1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    MU làm Arsenal tan giấc mộng ăn ba

    Pha ghi bàn quyết định của Scholes ở phút 32.
    (VietNamNet) - Hy vọng về một cú hattrick vô địch ở mùa giải năm nay của Arsenal đã tan thành mây khói sau thất bại 0-1 trước Manchester United trong trận bán kết Cúp FA tại Villa Park.
    Dù phải chơi tới 4 trận trong vòng 8 ngày nhưng trước tầm quan trọng của trận bán kết Cúp FA, Arsenal đã chỉ dám xếp một mình Thierry Henry ngồi ghế dự bị và bố trí thành phần gần như mạnh nhất. Trong khi đó, với sự thiếu vắng của cả Ruud Van Nistelrooy và Louis Saha, HLV Alex Ferguson buộc phải tung ra sân một đội hình thiên về phòng ngự với 5 tiền vệ và chỉ cắm duy nhất Ole Gunnar Solskjaer trên hàng tấn công.
    Cũng như cuộc chạm trán ở Highbury gần 1 tuần trước, những pha lên bóng của Arsenal tỏ ra sắc sảo hơn so với M.U, còn đội bóng của HLV Ferguson hiểu rõ việc đối thủ vừa chơi vừa phải lo giữ chân nên đã chủ trương vào bóng thật rát và tranh chấp quyết liệt. Ngay ở phút thứ 3, Dennis Bergkamp đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Roy Carroll nhưng không thể dứt điểm thành công do hàng thủ M.U bọc lót cho nhau quá tốt. Từ quả phạt góc sau pha bóng của Bergkamp, Edu bấm bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm chạm mép trên xà ngang bật ra, nhưng thủ môn Carroll lại một lần nữa xuất sắc cản phá cú đánh đầu nối rất hiểm của Kolo Toure. 21 phút sau, Arsenal lại có một cơ hội thuận lợi nữa khi Bergkamp chuyền bóng dọn cỗ từ cánh phải cho Robert Pires, nhưng trong tư thế không người kèm ở cự ly chừng 6m, tiền vệ người Pháp lại đánh đầu vọt xà.
    M.U không bị quá lấn át về thế trận nhưng họ cũng không có nhiều pha bóng nguy hiểm về khung thành Arsenal. Những đợt tấn công của M.U chủ yếu phó thác vào đôi chân khéo léo của Ronaldo bên cánh phải và cầu thủ người Bồ Đào Nha đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình với những cú bứt phá và tạt bóng rất nguy hiểm. Cũng xuất phát từ một tình huống tấn công như vậy ở biên phải vào phút 32, Ryan Giggs đã chuyền bóng như đặt cho Paul Scholes băng từ trên xuống rồi tung ra cú sút trái phá ở khoảng cách chừng 12m trong lúc thủ môn Jens Lehmann đã bị khuất tầm mắt. Trước đó, hàng tiền vệ Arsenal đã để mất bóng ngay trên phần sân nhà sau hàng loạt pha vào bóng quyết liệt của các cầu thủ phòng ngự M.U, và cuối cùng Gary Neville đã đoạt được bóng để chuyền cho Giggs trong tư thế trống trải. Arsenal tỏ ra rất không may ở trận đấu này bởi sau khi Edu dứt điểm trúng xà ngang ở phút thứ 4, một lần nữa khung thành M.U lại từ chối bàn thắng của nhà ĐKVĐ Cúp FA khi cú đánh đầu hiểm hóc của Patrick Vieira vào phút bù giờ đã tìm trúng cột dọc. Ngoài ra, trọng tài Graham Barber còn bỏ qua tình huống trung vệ Mickael Silvestre của M.U để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 29.

