1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Wes Brown trở lại sân cỏ
    HLV Ferguson mừng ra mặt khi bác sĩ của MU thông báo rằng trung vệ Wes Brown đã có thể trở lại tập luyện cùng đồng đội, sau thời gian dài chấn thương. "Những con quỷ đỏ" đang trong cơn khủng hoảng hậu vệ trầm trọng, bởi Rio Ferdinand vẫn chưa hết hạn treo giò.
    Wes Brown trả lời kênh MUTV: "Hai tuần trước đây, tôi bị chấn thương khá nặng ở gót chân. Nhưng may mắn là những biện pháp chữa trị đã phát huy tác dụng. Giờ đây tôi thấy khá hơn nhiều và bắt đầu tập chạy. Cuối tuần này, tôi sẽ trở lại tập luyện cùng các đồng đội, để đủ sức ra sân vào tuần sau".
    Roy Keane cũng hân hoan đón nhận tin Wes Brown trở lại. Thủ quân MU tâm sự: "Tiền vệ trung tâm là vị trí sở trường mà tôi đã chơi kể từ khi làm quen với trái bóng. Hy vọng rằng tôi sẽ không kết thúc sự nghiệp với tư cách là một trung vệ bất đắc dĩ. Thời gian qua, tôi thường xuyên bị xếp đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Tất nhiên, tôi không chối từ trách nhiệm, nhưng ở vị trí này tôi không thể phát huy tối đa khả năng của mình".
    Vào trung tuần tháng 9 này, Rio Ferdinand sẽ trở lại sân cỏ, sau khi kết thúc án treo giò 8 tháng do "quên không kiểm tra doping". Với sự góp mặt của tuyển thủ Anh này và Wes Brown, MU sẽ thi đấu vững chắc hơn. Và do đó, thành tích trên sân cỏ của họ hứa hẹn sẽ được cải thiện.

  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Trận gặp Liverpool vào ngày thứ hai, 20 tháng 9 là trận đầu tiên hậu vệ Rio Ferdinand có thể thi đấu sau khi mãn hạn treo giò. Tuy nhiên, HLV Ferguson cho hay ông sẽ không mạo hiểm đưa Rio trở lại sân cỏ quá sớm, bởi do vắng mặt quá lâu nên chưa chắc anh đã có lại cảm giác bóng cần thiết.
    ?o Rio có thể đá trở lại từ ngày 20 tháng 9, nhưng hiện nay tôi cũng chưa biết có nên cho anh xuất trận ngay hay không?, ngài Alex nói ?o Rio xa sân cỏ quá lâu, trong thời gian bị treo giò, thậm chí anh không được dự cả các trận giao hữu của MU.
    Tinh thần của Rio hiện vẫn rất tốt. Anh đang tích cực rèn luyện đế lấy lại phong độ. Tuy thế, hiện thời tốt nhất vẫn chỉ nên để anh đá tập loanh quanh cùng đồng đội mà thôi. Chúng ta cùng phải chờ xem sao đã?
    Trong khi đó, theo tờ The Sun thì ngài Alex đã đưa ra cái giá 5 triệu bảng cho Luis Figo của Real Madrid. Quan chức MU đã tới Tây Ban Nha vào hôm qua để đàm phán cùng Figo. Khi chuyển tới Real năm 2000, ngôi sao bóng đá BDN có giá tới 37 triệu, anh hiện vẫn còn 1 năm hợp đồng với CLB hoàng gia, nhưng đã ngỏ ý muốn ra đi.
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Roy Keane nghỉ thi đấu 3 tuần


    Mất Roy Keane (đỏ) sẽ là một tổn thất rất lớn của MU.
    Đội trưởng MU, Roy Keane, bị rạn hai xương sườn và chắc chắn sẽ xa sân cỏ ít nhất trong 3 tuần. Chấn thương của tuyển thủ Ireland càng làm cho cuộc khủng hoảng nhân sự của "Những con quỷ đỏ" vốn đã trầm trọng lại càng thêm bi đát.
