1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Manchester United F.C ^v^

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Beckhamania1983, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    Nhẹ nhàng 2-0,các cầu thủ MU chuẩn bị bê Cup về...rửa chim rồi.
  2. babekieukieu

    babekieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    MU áp sát ngôi vương Ngoại hạng Anh
    Chẳng tốn sức mà vẫn đả bại kình địch Man City 2-0, MU một lần nữa thành công trong mục tiêu đòi lại ngôi đầu bảng mà Liverpool mượn một ngày trước đó.
    [imghttp://img.photobucket.com/albums/v500/cam_xuc_chatter/7-1.jpg][/img]
    MU ngày một tiến gần hơn đến vinh quang.
    Bàn mở tỷ số của đội chủ sân Old Trafford đến khi hiệp một chưa chạm ngưỡng nửa thời gian, từ quả đá phạt của Cristiano Ronaldo. Trước giờ nghỉ, Carlos Tevez kịp ghi bàn nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Nếu không bị khung gỗ của Man City từ chối, tiền đạo người Argentina lẽ ra còn có hai pha làm bàn khác trận này.
    Chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố Manchester, trước mắt, giúp MU trở lại vị trí đỉnh bảng, với 83 điểm sau 35 vòng. Tức là, họ còn một trận chưa đấu nhưng vẫn nhiều hơn đối thủ chính Liverpool ba điểm. Mùa giải lại chỉ còn hai vòng đấu, vậy nên, xét về xa xôi, khả năng "Quỷ đỏ" bảo vệ thành công ngôi vô địch đáng được nhìn nhận một cách rõ ràng và thực tế hơn.
    Nếu ai đó vẫn còn hoài nghi về khả năng hay tư cách vô địch của MU, thì chiến thắng của họ lần này có thể xem là một câu trả lời khả dĩ. Cái cách họ giành ba điểm không thực sự máu lửa và đúng lắm với bản sắc vốn có, nhưng toát lên từ đó sức mạnh đáng sợ của kẻ bề trên. Điềm đạm, nhưng chặt chẽ mà hiệu quả vẫn cao.
    Bất chấp sức ép phải thắng để đòi lại vị trí mà Liverpool tạm chiếm hôm thứ bảy hay việc Man City đang có chuỗi trận ấn tượng (ba trận toàn thắng) và từng gây sốc trên sân Old Trafford mùa trước, HLV Alex Ferguson vẫn quyết định tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất. Wayne Rooney ngồi dự bị, trong khi Rio Ferdinand thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.
    Sức tấn công MU trải ra mới đầu nhìn chung không rạo rực, nhưng cảm giác chiến thắng vẫn hiển hiện đâu đó trong những bước chạy, qua từng pha phối hợp hay áp sát nhẹ nhàng của Ronaldo và đồng đội. Và từng đó là đủ khiến một Man City thiếu tự tin sớm phải co cụm và giật mình thon thót sau đôi ba tình huống kết thúc từ chân Park Ji-sung, Tevez hay Ronaldo.
    [imghttp://img.photobucket.com/albums/v500/cam_xuc_chatter/6-1.jpg][/img]
    Ronaldo tiếp tục thể hiện vai trò đầu tầu của MU.
    Trước đây, không ít lần trong thế trận chầm chậm kiểu đó MU vẫn có được bàn thắng. Và lần này, điều tương tự lại xảy ra. Phút 18, Dimitar Berbatov bị Stephen Irland phạm lỗi bên ngoài cấm địa. Từ điểm đá phạt, Ronaldo dứt điểm vào khe hở mà Park tạo ra khi chen vào giữa hàng rào áo xanh. Bóng đi hiểm vào góc thấp khiến thủ thành Shay Given dù bay người chạm được tay vào bóng nhưng không đủ để cứu thua. 1-0 cho MU.
    Có bàn mở tỷ số theo đúng kịch bản, trạng thái tâm lý của MU thêm phần vững vàng hơn. Họ càng có lý do để chơi đủng đỉnh và ưu tiên duy trì thế trận. Robinho và đồng đội vì vậy hầu như không có chút khoảng trống nào để có thể làm nên chuyện.
