1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc
    Sự khác biệt giữa M.U và Arsenal trong cuộc đua về đích ở Primier League đã được chứng minh một lần nữa trong vòng đấu vừa qua, và lần này đã mang tính quyết định : M.U thắng (4-1 trước Charlton) còn Arsenal thua (2-3 trước Leeds). Tất nhiên, một mình M.U không thể làm nên ?omùa xuân? trong vòng đấu này, nhưng cũng cần phải nói rằng chính tinh thần chiến đấu cao độ, sự quyết tâm, phong độ tốt và lòng dũng cảm của họ đã phần nào đó làm nhụt chí Arsenal trong thời điểm quyết định. Tất nhiên, Leeds ra sức quật ngã Arsenal là để tự cứu lấy mình, nhưng qua đó họ đã thay mặt làng bóng đá Anh trao chiếc cup vô địch Premier League cho M.U trước thời hạn một vòng đấu. Một kết cụôc đáng buồn cho đội bóng thành LonDon, nhưng chẳng có gì là ngạc nhiên cả, bỏi cái cách mà M.U bước vào các trận đấu giống như cơn cuồng phong đỏ, cuốn phăng tất cả trên đường đi. Ngược lại, Arsenal đối mặt với định mệnh bằng tinh thần bất định và cảm giác của một người đang đứng trước giá treo cổ. Hoang mang thì biết tìm đâu ra lối thoát, run chân thì làm sao có thể đứng vững.
    Sự bất hạnh của Arsenal càng trở nên tồi tệ hơn khi họ thất bại trong nước cờ quyết định ngay tại Highbury, trước sự chứng kiến của các cổ động viên nhà, những người đã không thể cầm được nước mắt khi Viduka vung nhát búa cuối cùng vào chíêc đinh cuối cùng trên cổ quan tài đang rỉ sét. Đúng là mọi thứ trong lòng Arsenal đều rỉ sét. Hay nói một cách khác là mội chuyện hình như chống lại họ. Từ khó khăn về lực lượng đến tinh thần thi đấu giảm sút và cả những đều không may mắn. Một cú đánh đầu chạm xà ngang, một cú sút chạm cột dọc, cái đầu của Cole đã biến quả sút phạt của Harte thành bàn thắng, ba lần bị dẫn trước... tất cả vẽ nên một chân dung một Arsenal cam chịu trước số phận. Nếu nhu cái hay của M.U là bóp chết sự bất ngờ ngay từ trong trứng nước thì chính Arsenal lại nuôi dưỡng sụư bất ngờ ấy bằng chính bản tính kêu ngạo của mình.
    Có thể Sir Alex và các chàng trai của ông không ngờ được rằng chặng nước rút lại trở nên dễ dàng và chóng vánh đến thế. Họ, thông qua Leeds, đã buộc Arsenal đã đầu hàng khi đối thủ của họ còn đến hai trận đấu tương đối dễ thở nữa để tính toán. Đó chính là bản lĩnh của một đội bóng lớn và tinh thần chinh phục của một nhà vô địch, Những điều mà Arsenalđã không thể có được mặc dù họ được luôn xếp vào hàng ngũ những đội bóng mạnh của lục địa và nhất là đang giữ cup Premier League trong tay. Thế là Arsenal chỉ còn có chiếc cup FA để thoát ra khỏi một mùa giải trắng tay, nhưng với chiều hướng này thì có ai bảo đảm rằng họ sẽ giành được chiến thắng trước Southampton trong trận chung kết?

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    M.U thàng công nhờ bản lĩnh
    Đối với M.U, hương vị chiến thắng này tuyệt vời hơn bao giờ hết. Một mùa bóng tưởng trống rỗng cuối cùng đã kết thúc bằng một món ăn đầy hương vị cho một bệnh nhân đã tưởng nhưđã mất hết khả năng cảm nhận sự ngon miệng : chức vô địch Premiership đã trở lại OLd Trafford.
