1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Báo chí Tây Ban Nha nói gì sau thất bại của Real?​

    Sau trận thua thảm hại trước Juventus, trong khi Real Madrid đang gắng gượng đứng dậy để dồn toàn lực vào Primera Liga, cơ hội cuối cùng của họ trong mùa giải năm nay, thì báo chí Tây Ban Nha lại không để cho Real được yên khi thi nhau chĩa mũi dùi chỉ trích đội quân của HLV Vicente Del Bosque về thất bại của họ tại Champions League.
    Ký giả J.J.Santos của tờ AS bắt đầu: ''Rõ ràng là có một sự hoang mang giữa các hậu vệ và thủ môn ở bàn thua đầu tiên, bàn thua thứ hai là hậu quả của sự thụ động và sự bất lực trong việc không thể tổ chức một đợt tấn công cho ra hồn''. Chưa dừng lại ở đó, tờ báo có trụ sở tại Madrid này còn giật tít trên trang nhất với dòng chữ: ''Thảm hoạ tại Turin'', phía trên là hình ảnh Luis Figo thực hiện không thành công quả penalty. Họ viết: ''Đó là một thất bại khủng khiếp. Đây là màn trình diễn tồi tệ của những cầu thủ thường chơi rất xuất sắc. Đã đến lúc cần phải thay đổi''. AS cũng ra sức lên án trung vệ lão tướng Fernando Hierro vì thất bại của Real và họ còn khuyên cầu thủ này nên giải nghệ. AS mỉa mai: ''Alessandro Del Piero đã biến Hierro thành thằng hề. Thủ quân của CLB là kẻ tệ hại nhất trong những người kém cỏi. Hierro nên ra đi ngay lập tức. Madrid đã phải trả giá về sự yếu kém trong khâu phòng thủ''.
    Còn tờ Marca lại hướng sự chú ý của mình vào HLV Del Bosque và công kích nhà chiến lược này về cách thức bố trí đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật: ''Đội hình chính thức là một thảm hoạ và Del Bosque phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã đưa ra một đội hình như thế''. Tờ AS lại tiếp tục chất vấn: ''Tại sao Ronaldo lại bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị? Không có Claude Makelele tranh bóng ở khu trung tuyến thì họ phải thấy rằng tấn công là sự lựa chọn chính xác nhất mới phải chứ?''
    Tại Catalunya, cả hai tờ El Mundo Deportivo và Sport cùng bày tỏ thái độ rất mãn nguyện trước thất bại của Real. Tờ Sport bắt đầu: ''Real Madrid đã bị mất ngôi đầu bảng Primera Liga vào thứ bảy và hiện nay họ lại bị loại khỏi Cúp C1 châu Âu. Sự lộn xộn trong khâu phòng ngự thật đáng phải lo lắng, bởi đây đã là thảm bại thứ ba mà họ phải chịu trong vòng một tháng, tiếp sau hai trận thua trước Real Sociedad và Mallorca với 9 lần bị thủng lưới''. Cây bút bình luận Joan Maria Batlle không giấu nổi sự sung sướng hài lòng khi phân tích những nhược điểm của Real Madrid: ''Một Ronaldo tập tễnh, một Raul không khoẻ mạnh, một Hierro hết thời và một Casillas hàng tồn đã khiến Los Galacticos trắng tay''.
    El Mundo Deportivo thì giễu cợt: ''Juventus đã một lần nữa nhạo báng Real. Sẽ chẳng có chiếc Cúp thứ 10 nào hết''. Sau đó, họ xoay sang bới móc Luis Figo về cú sút penalty quá đơn giản của tiền vệ này: ''Nếu chúng ta nghi ngờ rằng năng lực của Figo không mạnh như anh ta tuyên bố thì anh ta đã cho thấy điều chúng ta nghi ngờ là đúng. Figo đã cho thấy rằng Barcelona nên tha thứ cho anh ta. Cú sút penalty hỏng ăn của anh ta đã phải trả giá rất đắt. Niềm vui tràn ngập khắp trên các đường phố và căn nhà của Barcelona và xứ Catalunya''.

