làm cho M.U. Tài năng và kiến thức của anh ấy sẽ là tài sản cực kỳ quý giá trong giai đoạn khó khăn hiện nay của mùa bóng".
    Smith, cựu cầu thủ Dundee United và Dumbarton, chuyển sang Rangers vào năm 1986 và trở thành HLV đội một từ năm 1991. Ông đã dẫn dắt Rangers giành 6 chức VĐQG Scotland trong 6 mùa bóng nắm quyền tại sân Ibrox và còn có thêm 3 Cúp quốc gia và 3 Cúp Liên đoàn Scotland. Sau khi được phong chức OBE (Officer of the order British Empire) vào năm 1997, Smith đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng Everton vào năm 1998 trước khi bị sa thải vào tháng 5 năm 2002.
    Trước khi Smith trở thành trợ lý của HLV Ferguson, Mike Phelan đã tạm thời làm thay nhiệm vụ của Queiroz tại sân Old Trafford.
    Theo VNN
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!

Chia sẻ trang này