    Niềm vui của thầy trò HLV Ferguson.
    Sang hiệp 2, quả bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của M.U, và do quá nôn nóng, HLV Arsene Wenger buộc phải cho cặp tiền đạo Henry-Antonio Reyes vào sân ngay khi hiệp 2 chưa bắt đầu được bao lâu. Tuy nhiên, các cầu thủ M.U đã chơi phòng ngự chắc chắn tới mức xuất thần và bẻ gãy hầu hết những pha hãm thành của Arsenal. Trước sức ép quá mạnh của đối phương, M.U hầu như không tổ chức được một pha bóng tấn công nguy hiểm nào trong hiệp 2, nhưng sự vững chắc của tuyến tiền vệ đã giúp họ phòng ngự một cách chủ động và không phải chịu một thế trận bất lợi. Bế tắc trong tấn công, HLV Wenger không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc tung nốt tiền đạo thứ 3 Nwanko Kanu vào sân ở phút 76 nhưng Arsenal vẫn không thể xoay chuyển tình thế trên sân. Cả 3 cầu thủ vào sân thay người Henry, Reyes và Kanu đều chơi mờ nhạt trước lối phòng thủ nhiều tầng và bắt người chặt của M.U. Thậm chí, nếu David Bellion, thay Ronaldo ở phút 84, nhanh chân hơn trong tình huống Giggs căng ngang rất nguy hiểm từ cánh phải ở phút 90 thì có lẽ Arsenal đã phải nhận bàn thua thứ 2.
    Sau 5 năm và cũng tại Villa Park, một lần nữa Arsenal lại bị M.U buộc phải dừng bước ở vòng bán kết Cúp FA. Sau chiến thắng này, thầy trò HLV Ferguson đã xua tan phần nào nỗi lo về một mùa giải trắng tay bởi đối thủ của họ trong trận chung kết chỉ là Sunderland hoặc Millwall. Còn với Arsenal, họ sẽ phải bước vào hàng loạt trận đấu quyết định sắp tới gặp Chelsea, Liverpool và Newcastle trong 8 ngày tới trong tâm trạng rất nặng nề, bởi đã tuột mất một danh hiệu vô địch đầu tiên của mùa giải năm nay.
    Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson dành lời khen ngợi Cristiano Ronaldo và giải thích: ''''Chúng tôi để Ronaldo chơi tự do mà không cần nghĩ tới việc phòng ngự. Cậu ấy là át chủ bài trong những pha phản công của M.U". Ông hể hả nói tiếp: "Chúng tôi rất hài lòng bởi mục tiêu của M.U là mỗi năm phải có một danh hiệu vô địch". Nhà cầm quân người Scotland cũng thừa nhận M.U đã gặp khá nhiều may mắn trong trận bán kết này sau khi thủ môn Carroll xuất thần cứu thua 2 pha bóng nguy hiểm ở những phút đầu khi nói: ''''Chúng tôi đã có đủ sự may mắn cần thiết. Chúng tôi đã nhập cuộc tốt hơn nhưng những cơ hội ghi bàn đầu tiên lại thuộc về Arsenal và Roy Carroll đã làm tốt nhiệm vụ của mình".
    Còn HLV Wenger cho biết ông cảm thấy cực kỳ thất vọng khi Arsenal để thua M.U tại bán kết Cúp FA, nhưng ông cũng thừa nhận rằng thất bại này là cái giá phải trả sau hàng loạt cơ hội ghi bàn bị bỏ qua. HLV Wenger buồn bã phát biểu: ''''Có những lúc bạn bỏ lỡ tới 10 cơ hội ghi bàn nhưng sau đó lại dứt điểm thành công ở tình huống nguy hiểm duy nhất trong hiệp 2. Tôi nghĩ Arsenal thật không may khi để thua trận này, và khía cạnh duy nhất khiến tôi cảm thấy hài lòng là việc chúng tôi không phải chơi thêm hiệp phụ. Nếu chúng tôi buộc phải lựa chọn ''''buông'''' một giải đấu để dành sức cho những cái khác thì chính là Cúp FA này".
    H.L

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Giggs: ''''Milan sẽ vô địch Champions League''''
    Cùng M.U, Ryan Giggs không có một mùa giải thành công ở Champions League 2004. Thất vọng, nhưng tuyển thủ Xứ Wales vẫn tích cực theo dõi diễn biến cuộc tranh tài. Dưới đây là những dự đoán, đánh giá và tâm sự của anh.