    HLV Ferguson cho biết: "Keane đã bị chấn thương nhẹ từ chuyến du đấu Mỹ. Cậu ấy luôn phải vào sân với cơn đau hành hạ. Từ thứ bảy tuần tước, cậu ấy đã không tập luyện. Vắng Keane 3 tuần có thể coi là một mất mát lớn với MU, đặc biệt là vào lúc chúng tôi đang khủng hoảng nhân sự".

    Bác sĩ của MU tiết lộ, Roy Keane đã bị đau từ sau trận thua Chelsea ở vòng đấu đầu tiên ở Premiership, nhưng tiền vệ người Ireland vẫn ra sân trong trận gặp Norwich. Các bác sĩ còn khẳng định, thủ quân MU sẽ vắng mặt ít nhất cho đến ngày 15/9.

    Như vậy, Roy Keane sẽ gia nhập danh sách "thương binh" cùng với Ruud van Nistelrooy, Wes Brown. Trung vệ Rio Ferdinand thì vẫn chưa thể ra sân cho đến ngày 20/9 tới, do án kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Anh. Trong khi đó, tân binh Gabriel Heinze vẫn đang phục vụ tuyển Argentina tại Olympic.

    Tuy nhiên, một tin vui cho HLV Ferguson và những CĐV của MU là Louis Saha có thể trở lại thi đấu sớm hơn dự định. Chấn thương của tiền đạo người Pháp này đang hồi phục rất nhanh. Nhiều khả năng, anh sẽ chơi cặp tiền đạo với Alan Smith trong trận tiếp Everton vào cuối tháng này.

    Chấn thương còn buộc Roy Keane phải làm khán giả trong trận vòng loại World Cup 2006, khi Ireland giao đấu với đảo Sip và Thuỵ Sỹ vào các ngày 4 và 8/9 tới.

    VnE - theo AFP

  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ngài Alex Ferguson tỏ ra vui mừng sau khi biết kết quả rút thăm chia nhóm tại vòng bảng Champion League, hay còn gọi là cúp C1, vào hôm nay , thứ 5 - 26/8 .
    United sẽ ở trong bảng gồm với các đội : Lyon, Sparta Prague và Fenerbahce.
    Ông đã có cuộc phỏng vấn nhanh với phóng viên của Manutd.com ngay sau khi cuộc rút thăm kết thúc .
    Ngài Alex nói :"Đó là một bảng đấu rất thú vị.United sẽ được thi đấu cùng với hai đội mà trước đó câu lạc bộ chưa bao giờ gặp đó là Lyon và Sparta Prague"
    "Đội bóng của tôi đã từng gặp Fenerbahce vào năm 1996 và họ cũng là đội đầu tiên thắng United với tỷ số 1-0 trên sân Old Trafford tại đấu trường Châu Âu"
    "Sẽ có một vài trận thi đấu khó khăn tôi biết chắc là vậy nhưng sẽ không có gì là quá tồi tệ cả . Tôi cảm thấy hạnh phúc với kết quả chia bảng này"
    "Hy vọng các cầu thủ của Manchester United sẽ có một phong độ tốt trong trận đấu ra mắt "
    United sẽ mở đầu mùa giải tại cúp Châu Âu vào thứ 4 , 15 tháng 9 trong trận đấu gặp Lyon trên đấ Pháp .
    Sau đó gặp Fenerbahce tại Old Trafford vào thứ 4 , 28 tháng 9 tiếp đến là hai trận đối đầu với Sparta trong cả hai lượt đi và về diễn ra thứ 3, 9 tháng 10 trên sân khách và trên sân nhà thứ 4 , 3 tháng 11.
