1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Đường đến vinh quang thênh thang chờ đón M.U​

    (VietNamNet) - Con đường đến với danh hiệu quán quân giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay đã trở nên rộng mở hơn bao giờ hết với Manchester United (M.U) sau chiến thắng 2-0 vô cùng quý giá trước chủ nhà Tottenham. Không những đã xoá sạch ưu thế về hiệu số bàn thắng bại của Arsenal, giờ đây M.U hoàn toàn có quyền tự định đoạt số phận của mình trong 2 vòng đấu cuối cùng của Premiership.
    Ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu, M.U đã có cơ hội uy hiếp khung thành Tottenham khi Ruud Van Nistelrooy dứt điểm rất quyết đoán từ góc hẹp sau khi đón đường chuyền dài của đồng đội, nhưng thủ môn Kasey Keller đã cảnh giác và hoá giải thành công. Trong khoảng hơn 20 phút sau đó, Van Nistelrooy tiếp tục là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành Tottenham, nhưng chưa lần nào chân sút người Hà Lan này vượt qua được Keller, thậm chí trong cả trường hợp mặt đối mặt. Bên phía chủ nhà, sự yếu kém của tuyến tiền vệ đã khiến cho họ không mấy khi tạo được sóng gió về phía cầu môn Roy Carroll, người bắt thay Fabien Barthez ở trận này, những pha bóng nguy hiểm hiếm hoi mà Tottenham có được đều xuất phát từ những nỗ lực cá nhân của Robbie Keane.
    Hiệp 2 cũng bắt đầu với cùng một kịch bản như trước giờ nghỉ, nghĩa là M.U liên tục hãm thành và dứt điểm nhưng chưa một lần thủ môn Keller trở thành người chiến bại. Vũ khí bí mật dứt điểm từ xa của Paul Scholes ở trận này ít phát huy được hiệu quả do hàng thủ Tottenham đã bịt chặt mọi khoảng trống trước cầu môn đội nhà, khiến cho tiền vệ này hiếm khi có cơ hội rảnh chân sút bóng. Tuy nhiên, mải lo ngăn chặn Scholes sút xa, các hậu vệ Tottenham lại quên rằng cầu thủ này có kỹ năng dứt điểm bằng đầu cũng hoàn hảo chẳng kém gì khi sút bóng. Xuất phát từ một pha phản công nhanh của M.U ở phút 69, Scholes dùng đầu hất nhẹ bóng sang cánh trái cho Ryan Giggs rồi băng vào vòng cấm Tottenham, đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện cú đánh đầu ngược với chiều di chuyển của Keller khiến cho thủ môn này chịu bó tay.

    Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, M.U chủ động chơi chậm để dưỡng sức và chờ thời cơ phản công, tạo điều kiện cho Tottenham có cơ hội tổ chức lại thế trận, HLV Glenn Hoddle tung liền hai cầu thủ Bunjevcevic và Iversen vào sân ở nửa cuối hiệp hai để tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công, nhưng cũng hiếm khi Tottenham tạo được sóng gió thật sự, phần do những đường chuyền cuối cùng của họ thiếu đi sự sắc sảo và chính xác cần thiết, phần vì hàng thủ M.U đã chơi khá cảnh giác và an toàn. Mải tấn công nhằm tìm bàn thắng gỡ hoà, Tottenham có dấu hiệu lơ là trong phòng ngự khi để cho Quinton Fortune, vào sân thay Ole Gunnar Solskjaer, dốc bóng rất thoải mái ở phút 90 rồi chuyền sang rất đẹp cho Van Nistelrooy. Trong lần đối mặt cuối cùng với Keller ở trận này, dường như Van Nistelrooy đã rút ra kinh nghiệm sau những pha hỏng ăn trước đó nên đã đánh lừa được thủ môn đội chủ nhà với một cú sút vào góc gần, ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U.
    Sau trận thắng này, M.U đã gia tăng khoảng cách điểm số với Arsenal lên 5 điểm và còn vươn lên giành ưu thế khi so sánh hiệu số bàn thắng bại (36) với Arsenal (35). Như vậy, M.U sẽ trở thành nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này nếu như họ giành trọn 6 điểm trong hai trận cuối cùng gặp Charlton và Everton, bất chấp việc Arsenal sẽ kiếm được bao nhiêu điểm ở ba trận cuối. Ở trận đấu khác cùng diễn ra trong ngày Chủ nhật, tuy đã thắng Manchester City ngay trên sân khách với tỷ số 1-0, nhưng West Ham vẫn chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm và hiện còn kém Bolton xếp trên tới 2 điểm. Ngoại trừ West Brom và Sunderland đã chắc suất xuống hạng, một chiếc vé xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau vẫn treo lơ lửng trên đầu West Ham, Bolton và cả Leeds United, do khoảng cách điểm số giữa 3 đội này chỉ bằng một trận thắng.

