1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester United - Deportivo La Coruna : Ai gục dưới chân ai?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi reddevils, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Trận thắng tuyệt vời của MU trước Deportivo :
    Vào tối qua, song song với trận CK sớm BM-Real cũng rất sôi động, MU đã làm được điều kỳ diệu, điều mà 0 ai thèm nghĩ đến ngoại trừ các MU fan , là làm thịt Depor (đội được xem là có lối chơi tinh tế, hiệu qủa nhất hiện nay) ngay trên sân Riazor, thanh toán sòng phẳng mối hận đầu mùa giải.
    Cú sút tuyệt vời của Beckham từ hơn 30m & pha dứt điểm nhạy bén của Nistelrooy đã giúp MU có được chiến thắng đầu tiên trên đất TBN ở Cúp Châu Âu kể từ năm 1957.
    Phát biểu sau trận đấu của Ferguson :
    "Thật là tuyệt diệu. Một cuộc trình diễn lớn. Thực tế c/tôi có thể thắng 4, or 5 bàn; Giggs đã có 2 cơ hội rất tốt nhưng 0 tận dụng được".
    "Tôi nghĩ các bạn đã thấy c/tôi đang trở lại như năm 1999, thời điểm mà c/tôi đã chơi rất tốt, với những trận đấu gặp Juve, Inter, Barca & trận CK với BM. Đó là những trận tuyệt vời".
    Tuy nhiên, cái giá mà MU gặp phải trong trận này là việc Keane, Becks 0 thể rời sân bằng 2 chân, & Scholes bị cấm thi đấu trận đấu tới.
    Keane bị chấn thương gân kheo & fải nghỉ thi đấu từ 4 -->6 tuần (1 tổn thất quá lớn cho MU). Nói về pha tấn công của Tristan vào chân Becks, Irureta thừa nhận TĐ của mình đã may mắn khi 0 fải nhận thẻ đỏ.
    Điểm lại trận đấu tý nào :
    Trước trận đấu, tại Deportivo, trời đổ mưa to, do đó gây 0 ít khó khăn cho 2 đội. Ngay khi trận đấu bắt đầu được 3', Fran thị uy MU bằng cú sút cực mạnh sau pha phối hợp đá phạt, bóng bay rất căng,... & bay luôn lên trời, Sau đó ít phút, Nis đáp lễ bằng 1 cú sút táo bạo & mạnh nhưng lại đúng ngực Molina.
    Sau đó, trận đấu khá cân bằng & chậm rãi. Tuy nhiên BĐ luôn có những đột biến, phút 15, Becks dốc bóng vài nhịp rồi bất ngờ tung tuyệt chiêu từ khoảng cách 30m, bóng đi cực xoáy & hiểm. Molina chỉ còn biết đực mặt ra nhìn Becks mở tỷ số cho MU (& là bàn thứ 5 của Becks tại cup C1 năm nay). Bàn thắng làm c/ta nhớ lại fa ghi bàn từ giữa sân của Becks năm 97,
    Sau bàn thắng này, trận đấu sôi động hẳn lên, MU tạo được thêm vài pha bóng nguy hiểm nhưng Deport cũng 0 vừa. Cả 2 ăn miếng trả miếng. Phút 21', Giggs & Nis phối hợp bật tường với nhau, Nis chuyền hiểm ra bên trái, ở đâu Scholes băng lên "bùm" 1 fát bằng chân trái cực mạnh, nhưng 0 thắng được Molina.
    Phút 41', bóng được phá ra từ fa đá fạt của Becks, 2 fa bóng bật tường của các tiền vệ MU đã tạo đk cho Sylvestre lao lên bên cánh trái, anh này fát huy khả năng chuyền bóng tốt trong mấy trận gần đây. Từ 1 quả chuyền tốt như thế, Nis nhạy bén nhào tới đâm 1 fát, Molina gục ngã lần thứ 2 trong hiệp 1.
    Với những fa fối hợp trung lộ & xẻ cánh, MU đã quay như dế các HV của Depor, & tỷ số lẽ ra đã cao hơn nếu Molina 0 chơi xuất sắc (thế mà anh này vẫn 0 được trọng dụng tại tuyển TBN).
    Hàng tấn công của Depor trận này chơi như vịt, mỗi Valeron xông xáo, & chỉ tạo được 2, 3 tình huống có thể xem là nguy hiểm, nhưng 0 gây mấy khó khăn cho Barthez : 1 cú sút xa, 1 cú sút ngay 11m & 1 quả đội đầu điểm rơi khá hiểm. Tất cả chỉ có thế.
    hơhơ, hiệp 1 này hàng HV của MU chơi hay bất ngờ, 0 fạm sai lầm nào đáng kể. Và lạ hơn nữa là vẫn bình tĩnh giải nguy bằng ~ fa fối hợp đưa bóng lên, chứ 0 fá lung tung như mọi khi.
    Trận này, các cầu thủ MU ăn đạp khá nhiều : fút 44, Sergio lao đến tắc cho Keane 1 fát, buộc đ.trưởng của MU rời sân vì chấn thương nặng. Được biết cuối trận, Tristan do bị hậu vệ MU bóp mũi suốt nên ức chế lắm; tức khí anh này lao vào đạp thẳng vào chân Becks, khiến Becks cũng fải rời sân trên cáng.
    Đến đây, hiệp 1 kết thúc & hehe BLV fải đi học, trễ lớp hơn 1h rồi. Hiệp 2 các bác chịu khó đọc trên vnexpress nhé!
    Trận này, tuy thắng 2-0 & có lợi thế >, nhưng MU fải chịu tổn thất khá nặng. Thật đáng lo ngại cho MU khi bây giờ cả Keane, Veron, Becks đều chấn thương, Deportivo thua cả về tỷ số lẫn lối chơi, con người.
    reddevils
  2. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một trận thắng tuyệt vời !
    Deportivo được coi là đội bóng có khả năng thu hồi bóng tôt nhất, nhưng hôm qua gặp phải lối chơi công thủ toàn diện của MU, Depor đã thất bại hoàn toàn.
    Lẽ ra tỷ số của trận đấu sẽ không chỉ dừng lại ở con số 2-0. Trọng tài đã bỏ qua 2 quả quả phạt đền khi Nistelrooy bị đốn ngã và Silvestre bị đẩy sau trong vòng cấm địa. Đó là chưa kể Giggs đã 2 lần bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn Molina và cú sút đập cột dọc của Solskjaer.
    Một chiến thắng với MU là hoàn toàn xứng đáng. MU đã đạt một chân vào bán kết. Xin nâng cốc chúc mừng!
  3. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hic, chơi xấu, nhìn Becks ôm mặt mà thương quá, hichic...1 tuần nữa đá trận lượt về rùi. Hic, Becks và Kean mà không bình phục được thì PT...vác dao sang TBN đòi nợ...oé, mà quên mất, ai tài trợ tiền vé máy bay nào, hic .
    rubadami-chips_mu-phuthuy_so_ma is now online, hu`hu`hu`
  4. muathu

    muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hihi,suong qua di mat.
    Sang nay tui ko xem duoc ket qua tren tivi vi day muon , den luc di mua bao the thao thi dung la nhay cang len luon.Ko the tuong tuong noi.Cho dang doi lao HLv kia cu tinh tuong cho lam vao.
    ui nhung ma beck lai bi chan thuong mat rui, tui cam bon depo do lam !Beck co may khi bi chan thuong dau co chu, kho than qua'.
    noi the chu bi gio cung chua the noi chac duoc dieu gi.O vong dau bang ngay tren san MU ma bon no con thang duoc co ma`, lai con them chan thuong cua 3 tien ve chu chot nua, cong them ve ron la 4, du anh chang nay chua bao gio choi het minh cho mu ca.
    Hi vong tran luot ve se choi can than, chi can han che toi da nhung loi lam ca nhan ko dang co la duoc( nhung ma the thi hoi kho cho MU day nhi?)
    meo...meo
  5. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Trận thắng này đã lên tinh thần cho các cầu thủ MU rất lớn , cuộc họp báo sau trận đấu diễn ra rất tuyệt vời ! Sir Alex đã khẳng định một chiến thắng tiếp theo của MU tại thánh địa Old Trafford . Tình hình của Becks khá nghiêm trọng , nhưng hoàn toàn có thể bình phục sớm ! Anh đã được sự động viên rất lớn của ông Erickson và anh đang cố gắng sớm nhất để có thể tiếp tục thi đấu cho MU và nhất là WC sắp diễn ra ( 2 tháng nữa ) ! Keane thì cũng không khá hơn nhưng anh sẽ phải nghỉ dài , ít nhất là 6 tuần !
    Với tỉ số qúa tuyệt vời này MU đã tiến thẳng tới trận bán kết , 1 trong 2 đại diện là Liverpool hoặc Leverkusen đều không đáng ngại ! Chung kết đang là cái đích thực sự của MU !
    Champion's League 2001-2002 Winner is Manchester United from England ​
    --------​