  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Arsenal sẽ chịu thảm họa trên sân Thiên niên kỷ?​
    Tối thứ bảy, CLB thành London hành quân đến Cardiff (xứ Wales) để chiến đấu vì danh hiệu an ủi - Cup FA. Đối thủ của họ tại trận chung kết là Southampton đầy tham vọng. Đội bóng này đã lập kế hoạch buộc Arsenal trắng tay khi mùa giải này kết thúc. Nếu đúng vậy thì theo lời của hậu vệ Ashley Cole, đó sẽ là một thảm họa.
    Cole còn nói: "Tôi thực sự đau đớn khi nhìn thấy cảnh các cầu thủ MU ăn mừng chức vô địch qua vô tuyến và trên mặt báo. Kể cả có đánh bại Southampton thì nỗi đau thua MU cũng không thể chấm dứt ngay. Nhưng Cup FA sẽ giúp chúng tôi tự tin vào đội hình hiện có, và không phải xáo trộn gì nhiều trước khi mùa mới bắt đầu. Chúng tôi không muốn nhận thêm một đòn trời giáng".
    Nỗi lo của hậu vệ biên xuất sắc này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. HLV Strachan và các học trò của ông tại Southampton đều tỏ rõ quyết tâm chiến thắng, dù họ đã đại bại 1-6 trước chính Arsenal tại trận đấu bù của giải Ngoại hạng hôm 7/5. Ở trận đó, cả Southampton và Arsenal đều không còn mục tiêu để phấn đấu ở Premiership nên đã tung vào sân đội hình hai. Còn tối thứ bảy, Southampton sẽ có hai chân sút số một của CLB là Ormerod và James Beattie - cầu thủ đứng thứ ba trong danh sách "dội bom" ở giải Ngoại hạng mùa vừa qua (với 23 bàn, sau Henry 24 và Nistelrooy 25). James Beattie tỏ ra rất hứng khởi vì chưa bao giờ anh có mặt tại trận chung kết Cup FA, kể cả với tư cách khán giả. Và anh tin rằng đội bóng của mình sẽ hạ được Arsenal, lặp lại kỳ tích năm 1976, khi họ đánh bại MU cũng tại chung kết Cup FA.
    HLV Gordon Strachan đã cùng các học trò miệt mài tập luyện theo kế hoạch đặc biệt suốt tuần qua. Nhà cầm quân này tiết lộ rằng Southampton sẽ học tập cách MU thi đấu trên sân Highbury hồi tháng tư. Khi đó, MU chơi tấn công mạnh ngay sau tiếng còi khai cuộc và hòa 2-2. Strachan còn cho biết: "Southampton sẽ vào trận với lối chơi khiến Arsenal bất ngờ. Chúng tôi sẽ không bị cuốn theo nhịp độ mà Arsenal tạo ra. Chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình, bởi chúng tôi không có các ngôi sao để đấu tay đôi với họ. Kể từ khi tôi dẫn dắt, Southampton đã ba lần chạm trán Arsenal và đạt kết quả không tồi: hòa 1, thắng 1, chỉ thua 1 trong trận đấu mà chúng tôi không gắng hết sức". Hàng công của Southampton không gặp vấn đề gì. Hàng thủ cũng nguyên vẹn. Ông Strachan chỉ còn mong thủ môn người Phần Lan là Antti Niemi và tiền vệ giàu kinh nghiệm Marseden kịp bình phục chấn thương đầu gối là có thể xuất trận với đội hình mạnh nhất.
    Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, Southampton không có nhiều cơ hội để hạ Arsenal. Sau khi sớm thua MU trong cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng, các cầu thủ Arsenal vẫn cho mọi người thấy một tinh thần thép, thi đấu vì danh dự tới trận cuối cùng. Họ thắng Southampton 6-1, và tiếp tục đè bẹp Sunderland 4-0 ở ngày thi đấu cuối cùng. Về lực lượng, Arsenal có thể sẽ gặp bất lợi khá lớn. Sol Campbell (bị treo giò) và Vieira (chấn thương) chắc chắn không có mặt. Thủ môn Seaman và trung vệ Keown cũng có khả năng không thể ra sân vì chấn thương. Nếu vậy, ông Wenger sẽ có điều để lo ngại bởi Stuart Taylor chưa chứng tỏ được là người thay thế xứng đáng cho Seaman. Oleg Luzhny có thể lấp chỗ trống ở trung tâm hàng thủ, nhưng anh ít khi đảm nhận nhiệm vụ của một trung vệ. Pascal Cygan thì chỉ chơi tốt khi còn khoác áo Tottenham, chứ từ ngày về Arsenal anh thi đấu thất thường. Nhưng Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối phương ở cả ba tuyến, đặc biệt là tiền vệ và tiền đạo - nơi có sự góp mặt của Pires, Ljungberg, Bergkamp, Henry... Nếu Arsenal chiến thắng tối nay, thì họ sẽ trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công Cup FA sau hơn hai thập kỷ. Lần gần đây nhất, Tottenham đoạt Cup trong hai năm liên tiếp 1981 và 1982.
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Roy Keane muốn Del Piero và Vieri về MU​