  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    MU tiến sát tới chức vô địch nước Anh

    Scholes cùng Nistelrooy ăn mừng bàn thắng.
    Tối chủ nhật, đội quân thành Manchester đã có màn trình diễn lối đá tấn công cực kỳ ấn tượng trên sân White Hart Lane của Tottenham, và giành chiến thắng quan trọng 2-0. Nhờ đó, MU hiện bỏ cách đội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là Arsenal tới 5 điểm (77-72), tuy nhiên họ đã đấu hơn 1 trận (36-35).
    HLV Ferguson quyết định để Barthez nghỉ ngơi, sau khi anh thi đấu không thành công tại Champions League hồi giữa tuần. Bắt thay thủ môn người Pháp là Roy Carroll, được hỗ trợ bằng một hàng phòng ngự trẻ gồm Brown, O'Shea, Ferdinand, Silvestre. Trong trận này, Beckham được xung trận từ đầu, đá bên cánh phải, còn Solskjaer - người chiếm chỗ của Becks trong vài trận qua - được đôn lên cao đá cặp tấn công cùng trung phong Nistelrooy. Scholes có mặt ở trung tâm hàng tiền vệ, bên cạnh Roy Keane, khiến Veron phải dự khán. Phía Tottenham cũng nhập cuộc với đội hình khá mạnh, có sự góp mặt của bộ đôi tấn công Robbie Keane và Sheringham - một ngôi sao cũ của MU.
    Kết quả
    Bolton ?" Arsenal: 2-2
    Birmingham ?" Boro: 3-0
    West Brom ?" Liverpool: 0-6
    Charlton - Southampton: 2-1
    Chelsea ?" Fulham: 1-1
    Everton - Aston Villa: 2-1
    Leeds - Blackburn: 2-3
    Sunderland ?" Newcastle: 0-1
    Man. City ?"West Ham: 0-1
    Tottenham ?" MU: 0-2
    Trận đấu diễn ra với chất lượng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. MU ép thành và tạo ra hàng loạt cơ hội trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Nistelrooy khuynh đảo cầu môn Tottenham không mệt mỏi. Giggs, Scholes, và Beckham cũng đều chơi tốt. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, thủ môn người Mỹ Kasey Keller thi đấu xuất sắc, không dưới 3 lần cứu nguy cho Tottenham và buộc hai đội ra nghỉ giải lao cùng tỷ số 0-0.
    Sang hiệp hai, Keller tiếp tục là người chơi tốt nhất phía đội bóng thành London. Anh ra vào rất đúng lúc, phản xạ tuyệt vời. Nhưng rồi, Keller cũng chỉ đủ sức giữ sạch lưới đến phút 69, khi MU phá thế quân bình sau pha phối hợp bộ ba đẹp mắt. Beckham tạt từ bên sườn phải vào trung lộ. Scholes bật cao đánh đầu đưa bóng sang trái rồi nhập thành. Giggs nhận bóng, dẫn thêm vài nhịp rồi căng ngang chuẩn xác bằng chân trái. Bóng bay ngoài tầm kiểm soát của các cầu thủ chủ nhà, tạo điều kiện cho Scholes thoải mái lao vào đánh đầu hạ Keller. Đây là bàn thắng thứ 4 của tiền vệ này trong 6 trận gần đây. Sau khi có bàn dẫn, MU chủ động giảm nhịp đôi chút. Nhờ được giải tỏa tâm lý, họ liên tục có những màn phối hợp một chạm nhanh rất thuần thục và tinh tế. Bóng chủ yếu nằm trong chân các cầu thủ áo đỏ, khiến Tottenham ít có thời cơ tìm bàn san bằng. Sheringham, Keane hầu như không được "tiếp đạn" để thử thách tài năng của thủ môn Carroll phía MU.

