1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    [red]Rio Ferdinand không tiếp tục kháng án[./red]


    Trung vệ Rio Ferdinand đã lên tiếng bác bỏ khả năng anh sẽ tiếp tục gửi đơn chống lại bản án bị cấm anh thi đấu tám tháng vì bỏ qua một kỳ xét nghiệm chất kích thích
    Trên tờ The Sun, trung vệ đắt giá nhất thế giới người Anh này nói rằng, anh vẫn nghĩ án phạt là quá nặng, nhưng anh muốn đẩy lùi vụ kiện tụng dai dẳng này vào quá khứ. Trước đó, có những nguồn tin nói rằng, Ferdinand sẽ tiếp tục kiện lên Tòa án phân xử thể thao quốc tế có trụ sở đặt tại Thụy Sĩ.
    Ferdinand cũng thừa nhận rằng, anh đã trải qua những ngày cực kỳ thất vọng sau nỗ lực chống án mới đây của anh thất bại. Ferdinand nói: "Thông thường, tôi là một người rất lạc quan. Nhưng những gì diễn ra gần đây đã đẩy tôi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Điều quan trọng là mọi người đều biết, tôi không phải là cầu thủ sử dụng chất kích thích".
    Rio Ferdinand sẽ bị cấm thi đấu đến hết mùa, đồng thời vắng mặt ở vòng chung kết Euro 2004. Tuy nhiên, anh sẽ cùng CLB Manchester United đến Mỹ thực hiện chuyến du đấu vào mùa hè. Dĩ nhiên, Ferdinand không được thi đấu mà chỉ được cùng M.U tập luyện...
    Theo Tuổi Trẻ

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Rio Ferdinand đóng phim... ***(!)


    Rio - nhiều tài nhưng quá nhiều tật...
    Sự tha hoá về đạo đức của các cầu thủ thi đấu tại Premier League lại một lần nữa bị phơi bày khi báo chí Anh phanh phui ra trung vệ Rio Ferdinand đã đóng phim ?o***? trong một khách sạn tại khu nghỉ mát Ayia Napa, đảo Síp.
    Trung vệ của MU này đã ve vãn hai người đẹp Cathrine Shepherd và Savannah Benson về phòng riêng của mình tại khách sạn để tham gia ê kíp đóng phim ?onhà nghèo?. Tại đây, Ferdinand và hai người đẹp trên đã có những giây phút ái ân mặn nồng. Ferdinand đã bí mật dùng camera quay toàn bộ những hình ảnh cả ba đang mải mê vui vầy làm chuyện ?otrăng gió?. Sự đồi bại của Rio còn được thể hiện rõ nét khi trung vệ này đưa ngay cuộn phim vừa quay được do mình ?otự biên, tự diễn? đem trình chiếu cho những ông bạn ?otrời ơi, đất hỡi? tại khách sạn.
    Trường hợp của Ferdinand cũng không phải là ngoại lệ duy nhất, trước đây, báo chí Anh đã từng làm rùm beng lên vụ những cầu thủ như Frank Lampard và Kieron Dyer đóng phim ?o***?.
    Theo Bóng đá

    =====================================
    Riêng bản thân tôi thì vẫn không tin đây là sự thật vì thiếu gì những vụ tung tin đồn nhảm nhằm mục đích tư thù hay đả kích gì đó... của các báo lá cải... Mọi chuyện để hạ hồi phân giải, bây h thì Rio vẫn là một cầu thủ quan trọng của MU (dù anh đang bị cấm thi đấu).
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Rio có tiếng là ơn chơi,

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Alex Ferguson: ?oCòn ai xuất sắc hơn Giggs ??