    Đội trưởng CLB thành Manchester mới đây đã bày tỏ ước muốn được chơi bóng cùng hai tiền đạo hàng đầu của bóng đá Italy. Tiền vệ người Ireland còn tin rằng sự có mặt của Vieri và Del Piero tại sân Old Trafford sẽ giúp MU sớm vô địch châu Âu thêm một lần nữa.
    Roy Keane nói thêm: ?oTôi muốn cả Vieri lẫn Del Piero đầu quân cho MU. Nhưng nếu chỉ được chọn một, tôi cho rằng Del Piero thích hợp hơn với lối chơi của chúng tôi và sẽ phát huy hiệu quả. Tôi muốn cùng MU dự trận chung kết Champions League và chiến thắng?.
    Tại trận chung kết Champions League năm 1999, khi MU đánh bại Bayern Munich, cựu tuyển thủ Ireland đã không thể có mặt vì bị treo giò.
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chung kết Cup FA lần thứ 122: Arsenal - Southampton (trực tiếp)
    Trận đấu này diễn ra trên sân Thiên Niên Kỷ ở Cardiff (xứ Wales), bắt đầu lúc 21h thứ bảy. Kết thúc hiệp một, Arsenal dẫn 1-0.

    Trung vệ Martin Keown kịp bình phục chấn thương để giúp hàng phòng ngự Arsenal bớt sứt mẻ (thiếu Sol Campbell bị treo giò và Cygan chấn thương). Trên hàng công, Dennis Bergkamp sát cánh cùng Thierry Henry - cầu thủ mới ký gia hạn hợp đồng đến năm 2007 với Arsenal vào sáng nay. Thủ môn Seaman cũng kịp bình phục chấn thương để mang băng thủ quân thay cho Vieira (chấn thương). Đây có thể là lần cuối cùng Seaman trấn giữ cầu môn Arsenal, trước khi trở thành HLV thủ môn tại CLB này từ mùa tới. Southampton cũng xuất trận với hàng công mạnh nhất, có sự góp mặt của Brett Ormerod và James Beattie - cầu thủ ghi được 23 bàn ở giải Ngoại hạng mùa vừa qua, sau Henry (24) và Nistelrooy (25). Thủ thành số một của CLB này là Antti Niemi cũng kịp có mặt sau chấn thương.
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đã dồn lên tấn công và suýt có bàn thắng sớm nhất lịch sử Cup FA (giây thứ 20). Henry đột phá tốc độ vào bên phải khu cấm địa, khiến trung vệ Claus Lundekvam nhoài người và dùng cả tay kéo áo cũng không thể cản phá. Nhưng thủ thành Niemi đã xuất sắc khép góc hẹp, và không để cho Henry thực hiện thành công ý định sút bóng qua khe giữa hai chân. Ít phút tiếp theo, thế trận vẫn hơi nghiêng về Arsenal. Đội quân thành London ép thành từ mọi hướng, với sự góp mặt của hai tiền vệ tấn công biên là Pires và Ljungberg. Phút thứ 10, Bergkamp thoát khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Niemi, nhưng pha dứt điểm ở góc hẹp của anh đã bị hậu vệ của Southampton phá ngay trước vạch vôi. Southampton cũng quyết tâm chiến thắng không kém đối phương. Họ không chịu lùi quá sâu tử thủ, mà cố gắng bằng mọi cách dâng cao đội hình và tấn công đáp trả. Và lối chơi của đội đứng thứ 8 tại giải Ngoại hạng đã khiến Arsenal gặp khó khăn. Hàng tiền vệ của đội quân HLV Wenger không thể giành thế thượng phương ở trung tuyến. Khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công của cặp tiền vệ trung tâm Parlour - Gilberto Silva chỉ đạt mức trung bình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực trong khoảng 20 phút đầu của Southampton cũng chỉ dừng ở mức thử tài Seaman bằng những cú sút xa. Phút 25, Beattie đưa bóng nằm gọn trong lưới Arsenal, nhưng ở trong tư thế việt vị.