    Kết quả bốc thăm vòng bảng
    Bảng A
    Deportivo
    Liverpool
    Monaco
    Olympiakos
    Bảng B
    Real Madrid
    Roma
    Bayer Leverkusen
    Dynamo Kiev
    Bảng C
    Bayern Munich
    Juventus
    Ajax
    Maccabi Tel-Aviv
    Bảng D
    Manchester United
    Olympique Lyon
    Sparta Praha
    Fenerbahce
    Bảng E
    Arsenal
    Panathinaikos
    PSV Eindhoven
    Rosenborg
    Bảng F
    Barcelona
    Milan
    Celtic
    FC Shakhtar
    Bảng G
    Valencia
    Inter
    Anderlecht
    Werder Bremen
    Bảng H
    Porto
    Chelsea
    Paris Saint Germain
    CSKA Moscow
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0



    7 giờ tối hôm thứ 3, Manchester United đã chính thức ra thông báo có được Wayne Rooney, kết thúc cuộc theo đuổi dai dẳng và đầy kịch tích. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hợp đồng lớn nhất tại giải ngọai hạng năm nay.
    Hợp đồng của Rooney với United sẽ kéo dài 6 năm, cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2010. Phí chuyển nhượng của anh là 20 triệu bảng, ít hơn so với những phỏng đóan trước đó. Trong số 20 triệu này, 1 nửa sẽ được trả ngay, 1 nửa trả vào ngày 1 tháng 8 năm 2005. Ngòai ra, tùy thuộc vào độ thành công của MU trong mỗi mùa bóng, và vào số lần Rooney khóac áo tuyển quốc gia, Quỷ Đỏ còn phải chi 1 khỏan ?ohoa hồng? thường niên cho Everton trong suốt 5 năm tới, thậm chí khi gia hạn hợp đồng cùng Rooney, Old Trafford cũng phải ?oxùy? thêm tiền cho Goodison Park. Tổng số tiền ?ophụ chi? này có thể lên đến 4 triệu bảng. Thêm vào đó, chỉ cần Rooney ở lại MU cho đến hết hợp đồng 6 năm, Everton sẽ ung dung đút túi của MU thêm 3 triệu nữa. Như vậy, hợp đồng thật sự lên tới 27 triệu bảng.
    Môi giới cuộc chuyển nhượng nổi đình đám này là công ty trách nhiệm hữu hạn Proactive Sports Management. Công ty này sẽ được nhận tiền ?ocò? 1,5 triệu bảng. 1/3 trong 1.5 triệu được trả ngay, 1/3 trả theo định kỳ trong 5 năm tới. Nửa triệu còn lại sẽ bị cắt nếu Rooney phá hợp đồng với MU.
    Về phần Rooney, anh cho hay ?oRời Everton là 1 quyết định khó khăn, vì tôi đã ủng hộ và thi đấu cho CLB suốt cả đời mình cho đến nay. Nhưng gia nhập 1 đội bóng lớn như United thì không thể không hứng khởi. Cuộc chuyển nhượng này là sự thăng tiến trong sự nghiệp của tôi. Tôi không còn kiên nhẫn nữa trước viễn cảnh tham gia CLB mới, chơi bóng bên cạnh những cầu thủ hàng đầu, và thi đấu trong những giải đỉnh cao như Champions League?
    Ngài Alex Ferguson cũng hồ hởi ?oTôi hết sức vui mừng. Chúng tôi đã có trong tay cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh trong vòng 30 năm trở lại đây. Mọi người ai cũng vui cả?
    ?oPhấn khởi biết bao khi cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận cùng Rooney? giám đốc David Gill hòa chung niềm cảm xúc ?oAnh ấy sẽ là 1 tài sản quý giá của Manchester United, tương lai tươi sáng đang chờ đón anh?
    Lý lịch trích ngang Wayne Rooney:
    Sinh ngày: 24 tháng 10 năm 1985 tại Liverpool.
    Tháng 8 năm 2002, thi đấu trận đầu tiên tại giải ngọai hạng Anh ở tuổi 16, trong trận Everton gặp Tottenham.
    Tháng 10 năm 2002, lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Everton, khi ghi 2 bàn trong trận thắng Wrexham 3-0 ở League Cup. Cùng tháng, nổi danh khắp châu Âu khi ghi bàn duy nhất trong trận Everton-Arsenal 1-0, chấm dứt chuỗi 30 trận bất khả chiến bại của Pháo Thủ.