    Trong lúc HLV David Pleat của Tottenham tiếc rẻ cơ hội giành chiến thắng ở Old Trafford bởi ông cho rằng Manchester đã chơi quá sa sút thì HLV Alex Ferguson lại ca ngợi đội bóng của mình khi giành chiến thắng trong thời tiết gió xoáy dữ dội trên sân Old Trafford.
    Sir Alex ngợi ca màn trình diễn đầy xúc cảm của Ryan Giggs đã giúp Manchester giành chiến thắng đầu tiên ở Premiership kể từ tháng giêng và là lần đầu tiên đội giữ sạch mành lưới trong 10 trận qua: ?oTôi hài lòng vì chúng tôi đã chuẩn bị trước những cú sút từ mọi hướng. Tôi cũng hài lòng với lối chơi quả cảm và với những nhân tố tích cực trong cuộc chơi của chúng tôi hôm nay. Tôi muốn nhắc tới Ryan Giggs hôm nay. Liệu còn ai tuyệt vời hơn Giggs khi anh chơi với phong độ như vậy?? .
    Chỉ vài ngày trước, Sir Alex đã đe dọa sẽ ?otrừng trị? những cầu thủ không chứng tỏ được phong độ, trong số đó có Ryan Giggs. Bản thân ngôi sao Xứ Gan cũng lo lắng cho tương lai của mình ở Old Trafford và thú nhận là anh chỉ có 50% cơ hội để ở lại Manchester.
    May mắn cho anh, bàn thắng mở tỷ số trong trận thắng Tottenham đã làm HLV Ferguson thay đổi quan điểm: ?oCậu ấy đã tìm thấy một chuẩn mực phi thường cho bản thân trong 14 năm qua. Tôi đoán là bạn không thể mong đợi điều đó mỗi tuần. Cậu ấy đã lên?"xuống dọc biên trong suốt 14 năm và đó là một nhiệm vụ vĩ đại?.
    Ryan Giggs vẫn chưa cho thấy phong độ chói sáng của mình song với những lời ngợi khen của Sir Alex, tương lai của anh ở Manchester rõ ràng đã được đảm bảo.
    Theo Sài gòn giải phóng

    ==============================================
    To Alex: Ăn chơi là 1 thói wen xấu của đại đa số cầu thủ Anh nói riêng cũng như những cầu thủ lắm tiền khác thôi. Vấn đề này liên quan tới chuyện danh du6 và tự trọng bản thân, đâu có ai ngu xuẩn thế nhể?!?!
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 30 Premier League: Arsenal và MU lại bất phân thắng bại