    Phải đến phút 40, thế quân bình mới bị phá vỡ. Hàng phòng ngự Southampton dù đã rất cố gắng cũng không thể ngăn chặn được màn phối hợp phức tạp nhưng cực kỳ chuẩn xác của tân á quân giải Ngoại hạng. Sau pha bật tường một chạm nhanh với Parlour và Henry, Bergkamp căng ngang gần biên ngang vào giữa khung thành. Ljungberg kết thúc khiến bóng đập chân một hậu vệ áo vàng, và bật đến đúng vị trí của Pires. Tiền vệ người Pháp không bỏ lỡ thời cơ, sút chìm và căng cận thành đưa bóng vào góc gần, ghi bàn thắng đầu tiên cho riêng mình tại Cup FA mùa này. Gần như ngay sau đó, khung thành của Southampton lại chao đảo với cú sút chéo góc ngay trong khu cấm địa của Bergkamp.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, Southampton đã liên tiếp tổ chức tấn công. Nhưng Beattie, Ormerod đều chưa thể hiện được bản năng săn bàn của mình. Những đường chuyền mang tính quyết định của họ không mấy hiểm hóc. Trong khi đó, Arsenal chủ động giảm nhịp, nhưng vẫn tỏ rõ sự vượt trội trong các tình huống ép cầu môn. Phút 55, nếu thủ môn Niemi không xuất sắc ngả người phá được cú sút căng của Bergkamp ngay trong khu phạt đền, thì Arsenal đã nhân đôi cách biệt. Phút 65, thủ môn người Phần Lan lại phải trổ tài trong tình huống Henry phá bẫy việt vị, và sút bóng kỹ thuật vào góc xa từ cự ly chỉ chừng 10 m. Phút 70, Southampton rơi vào thế bất lợi khi Niemi - thủ môn số một của đội tuyển Phần Lan - phải lên cáng rời sân vì căng cơ sau pha phát bóng dài, nhường chỗ cho P. Jones.
    * Tiếp tục cập nhật và chỉnh sửa
    Đội hình xuất phát:
    Arsenal: Seaman, Lauren, Keown, Luzhny, Cole, Pires, Parlour, Gilberto Silva, Ljungberg, Henry, Bergkamp.
    Southampton: Niemi, Baird, Lundekvam, Michael Svensson, Bridge, Telfer, Oakley, Anders Svensson, Marsden, Ormerod, Beattie.
    Bên lề:
    Trước khi trận đấu diễn ra khoảng 2 tiếng, mái sân vận động Thiên Niên Kỷ nhu được che kín để tránh cho mặt sân khỏi bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa to ở Cardiff. Điều này đã biến cuộc chạm trán giữa Arsenal và Southampton trở thành trận chung kết Cup FA trong nhà đầu tiên.
    Các cầu thủ Southampton là những người đầu tiên bước vào sân để tận hưởng bầu không khí trên sân Thiên Niên Kỷ.
    HLV Bobby Robson của Newcastle nhận vinh dự trao Cup.
    Dù thua trận, Southampton vẫn giành quyền dự Cup UEFA mùa tới, vì Arsenal sẽ dự Champions League
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Arsenal gỡ gạc thể diện bằng Cúp FA ​