    Tháng 2 năm 2003, trở thành tuyển thủ quốc gia Anh trẻ nhất trong lịch sử (17 tuổi 111 ngày), khi ra sân từ ghế dự bị trong trận giao hữu với Australia.
    Tháng 9 năm 2003, lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Anh, khi ghi bàn trong trận Anh-Macedonia 2-1, lúc 17 tuổi 317 ngày.
    Tháng 6-2004: Gây ấn tượng tại Euro 2004 với 4 bàn thắng. Hiện nay anh đã có 17 lần khóac áo tuyển quốc gia, ghi được 9 bàn thắng.
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Kết quả chụp phim sắp tới đây sẽ quyết định liệu Wayne Rooney có kịp hồi phục trước trận đấu với Liverpool ngày 20 tháng 9 hay không. Rooney dính chấn thương này trong trận tứ kết Euro 2004 với BDN, và từ đó đến nay, anh chưa hề ra sân trở lại.
    HLV Alex Ferguson cho biết chính ông cũng không rõ khi nào Rooney mới có thể ra mắt trong đội hình MU, nhưng chắc chắn là Quỷ Đỏ sẽ không thể có anh trong trận gặp Bolton tới đây. Người hâm mộ đành phải thử thách lòng kiên nhẫn của mình trước khi có thể chứng kiến cặp tiền đạo trong mơ Wayne Rooney và Ruud Van Nistelrooy, cầu thủ cũng đang nghỉ đấu do chứng thóat vị.
    Mới đây, Van Nistelrooy đã lên tiếng ngợi khen Rooney. Đáp lại, ?othần đồng? cũng dành những lời tốt đẹp nhất cho ngôi sao Hà Lan.
    ?oRuud là tiền đạo hàng đầu? Rooney nói ?oChỉ cần nhìn vào thành tích ghi bàn của anh sẽ thấy ngay (Nistelrooy ghi 110 bàn cho MU chỉ trong 3 mùa bóng-MN). Bất cứ cầu thủ nào trên thế giới cũng đều muốn được chơi cùng anh. Tôi cũng nóng lòng đợi ngày ấy lắm rồi?
  7. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Đợt trận vòng lọai World Cup 2006 rạng sáng nay 1 lần nữa lại khiến ngài Alex Ferguson phải đau đầu, khi danh sách cầu thủ chấn thương của MU ?ođược? bổ sung thêm Gary Neville và Louis Saha. Thật đáng thất vọng cho Saha, khi anh chỉ mới trở lại sân cỏ cách đây chưa bao lâu.
    Trong trận Pháp thắng Đảo Faroe 2-0, Louis Saha phải tập tễnh rời sân ngay từ phút thứ 9, nhường chỗ cho Djibril Cisse. Gary Neville thì khá hơn đôi chút, chơi được đến phút 32, trước khi va chạm với Maciej Zurawski của Ba Lan. Tuyển Ba Lan đã khóet sâu vào lỗ hổng do thiếu vắng Neville, bởi người thay thế anh là Carragher chơi không mấy thành công. Tuy nhiên, chiến thắng chung cuộc vẫn là 2-1 nghiêng về cho các chú sư tử.
    Đợt trận vòng lọai vừa qua cũng chứng kiến những màn trình diễn của nhiều Quỷ Đỏ khác. Trong màu áo tuyển Scotland, Darren Fletcher đã có 1 hiệp 1 đầy hứng khởi trước Slovenia, anh liên tục khuấy đảo cánh trái của đối phương với kỹ thuật cá nhân khéo léo và những đường chuyền chuẩn xác. Đáng tiếc là sang đến hiệp 2, anh bỗng chùng hẳn xuống và gần như mất hút trên sân. Đội quân của Berti Vogts bị cầm hòa không tỷ số ngay trên sân nhà.
