1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester United 1-1 Chelsea (penalty 3-0). MU vô địch community shield, cả nhà vào chúc mừng nào :

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi milanista_81, 21/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết, chỉ biết là trong mấy tháng cuối mùa giải có thể được xem tới 3 - 4 trận ManUtd vs Chelsky đã thấy sướng rồi. Hi vọng, Man năm nay làm lại cú ăn 3 vĩ đại. Tất nhiên, ăn 3 mà thắng Chel trong tất cả các trận chung kết thì đẹp như mơ. "Taxi, Mourinho?"
    Được AlexVu sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 29/03/2007
  2. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    oh, hy vọng cúp C1 sẽ có 2 đại diện của bóng đá anh. Nhưng đó chỉ là 30% mà thôi
  3. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Năm nay cả 3 chiếc cup dường như đều được dành sẵn cho MU,mọi thứ đều rất thuận lợi,quan trọng là các cầu thủ có khát vọng để dành lấy chúng hay không mà thôi.
    Giggs mà làm được 1 phát ăn ba nữa thì còn ai dám so sánh Berkamp với Giggs,vô đối.
  4. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đối với 1 con thỏ thì chỉ cần 1 cụm cỏ, nhưng đối với 1 con sư tử thì phải cần đến cả một thảo nguyên bao la. Những gì thuộc về hoành tráng, vĩ đại thì tương ứng với nó cũng phải hoành tráng, vĩ đại. Manchester đang sống những tháng ngày đẹp đẽ và tại thời điểm này, giấc mơ về mùa giải 98-99 lại hiện về.
    Đã có không biết bao nhiêu nghi ngờ dành cho M.U khi mùa giải 06-07 bắt đầu. Nội bộ lục đục xoay quanh sự xung đột giữa 2 tài năng trẻ Rooney và Ronaldo ở WC 2006. Việc mua sắm cầu thủ hạn chế. Cả thế giới đã bắt đầu quen với việc thống trị của Chelsea. Cũng phải thôi vì Chelsea chứng tỏ rằng họ đã mạnh lại mạnh thêm khi không tiếc tiền để mang về cho mình những hợp đồng thèm muốn nhất. Hai trong số đó là Ballack và Shevchenko, những người mà M.U cũng đãhết sức theo đuổi.
    Và vì thế, phải côngbằng mà nói, đối với những người yêu mến bóng đá trên toàn thế giới, câu hỏi liệu Chelsea có vô địch giải ngoại hạng 06-07 không? không hay bằng câu hỏi liệu Chelsea có vô địch ở tất cả các giải đấu không?
    Người Anh có câu: "Well prepared is half done - Chuẩn bị tốt là thành công một nửa". Nếu đem câu này ra để mà ứng với Chelsea cách đây nửa năm thì không còn gì để mà bình luận.Nhưng đó chỉ là câu nói của người Anh. Còn như người đời nói "Đường xa mới biết ngựa hay" thì thời gian chính là người bạn tốt nhất của M.U trong suốt mùa giải.
    M.U của những tháng ngày đã qua là M.U của một thành công trọn vẹn. "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Lúc này M.U có tất. Họ đã thi đấu và chiến thắng, đẩy Chelsea vào thế rượt đuổi. Đó là thiên thời. Dù thi đấu sân nhà hay sân khách thì M.U cũng chiến thắng oanh liệt, thậm chí những trận thi đấu trên sân khách, M.U còn có những chiến thắng đậm đà. Đó là địa lợi. Nội bộ đoàn kết,không có chấn thương nào nghiêm trọng, BHL và các cổ động viên hưng phấn. Đó là nhân hoà.
