1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester United - Liverpool FC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi LiverpoolFCFansClub, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bảo mà, 1 trận thắng tưng bừng cho MU, đây là trận đấu hay của MU, với chiến thắng này các cầu thủ và ban huấn luyện MU đã tạo được đà tâm lí thoải mái trước khi bước vào những trận đấu khó khăn sắp tới.
    Anh chi yeu minh em
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    MU đại thắng Liverpool trên sân Old Trafford
    Tối thứ bảy, trong trận đấu sớm của vòng 32 giải Ngoại hạng, MU đè bẹp đối thủ khó chơi với kết quả 4-0. Nhờ đó, họ không những hoàn thành chiến thắng kép trước Liverpool ở giải vô địch quốc gia mùa này mà còn tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trước khi Arsenal xung trận lúc 21h (giờ Hà Nội).
    Cũng với thắng lợi thuyết phục này, MU đã trả được món nợ thất bại tại chung kết Cup Liên đoàn mới đây.
    Tiền vệ Beckham bị cúm và phải ngồi ghế dự bị. Phía Liverpool cũng thiếu một trụ cột là tiền đạo Owen (bị chấn thương trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại EURO 2004). Do đó, chân sút người Czech - Milan Baros - được đá chính trên hàng công bên cạnh Heskey.
    Cầu trường sân Old Trafford sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ chủ nhà, trong trang phục đỏ truyền thống, dâng cao đội hình, chiếm lĩnh trung tuyến, và triển khai tấn công với tốc độ cao. Ngay phút thứ 5, trung vệ Hyypia của Liverpool đã phải nhận thẻ đỏ rời sân vì tội kéo ngã Nistelrooy trong khu cấm địa, sau khi tiền đạo người Hà Lan đón bóng từ chân Scholes ở gần vạch 16m50 và đột phá. Đích thân Nistelrooy bình tĩnh sút căng bằng chân phải từ chấm 11 m, hạ thủ môn Dudek, đưa MU vượt lên dẫn 1-0. HLV Houllier lập tức buộc phải tăng cường sức phòng thủ cho đội bóng thành phố cảng bằng cách tung Biscan vào thay Milan Baros. Diouf do đó được đẩy lên cao chơi cặp cùng Heskey.
    Liverpool tiếp tục chọn lối đá phòng thủ phản công để chống lại một MU thi đấu với quyết tâm rất cao nhằm kiếm trọn 3 điểm. MU không những lên bóng nhanh từ mọi hướng mà còn bắt người rất chặt ngay từ phần sân đối phương. Họ tạo được sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự đội khách, nhưng vẫn thiếu những đường chuyền quyết định và những cú sút uy lực. Về cuối hiệp một, Liverpool dâng cao các tuyến và chơi tấn công ăn miếng trả miếng với MU.
    Hiệp hai cũng bắt đầu với kịch bản tương tự như hiệp một. MU là đội chủ động triển khai đấu pháp tấn công. Phút 60, Giggs uy hiếp Dudek bằng cú sút kỹ thuật từ xa, buộc thủ môn người Ba Lan phải bay người đấm bóng đi hết biên ngang. Trái lại, Liverpool không còn giữ được lối chơi như ở cuối hiệp một. Họ lại lùi sâu, và áp dụng chiến thuật thiên về phòng thủ. Phút 65, những nỗ lực của MU được đền đáp bằng bàn nhân đôi cách biệt. Biscan phạm lỗi với Scholes bên phải khu cấm địa. Nistelrooy lần thứ hai trong trận đảm nhận nhiệm vụ đá penalty. Và anh lại thành công bằng cú sút chân phải, đưa bóng vào sát cột dọc bên trái. Dẫn trước hai bàn, HLV Ferguson thay liền hai cầu thủ: O'Shea thế chỗ Silvestre, còn Beckham vào thay Phil Neville - người chơi cặp tiền vệ trung tâm với R. Keane kể từ đầu trận. Phía Liverpool cũng đưa lão tướng Smicer vào thay Diouf chơi không hiệu quả ở trận này.
