1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester United - Deportivo La Coruna : Ai gục dưới chân ai?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi reddevils, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc trận đấu, tỉ số không thay đổi, vui quá, ăn mừng đi bà con ơi. Xin tra lời luôn câu hỏi của topic này: Deportivo là kẻ chiến bại ha ha
    Tuy nhiên không phải mọi chuyện đều tốt lành cả, đội trưởng Roy Keane tái phát chấn thương phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng. hic hic

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN
    Được sửa chữa bởi - heocon2008 vào 03/04/2002 04:00
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, không còn gi sung sướng hơn. Ăn mừng bà con ui, quá đã.
    hic, em cứ tưởng nó vẫn đá giờ cũ, thế là ung dung ngoi cho, đến 1.30 vào yahoo messenger hic, được bác red thông báo, hì hì sướng quá đi thui

    [​IMG]
    -----------
    Remember crazy not stupid
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , đã quá , thắng tận 2 quả , ăn mừn thôi . MU đã đặt 1 chân vào bán kết rồi còn gi

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  4. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    nhưng còn chuyện chấn thương thì sao hả anh hungjun,hic hic,ai ngờ cái giá fải trả cho chiến thắng lại đắt đến thế..

    Nothing's gonna change my love for you!


    I love MU & Barca more than everything I have got in my life!
  5. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ một người như Tristan mà lại vào bóng ác ý như vậy đối với Beck. Đáng ra anh ta phải nhận thẻ đỏ, vậy mà chỉ bị cảnh cáo thẻ vàng! Không thể hiểu.
    Beckham ghi một bàn thắng tuyệt vời!!! Mấy anh chàng Anti hẳn không còn dám nói chúng ta nhận định theo cảm tính nữa.
    Nhưng như thế không có nghĩa là được phép chủ quan vì Depor đã từng thắng được Arsenal 2-0 ngay trên sân Highbury. Trận lượt về hẳn Depor sẽ chơi ác liệt lắm, mà Kean và Beck lại bị chấn thương ( xin lỗi heo con nha), nan giải ghê.
    Mà có ai biết đội hình như thế nào không? Veron có được ra sân tý nào không?
    MaiHuong
    Được sửa chữa bởi - maihuong vào 03/04/2002 09:52
  6. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi
    <VNExpress>MU đặt một chân vào bán kết Champions League

    Bàn mở tỷ số tuyệt vời của Beckham đã truyền cảm hứng cho toàn đội bóng đương kim vô địch nước Anh. Họ thực hiện một màn trình diễn bóng đá tấn công đẹp mắt, và kết thúc trận cầu hấp dẫn với kết quả 2-0, ngay tại sân Riazor của Deportivo.
    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, MU giành chiến thắng trên sân đối phương tại vòng tứ kết của Champions League.
    Ngoài Veron bị chấn thương, đội bóng thành Manchester đã xuất quân với dàn cầu thủ mạnh nhất. Giggs được đôn lên đá ngay dưới tiền đạo duy nhất - Nistelrooy. Butt thế chỗ của Veron ở trung tâm hàng tiền vệ bên cạnh Roy Keane. Beckham và Paul Scholes cát cứ hai cánh tả hữu. Trung tâm hàng thủ là chỗ của bộ đôi Blanc - Johnsen, biên phải do G. Neville trấn giữ, sườn còn lại do Silvestre đảm nhận. Phía Deportivo cũng nhập cuộc với đội hình khá mạnh, cùng sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-5-1. Bộ ba tiền vệ Victor - Valeron - Fran đá ngay dưới trung phong Tristan.