    Những thành công của M.U cũng không phải tự nhiên mà có. Đó một phần còn do.... (tư nhiên không viết được nữa. Bác nào viết tiếp nhé! Nếu đoạn kết đúng ý của em thì sẽ có thưỏng)
  5. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    với việc chuyển trận đấu Chelsea - M.U đến vòng đấu áp chót thì cơ hội vô địch giải ngoại hạng Anh đã đặt hẳn trong tay M.U rồi...chỉ cần MU thắng tất cả các trận còn lại trước khi gặp Chelsea thì việc giành chức vô địch coi như là chắc chắn rồi...
    còn 2 cúp kia thì cứ fải nỗ lực hết mình thôi, mặc dù cơ hội chưa thật rõ ràng (C1 còn nhiều trận quan trọng lắm) nhưng việc tái hiện kỳ tích 98-99 sẽ là động lực để các cầu thủ nỗ lực trong thời gian tới...
  6. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái Avarta của ông crooner trông hài thật.Anh em lấy về làm avarta đê.Cho tụi nó tức nổ mắt
  7. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn hiền crooner up con hàng độc đáo lên đây để anh em làm avarta.Xin cảm ơn
  8. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Sự hoàn hảo nhanh mang đến sự nhàm chán, nếu chúng ta chỉ tận hưởng và thưởng thức nó. Nhưng nếu chúng ta có sự say mê và chú tâm khám phá nó, nhiều điều thú vị sẽ đến với chúng ta. Điều thú vị chính lại từ sự khám phá xem nó hoàn hảo đến mức như thế nào. Đấy là 2 mặt của 1 vấn đề để chúng ta xem xét. Ở bài viết này mỗi mặt sẽ tương ứng với Chelsea và Manchester United.
    Chelsea hoàn hảo? Đúng! Có nhiều người đã nói về khả năng "ăn bốn" của Chelsea ở mùa giải này. Nếu xét về những người không yêu mến Chelsea như tôi thì điều đó thật nực cười, không có trong ý nghĩ và nằm ngoài trí tưởng tưởng. Nhưng nói gì thì nói khả năng ấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế Chelsea đã kiếm được 1 chiếc Cup Liên đoàn và vẫn đang có mặt đầy thuyết phục ở 3 giải đấu quan trọng còn lại (Premier Ship - xếp thứ 2, Champions League - có mặt ở tứ kết, FA - vào bán kết). Điều đó có nghĩa là họ "chỉ còn" 3 chiếc Cúp nữa là đạt được mục tiêu như đã nói ở trên.
    Ở đây tôi sẽ không phân tích vị thế của Chelsea ở 3 giải đấu còn lại này nữa mà sẽ xem xét ở 1 khía cạnh khác. Vậy thì cứ cho là Chelsea sẽ đoạt được 4 Cúp năm nay đi. Nhưng vấn đề là ở chỗ dù có như vậy thì thành công của họ cũng dừng lại ở mức độ nhàm chán. Tại sao lại như vậy? Tại vì những người hâm mộ Chelsea chỉ biết tận hưởng cảm giác chiến thắng mà không có 1 chiều sâu cảm nhận nào. Điều này do nhiều nguyên do. Tôi có thể tổng kết: Thứ nhất, mặc dù đã có mặt ở Stamford Bridge gần 3 năm, đạt được 1 số thành công nhất định cùng Chelsea, nhưng thực tế tài năng cũng như sự tôn trọng dành cho HLV Mourinho vẫn chưa hoàn toàn được chấp nhận, vẫn còn nhiều CĐV Chelsea chưa ủng hộ ông. Điều đó được thể hiện ở thái độ của họ đối với từng trận đấu. Chelsea chiến thắng - Mourinho là tất cả, Chelsea thất bại - ông ta chẳng là gì. Thứ 2, các CĐV Chelsea hầu hết được tăng lên từ 3 năm trở lại đây, tức là từ khi Abramovich đến và đưa Mourinho về. Họ yêu Chelsea là vì những thành công nhất thời của đội bóng. Xuất phát từ việc mua về những cầu thủ mà họ đã yêu mến trước đó và khi về với Chelsea họ vẫn dõi theo những cầu thủ này. Thứ 3, Chelsea là một đội bóng "không có lịch sử". Các cầu thủ thi đấu cho bản thân họ, không vị câu lạc bộ, tức không có truyền thống CLB. Cứ tưởng tượng khi ai đó hỏi Terry hay Lampard về truyễn thống của Chelsea, chắc chắn họ sẽ trả lời vòng vo về chiến tích của đội bóng trong vòng 3 năm trở lại đây.