    Ryan Giggs đánh giá cao AC Milan.
    - Chào Giggs, đội nào gây ấn tượng với anh ở vòng tứ kết?
    Ryan Giggs: Tôi đã xem trận AC Milan gặp Deportivo qua truyền hình và rất ấn tượng với đại diện bóng đá Ý. Trước khi lượt đi tứ kết diễn ra, tôi cho rằng, Milan là ứng viên số 1 cho ngôi vị vô địch năm nay. Việc họ đè bẹp Deportivo 4-1 cho thấy rằng, tôi đánh giá không sai. Chắc chắn nhà ĐKVĐ sẽ có mặt ở trận chung kết.
    - Vậy Milan năm nay có gì khác Milan mùa giải trước?
    Ryan Giggs: Tôi phải thừa nhận rằng, Milan hôm nay hoàn toàn khác so với tôi nghĩ lúc đầu. Năm ngoái, lối chơi của họ thiên về phòng thủ, nhưng giờ đây họ đã chơi tấn công nhiều hơn. Mặc dù, một vài lần xem Kaka chơi cho tuyển Brazil nhưng tôi không biết nhiều về cậu ấy cho đến khi xem Milan đá với Deportivo. Kaka là một cầu thủ tài năng. Tất nhiên, Milan không chỉ có cậu ấy, còn có nhiều tay săn bàn thượng hạng. Đó cũng là lý do vì sao tôi nghĩ, họ sẽ đăng quang ở mùa giải năm nay.
    - Theo anh, Chelsea hay Arsenal sẽ đi tiếp vòng sau?
    Ryan Giggs: Thực sự thì tôi không quan tâm lắm đến việc Chelsea hay Arsenal sẽ là người thắng cuộc. Trường hợp Arsenal thua ở Stamford Bridge thì có ít thuận lợi cho chúng tôi khi chạm trán với họ vào cuối tuần này. Arsenal đang đạt được phong độ tốt và chiến thắng dường như đã trở thành thói quen với họ.
    - M.U hiện thời như thế nào?
    Ryan Giggs: Tuần trước, chúng tôi thắng Tottenham 3-0. Đó là một kết quả tuyệt vời và cần thiết cho M.U sau 1 tuần thảm hại (bị loại khỏi C1 và thua 1-4 trận derby với Man City - ND). Trận thắng cho thấy rằng, chúng tôi đã vượt qua được chính mình.
    - Anh thấy phong độ của mình hiện nay ra sao?
    Ryan Giggs: Tôi cảm thấy hài lòng với phong độ hiện tại của mình. Bàn thắng vào lưới Tottenham cho thấy, tôi vẫn có ích cho United. Tôi thực sự xuống tinh thần rất nhiều sau ''''tai họa'''' trước Porto và Man City. Nhưng sau đó đã lấy lại khí thể và chơi tốt trong trận Tottenham. Tôi tự bảo với bản thân phải suy nghĩ tích cực để làm những gì tốt nhất có thể.
    (B.K - Lược dịch từ UEFA)

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn để biết thêm chi tiết!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    MU khởi sắc, Chealsea hụt hơi.

    Sự thay đổi người hợp lý, hai đường kiến tạo chuẩn xác của Giggs, cùng lối chơi khởi sắc ở hiệp hai đã mang lại cho CLB thành Manchester thắng lợi quý giá 2-1 ngay trên sân của Birmingham. Kết quả này giúp MU thu hẹp cách biệt với Chelsea xuống 6 điểm, do Chelsea hoà 0-0 trên sân nhà với Middlesbrough, và còn trong tay một trận chưa đấu.