    Thủ môn Keller (xanh) thi đấu xuất sắc.
    Không chịu thua hai tuyền tiền vệ và tiền đạo, hàng phòng ngự của MU ở trận này cũng chơi rất tốt. Họ thi đấu tập trung, bọc lót hợp lý và hóa giải kịp thời số ít tình huống nguy hiểm mà đối phương tạo ra. Đúng phút cuối cùng của trận đấu (phút 92), MU ấn định thắng lợi 2-0. Fortune - vào thay Solskjaer ở phút 72 - đi bóng tốc độ bên hành lang trái và tạt bổng vào khu 16m50. Nistelrooy di chuyển hợp lý, khống chế dính bóng bằng chân phải, loại hậu vệ cuối cùng của Tottenham và sút tung lưới của Keller. Đây là bàn thắng thứ 40 của Nistelrooy trong màu áo MU ở mùa bóng hiện nay (trên mọi mặt trận). HLV Ferguson không giấu được niềm vui, nhảy lên ở đường biên để đón chào chiến thắng thuyết phục của MU cùng phong độ tuyệt vời của cả 3 tuyến. Ông và các học trò dường như đã bỏ lại phía sau thất bại trước Real Madrid tại vòng tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu, để dồn sức cho chiến dịch chinh phục giải Ngoại hạng.
    Tottenham: Keller, Carr, Taricco, King, Richards (Gardner 31), Davies, Poyet, Toda (Iversen 78), Etherington (Bunjevcevic 79), Sheringham, Keane.
    MU: Carroll, Brown (Gary Neville 54), O'Shea, Ferdinand, Silvestre, Beckham, Keane, Scholes, Giggs, van Nistelrooy, Solskjaer (Fortune 72).

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Barthez trên đường ra đi

    Fabien Barthez sẽ về đâu mùa bóng mới?
    Nhiều khả năng Fabien Barthez sẽ nói lời tạm biệt sân Old Trafford khi mùa bóng này kết thúc. HLV Alex Ferguson không còn đủ kiên nhẫn trước những màn trình diễn kém cỏi của thủ môn người Pháp ở các trận gần đây. Ông đã bỏ rơi Barthez khi tiếp Tottenham cuối tuần qua.
    Một danh sách các ứng cử viên thay thế đã được đề cập đến, trong đó Antti Niemi của Southampton và thủ môn người Czech - Petr Cech - đứng hàng đầu. Niemi mới chuyển đến Southampton từ CLB Hearts (Scotland) vào tháng 8/2002 với giá 2 triệu bảng. Còn Petr Cech, lọt vào tầm ngắm của các thám tử do Manchester United phái đi, dù đang chơi tại Rennes (Pháp). Mới 20 tuổi, Cech đã là trụ cột của đội tuyển U21 Czech.
    Ngoài ra, người ta còn nhắc đến Carlo Cudicini, hiện rất nổi bật trong vai trò trấn giữ khung thành Chelsea, Paul Robinson (Leeds), Brad Friedel (Blackburn) và Rustu Recber - sẽ hết hạn hợp đồng với Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) vào mùa hè tới.
    Kể từ khi chia tay Peter Schmeichel, đã có 8 gương mặt khác nhau đảm nhiệm vị trí chốt chặn cuối cùng tại sân Old Trafford là Barthez, Raimond van der Gouw, Paul Rachubka, Andy Goram, Roy Carrol, Ricardo, Massimo Taibi và Mark Bosnich. Tuy nhiên, khoảng trống trước khung thành MU vẫn chưa có người lấp đầy. Barthez, vẫn còn 4 năm hợp đồng với đội bóng thành Manchester, thừa nhận anh không còn mấy hy vọng làm việc với HLV Ferguson: "Có vẻ như tôi thi đấu không còn như mong đợi. Chẳng rõ sắp tới mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao".