    Tóm lại, đối với Chelsea, các CDV chỉ yêu mến họ khi chiến thắng và sẽ quay lưng khi thất bại. Đối với họ Chelsea chiến thắng phải là chuyện đương nhiên.
    Trên đây là 1 mặt của 1 vấn đề. Mặt đối lập còn lại, một cái tên trìu mến hơn nhiều - Manchester United.
    Khác với Chelsea, cảm giác tận hưởng chiến thắng luôn đi kèm với niềm đam mê và khám phá của những người yêu mến M.U. M.U đang thăng hoa thì đã rõ nhưng những người yêu mến CLB chẳng ai là không yêu mến Sir Alex. Không như Mourinho, Ferguson chưa bao giờ bị xem xét ở góc độ sa thải kể cả khi M.U rơi vào tình cảnh khó khăn nhất. Bởi vì ông được mọi ngưòi yêu mến và tin tưởng xuất phát từ trái tim chứ không phụ thuộc vào những chiến thắng mà ông mang lại, đơn giản ông là 1 phần của CLB. Người hâm mộ dành tình cảm cho M.U thế hiện suốt chiều dài lịch sử, từ thăng trầm đến vinh quang. Các CĐV và đội bóng liên kết với nhau tạo thành 1 M.U đầy bản sắc. Truyền thống đào tạo cầu thủ trẻ cũng được đặc biệt chú trọng. Vì vậy cho dù có vị trí quan trọng nào đó ra đi thì cũng ngay lập tức có 1 người thay thế xứng đáng. Ngày nay chúng ta xem Rooney, Ronaldo, Saha ... thi đấu nhưng trong đó còn ẩn chứa dáng dấp của những G. Best, Denis Law, Cantona, Kean... Những bậc tiền bối đi trước luôn là niềm khích lệ vô hình cho những lớp cầu thủ sau noi theo. Đó chính là điểm khác biệt của M.U với phần còn lại của Premier Ship. Sự gắn kết về tinh thần và lực lượng giữa các thế hệ làm nên truyền thống hào hùng của CLB với người chèo lái tài tình xuyên suốt thời gian - Sir Alex Ferguson.
    Thật thiếu sót nếu ko nhắc đến "Nhà hát của những giấc mơ" - Old Trafford.Tại đây các CDV luôn hết mình với đội bóng. Reo hò, cổ vũ khi chiến thắng và động viên, khích lệ khi thất bại. Nhưng tất cả đều là những bản anh hùng ca được cất lên hoành tráng. Người hâm mộ hiểu rằng: Sẽ không bao giờ có những chiến thắng mang tính chộp giật, nhất thời từ CLB. Mà đội bóng sẽ phát triển theo 1 định hướng ngay từ ngày đầu thành lập "Thi đấu cống hiến, đẹp mắt" hết lòng vì người hâm mộ - những người đặt kỳ vọng vào họ.
    Cuối cùng là câu hỏi: Vì sao ngôi sao lại sáng? Xin trả lời vì có nhiều người đặt niềm tin vào đó. Và ở thành phố Công nghiệp Manchester có 1 ngôi sao sáng. Một ngôi saobao gồm tập hợp các ngôi sao, nếu khôngmuốn nói đó là Dải Ngân Hà.
  9. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC CỨ KICK PHẢI vÀO AVARTAR CỦA CROONER ROÀI CHỌN SAVE PICTURE AS LÀ LƯU ĐC NGAY MÀ.
    Được con_gi_nua_dau sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 03/04/2007
  10. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ thấy Chelsea đoạt Champions League và Premier Ship. Không biết thế nào. I mơ là ít sai lắm. Chán thật!

Chia sẻ trang này