    Không chỉ chắc chắn ở tuyến dưới, những pha tấn công dù không nhiều của MU vẫn tạo được sóng gió cho khung thành của Man City. Phút 31, Tevez thậm chí dứt điểm trúng xà ngang phía xa, sau pha dứt điểm kỹ thuật trong cấm địa. Không phải tiếc nuối lâu, phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, tiền đạo người Argentina rồi cũng kiếm được bàn thắng cho riêng anh. Sau khi nhận đường chuyền ngang của Berbatov, Tevez khéo léo dứt điểm ngay từ vòng bán nguyệt. Bóng đập mặt trong cột dọc rồi bật vào lưới. 2-0 cho đội chủ nhà.
    Khoảng đầu hiệp hai, MU chủ động lùi sâu nhường đất cho đối thủ. Man City nhờ đó có một vài thoáng bật lên. Tuy nhiên, ngay cả khi có cơ hội ngon ăn trong cấm địa phút 51, Robinho cũng chỉ dứt điểm chệch đích khó hiểu.
    [imghttp://img.photobucket.com/albums/v500/cam_xuc_chatter/5-1.jpg][/img]
    Man City (xanh) quá yếu để có thể ngăn bước ông lớn cùng thành phố.
    Giữa tuần tới, MU có trận đấu bù với Wigan. Ronaldo rồi Park vì vậy được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Paul Scholes và Rooney. Bên phía đội khách, Bojinov và Petrov cũng lần lượt được tăng cường, nhưng không thể làm nên nhiều nét đột biến. Thế trận nhì nhằng cứ thế xuôi theo thời gian về cuối trận theo hướng có lợi cho đội chủ nhà.
    Tình huống tấn công đáng kể hiếm hoi của Man City trong khoảng thời gian này là pha kết thúc kỹ thuật của Petrov, khiến Van der Sar phải bay người hóa giải. Trong khi đó, nếu may mắn hơn, Tevez có thể đã lập cú đúp với pha lao người đội đầu ở cự ly chỉ đôi mét, nhưng bóng dội cột dọc gần.
    Điểm không được duy nhất trong chiến thắng của MU là hành động phản ứng đầy trẻ con của Ronaldo khi bị rút ra. Anh tỏ rõ vẻ cau có rồi gạt phắt chiếc khăn mà một thành viên ban huấn luyện đưa cho một cách giận dữ.
    @ tuanrong: ava của em hic hic là sao hở bác?
    @heo: MU mang Cup về ..... rửa trym. Ha ha. Bác nói vậy em thấy chưa chuẩn. Em lại nghĩ MU mang Cup về để tè vào cơ
    @ MU: iu mờ u quá cơ.
  3. babekieukieu

    babekieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    lớ ngớ vớ huy chương
    mõi tội chú Rô hôm quá nhiệt tình nên phản ứng hơi nóng nảy khi bị bố già thay ra
    chẹp đúng là sao
  5. babekieukieu

    babekieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, lúc bị đuổi ra ngoài, cậu Rô giật mẹ cái băng đội chưởng ra vất đất. Em coi đến bùn cười.
    A, lại còn thấy con chuột trên sân tham gia cho sinh động.
  6. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    Tè vào rồi sao nữa em?Có khi mấy thằng bệnh hoạn nó ko tè vào đâu em àh.Nó ''bắn" sữa vào ý.He he.
  7. babekieukieu

    babekieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Tởm
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    phong cách he he
    băm nốt thằng bát xa đô na cho anh nào
  9. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Đang ở Rome này
  10. babekieukieu

    babekieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Đêm mai làm vụ gì đi anh em ơi. Chung kết C1 mà box mình bùn quá.

Chia sẻ trang này