    Đối với nhiều người, chức VĐ lần này của M.U lặp lại đúng cái cách Arsenal đã vượt qua M.U một năm trước, đúng là một sự báo thù ngọt ngào nhất. KHi niềm vui sướng vỡ tung ra ở M.U thì niềm kêu hãnh của Arsene Wenger và đội bóng của ông cũng đổ sụp. Arsenal đã trả giá cho sự ngạo mạn. Tất nhiênkhông chỉ HLV Wenger sai lầm. Hiếm có một nhà báo, một nhà biên tập viên đà phát thanh hoặc một bình luận viên nào dám nghĩ M.U sẽ qua mặt Arsenal ngoạn mục vào phút cuối. Chưa bao giờ dự đoán lại sai lầm một cách dễ dàng đến thế. Ngay cả những người sành sỏi trong làng bóng đá cũng sai lầm. Sam Allardyce từng cho rằng Ruud Van Nistelrooy cũng như bao cầu thủ khác mới tới Premiership, sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi với giải đấu chóng mặt này trước khi thể hiện đúng phong độ thực. Trên thực tế, Cầu thủ người Hà Lan này đã bẻ gãy mọi dự đoán và với một hat-trick vào lưới Charlton, thì số bàn thắng anh ghi được cho M.U trong tất cả các cuộc đấu của mùa giải này đã lên con số 43.
    Đến như HLV Alex Ferguson chắc cũng không dám tin thành công của M.U mặc dù ông nói cứng về một chiến thắgn chắc chắn nhưng quả thực là có lúc không mấy khả thi. 10 trận đấu trên sân khách đầu tiên của M.U với 4trận thua, 4 hoà, và chỉ có 2 thắng đã khiến Fergie phải ủ ê. Nói cho công bằng, có một điều bất lợi là một loạt những chấn thương liên tiếp đôi khi đã làm cho M.U khuỵ gối. Rio, Paul, Gary và đặc biệt là Roy đã nằm trong số những người chấn thuơng và bị loại khỏi giải ở nữa đầu mùa bóng hoặc phải điều trị sau phẫu thuật chấn thương. Thậm chí Nis cũng ngồi ngoài sân gần 4 tuần mùa Thu năm ngoái bởi chấn thương gân kheo.
    Đều lạ là M.U lại hướng tới sự thu hẹp biên chế với chỉ 3 tiền đạo. Tiền đạo người Hà Lan nói trên chỉ có Ole và Forlan để thay thế. CẢ hai tiền đạo người Nauy và Uruguay đều không chơi đến 10 trận ở Premier ở mùa này. Ferguson có vẻ không muốn lấp chỗ trống của Andy Cole hoặc Yorke nhưng canh bạc của ông vẫn thành công. Phần lớn đều phụ thuộc vào Paul ,người đã dần dần thực hiện hoàn hảo được ý đồ của HLV Alexvà hoàn tốt vài trò tiền đạo ẩn. Paul vốn là một tiền đạo đích thực , đã ghi tới 14 bàn chỉ tín riêng Premiership. Thậm chí con số thống kê còn cho thấy M.U đã hy sinh một phần lối chơi hoa mỹ nhằm tạo sự chắc chắn hơn. Vị trí thấp kém đầu mùa giải của M.U là dễ giải thích. Trong khi Arsenal thừa thắng xông lên với tư cách là ĐKVĐ, các cầut hủ của Ferguson đã để thua tới 6 trận ở Premiership ngay tại sân nhà Old Trafford. Quyền lực của M.U tưởng chừng đã gần đến chỗ suy vong , đặc biệtkhi gặp Sunderland vào ngày 1/1 và M.U chỉ trở lại là họ trong 10 phút cuối bằng các bàn thắng của David và Paul. Trong trận tiếp theo trên sân nhà, Forlan đã ghi bàn thắng cuối cùng đem lại chiến thăng quí giá trước Chelsea. ?oChương trình? thử thách bản lĩnh của M.U và HLV của họ đã đi tới giới hạn tột cùng.
    Dưới áp lực ghê gớm, Ferguson đã làm được đều tưởng như không thể khi phải đuổi kịp một Arsenal tràn đầy khí thế và đang dẫn trước 9 điểm. HLV người Scotland này đã phải gạt bỏ Blanc 37 tuổi mà ông đã hết sức tin tưởng và hậu vệ chính thức này đã không được chơi một trận chính thức nào nữa ở Premier. Đây là năm thành công trong mạo hiểm Ferguson và M.U đã trải qua một năm chông gai nhưng vinh quang cũng thật mỹ mãn.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất của giải Ngoại hạng mùa này​

    Giải bóng đá hấp dẫn hàng đầu thế giới cuối tuần này mới kết thúc. Nhưng ngôi vô địch đã có chủ. Arsenal đã cầm chắc vị trí thứ hai. Sunderland không thể tránh bị mang danh đội bóng kém nhất. Do vậy, hãng tin Reuters quyết định tổng kết sớm những cái hay nhất và dở nhất của giải.