    (VietNamNet) - Arsenal đã tự cứu mình thoát khỏi thảm cảnh một mùa giải hoàn toàn trắng tay bằng chiếc Cúp FA giành được sau khi đánh bại Southampton trong trận chung kết với tỷ số 1-0. Đây là một trận đấu mà Arsenal đã chơi không thật xuất sắc, còn Southampton tuy chiến đấu rất ngoan cường cho tới phút chót nhưng do bài bản tấn công quá đơn giản nên đã phải chấp nhận thất bại.
    Trước đối phương có sức mạnh vượt trội về nhiều phương diện, Southampton đã chủ động lựa chọn lối chơi thiên về phòng ngự, nhưng chiến thuật này của họ suýt nữa đã bị phá sản ngay từ phút đầu tiên, khi mới chỉ ở giây thứ 20, Thierry đã có bóng đối mặt với thủ môn Southampton trong vòng cấm sau pha bứt tốc độ bên cánh phải, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Pháp đã không thắng được Anti Niemi. Trong những phút tiếp sau, cả Henry và Dennis Bergkamp cùng có vài lần xuyên thủng được cánh phải hàng phòng ngự Southampton, nhưng không lần nào cặp tiền đạo này tìm được mành lưới đối phương.
    Diễn biến của trận chung kết chỉ ở tốc độ trung bình và không thật sự hấp dẫn do cả hai bên đều không giành được ưu thế ở khu vực giữa sân. Trong khi Arsenal chủ yếu tấn công dựa vào khả năng kỹ thuật và phạm vi hoạt động rộng của bộ tứ Bergkamp-Pires-Ljungberg-Henry, thì Southampton chỉ lên bóng bằng cách giãn biên tạt cánh cho cặp tiền đạo Brett Ormerod-James Beattie ở trong vòng cấm Arsenal tận dụng sức trẻ để giành ưu thế trong những cuộc tranh chấp trên không với bộ đôi lão tướng trung vệ Martin Keown và Oleg Luzhny.
    Ngón đòn này của Southampton tỏ ra không mấy hiệu quả do các cầu thủ chơi bên cánh của họ hiếm khi có được những đường lật bóng thuận lợi cho đồng đội, các học trò của HLV Gordon Strachan chỉ nguy hiểm ở những tình huống cố định mà thôi. Trong khi đó, sau nhiều cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ bên cánh phải, cuối cùng Arsenal cũng có được bàn thắng mở tỷ số vào phút 38 khi Henry và Bergkamp phối hợp ăn ý với nhau rồi chuyền đẹp cho Ljungberg dứt điểm. Cú sút trong vòng cấm của tiền vệ người Thuỵ Điển chạm chân hậu vệ Southampton bật ra đúng tầm băng vào của Pires, và do bóng đi căng, mạnh ở cự ly quá gần nên Niemi đành chịu bó tay.
    Hiệp hai bắt đầu với hàng loạt pha tấn công của Southampton nhưng lại hầu như không có cơ hội nào thực sự nguy hiểm do họ chỉ chơi giãn biên tạt cánh theo kiểu Anh truyền thống mà không có bài bản chiến thuật nào khác. Arsenal kiên nhẫn chịu trận trong khoảng 5 phút rồi bắt đầu lấy lại thế trận và đến lượt khung thành Southampton chao đảo sau những pha phản công nhanh của đội bóng pháo thủ. Lần lượt Henry và Bergkamp có những tình huống khá thuận lợi để có thể nới rộng khoảng cách tỷ số nhưng Niemi đã chơi rất xuất sắc cho tới khi bị chấn thương phải rời sân ở phút 65.
    Phải tới nửa sau hiệp hai, Southampton mới bắt đầu có những cơ hội ăn bàn đầu tiên do Arsenal lùi lại quá sâu về phía phần sân nhà. Thoạt tiên là tình huống Jo Tessem sút bóng trống trải bên cánh trái khu cấm Arsenal nhưng lại trúng chân hậu vệ bật ra ở phút 75, 8 phút sau, Tessem rót bóng bổng cho Ormerod hứng ngực rồi vôlê rất mạnh ở góc hẹp từ cự ly gần nhưng lần này David Seaman đã chơi xuất sắc. Vào phút cuối cùng của trận đấu, Southampton có được cơ hội bằng vàng để san bằng tỷ số, nhưng cú đánh đầu từ pha phạt góc của một cầu thủ áo vàng dù đã hạ gục Seaman nhưng lại bị Ashley Cole cản phá ngay trên vạch cầu môn.