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Beckham khó cưỡng lại lời mời của Real Madrid'

    Beckham có còn hạnh phúc tại MU?
    Chính tiền vệ Zidane đã tuyên bố như vậy. Ngôi sao người Pháp còn nói rằng chỉ cần đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chính thức đề nghị chuyển nhượng, hiếm có cầu thủ nào, dù là thuộc loại hàng đầu thế giới, có thể nói lời từ chối.
    Zidane còn tiết lộ: ?oChính tôi cũng không thể kháng được sự quyến rũ trong những lời mời của Real. Khi quyết tâm chiêu mộ ai, họ sẽ có cách tiếp cận cầu thủ rất chuyên nghiệp và kéo bằng được về sân Bernabeu?. Nhạc trưởng đội tuyển Pháp chuyển tới Real từ Juventus hồi mùa hè 2001 với mức phí 48 triệu bảng.
    Tuy nhiên, tiền nhiều không phải là lý do chính khiến Zidane rời Turin. Anh nói: ?oĐúng là Real luôn ký những hợp đồng kỷ lục. Nhưng các cầu thủ đến đây không đơn thuần vì tiền mà còn vì sự vĩ đại của Real. Họ luôn đánh giá đúng tài năng của các ngôi sao. Tôi hạnh phúc trong suốt 5 năm chơi bóng tại Italy. Nhưng tôi cảm thấy vinh dự hơn khi khoác lên mình chiếc áo trắng?.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trái tim Beckham thuộc về MU​

    Ted Beckham, cha của thủ quân đội tuyển Anh, đã phát biểu như vậy. Ông còn khẳng định: "Con trai tôi không muốn rời Manchester United, đội bóng mà nó đã gắn bó suốt 11 năm qua. Đây là nơi David nên kết thúc sự nghiệp thi đấu".
    Tuy nhiên, Ted cũng thừa nhận rằng con trai ông đã hết sức thất vọng vì đội nhà bị loại khỏi Champions League: "Sau trận gặp Real Madrid hôm thứ tư, David đã nói với tôi nó rất buồn khi không được xuất quân từ đầu trận. HLV Alex Ferguson luôn có quyết định đúng đắn, nhưng lần này tôi nghĩ ông ấy đã sai. Con trai tôi đã tạo ra sự khác biệt ngay sau khi được tung vào sân".
    Ted nói thêm: "Hiện nay mối quan tâm lớn nhất của Manchester là giành được danh hiệu vô địch Ngoại hạng. Điều đó quan trọng hơn việc Real Madrid có quan tâm đến David hay không".
    Beckham đã ghi 2 bàn sau khi vào thay người trong trận gặp Real, mang lại chiến thắng 4-3 cho MU. Dư luận cho rằng tiền vệ ngôi sao này đã gặp người đại diện và vợ của anh - Victoria - sau trận đấu để yêu cầu tiến hành thương lượng một vụ chuyển nhượng khỏi sân Old Trafford. Cái giá để cầu thủ 27 tuổi này ra đi vào mùa hè tới sẽ vào khoảng 30 triệu bảng.
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 30/04/2003
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Real phủ nhận chuyện muốn mua Beckham​