    Trận cầu đỉnh cao tối chủ nhật tại Highbury diễn ra hấp dẫn và quyết liệt, đúng như nhiều người đã ví là "long hổ giao tranh". Arsenal chơi hay hơn trong phần lớn thời gian thi đấu, vượt lên dẫn trước nhờ cú dứt điểm siêu hạng của Henry, nhưng MU chiến đấu đến cùng và giành được kết quả hoà 1-1.
    Như vậy, trong hai lần đã giao đấu ở giải Ngoại hạng mùa này, hai đội bóng hàng đầu của Anh cùng phải chia điểm (đầu mùa hoà 0-0 ở Old Trafford). Vì vậy, trận bán kết Cup FA cuối tuần tới sẽ là cơ hội cuối cùng ở mùa giải này để MU hoặc Arsenal khẳng định phần thắng trong cuộc chiến tay đôi. Kết quả cuộc thư hùng ở Highbury tối chủ nhật khiến Chelsea vui mừng. Bởi tối thứ bảy, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã đại thắng Wolves với tỷ số 5-2, thu hẹp cách biệt với Arsenal xuống còn 7 điểm và tiếp tục hy vọng mong manh giành ngôi vô địch. Premier League còn 8 vòng nữa sẽ kết thúc.
    So với trận hoà trên sân của Chelsea ở tứ kết lượt đi Champions League, Arsenal chỉ có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát: Reyes thay Bergkamp đá cặp tấn công với Henry, còn cầu thủ trẻ người Pháp là Clichy thế chỗ hậu vệ trái Ashley Cole (chấn thương). MU cũng có một số thay đổi so với khi đại thắng Tottenham cuối tuần trước. G. Neville trở lại sau án treo giò, buộc cậu em trai P. Neville trở về băng ghế dự bị, đồng thời O''Shea chuyển sang đá hậu vệ trái. Scholes được đẩy lên cao đá hộ công cho Nistelrooy, còn Fletcher nhập cuộc bên hành lang phải. Trung tâm hàng tiền vệ do Keane cùng Djemba-Djemba đảm nhận, để Giggs tung hoành ở biên trái.
    Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, cho thấy rằng cả hai đội cùng quyết chiến vì kết quả của chính cuộc chạm trán lần này chứ không hề muốn giữ chân và sức cho trận bán kết Cup FA cuối tuần tới như nhiều nhà chuyên môn dự đoán. MU thừa nhận khó còn có thể đuổi kịp Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay, nhưng họ quyết chiến đấu vì danh dự của mội đội bóng lớn. CLB phía bắc thành London cũng vậy, họ cần một chiến thắng để khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục.
    Scholes cảnh báo cầu môn Arsenal bằng cú sút chệch khung thành ngay ở phút đầu tiên. Nhưng sau đó, Arsenal thể hiện sự sắc nét hơn trong các miếng phối hợp tấn công, sở hữu bóng nhiều hơn và nắm quyền kiểm soát trung tuyến. Nhưng trong hai nỗ lực công thành trung lộ nguy hiểm đầu tiên, các chân sút Arsenal đều bị trung vệ Brown chặn lại.
    Phút thứ 5, Ljungberg đột phá vào bên phải khu cấm địa với tốc độ chóng mặt sau khi nhận bóng từ chân Henry, nhưng Carroll đã khép góc kịp thời. Ở hiệp một, MU phòng thủ rất tập trung, Roy Keane có nhiều pha cắt bóng từ gần giữa sân rất hay. Mặc dù vậy, khu 16m50 của đội khách vẫn luôn bị đặt trong tình trạng báo động, bởi Henry hoạt động rất rộng, cầm bóng tốt, di chuyển khéo léo, quan sát nhanh và rất chịu khó đột phá. Xung quanh tiền đạo người Pháp này là các "vệ tinh" hoạt động hiệu quả không kém như Pires, Ljungberg, Reyes, Vieira.
    Phút 17, hai trung vệ MU bị Reyes đánh lừa, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này đã không thắng được cái chân của Caroll. Phút 25, ngay sau khi bóng bật ra từ chân một cầu thủ áo đen, Henry co chân sút ngay. Bóng đi căng, nhưng Caroll lại kịp với tới đẩy bóng chịu phạt góc.
    Trước sức ép khá lớn từ phía đội chủ nhà, MU vẫn tạo ra được những đợt lên bóng nguy hiểm, dù Nistelrooy có vẻ đơn độc trên hàng công. Đáng chú ý là tình huống ở phút 35. Giggs di chuyển sang cánh phải, đột phá tốc độ vượt qua hậu vệ của Arsenal rồi tạt từ gần đường biên ngang. Bóng đi vào khu cấm địa mà không gặp bất cứ sự cản phá nào. Nhưng Scholes đã giật mình, trượt chân khi nhận bóng và định kết thúc trong tư thế không bị kèm.
    Trước đó, ở phút 12, cổ động viên Arsenal thót tim khi Djemba-Djemba sút căng từ gần vạch 16m50. Nhưng thủ môn Lehmann - nhân vật đang công khai cạnh tranh suất trấn giữ cầu môn đội tuyển Đức với Kahn - kịp thời trổ tài cản phá.
    Hiệp hai mới bắt đầu được 5 phút, Arsenal vượt lên dẫn trước. Sau một loạt pha phối hợp ở trung lộ, Reyes đưa bóng tới chân Henry ở cách cầu môn MU chừng 25 m. Djemba-Djemba đứng gần nhưng không kịp thời cản phá, thủ môn Carroll thì lên hơi cao lại bị che mặt, và tiền đạo người Pháp đã không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn thắng tuyệt đẹp. Sau cú sút kỹ thuật của Henry bằng mu chân phải, bóng đi căng qua đầu Carroll và làm tung nóc lưới MU. Với bàn thắng thứ 22, Henry tiếp tục dẫn đầu danh sách làm bàn ở Premiership mùa này.
    Bị giáng một đòn đau, MU vùng lên đáp trả. Phút 53, Giggs ngã trong khu cấm địa. Nhưng trọng tài G. Poll không cho MU được hưởng phạt đền. Các cầu thủ đến từ Manchester phản đối dữ dội, vì họ cho rằng Sol Campbell đã phạm lỗi từ phía sau với Giggs. Phút 58, Keane đá nối rất nhanh, nhưng Lemahn xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, HLV Ferguson tung tiền đạo Saha vào thế chỗ của tiền vệ trung tâm Djemba-Djemba, để giúp hàng công trở nên mạnh hơn.
    Giggs tiếp tục là cầu thủ chơi tấn công nổi bật ở trận này. Phút 67, tiền vệ người xứ Wales đi bóng thần tốc ở cánh trái rồi tạt ngang. Nhưng Lemahn đã ôm gọn, chấm dứt tình huống nguy hiểm mà đội khách tạo ra. Phút 71, Solskjaer vào thay Fletcher. Ông Ferguson hy vọng các đợt tấn công bên sườn phải của MU sẽ trở nên hiệu quả hơn, bởi Fletcher đã chơi quá hiền.
    Trong khi đó, Arsenal vẫn chủ động giữ nhịp độ trận đấu, và không ngừng có những pha phối hợp hãm thành lắt léo đầy biến hoá. Đội bóng thành London vẫn rất sung sức, dù phải căng sức đá trên nhiều mặt trận, và liên tục đụng những đối thủ mạnh. Phút 70, Pires kỹ thuật vượt qua một hậu vệ MU rồi chuyền cho Reyes ở trong khu cấm địa. Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha đã không thể dứt điểm thành công khi Carroll dũng cảm lao lên phá bóng.
    Khi trận đấu chỉ còn 4 phút, và nhiều người đã nghĩ rằng MU khó đảo ngược được tình thế, thì cũng là lúc hàng thủ Arsenal có một phút lỏng lẻo và phải trả giá. G. Neville phát động đợt phản công từ bên cánh phải ở phần sân nhà. Bóng đến chân Nistelrooy ở trung lộ. Tiền đạo người Hà Lan lập tức đẩy cho Scholes, trước khi tuyển thủ Anh này chuyền sang phải cho Solskjaer căng ngang về phía góc xa để Louis Saha thoải mái kết thúc cận thành chéo góc bằng chân trái, san bằng 1-1.
    MU và Arsenal đều có cơ hội giành chiến thắng sau đó, nhưng cả Nistelrooy rồi Henry đều bỏ lỡ.
    Kết quả này khiến cho 3 vị trí dẫn đầu không đổi và cuộc đua tranh ngôi bá chủ không có thêm kịch tính nào mới, cho dù Chelsea đã rút ngắn được khoảng cách với Arsenal thêm 2 điểm.
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Manchester United chính thức "nhả" Barthez


