1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Manchester United F.C ^v^

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Beckhamania1983, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babekieukieu

    babekieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua Mờ U tuyệt vời quá
  2. babekieukieu

    babekieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    MU vào chung kết sau màn tra tấn Arsenal
    Bằng lối đá phản công thượng hạng cùng sự chói sáng của Cristiano Ronaldo, "Quỷ đỏ" dễ dàng đè bẹp Arsenal tới 3-1 ngay tại Emirates, qua đó giành quyền vào chơi trận cuối cùng của Champions League mùa này với tổng tỷ số 4-1.
    Có lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi, MU vì vậy chọn đối sách phòng ngự chặt phản công nhanh cho trận quyết đấu tối qua. Điều đó, cộng với sai lầm trong hệ thống phòng ngự của Arsenal, sớm mang đến cho họ hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong hơn 10 phút đầu hiệp một. Ronaldo là người nâng tỷ số lên 2-0, sau khi góp dấu giày trong bàn mở tỷ số của Park Ji-sung.
    Với lợi thế tinh thần và cách biệt an toàn, MU sau đó dễ dàng dẫn dắt thế trận theo chiều thuận nhất. Và họ lại có được bàn thắng nữa, gia tăng cách biệt thành 3-0, sau pha phản công mẫu mực ở khoảng đầu hiệp hai. Người lập công lại là Ronaldo. Mọi cố gắng của Arsenal chỉ mang đến cho họ bàn danh dự từ quả penalty thành công của Robin Van Persie, sau khi Darren Fletcher phạm lỗi với Cesc Fabregas trong khu cấm địa và bị truất quyền thi đấu.
    Chiến thắng xứng đáng, MU hiển nhiên có quyền nghĩ đến Rome với niềm tin cao nhất vào khả năng bảo vệ thành công ngai vàng Champions League - điều mà chưa đội bóng nào làm được. Đối thủ của họ sẽ được xác định trong trận bán kết còn lại, giữa Chelsea và Barca (hòa 0-0 ở lượt đi trên sân Nou Camp). Còn với Arsenal, thất bại nặng nề tối qua là nhát dao quyết định cắt đứt hy vọng thoi thóp mong tránh cảnh tay trắng khi mùa giải kết thúc. Tình trạng này diễn ra liên tiếp bốn năm nay, kể từ khi họ đánh bại MU ở trận chung kết Cup FA năm 2005.
    [​IMG]
    Hàng thủ mong manh của Arsenal (đỏ trắng) không thể đứng vững trước lối tấn công hiệu quả của MU
    Bất chấp thất bại ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, HLV Arsene Wenger luôn tỏ ra vững niềm tin với những tuyên bố hào hùng về khả năng lật kèo ngoạn mục, về một Arsenal có bộ mặt hoàn toàn khác... Và thực tế, nhà cầm quân người Pháp cũng cố gắng chứng minh niềm tin đó bằng việc tung ra sân ngay từ đầu những con bài tốt nhất hiện có, cho học trò tiếp cận trận đấu mạnh mẽ và chủ động hơn so với một tuần trước. Trong khoảng 5 phút đầu, họ tới tấp tung đòn về phía MU.
    Tuy nhiên, tất cả đều không khiến đội khách lung lạc. MU không có vẻ gì bất ngờ với cách tiếp đón quyết liệt của Arsenal. Họ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó, với sơ đồ mang tính thực dụng 4-3-2-1. Darren Fletcher, Michael Carrick và Anderson theo đó giăng ngang trước mặt hàng hậu vệ làm nên hàng phòng thủ dầy hai lớp. Phía trên họ, Park Ji-sung bám biên phải, trong khi Ronaldo và Wayne Rooney thay nhau đảm trách hành lang tấn công bên trái và vị trí trung phong.
    Đối sách ấy có thể xem là điểm quyết định của trận đấu tối qua. Tận dụng sự nôn nóng của đối thủ, MU sau vài phút chịu đòn liền tung chiêu hồi mã thương sắc bén. Và ngay trong đợt lên bóng thứ hai, phút thứ 8, họ đã có được bàn mở tỷ số. Sau nỗ lực dốc bóng xuống gần đường biên ngang bên cánh trái, Ronaldo trả ngược lên. Hậu vệ trẻ Kieran Gibbs trên đà chạy về vấp ngã nên không thể phá ra, tạo điều kiện cho Park Ji-sung xông tới, thoải mái kết thúc thành bàn dù cho thủ môn Almunia có lao lên can thiệp.