    Real Madrid đã cho ra một thông báo với nội dung phủ nhận chuyện họ đang cố gắng tìm cách ký hợp đồng với tiền vệ David Beckham của Manchester United.
    Trong khi ở cả Tây Ban Nha và Anh ngày càng xuất hiện nhiều lời đồn đại xung quanh khả năng Beckham chuyển sang đội bóng Hoàng gia, nhưng Real đã thẳng thừng tuyên bố rằng họ không có kế hoạch chiêu mộ thủ quân đội tuyển Anh.
    Real đã cho ra một thông báo bao gồm 5 điểm trên website chính thức của mình có nội dung như sau:
    1/Giữa Real Madrid và Manchester United chưa hề tồn tại một cuộc tiếp xúc nào về vấn đề này.
    2/Chưa có cuộc liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào giữa Real Madrid và Mr Beckham.
    3/Bất chấp việc có nhiều lời đồn đại xung quanh vấn đề này nhưng Madrid không có dự định thương lượng để chuyển nhượng Mr Beckham.
    4/Thông báo này được phát hành với mục tiêu làm chấm dứt những lời đồn đại ngày càng nhiều mà chẳng có cơ sở nào liên quan tới Mr Beckham và Real Madrid.
    5/Trên cả những lời đồn đại gần đây, mối quan hệ hữu nghị giữa hai CLB và sự tôn trọng với Mr Beckham sẽ vẫn không có gì thay đổi.
    Thế nhưng, thông báo này chưa phải là một sự đảm bảo rằng Real không hề muốn mua Beckham, bởi trong vụ chuyển nhượng Ronaldo hồi mùa hè năm ngoái, đội bóng chủ nhà sân Bernabeu cũng không ít lần lên tiếng phủ nhận dứt khoát thông tin họ quan tâm tới Ronaldo. Tuy nhiên, Real Madrid còn ''thòng'' thêm một câu rằng họ sẽ không tuyển mộ Ronaldo trừ phi cầu thủ này muốn rời Inter Milan.
    Dù sao tôi cũng tin là Beck sẽ không ra đi, không rời bỏ nơi mà sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của anh đã hình thành và phát triển. Beck gắn bó với Man Utd như chúng ta gắn bó với quê hương mình vậy! Tiền bạc và danh tiếng đâu phải là tất cả ! Mà dù sao thì với Beck những thứ đó anh cũng đâu có thiếu !

  7. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Khác Biệt
    Manchester Unired thắng (2-0), Arsenal hoà (2-2) chỉ riêng kết quả của trận đấu đã tạo nên sự khác biệt giữa hai CLB này vào lượt đấu cuối tuần qua. Và như vậy, M.U chính thức vượt qua mặt Arsenal trên mọi phương diện( tổng số điểm và hiệu số bàn thắng - bại) để thay thế đối thủ này trong vai trò ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cup Primier League.

    Tất nhiên,một khi kết quả trận đấu khác nhau thì diễn biến của trận đấu khó có thể giống nhau được. Có chăng chỉ giống nhau ở chỗ cả M.U và Arsenal đều là đội dẫn điểm trước. Nhưng điểm mấu chốt của vấn đề là trong lúc M.U bảo đảm được thắng lợi thì Arsenal phải chấp nhận rời sân Bolton với chỉ 1 điểm trong túi. Nếu như cho rằng bản lĩnh của một đội bóng lớn cần phải được phát huy tối đa trong chặng đau nước rút thì Arsenal lại có khuynh hướng bay lệch ra khỏi quỹ đạo. Và nếu cho rằng đây là thời điểm không được phép mắc sai lầm thì đội quân của ông Wenger đang phải trả một cái giá cực đặt cho sự kêu ngạo.
    Sau khi dẫn trước đối thủ, cả M.U lẫn Arsenal đều chơi chùng lại. Nhưng trong lúc M.U bảo đảm được sự an toàn cho hậu cứ thì Arsenal bỗng dưng đánh mất mình ngay trong thời điểm đó. Nói một cách khác, sự chùng lại của M.U đồng nghĩa với việc siết chặc hàng ngũ để đảm bảo thắng lợi trong lúc sự lơi chân của Arsenal dẫn đến việc tan rã hàng ngũ. Trong sự thu mình của M.U vẫn ẩn chứa những mối đe doạ khủng khiếp ( bằng chứng là cú sút ngay người thủ môn Keller của giggs và bàn thắng ở phút 92 của Van nistelrooy ) còn Arsenal mang hình ảnh một kẻ chịu đấm nhưng lại không ?oăn? được ?oxôi?.