    Roy Keane đánh dấu sự trở lại trong màu áo CH Ireland bằng 1 trận đấu đáng quên, ngòai pha vào bóng thô bạo dẫn đến bị thẻ vàng, anh còn 2 lần phạm những sai lầm chết người. Sai lầm đầu tiên khiến đồng đội Stephen Carr phải chữa cháy bằng cách đốn ngã đối phương ngay trước vòng cấm địa. Murat Yakin của Thụy Sỹ sút phạt tuyệt đẹp nhưng thủ môn Shay Given xuất sắc đẩy bóng bật lên xà ngang ra ngòai. Chỉ năm phút sau, cũng lại từ lỗi của Roy Keane, Alexander Rey tiếp tục có dịp thử tài Given. Nếu không có phản xạ nhanh nhạy của Given thì Ireland đã khó lòng kiếm được trận hòa 1-1.
    Cầu thủ MU thi đấu thành công nhất không ai khác hơn chính là chàng trai vàng Cristiano Ronaldo. Pha đánh đầu thành công của anh ở phút 75 đã phá thế bế tắc cho BDN trước Estonia, để sau đó Postiga (2 bàn) và Pauleta tiếp tục ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà 4-0.
    Trong danh sách các đội tuyển ra sân sáng nay cũng có tên 2 Quỷ Đỏ khác là Roy Carroll (Bắc Ireland) và Alan Smith (Anh). Cả 2 không được ra sân 1 phút nào.
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Manchester United vừa gửi bản đăng ký kế hoạch sơ khai tới Hội Đồng Trafford về việc nâng cấp sân Old Trafford lên thành 75,000 chỗ ngồi.Theo kế hoạch này, khoảng 7,500 chỗ ngồi ở hai góc sân hướng Bắc sẽ được thêm vào, để mở rộng sức chứa từ 67,500 chỗ lên mức dự kiến là 75,000 chỗ.
    Một khi được cấp phép, Ban điều hành United sẽ quyết định sẽ khởi công vào khảong thời gian nào [dự kiến là vào đầu năm sau]và tiến trình sẽ là bao lâu để giảm bớt những ảnh hưởng đến việc thi đấu trên sân nhà của Manchester United.
    Nếu CLB được bật đèn xanh với kế hoạch này, chi phí ước tính sẽ vào khoảng £40 triệu [đắt bằng số tiền mua sắm của Man trong mùa hè vừa qua]. Những công việc chuẩn bị đầu tiên, như dời các ống xả hơi và thoát nước trong khu vực này, đã thậm chí được bắt đầu ngay cả khi các lợi ích về mặt tài chính còn chưa được khẳng định chắc chắn. Có thể thấy là việc đầu tư mở rộng SVĐ không hoàn toàn nhằm mục đích thương mại và lợi nhuận, mà chủ yếu là để phục vụ nhu cầu của các CĐV của The Reds được trực tiếp xem các cầu thủ của mình đang lên rất cao. Tất cả các trận đấu tại PL của Manchester Untied vẫn hết sạch vé kể từ khi SVĐ được nâng cấp lại 4 năm trước đây, vì thế, CLB đã quyết định sẽ mở rộng Old Trafford thêm nữa.
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Cuối tuần qua, HLV Alex Ferguson vẫn còn hy vọng Gary Neville sẽ ra sân được trong trận Champions League gặp Lyon. Hy vọng ấy đã tan thành mây khói sau cuộc kiểm tra y tế vào sáng thứ 2, khi các bác sỹ cho hay anh sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng.
    Phát ngôn viên của United thông báo "Gary Neville bị nứt xương nơi đầu gối trái, dự kiến sẽ ngồi ngoài sân cỏ từ 3 đến 4 tuần".
    Neville dính phải chấn thương này vào phút thứ 32 trong trận vòng loại World Cup 2006 giữa Anh và Ba Lan, sau pha va chạm với tiền đạo Maciej Zurawski.