    CLB Manchester United đã đồng ý giá tiền trọn gói 5 triệu bảng để kết thúc hợp đồng với thủ môn người Pháp Fabien Barthez từ ngày 30-6.
    Barthez đã rời M.U quay về Pháp khoác áo Marseille từ đầu tháng 2-2004. Trước đó, Barthez bị chôn chân trên băng ghế dự bị ở M.U để nhường chỗ cho thủ môn người Mỹ Tim Howard có phong độ xuất sắc hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Howard cũng đã mất vị trí chính thức vì phạm sai lầm dẫn đến bàn thua của M.U trong trận hòa Porto 1-1 giai đoạn hai Champions League.
    Trong tuyên bố "nhả" Barthez, CLB M.U cho biết, họ và Bathez đã đạt được thỏa thuận kết thúc hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 30-6-2004. Tuy nhiên, từ thời điểm này Barthez có quyền quyết định tương lai của anh, hoặc ở lại Marseille hoặc ra đi tìm CLB khác.
    Barthez hiện đang có phong độ khá tốt trong màu áo Marseille. Mới đây, Barthez đã xuất hiện trong trận Liverpool gặp Marseille ở lượt về vòng 4 cúp UEFA. Anh chơi khá tốt dù để thủng lưới một bàn trong tình huống đối mặt đầu hiệp 1 với tiền đạo Liverpool Emile Heskey.
    Barthez đến M.U vào tháng 6-2000 từ CLB Monaco với giá chuyển nhượng khoảng 10 triệu USD. Anh đã cùng M.U gặt hái nhiều chiến tích ở đấu trường nội địa trong đó có chiếc cúp ngoaị hạng Anh năm 2001. Tuy nhiên, sau đó HLV Alex Ferguson đã quyết định xếp Barthez ngồi ghế dự bị vì màn trình diễn nghèo nàn cùng những lần diễn "trò khỉ" trên sân của anh trong nhiều trận đấu quan trọng.
    Theo Tuổi Trẻ