  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    MU đặt giá 35 triệu bảng đối với David Beckham

    Theo tờ News of the World, CLB Manchester United đã ra giá 35 triệu bảng đối với tiền vệ đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham. Dẫn lời Giám đốc điều hành, Peter Kenyon: "Chúng tôi chỉ xem xét những đề nghị "cỡ" như vậy. Ngay cả khi Beckham có ý định từ giã sự nghiệp tại MU chúng tôi cũng cần phải nghĩ tới phương án tìm người thay thế anh".
    Tương lai của Beckham tại Old Trafford đã là chủ đề tốn nhiều giấy mực của giới báo khi CLB giàu tiềm năng Real Madrid có ý định đưa anh về sân Santiago Bernabeu.
    Tuy nhiên, hồi đầu tuần ông Peter Kenyon đã tuyên bố "Beckham mãi thuộc về MU". Peter Kenyon cũng rất khéo: "Chúng tôi gia hạn hợp đồng với David bởi chúng tôi nhận thấy anh là một phần của đội bóng".
    Trong khi đó HLV trưởng đội tuyển Anh, ông Sven-Goran Eriksson lại mong đợi Beckham sẽ rời thành Manchester. Ông cho rằng Beckham có thể thành danh ở bất cứ CLB nào tại châu Âu mà không hề ảnh hưởng tới vị trí của anh tại đội tuyển Anh.
    Tuy nhiên, Eriksson cũng nhấn mạnh ông không muốn Beckham nghĩ rằng anh phải rời Old Trafford để trau dồi hay tích luỹ kinh nghiệm. Ông nói: "David Beckham có thể chơi bóng ở bất cứ đâu, tôi không nghi ngờ điều đó. Tôi không biết dự định của David khi báo chí nói nhiều về Real Madrid, AC Milan hay Inter Milan. Nhưng bất kể cậu ta quyết định ra sao thì nó cũng không phải là vấn đề đối với đội tuyển Anh. Chẳng có vấn đề gì nếu bạn chơi cho Real hay MU".
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Beckham trình làng kiểu tóc mới​
    Tiền vệ đội tuyển Anh sẽ tham dự trận giao hữu gặp Nam Phi vào thứ năm này với kiểu tóc mới, giống như của diễn viên người Mỹ Bo Derek trong phim "Số 10". Cuối tuần qua, tại một nhà hàng gần Nice (Pháp), Beckham cũng đã xuất hiện với kiểu đầu mới, thay cho kiểu bờm ngựa.
    Để tạo ấn tượng mới, Beckham đã phải mất khoảng 4 tiếng đồng hồ ngồi ở hiệu cắt tóc và chi 450 bảng cho thợ làm đầu.
    Dưới đây là những bức hình Beckham với kiểu tóc mới mà phóng viên của tờ News of the World chụp được tại nhà hàng Colombe D'Or (gần thành phố Nice của Pháp).
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2003/05/3B9C7F55/
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lại sốt vì kiểu tóc của Beckham!



    Kiểu tóc hiện nay:

    HẬU TRƯỜNG.- Sau khi khẳng định ước muốn tiếp tục gắn bó với CLB Manchester United, có vẻ D. Beckham đã chứng tỏ điều đó bằng hành động lấy lòng HLV A. Ferguson khi từ bỏ mái tóc dài và làm kiểu tóc mới với ?onhững bện như luống cày?. Theo báo chí Anh, Beckham đã mất 450 bảng Anh (675 USD) và ?ongồi đồng? trong 4 giờ mới có được mái tóc mới giống y hệt kiểu tóc của nữ diễn viên Mỹ Bo Derek. Beckham đã xuất hiện với mái tóc mới tại nhà hàng ở gần Nice (Pháp) trong chuyến đi cùng gia đình đến ăn tiệc ở nhà nam ca sĩ Elton John.