    Gary Neville có thể nói là người chơi ổn định nhất trong số các hậu vệ thất thường của MU, với sự vắng mặt của anh, tình trạng "công làm thủ phá" lại càng trở nên 1 nguy cơ cho Quỷ Đỏ. Nếu như không có tiến triển bất ngờ nào, Neville sẽ bỏ lỡ các trận gặp Liverpool, Tottenham, và Middlesbrough tại giải ngoại hạng, trận gặp Fenerbahce tại Champions League, cũng như 2 trận vòng loại World Cup 2006 gặp Wales và Azerbaijan với đội tuyển Anh.
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Từ khi mùa giải khởi đầu cho đến nay, có vẻ như thủ thành người Mỹ Tim Howard đã không có được phong độ tốt nhất, đặc biệt trong trận hòa 2-2 với Bolton vừa qua, anh cùng Mikael Silvestre là những người bị chỉ trích khá nhiều. Dĩ nhiên khi Howard xuống dốc thì người hưởng lợi là Roy Carroll.
    Ngay cả ngài Alex Ferguson cũng lên tiếng chỉ trích Howard vì bàn thua thứ 2 trong trận Bolton. ?oLẽ ra anh ấy phải xử lý tình huống tốt hơn?, Fergie nói. Trong tình thế hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng nên trọng dụng Roy Carroll. Trong mùa bóng năm ngoái, cũng đã có lúc Carroll chiếm giữ vị trí chính thức tại Old Trafford, và anh đã chơi khá thành công.Tuy thế, khi được hỏi về khả năng cho Carroll bắt chính trong trận gặp Lyon sắp tới, HLV Alex Ferguson đã khẳng định" không có khả năng đó". Không biết lần này liệu ngài Hiệp Sỹ đúng hay là sai, vì còn nhớ trong quá khứ ông đã từng sai lầm khi quá tin tưởng vào Fabien Barthez.
    HLV người Scotland này vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu cầu thủ trầm trọng ở hầu hết các tuyến. Wayne Rooney, Quinton Fortune, Ole Solskjaer vẫn trong quá trình điều trị, danh sách lại bổ sung thêm Louis Saha và Gary Neville. Rio Ferdinand vẫn còn 1 tuần nữa trước khi quay lại sân cỏ sau khi mãn hạn treo giò, còn John O''Shea, dù đã có tên trong danh sách tới Lyon, nhiều khả năng chưa thể quay lại phong độ cao nhất của mình sau mùa giải khá thất vọng vừa qua cùng với chấn thương anh vừa dính.
    "Chưa bao giờ tôi thấy danh sách chấn thương của đội bóng dài đến vậy", Ferguson nói
    "Vào thời điểm này, cứ như là thêm một bước chúng tôi lại phải lùi hai bước. Vừa có được Heinze quay lại, ngay lập tức Gary lại phải nghỉ thi đấu tới 1 tháng.
    "Sự may mắn vẫn chưa ở phía chúng tôi, nhưng chưa chắc vận xui sẽ theo chúng tôi qua cả mùa giải"
    Tuy nói vậy nhưng hiện nay MU cũng đã bớt xui, họ đang trông chờ sự trở lại của Wayne Rooney và Rio Ferdinand cho trận đấu kinh điển với Liverpool. Chấn thương của Rooney có vẻ hồi phục sớm hơn dự kiến, và hôm thứ 3 vừa qua anh đã trở lại luyện tập cùng đội. Cái xương gãy hồi Euro 2004 dường như không còn gây khó khăn gì cho cựu tiền đạo Everton nữa. Về phần Rio Ferdinand, án treo giò của anh sẽ hết hạn vào thứ 2 tới đây. Nhận xét về cung cách luyện tập của chàng hậu vệ này trong 8 tháng treo giò, ngài Alex tấm tắc ?oRio thật tuyệt. Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc ca ngợi và bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với anh. Hằng ngày anh phải ra sân tập cùng các đồng đội, để rồi ngồi nhà 1 mình nhìn họ đi thi đấu ở Champions League và Euro, cái cảm giác ấy hẳn không dễ chịu chút nào, nhưng anh đã vượt qua được.

Chia sẻ trang này