    Đã tạo được cách biệt tương đối an toàn, nhưng MU vẫn thi đấu với nhịp độ cao, làm chủ toàn bộ khu vực giữa sân và không cho Liverpool cơ hội triển khai ép thành. Phút 77, Beckham đón đường chuyền dài từ gần giữa sân, dẫn bóng thêm vài nhịp ở cánh phải và lật vào khu 5m50. Nistelrooy lao người đánh đầu hụt, nhưng Giggs áp sát kịp thời đưa chân trái tiếp bóng cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 3-0. Ít phút cuối, sóng gió vẫn tiếp tục nổi lên trước khung thành đội bóng đến từ sân Anfield. Phút 90, Solskjaer đón đường chuyền của Giggs, đối mặt với Traore ở bên trái khu cấm thành và sút bóng qua khe giữa hai chân hậu vệ này. Bóng đi thẳng vào góc gần trước sự bó tay của Dudek, MU hoàn tất chiến thắng 4-0.
    Sau đó Arsenal cũng đã bị cầm hoà trong chuyến viếng thăm Aston Villa.
    Với kết quả này, MU có 67 điểm, bằng điểm với Arsenal. Tuy nhiên, Arsenal vẫn đứng ở ngôi đầu do hơn về hiếu số bàn thắng thua Đội hình xuất phát
    MU: Barthez , G Neville , Ferdinand , Brown , Silvestre , R. Keane , P Neville , Giggs , Scholes , Solskjaer, Nistelrooy
    Liverpool: Dudek , Carragher , Hyypia , Traore , Riise , Diouf , Hamann , Gerrard , Murphy , Heskey , Baros
    Anh chi yeu minh em
  3. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thắng thì vui rồi , nhưng cũng đừng nên chê Liverpool quá ! Họ cũng ko may mắn thôi ! Nhưng điều lớn hơn cả là MU đã san bằng số điểm với Arsenal !
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Các Liv thấy thế nào hả. Em đã nói là MU thắng mà. Tối qua nhìn mấy em Liv xinh đẹp mà thấy thương ghê.
    Không biết bác Hưng lên giao lưu có làm ăn được gì không ??? Thế này mà em Sắp Chết mà biết hay bà chị M... cũng biết thì thế nào nhỉ ???
  5. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời chưa!!! Super!!! Các bác thấy em đoán có "thần" ko? Em đã nói là vào trận Nis đùng đoàng cho một phát mà. Bác Liv nào hôm nọ bảo là vào trận Owen bùm trước cả Nis ấy nhẻ? Hô hô. Giá như mà Nis là người ... Anh . Các AFC thấy đc "quyền lực của Red Devils" chưa?
    Trong tôi chỉ có hình bóng một đoàn quân
    Một lữ đoàn mang tên QUỶ ĐỎ

    Becksoul
  6. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    To Phù thuỷ sợ ma: Ngồi cạnh anh, xem MU đá làm gì chẳng sướng. Lại còn thắng nữa chứ. Chung quy lại chỉ có mỗi em là khổ thôi các bác ạ. Quyết tâm bỏ 20euros ra chơi LOTO FOOT, đánh cược là MU thắng 3-0, tỷ lệ là 1 ăn 120. Thế mà thằng Sol chết tiệt lại ghi bàn vào đúng phút cuối. Thế là giấc mơ "trăm phú" của em đã tan thành mây khói rùi oa oa. Tiếc đứt ruột trời ơi.
    Les Diables Rouges
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Ông anh Huy kinh nhể, có ngồi cạnh Hương thì đùng có làm gì nhé, nhớ giữ cái tay nha.... Anh thương thằng em này với, nhường em đi mờ....
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    chả chê, đá chán như con gián.... hic... cứ lần nào mình đi cùng hội Liv là thua... giờ cạch!
    chả cần ai thương cả, có các Guys của Liv là quá đủ! Hơn nữa Mu fan cũng "kém"... lúc đầu ngỗi tít trên tầng hai, đến lúc thắng rồi mới mò xuống... hơ.... buồn cười!
    IronmanEvilwoman
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, U này vui tính nhẩy, tui ngồi ở tầng một ngay từ đầu, Mu có ai lên tầng hai đâu, tui đến còn trước cả U cơ.Thua rùi thì chấp nhận đê, không cay cú
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 08/04/2003
  10. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Chả ai cay cú cả đâu. Đúng là lúc đầu ngồi ở tầng một có thấy bà Huyền Trang đâu. Dù sao cũng phải cảm ơn các Mu fan nữ đã cổ vũ nhiệt tình cho Liverpool khi mà trận đấu đã ăn bài. Thế mới biết các MU fan tốt thế nào.
    Nói chung trong trận này thì Liv đã thua ngay khi đội trưởng Hypia , nút chặn quan trọng bị đuổi ra khỏi sân, một đội hình què quặt cộng tinh thần giảm sút thì kết quả là điều không phải bàn nữa.
    Thank God I found you[​IMG]

Chia sẻ trang này