    Arsenal đã sai lầm khi hai bàn thắng của Wiltord và Pires cùng khả năng chống cự yếu ớt của Bolton khiến cho họ tin rằng chiến thắng đã nằm trong vòng tay. Nhưng họ lại quên tính đến khả năng quật khỏi mạnh mẽ của đối phương khi bị dồn đến chân tường . Thay vì siết chặc hàng ngũ, Arsenal lại đánh mất tuyến giữa và hàng hệu vệ lại thi đấu một cách vụng về đến khó hiểu. Thế là từ một đội bóng đồng bộ, Arsenal đã bị Bolton ?ochia dể trị?. Các tiền đạo đơn độc, tuyến giữa không còn khả năng tiếp bóng và hàng phòng thủ lại quá sơ hở. May mà Arsenal còn một lão tướng Seaman quá xuất sắc, chứ nếu không kết quả còn tồi tệ hơn. Nhưng một mình Seaman làm sao có thể ?ođơn đả, độc đấu? với Djorkaeff và làmsao có thể ngờ rằng cú đánh đấu phá bóng của Keown lại trở thành bàn thắng quyết định cho đối phương. Tất cả đã kết thúc như vậy, trong sự thất vọng, bởi họ thừa hiểu rằng M.U sẽ chẳng bao giờ bỏ qua một cơ hội tốt như thế để vươn lên.
    Sự khác biệt giữa M.U và Arsenal đã lộ nguyên hình trong vòng đấu vừa qua và khi cuộc đua chỉ còn vài vòng nữa là kết thúc thì e rằng sự khác biệt đó sẽ tạo nên chân dung của nhà vô địch Primier League.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Arsenal sẽ trắng tay mùa giải này?
    Gần như trong suốt cả mùa bóng, Arsenal có vẻ đã bỏ chức VĐ vào túi của họ và hoan hỉ khi nghĩ đến việc ?o kẻ thù? M.U sẽ kết thúc mùa giải mà không có chiếc cup nào. Giờ thì tình hình đã khá rõ rồi, nhưng lại theo một chiều hướng khác! Khi để thua Boro 1-3 trong ngày lễ tặng quà (26/12) , M.U còn đứng thú 3 với 35 điểm. Sau đó,M.U bất bại 16 trận liên tiếp và giành thêm 42/48 điểm tối đa. Đó là một thành tích quá ấn tượng. Trong khi vào ngày đó, Arsenal đánh bại WesBrom 2-1 và vượt hơn M.U 7 điểm. Tuy nhiên, trong vòng 15 trận sau đó Arsenal chỉ kiếm được 30 điểm. Đúng là chỉ có BlackBurn đánh bại được họ và mức bình quân 2 điểm một trận của Arsenal từng được coi là đủ để giành chức VĐ thì thực tế lại không đủ đánh bại M.U mùa này. Nếu Arsenal không giành được chiến thắng mùa này, họ có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn , sự vắng mặt của những vị trí chủ chốt trong những trận quan trọng. Nhưng chính sự kêu ngạo và thiếu bản lĩnh đã hại họ. M.U đã trở nên mạnh hơn trong nữa cuối mùa giải này và vào thời điểm quyết định này, Ferguson đã vượt Wenger. Có thể khẳng định Arsenal là một đội bóng tốt hơn nếu cả hai đội phát huy được hết khả năng, nhưng điểm khác biệt là M.U đã giành được chiến thắng cả trong những trận đấu mà họ chơi dưới sức nhờ bản lĩnh trận mạc
    M.U biết cách giành chiến thắng và họ đang trên đường tới chức VĐ. Nhiều người đã bắt đầu mong cho Arsenal thua nốt trận tranh cup FA để cho họ biết thế nào là lễ độ vì đã tự mãn quá sớm. Southampton được tổ chức tốt, sắc sảo và có thủ lĩnh Beattie sẽ là thách thức với Arsenal. Khả năng?một mùa bóng không cup? đã lờ mờ hiện ra, không phải với M.U mà với Arsenal. Tất nhiên, Arsenal sẽ bước vào trận CK Cup FA với tư cách ứng cử viên nhưng dù thế nào thì giải đấu này thực chất cũng chỉ là một phần thưởng đẹp, không hơn Nếu Arsenal thất bại ở Premiership mùa này, thì những tuyên bố của họ về một sự chấm hết ?oách thống trị ?o của M.U trong bóng đá Anh chỉ là những lời nói rỗng tếch. Trong nước M.U vẫn chưa có đối thủ xứng tầm. Henry vừa giành danh hiệu CẦu thủ xuất sắc nhất của mùa giải của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề (PFA). Phải chăng danh hiệu đó đủ để bù đặp việc anh, đội trưởng Viera và các đồng đội Arsenal khác bị đổi màu huy chương từ vàng thành bạc?