    Do Nistelrooy được cho nghỉ vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối, Saha đá cặp với Solskjaer trên hàng công. Roy Keane cũng bị chấn thương vắng mặt, nhường chỗ cho Djemba-Djemba cùng Scholes đảm nhận hai vị trí ở trung tâm tuyến giữa.
    Kết quả

    Thứ sáu (9/4)
    Arsenal - Liverpool 4-2
    Everton - Tottenham 3-1
    Thứ bảy
    Birmingham - MU 1-2
    Blackburn - Leeds 1-2
    Bolton - Aston Villa 2-2
    Charlton - Portsmouth 1-1
    Chelsea - Middlesbrough 0-0
    Leicester - Fulham 0-2
    Man.City - Wolves 3-3
    Chủ nhật (11/4)
    Newcastle - Arsenal (22h05)

    Đội chủ nhà phối hợp không đẹp mắt như MU, nhưng chơi ăn miếng trả miếng và chứng tỏ sự hiệu quả hơn hẳn đội khách trong hiệp một. Ngoài bàn phá thế quân bình, Birmingham còn lãng phí một số cơ hội ngon ăn trong 45 phút đầu tiên.
    Birmingham xứng đáng có bàn phá thế quân bình ở phút 39, từ pha đá phạt ở cự ly chừng 25 m sau pha phạm lỗi của Djemba-Djemba . Martin Grainger quan sát thấy lỗ hổng mà hàng rào MU để lộ ra khi đang điều chỉnh, lập tức thực hiên cú sút kỹ thuật bằng chân trái. Bóng đi hiểm và căng, khiến thủ môn Carroll dùng cả hai tay cũng không thể bắt dính, bóng tiếp tục đập mép trong cột dọc và nằm gọn trong lưới.
    MU cũng tạo được sức ép không nhỏ về phía cầu môn đội chủ nhà, và có thời cơ để ghi bàn ngay trong hiệp một, nhưng đều bỏ lỡ. Ngay phút thứ nhất, Saha đã có dịp đe doạ khung thành đội chủ nhà, nhưng dứt điểm trúng một hậu vệ áo xanh. Chính Saha bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm thứ hai mà MU tạo ra, khi tiếp bóng không tốt trong khu cấm thành của Birmingham. Scholes cũng một lần đón bóng cận thành không thành công, sau đường tạt chuẩn xác của Solskjaer.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, hình ảnh một Saha vô duyên trong hiệp một lại tái hiện. Sau nỗ lực tranh bóng của Scholes, bóng bật đến gần chấm phạt đền, nhưng Saha vội vàng co chân sút trong tư thế thoải mái khiến bóng vọt xà.
    Phút 54, HLV Ferguson buộc phải đưa C. Ronaldo vào thế chỗ của Solskjaer với hy vọng tăng sự biến hoá trong các đợt tấn công, bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha có kỹ thuật rất tốt. Kể từ phút này, lối chơi của MU quả thật đã khởi sắc.
    Phút 59, C. Ronaldo bật cao đón đường chuyền bổng của Giggs từ hành lang trái vào trung tâm khu phạt đền của Birmingham, rồi đánh đầu lái bóng về phía góc xa, khiến thủ môn Maik Taylor bay hết tầm cũng đành bó tay. MU san bằng 1-1.
    Phút 76, HLV Ferguson tiếp tục cải thiện sức công pha bằng việc đưa tiền đạo Forlan vào thế chỗ tiền vệ phòng ngự Djemba. Nhà cầm quân người Scotland quyết định như vậy có lẽ vì nhận thấy Birmingham không còn máu lửa và mạnh mẽ như hiệp một.
    Phút 78, Saha cuối cùng cũng tự giải được vận đen của mình trong trận này. Lại cái chân trái ma thuật của Giggs đưa bóng bổng từ sườn phải vào giữa khu 16m50, và Saha bật cao hơn tất cả để đánh đầu chính xác. MU thắng 2-1. Đây là bàn thắng thứ 19 của Saha tại Premier League năm nay (trong đó có 13 bàn trong màu áo Fulham). Phút 90, Saha bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số cho MU, với cú sút từ xa vọt xà.
    Nhờ chiến thắng sát nút tối nay, MU rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng Chelsea từ 8 điểm xuống còn 6 (71-65). "Những con quỷ đỏ" hầu như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng vị trí thứ nhì là rất quan trọng để họ giành quyền vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa tới. .
  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Paul Scholes bị treo giò 3 trận

    Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định treo giò 3 trận đối với tiền vệ MU vì có hành vi bạo lực với cầu thủ Doriva của Middlesbrough, trên sân Old Trafford ngày 11/2. Với án phạt này, Scholes sẽ phải làm khán giả trong các trận MU gặp Charlton, Liverpool và Blackburn.
    Khi tình huống này diễn ra trên sân Old Trafford, trọng tài Paul Durkin không quan sát thấy và đã bỏ qua lỗi của Scholes, bất chấp sự phản ứng quyết liệt từ phía các cầu thủ Middlesbrough. Nhưng FA đã đưa ra án phạt sau khi xem kỹ lại băng hình.
    Như vậy, Paul Scholes sẽ không thể ra sân cùng đồng đội khi MU gặp Charlton, Liverpool và Blackburn tại giải Ngoại hạng những vòng tiếp theo. Nhưng may mắn vẫn đứng về phía nhà đương kim vô địch khi tuyển thủ Anh này sẽ trở lại trong trận gặp Chelsea, diễn ra ngày 8/5, cũng như trận chung kết Cup FA, gặp đội hạng Nhất Millwall, hai tuần sau đó.
    Về phần mình, HLV Alex Ferguson tỏ ra ấm ức: "Trọng tài chỉ đứng cách đó có 5 m. Ông ấy bảo chẳng nhìn thấy gì cả. Vậy mà án treo giò 3 trận vẫn được ban bố"

  5. FaceHooligan1

    FaceHooligan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện âm mưu đánh bom tại Old Trafford



    Báo chí Anh vừa loan tin cho biết, tình báo Anh đã phá vỡ âm mưu đánh bom cảm tử nhắm vào trận Manchester United (M.U) gặp Liverpool diễn ra vào thứ bảy 24-4 trên sân vận động Old Trafford có sức chứa 67.000.
    Cảnh sát nghi ngờ đây là âm mưu của những người cuồng tín thuộc tổ chức khủng bố toàn cầu Al-Qaeda....

    Những người đánh bom cảm tử đã vạch ra kế hoạch cài bom xung quanh sân vận động mang tên Nhà Hát của Những Giấc Mơ của M.U. Cảnh sát đã bắt giữ mười người trong các cuộc càn quét ở miền bắc và trung nước Anh.

    Dave Whatton - một thành viên của cảnh sát Anh cho biết, họ đã sử dụng 400 nhân viên an ninh trong chiến dịch càn quét chống lại các hoạt liên quan đến khủng bố này. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa tiết lộ họ đã phát hiện thiết bị đặt bom và vũ khí ở đâu!

    Trận M.U - Liverpool dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 22g thứ bảy ngày 24-4 (giờ VN) trên sân Old Trafford của M.U có sức chứa 67.000 người. Trận cầu này được dự báo rất hấp dẫn và căng thẳng sau khi cả M.U lẫn Liverpool đều thi đấu không thành công ở vòng 34 trước đó. Do đó, vé xem trận này đã được bán hết sạch.

    Hiện chưa rõ sau khi phát hiện ra âm mưu đánh bom trên, trận đấu có tiếp tục diễn ra như dự kiến hay không.

  6. FaceHooligan1

    FaceHooligan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Smith sẽ chuyển về MU !! ​
    Có lẽ cầu thủ tiền đạo Smith trong mùa hè tới sẽ là cầu thủ đầu tiên phải ra đi theo kế hoạch giảm tiền lương và trả nợ của leed trong mùa bóng đáng thất vọng vừa qua .Anh sẽ rời sân Elland Road tới sân Old Trafford .
    Trong quá khứ Smith đã từng liên hệ với MU nhưng cuối cùng kế hoạch chuyển nhượng đã ko thành công .Vì Smith ko đồng ý rời bỏ Leed .
    Tuy nhiên tình hiện giờ hoàn toàn khác ,Leed đã xuống hạng nợ ngập đầu :"Vào thời điểm này bạn ko phải là người quyết định ."Smith phát biểu .:"Mọi người đều cho rằng Leed và Mu đều là hai đội bóng lớn của nước anh ,tuy nhiên hiện tại Leed sẽ chơi ở hạng nhất và MU chơi ở ngoại hạng đó là điều khác biệt ."
    Thật ra ,việc chuyển tới MU sẽ là cơ hội rất lớn cho Smith:"Tôi ko muốn rời khỏi đây ,tuy nhiên họ (MU) là một đội bóng tuyệt vời ."
    Anh tiếp :"Nếu bạn đề nghị 1 điều tương tự từ Valencia or Juventus ,tôi có thể trả lời giống như thế ."
    :"Trong môi trường nghệ nghiệp của mình ,nếu anh muốn làm thật tốt ,dành được những thắng lợi thì anh phải tiếp tục tiến lên ."
    :"Nếu tôi hiện tại 32 tuổi tôi sẽ ở lại Leed .Nhưng tôi ko thể ,tôi mới 23 tuổi .Tôi rất muốn được chơi bóng và tôi là 1 người đầy tham vọng ."Anh nói thêm ....
    Dịch theo Manutd.com
    Được facehooligan1 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 13/05/2004
  7. AcThan

    AcThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Forland sẽ tiếp tục ở lại MU !!
    Mặc dù có nhiều tin đồn Forland sẽ ra đi trong mùa bóng tới cùng với Keane và Giggs ,Ole .Nhưng mới đây tiền đạo người Uruquay này tiếp tục khẳng định nguyện vọng ở lại MU của mình .
    :"Nis là 1 tay săn bàn tuyệt vời và là cầu thủ tuyệt vời nhất ." Anh trả lời phỏng vấn của MUTV :"Đối với tôi ở lại MU thật tuyệt,tôi đã học hỏi rất nhiều từ các cầu thủ khác như Nis và Ole ."
    :"Sir Alex là 1 nhà quản lý tuyệt vời ,bạn có thể thấy cách ông ta sử dụng các cầu thủ của mình theo ý đồ chiến thuật của mình .Ông ấy luôn muốn dành được thắng lời và cũng yêu cầu điều đó từ các cầu thủ của mình ."
    :"Tôi muốn được chơi ,tôi đã sẵn sàng chờ đợi cơ hội của mình ,tôi muốn dành được những danh hiệu tại đây ." Forland nói ...
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    MU lần thứ hai thất bại trong vụ chuyển nhượng Torres


    CLB thành Manchester mới đây đã nâng mức giá đề nghị mua Fernando Torres lên 30 triệu bảng (27 triệu tiền mặt, và các thêm Forlan). Nhưng CLB Atletico Madrid vẫn từ chối bán tiền đạo 20 tuổi của đội tuyển Tây Ban Nha, với hy vọng cầu thủ này còn lên giá sau Euro 2004.
    Đây là lần thứ hai liên tiếp HLV Ferguson bị CLB thành Madrid từ chối thương thảo. Nhưng MU vẫn chưa hết hy vọng, bởi Atletico Madrid hiện giờ chưa có ý định bán Torres cho bất cứ CLB nào. Ban lãnh đạo của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha sẽ chỉ cân nhắc việc chuyển nhượng tài năng trẻ này, sau khi vòng chung kết Euro năm nay kết thúc. Bởi họ dự đoán rằng Torres sẽ là một trong những ngôi sao toả sáng tại giải đấu ở Bồ Đào Nha, và giá trị của anh sẽ tăng lên gấp bội.
    Chủ tịch Atletico Madrid, ông Enrique Cerez, nói: "Chúng tôi đã nhận được một đề nghị hấp dẫn, nhưng buộc phải từ chối và sẽ còn từ chối. Torres là tài năng không phải để bán vào lúc này. Cậu ấy là một tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá châu Âu, và đã là một ngôi sao ở Tây Ban Nha. Hợp đồng giữa chúng tôi còn 4 năm nữa mới hết hạn".
    Nhiều khả năng tại vòng chung kết Euro mùa hè này, Torres sẽ được xếp đá chính trên hàng công của Tây Ban Nha cùng với đàn anh Raul. Kể từ đầu mùa bóng hiện nay, cầu thủ 20 tuổi này đã ghi được 17 bàn thắng cho Atl. Madrid, giúp CLB đứng trước cơ hội giành vé dự Cup UEFA mùa tới.
    Torres đấu trận ra mắt Atletico khi mới 16 tuổi, và trở thành đội trưởng của CLB hồi mùa hè năm ngoái. Trong trận giao hữu quốc tế hồi tháng trước gặp Italy (hoà 1-1), "thần đồng mới" của bóng đá Tây Ban Nha đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó mới là lần thứ 5 Torres thi đấu cho đội tuyển xứ sở bò tót.
    Trần Nam (theo English-soccer)
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ferguson đối mặt với sự lựa chọn đau đầu