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy "dính" chấn thương


    Theo báo chí Anh, chấn thương đầu gối của tiền đạo Ruud Van Nistelrooy có thể khiến Man United từ bỏ tham vọng đoạt một danh hiệu vô địch ở mùa giải này. Trước mắt, Van Nistelrooy sẽ không tham dự trận bán kết FA Cup với Arsenal vào thứ Bảy tới và nhiều khả năng, anh buộc phải nghỉ thi đấu lâu hơn.
    Được biết, chấn thương của tiền đạo này xảy ra khi anh tập trung cùng đội tuyển Hà Lan chuẩn bị cho cho trận giao hữu với Pháp vào rạng sáng nay. Sau khi vắng mặt trong 2 buổi tập để làm xét nghiệm, chấn thương của Van Nistelrooy nguy hiểm hơn dự kiến và vào ngày hôm qua, anh đã phải trở về Anh.
    Theo các bác sĩ của đội tuyển Hà Lan thì họ không biết liệu đây có phải là chấn thương đầu gối cũ mà Van Nistelrooy đã phải phẫu thuật cách đây 4 năm hay không. Tuy nhiên, theo một số tin đồn thì Van Nistelrooy có thể bị chấn thương dây chằng.
    Cũng cần phải nói rằng, HLV của Man United, Alex Ferguson trước đó đã có yêu cầu với HLV đội tuyển Hà Lan, Dick Advocaat, là chỉ để Van Nistelrooy thi đấu trong 45 phút của trận Hà Lan gặp Pháp. Thế nhưng, chấn thương của cầu thủ này đã khiến Man United khủng hoảng tiền đạo trước trận gặp Arsenal vào thứ Bảy tới. Trong khi Louis Saha không đủ điều kiện thi đấu tại FA Cup thì Ole Solskjaer không đảm bảo thể lực, còn Diego Forlan thì mới trở về tập trung cùng đội tuyển Uruguay.
    Theo Thể thao VN

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Luis Saha: "Tôi tới Old Trafford để tiến bộ"