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGHỆ SĨ CẦN PHẢI BIẾT PHÒNG NGỰ NHỀU HƠN
    ( Bài viết của cựu HLV kỳ cựu người Anh Ron Atkinson)
    Như vậy là trong tháng Tư, Arsenal đã vứt quả lợi thế dẫn trước ở 3 trong 4 trận đấu và tôi không nghĩ rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các cầu thủ Arsenal đã đẻ đối thủ vượt qua quá dễ dàng và tôi cho rằng những cầu thủ sáng tạo của họ cần phải đảm nhiệm trách nhiệm phòng ngự nhiều hơn khi đội nhà đang bị dẫn bàn. Đó không phải là chuyện biến những nghệ sĩ thành những người cản phá bởi tôi không trông chờ những cầu thủ như Thierry Henry, Robert Pires và Sylvain Wiltord sẽ chuồi bóng như Dave Mackay. Tuy nhiên, Arsenal có thể làm cho họ chuyển sang chơi phòng ngự nhiều hơn và thể hiện lòng khát khao ganh đua hơn. Khi Arsenal đạt phong độ tốt nhất, họ có thể xoay sở được với lối chơi lỏng lẻo, nhưng họ đã không có được phong độ đỉnh cao kể từ thất bại trước Valencia ở vòng đấu bảng thứ 2 Champion League và họ đang phải nuối tiếc những điểm đã đánh mất. Những gì đã diễn ra có thể khiến Arsenal mất chức V Đ.
    Ở các trận gặp Aston Villa, M.U và Bolton trong tháng tư, Arsenal đều có lúc dẫn trước đối thủ, nhưng rốt cuốc đều phải chia điểm. Theo tôi, trong những tình huống như vậy, việc điều chỉnh đội hình sẽ có lợi cho Arsenal. Pires, Henry và Wiltord đã chơi không tích cực mỗi khi bóng nằm trong quyền kiểm soát của đối phương. Họ để đối thủ vượt qua dễ dàng, điều đó hoàn toàn tương phản hoàn toàn với M.U , nơi mà tất cả cầu thủ, kể cả Ruud Van Nisrelrooy đều nỗ lực hết mình mỗi khi không có bóng. Lẽ ra, Arsenalnên chuyển sang chơi theo sơ đồ 4-5-1,mỗi khi mất bóng, theo đó Wiltord lui từ hàng tiền đạo xuống đá tiền vệ cánh để tăng cường thêm một cầu thủ ở trung tâm hàng tiền vệ nhằm củng cố sức kháng cự tại khu vực quan trọng này . Điều đó càng quan trọng hơn khi Arsenal vắng Viera. Điều mấu chốt là Henry, Pires và Wiltord phải thể hiện sự nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của họ. Lẽ ra, ở trận gặp Bolton. Nếu đá đúng vị trí, Henry có thể buộc Bruno N?TGotty phải chuyền bóng cho Bernard Mendy, Pires cần mphải nhanh chóng áp sát Mendy và buộc anh này phải trả bóng lại cho Gotty bởi Henry hoặc Parlour đã theo sát Ivan Campo. Cuối cùng, một trong số các trung vệ của Bolton buộc phải đá bóng ?o hú hoạ? càng xa khung thành họ càng tốt và cặp trung vệ Sol _ Keown có thể dễ dành hoá giải những đường bóng như vậy.
    Bàn gỡ hoà của Bolton vào lưới Arsenal xuất phát từ việc Henry chịu một quả đá phạt trực tiếp. Tất nhiên, không thể đổ lỗi cho Henry về kết quả này, nhưng nếu các tiền đạobiết phòng ngự từ xa hơn, Henry không cần có mặt ở đó.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U có nhiều cơ hội mua được Kahveci ​