    Theo thống kê chưa đầy đủ, các kiểu tóc của Beckham luôn gây sốt và nó được nhiều CĐV bóng đá trên khắp thế giới bắt chước. Kiểu tóc mới nhất của anh chắc chắn cũng không thoát khỏi quy luật này.
    Sự nổi tiếng của Beckham cũng chính là nguyên nhân khiến anh, thay vì nghỉ ngơi cùng gia đình, phải cùng đội tuyển Anh lên đường sang Nam Phi đấu giao hữu vào ngày 22-5 theo yêu cầu của nước chủ nhà, dù Beckham không thể thi đấu trong trận vòng loại Euro kế tiếp vì bị treo giò. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng nó sẽ được truyền hình trực tiếp đến nhiều nước trên thế giới. Dịp này, Beckham sẽ được gặp gỡ cựu tổng thống Nam Phi N. Mandela, một trong những lãnh tụ mà anh hâm mộ.

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 20/05/2003
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Makelele không muốn chuyển sang M.U​
    Tiền vệ Real Madrid Claude Makelele đã mạnh mẽ bác bỏ những thông tin cho rằng, anh muốn chuyển sang đầu quân cho tân vô địch Ngoại hạng Anh Manchester United (M.U). Cầu thủ người Pháp nhấn mạnh, anh chưa hề có cuộc tiếp xúc nào với đại diện của M.U, đồng thời cũng phủ nhận tất cả những lời bàn luận xung quanh chuyện này.
    Tiền vệ phòng ngự của Real cho biết: ''Điều đó không đúng sự thật. Tôi không hề nói những chuyện như vậy, hơn nữa, cả tôi lẫn người đại diện đều chưa tiếp xúc với bất cứ đội bóng nào của Anh''.
    Hôm Chủ nhật vừa rồi (18/5), tờ News of the World đã trích dẫn lời Makelele nói rằng: ''Tôi muốn ra đi và chuyển sang M.U. Họ đã tiếp xúc với người đại diện của tôi và tôi cũng muốn tới đó. Tôi sẽ nói đồng ý nếu như có một lời đề nghị. Tôi cảm thấy cần phải chinh phục một giải VĐQG mới mẻ hơn sau 5 năm tại Tây Ban Nha. Được thi đấu dưới quyền HLV Alex Ferguson là một kinh nghiệm mà tôi rất muốn có. Ông ấy thật sự là một HLV lớn''.

  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    'Oliver Kahn là cầu thủ vô giá' ​

    Kahn với chức vô địch Bundesliga 2002-2003.
    HLV Ottmar Hitzfeld của Bayern Munich - đội bóng vừa đăng quang chức vô địch Bundesliga - đã khẳng định như vậy. Ông cho rằng thủ môn số một của CLB không thể trở thành một món hàng, dù đổi lại, ông nhận được tất cả vàng bạc trên thế giới.
    Gần đây, theo nhiều nguồn tin, Kahn đang liên hệ với một số CLB ở châu Âu để tìm chốn nương thân cho mùa bóng tới. Anh làm vậy dù biết rằng các quan chức tại CLB số một nước Đức vẫn tha thiết mong anh ở lại, ít nhất cho tới trước khi hợp đồng hết hạn vào năm 2006. Kahn chơi cho đội bóng xứ Bavaria từ năm 1994 và hiển nhiên CLB rất muốn anh sẽ kết thúc sự nghiệp tại đây, trước khi trở thành giám đốc thương mại.
    Kahn đã có liên hệ với Manchester United, CLB vừa đăng quang tại giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, trả lời một số tờ báo gần đây, thủ môn 33 tuổi này nói rằng chưa có gì chắc chắn cả.
    Hồi tháng 3, Hitzfeld đã lo lắng về khả năng Kahn sẽ rời CLB khi anh liên tiếp gặp phải rắc rối do các phương tiện thông tin đại chúng can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Kahn luôn là tâm điểm công kích của các tờ báo Đức sau khi anh thừa nhận đã phản bội vợ và có quan hệ với một nữ hầu bàn.

Chia sẻ trang này