    MU.VN - Sir Alex đang chuẩn bị gặp một khó khăn lớn với chính bản thân mình đó là sẽ phải nói với một trong hai "nút chặn cuối cùng" người mà sẽ vắng mặt trong trận trung kết ở F.A Cup với Millwall.
    Huấn luyện viên của Manchester United thừa nhận: ông đang phải vật lộn với những ý nghĩ và chưa có quyết định chắc chắn nào để sử dụng một trong hai đôi tay thủ môn đang rất tốt ở khung thành...
    đó là thủ môn mới kí vào mùa hè năm trước người Mĩ Tim Howard và thủ môn của đội tuyển Bắc Ai-len Roy Carroll. Carroll đã là anh hùng của "những con quỉ đỏ" trong trận đấu bán kết F.A gặp Arsenal nhưng suốt từ đó đến nay vị trí của anh luôn đựoc thay thế bởi thủ môn Howard trong đội hình xuất phát người mà trong mùa giải đầu tiên ở ngoại hạng Anh đã được công nhận là một thủ môn xuất sắc mà Man utd đã có.
    Sir Alex đã có một khó khăn tương tự như vậy trước đó.
    Vào năm 1990,thủ môn số một của đội là Jim Leighton đã được thay thế khi huấn luyện viên United để cho thủ môn mới Les Sealey tham dự trận trung kết F.A giúp anh này có được thành tích đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và quả thật Sir Alex đã đúng khi Sealey đã có màn trình diễn tuyệt vời giữ sạch lưới trong trận trung kết F.A năm đó với Crystal Palace nhưng quyết định đó đã phải trả giá tới tình hữu nghị giữa Sir Alex và Leighton.
    Trong khi đó tại thời điểm này sẽ không có những ảnh hưởng như vậy ,huấn luyện viên Uited không trông đợi để nói với một trong hai thủ môn của mình về quyết định khó khăn của mình với trận gặp Millwall ở sân "Thiên Niên Kỉ".
    "Thậm chí đó là sự tồi tệ nhất bây giờ bởi vì họ là những thủ môn xuất sắc nhất mà tôi từng có"
    "Khi tôi xem Tim Howrad thi đấu trong đội bóng cũ của anh ấy ở Mĩ tôi đã thực giật mình với trình độ của một thủ môn Mĩ này.Tốc độ của anh ấy, những quyết định kiên quyết , mọi thứ thực sự là rất tốt. Cách anh ấy không chế và sử phát bóng, mọi thứ thật tuyệt và tất cả đã được thể hiện bắt đầu đến tận tháng một ,anh ấy đáng được ca ngợi"
    "tôi đã cho anh ấy nghỉ ngơi vào tháng 12 và người thay thế là Carroll, anh ấy thực sự giữ được cơ hội của mình và tỏ ra quá hoàn hảo trong trận bán kết, trung thực mà nói tôi mong muốn được cả hai chơi trong trận trung kết nhưng không thể vì họ là thủ môn. Điều đó có thể sẽ rất khó khăn cho họ nhưng tôi hy vọng cả hai sẽ hiểu tại sao tôi phải nói với một trong hai người về điều đó"
    Sự việc đã được thông báo muộn vào ngày thứ bảy khi Sir Alex có một tin tức với cả đội :"I haven''t made the decision."
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    United sẵn sàng tăng giá cho Smith