    [​IMG]
    Song hành với mục tiêu ghi bàn, việc giữ sạch lưới vốn cũng được xem là điều hết sức hệ trọng với Arsenal. Chính vì vậy, việc để thủng lưới sớm chẳng khác nào thùng nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa tinh thần mà họ đang nhen nhóm. Không những thế, khi còn chưa kịp lấy lại nhiệt thì chỉ ba phút sau, "lũ nhóc của Wenger" lại bị một đòn đau trời giáng nữa nhắm trúng. Từ quả đá phạt ở khoảng cách hơn 35 mét, Ronaldo bất ngờ chọn phương án dứt điểm thẳng bằng cú úp mu vào góc hẹp. Lực bóng mạnh lại hiểm hóc khiến Almunia chẳng thể ngăn cho mành lưới nhà khỏi bị rung lên. 2-0 cho MU, chóng vánh và bất ngờ. Ferguson không thể giấu được niềm vui dồn dập. Wenger thì như chết lặng trên băng ghế chỉ đạo trong ít giây, trước khi cau có vì màn trình diễn của học trò. Các cổ động viên chủ nhà, người thì ôm đầu đau khổ, kẻ vuốt mặt như để gạt sạch cay đắng, một số thì đứng hẳn dậy vì ngỡ ngàng trước đòn phủ đầu của MU.
    Mọi chuyện lúc này càng trở nên khó khăn cho Arsenal. Vì luật bàn thắng sân khách, họ buộc phải ghi bốn bàn trong khoảng thời gian còn lại mới mong giành quyền đi tiếp. Đó quả là điều không tưởng khi đối thủ của họ là một MU bản lĩnh và ma quái. Chính vì vậy, dù cờ quạt vẫn bay và người Emirates vẫn nhiệt tình hát hò cổ vũ sau khi trải qua cú sốc, nhưng Fabregas cùng các đồng đội dưới sân hầu như không còn giữ được sự sáng suốt cần thiết. Họ dần có dấu hiệu rệu rã, chơi rời rạc và tỏ ra thiếu sinh khí. Cho đến khi hiệp một kết thúc, duy nhất một lần đội chủ nhà có được tình huống kết thúc hướng trúng khung thành Van der Sar. Đó là cú đánh đầu của Fabregas, nhưng chẳng đủ hiểm để có thể gây khó cho thủ thành người Hà Lan.
    Ở chiều ngược lại, MU có mọi thứ trong tay nên thi đấu đủng đỉnh. Ronaldo nhiều phen còn vừa chơi vừa diễn như chọc tức đối thủ. Chính trong bối cảnh thoải mái đó, anh và đồng đội lại dễ dàng tìm thấy thêm nhiều hơn cơ hội ngon ăn khác nữa. Đó là cú cứa lòng lợi hại của Rooney từ ngoài cấm địa buộc Almunia phải tung người phá ra. Hay sau đó, phút 32, là tình huống đá phạt hiểm hóc của Ronaldo, nhưng lần này Almunia chọn đúng vị trí để ngăn cản.
    Kết thúc hiệp một, Ronaldo được chấm điểm 8,61. Park là 8,14 và Rooney là 7,46... Trong khi đó, bên phía Arsenal, hầu như chẳng ai quá điểm 5. Almunia chỉ 3,93. Còn hậu vệ mắc sai lầm Gibbs là 4,20.
    [​IMG]
    Sau giờ nghỉ, Wenger rút "tội đồ" Gibbs ra để tăng cường chất thép và kinh nghiệm cho hàng thủ bằng giải pháp Eboue. Tuy nhiên, vấn đề lớn nằm trong tư tưởng của các học trò thì nhà cầm quân người Pháp không thể giải quyết nổi. Họ vì vậy vẫn chơi trì trệ như trong phần lớn thời gian hiệp một. MU thì tất nhiên vẫn có lý do để trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Và cơ hội lại chẳng khó khăn để đến với họ. Nếu Almunia không xuất sắc cản phá cú dứt điểm sệt hiểm hóc của Ronaldo cũng như pha rót dầu từ ngoài cấm địa của Anderson ngay sau đó, lưới của Arsenal chưa biết chừng đã sớm bị tung lên thêm lần nữa.
    Đội chủ nhà sau đó thoáng có lúc gượng dậy và triển khai được một số tình huống áp thành liên tiếp. Tuy nhiên, khi mà hiệu quả chưa là bao thì họ lại bất ngờ dính đòn phản công của MU. Từ một pha tấn công bất thành của Arsenal phút 61, Ronaldo có bóng. Anh giật gót cho Park Ji-sung phối hợp với Rooney, còn bản thân thì thần tốc phi thẳng về phía khung thành của Almunia. Khi anh vừa ập tới nơi cũng là lúc cơ hội được tạo ra từ đường đẩy bóng vào của Rooney. Trong tư thế trống trải, Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2008 không bỏ lỡ, với cú kết thúc làm tung nóc lưới Arsenal.