    Trận đấu hay nhất
    Đó là trận đấu diễn ra trên sân Highbury cuối tuần qua. Arsenal cần một chiến thắng để kéo dài hy vọng bảo vệ ngôi vô địch. Còn Leeds khát điểm để chính thức trụ hạng. Và Kewell đã ghi một trong những bàn thắng đẹp của giải ngay ở phút thứ 5, mở tỷ số cho Leeds. Henry quân bình 1-1, nhưng rồi Arsenal lại bị dẫn sau cú đá phạt chính xác của Ian Harte. Bergkamp gỡ hòa 2-2, mang lại hy vọng giành trọn 3 điểm cho đội bóng thành London. Họ tràn lên gây sức ép trong ít phút cuối. Nhưng đội ghi được bàn giành chiến thắng lại là Leeds. Hai phút trước khi trận đấu kết thúc, tiền đạo Viduka làm câm lặng cầu trường Highbury bằng pha ghi bàn đưa MU lên ngôi, giúp Leeds trụ hạng, nhưng khiến ông Wenger và các học trò cay đắng.
    Hai bàn thắng đẹp nhất
    Khó có thể cân nhắc sự hơn kém trong hai pha làm bàn của hai chân sút hàng đầu giải Ngoại hạng hiện nay - Nistelrooy (MU) và Shearer (Newcastle). Cú vôlê của Shearer từ cự ly khoảng 25 m làm thủng lưới "ngựa ô" Everton đã đem lại cho Newcastle trận hòa 1-1 trên sân St James Park, hôm 1/12 năm ngoái.
    Còn Nistelrooy ghi được bàn thắng tuyệt vời trong mùa giải này ở trận thắng Fulham 3-0, hôm 22/3. Phút 68 của trận đó, Van Nistelrooy đột phá tốc độ, vượt qua tới ba hậu vệ của Fulham, trước khi đánh bại thủ thành Maik Taylor, nâng tỷ số lên 2-0. Cũng trong hôm đó, anh lập hat-trick, mở đầu cho chuỗi 16 bàn thắng trong vòng 11 trận giúp MU tiến tới ngôi vô địch.
    Pha cứu thua ngoạn mục nhất
    Đó là tình huống Peter Schmeichel cứu bóng trong hiệp hai trận Manchester City của anh thắng Liverpool 2-1, ngay trên sân Anfield hôm 3/5. Thủ môn 39 tuổi người Đan Mạch - sẽ giải nghệ cuối mùa bóng - phản xạ tuyệt vời, bay người sang bên phải để đẩy bóng trúng xà ngang bật ra, sau cú sút cận thành như sấm sét của Hadji Diouf.
    Đội bóng dở nhất
    Sunderland không chỉ kém nhất ở mùa giải hiện nay, mà còn là đội chơi tồi tệ nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng. Họ khởi đầu yếu kém dưới sự huấn luyện của Peter Reid, rệu rã trong những tháng Wilkinson dẫn dắt, cuối cùng Sunderland buộc phải viện đến tài năng của Mick McCarthy. Nhưng cựu HLV trưởng đội tuyển Ireland cũng không thể cứu vãn Sunderland khỏi một mùa giải thất bát. Họ mới giành được 4 trận thắng, ghi tổng cộng 19 điểm sau 37 trận đấu. Họ cũng mới chỉ ghi được 21 bàn thắng, ít hơn cả số bàn thắng của mình Nistelrooy (24), Henry và Beattie (đều 23). Trước trận đấu cuối cùng vào cuối tuần này, Sunderland đã trải qua mạch 14 thất bại. Kể cả thắng trong trận gặp Arsenal sắp tới, Sunderland vẫn là đội giành được ít điểm nhất trong lịch sử 11 năm Premier League, đánh bại kỷ lục của Watford ở mùa 1999-2000 (24 điểm).