    Thế trận cân bằng ở ít phút đầu. Phút thứ 5, Nistelrooy tung cú sút chéo góc gần biên ngang, bóng đi rất căng và đập ngực thủ môn Molina. Sau pha hâm nóng cầu trường đó, MU dần làm chủ thế trận bằng lối chơi phòng thủ khu vực chắc chắn, bọc lót tốt, và phối hợp triển khai tấn công nhanh, chuẩn xác. Khung thành đội bóng Tây Ban Nha kể từ đó tới cuối trận liên tục bị khuấy đảo. Phút thứ 10, Giggs vặn sườn Scaloni bên cánh trái và chuyền để Nistelrooy đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, bóng lăn nhẹ vào đúng tầm kiểm soát của Molina. Phút 15, Beckham nhận đường chuyền ngắn của trung vệ Johnsen ở trung lộ. Thủ quân đội tuyển Anh đi thêm vài nhịp, và khi nhận thấy Molina rời khung thành hơi xa, anh lập tức sút kỹ thuật bằng má trong chân phải từ cự ly hơn 30 m. Bóng đi vọt qua mặt đội trưởng Fran của Depo, bay qua đầu Molina và rơi vào góc xa - MU dẫn 1-0.
    Bị dẫn trước ngay trên sân nhà, HLV Irureta ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò đẩy nhanh nhịp tấn công. Nhưng trục dọc nguy hiểm của họ - tiền vệ phòng ngự Silva, tiền vệ công Valeron, tiền đạo Tristan - đã bị chia cắt không mấy khó khăn. Tristan hầu như không nhận được bóng từ chân các tiền vệ, bởi hàng thủ áo đỏ đã chặn hết đường vào khung thành. MU không cần cử người bám theo bất kỳ một trụ cột nào của Depo, mà thay vào đó là kiểu phòng ngự khu vực. Mỗi khi các ngòi nổ đối phương có bóng, các cầu thủ MU lập tức áp sát cản phá. Khả năng bọc lót của các hậu vệ MU đêm qua khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Trung vệ Johnsen luôn tỉnh táo trong các pha cản phá ở bên trong khu cấm địa, Blanc bình tĩnh hóa giải những tình huống nguy hiểm khi đồng đội để sổng Tristan hoặc Valeron. Silvestre tự tin trong các pha đưa bóng thoát khỏi vùng nguy hiểm, và dũng mãnh khi tham gia tấn công biên. Cố gắng hết sức, Deportivo cũng một lần đột nhập được vào tới khu vực 5m50 của MU, ở phút 25. Nhưng khi Tristan co chân dứt điểm, thì Johnsen cũng nhanh như cắt đưa chân chặn đứng. Ở giữa sân, Butt cũng thường xuyên có những pha phá bóng kịp thời. Rơi vào thế bí, Deporivo cầu may bằng những quả sút xa. Tuy nhiên, Barthez đã có một đêm thi đấu hoàn hảo, cản phá thành công mọi pha dứt điểm từ ngoài vạch 16m50.
    Phút 41, Johnsen chuyền cho Silvestre ở cánh trái. Hậu vệ này tạt hiểm hóc qua tầm khống chế của Cesar và Naybet. Nistelrooy có mặt đúng lúc trong tư thế không bị kèm, và đặt lòng chân phải cận thành buộc Molina vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. 3 phút sau, Roy Keane đau đớn rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Fortune.
    Sang hiệp hai, Deportivo chủ động dâng cao đội hình hòng lật ngược thế trận, hay chí ít cũng có bàn làm vốn cho lần tái ngộ tại Old Trafford. Nhưng mọi nỗ lực vây hãm khung thành của họ đều không mang lại kết quả. Hơn thế, nó còn tạo ra nhiều khoảng trống để MU khai thác. Tỷ số có lẽ đã được nâng lên 3-0, nếu trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 56. Nistelrooy đón đường chuyền của Scholes, và băng qua vạch 16m50. Trước tốc độ kinh hoàng của tiền đạo người Hà Lan, Scaloni buộc phải nhoài người đá vào chân trụ của Nistelrooy. Tuy nhiên, trọng tài Vassaras (Hy Lạp) chỉ cho MU được hưởng phạt góc. Phút 64, Giggs có bóng ở trong khu 5m50 và lừa qua Molina. Những tưởng MU đã có bàn gia tăng cách biệt, khép kín cửa vào bán kết của Depo. Nhưng cầu thủ người xứ Wales lại kết thúc quá nhẹ để Cesar lao về phá bóng ngay sát vạch vôi. Chưa đầy hai phút sau, Giggs lại có bóng trong thế đối mặt Molina. Và lần này, cú sút của Giggs đã bị Molina tóm gọn.
    Về cuối trận, HLV Irureta tung thêm tiền đạo Makaay vào sân, nhưng Deportivo vẫn bế tắc. Trong khi đó, Solskjaer của MU ngay sau khi vào sân ở phút 75 đã tung ra một sú sút đập mép ngoài cột dọc. Ở phút đá bù giờ thứ 3, Tristan dường như bị ức chế và lao người đốn ngã Beckham từ phía sau. Beckham, sau một hồi ôm mặt lăn lộn, đã phải rời sân bằng cáng. Với chiến thắng 2-0 trên sân khách, MU thua 1 bàn cách biệt tại Old Trafford vào 10/4 vẫn sẽ đoạt vé vào vòng trong. Paul Scholes không được thi đấu trận tới vì bị treo giò.
    Đội hình thi đấu:
    Deportivo: thủ môn Molina - hậu vệ Romero, Cesar, Naybet, Scaloni - tiền vệ Sergio, Mauro Silva, Fran, Victor, Valeron - tiền đạo Tristan.
    MU: thủ môn Barthez - hậu vệ Silvestre, Johnsen, Blanc, Gary Neville - tiền vệ Keane, Butt, Beckham, Scholes; Giggs - tiền đạo Nistelrooy.
    MaiHuong
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Mai Hương nói Keane và Beck bị treo giò là thế nào thế hả?
    Có ai biết Beck bị chấn thương nặng nhẹ ra sao không hả, sốt ruột quá đi thôi

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN
  8. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Keane bị chấn thương gân kheo, sẽ phải nghỉ từ 4-6 tuần. Becks có vẻ gặp vấn đề rất nghiêm trọng với mắt cá, đợi kết luận chính thức sau buổi chụp X-quang hôm nay.
    Sau trận đấu, ông Irureta tuyên bố cú takle của Tristan là điên rồ và không cần thiết. Ông cũng thừa nhận là cầu thủ của mình quá may mắn mới không bị đuổi ra trong tình huống đó.
  9. albus_dumbledore

    albus_dumbledore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ui,Becks chấn thương!Thật chả ra làm sao cả!Nhưng ko sao,tôi tin MU vẫn thắng vì được chơi trên sân nhà,áp lực từ CĐV =>Thắng chắc.Bác thủ quỹ xuất tiền liên hoan đê
  10. dolphinmelody

    dolphinmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là Depot. đã thua một cách nhụt nhã, họ thua cả về tỉ số trận đấu lẫn "phong cách" thi đấu. Nhìn cú chơi xấu của Tristan thật là "tòi". Nếu Beck mà có vấn đề gì thì tôi sẽ cầu trời cho Tristan bị gẫy chân luôn mới chịu. hi hi

    aNhDaYnEcUnG

Chia sẻ trang này