    Giữa những đồng đội đẳng cấp, Saha không thể không tiến bộ
    Đó mới chỉ là sự khởi đầu cho những ước mơ. Nhưng việc ghi bàn ngay trong trận ra mắt ở Old Trafford trước 67.000 CĐV giống như một sự khẳng định mình của Louis Saha. Anh đã ghi 5 bàn trong màu áo M.U sau khi tới đây từ Fulham tháng 1/2004 với hợp đồng 12,85 triệu bảng.
    + Ghi bàn trong những trận ra mắt của mình ở M.U và ĐT Pháp, đó thực sự là một cách tuyệt vời để khởi đầu một năm...
    - Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ghi bàn vào lưới Southampton tại Old Trafford là một trong những cảm xúc lớn nhất trong đời tôi. Bạn không thể tưởng tượng nổi một cảm giác giống như thế. Được gọi vào ĐTQG cũng là một bước tiến trong sự nghiệp của tôi và việc ghi bàn trong trận đầu tiên khoác áo ĐT Pháp đã biến đó thành một ngày trọng đại.
    + Anh cảm thấy tự tin hơn vào những thành công tiếp theo sau khi ghi bàn cho cả M.U và ĐT Pháp?
    - Vâng. Đó cũng là lý do tôi tới Old Trafford: Để tiến bộ. Tôi muốn tiến bộ không ngừng. Không cầu thủ nào ở đây tập luyện trễ nải. Mọi người đều muốn trở nên giỏi hơn. Tôi muốn được vây quanh bởi một môi trường như thế. Tôi rất hạnh phúc ở đây.
    + Bóng đá Pháp tiếp tục sản sinh ra những cầu thủ hàng đầu. Có gì đặc biệt trong cách tiếp cận bóng đá ở Pháp, tác dụng tinh thần chẳng hạn, đã giúp các cầu thủ nước anh tiến bộ nhanh đến thế?
    - Tôi nghĩ Pháp không có gì khác biệt so với các nước khác trong cách tạo ra những cầu thủ giỏi. Nhưng có lẽ sự thật là các cầu thủ Pháp luôn muốn ra nước ngoài chơi bóng để tiến bộ. Người Pháp luôn muốn học hỏi từ các nền văn hóa khác. Tôi chơi bóng ở Italia hoặc sang Premiership làm cho một cầu thủ trở nên hoàn thiện hơn. Nếu cứ ở lại Pháp chơi bóng thì có thể sẽ không tiến bộ được đến thế.
    + Anh có cảm nhận gì về HLV Alex Ferguson? Ông ấy thế nào so với các HLV trước đây của anh?
    - Tôi có ấn tượng về mọi khía cạnh trong tính cách của Ferguson. Ông ấy là một HLV rất thông minh. Ferguson có đủ mọi phẩm chất cần thiết cho một HLV cộng thêm một cá tính mạnh. Điều đó khiến mọi người phải tôn trọng ông ấy và nó cũng rất quan trọng đối với một HLV. Có nhiều ngôi sao lớn ở đây nhưng ông ấy vẫn là người hùng giữa bọn họ.
    Theo Thể thao & Văn hóa

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Henry - Van Nistelrooy: Ai hơn ai?