    MU.VN - Manchester United dường như đang sẵn sàng đáp ứng yêu cầu từ phía câu lạc bộ Leeds về giá của tiền đạo Alan Smith khoảng gần 8 triệu Bảng.
    Câu lạc bộ sân Elland Road đã thừa nhận việc United đã mở đầu cuộc đàm phán với hai mức giá khởi đầu là 3,5 và 5 triệu Bảng nhưng chúng đã bị từ chối ...
    Họ đang chờ một cái giá cao hơn từ phía sân Old Trafford và Sir Alex Ferguson cố gắng không đánh mất mục tiêu của mình .
    Huấn luyện viên trưởng United đã tỏ ra quan tâm tới tiền đạo năng động vùng Yorkshire và muốn anh đến đầu quân từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng 1.
    Leeds đang đứng trên bờ vực xuống hạng và sự phá sản vì vậy câu lạc bộ này đang rất cần tiền,họ sẽ phải bán đi một số cầu thủ quan trọng của đội bóng vì vậy đang đợi sự ra giá lần thứ 3 của "những con quỉ đỏ".
    Giám đốc David Gill nói sau một cuộc thảo luận giữa những người có chức năng trong câu lạc bộ và cuối cùng ra đưa ra nhận định về cái giá gần 8 triệu Pound là hợp lỵ
    Ferguson xem việc Smith đến với United không chỉ là bước khởi đầu cho việc gia nhập đội quân các tiền đạo gồm có Ruud van Nistelrooy,Louis Saha và Ole Gunna Solskjaer mà cầu thủ này khi cần thiết có thể đá lùi xuống như một tiền vệ .
    Cầu thủ 23 tuổi này là một trong những mục tiêu quan trọng mà Sir Alex săn đuổi và nếu thấy cần thiết United sẽ đàm phán chuyển nhượng trước khi trận trung kết F.A Cup diễn rạ.
    Ruud có tên trong đội tuyển Hà Lan
    Tiền đạo câu lạc bộ Manchester United đã được gọi vào tham gia trong đội hình 23 cầu thủ của "cơn lốc màu da cam" tham dự Uero 2004.
    Ruud Van Nistelrooy đã nhận được thông báo từ chính huấn luyện viên Dick Advocaat vào ngày thứ 4.Ông cũng đồng thời gọi cả cầu thủ mới mua về của Chelsea là Arjen Robben cầu thủ chơi khá tốt trong đội hình Hà Lan ở trận Play Off
    nhưng sau đó đã bị một chấn thương gân kheo , Dick khẳng định cầu thủ trẻ này bây giờ đã đầy đủ thể lực tham gia trong đội hình xuất phát từ trận mở đầu gặp Đức vào ngày 15/6.
    Hai ccầu thu của Chlesea là Jimmy Floyd Hasselbaink và Mario Melchiot đến phút cuối cùng đã được thay thế bởi tiền vệ Manchester City Paul Bosvelt và cầu thủ của PSV Andre Ooijer .
    Kean đủ sức khỏe cho trận trung kết
    Sir Alex Ferguson đã thừa nhận ông mong đợi thủ quân Roy Kean sẽ dẫn đội quân những "con quỉ đỏ" tham dự trận trung kết F . A Cup với Millwall vào thứ 7 này .
    Cầu thủ 32 tuổi này đã bị một chấn thương gân kheo và không chơi cho United kể từ trận đấu gặp Liverpool vào hôm 24/4 .
    Tuy nhiên Kean đã trở lại tập luyện từ ba ngày trước mà không gặp vấn đề gì tái phát và bây giờ trở thành cầu thủ đầu tiên sau Thế Chiến lần 2 chơi 6 trận trung kết .
    Sir Alex nói : "Anh ấy đã tập luyện rất tốt và không gặp một trở ngại nào ,tôi đã không mong đợi rằng điều đã có thể xảy ra trước đó"
    " Bạn luôn mong muốn có một cầu thủ lớn trong đội hình và anh ấy là người có ảnh hưởng nhất với đội bóng và anh là một đội trưởng và một trong những người vào thời điểm hiện tại chơi cho United lâu nhất .Một điều tự nhiên chúng tôi muốn có anh" .
    ( MU.VN )

Chia sẻ trang này