    Bên cửa ngừng kim thêu bức gấm
    Hây hây thục nữ mắt như thuyền
    Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu
    Sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên.
  6. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm wa em đã thức đên 1h45 để xem MU.Hết hiệp 1=>yên tâm đắp chăn đi ngủ.
    Hic, cuối cùng Beck + Keane bị thương.Hic
    Sao mà đá muộn wá, làm mình bùn ngủ wá chừng
    Vivi

    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - Zindane vào 03/04/2002 20:54
  7. kalicyanua

    kalicyanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trận thắng này hay , nhưng mà thằng Chitstan chơi xấu quá , đã Beck một cái như thế mà chỉ bị có 1 thể vàng thôi , bất công .
    Look into my eyes , you'll see what you mean to me
  8. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, Tristan chứ bác! Vâng, 2 fa chấn thương này ảnh hưởng lớn đến khả năng của MU trong trận lượt về, & cả những trận quan trọng sắp tới tại giải PL.
    Depor trận này chơi xấu quá, chẳng có tý phong cách TBN. 1 fa fạm lỗi có chủ đích + ác ý thế mà ăn thẻ vàng là quá nhẹ. Chịu thôi bác, đội chủ nhà nó được ưu tiên thế.
    reddevils
  9. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Hình như em thấy Beck nằm mà ôm mặt cười .
    Chắc là Beck lúc đó nghĩ :Vui quá đỡ phải đá tiếp ,tranh thủ nằm chơi một tý.
    Và Beck đã không nhịn được cười nên lúc nằm trên cáng ôm mặt mãi đấy thôi.

    Ngọc Linh
  10. pdp1984

    pdp1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hic, *******c Linh thử vào sân để thằng Tristan nó đạp thế xem có cười được không
    Vui quá, Mu thắng rồi, nhưng mà em vẫn tiếc 2 cơ hội mười mươi bị bõ lỡ của Giggs. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa thôi, chúng ta đã cầm chắc vé vào bán kết.
    Nếu các cầu thủ MU chơi trận lượt về tuần tới mà chỉ nghĩ tới đối thủ ở vòng bán kết, rất có thể họ sẽ phải trả giá. Hi vọng với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở cúp C1, MU sẽ không mắc phải sai lầm nào
    Lại nói về đối thủ ở semi-final, Leverkusen có thể không đáng ngại, nhưng Liverpool thì sao. MU sẽ làm thế nào để chống lại lối chơi phòng thủ chắc chắn và phản công sắc bén của họ, nhất là trong hoàn cảnh con cáo già Houllier đã trở lại

Chia sẻ trang này