    Cả hai bên sau đó có những thay đổi người mang tính chiến thuật. Bendtner được tung vào thay Theo Walcott thi đấu mờ nhạt. Trong khi đó, bên phía MU, Ryan Giggs, Rafael Da Silva và Berbatov lần lượt thay thế Anderson, Evra và Rooney. Những thay đổi này hầu như không khiến thế trận sau đó khác đi là mấy. Arsenal chỉ lẻ tẻ tung ra được vài ba đợt hãm thành, trong đó có pha dứt điểm uy lực của Van Persie hay cú kết thúc trúng mặt bên lưới của Bendtner. Tuy nhiên, ở chiều bên kia, khung thành của đội chủ nhà cũng không nhờ đó mà thôi bị de dọa. Park Ji-sung thiếu chút nữa lại lập công bằng cú sút mạnh từ góc hẹp, nếu Almunia không kịp che chắn.
    Phải đến phút 75, Arsenal mới có được bàn danh dự. Trong nỗ lực ngăn cản Fabregas, Fletcher buộc phải phạm lỗi trong khu cấm địa, dẫn đến việc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và mang đến cho Arsenal quả phạt đền. Van Persie không quá khó để đánh bại Van der Sar, mang lại chút tươi tỉnh hiếm hoi cho lác đác những cổ động viên đội nhà còn nán lại trên sân. 1-3 cho Arsenal và đó là tất cả những gì họ làm được. Về cuối trận, từ những quả đá phạt, Fabregas có hai cơ hội. Nhưng một lần chệch cột, một lần đỡ bóng lỗi trong thế đối diện với Van der Sar. Ronaldo trong khi đó, cũng bằng một tình huống đá phạt, khép lại trận đấu đáng nhớ với cá nhân anh bằng cú sút đưa bóng đi sạt xà.
    Đội hình thi đấu:
    Arsenal: Almunia, Sagna, Toure, Djourou, Gibbs (Eboue 45), Walcott (Bendtner 63), Fabregas, Song Billong, Nasri, Van Persie (Vela 79), Adebayor.
    Dự bị không được sử dụng: Fabianski, Silvestre, Diaby, Denilson.
    Bàn thắng: Van Persie 76 pen.
    MU: Van der Sar, O''Shea, Ferdinand, Vidic, Evra (Rafael Da Silva 65), Fletcher, Carrick, Anderson (Giggs 63), Park, Ronaldo, Rooney (Berbatov 66).
    Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Evans, Scholes, Tevez.
    Thẻ đỏ: Fletcher (75).
    Bàn thắng: Park 8, Ronaldo 11, 61.
  3. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    ui ,anh em nhà HP này lắm box nhỉ,chúc mừng cái nào
  4. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    [blue]Hờ,con gái thik Mờ U này.Tham gia MUFCHP ko em?
  5. babekieukieu

    babekieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Trùi, Canon cũng bon chen mãi sang tận bên này. Ha ha.
    @ Heo: Fan MU nhảy hết vào đây mà
  6. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    Cuối tuần này Derby thành Man.Đi xem cùng bọn anh hok em gái?
  7. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    [​IMG]
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    xem chán
    cứ suốt ngày thắng thôi
  9. babekieukieu

    babekieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    MU không được phép sơ hở trước Man City
    Liverpool tiếp tục chứng tỏ quyết tâm chơi đến cùng trong cuộc đua Premier League mùa này, sau khi tái chiếm ngôi đầu bảng hôm qua. Vì vậy, nắm nhiều lợi thế nhưng MU không được phép buông thả, nhất là khi đối thủ là kình địch cùng thành phố - Man City.
    Trong cuộc đua ở Ngoại hạng Anh giai đoạn cuối, MU luôn nắm thế chủ động. Họ lúc nào cũng dư giả từ một đến hai trận đấu, trong khi điểm số luôn ngang bằng như đối thủ cạnh tranh lớn nhất - Liverpool. Vậy nên, sau mỗi lần mất ngôi đầu (thường vì lịch đấu), họ hầu như đều nhanh chóng đòi lại kịp thời.
    Nếu cứ theo đà đó, chức vô địch Ngoại hạng năm thứ ba liên tiếp gần như chắc chắn khó thoát khỏi tầm tay thầy trò HLV Alex Ferguson. Đột biến chỉ có thể xảy ra khi tồn tại song hành hai khả năng: Liverpool chiến thắng và MU vấp váp. Vế đầu tiên thì thường xuyên được chứng minh trong chuỗi trận gần đây. Nhưng điều còn lại, cho đến nay vẫn chỉ nằm trong hoài mong của Liverpool.