    Cả tuần nay, mọi con mắt của người hâm mộ đều hướng về 2 tiền đạo xuất sắc nhất Premier League hiện nay: Henry của Arsenal và Van Nistelrooy của M.U. Chỉ trong vòng 7 ngày, họ có đến 3 cơ hội để tỷ thí tài năng, 2 lần ở cấp CLB (Arsenal gặp M.U ở vòng 30 và bán kết cúp FA cuối tuần này) và 1 lần cấp đội tuyển QG (Hà Lan - Pháp hôm 1/4). Đầy duyên nợ. Có một vấn đề được đặt ra: ai giỏi hơn ai?
    ?oHenry xuất sắc hơn Nistelrooy?, đó là câu trả lời của Louis Saha - người đá cặp với Nistelrooy ở M.U. Hãy nghe những lời giải thích của Saha: ?oMỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình. Nistelrooy là một tiền đạo cắm thực thụ, luôn nguy hiểm ở vòng 16m50, nhạy cảm trong việc chạy chỗ, khả năng đè tì tốt và có thể dứt điểm bằng đầu hay bằng chân.
    Khác với Nistelrooy, Henry cần có khoảng trống để sử dụng tốc độ của một vận động viên và đây là lý do khiến anh thường lùi về rất sâu. Vì được giao phó thực hiện những quả phạt góc nên khả năng chơi đầu của Henry không bằng Nistelrooy; nhưng bù lại anh có khả năng sút phạt trực tiếp và sút xa không thể nào chê. Xét về trình độ, tôi đánh giá cả hai ngang bằng nhau; nhưng xét về bàn lĩnh và kinh nghiệm, Henry hoàn toàn vượt trội.
    Nistelrooy chưa bao giờ tham dự một trận chung kết nào, cả với M.U lẫn đội tuyển Hà Lan; anh cần tích luỹ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn nữa. Ngược lại, Thierry có thừa điều này, từng tham dự World Cup, Euro 2000, VCK cúp các Liên đoàn nên không hề bị ?okhớp cơ? ở các trận đấu lớn. Chính vì vậy tôi đánh giá Henry xuất sắc hơn Nistelrooy?.
    Một ý kiến khá hợp lý, nhưng chưa phải hoàn toàn đúng. Đã là một tiền đạo, tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá tài năng là hiệu suất ghi bàn. Xét phong độ gần đây, phần thắng nghiêng hẳn về Henry. Tiền đạo người Pháp này đã ghi được 9 bàn/10 trận gần đây, trong khi Nistelrooy chỉ 2 lần sút tung lưới đối phương trong 9 trận (tịt ngòi trong 7 trận). Nếu tính cả mùa bóng 03/04, Nistelrooy vẫn là kẻ lép vế: 29 bàn/45 trận trên tất cả các mặt trận; con số này của Henry là 34/46trận.
    Tuy nhiên, nếu xét rộng hơn, Nistelrooy lại ?ođỉnh? hơn nhiều. Trong thời gian ở Old Trafford, tỷ lệ ghi bàn của Nistelrooy rất đáng nể: 0,8 bàn/trận (106 bàn/132 trận); còn tỷ lệ ghi bàn của Henry ở Highbury chỉ là 0,6 bàn/trận (133 bàn/221 trận). Tính cả sự nghiệp cầu thủ của cả hai, thành tích của Nistelrooy (ở Hà Lan, Anh) hoàn toàn áp đảo Henry (ở Pháp, Ý, Anh): 0,6 bàn/trận so với 0.43 bàn/trận. Thế nhưng, cần phải nên nhớ rằng, trong thời gian thi đấu cho Juventus và Monaco, vị trí quen thuộc của Henry là tiền vệ cánh; và rõ ràng việc ghi bàn ở Serie A khó hơn nhiều so với giải vô địch Hà Lan.
    Ngoài ra, Nistelrooy được nhiều người đánh giá cao hơn so với Henry còn vì khả năng thích ứng rất nhanh của anh. Ngay trong năm đầu tiên ở M.U, Nistelrooy lập tức trở thành một trong những tay săn bàn hàng đầu của Premier League (ghi 23 bàn, chỉ đứng sau Henry 1 bàn). Mùa bóng này cũng là một sự ngạc nhiên lớn. Nistelrooy vẫn ghi bàn đều đều cho dù bộ máy M.U có nhiều sự xáo trộn và thường xuyên gặp trục trặc; thiếu người đá cặp, ?ocạ cứng? Beckham ra đi. Ngược lại, trong thời gian ở Highbury (5 mùa), Henry ít gặp khó khăn hơn, lối chơi của Arsenal ít thay đổi (chỉ có hoàn thiện hơn) và sự toả sáng của anh không hề gây ?osốc?.
    Quả thật, rất khó để đánh giá ai giỏi hơn. Lối chơi, sở trường, phong cách của cả hai rất khác nhau; chỉ có 1 điểm chung duy nhất là khả năng ghi bàn rất đáng sợ. Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, Henry và Nistelrooy hợp lại với nhau (ở Chelsea?), đó sẽ là nỗi kinh hoàng của bóng đá thế giới. Và bàn thắng sẽ nhiều vô kể...
    Theo Bóng đá

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Với bàn thắng duy nhất của Paul Schole . MU đã thắng Asernal với tỉ số 1-0 ! ! ! Thế là mùa bóng này MU hơn hẳn Asernal nhé !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này