    Chủ tịch Real Sociedad Jose Luis Astiazaran một lần nữa khẳng định, CLB xứ Basque này chưa có ý định cho Nihat Kahveci ra đi. Tuy nhiên, ông Astiazaran cũng thừa nhận, thà bán tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ này cho Manchester United (M.U) hơn là để anh ta lọt vào tay của bất cứ một đối thủ nào tại La Liga.
    Atletico Madrid là đội bóng mới nhất vừa ngỏ lời với Sociedad về khả năng chiêu mộ Nihat, cầu thủ chơi rất xuất sắc ở mùa bóng năm nay. Tiền đạo 23 tuổi này đã ghi được 17 bàn thắng khi Sociedad gây bất ngờ lớn ở mùa giải này khi thường xuyên hiện diện trong tốp những đội bóng có khả năng tranh chấp chức vô địch Primera Liga, M.U cùng với Atletico và Barcelona, không sao giấu được sự ngưỡng mộ trước lối chơi kỹ thuật và khả năng kết thúc tuyệt hảo của Nihat.
    Tuy nhiên, Chủ tịch Astiazaran đã tuyên bố rằng Sociedad không muốn mất chân sút chỉ vừa mới gia nhập CLB này từ Besiktas trong mùa hè năm ngoái. Ông Astiazaran cho biết: ''Nihat không phải là cầu thủ để bán, nhưng nếu không có sự lựa chọn nào khác thì tôi thà nhượng lại anh ấy cho Manchester United hơn là góp phần củng cố thêm sức mạnh cho bất cứ đối thủ nào tại La Liga''.
    Gần đây, có nhiều nguồn tin cho rằng M.U đã cử các đại diện cao cấp của mình sang Tây Ban Nha dự khán trận Barcelona - Sociedad để xem giò cẳng của Nihat. Trong khi đó, Los Rojiblancos (biệt danh của Atletico Madrid) đã lên kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa giải sang năm, mặc dầu chưa chắc HLV đương nhiệm của họ Luis Aragones sẽ tiếp tục cầm quyền.
    Atletico sắp sửa hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng tiền đạo Basel Hakan Yakin, và đội bóng này còn để mắt tới cả Nihat và tài năng trẻ của Sporting Lisbon Ricardo Quaresma, một mục tiêu khác của M.U.

Chia sẻ trang này