    Riêng trong năm 2009, MU thậm chí đã thắng 14 trận, bao gồm năm lần liên tiếp gần đây. Không một đội bóng nào tại Ngoại hạng có thể sánh với họ về khoản này. Trong 23 trận thời gian qua, MU chỉ thua hai lần. Họ chỉ một lần không ghi được bàn thắng trong 18 trận (chỉ trong năm cuộc đấu kể từ sau khi bất ngờ thua trên sân của Fulham, họ tổng cộng ghi được tới 14 bàn thắng).
    Trên sân nhà Old Trafford, MU càng có lý do để tự tin khi sở hữu 32 trận thắng trong tổng số 36 trận ở Ngoại hạng thời gian qua, bao gồm 15 trong 16 lần gần đây nhất.
    Dẫn dắt Man City hiện là Mark Hughes. Đó vốn không phải là ai xa lạ đối với MU, khi từng có gần 15 năm gắn bó với sân Old Trafford trên tư cách cầu thủ (giai đoạn 1980-1986 và 1988-1995). Trong vai trò huấn luyện tại Blackburn trước đây và giờ là Man City, Hughes từng tám dịp đối đầu với ông thầy cũ Alex Ferguson, trong đó có hai trận thắng, hai hòa nhưng thua bốn. Hughes chẳng có gì phải xấu hổ với thống kê này. Vì tính ra, trong 54 lần đọ trí với các đối thủ vốn là học trò cũ, Ferguson chỉ thua có năm trận.
    [​IMG]
    Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, nhưng sự thận trọng là không bao giờ thừa đối với MU (áo đỏ).
    Sau chuỗi bết bát, Man City thời gian qua bất ngờ đạt thành tích thi đấu ấn tượng, với ba trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng. Tuy nhiên, lịch sử lại chống lại họ. Kể từ cuối năm 1992 đến nay, chưa khi nào họ kết được chuỗi thắng lên đến con số bốn trận. Trong hai lần gần đây, sau khi có liên tiếp ba trận thắng, đến trận thứ tư họ toàn thua.
    "Man Xanh" từng thắng hai trong số ba trận Premier League gặp MU gần đây nhất. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 mùa trước mới là lần đầu tiên họ có trọn ba điểm khi làm khách ở Old Trafford trong tổng cộng 24 dịp đến đây ở giải vô địch quốc gia Anh (kể từ trận thắng tối thiểu ngày 27/4/1974).
    Đó không biết có phải là động lực cho họ tối nay không, nhưng chắc chắn là nỗi đau mà Rio Ferdinand và đồng đội muốn khỏa lấp. "Nếu bạn đang trên đường trở thành nhà vô địch, bạn cần cảm thấy đau đớn mỗi khi thua trận", trung vệ đội tuyển Anh nói. "Tôi đã trải nghiệm điều này khi gặp Man City. Thật không có cảm giác nào tồi tệ hơn khi thua họ".
    "Nhiều người cho rằng, những trận derby có ý nghĩa với cổ động viên nhiều hơn cầu thủ. Đó là suy nghĩ sai lầm. Như mọi trận đấu khác, chúng tôi đều nỗ lực hết mình và quyết giành chiến thắng, nhất là khi đứng trong bối cảnh hiện nay".
    [​IMG]
    MU luôn biết cách giải các bài toàn khó.
    Sau khi giành quyền vào chơi chung kết Champions League, đây có lẽ là thời điểm Ferguson tính đến việc cân bằng thể lực cho một số trụ cột. Đội hình thi đấu của MU tối nay vì vậy nhiều khả năng có xáo trộn nhẹ.
    Wes Brown phải nghỉ đến hết mùa, còn John O''Shea và Rafael Da Silva được cho nghỉ, vậy nên, hành lang cánh phải của đội chủ nhà tối nay gần như chắc chắn do Gary Neville trấn giữ. Carlos Tevez, Dimitar Berbatov và Paul Scholes nhiều khả năng được đá chính. Trong khi đó, Man City rất có thể gặp tổn thất lớn khi không có sự phục vụ của Shaun-Wright Phillips. Bù lại, Pablo Zabaleta có khả năng kịp bình phục.
    Dự đoán kết quả: MU 2-1 Man City
    [b[Đội hình xuất phát dự kiến:
    MU: Van der Sar; Neville, Ferdinand, Evans, Evra; Fletcher, Scholes, Carrick, Giggs; Berbatov, Tevez.
    Man City:[/b]Given; Richards, Dunne, Onouha, Bridge; de Jong, Ireland, Kompany; Elano, Robinho, Caicedo
  10. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Em này có cái ava trông hik hik,

Chia sẻ trang này