    Những chân sút hàng đầu giải Ngoại hạng sau 37 vòng
    24 bàn - Nistelrooy (Manchester United); 23 - James Beattie (Southampton), Thierry Henry (Arsenal); 19 - Michael Owen (Liverpool), Mark Viduka (Leeds United); 17 - Alan Shearer (Newcastle United); 14 - Gianfranco Zola (Chelsea), Robbie Keane (Tottenham)
    Đội hình tiêu biểu:
    Thủ môn: Brad Friedel (Blackburn Rovers)
    Hậu vệ: Lauren (Arsenal), Sami Hyypia (Liverpool), Sol Campbell (Arsenal), Graeme Le Saux (Chelsea)
    Tiền vệ: Craig Bellamy (Newcastle United), Patrick Vieira (Arsenal), Paul Scholes (Manchester United), Gianfranco Zola (Chelsea)
    Tiền đạo: Thierry Henry (Arsenal), Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
    Cái thằng Reuters làm ăn thế quái nào mà lại đưa ra được 1 đội hình tiêu biểu như thế nhỉ?!?! Không có cầu thủ MU nào trong hàng hậu vệ, hàng tiền vệ thì Zola làm sao so nổi với Beck hay Giggs nhỉ?!?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U thử thách lòng dạ Beckham​
    Manchester United quyết định sẽ thử thách lòng trung thành của David Beckham với CLB này bằng cách đề nghị ký một bản hợp đồng mới mà không có chuyện tăng lương, bởi với thu nhập 95.000 bảng/tuần như hiện nay, mức lương của Beckham đã chạm trần so với quy định của đội bóng.
    Hồi giữa mùa bóng năm nay, Giám đốc điều hành Peter Kenyon đã cảnh báo rằng mức lương của các cầu thủ ngôi sao tại CLB đã đi đến giới hạn cuối cùng. Sự kiên quyết của Beckham khi khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng mà mình đã phục vụ trong 10 năm qua giờ đây sẽ đối mặt với thử thách thật sự. Lương cơ bản hiện nay của Beckham là 75.000 bảng/tuần, nhưng có thể tăng lên tới 95.000 bảng theo như một điều khoản trong bản hợp đồng cho phép tiền vệ này được chia một phần từ số tiền kiếm được từ việc bán bản quyền hình ảnh.
    Mặc dù Beckham vừa mới gia hạn hợp đồng cách đây một năm, nhưng nó cũng chỉ còn hạn có hai năm và M.U muốn giữ chân Beckham bằng một bản hợp đồng mới dài hơi hơn nhằm bảo đảm sự an toàn với tài sản quý giá của mình. Mới đây, Beckham đã chấm dứt những lời đồn đại xung quanh khả năng chuyển sang đầu quân cho nhà ĐKVĐ châu Âu Real Madrid, nhưng nếu cầu thủ này yêu cầu được trả nhiều tiền hơn thì rất có thể M.U sẽ xem xét nghiêm túc việc chuyển nhượng Beckham trước khi tiền vệ này có thể ra đi mà không phải tốn một xu nào. Nếu điều này xảy ra, M.U sẽ mất trắng ít nhất 30 triệu bảng, và rõ ràng Ban lãnh đạo đội bóng chủ nhà sân Old Trafford không muốn vậy một chút nào.
    Trong khi đó, thủ quân M.U Roy Keane vừa giục giã Sir Alex Ferguson hãy hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng trong mùa hè này. Dù còn đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng sau khi giành lại chiếc Cúp vô địch Premiership từ tay Arsenal, nhưng Keane cũng biết rằng việc bổ sung những gương mặt mới là chuyện tất yếu nếu như M.U muốn chinh phục Cúp châu Âu.

  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Everton cũng để tuột cơ hội dự Cup UEFA, khi chịu thua đội khách MU với kết quả 1-2.​
    K. Campbell phá thế quân bình ngay phút thứ 8. Nhưng Beckham và Nistelrooy đã không cho đội chủ nhà ăn mừng, khi ghi bàn giúp MU giành thêm 3 điểm ở các phút 43 và 82. Với bàn ấn định chiến thắng đêm qua, Nistelrooy đoạt danh hiệu Vua phá lưới, hơn Henry đúng một bàn (25-24). Thua trận này, Everton đành nhìn vé cuối cùng dự Cup UEFA mùa tới rơi vào tay Blackburn - đội đã đại thắng 4-0 khi du đấu trên sân của Tottenham.
    Giải Ngoại hạng mùa này kết thúc với hai suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới thuộc về MU và Arsenal. Newcastle và Chelsea sẽ dự Champions League từ vòng sơ loại cuối cùng (thứ 3). Liverpool cùng Blackburn dự Cup UEFA với tư cách đội đứng thứ 5 và 6 giải Ngoại hạng. Southampton chỉ đứng thứ 8 nhưng vẫn giành vé dự Cup UEFA bởi đã lọt vào tới chung kết Cup FA gặp Arsenal - đội sẽ dự Champions League. Ba đội xuống hạng gồm Sunderland, West Brom, West Ham. Portsmouth và Leicester đã chính thức thăng hạng. Vé lên hạng cuối cùng sẽ thuộc về đội thắng trong trận chung kết (ngày 26/5) của vòng play-off gồm cặp Nottingham Forest - Sheffield Utd và Wolves - Reading.
    Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải Ngoại hạng mùa này:
    25 bàn - Nistelrooy (MU); 24 - Henry (Arsenal); 23 - James Beattie (Southampton); 20 - Viduka (Leeds); 19 - Owen (Liverpool); 17 - Shearer (Newcastle); 14 - Anelka (Man. City), Robbie Keane (Tottenham), Kewell (Leeds), Pires (Arsenal), Scholes (MU), Zola (Chelsea); 12 - Sheringham (Tottenham); 11 - Hasselbaink (Chelsea), Radzinski (Everton); 10 - K. Campbell (Everton), Dublin (Aston Villa), Euell (Charlton), Gudjohnsen (Chelsea); Wiltord (Arsenal)
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nhà tài trợ chính của giải Ngoại hạng tôn vinh Nistelrooy

    Nistelrooy tỏa sáng đúng thời điểm quan trọng.
    Với 25 bàn thắng ghi được tại Premiership mùa này, giúp MU đoạt chức vô địch, Nistelrooy không những đoạt danh hiệu Vua phá lưới, mà còn được nhà tài trợ Barclaycard trao phần thưởng dành cho Cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng mùa bóng vừa qua.
    Tiền đạo người Hà Lan chơi không thật sự xuất sắc ở nửa đầu mùa giải. Nhưng chỉ trong vòng 10 trận cuối, anh đã chọc thủng lưới đối phương tới 13 lần, nâng tổng số bàn ghi được trên mọi mặt trận lên con số 44. Cuộc bình chọn do Barclaycard tiến hành có sự tham gia của các đại diện giới truyền thông, quan chức chính phủ Anh và các cổ động viên.
    Sau khi biết tin, Nistelrooy phát biểu: ?oTôi rất vui mừng được nhận giải dành cho Cầu thủ hay nhất mùa bóng. Tôi sẽ tặng 25.000 bảng tiền giải thưởng Vua phá lưới cho làng trẻ SOS và Quỹ từ thiện Creutzfeldt-Jakob ở Hà Lan?.
    Tuy nhiên, thành tích tuyệt vời của Nistelrooy ở cuối mùa không đủ giúp anh thắng được Henry trong hai cuộc bầu chọn do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh và Hiệp hội nhà báo Anh đứng ra tổ chức. Nistelrooy thậm chí còn không có tên trong đội hình tiêu biểu của mùa giải, do chính các đồng nghiệp của anh bình bầu.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy - Cầu thủ xuất sắc nhất Premiership 02-03 ​

    44 bàn thắng của Ruud Van Nistelrooy không những đã góp phần mang lại chức quán quân giải Ngoại hạng mùa bóng năm nay cho Manchester United, mà chiến tích ghi bàn ấn tượng này còn giúp tiền đạo người Hà Lan giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của nhà tài trợ Barclaycard.
    Trước đó, Van Nistelrooy đã từng chịu thua Thierry Henry của Arsenal ở cả hai cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp) và của FWA (Hiệp hội những phóng viên bóng đá). Tuy nhiên, với việc đoạt được danh hiệu Vua phá lưới khi Premiership kết thúc vào cuối tuần trước (ghi được 25 bàn thắng, hơn Henry một bàn), vào hôm qua (14/5), Van Nistelrooy đã nhận được giải thưởng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do Barclaycard, nhà tài trợ chính của Premier League, công bố.
    Van Nistelrooy đã trích ra 1.000 bảng Anh cho mỗi bàn thắng mà mình ghi được từ số tiền thưởng dành cho danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng để sử dụng cho mục đích từ thiện, và chân sút người Hà Lan đã mang tặng số tiền này cho các tổ chức từ thiện tại quê nhà. Van Nistelrooy cho biết: ''Việc giành được cả danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc giải Ngoại hạng đã khép lại một mùa bóng thật tuyệt vời với tôi. Tại Premiership có quá nhiều tiền đạo giỏi, chẳng hạn như Henry, James Beattie và Alan Shearer, nên thật là một vinh dự lớn khi trở thành chân sút hàng đầu của giải Ngoại hạng. Tôi cảm thấy hài lòng với phong độ của mình khi hàng loạt bàn thắng của tôi đã chứng tỏ được chúng có ý nghĩa quan trong như thế nào trong cuộc hồi sinh ngoạn mục của M.U ở cuối mùa bóng. Số bàn thắng tôi ghi được cũng có nghĩa là tôi có thể mang tặng 25.000 bảng cho làng trẻ SOS và Quỹ từ thiện Creutzfeldt-Jakob Disease ở Hà Lan''.
    Cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng được tiến hành dựa theo số phiếu bầu của Ban cố vấn giải thưởng Barclaycard, với thành viên bao gồm những nhân vật trong giới truyền thông, các quan chức chính phủ và những CĐV. Người phát ngôn của Ban cố vấn Nic Gault cho biết: "Không phải ngẫu nhiên mà sự trở lại tuyệt vời của Manchester United trong giai đoạn cuối mùa giải 2003 lại trùng hợp với phong độ ghi bàn xuất sắc của Ruud Van Nistelrooy. Với tư cách là một cầu thủ, anh ấy đã kết hợp rất hoàn hảo sự chói sáng của cá nhân với sự quyết tâm không ngừng của một tập thể mà đã được đội quân của Sir Alex Ferguson chứng tỏ rõ rệt''.

  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Juve đi vào lịch sử Champions League​
    (VietNamNet) - Rạng sáng nay (15/5), Juventus đã biến giấc mơ đẹp về trận chung kết Champions League toàn Italia đầu tiên trong lịch sử trở thành sự thật khi thắng thuyết phục ĐKVĐ Real Madrid với tỷ số 3-1 ở trận bán kết lượt về. ''Lão bà thành Turin'' đã trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt và phòng thủ hữu hiệu để tiễn chân ''Chim kền kền trắng'' với thắng lợi chung cuộc 4-3, đồng thời giành vé dự trận đấu cuối cùng với Milan.
    Thắng lợi của đội quân Bianconeri đã được dự báo trước nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đến thế trước đội quân ''bách chiến, bách thắng'' tại đấu trường châu Âu Real Madrid. Đây là một trận thua toàn diện của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nếu không xét lối chơi tập thể mà đem so sánh từng cầu thủ thì tất cả các vị trí của Real Madrid ở trận đấu này đều thua sút Juve. Thiếu vắng cặp trung vệ Ferrara và Iuliano nhưng bù lại Juve có sự trở lại của những ''nhân tố tích cực'' hơn là trung vệ lão luyện Montero và cặp tiền vệ trung tâm Tarchinardi - Davids. Bên hành lang phải, Zambrotta được đẩy lên đá tiền vệ phải, hợp sức cùng hậu vệ Thuram nhằm vô hiệu hoá sức mạnh của hậu vệ trái Real có lối chơi thiên về tấn công Roberto Carlos và nhạc trưởng Zidane.
    Trong khi đó, Real Madrid phải xếp chủ công Ronaldo ngồi trên ghế dự bị vì chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương. Trên hàng công đơn độc một mình Raul Gonzalez cũng vừa trải qua một ca mổ ruột thừa, sau lưng là cặp hộ công Zidane - Figo đang có vấn đề về phong độ. Chính vì thế mà yếu huyệt ở hàng phòng ngự của Real được dịp phơi bày. Chính vì thế mà các cầu thủ Real Madrid đã chơi như thể mất hồn trước một lối chơi công thủ chặt chẽ của ''Lão bà'' Juventus.
    Phút 12, từ một pha phối hợp như đá tập, Nedved tạt bóng sang cánh trái, Del Piero có mặt kịp thời hất đầu trở lại vòng 5m50 cho Trezeguet tung cú đá nối bằng chân trái ở góc hẹp, bóng đi qua khe hở giữa Carlos và Casillas, Juve vượt lên dẫn 1-0. 10 phút sau, Real trả miếng bằng một pha phản công trung lộ, Figo thực hiện đường chuyền xuyên thủng lưới phòng ngự dày đặc của Juve cho Guti thoát xuống ở vị trí thuận lợi, tuy nhiên, cầu thủ này tưởng mình đã rơi vào thế việt vị nên kết thúc chậm và không quá hiểm khi chỉ còn một mình đối mặt với thủ môn Buffon. Đây chỉ là một trong số những màn trình diễn hiếm hoi của Real Madrid trong suốt thời gian của hiệp 1.
    Trong khi đó, đội chủ nhà liên tục tổ chức các đợt tấn công dồn dập làm chao đảo khung thành của Real. Phút 33, Juve có cơ hội gia tăng tỷ số khi Nedved thực hiện một cú treo bóng tuyệt đẹp từ cánh phải cho Trezeguet kết thúc, tuy nhiên, tiền đạo người Pháp đã bắt volley hụt bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc. 2 phút sau đó, Del Piero có pha phối hợp tuyệt đẹp với Trezeguet, cầu thủ người Pháp đã qua người Hierro và kết thúc căng nhưng Casillas đã phản xạ kịp thời đẩy bóng ra, Trezeguet băng xuống sát đường biên ngang đá bồi nhưng không kịp.
    2 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Del Piero thoát sâu xuống góc trái khu 16m50, đi bóng điệu nghệ như làm xiếc làm lỡ trớn hai cầu thủ Real Madrid, trước khi thực hiện cú dứt điểm sệt xỏ háng hậu vệ Salgado vào góc gần khung thành Casillas, nâng tỷ số lên 2-0. Hàng vạn CĐV sân Dell Alpi vỡ oà trong niềm vui sướng tột độ. Bàn thua chóng vánh thứ hai cũng như một cái tát mạnh vào niềm tự hào của đội bóng bất khả chiến bại Real Madrid. Họ bắt đầu suy sụp.

    Đầu hiệp 2, Real Madrid đẩy cao đội hình tấn công hòng kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, tuy nhiên, các nỗ lực của họ đều vấp phải những bức tường thép được các cầu thủ Juve dựng lên ở bất cứ góc sút nào. Phút 52, ông Del Bosque buộc phải tung con át chủ bài Ronaldo vào thay cho Conceicao chơi quá mờ nhạt trong vai trò người thu hồi bóng. Ngay ở cú chạm bóng đầu tiên, Ronaldo đã khiến cầu trường Dell Alpi nín thở với pha kết thúc khá hiểm hóc từ đường chuyền của Zidane, nhưng trước đó, cầu thủ người Brazil đã ở vào thế việt vị.
    Ý thức được sự nguy hiểm của Ronaldo, HLV Marcelo Lippi quyết định đưa Pesotto vào thay cho Birindelli nhằm tăng cường khả năng phòng thủ từ xa cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ở phút 66, tiền đạo người Brazil vẫn thoát được xuống dưới hàng phòng ngự của Juve, dẫn bóng đột nhập khu khung thành thủ môn Buffon buộc trung vệ Montero phải cài chân đốn ngã. Real được hưởng quả penalty nhưng tiền vệ Luis Figo quá căng thẳng trên chấm phạt đền nên đã dễ dàng để Buffon bắt bài, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số đáng tiếc.
    Mải dâng cao để tấn công, 6 phút sau đó, ''Những con kền kền trắng'' phải trả giá đắt. Từ dưới nửa sân, Del Piero kiến thiết một đường chuyền dài như đặt cho Nedved thoát sâu xuống trung lộ, đua tốc độ giữa hai gọng kìm Salgado và Hierro, trước khi tung cú vuốt bóng bằng mu chân phải tuyệt đẹp khi bóng còn đang ''sống'', gia tăng cách biệt lên 3-0.
    Nhận thấy thất bại đã hiển hiện cận kề, HLV Del Bosque quyết định tung tiền vệ cánh McManaman vào thay Cambiasso để gia tăng sức tấn công bên hành lang trái trong khi phía Juventus rút Trezeguet ra nghỉ và đưa Camoranesi vào thế chân. Phút 89, các CĐV thành Turin nín lặng khi nhà kiến thiết tài hoa Zidane nhận đường chuyền của Raul, kết thúc sệt chéo góc, rút ngắn số xuống 1-3. 5 phút đá bù giờ sau đó dài như một thế kỷ với sân Dell Alpi vì chỉ cần thủng lưới thêm 1 bàn nữa, ''Bà đầm già'' sẽ phải nhường tấm vé vào chung kết cho Real Madrid do kết quả hoà chung cuộc nhưng thua chỉ số bàn thắng sân khách.
    Kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ Real Madrid oà khóc vì họ không tin nổi Real oai hùng lại nhận một kết cục như thế. Người hùng Nedved của Juve cũng không cầm được nước mắt bởi ở trận đấu cuối cùng, anh sẽ phải làm khán giả do đã nhận thêm một thẻ vàng ở trận đấu này vì pha phạm lỗi với McManaman.
    Như vậy, Juve sẽ gặp Milan - đội đã vượt qua Inter ở trận bán kết trước đó - ở trận chung kết Champions League vào ngày 28/5 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester và đang đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu danh tiếng của mùa giải.
    Bóng đá là thế đấy các bạn ạ! Juve thua MU ở vòng bảng và đành nhận vé thứ 2 vào tứ kết, MU thua Real trên sân khách, thắng lại trên sân nhà nhưng vẫn bị loại nhường quyền vào bán kết cho Real, Real thắng Juve trên sân nhà, thua đau trên sân khách và tức tưởi trao quyền vào chơi trận CK cho Juve ngay trên "Nhà hát của những giấc mơ". Điều này một lần nữa khẳng định tính hấp dẫn của môn thể thao vua!
    Dù sao thì cũng hy vọng Juve thắng AC. Shut! Vậy là Juve có thể sẽ được gắn thêm 1 sao nữa trên logo của đội bóng. Mùa giải năm sau nhất định MU sẽ phục thù !

  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Roy Makaay thích chơi bóng tại MU hơn là Bayern​
    "Cá nhân tôi chỉ muốn thi đấu tại Tây Ban Nha hoặc Anh. Nếu phải cân nhắc giữa Bayern Munich và Manchester United, tôi sẽ không ngần ngại chọn sân Old Trafford làm điểm dừng chân", tiền đạo 28 tuổi đang khoác áo Deportivo khẳng định.
    Đầu tuần này, Kahl Heinz Rummenigge - Chủ tịch Bayern Munich - cho biết, tiền đạo người Hà Lan là cầu thủ duy nhất mà đội bóng của ông muốn mua về để tăng cường sức mạnh cho mùa giải tới. Theo Makaay, anh chưa hề có tiếp xúc chính thức nào với CLB thành Munich. Hợp đồng hiện tại của Makaay với Deportivo có thời hạn tới năm 2005. Anh đã ghi được tổng cộng 4 bàn thắng vào lưới Bayern trong 2 trận đối đầu, góp phần loại CLB vừa đăng quang ngôi vô địch Bundesliga ngay ở vòng bảng thứ nhất Champions League.
    Trung phong thuận chân trái này đang dẫn đầu danh sách dội bom Primera Liga nhờ 27 lần lập công. Với số bàn thắng này, Makaay cũng có nhiều cơ hội giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng hiện nay. Tại giải vô địch quốc gia, Deportivo đang dẫn đầu với 66 điểm, bằng Sociedad và hơn Real Madrid 1 điểm. Kết quả này có được là nhờ chuỗi thành tích ấn tượng của đội bóng xứ Galacia trong 18 trận gần đây. Roy Makaay ghi 16 bàn, giúp CLB thắng 13 trận. Vì thế, Chủ tịch Augusto Cesar Lendoiro đã tuyên bố Makaay không phải là món hàng có thể đem ra bán.
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vieira cảnh báo Arsenal​

    Tiền vệ đội trưởng CLB thành London mới đây đã tuyên bố rằng anh cảm thấy không hài lòng trước những phát biểu của Chủ tịch Peter Hill-Wood. Patrick Vieira cho biết sẵn sàng rời sân Highbury nếu như CLB dự định thu lợi từ việc bán anh cho một đội bóng khác.
    Vieira nói: "Dường như Hill-Wood luôn chờ đợi khi tôi trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia để đưa ra ý kiến của mình. Điều đó chứng tỏ ông ta rất thiếu tôn trọng tôi".
    Hill-Wood từng không dưới một lần đe doạ sẽ bán tiền vệ người Pháp, nếu như anh không hài lòng về mức thu nhập hiện nay. Và dù đã có liên hệ với Real Madrid, Vieira khẳng định anh vẫn muốn ở lại sân Highbury: "Không ai không cân nhắc khi nhận được lời mời từ một CLB có đẳng cấp như Real Madrid. Nếu ban lãnh đạo Arsenal đến gặp tôi và nói rằng Real muốn có cậu và họ sẽ chấp nhận trả số tiền chúng tôi muốn, thì khi đó tôi sẽ ra đi. Điều này khiến tôi cảm thấy đau đớn, dù tôi vẫn ao ước được chơi bóng trước sự cổ vũ của người hâm mộ ở thủ đô Madrid".

Chia sẻ trang này